Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Em Cần Tìm Thuốc Mà Khắp Vn Không Còn Nữa

xalacxalo
post Sep 30 2008, 11:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Phi lý, hết sức vô lý


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 531
Tham gia từ: 18-December 03
Thành viên thứ: 1.323

Tiền mặt hiện có : 64.261$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Tình hình là chị gái em đang cần tiêm thuốc Pregnyl hàm luợng 1500 đơn vị, nhưng em và mọi người đã tìm khắp HN, cầy nát luôn, hỏi khắp nơi và cả SG thì hiện tại đều báo về đã hết thuốc.
Thực sự là rất lo lắng vì bác sĩ nói chỉ thuốc này mới có hiệu quả, là thuốc nội tiết nên không thay thế bừa bãi đuợc, nếu không có chỉ uống thuốc viên, còn lại phó mặc cho may rủi.

Em thuơng chị em quá, mà không biết làm cách nào bây giờ cả.

Em có thử search trên mạng thì thấy 1 số thông tin

http://human-hormones.mypharmashop.com/hcg.html

Như tại UK thì có thể ship thẳng về VN, nhưng không biết Drug Policy có cho phép không, mà cũng phải mất từ 10 ngày tới 30 ngày, trong khi em đang cần rất gấp để tiêm cho chị gái trong vòng 5 tuần tới rồi.

Còn tại đây http://www.drugdelivery.ca/s45232-s-HCG-PREGNYL.aspx thì em chưa biết cụ thể thế nào.

Em cũng post lên đây biết đâu mọi người có quen ai biết chỗ bán thuốc này và có thể ship, hoặc nhờ mang về Vn đuợc thì giúp em với ạ, em cám ơn mọi nguời nhiều lắm.



--------------------
Tôi không biết cậu, cậu không biết tớ, vậy tớ kí làm gì.
Tớ là tớ. Thế nhá.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Oct 1 2008, 12:25 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Hồi xưa mình gửi thuốc hộ về nhà cũng mất đâu 10 ngày 2 tuần gì đó.
Cái chính là bên Pháp này thì thuốc đấy mà không có đơn bác sĩ thì không mua được.
Hi vọng bạn sớm tìm được chỗ mua thuốc.


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Oct 1 2008, 01:35 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Đây là thuốc rụng trứng thui chứ đâu phải thuốc kíu mạng sống là rối cả lên. Đương nhiên những loại thuốc này thì giá trên trời, chờ thuốc mua ở VN thui vậy.
(@click here)
This medication is also used in women to treat fertility problems. It is given after finishing another medication (menotropins) to cause the release of an egg (ovulation). It should not be used in women whose ovaries no longer make eggs properly (primary ovarian failure).

This medication must not be used during pregnancy. If you become pregnant or think you may be pregnant, tell your doctor immediately.

When this medication is used in females with menotropins to treat infertility, it may cause multiple births (e.g., twins, triplets).

It is not known whether this drug passes into breast milk. Consult your doctor before breast-feeding.

(@click here)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Oct 1 2008, 02:03 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Chắc chắn là có thể thay bằng thuốc nội tiết khác, có đến hàng chục loại thuốc nội tiết tiêm và uống cho phụ nữ với mục đích trên bán ở VN, những thứ tớ đã được đọc hoặc biết là người ta có kê đơn và mua được. Trừ khi chị của lắc lơ đã thử các loại khác ko thành công thì chịu chứ nếu ko mạnh dạn nói bác sỹ kê cho loại tương đương đi, và hỏi luôn bác sỹ nguồn mua vì thường người ta kê ra là để bán thuốc chứ ko phải đánh đố người bệnh. (trừ những người kháng thuốc với các bệnh đau ốm kì cục thì đúng là có lúc ko có thuốc mà uống, bác sỹ cũng bảo ko có nhưng thử hỏi đi còn nước còn tát- ví dụ từ bản thân tớ)

Lạc quan lên tí đi, bà mợ tớ sinh năm 81 mà phải cắt 1 bên vòi trứng do chửa ngoài dạ con mà uống nhì nhằng thuốc nội tiết ở Vn đã sinh đôi rất kháu. Chúc sớm có kết quả!


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
xalacxalo
post Oct 8 2008, 09:24 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Phi lý, hết sức vô lý


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 531
Tham gia từ: 18-December 03
Thành viên thứ: 1.323

Tiền mặt hiện có : 64.261$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Ở Vn hiện tại đúng là cháy hàng này rồi các bác ạ, vì nó đã ngừng sản xuất từ đầu ra ở Hà Lan từ đầu năm, mà các bác sĩ VN chỉ kê mỗi loại thuốc này.
Về thuốc nội tiết, không bừa được chứ ạ, nhất là trong giai đoạn thai nghén, sai hàm luợng 1 tí có thể đã khiến mọi thứ khác đi nhiều rồi mà.

Thử các thứ thuốc khác không đuợc ạ, bác sĩ có suggest loại IVFC, nhưng không nên dùng loại này.

Rất may, cuối cùng em cũng có tìm đuợc 1 người quen, đợt trước cũng bị như chị gái em, chị ấy giờ đã mang bầu đuợc tới tháng thứ 6, qua đuợc giai đoạn nguy hiểm, và chị vẫn còn thuốc tiêm này từ ngày trước, mừng quá.

Em cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng em. Hi vọng chị em cũng mẹ tròn con vuông như các chị ạ.

Thanks mọi người.


--------------------
Tôi không biết cậu, cậu không biết tớ, vậy tớ kí làm gì.
Tớ là tớ. Thế nhá.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Oct 8 2008, 10:41 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Đâu có đâu, nhà bố gấu kêu ầm ở WTT thuốc uống viên nội tiết gì ấy, bi rờ mẹ gấu vẫn khỏe như vâm và chat suốt đêm có làm sao đâu? Đổi BS đê, coi chừng bác sĩ quá đát cho thuốc quá đát rùi chữa trâu lành thành trâu què thì toi cả nhà ấy chứ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Oct 9 2008, 06:29 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Đúng là đại loại bác sỹ ở VN, nhà em có hai bác sỹ sản hẳn hoi nhưng các bác ấy (cô và chú ruột của mẹ Gấu) bảo là mày cứ nằm yên đừng nhóng lên đi nữa, thuốc thì cứ uống cho yên tâm chứ chủ yếu là nằm cho qua hiểm nguy, trong khi iem thấy bản thân rất khỏe ạ, chỉ ko thèm ăn thôi. Trộm vía giờ mẹ con cháu đang mắt long lanh tí tí là tớn đi chơi, chát chít, nửa đêm đi chợ hoa du hý với các cô chú, đủ cả.

Nói thế để an ủi bạn xalaclo yên tâm. Mình làm người tiêu dùng thông minh thôi, cứ lựa chọn cái gì tốt nhất và mình nghĩ là tốt nhất vậy. Chuyện thuốc nội tiết, tớ đảm bảo là có hàng chục loại thuốc nội tiết nữ giữ thai ở VN có gốc và bản chất thuốc như nhau mà, còn hàm lượng thì bác sỹ kê rồi mình tự cộng trừ nhân chia lại cho chắc cú và vững tâm, vì dùng nó mệt cực kỳ cực kỳ mệt luôn. Mà bác Lu nói đúng nha, ko phải vụ bác sỹ mà coi chừng date thuốc đó, khí hậu VN thì ta phải trừ hao date thuốc đi, cận date là hơi mệt.

Mẹ con cháu lượn tiếp đây ạ.


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
xalacxalo
post Jun 12 2009, 07:31 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Phi lý, hết sức vô lý


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 531
Tham gia từ: 18-December 03
Thành viên thứ: 1.323

Tiền mặt hiện có : 64.261$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Sau khi săn lùng thuốc thì cuối cùng em cũng mua được thuốc của một chị giảng viên đại học cũng đã bị như thế, và do lúc chị cần thuốc nên chị nhờ khắp nơi mua, cuối cùng thành ra thừa, đang để trong tủ lạnh. May quá.

Hiện tại thì sau khi dùng thuốc, em thấy tình hình là gần như bà nào cũng phải mổ, do nó giữ chặt thai nhi quá, đặc biệt là bác nào tiêm lâu tiêm nhiều thì nhau quấn cổ 2,3 vòng là bình thường.

Giờ em có thằng cháu được hơn 1 tháng rồi ạ.

Cám ơn cả nhà nhiều lắm.


--------------------
Tôi không biết cậu, cậu không biết tớ, vậy tớ kí làm gì.
Tớ là tớ. Thế nhá.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dân làng Ven
post Jun 12 2009, 08:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Triển Chiêu của Khoai
Group Icon

Nhóm: Bá Hộ làng Ven
Số bài viết: 2.306
Tham gia từ: 5-May 05
Đến từ: from Heaven
Thành viên thứ: 1.704

Tiền mặt hiện có : 318.361$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(xalacxalo @ Jun 12 2009, 07:31 PM)
Hiện tại thì sau khi dùng thuốc, em thấy tình hình là gần như bà nào cũng phải mổ, do nó giữ chặt thai nhi quá, đặc biệt là bác nào tiêm lâu tiêm nhiều thì nhau quấn cổ 2,3 vòng là bình thường.

Giờ em có thằng cháu được hơn 1 tháng rồi ạ.

Cám ơn cả nhà nhiều lắm.
*



Mẹ Gấu có bị mổ đâu, quất 2 lần thuốc nội tiết và thuốc chống co bóp, mỗi lần cả tháng, nằm tréo ngoe, hạn chế vận động... cuối cùng thằng Gấu nó cựa 2 phát là trườn ra (nghe kể lại)
laugh1.gif


--------------------

mik



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
xalacxalo
post Jun 12 2009, 10:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Phi lý, hết sức vô lý


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 531
Tham gia từ: 18-December 03
Thành viên thứ: 1.323

Tiền mặt hiện có : 64.261$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



QUOTE(Dân làng Ven @ Jun 12 2009, 08:14 PM)
QUOTE(xalacxalo @ Jun 12 2009, 07:31 PM)
Hiện tại thì sau khi dùng thuốc, em thấy tình hình là gần như bà nào cũng phải mổ, do nó giữ chặt thai nhi quá, đặc biệt là bác nào tiêm lâu tiêm nhiều thì nhau quấn cổ 2,3 vòng là bình thường.

Giờ em có thằng cháu được hơn 1 tháng rồi ạ.

Cám ơn cả nhà nhiều lắm.
*



Mẹ Gấu có bị mổ đâu, quất 2 lần thuốc nội tiết và thuốc chống co bóp, mỗi lần cả tháng, nằm tréo ngoe, hạn chế vận động... cuối cùng thằng Gấu nó cựa 2 phát là trườn ra (nghe kể lại)
laugh1.gif
*



Thế là mẹ gấu nằm ở biên chế ngoài gần như kia rồi. hihi.

Bà chị em chắc do tiêm liều luợng nhiều, 3 tháng liền, mà mấy người em biết nhờ vụ đi tìm thuốc đấy cuối cùng cũng mổ đẻ cả, toàn thằng cứng đầu mãi không chịu ra, chờ mãi rồi cũng phải lên viện, đo tim mạch cho mẹ con xong, các bác sĩ sẽ tùy tình huống phán mổ đẻ hay là buớc đầu theo đúng phác đồ sẽ tiêm thuốc kích thích đã... abc xyz tiếp theo gì đấy thì em không rõ lắm.

hihi.

Sau 3 tháng đầu ngày xưa thì bà chị em vẫn đi phăm phăm, đi xe máy tới tận tuần thứ 41. Tất nhiên cũng hạn chế vận động nhiều, nhưng về cơ bản là bình thường. Thế mà vẫn khó lọt laugh1.gif


--------------------
Tôi không biết cậu, cậu không biết tớ, vậy tớ kí làm gì.
Tớ là tớ. Thế nhá.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Sức Khỏe & Ẩm Thực · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC