Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

29 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Đầu Tư - Thị Trường Chứng Khoán

trademark
post Mar 7 2006, 04:43 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.327
Tham gia từ: 30-April 05
Thành viên thứ: 1.692

Tiền mặt hiện có : 965$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Hồi chiều ngồi ở phi truờng, tôi có hân hạnh được làm quen với một anh chàng Việt Nam dân Quảng Bình . Cuộc nói chuyện gây cho tôi nhiều thích thú, kể lại cho bà con làng Ven nghe chơi .


Lúc ấy, tôi đang chúi mũi vào cái notebook check stock portfolio, đặt vài order mua mua bán bán stock, chẳng để ý gì đến chung quanh cho lắm. Nhưng chăm chú một đỗi thì có cảm giác là hình như có người đang .... nhìn trộm mình từ hàng ghế đối lưng phía sau . Tôi quay lại, bắt gặp một khuôn mặt thanh niên Việt Nam ta khá trẻ - độ khoảng tuổi quý tử tôi . Thấy anh ta có vẻ hơi ngượng, tôi cười hỏi làm quen - có phải anh người Việt Nam?

Anh ta gật đầu, nhưng mắt thì vẫn ... dán vào cái monitor đang hiện hình nguyên si .... portfolio của tôi đầy những con số và ký hiệu chi chít.

Lúc đó tôi còn đến những 3 giờ đồng hồ để giết . Trò chuyện qua lại một lúc, được biết anh chàng là sinh viên du học, nay tốt nghiệp với cái bằng kỹ sư dầu hoả và đang trên đường bay qua Mỹ thăm bà con, sẵn thể kiếm việc làm , nếu có thể được thì anh sẽ ở lại làm việc luôn tại Mỹ . Đồng hội đồng thuyền, khoái quá, vậy là chuyện nổ như bắp rang, vui hơn Tết.

Thế nhưng anh chàng cũng chẳng có vẻ gì là phấn khởi với một tương lai dường như mở rộng trước mắt, khi giá dầu thô tăng vùn vụt và các hãng dầu khí đang hốt bạc như lá rụng mùa thu . Anh ta bảo - Em chỉ muốn đi làm vài năm, để dành đủ tiền là về nước mở tiệm cà phê hay quán ăn gì đấy, chứ bác nghĩ xem, đi làm công chức, kỹ sư quèn thì biết bao giờ mới .... giàu?

Tôi nghe anh nói thế, buồn cười quá bèn hỏi - Bây giờ, nếu anh có hai chục nghìn đô trong tay, anh sẽ đầu tư số tiền ấy như thế nào để 5 năm sau, từ hai chục nghìn anh có một trăm cho tới hai trăm nghìn đô đàng hoàng, lương thiện, không gian lận trốn thuế, không phải chổng mông chổng đít làm việc một ngày 14-16 giờ đồng hồ, chẳng phải nơm nớp lo sợ bị cướp bóc hỏi thăm sức khoẻ?

Anh ta trả lời - em sẽ mua nhà cho thuê, hoặc là mua đất để dành đó chờ khi lên giá bán . Còn không, em sẽ hùn hạp làm ăn buôn bán, mở tiệm gì đó. Các cụ vẫn bảo "phi thưong bất phú" mà .

Tôi nói - nếu tôi là anh, tôi sẽ đầu tư vào stock Intel Việt Nam.

Anh ta hỏi - tại sao?

Tôi giải thích - Intel đầu tư vào VN sẽ kéo theo những nhà tư bản lớn khác đầu tư vào VN. Sự đầu tư của nhiều ngành nghề sẽ tạo một lực lượng lao động chuyên nghiệp lương của những người này và hàng hóa sản xuất sẽ kích thích nền kinh tế phát triển mạnh. Tôi sẽ chọn stock của Intel VN, nếu nó là 1 business độc lập và list trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Anh ta ngồi đớ ra. Và sau đó, dù vốn không có kiên nhẫn, nhưng thấy anh chàng là ngưòi ham học hỏi, tôi đành ... phá "rules no.1 - I don't consult for free, rule no.2 - never violate rule no. 1" để gân cổ mà giảng như cóc nhảy một crash course Stock Market Investment 101 ... miễn phí lần thứ hai trong đời mình.

Tôi chợt nhớ đến Mẹ tôi, cũng y như thế hơn mười lăm năm trước, mẹ luôn có vẻ buồn vì thấy bọn tôi lè phè, năm nào cũng dắt nhau đi phép chơi đây chơi đó, không lo chí thú làm ăn như ngưòi ta, chẳng đứa nào có tiệm tùng hay năm ba cái nhà cho thuê, hoặc vài chục mẫu đất lận lưng rủi về già còn có chỗ .... cắm dùi.

Tôi chỉ có thể nói với mẹ rằng, ở Mỹ chẳng khó làm giầu. Vấn đề không phải là làm ra bao nhiêu tiền mà là phải biết đầu tư tiến bạc ở đâu, bởi vì ngoài thị trường tiêu thụ kiểu tiểu thương ra, có một thị truờng khác, khủng khiếp, bạo tàn hơn là ... thị trường chứng khoán.

Nhưng tóm lại, sau hai giờ đồng hồ khô cả cổ, mẹ tôi vẫn chẳng hiểu gì cả! Và càng về sau, tôi càng nhận ra rằng hình như thị trường chứng khoán và đầu tư vào stocks chưa đi vào suy nghĩ "làm ra tiền" của không ít ngưòi Việt mình. có lẽ vì thế mà rất nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội bằng vàng trong những giai đọan kinh tế khó khăn, khốc liệt nhất.

Tôi muốn chia sẻ một ít kinh nghiệm đầu tư với các bạn trẻ trong làng. hy vọng sẽ giúp ích được bà con thay đổi cái nhìn về ... đi làm cu ly, làm công chức thì mạt rệp cả đời, không có cơ sở thương mãi làm ăn thì chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi .

Nhìn chung, để có thể tích luỹ một số vốn , người ta làm ra tiền bằng bán sức lao động tay chân, bằng bán sức lao động trí óc, bằng mua đi bán lại kiếm lời, bằng bóc lột sức lao động của ngưòi khác (như chủ tiệm nail), hoặc bằng cách use money to make money

Ngày nay, vì có etrade nên việc mở account quá dễ dàng vì họ không đòi hỏi một số tiền đầu tiên quá lớn. 20 năm trước, muốn mở một account, có không ít công ty stock brokers đòi hỏi ngưòi đầu tư phải có minimum là 10 nghìn đô. Mười nghìn đô với đồng lương minimum wage chỉ có $2.25/giờ chưa trừ thuế không phải là một số tiền dễ có trong tay. Đó là chưa nói đến khoảng commission chém rất nặng mỗi khi mua/bán stock vào lúc ấy. (Không phải $7 hay $4 per transaction như bây giờ.)

Năm 1986, từ Alaska về, tôi đã để dành một số tiền khá khá trong tay và bắt đầu nghĩ đến chuyện đầu tư . Vào thời điểm ấy, S&L institution sập tiệm thê thảm trên toàn nước Mỹ, mà Texas đứng đầu trong danh sách số lượng ngân hàng bị phá sản. Bỏ tiền vào savings kiểu bỏ ống - No, mua CDs - No, Bonds - No. Mua vàng - No, giá vàng tuột dốc không phanh sau khi peak vào những năm 79-80. Mua nhà mua đất - No, vì cũng đúng vào thời điểm ấy, thị trưòng địa ốc ở Texas cũng phá sản (1985-1987 là khoảng thòi gian Housing Market Crash lớn nhất chưa từng thấy trong lịch sử kinh tế ở Houston, bạn có thể mua một căn nhà 4 phòng ngủ, rộng 1,800 sqft chỉ mới 5 tuổi, trong khu đàng hoàng, giá xây 5 năm trước là $85-90 nghìn với giá $50-55 nghìn). Tiệm tùng - tôi không thích nghề tiểu thương, không thích buôn bán business vì ôm cái tiệm rồi là chỉ thấy làm việc dài giờ lê thê, khỏi có vacation đi đâu chơi, khỏi có thời gian với con cái, chưa nói đến vấn đề bảo hiểm sức khoẻ, răng cộ .... làm chủ business vài năm để rồi business làm chủ mình, lại nguy cơ bị băng đảng Việt Nam tới nhà cướp bóc ....Và tôi cũng đã thấy hàng hàng lớp lớp bao nhiêu là tiệm, chợ tưng bừng khai trương , vài tháng sau thì âm thầm đóng cửa, vốn liếng mất sạch, nợ đầy đầu đầy cổ.

Thế là tôi nhẩy vào thị trường chứng khoán. Sau hai tháng trời đọc hàng chồng báo ...... Wallstreet Journal và hàng lô sách về đầu tư, tôi khởi nghiệp bằng DIS (vì rất mê phim hoạt hình Disney từ lúc ở VN, và nhìn thấy sự say mê của hai boss nhi đồng lẫn big boss ở nhà!), XOM (vì tôi làm trong ngành này), LUV (vì hãng máy bay này lúc ấy đánh bẹp các hãng máy bay khác bằng cung cách làm việc, ăn mặc casual thoải mái, đúng giờ, giá vé rẻ, nhiều chuyến bay), K (Vì thấy con nít lẫn ngưòi lớn ngày ngày xơi cereal như điên), PFE (vì thuốc tây hãng này quá tốt, không chê vào đâu được), và sau cùng hết là MSFT (stock này được giới thiệu và recommend do anh chàng stock broker).

[Cũng cần nói thêm, Exxon đúng là một hãng không hổ danh Fortune 100 của Mỹ. Bố tôi, cũng là dân dầu khí, ngày trước 75 làm project cuối cùng cho họ, khi vừa xong thì miền Nam đổi chủ. Số tiền thù lao thoả thuận trong contract Exxon chưa thanh toán được, thế nhưng họ đã trả lại cho anh em tôi đầy đủ + tiền lời không thiếu một xu khi chúng tôi đến Mỹ, có được mảnh giấy vàng khè chuyển nhượng Power of Attorney từ Bố sang cho tôi vào năm 1981. Nghĩa là sau 6 năm mà họ vẫn tôn trọng contract chứ không chơi màn tình lờ, quịt luôn thì cũng chẳng ai làm gì được ai.]


(cont)





--------------------


trademark: nước mắm ba_con_cu_a nguyên chất, chính gốc, nhãn hiệu cầu chứng tại toà .... bạch ốc





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Painkiller
post Mar 7 2006, 04:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Regular Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 157
Tham gia từ: 12-May 04
Thành viên thứ: 1.456

Tiền mặt hiện có : 1.592$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



bác Trademark quả là có nhiều kinh nghiệm quý báu mà em rất muốn được học hỏi, mong bác tiếp tục seri về thị trường chứng khoán và các kinh nghiệm thương trường khác nhé cheers.gif


--------------------
user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Mar 7 2006, 10:38 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Có quen ông chủ xị Coca Cola Sài gòn 75 qua đây còn nhận lương hưu của Cocacola nữa.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
phatastic
post Mar 7 2006, 10:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.170
Tham gia từ: 1-June 05
Thành viên thứ: 1.775

Tiền mặt hiện có : 213.705$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(trademark @ Mar 7 2006, 05:43 PM)
Tôi chợt nhớ đến Mẹ tôi, cũng y như thế hơn mười lăm năm trước, mẹ luôn có vẻ buồn vì thấy bọn tôi lè phè, năm nào cũng dắt nhau đi phép chơi đây chơi đó, không lo chí thú làm ăn như ngưòi ta, chẳng đứa nào có tiệm tùng hay năm ba cái nhà cho thuê, hoặc vài chục mẫu đất lận lưng rủi về già còn có chỗ .... cắm dùi.

Tôi chỉ có thể nói với mẹ rằng, ở Mỹ chẳng khó làm giầu.  Vấn đề không phải là làm ra bao nhiêu tiền mà là phải biết đầu tư tiến bạc ở đâu, bởi vì ngoài thị trường tiêu thụ kiểu tiểu thương ra, có một thị truờng khác, khủng khiếp, bạo tàn hơn là ... thị trường chứng khoán.

Nhưng tóm lại, sau hai giờ đồng hồ khô cả cổ, mẹ tôi vẫn chẳng hiểu gì cả!  Và càng về sau, tôi càng nhận ra rằng hình như thị trường chứng khoán và đầu tư vào stocks chưa đi vào suy nghĩ "làm ra tiền" của không ít ngưòi Việt mình.  có lẽ vì thế mà rất nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội bằng vàng trong những giai đọan kinh tế khó khăn, khốc liệt nhất.


Khoái bác Trát quá ! cheers.gif

Nhớ hồi đó Phá kể với mẹ là mình chơi chứng khoán, mẹ sửng sốt lo ra mặt. Bà than: trời ơi, hồi xưa tới giờ con không rượu chè, không .... (nhiều lắm - tóm lại là ngoan leuleu.gif ), vậy mà bây giờ dính vô ... cờ bạc. cry1.gif cry1.gif cry1.gif pirate.gif

Kinh nghiệm của bác nhiều thế. Thế thì bác có thể phá 2 cái rule đó ở đây không vậy?


--------------------
Dường như ai đi ngang cửa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Max
post Mar 8 2006, 01:35 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

YPD


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 263
Tham gia từ: 29-July 05
Đến từ: Tucson, Arizona
Thành viên thứ: 1.887



Làng ta ai muốn làm giàu nhanh thì đầu tư chứng khoán laugh1.gif . Tớ có anh bạn 1 năm rưỡi trước mua có 100 triệu đồng cổ phần OTC của một ngân hàng, bây giờ giá trị số chứng khoán ấy đã hơn 400 triệu. Hiện nhà nước đang tích cực cổ phần hóa, hầu hết các cty đều kê khai giá trị tài sản thấp hơn giá trị thực, cho nên giá CK hiện nay đang ở mức thấp, mua vào sau này sẽ sinh lợi lớn. thumbup.gif


--------------------

Maximilian Carl Emil Weber



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Mar 8 2006, 04:58 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Nhớ hồi cách đây khá lâu trước khi the bull market thành bear market, có một bà cô nghe lời xúi dại của tui mua một cái no load Mutual Fund, thấy hơi rục rịch xuống bà lấy ra liền (sau đó nó còn lên trước khi rơi tự do). Lúc đó bà lời cũng nhiều, cỡ $10.000 hay gì đó. Đang khoái, bà tuyên bố là "sương" cái Mutual fund company đó quá, cuối năm phải đóng bộn thuế cái là quay ra bực mình nói không thèm chơi nữa. Hên quá chứ bà vô lúc bear market chắc mình bị rủa suốt đời.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
trademark
post Mar 8 2006, 05:22 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.327
Tham gia từ: 30-April 05
Thành viên thứ: 1.692

Tiền mặt hiện có : 965$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Phatastic -

Mẹ nói thế cũng có nhiều phần đúng chứ không sai . Stock market chính là một sòng bạc khổng lồ, nhưng ở đây ngoài "may rủi" trò chơi đòi hỏi rất nhiều cân não, nghiên cưú, research, a balance head, logical thinking and reasoning, và quan trọng hơn trên tất cả là ... guts!

Không ít ngưòi đã hốt bạc triệu nhờ stock market, và cũng hằng hà sa số kẻ phủi tay vì nó . đó là lý do taị sao "diversity" là một cần thiết khi nghĩ đến đầu tư . Nghiã là, mua một vài miếng đất nho nhỏ, một ít CDs, ba bốn cái bonds , cho một ít vào mutual funds .... tôi không thích mua nhà cho mướn, vì rất hãi cái cảnh ngưoì ta dọn ra phá sập nhà , mà phần lớn là vì tôi hay đi làm xa , năm nào cũng lông bông từ hai cho đến 9 tháng (dĩ nhiên là phải trừ ra 2 - 3 tháng nằm phễnh râu vì khoảng ngày phép + R&R + comp time), chuyện vườn tược nhà cưả còn phải mướn mấy anh Mễ đến làm, nói gì đến ... nhà cho ngưòi ta mướn . Gặp ngưòi mưón tử tế không nói làm gì, trúng dân xà bát, ở lì không trả tiền nhà thì chỉ tổ nhức đầu thêm, tội cho bà boss .

_____

Painkiller -

Chuyện stock market thì đúng là đường dài nhân dân tự vệ . Tôi đang không ở nhà và cũng bận túi bụi nên không vào viết bài thừong xuyên được , mong bà con thông cảm .


Chia sẻ kinh nghiệm stock cuả ông quý tử tôi với bà con trước, vì tôi nghĩ là dân trong làng đang ở trong lứa tuổi cuả va nhiều, nên rút ra được bài học từ va là điều tốt .
_____


Năm 1996, khi etrade đầu tiên được ra đời, quý tử tôi chỉ vưà 17 tuổi, mới ra trường trung học . Năm đó tôi đang làm việc ở nhà, không đi đâu nhiều nên có thời gian dạy bảo, giảng giải cho va và boss-jr về "trick of the trade". thấy va rất thích thú về ngành này và vốn rất có năng khiếu về con số, tôi mở hai account cho hai boss nhi đồng, tuy vẫn đứng tên mình cho đến khi nào tụi nó 18 tuổi thì sẽ chuyển sang cho con toàn quyền quản lý . Bà boss cũng đồng ý là 17 tuổi nên tập tành bắt đầu học hỏi về đầu tư , để khi ra truờng làm việc thì cũng đã thu thập ít nhiều kinh nghiệm và hiểu thế nào là giá trị cuả tiền bạc mà quản lý tài chính cuả mình một cách khôn ngoan . Tôi bắt đầu cho mỗi đứa bằng $3,000 và chuyển thêm 100 shares LU vào đấy làm cushion, để chúng còn có thể mua stock on margin khi thích (96 là năm LU stock mới trình làng, chỉ nằm lẹt đẹt ở giá $32-45/share).

Một năm trời quý tử trade qua trade lại, $3,000 đã tăng lên thành một con số đáng nể mặt: $30,000 (không tính phần LU stocks cushion đã thành 200 shares sau khi split, giá bay vọt lên đến trời ơi đất hỡi!) Tôi bắt đầu cảm thấy có điều bất ổn khi check lại tất cả các transactions, thấy quý tử quá aggressive, trở thành kiểu "day trader" dữ dôị, chơi tất tần tật từ buy low sell high, có khi làm luôn short sell bán lúa giống mà cũng vẫn có lời ! trong một ngày, va mua mua bán bán có khi cả chục lần chỉ 1 stock mà thôi - và khủng khiếp hơn là chỉ 1 stock mà va kiếm được cả nghìn đô tiền lời trong một ngày! Cũng có khi va nhẩy vào penny stock và bị mất sạch cả hai ba nghìn đô trong vòng ... 1 tuần ! va thuộc mẫu ngưòi to gan, dám quyết định, dám chơi dám chịu, tuy có đầu óc và sự nhạy bén đấy, nhưng cái chính vẫn là may mắn được trời ị lên đầu .

Tuy không an tâm, nhưng giữ lời hứa với con, tôi chuyển account sang tên va, vì nghĩ rằng, nếu va ... phá sản thì cũng chỉ $3,000 initial investment, chẳng sao cả .

"Thiên thời, điạ lợi, nhân hoà" và nhất là ... may mắn, vào ra thị trường chứng khoán đúng nơi đúng lúc và biết kiên nhẫn nằm chờ thời . Khi Amazon.com trình làng, tôi vào dò la, nhìn thấy bộ TinTin, Asterix and Obelix chịu quá, mua ngay . Cái làm tôi impressed vô cùng với công ty dot-com này là lối làm việc rất hữu hiêụ và đàng hoàng lịch sự cuả họ . Và thế là tháng 5/1997 tôi nhẩy vào mua AMZN stocks ở giá $17/share, tặng cho ông quý tử 300 shares, cho boss-jr 300 shares làm quà (Chuyện chơi stocks cuả boss-jr lại càng vui nữa, nhưng khi nào rỗi tôi sẽ kể sau.)

Nhưng cũng chính 300 shares AMZN này đã mang đến cho chúng tôi bao nhiêu là điều khổ não , điên đầu vì ông quý tử .

Sơ lược một chút về AMZN và con trai tôi:

Tháng 6/1998 - stock split 2:1 , từ 300 shares ông quý tử có thành 600 shares.
Tháng 1/1999 - stock split 3:1, từ 600 shares ông quý tử nghiễm nhiên trở thành chủ nhân cuả 1,800 shares .

Và hơn thế nữa, từ $17/share, đến tháng 5/1999, AMZN nhẩy vọt lên $140/share . Tức là từ $5,100 vốn , ông quý tử có trong tay $250,000 khi chưa đầy 20 tuổi!!!!!

Tôi còn nhớ rất rõ hôm ấy, trong khi đang chuẩn bị lên đường sang Kuwait làm việc, thì cu cậu xồng xộc chạy vào tuyên bố một câu xanh dờn : Bố, I just made my first one hundred thousand dollars! I just dumped 800 shares of my Amazon stocks! [Bố, con vừa mới làm ra một trăm nghìn đô đầu tiên! Con vừa mới tống đi 800 cỗ phần Amazon!]

Trông bản mặt dương dương tự đắc hí hửng cuả quý tử , tôi lấy làm lo ngại bởi vì tôi nhìn thấy rõ ngay trước mắt mình đấy là một cái hoạ không luờng . Một thằng nhóc tỳ 19 tuổi, chỉ nhìn thấy thành công, tiền kiếm vào dễ dàng chỉ bằng vài keyboard strokes, chưa nếm mùi đời trần ai khoai củ, chưa bao giờ phải vất vả khốn khó kiếm cơm, chưa đói rách, chưa thấy cái nghèo , chưa biết thế nào là lên voi xuống chó, chưa nếm mùi thất bại .... chắc chắn sẽ làm mầm móng cho sự tự cao tự đaị, khinh người, kiêu căng, cho ta đây là trung tâm cuả vũ trụ, nhìn đời không đầy nưả con mắt ... hí .

Không sai chút nào , bà boss bắt đầu than phiền về kiểu xài tiền bạt mạng cuả va, nổi tánh ương buớng ngang tàng , coi trời bằng vung , hay dở giọng khinh thị chê bai người này ngu, người kia dốt không biết kiếm tiền ... như mình. Cho đến một tuần trước khi lên đường , tôi đang ngồi trong office soạn các hồ sơ kỹ thuật cần thiết để mang đi, thì quý tử từ dưới lầu chaỵ ầm ầm lên, xông vào đứng trước bàn làm việc cuả tôi , tỉnh bơ interrupt, chen ngang bằng lôi chuyện stock này stock nọ, sector này sector kia ra hỏi tới hỏi lui đã đời . tôi trả lời xong xuôi, chưa kịp nói "Bố đang bận, con để yên cho Bố làm việc" thì thật bất ngờ, va đứng chống nạnh, lên mặt thầy đời cật vấn kiểu ... con nít ranh đòi làm ông cố nội thiên hạ với Bố mình. Va bảo - Bố, you are a crazy old man. Not smart at all! Ai bảo hồi trước bố dumped Microsoft stocks mà mua mấy miếng đất ở vùng khỉ ho cò gáy ấy làm chi, phải chi Bố đừng bán thì hôm nay số stock đó đã lên thành bạc triệu! (Chính là miếng đất va cất nhà lên bây giờ!)

Tôi biết va nói đúng , rất đúng là đằng khác , bởi vì va rất chăm làm homework khi mua stock, vì va đã có ít nhiều kinh nghiệm đau thương khi "stock went to hell" nên luôn nghiên cứu financial statements, P/E ratio, SEC .... nát nhừ trước khi quyết định mua/bán một stock .

Đây là lần đầu tiên va dở giọng láo xược kiểu này, và tôi không chịu nổi lối nói chuyện trịch thượng mất dậy, hỗn hào cuả một thằng lõi tì mồm còn hôi sữa cuả con trai mình. (con người ta thì dĩ nhiên là tôi ... mặc kệ mẹ!)

Tôi nói - My son, sit down . It's time you and I have a man-to-man talk .


Đơị va ngồi xuống xong xuôi , tôi nhìn bản mặt sáng láng bảnh trai cuả thằng con mà muốn ... đục (nhưng tôi kịp dừng ý nghĩ thô bạo ấy lại chỉ vì .... va ăn bơ thưà sữa cặn cuả đế quốc Mỹ nên 220 pounds to đùng , muốn nện một trận cho ra trò thì coi mòi người u đầu sứt trán sẽ là ... anh bố già lụm khụm!) Tôi hỏi - con có hiểu một trăm nghìn đô la là bao nhiêu tiền hay không ? Do you know what it can do to you ?

Có nhiều ngưòi cả đời chỉ thấy và biết tiền bạc qua con số , chứ chưa bao giờ nhìn thấy một trăm nghìn đô bằng xương bằng thịt ngay trước mặt mình nên hay ... phán sảng (đó là lý do tại sao tôi phì cười khi đọc bài viết về ông thầy gì đấy, rồi cha nội truởng phòng công an phán một câu xanh dờn là số tiền 2 tỷ đô thì phải xếp ra hàng cây số!)

(cont)

___


à, ngautuan - Xin lỗi phải trả lời nơi đây . Như tôi đã nói là tôi sẽ không viết thêm 1 post nào nữa trong "Bạn Bè Cuả Tôi" cho đến khi nào hai topic ấy được phục hồi vào trạng thái nguyên thuỷ . Cám ơn ngautuan đã có lòng quan tâm theo dõi . rose.gif

____

Milou -

Đó là lý do tại sao tôi có hai cái rules trên . Tôi đã từng bị sặc máu, sứt đầu lỗ trán với boss-jr vì offer free investment advices rồi . Hè hè .

laugh1.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi trademark: Mar 9 2006, 01:01 PM


--------------------


trademark: nước mắm ba_con_cu_a nguyên chất, chính gốc, nhãn hiệu cầu chứng tại toà .... bạch ốc





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
netwalker
post Mar 8 2006, 06:46 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Anh hùng xạ điêu


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.059
Tham gia từ: 25-July 03
Thành viên thứ: 1.160

Tiền mặt hiện có : 9.392$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Bác Trát viết hay quá!

Chuyện đầu tư vào đâu cũng vậy thôi, ngoài chịu khó do homework, research còn cần có may mắn.

Khi Etrade mới khai trương, tôi cũng tham gia. Tôi cũng mắc nhiều sai lầm và cũng mắc bệnh kiêu căng, tự tin giống con bác Trát. Đại loại tất cả những lỗi lầm của người kiếm được tiền nhiều, dễ và còn quá trẻ. Đã có những lúc tôi cực tự tin, quyết định đâu thắng đấy, tất cả dựa trên fact-based và tưởng rằng mình có thể tiến nhanh đến đích, không bao giờ tin vào những chu kỳ down của đồ thị hình Sin. Trên thực tế, sự thành đạt của con người hay business cũng vậy thôi có thời kỳ, có lên có xuống.
Có những lúc mình lên như diều gặp gió nhưng một khi xuống nó xuống cũng khủng khiếp. Thuyền to sóng lớn. Một trận Katrina đến có thể quét đi tất cả. Vận đen mà đến có để tiền người nhà giữ cũng mất luôn. no.gif Đó là lý do tại sao có những tay đa triệu phú vốn chỉ biết NYC có một Central Park, không bao giờ biết cái hot dog bán góc đường bên Queen như thế nào mà chỉ trong một đêm, vợ bỏ, mất con, nhà cửa tan nát hết cả. Tiền trong các loại quỹ đầu tư biến mất. Tất cả trở về con số 0 tròn trĩnh nếu không nói thậm chí còn là số âm. Liều thuốc phổ biến lại là khẩu súng $50 góc phố khu Queen hay mấy gói tiên dược giúp chóng đến thiên đường ( hay địa ngục ?) với OD, hoặc nhảy lầu. Chết kiểu này có vẻ đơn giản rẻ tiền nhưng khốn nỗi không dễ chết bởi không đủ can đảm và mặc dù ở căn hộ tầng cao thứ mấy chục nhưng bị bịt kính kín mít cho nên muốn nhảy cũng khó.

Gia đình như bác Trát là điều thèm muốn của nhiều người đó. Gia đình hạnh phúc, tài chính tốt, con cái ngoan ngoãn, thành đạt. You are a lucky, happy man with a perfect family.

Có những người có thể tiền nhiều như nước nhưng không có hạnh phúc, có cả tỉ cô gái xung quanh nhưng lại không giữ nổi cô vợ, có những người thừa tình thí thiếu tiền, người thừa tiền thì thiếu tình, v...v và v...v.


Đại loại cuộc đời hay kinh doanh cũng khá giống đánh bạc, có cầu đen cầu đỏ vì vậy nếu mình biết điều khiển, chiến thắng chính bản thân mình vào những giai đoạn đó, khi bắt được cầu phải đánh nhanh, thắng gấp, leo cao, khi gặp cầu xui phải biết dừng lại, tính toán, cân nhắc, thay đổi phương hưởng, cải tổ, cải cách để cắt giảm chi phí, giảm thiểu thiệt hại. Nói bao giờ cũng dễ nhưng làm lại là chuyện khác. Sách dạy làm người, làm giàu, bít quyết với know how đọc nát bét, đọc hiểu thấy đúng mà không hiểu sao vẫn chưa làm được w00t.gif Đến như cái quyển đắc nhân tâm, tôi đọc cả tỉ lần nhưng đến giờ vẫn chưa có làm giống y như sách được w00t.gif Mình đúng là đầu óc cục gạch.

Hy vọng đọc kinh nghiệm của bác Trát có khi lại thay đổi được. Nếu bác Trát không phiền thỉnh thoảng em vào "hắt nước theo mưa" với bác.






--------------------
Been there-Done that
but still keep this......
user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Mar 8 2006, 06:59 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Just stick w/ my no load mutual funds.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
trademark
post Mar 8 2006, 08:28 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.327
Tham gia từ: 30-April 05
Thành viên thứ: 1.692

Tiền mặt hiện có : 965$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Netwalker -

Cám ơn Netwalker đã khen quá lời. Sự thật là chúng tôi cũng một phen xất bất xang bang , muốn điên lên vì ông quý tử mới có được ngày hôm nay . Từ bé đến khi ... 19 tuổi, va luôn là một đứa trẻ ngoan, ít nói, vui vẻ, dễ chịu, yêu mẹ hết lòng và luôn cưng chiều em gái . Thế nhưng từ khi kiếm được ra tiền quá dễ dàng qua stock market thì quý tử phát tính nổi loạn, sanh bao là thói hư tật xấu . Khổ là ở chỗ va đã trên 18 tuổi và tiền thì đầy nhóc trong túi, nhất là trên phương diện pháp lý, tôi chẳng có một quyền hạn gì đối với con mình nữa !!

You are right. I thank God every single day, for I am a very blessed and lucky man. hypocrite.gif


Quay lại chuyện miếng đất và MSFT stock là nỗi đau thầm kín của tôi .


Từ lúc mua MSFT đầu tiên vào năm 1986 cho đến tháng 6 năm 1990 thì MSFT stock đã split sang lần thứ 2. Về phần tôi và cả gia đình sau vài lần đi vacation ở miền Bắc, tôi cảm thấy rất thích vùng này , một phần vì tôi chán khí hậu quá khắc nghiệt của Texas, dù đấy là nơi chốn đã cưu mang cả anh em, gia đình tôi . Tôi luôn muốn ở một nơi có 4 mùa xuân hạ thu đông và nhất là ..... có tuyết !

Thế là nhờ nguời real estate agent tìm đất vì thời điểm ấy chưa có internet và rất khó khăn khi mua bất động sản ở hai tiểu bang khác nhau do phương tiện thông tin không như bây giờ. Mãi gần 1 năm sau, là năm 1990 khi tôi đang làm việc ở Saudi, bà boss mới tìm thấy miếng đất mình thích. Boss phone sang bảo - miếng đất này 3 mẫu mấy gần 4 mẫu, vừa đủ rộng để nếu về sau có muốn chia đất xây nhà cho hai boss nhi đồng thì mỗi nhà cũng được an nhàn nằm trên một mẫu, có rừng cây chung quanh yên tĩnh rất đẹp v..v...... nghe boss tả qua phone quá sức thuyết phục, tôi đang ở xứ Saudi nóng bức xương bèn chịu ngay cái rụp. Bà boss hỏi nên mua bằng cách nào cho tiện, vì tiền trong bank không đủ để trả dứt một lần . tôi vốn không khoái ôm nợ , rồi tháng tháng gù lưng ký check trả payment cả chục năm, lúc ấy MSFT lại đang lên, nên tôi bảo bà boss - Em cần bao nhiêu thì cứ gọi stock broker canh giá của MSFT rồi dumped vài trăm shares cho đủ mua ! (đúng là thằng ngu lại còn không được trời ị lên đầu ! chẳng hiểu sao lúc ấy bao nhiêu stock trong portfolio không dumped, lại dumped bớt anh Bill Gates! censored.gif )

Bà boss dumped 300 shares cho đủ tiền để mua miếng đất . Một trong những cái tiện của thị trường chứng khoán mà tôi cũng thích đó là nếu cần tiền thì có thể cash-out rất nhanh và dễ dàng .

Từ năm 1990 cho đến thời điểm tháng 5, 1999 - là lúc ông quý tử đứng chống nạnh lên mặt thầy đời với Bố, 300 shares của MSFT đã thành 21,600 shares .

Bà con vô yahoo! Finance mà làm một stock quote inquiry cho MSFT vào tháng 5, 1999 thì sẽ thấu rõ nỗi đau hơn hoạn của tôi như thế nào!

cry1.gif cry1.gif cry1.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi trademark: Mar 8 2006, 09:07 AM


--------------------


trademark: nước mắm ba_con_cu_a nguyên chất, chính gốc, nhãn hiệu cầu chứng tại toà .... bạch ốc





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Tạp Chí Quác Quàng Quạc · Bài mới tiếp theo »
 

29 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC