Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

5 Trang < 1 2 3 4 5 > 

· [ ] ·

 Tibet -EBC-Nepal t7.2010, Ghet bon Tung Cua qua!

khoaitayran
post Jul 26 2010, 12:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Mớ, cái hành động đó có gì chán ngắt mí bắt buộc đâu. Đúng là đau hổ quá mờ cả mắt ko suy luận gì cả!!!


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Jul 26 2010, 01:36 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Ủa ủa, sao chửi ai vậy ta???
Các bạn si luận hơi xa rồi. "Hàng động" mà em đang sắp phải làm, em thấy nó thật là khổ sở, chả sung sướng gì, vì nó ko như các bạn nghĩ đâu laugh.gif Nếu mà như vụ các bạn nghĩ thì cũng ko có gì là nhanh, nếu mà thích nhanh thì khéo giờ kịp sang lứa thứ 2 rồi w00t.gif T sẹo nó bị oan, tại vì T sẹo toàn làm em sướng chứ chưa làm em khổ bao giờ sp_ike.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tit: Jul 26 2010, 02:35 AM


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Jul 26 2010, 02:17 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Tit @ Jul 25 2010, 07:36 PM)
T sẹo nó bị oan, tại vì T sẹo toàn làm em sướng chứ chưa làm em khổ bao giờ  sp_ike.gif
*


hehe.gif hehe.gif


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
xanh
post Jul 26 2010, 03:00 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Elite Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.782
Tham gia từ: 22-August 02
Thành viên thứ: 231

Tiền mặt hiện có : 86.735$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(Míp @ Jul 25 2010, 07:17 PM)
QUOTE(Tit @ Jul 25 2010, 07:36 PM)
T sẹo nó bị oan, tại vì T sẹo toàn làm em sướng chứ chưa làm em khổ bao giờ  sp_ike.gif
*


hehe.gif hehe.gif
*




Hí hí...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jul 26 2010, 10:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Bến @ Jul 25 2010, 12:57 PM)
Chết! Mình không thể nào nhịn tè được. Nhịn là vãi ra ngay, kết quả của hai lần vác bụng một đứa 4,7kg, một đứa giác 4kg...
Thế Thị Anh xăm chưa? Mình đi xăm đây. Mừng "lá vàng như bia" ấy mà.
Vậy là em Tít ngại luôn k đi Tibet nữa hả?
*




Đã xong rồi Bến ạ. ko ở VN mới thấy quý yêu langven thế, vì vẫn gõ dc tiếng Việt. wub.gif

Lúc đầu thì thấy ngta rõ ràng là dọa ng yếu vía rằng đi Tibet mà ko thế nọ thế kia thì ko thể đi đựoc. Nhưng càng ở lâu càng thấy họ nói đúng. Ko phải cần quá khỏe, quá mạnh, cũng chẳng để làm gì. Chỉ cần bạn biết điều độ ăn uống/ đi đứng/ uống thuốc và tâm lý đừng quá lo lắng/ đừng ham chơi quá độ khi thấy mình khỏe...

Mấy ngày qua quả là những ngày thật dài... bởi có quá nhiều diễn biến, nhiều sự việc, nhiều nơi, nhiều chặng đường, nhiều điều mới lạ đã đến....


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Jul 26 2010, 10:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Thị Anh @ Jul 26 2010, 04:06 PM)
  bởi có quá nhiều diễn biến, nhiều sự việc, nhiều nơi, nhiều chặng đường, nhiều điều mới lạ đã đến....
*



Ồ ồ, mình đồ chăng Thị Anh sẽ vác về một anh hoặc là Tây tạng hoặc là một anh backpack tóc vàng rolleyes2.gif rolleyes2.gif

Chị Bến xăm hình gì thế? Ở đâu? Em đã tìm ra chỗ (trên người ý) để xăm rồi, giờ còn chọn hình nào thật ưng ý nữa thôi hí hí


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jul 26 2010, 11:00 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Vừa vào mãi mới lại login dc langven nhé!
Kể tiếp chuyện trên đường: [ Đang ở Nepal rồi nên mới có thể update FB đựơc đấy]
Buổi sáng ở Shigatse cũng rất thích, vì hành trình đặt toàn ks 3 sao nên cũng ko tệ, bởi tiêu chí đi đuờng đã mệt nhọc thì ăn ở phải ok... thế nên trong toilet có bồn tắm hơi suớng lắm, cho đôi chân đuợc ngâm nước nóng một lúc là đỡ liền mệt mỏi. Tuy nhiên vẫn ở trên đất Tibet cho nên ko dám tắm lâu quá bình thuờng mà thật nhanh gọn...
Sáng ở Shigatse ks cho ăn khá nhất trong hành trình. Ăn đồ Fast food rất ngon và nhiều đồ hơn là ở ks Mandala dưới Lasha. Ăn ko hết gói mang theo... Tiếp theo đi tới tu viện Tashilhunpo.

Tashilhunpo chỉ là một tu viện cổ đang trong quá trình sửa chữa và xây dựng thêm. Thật nguỡng mộ vì ở trong có những pho tuợng mà khi mình nguớc đầu chiêm ngưỡng thì cũng cẩn thận bởi có cảm giác như gãy cổ đến nơi mới thấy đựơc diện mạo của pho tuợng. Trên tuờng có những bích họa đẹp kinh khủng... ko biết dùng từ nào để miêu tả. Lanmg thang ở Tashilhunpo mình lại để mọi ng chờ ở xe bởi mải mê ngắm quá, leo lên tận đỉnh nơi có 1 tu viện cấm ng vào... thấy đề biển No Group nhưng thấy ko có ai... tự nhiên lại nghĩ chắc nơi này hẻo lánh, cao nhất ở đây, có thể là nơi tu hành của một vị nào đó nhỉ...
Buồn cuời nhất là có lù lù một chú cừu to béo mập mạp được buộc dây rất dài để nó thơ thẩn trước cửa vào, kiểu như ngta buộc một con trâu vào gốc cây, hoặc như một con chó trông nhà ấy...

Cừu thì chả thể nào cắn đựơc ng lạ, hơn nữa, nó lại bị buộc vào một cái cột nhỏ rệ đường, hơn nữa, nó lại rất dễ thuơng, nhưng mình cũng đề phòng vừa trêu vừa lừa nó để đi vào bên trong...
Đứng trong sân nhìn xuống bao quát toàn bộ tu viện Tashilhunpo tuyệt đẹp... Nhưng đã hết đường để đi vào trong. Bởi một chiếc cửa bé tí xíu cũ mèm phủ bụi như đã lâu ngày ko ai qua lại...
Đành đi xuống vì cũng đã đến giờ hẹn với mọi nguowif.

Nhưng trên đuờng đi xuống, qua một tu viện nhỏ trong đó có quá đông ng đang xếp hàng. Bụng bảo dạ: suýt nữa mình bỏ qua chỗ này... Thế nên cũng bon chen xếp hàng vào trong. Bàng hoàng lắm/ Tiếc đứt ruột ra ấy nếu như mình đã bỏ qua nơi đó. Bởi nơi này duờng như là nơi cổ kính nhất ở tu viện. Những bức tuợng uy nghiêm với đặc trưng của tuợng Phật tây tạng. Tuờng trong ko phải đuợc sơn theo màu cổ truyền Tibet, mà là một màu đen kịt tạo nên một cảm giác thâm nghiêm h...(..)
- Lên đường tới EBC...
-

Một đêm ngủ trong lều của ng Tạng, thật khó quên bởi ko gian nồng nặc mùi từ chiếc bếp than đặt trong lều làm bằng phân bò Yak...
Chót cho một em bé Tạng lọ thuốc nhỏ mũi vì tin rằng mình còn 1 lọ nữa. Buổi đêm ko thở đc, ko ngủ được nên phải dậy tìm đến lần thứ 3 mới ra lọ thuốc nhỏ mũi còn lại...

Nói như siêu nhân nây chùa, là nhiều cảm giác quá...



- Ngắm bình minh Everest...
- Hành trình xuôi xuống Nepal...-
Hành trình này có quá nhiều điểu để kể. Cả những vụ kiểm tra nghiêm ngặt của quân đội TQ...


[nây chùa đi bar rồi. Mấy hômn truớc nây chùa bị có vẻ nặng, hết đau bụng lại đau răng... sôn sốt. Mọi ng đoán là cảm... Hai hôm nay đỡ lại mới chịu ăn uống. Trưa nay chén ở resort Hymalaya, view chính là dãy núi Hymalaya vĩ đại... Chiều nay có biến động ở Nepal. Mãi mới tới dc khách san ở Nepal. Nây chùa đã đi thử cảm giác mới rồi]
-
- Ko up dc ảnh lên đây vì Flickr hết account... photobucket thì quên Pass...

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jul 27 2010, 12:21 AM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Jul 27 2010, 01:12 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Hoặc là Thị nhà ta đã bị nây chùa bỏ bùa rồi há há. Thế thì cũng có vẻ ngon đấy! Khợp đi Thị ạ!!!! rolleyes2.gif


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
biendep
post Jul 27 2010, 05:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Hay té ghế do cười vật vã
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 2.873
Tham gia từ: 14-November 03
Đến từ: chi bộ Ba Lê
Thành viên thứ: 1.293

Tiền mặt hiện có : 107.365$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Em xem hình bên FB rồi, phải nói là vừa được xem hình vừa đọc tường thuật rất nóng sốt và thú vị của nó wub.gif


--------------------
Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jul 27 2010, 09:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Míp @ Jul 27 2010, 01:12 AM)
Hoặc là Thị nhà ta đã bị nây chùa bỏ bùa rồi há há. Thế thì cũng có vẻ ngon đấy! Khợp đi Thị ạ!!!! rolleyes2.gif
*




Mip-Nây chùa có 1 khối u tình nên có cảm giác chàng đi để quên lãng...
hehe...Hôm ở biên giới Nepal-Tibet nhân dịpchia tay Guider, cả hội đã làm 1 chai wisky rồi nây chùa đã thổ lộ w chàng guider [tên Đăm đui] 34 tuổi có con 11 tuổi và đãly dị vợ... về những khối u tình...


Hehe...mới 81 nha. Khá giỏi làm ăn,đặc biệt là rất nây chùa...;))

-nâychua này có nhiều nét giống thằng bạn-nhân vật chính trong cocktail Tình yêu của em Oẳn...

-Biển: nhiều thứ quá mà có lẽ nếu ko tranh thủ gạch đầu dòng mấy chặng dg đi thì quên hết...

>>>>>>>>>>>>>>>


Ngày hôm nay là ngày thứ 2 trên đất Nepal,nhưng mới chính thức là ngày bắt đầu luợt phuợt.
Guider trông khá nhiều tuổi tuy mới 42,rất điềm đạm,tận tụy và giống ng Ấn ĐỘ, nhìn là đoán kiểu quản gia,hoặc ng có cung... nô bộc...

Sáng nay bắt đầu đến di sản thế giới Patan - Nơi ngta gọi là the city of Fine art...Hik,trời ơi,ko biết nói thế nào vì nó cũng quá đặc biệt...
-Trưa đếnPashupati, xem ngta hỏa thiêu lộ thiên ng chết như thế nào...
Ăn trưa với món sapagesti + beer Everest đậm đà...
- Chiều đến Boudhanath, xem tháp stupa của ngTang, ngắm đôi mắt Tạng trên đỉnh stupa... lại mất 1 đống tiền cho sách + băng đĩa...
-Tối lại shopping mua 2 cái mũ len Nepal.

- Ngày mai theolich trình chỉ đi nốt buổi sáng là xong Kamandu. Nếu đi Lumbini sẽ ko có tronglich trình và phải đi xa... Mất haingayf cho vừa đi vừa về. Đang băn khoăn ko biết có nên đi hay ko...

Mọi ng cũng chỉ thik đi gần gần thôi.








Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jul 27 2010, 10:54 PM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Du ngoạn · Bài mới tiếp theo »
 

5 Trang < 1 2 3 4 5 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC