Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

9 Trang < 1 2 3 4 > »  

· [ ] ·

 CV của mọi người, Các bác điền vào đây, đầy đủ vào nhé

khoaitayran
post Apr 11 2006, 12:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Thị Anh @ Apr 11 2006, 11:52 AM)
QUOTE(Hoang Yen @ Apr 11 2006, 03:50 AM)


30. Ngủ trong tư thế nào?: Ôm chồng. ohgirl.gif [/color]
*



Nhà em nếu mà có một người gọi là chồng, hay tóm lại, là đàn ông nằm bên cạnh, thì nhà em muốn thế này: chồng ôm, tự do, và ôm chồng. Phải là 3 tư thế như thế tuỳ theo cảm hứng, ...x..y..z
*



Lý thuyết lí thuyết lém ohnono.gif leuleu.gif iswear.gif

Mà ngủ theo 3 tư thế này chắc sớm thoái hoá cột sống, bẹt má, bẹt bánh đúc/bánh dày, lệch mông, vẹo vai, sáng ra chân đi vắt vẻo hình cái quẩy mất ohmygod.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Apr 11 2006, 12:58 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(grass @ Apr 7 2006, 09:49 AM)
Ờ dạo này mình già xấu béo lém, gần bằng chị Khoai cách đây ít lâu  pirate.gif Chả lẽ số phận mình cũng như chị Khoai, sẽ bị 1 ông ba tàu bụng bự rơi vào đầu  shuriken.gif  hic hic, lo ngại ghê.
*



Hứ, "già xấu béo" của người ta (có bản quyền roài nhá ohnono.gif ) bi rờ còn thê thảm hơn. Cố lên Gát, bị thiên thạch rơi vào đầu xong chả bít rì nữa đâu, khỏi fải khổ đau sầu não lo lắng. Lúc đó Tàu hay mặt nhàu cũng vậy mà hehe.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nestcafeviet
post Apr 11 2006, 01:04 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Advanced Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 347
Tham gia từ: 3-November 05
Thành viên thứ: 2.048

Tiền mặt hiện có : 47.260$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(khoaitayran @ Apr 11 2006, 12:58 PM)
Lúc đó Tàu hay mặt nhàu cũng vậy mà  hehe.gif
*



Sao lại thế này !?
Thê thảm quá, trời ơiiiiiii!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Apr 11 2006, 01:13 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(khoaitayran @ Apr 11 2006, 12:52 PM)
QUOTE(Thị Anh @ Apr 11 2006, 11:52 AM)
QUOTE(Hoang Yen @ Apr 11 2006, 03:50 AM)


30. Ngủ trong tư thế nào?: Ôm chồng. ohgirl.gif [/color]
*



Nhà em nếu mà có một người gọi là chồng, hay tóm lại, là đàn ông nằm bên cạnh, thì nhà em muốn thế này: chồng ôm, tự do, và ôm chồng. Phải là 3 tư thế như thế tuỳ theo cảm hứng, ...x..y..z
*



Lý thuyết lí thuyết lém ohnono.gif leuleu.gif iswear.gif

Mà ngủ theo 3 tư thế này chắc sớm thoái hoá cột sống, bẹt má, bẹt bánh đúc/bánh dày, lệch mông, vẹo vai, sáng ra chân đi vắt vẻo hình cái quẩy mất ohmygod.gif
*



Thế nằm với nhau thế nào hử Khoai? Chả lẽ, có chồng, nó ôm một tí ko được à?
Thế có chồng, mình thi thoảng ôm nó một tí không được à?
Thế có chồng, tại sao lúc nào cũng cứ phải ôm nhau, mình tự do riêng mình một góc, một tí thôi ko được à?


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Apr 11 2006, 02:26 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Thị Anh @ Apr 11 2006, 01:13 PM)
QUOTE(khoaitayran @ Apr 11 2006, 12:52 PM)
QUOTE(Thị Anh @ Apr 11 2006, 11:52 AM)
QUOTE(Hoang Yen @ Apr 11 2006, 03:50 AM)


30. Ngủ trong tư thế nào?: Ôm chồng. ohgirl.gif [/color]
*



Nhà em nếu mà có một người gọi là chồng, hay tóm lại, là đàn ông nằm bên cạnh, thì nhà em muốn thế này: chồng ôm, tự do, và ôm chồng. Phải là 3 tư thế như thế tuỳ theo cảm hứng, ...x..y..z
*



Lý thuyết lí thuyết lém ohnono.gif leuleu.gif iswear.gif

Mà ngủ theo 3 tư thế này chắc sớm thoái hoá cột sống, bẹt má, bẹt bánh đúc/bánh dày, lệch mông, vẹo vai, sáng ra chân đi vắt vẻo hình cái quẩy mất ohmygod.gif
*



Thế nằm với nhau thế nào hử Khoai? Chả lẽ, có chồng, nó ôm một tí ko được à?
Thế có chồng, mình thi thoảng ôm nó một tí không được à?
Thế có chồng, tại sao lúc nào cũng cứ phải ôm nhau, mình tự do riêng mình một góc, một tí thôi ko được à?
*



Ý là chửa có chửa bít chứ sao nữa. Mà nữa sao fải trói mình 3 tư thế nhỉ? Tự vì tớ nằm ngủ bùn cười lắm, trả lời được câu 30 trong cái CV trên thì có mà ốm, mất mấy dòng là ít, không trở mình xoành xoạch sáng ra thể nào cũng đau mình mẩy rolleyes2.gif

À mà này, fải sửa lại là "có chồng, anh í ôm một tí ko được à? Thế có chồng, mình thi thoảng ôm anh í một tí không được à? Thế có chồng, tại sao lúc nào cũng cứ phải ôm nhau, mình tự do riêng mình một góc, một tí thôi ko được à?" nhá! ohnono.gif Thế may ra chúng mình mí có chồng leuleu.gif

Hay là, có đứa fải nói là: "có chồng, ông í leuleu.gif ôm lâu một tí rất được mà ... " hehe.gif laugh1.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Apr 11 2006, 02:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(khoaitayran @ Apr 11 2006, 07:26 AM)
QUOTE(Thị Anh @ Apr 11 2006, 01:13 PM)
QUOTE(khoaitayran @ Apr 11 2006, 12:52 PM)
QUOTE(Thị Anh @ Apr 11 2006, 11:52 AM)
QUOTE(Hoang Yen @ Apr 11 2006, 03:50 AM)


30. Ngủ trong tư thế nào?: Ôm chồng. ohgirl.gif [/color]
*



Nhà em nếu mà có một người gọi là chồng, hay tóm lại, là đàn ông nằm bên cạnh, thì nhà em muốn thế này: chồng ôm, tự do, và ôm chồng. Phải là 3 tư thế như thế tuỳ theo cảm hứng, ...x..y..z
*



Lý thuyết lí thuyết lém ohnono.gif leuleu.gif iswear.gif

Mà ngủ theo 3 tư thế này chắc sớm thoái hoá cột sống, bẹt má, bẹt bánh đúc/bánh dày, lệch mông, vẹo vai, sáng ra chân đi vắt vẻo hình cái quẩy mất ohmygod.gif
*



Thế nằm với nhau thế nào hử Khoai? Chả lẽ, có chồng, nó ôm một tí ko được à?
Thế có chồng, mình thi thoảng ôm nó một tí không được à?
Thế có chồng, tại sao lúc nào cũng cứ phải ôm nhau, mình tự do riêng mình một góc, một tí thôi ko được à?
*



Ý là chửa có chửa bít chứ sao nữa. Mà nữa sao fải trói mình 3 tư thế nhỉ? Tự vì tớ nằm ngủ bùn cười lắm, trả lời được câu 30 trong cái CV trên thì có mà ốm, mất mấy dòng là ít, không trở mình xoành xoạch sáng ra thể nào cũng đau mình mẩy rolleyes2.gif

À mà này, fải sửa lại là "có chồng, anh í ôm một tí ko được à? Thế có chồng, mình thi thoảng ôm anh í một tí không được à? Thế có chồng, tại sao lúc nào cũng cứ phải ôm nhau, mình tự do riêng mình một góc, một tí thôi ko được à?" nhá! ohnono.gif Thế may ra chúng mình mí có chồng leuleu.gif

Hay là, có đứa fải nói là: "có chồng, ông í leuleu.gif ôm lâu một tí rất được mà ... " hehe.gif laugh1.gif
*



Bạn Khoai trả lời CV điiiiiiii


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Apr 11 2006, 02:38 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(nestcafeviet @ Apr 11 2006, 01:04 PM)
QUOTE(khoaitayran @ Apr 11 2006, 12:58 PM)
Lúc đó Tàu hay mặt nhàu cũng vậy mà  hehe.gif
*



Sao lại thế này !?
Thê thảm quá, trời ơiiiiiii!
*



Bác kêu gì chớ? Cái gì mà một đống rơi vào đầu thì còn sống nếu không nằm trên giường phì phì lên trời tự chơi một mình thì cũng lẩn thẩn nhặt lá, thấy ai cũng cười tươi như gặp được bác Milou.

Híhí còn ví như mà có một anh chịu đựng đưọc mình rơi vào đầu thì cũng chả care thật sp_ike.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Apr 11 2006, 02:40 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Agent Smith @ Apr 11 2006, 02:37 PM)
Bạn Khoai trả lời CV điiiiiiii
*



Bạn Xơ Mít ạ đi wub.gif


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Apr 11 2006, 02:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Painkiller @ Apr 11 2006, 10:13 AM)

3. Đã thổi tắt mấy cây nến trên bánh sinh nhật năm ngoái: Old at heart but I'm only 28, and I'm much too young to let love break my heart

15. Thường đi tất màu: trắng

22. Nước hoa ưa thích? Channel Allure, Armani Black Code và thích ngửi mùi Miracle (Lancome)

34. Tính cách nào bạn khó chấp nhận nhất: cứng đầu ko chịu nghe lời mình

Tính xấu bạn ghét nhất: đâm sau lưng chiến sĩ

Tính xấu dễ tha thứ nhất: nói nhiều

39. Đặc điểm chủ yếu của bản thân: sống tình cảm, yêu thật lòng, chung thuỷ và ghét sự giả dối



Để tránh fạm vào điều 2 câu 34 híhí tớ sẽ công khai cảm giác sau khi đọc CV- xin ghi nhớ là cảm giác nhá read.gif

22. Có vấn đề giới tính???
39. Đồng chí đã nhiêu lần tham gia CLB kết bạn roài?
3+39. Kết án: Loãng mạng quạng
15. Kinh quá!!!!!!!!!!!


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Apr 11 2006, 03:58 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



1. Tên : Khoai dễ thương (thật đấy wub.gif )

2. Tên thân mật : Khoai (giản dị nhờ hypocrite.gif )

3. Đã thổi tắt mấy cây nến trên bánh sinh nhật năm ngoái: được một nửa thì hết hơi, thành ra không nhớ

4. ...Vào lúc nào? Lúc ấy đấy leuleu.gif

5. Vật nuôi (không tự nguyện đâu nhá): Muỗi
Vật nuôi khi bố mẹ đi vắng: Máo miu-chúa tể dãy B5

6. Tatoo? đang nghiên cứu xem khoe chỗ nào cho đáng công chịu đau rolleyes2.gif

7. Sẹo? Bác cứ đùa, người ta dù già mí béo mí xấu nhưng mà ngoài lúc/chỗ có mụn ra thì hết sức mịn màng nhá ohnono.gif sẹo là sẹo thế nào boxing.gif

8. Có thích công việc của mình không? (0-10 ) việc nào cơ? Nói chung sau khi đi làm được 2 năm là cóc thích nữa. Cho đến tận rờ.

9. Đang ở đâu : ở nhà cheers.gif

10. Thích đi du lịch đến đâu nhất: Unde dragoste e (cu mine) kiss1.gif

11. Việc muốn làm trước 40 tuổi: Làm được tốt một fần những gì mình có thể làm chứ không fải nghĩ ra được những thứ hay ho (nữa). Đưa bố mẹ đi du lịch, đặc biệt là đưa mẹ thăm lại MGU.

12. Điều điên rồ nhất đã làm từ trước đến giờ? Để nghĩ vài ngày đã. Nhiều lắm. Mà toàn xíu xíu thui.

13. Bánh bích quy hay chíp? Chọn thứ khác được ko? Đằng nào cũng mất công chọn. Không được đổi thì khỏi chọn.

14.Cà phê hay Capuccino? Ở Vn=Cafe, #VN=Capu thèm quaaaaaa sad1.gif

15. Thường đi tất cotton=màu sẫm, xám, có thể có hoa văn nhỏ, tất da chân hai màu da và đen.

16. Số ưa thích: 13 và gần đây là 6.

17. Phim ưa thích: My best friend wedding ( <=diễn viên ưa thích nhất=Julia Robert)

18. Ngày ưa thích: thứ 6

19. Bài hát ưa thích gần đây? Năm ngoái là Dragostea din Tei của O-Zone, mới đây là Entre Tu y Yo của Luis Fonsi.

20. Cuốn sách đã đọc gần đây nhất? Mk, xin lỗi các bác, tổ cha nó, xấu hổ nữa (<=tò mò như con tò vò nên trở thành nạn nhân) "Phải lấy người như anh" của em Thu Trang thiếu iót, mịa, giừ mí bít tên cũng ảnh hưởng đến người quá nhiều.

21. Hoa nào? Loa kèn (Sao ko hỏi quả gì đi!!!)

22. Nước hoa ưa thích? cái gì đó mát mát, mùi cỏ, không cần tên hiệu nôỉ tiếng vì điều nhất thiết là ko cần đắt tiền. À đã rất thích và vẫn thích cả dây Prêt à porter của Coty, cả cái L'air du temps nữa.

23. Thích làm gì? Híhí nhiều lắm: Đi chơi ngoài đường, õng ẹo với bồ, đấu hót với bạn, tự làm lấy đồ lặt vặt trong nhà. Nhiều nữa, à mà ăn, thích ăn lắm.

24. Nước uống ưa thích : Có cồn=Tequila, có cái nhằn được=thạch đen, không cồn= gì cũng được.

25. Màu ưa thích? để thích=tím, để mặc=xám, đỏ bóc-đô, cam.

26. Có biết lắng nghe người khác không? Biết. Nhưng bi giờ không thích lắm.

27. Có lãng mạn không? Ui xời ơi, các bác thấy thế nào?

28. 10 năm nữa bạn nghĩ mình sẽ thế nào? Già hơn <=giống bạn iu nhỉ nhưng ko già nhiều hơn đâu, trông chỉ hơn bi rờ khoảng 3-5 tuổi là vừa hihih nhưng mà (yên) ổn hơn mặc dù chắc chắn ko thể fởn fơ như giờ nữa: Bận bịu (lạy trời đừng cáu kỉnh hơn nữa).

29. Fastfood? Ăn được. KFC chẳng hạn.

30. Ngủ trong tư thế nào? không có tư thế cố định, tả thì dài nhưng cơ bản là nằm nghiêng ko nằm thằng. Híhíh nhưng nếu nằm cạnh tường thì nhất định là quay lưng vào tường nhiều hơn úp mặt vào đấy roài. Nếu có chồng sẽ triệt để tư thế của nàng Yến và đặc biệt welcome chồng ngủ mà ôm tui laugh1.gif

31. Thích xem/chơi môn thể thao nào? Xem trượt băng nghệ thuật, thể dục dụng cụ. Cho đến cách đây hai năm vẫn đang tập bơi nhưng luôn sẵn sàng xuống nước ( ở mép thôi nhé)

32. Ăn sáng thế nào? Đi làm thì ăn, ở nhà thì ngủ là bữa sáng ngon nhất. Nhưng sẵn sàng cafê chào buổi sáng.

33. Thích boss của bạn không (0-10)? Ko= truớc đây ko thích, bi rờ ko có sếp. Không quan trọng ko quan tâm. Chủ yếu ko đặt cho mình câu hỏi này.

34. Tính cách nào bạn khó chấp nhận nhất: dối trá

Tính xấu bạn ghét nhất : nghĩ mãi không ra. Cái chữ nhất làm tớ nghĩ mãi. Thực sự là ko thích cảm giác fải ghét cái gì nên ko nghĩ ra. Nhưng cũng ghét ối thứ. Ví dụ như mình càng ngày càng nói nhiều cry1.gif

Tính xấu dễ tha thứ nhất: hay mềm lòng (của bản thân)

35. Sáng thức dậy có khó khăn không? nếu gọi 11h là sáng thì không khó khăn lắm. Hihíh tớ cũng thế, mà mùa hè dậy dễ hơn mùa đồng, lúc nào có việc thì tớ dậy được bất kể giờ nào. Mà dạo này dậy sớm dậy đêù lắm.

36. Khi lên Net bạn làm gì đầu tiên? Vào làng ven.

37. Khi vào blog bạn làm gì đầu tiên? Lâu lắm chả vào. Hồi xưa đọc comment.

38. Điều gì khiến bạn có thể đánh đổi tất cả mọi thứ? Cái gì đáng để đánh đổi mọi thứ chứ?

39. Đặc điểm chủ yếu của bản thân: Hìhì già xấu béo ... and more.

40. Câu cách ngôn yêu thích : Cách ngôn là cái gì??? Lại cũng nhiều nữa nên thôi khỏi nghĩ.


Bạn Xơ Mít ạ tớ chưa nhỉ?


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Loa phóng thanh của làng Ven · Bài mới tiếp theo »
 

9 Trang < 1 2 3 4 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC