Vintage Songs, [English]
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Vintage Songs, [English]
Tit |
May 10 2008, 01:56 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Em cũng phục chị Yến đấy, chứ em thì chịu, ko yêu được các em giai ít tuổi hơn, mặc dù biết rằng tới năm nó 80 mình 84 thì chắc cũng chẳng còn sự chênh lệch gì nữa đâu
-------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Hoang Yen |
May 10 2008, 02:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(Tit @ May 9 2008, 01:56 PM) Em cũng phục chị Yến đấy, chứ em thì chịu, ko yêu được các em giai ít tuổi hơn, mặc dù biết rằng tới năm nó 80 mình 84 thì chắc cũng chẳng còn sự chênh lệch gì nữa đâu Thế à, mình kể cho mà nghe, hồi trước đấy có anh bạn của anh trai mình (hơn mình đúng 4 tuổi) chơi rất thân với anh trai, học cùng lớp với anh trai, hay đến nhà mình chơi lắm, sau đó lén viết thư cho mình mà anh trai mình không hề biết. Mình sợ quá, sau đấy tránh mặt luôn, chẳng hiểu sao mình lại thấy sợ như thế nữa. Còn cái bạn hàng xóm kia thì lớn lên cùng nhau chơi với nhau rất thân nên không thấy sợ gì. Bạn ấy tính tình trầm lặng sâu sắc già dặn, còn mình kể ra cũng hơi bồng bột mơ mộng, mẹ mình cứ bảo là tồ. Hồi con trai mình bốn tuổi thì bạn ấy cưới vợ, chồng mình có đi ăn cưới bạn ấy (đại diện gia đình nhà mình), mình nhát gan không dám đi, nói chung từ cái hồi hai mươi, hai mốt ấy mình ko có gặp lại bạn ấy lần nào cả, chồng mình về kể có bắt tay chặt lắm (hồi yêu ông xã mình có nói cho ông xã nghe hết mà), chồng mình nói cũng cảm nhận bạn ấy là người rất đàn ông (đêm nằm ôm vợ kể thế). Còn nói thêm là vợ bạn ấy trắng trẻo cao ráo, hai bạn ấy trông hạnh phúc đẹp đôi lắm em yên tâm đi nhé! Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: May 10 2008, 02:56 AM |
Mèo béo |
May 10 2008, 02:44 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ôi tôi phục tôi quá vì đã có một dòng sông kém mình tới 7 tuổi...
May mà nó chẩy ra biển rồi Hôm trước gặp lại ở Cali..vẫn nhắc ngày xưa 12h đêm vẫn đứng ngoài cửa, 5h sáng thì đã có mặt -------------------- |
Tit |
May 10 2008, 03:07 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Mèo béo @ May 10 2008, 02:44 AM) Ôi tôi phục tôi quá vì đã có một dòng sông kém mình tới 7 tuổi... May mà nó chẩy ra biển rồi Hôm trước gặp lại ở Cali..vẫn nhắc ngày xưa 12h đêm vẫn đứng ngoài cửa, 5h sáng thì đã có mặt Quan trọng là chị Mèo có yêu em ý không ý chứ. Còn giai kém tuổi mà tán các chị nhớn hơn thì em biết đầy Ví thử hôm nay vừa chat với 1 em giai mà 3 năm trước mình gặp nó nó còn đang học dở năm thứ 5 đại học ở VN. Híhí, mình không có cảm hứng với em ý nên khá là thẳng thắn bày tỏ thái độ. Ngày mình đi, em ý còn ko dám gặp mặt để chia tay Cho tới hôm nay thì em nó tự dưng gọi mình ở YIM bằng một cái ID ko có trong friend list của mình. Nói chuyện vài câu đầu nó hỏi có nhớ ra nó không, mình lại thẳng thắn "cóc nhớ" Nó phải nhắc lại "lần đầu em gặp chị" ra sao, thì mình nhớ ra nó, hic hic, vì đã chót nhỡ xóa tên em nó trong list, rùi quên luôn cả ID của em nó. Xong vài câu chào hỏi thì câu em nó hỏi câu đầu tiên là "chị đã lấy chồng chưa?" -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Mèo béo |
May 10 2008, 03:26 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Yêu thì không đến nỗi nhưng mà cũng có cảm tình, cảm tình vì cái tình yêu trẻ con của nó...và 1 phần nữa vì đẹp trai ...cao 1m83 lận...Bạn hươu cao cổ của mình Cũng may đợt đó sau 3 tuần thì mỗi đứa đi 1 nước...
-------------------- |
Mr. Smith |
May 10 2008, 04:15 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ơ, có phải là cái em mà tớ cũng gặp hôm uống cafe với bạn Mèo ở Hà Nội cách đây 3 năm không đấy :P
Tính chị Yến trẻ trung lãng mạn nên ngày xưa mới yêu em trẻ hơn 4 tuổi. Nhưng bây giờ hình như chuyện yêu nhau con trai trẻ hơn con gái cũng phổ biến hơn thời xưa thì phải. -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Thalassa |
May 10 2008, 02:07 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 947 Tham gia từ: 19-November 07 Đến từ: The dark side of the Moon Thành viên thứ: 3.742 Tiền mặt hiện có : 2.677$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ May 10 2008, 03:39 AM) Hồi con trai mình bốn tuổi thì bạn ấy cưới vợ, chồng mình có đi ăn cưới bạn ấy (đại diện gia đình nhà mình), mình nhát gan không dám đi, nói chung từ cái hồi hai mươi, hai mốt ấy mình ko có gặp lại bạn ấy lần nào cả, chồng mình về kể có bắt tay chặt lắm (hồi yêu ông xã mình có nói cho ông xã nghe hết mà), chồng mình nói cũng cảm nhận bạn ấy là người rất đàn ông (đêm nằm ôm vợ kể thế). Còn nói thêm là vợ bạn ấy trắng trẻo cao ráo, hai bạn ấy trông hạnh phúc đẹp đôi lắm em yên tâm đi nhé! Cái câu này cộng với chuyện anh nhà 16 tuổi đã biết mở nhạc tình để cưa chị 20 thì em thấy anh em hơi bị... gian đấy Gian ở đây hiểu theo nghĩa tốt nhé -------------------- |
Thalassa |
May 10 2008, 02:10 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 947 Tham gia từ: 19-November 07 Đến từ: The dark side of the Moon Thành viên thứ: 3.742 Tiền mặt hiện có : 2.677$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
I just called to say I love you Stevie Wonder No new yearss day To celebrate No chocolate covered candy hearts to give away No first of spring No song to sing In fact heres just another ordinary day No april rain No flowers bloom No wedding saturday within the month of june But what it is Is something true Made up of these three words that I must say to you I just called to say I love you I just called to say how much I care I just called to say I love you And I mean it from the bottom of my heart No summers high No warm july No harvest moon to light one tender august night No autumn breeze No falling leaves No even time for birds to fly to southern skies No libra sun No halloween No giving thanks to all the christmas joy you bring But what it is Though old so new To fill your heart like no three words could ever do. I just called to say I love you I just called to say how much I care I just called to say I love you And I mean it from the bottom of my heart. I just called to say I love you I just called to say how much I care I just called to say I love you And I mean it from the bottom of my heart Of my heart Of my heart. -------------------- |
Evil |
May 10 2008, 05:37 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Mr. Smith @ May 9 2008, 10:57 PM) Bài Hello này ngày xưa mình cũng mở đi mở lại bao nhiêu lần, mỗi lần nghe là lại nhắm mắt mơ màng tưởng tượng tới nàng, hehe. Nhớ nhất mấy câu "Is it me you're looking for. I can see it in your eyes. I can see it in your smile". Với lại "Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you?" câu ở trên áo phông của em là 'Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
Evil |
May 10 2008, 05:41 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.596 Tham gia từ: 12-April 06 Thành viên thứ: 2.406 Tiền mặt hiện có : 195.426$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Thalassa @ May 10 2008, 02:10 PM) I just called to say I love you Stevie Wonder ... I just called to say I love you I just called to say how much I care I just called to say I love you ... Lớp em ngày xưa đi picnic, ăn chơi chán xong ngồi hát với nhau. Đứa nằm, đứa ngồi la liệt cả sân chùa Trăm Gian. Một đứa hát, cả bọn nghe, hát lẩm nhẩm... Đến đoạn I just call to say I love you... thì tất cả gào toáng cả lên. Hát đi hát lại PS: cái người dịch Hello cho em cũng dịch đơn giản thôi, không hoa lá cành như Phạm Duy đâu ạ. Nhưng em thích dịch mộc hơn. -------------------- Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |