Sophie's World, Một tiểu thuyết triết học nổi tiếng
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Sophie's World, Một tiểu thuyết triết học nổi tiếng
Skywalker |
Apr 2 2009, 07:28 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.896 Tham gia từ: 4-February 06 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 2.280 Tiền mặt hiện có : 47.996$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Hơ hơ, Sophie giống chưởng Kim Dung ở chỗ ai cũng đọc được, nhưng mà người thì khen văn hay kẻ thì khen triết sâu thật chả khác gì ông nói gà bà nói vịt.
Mà bác nào đọc xong không bị tẩu hỏa nhập ma thì hoặc là ngang tầm triết gia hoặc là ơn trời mấy đoạn thuốc độc ấy nó ngắn quá nên dễ bỏ qua!!! |
Xốt |
Apr 2 2009, 10:55 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
đầu lạnh t(r)im nóng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 19-May 05 Thành viên thứ: 1.749 Tiền mặt hiện có : 52.751$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Thế thì bác đúng là chưa biết gì về cỡ chúng em đây gọi là triết gia rồi.
Cuốn Sophie này cũng có vài đoạn không dễ hiểu, nhưng chung qui cũng vẫn là kiến thức triết học phổ thông thôi, không sâu tới mức chúng em dám gọi là sách cỡ triết gia mới không tẩu hỏa nhập ma. Chẳng hạn, bác chỉ cần đọc trang đầu cuốn Hữu Thể và Thời Gian của Heidegger hoặc đọc trang đầu của cuốn Khảo luận triết học lý luận (Tractatus) của Wittgenstein mà không bị tẩu hỏa nhập ma thì em cũng phục rồi. Đó mới là những cuốn sách triết học thực sự và những người viết sách đó bọn em mới gọi là triết gia. Tuy nhiên cũng xin cảnh báo với bác là sách triết cực nguy hiểm ở chỗ thằng ngu sẽ có xu hướng hiểu một câu cực kỳ khó hiểu theo cách hiểu cực kỳ dễ hiểu của mình. Hoặc nếu bác liều hơn thì có thể tìm cách vị thời sau thế chiến mà đọc. -------------------- Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.
|
Skywalker |
Apr 3 2009, 05:46 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.896 Tham gia từ: 4-February 06 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 2.280 Tiền mặt hiện có : 47.996$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Đúng rồi, tôi thường chỉ đề cập đến "triết gia" như những người đã hiểu và sử dụng chính xác vấn đề "con người - thế giới". Còn cái vai trò triết gia là một dạng chuyên gia thì thực ra không đáng để ý lắm, vì ở đâu mà chẳng có những thứ gây tẩu hỏa nhập ma với số đông người không chuyên, ví dụ cuốn "Cấu trúc học virus và kỹ thuật chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang" hay "Lập trình tiến hóa và mạng neuron" ...vv
Trở lại với Sophie, tôi khẳng định tính chất khó khăn của nó nằm ở chính thành công của tác giả, tức là ông ấy đã tóm tắt được những nét chính yếu của triết học Âu. Vì thế, nhai ngon lành được Sophie thì hẳn là cái gốc đã thông, như kiểu chú Trương Vô Kỵ hay anh Lệnh Hồ Xung học một môn mà hiểu vạn môn, Ừ mà Tây họ ưa lập thuyết, cái đó cũng không phải là hoàn toàn vô ích, song có vẻ nặng nề khó tiêu quá, không hợp khẩu vị người phương Đông. Sophie thì còn được, chứ tôi mua "Phê phán lý tính thuần túy" về đọc được 3 trang rồi xếp xó. Có muốn làm giả bác học thì cũng nên tránh loại hàng này, tốn công luyện chưởng mà đánh đấm chẳng được bao nhiêu ... |
Sóng |
Apr 5 2009, 02:54 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#14
|
Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!! Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.778 Tham gia từ: 16-May 03 Thành viên thứ: 1.070 Tiền mặt hiện có : 87.688$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Tôi thấy quyển sophie thực ra khá bổ ích cho những người nào bắt đầu muốn học cách ý thức và nhận thức cuộc sống. Triết học chẳng qua chỉ là cách mô hình hóa cuộc sống và các vấn đề cơ bản của con người. Đừng nghĩ triết học là điều gì quá xa xôi với cuộc sống, chỉ thấy đơn giản vấn đè tâm lý học của freud, big bang....
Quyển sophie cực kì đơn giản, tôi từng đọc những quyển tâm lý học của freund đã thấy chán, thế nhưng đụng phải các quyển của jung còn ngán hơn(đến đây phải chân thành bác dumb bên ttvn ngay xưa bỏ công ra viết). -------------------- Sóng dữ vô bờ
|
Skywalker |
Apr 5 2009, 06:58 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#15
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.896 Tham gia từ: 4-February 06 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 2.280 Tiền mặt hiện có : 47.996$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
QUOTE(Sóng @ Apr 5 2009, 02:54 AM) Tôi thấy quyển sophie thực ra khá bổ ích cho những người nào bắt đầu muốn học cách ý thức và nhận thức cuộc sống. Bạn Sóng nói thế chắc là đã học được ít nhiều "cách ý thức và nhận thức cuộc sống" từ Sophie. Bạn cho tôi tò mò một tý: cuộc sống là để làm gì và tại sao ta lại sống cơ chứ? |
Mip |
Apr 5 2009, 07:29 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#16
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(Skywalker @ Apr 5 2009, 12:58 PM) Sống là tại vì cha mẹ đã chót sinh ta ra rồi hihihi "I don't wanna die, but sometimes I wish I've never been born at all" Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Míp: Apr 5 2009, 07:30 PM -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Dandelion |
Apr 5 2009, 11:50 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#17
|
Em vẫn như ngày xưa Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 481 Tham gia từ: 4-May 05 Đến từ: The sky Thành viên thứ: 1.702 Tiền mặt hiện có : 42.690$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ối, bác skywalker hỏi thế khác gì múa rìu qua mắt thợ . Bạn Sóng có thâm niên cả chục năm làm mod box Học thuật lừng danh tên tuổi bên TTVN, câu này bạn ấy trả lời dễ ợt á
Em xin thú thật là câu hỏi của bác cũng từng làm em day dứt khôn nguôi từ khi em nhận thức được em là ... con người . Nhưng đọc sách các bậc thánh hiền Đông Tây kim cổ thấy các ông mỗi ông giải thích một kiểu, các kiểu này trái ngược nhau hoàn toàn. Mà nguy hại nhất là em thấy kiểu giải thích nào cũng .... đúng . Nếu chẳng may bạn Sóng thấy câu hỏi quá dễ, không thèm trả lời thì bác skywalker có thể giải thích theo cách hiểu của bác cho em mở rộng tầm mắt với, được không ạ Em đọc Sophie cách đây 6,7 năm. Thấy hay thì có hay nhưng gấp sách xong ba bẩy hăm mốt ngày quên mất tiêu luôn. Giờ không đọc lại đâu. Đau đầu vãi ... tè Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Dandelion: Apr 5 2009, 11:51 PM -------------------- Đầu đất chạy bằng dây cót
|
Sóng |
Apr 6 2009, 02:52 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#18
|
Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!! Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.778 Tham gia từ: 16-May 03 Thành viên thứ: 1.070 Tiền mặt hiện có : 87.688$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(Dandelion @ Apr 5 2009, 11:50 PM) Ối, bác skywalker hỏi thế khác gì múa rìu qua mắt thợ . Bạn Sóng có thâm niên cả chục năm làm mod box Học thuật lừng danh tên tuổi bên TTVN, câu này bạn ấy trả lời dễ ợt á Em xin thú thật là câu hỏi của bác cũng từng làm em day dứt khôn nguôi từ khi em nhận thức được em là ... con người . Nhưng đọc sách các bậc thánh hiền Đông Tây kim cổ thấy các ông mỗi ông giải thích một kiểu, các kiểu này trái ngược nhau hoàn toàn. Mà nguy hại nhất là em thấy kiểu giải thích nào cũng .... đúng . Nếu chẳng may bạn Sóng thấy câu hỏi quá dễ, không thèm trả lời thì bác skywalker có thể giải thích theo cách hiểu của bác cho em mở rộng tầm mắt với, được không ạ Em đọc Sophie cách đây 6,7 năm. Thấy hay thì có hay nhưng gấp sách xong ba bẩy hăm mốt ngày quên mất tiêu luôn. Giờ không đọc lại đâu. Đau đầu vãi ... tè Bác Dan quá lời rồi, làm mod chứ ko phải là thằng có trí thức hơn người khác. Trong này đầy người có trình độ cao hơn tớ nhiều. So với nhiều bác tớ chỉ là con muỗi mà thôi. Hì, sinh ra trên đời ai chẳng có việc gì mà làm. Tớ nhớ một câu của nguyên chủ tịch huyndai, mỗi người sinh ra đều có một nhiệm vụ trong cuộc đời, anh ko tìm tới thì nó cũng tìm tới anh. Có người sinh ra làm lãnh tụ, có người đi tu, có người đi buôn. Cho nên các bác sống thế nào thì tùy các bác, nhưng đừng giống như mấy chú thanh niên con nhà giàu vn, cả đời chỉ biết hưởng thụ mà ko biết sống để làm gì. Mấy hôm nay tự dưng lại ham đọc sách như ngày xưa, thế mới lạ. Mấy hôm nay đọc được 4,5 quyển sách dầy cộp. Giờ lại chuẩn bị đọc tiếp ebook. -------------------- Sóng dữ vô bờ
|
thanh minh |
Apr 6 2009, 09:54 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#19
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 141 Tham gia từ: 22-July 06 Thành viên thứ: 2.554 Tiền mặt hiện có : 50.401$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Skywalker @ Apr 5 2009, 06:58 PM) Câu này hay, để em trả bài phát: - Cuộc sống của mình là để tìm cách tự trả lời cho mình câu hỏi này. Còn cuộc sống của bác thì em không biết |
Skywalker |
Apr 6 2009, 09:55 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#20
|
Elite Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 1.896 Tham gia từ: 4-February 06 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 2.280 Tiền mặt hiện có : 47.996$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
QUOTE(Sóng @ Apr 6 2009, 02:52 AM) Hì, sinh ra trên đời ai chẳng có việc gì mà làm. Tớ nhớ một câu của nguyên chủ tịch huyndai, mỗi người sinh ra đều có một nhiệm vụ trong cuộc đời, anh ko tìm tới thì nó cũng tìm tới anh. Có người sinh ra làm lãnh tụ, có người đi tu, có người đi buôn. Cho nên các bác sống thế nào thì tùy các bác, nhưng đừng giống như mấy chú thanh niên con nhà giàu vn, cả đời chỉ biết hưởng thụ mà ko biết sống để làm gì. Khà khà , có vẻ như Sóng biết rõ nguyên chủ tịch hyundai cũng đã từng đọc Sophie's World??? Nhưng tôi có thể nói rằng câu trả lời đó không thích đáng, bởi vì nhiệm vụ chẳng phải là thứ có ý nghĩa gì trước tử thần, như phần nói về Baroque trong Sophie. Cả thế giới sẽ bị hoại diệt thì chạy đâu cho thoát bằng "nhiệm vụ" cơ chứ! @Míp: nếu "wish I've never been born at all" thì theo Míp có nên đi triệt sản hẳn đi cho đỡ phải dùng condom hay thuốc tránh thai lằng nhằng không? @Dandelion: mời bạn đọc Sophie's World. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |