Trên Giá Sách - Phần Il
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Trên Giá Sách - Phần Il
Hoang Yen |
Dec 14 2010, 11:51 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#251
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Lần đầu tiên đọc một từ tròn vành rõ nghĩa, không viết tắt không sai chính tả đủ cả dấu má, lại nằm trang trọng ở Trên Giá Sách của LV (chứ không phải trong Lò Gạch nhé), lòng mình thấy bồi hồi xao xuyến quá chừng
Bao nhiêu năm rồi mới có ngày hôm nay, như thể cuộc hành trình về với ngôn ngữ mẹ đẻ của kẻ lưu vong đã đi đến đích, mình xúc động rơi cả lệ, thanks Xốt và Míp Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Dec 15 2010, 02:13 AM |
Mr. Smith |
Dec 15 2010, 05:35 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#252
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ Dec 14 2010, 04:51 PM) Lần đầu tiên đọc một từ tròn vành rõ nghĩa, không viết tắt không sai chính tả đủ cả dấu má, lại nằm trang trọng ở Trên Giá Sách của LV (chứ không phải trong Lò Gạch nhé), lòng mình thấy bồi hồi xao xuyến quá chừng Bao nhiêu năm rồi mới có ngày hôm nay, như thể cuộc hành trình về với ngôn ngữ mẹ đẻ của kẻ lưu vong đã đi đến đích, mình xúc động rơi cả lệ, thanks Xốt và Míp Có đọc to không chị Yến. Hình như em chưa bao giờ đọc thành tiếng từ đó cả, để lúc nào thử xem có cảm giác gì không. -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
em Ex |
Dec 15 2010, 08:58 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#253
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Anh Smith cẩn thận khéo nghiện quá lần sau không đọc to không lên đến đỉnh được là mệt
-------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Hoang Yen |
Dec 16 2010, 08:31 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#254
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Trên báo nói cũng có người nghiện như Ex nói thật đấy, nhưng Sơ mit thì mình đoán có lẽ cũng khó nghiện.
@Smith: mình bị tật tai thính quá nên hay nói nhỏ, mình luôn cảm thấy mọi người xung quanh nói quá to so với khả năng nghe của mình, trong khi mọi người lại phàn nàn mình nói nhỏ quá họ không nghe rõ hehe. Đúng là nói nhỏ với nói to cái ấy cảm xúc cũng khác nhau đấy. Và đàn ông nói cảm xúc sẽ khác đàn bà, mình nghĩ thế, vì cái đó không thuộc về họ, nó sẽ bớt đi một số cảm giác nhưng lại thêm vào đó những cảm giác tò mò, hoang mang, chinh phục, khai thác, chiến thắng... Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Dec 17 2010, 12:20 AM |
em Ex |
Dec 17 2010, 01:08 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#255
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Em thuộc tạng không thích từ này, nghe không có hứng gì hết, còn rất khó chịu là khác.
Đã bảo gia đình mình thanh giáo sexually repressed mà lại -------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Mip |
Dec 17 2010, 02:07 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#256
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Mình cũng không thích.
Lần đâu tiên mình viết từ đấy ra đấy, còn nói thì chưa bao giờ!!!! Hôm trước một cu đồng nghiệp bảo "chị dạy em vài câu chửi bậy tiếng Việt đi" mình phải thú thật là mình chửi tiếng Anh tiếng Pháp thì nhanh chứ tiếng Việt thì chịu!!! -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Hoang Yen |
Dec 17 2010, 02:09 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#257
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Khi mình ở trong nước mình ko nói ko viết, dù viết tắt từ này. Những năm đầu mới ra nước ngoài mình cũng ko dùng từ này hoặc nhiều từ khác liên quan, hồi đầu mới vào mạng ngôn ngữ của mình toàn những từ trong sáng. Sau nhiều năm sống xa VN, liên hệ tiếng Việt chủ yếu là qua internet, ngôn ngữ của mình dần thay đổi. Có lẽ tại một thời điểm nào đấy mình đã thấy ngôn ngữ của mình mòn ruỗng xơ cứng mỗi lúc một nghèo nàn đi hay sao đó và nó cần đến những từ tạo cảm giác mạnh hơn để đánh thức cảm giác về ngôn ngữ. Một mặt khác nó giống như sự phá bỏ và phản kháng những quan niệm trước đây từng bao bọc lấy suy nghĩ của mình, phá bỏ cả nỗi xấu hổ và sợ hãi. Những hàng rào lịch sự kín đáo, phong kín nhụy đào trong ngôn ngữ dùng để nhốt chặt đám ngôn từ này, đề cao những ngôn từ kia cũng theo thời gian mà lả tả rơi xuống để cuối cùng chẳng còn gì che chắn nữa. Cuối cùng là sự trống rỗng của ngôn từ, như bóc hành vậy.
Có lẽ sau này thì cảm giác sẽ là từ nào cũng thân thương như từ nào cả thôi. Không có từ nào bẩn thỉu đáng khinh bỉ cả. |
em Ex |
Dec 17 2010, 03:29 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#258
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.299 Tham gia từ: 21-August 02 Đến từ: hà nội Thành viên thứ: 208 Tiền mặt hiện có : 57.904$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Sở thích và thói quen thôi mà chị Yến chứ đúng ra thì không nên e ngại những ngôn ngữ đó. chẳng qua em từ nhỏ tới lớn nghe lời ngọt ngào quen rồi, nghe chửi với từ mạnh cứ gọi là giật mình thon thót, không kịp sướng hihi Đọc facebook của em họ em toàn vãi này vãi kia là em bắt đầu thấy ăn cơm không ngon rồi ấy chứ
-------------------- Bao giờ cho đến ngày xưa...
|
Observer |
Dec 17 2010, 04:47 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#259
|
:P Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 632 Tham gia từ: 31-July 06 Thành viên thứ: 2.572 Tiền mặt hiện có : 47.445$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Haha, có lẽ gia đình tớ cũng giống kiểu gia đình em Ex, tớ chưa từng nghe những từ như thế từ bất kỳ thành viên nào trong gia đình từ cô dì chú bác đến anh chị em họ. Đọc mấy từ bạn Míp viêt (là nhìn chứ không phải đọc to lên thành tiếng) thôi tớ cũng đã cảm thấy thế nào đó, không dám nhìn kỹ, chỉ dám nhìn lướt thôi
Nhớ hồi học ĐH có cô bạn thân, 1 hôm bạn ý bực mình gì đó có chửi thề "mẹ kiếp" là tớ đã thấy kinh khủng lắm rồi, đến giờ vẫn nhớ hình ảnh lúc bạn ý thốt ra câu đó như thế nào |
Mip |
Dec 17 2010, 06:00 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#260
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Ồ, bạn Ob thật là trong sáng!
Mình chửi mẹ kiếp suốt ngày, thậm chí cả tiên sư nữa há há! -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |