China Lang Thang Ki, My first trip alone
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
China Lang Thang Ki, My first trip alone
nicochiphai |
May 29 2008, 11:52 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#51
|
Truyền nhơn Thích Đạo Văn Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 675 Tham gia từ: 10-August 06 Đến từ: Zimbabwe Thành viên thứ: 2.588 Tiền mặt hiện có : 345.591$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Cây Ngô Đồng chính hiệu con nai vàng ngơ ngác (tới nhà mấy gia đình ng Huế thấy hay trồng cây này. Trước đây có ng bạn cũng kể cho nghe tương tự như chị Tít kể vì sao ng ta trồng ngô đồng trc cửa).
Tên Việt: ngô đồng, tơ đồng Tên Hoa : 梧桐 (ngô đồng) Tên Anh : Chinese parasoltree Tên Pháp: sterculia à feuilles de platane Tên khoa học: Firmiana simplex [L.] Wight. [F. platanifolia Schott., Sterculia platanifolia L.] Họ: Trôm (Sterculiaceae) -------------------- Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa |
Mr. Smith |
May 30 2008, 01:56 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#52
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Nhìn ảnh của em Nico thấy cây ngô đồng cũng không đẹp lắm, mà sao đi vào thơ ca Trung Quốc và (một ít) Việt Nam nhiều thế nhỉ.
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
NguoiVN |
May 31 2008, 01:15 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#53
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(nicochiphai @ May 29 2008, 04:52 PM) Cây Ngô Đồng chính hiệu con nai vàng ngơ ngác (tới nhà mấy gia đình ng Huế thấy hay trồng cây này. Trước đây có ng bạn cũng kể cho nghe tương tự như chị Tít kể vì sao ng ta trồng ngô đồng trc cửa). Tên Việt: ngô đồng, tơ đồng Tên Hoa : 梧桐 (ngô đồng) Tên Anh : Chinese parasoltree Tên Pháp: sterculia à feuilles de platane Tên khoa học: Firmiana simplex [L.] Wight. [F. platanifolia Schott., Sterculia platanifolia L.] Họ: Trôm (Sterculiaceae) gia đình nào có cây này chắc đông con lắm -------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Mip |
Jun 1 2008, 12:27 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#54
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Đây là cảnh các anh chị Giant Panda ăn sáng ạ (merci bác Sỳn). Trông chúng nó hiền lành đáng yêu ghê! Và tách vỏ trúc cứ nhoay nhoáy nhỉ!!!
Ừm, nhìn cây ngô đồng bạn nico post trông cũng ít thi vị nhỉ! Edit: ủa hình như cái video của em bị trục trặc. Bác nào high tech vào sửa dùm em với!!!! Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Míp: Jun 1 2008, 12:28 AM -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
hồn nhiên |
Jan 13 2009, 03:18 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#55
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(TươngGiang @ May 27 2008, 07:56 PM) Tiếng Tàu em học nhõn 1,5 tháng cách đây đã 7 năm nhưng giờ giao tiếp và nghe vẫn ok, viết thì kém nhưng đọc nhiều chữ thì vẫn nhớ. Nhưng mà cho đọc chữ phồn thể thì chịu, trong khi papa em chả học ngày nào mà chữ phồn thể viết múa may kiểu gì ông cũng đọc ra hết. Em gái em thì học 3 năm tiếng Trung, thi đỗ ĐH hẳn hoi mà giờ nó cũng chả nhớ gì sau khoảng 4 năm không dùng :( Chính ra biết tiếng Tàu có lợi phết, đi mua bán mặc cả rất dễ! Mình vào đây đọc xong đoạn này mà xái cả mặt hông hỉu chị Tương Giang học kiểu gì mà siêu phàm và bố chị còn cực kỳ siêu phàm Lại còn cực kỳ siêu phàm hơn khi bít được QUOTE(TươngGiang @ May 28 2008, 06:34 PM) một mẹo học tiếng Tàu và tiếng Hàn là em tư duy theo kiểu từ Hán Việt, cứ nghe gần gần giống là em đoán ra, chứ học thực sự không hiểu mấy. Gì chứ mấy cái sinh hoạt thông thường, buôn bán là ok hết. Quả thật là nội công thâm hậu và có bước đột phá khi học ngại nghĩ Đúng là mình phải xem lại trí não của mình thật -------------------- Life is tough!
|
Bến |
Dec 31 2009, 03:16 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#56
|
Senior Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 713 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.737 Tiền mặt hiện có : 85.214$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Rinh cái này của em Míp về bên Du ngoạn được đấy Thị Anh ơi.
Để em Míp làm tiếp vị đi tắm biển Tahiti....hi hi -------------------- ..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà... |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |