Trưng Cầu Slogan
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Trưng Cầu Slogan
Evil |
Dec 30 2009, 10:47 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hôm qua tớ định post thơ nhưng sợ dài lằng nhằng, nhưng hôm nay tát nước theo Nico hai câu của Hàn Mặc Tử nhé (biết đâu trúng thưởng )
"Đi đi đi mãi nơi vô định. Tìm cái phi thường, cái ước mơ". -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
Thị Anh |
Jan 11 2010, 06:28 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
"Đi đi đi mãi nơi vô định. Tìm cái phi thường, cái ước mơ". Câu của Evil cũng hay...
Câu Quo vadis? cũng hay nhưng có vẻ hoài nghi và bế tắc where2go? cũng dc. Nhưng chưa lời giải đáp. Thích là đi!-----------> Tớ thì thích câu này, gọn gàng mà cương quyết, chí công vô tư, hí hí. ----------- Cao nhân nào vào phun châu nhả ngọc tiếp đi nào... Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jan 11 2010, 06:29 AM -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Mip |
Jan 11 2010, 06:44 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Thị Anh @ Jan 11 2010, 12:28 AM) "Đi đi đi mãi nơi vô định. Tìm cái phi thường, cái ước mơ". Câu của Evil cũng hay... Câu Quo vadis? cũng hay nhưng có vẻ hoài nghi và bế tắc where2go? cũng dc. Nhưng chưa lời giải đáp. Thích là đi!-----------> Tớ thì thích câu này, gọn gàng mà cương quyết, chí công vô tư, hí hí. ----------- Cao nhân nào vào phun châu nhả ngọc tiếp đi nào... Mình sẽ đổi câu của Thị là "Thích là tớn tên mà đi" cho nó hợp với làng -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
hotwinter |
Jan 12 2010, 01:25 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 357 Tham gia từ: 15-April 05 Thành viên thứ: 1.666 Tiền mặt hiện có : 41.019$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(hồn nhiên như hơi thở @ Dec 29 2009, 02:51 AM) ớ chị TA, hay thế này này: Rẽ rừng mà đi, chặt cây mà đến Hehe thế này thì chả mấy chốc còn đâu là cây với rừng -------------------- Sleigh bells ring, are you listening
In the lane, snow is glistening A beautiful sight, we're happy tonight Walkin' in a winter wonderland |
hồn nhiên |
Jan 12 2010, 03:01 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(hotwinter @ Jan 12 2010, 01:25 PM) QUOTE(hồn nhiên như hơi thở @ Dec 29 2009, 02:51 AM) ớ chị TA, hay thế này này: Rẽ rừng mà đi, chặt cây mà đến Hehe thế này thì chả mấy chốc còn đâu là cây với rừng Thì em tát nước theo mưa mà, hehee, theo tinh thần của CP, ủng hộ đồng chí HAGL chặt cây không trồng rừng đem lũ về tặng bản làng mà Bài viết này được sửa chữa mông má bởi hồn nhiên như hơi thở: Jan 12 2010, 03:02 PM -------------------- Life is tough!
|
nhatminh |
Jan 12 2010, 07:14 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 86 Tham gia từ: 24-November 09 Thành viên thứ: 12.752 Tiền mặt hiện có : 12.268$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Ôi em HNNHT phát biểu xanh rờn, không hiểu em vô tư nghĩ thế thật hay là tát nước cho vui ^o^
|
mưa |
Jan 12 2010, 10:05 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
My soul is painted like the wings of butterflies Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 3.012 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 43.987$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Cuối cùng thì chọn Quo Vadis à?
Các bạn là người VN mà chả truyền thống con trâu áo dài hoa sen nón lá trống đồng gì nhở? Mình là mình đề nghị: "Đêm đông đốt đèn đi đâu đấy?" -------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
Thị Anh |
Jan 12 2010, 10:10 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích. Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 3.036 Tham gia từ: 15-June 05 Thành viên thứ: 1.805 Tiền mặt hiện có : 75.874$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
- Mình thì ngạc nhiên vì vẫn có biẹn ngạc nhiên với em HN là sao nhở?
-Mưa: Đặt tạm. Em lấy sừ nó là: "Thích là đi, lăn tăn thì ở nhà!". Căn bản hôm nay giải thích vụ đi Mộc Châu mệt quá, nên lỡ mắm cái câu đấy. Nghĩ là nó cũng hợp và giản dị, nhưng chưa set dc thay cho cái Quo Vadis kia. Làng mình nghĩ sao? - Mí lại làng mình phải xông vào í kiến chứ lị. Văn thơ làng mình vốn tràn trề cơ mà. Chả nhẽ mình lại được chính cái giải thuởng tuyệt hay kia à? Ps: Cái câu"Đêm đông đốt đèn đi đâu đấy" của Mưa nhạy cảm nhở. Em trả nhời thế này dc ko ? " Đêm đông đốt đèn đi... ị." Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jan 13 2010, 08:05 AM -------------------- ... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...
|
Mip |
Jan 12 2010, 10:11 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(mưa @ Jan 12 2010, 04:05 PM) Cuối cùng thì chọn Quo Vadis à? Các bạn là người VN mà chả truyền thống con trâu áo dài hoa sen nón lá trống đồng gì nhở? Mình là mình đề nghị: "Đêm đông đốt đèn đi đâu đấy?" Bài này hồi bé, em con nhà lành được dậy là "đi đãi đỗ đen đây..." há há há, làm con bé cứ băn khoăn sao nửa đêm lại đi đãi đỗ làm giề -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
mưa |
Jan 12 2010, 10:20 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
My soul is painted like the wings of butterflies Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 3.012 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 43.987$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Thị Anh @ Jan 12 2010, 03:10 PM) Ps: Cái câu"Đêm đông đốt đèn đi đâu đấy" của Mưa nhạy cảm nhở. Em trả nhời thế này dc ko ? " Đêm đông đốt đèn đi... ị." Đấy, mình test cái biết ngay kiến thức văn học dân gian của TA non kém mà Còn đoạn "Đánh đổ đèn" nữa ấy chứ hí hí. Ít ra thì cũng phải như Míp, nhờ -------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |