Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

5 Trang « < 3 4 5 

· [ ] ·

 Huyền Sử Trăm Trứng - Trăm Con, Truyện tranh, cấm các cụ cao tuổi :)

Sóng
post Feb 23 2006, 02:26 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #41

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(root @ Feb 22 2006, 01:47 PM)


4. Vị nữ Tổng Tư Lệnh kiêm Chủ Tịch nước đầu tiên trên thế giới : Hai Bà Trưng .


*


Chú nào dốt chết bỏ mà còn bày đặt. Hai Bà Trưng là số nhiều là hai nguời chứ ko phải một hehe.gif cry1.gif


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Feb 23 2006, 02:28 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #42

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



QUOTE(Sóng @ Feb 22 2006, 07:26 PM)
QUOTE(root @ Feb 22 2006, 01:47 PM)


4. Vị nữ Tổng Tư Lệnh kiêm Chủ Tịch nước đầu tiên trên thế giới : Hai Bà Trưng .


*


Chú nào dốt chết bỏ mà còn bày đặt. Hai Bà Trưng là số nhiều là hai nguời chứ ko phải một hehe.gif cry1.gif
*




Hoàn toàn chính xác cheers.gif


Trưng Trắc là chị, Trưng Nhị là emlaugh1.gif


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Feb 23 2006, 06:55 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #43

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Thì là Trưng Trắc.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
biendep
post Feb 23 2006, 08:11 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #44

Hay té ghế do cười vật vã
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 2.873
Tham gia từ: 14-November 03
Đến từ: chi bộ Ba Lê
Thành viên thứ: 1.293

Tiền mặt hiện có : 107.365$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



QUOTE(root @ Feb 22 2006, 01:47 PM)

19. Người đàn ông đầu tiên có sữa cho trẻ em bú ở Việt Nam: Ông Thọ

20. Người phụ nữ nặng nhất hành tinh : Chị Hai năm tấn

21. Người quái thai dị dạng nhất Việt Nam: Sọ Dừa

*


laugh.giflaugh.gif
Vua nào suy dinh dưỡng nhất VN ? rolleyes2.gif
Nước nào thiếu điện nhất thế giới ? ohmygod.gif


--------------------
Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TVinh
post Mar 2 2006, 09:43 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #45

Làm sao anh quên đi một người.....


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 464
Tham gia từ: 16-June 05
Đến từ: Việt Nam
Thành viên thứ: 1.812

Tiền mặt hiện có : 18.789$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Nước thiếu điện nhất thế giới là Miễn Điện laugh1.gif laugh1.gif laugh1.gif ,phải ko nhỉ?upup.gif


--------------------
Trời mùa đông,chút nắng vàng heo hắt
Gió hưu hưu man mác cánh hoa rơi
Trên cành cao,con chim vàng oanh hót
Dưới gốc cây,con khỉ đọc tin này



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TVinh
post Mar 2 2006, 09:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #46

Làm sao anh quên đi một người.....


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 464
Tham gia từ: 16-June 05
Đến từ: Việt Nam
Thành viên thứ: 1.812

Tiền mặt hiện có : 18.789$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Người phụ nữ nào đẻ nhiều nhất VN?
Người đàn ông nào khỏe nhất VN?upup.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi TVinh: Mar 2 2006, 09:49 PM


--------------------
Trời mùa đông,chút nắng vàng heo hắt
Gió hưu hưu man mác cánh hoa rơi
Trên cành cao,con chim vàng oanh hót
Dưới gốc cây,con khỉ đọc tin này



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Quan Huyện
post Apr 20 2009, 12:00 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #47

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 195
Tham gia từ: 15-April 09
Thành viên thứ: 8.473

Tiền mặt hiện có : 54.695$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(TVinh @ Mar 2 2006, 10:47 PM)
Người phụ nữ nào đẻ nhiều nhất VN?
Người đàn ông nào khỏe nhất VN?upup.gif
*



Lạc Long Quân Với bà Âu Cơ ấy à ?



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Apr 20 2009, 02:58 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #48

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(biendep @ Feb 23 2006, 02:11 AM)
Vua nào suy dinh dưỡng nhất VN  ? rolleyes2.gif

*



Hàm Long???? rolleyes2.gif


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Xốt
post Apr 21 2009, 06:04 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #49

đầu lạnh t(r)im nóng


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 667
Tham gia từ: 19-May 05
Thành viên thứ: 1.749

Tiền mặt hiện có : 52.751$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Có cái chủ đề này mà thiếu bài này thì thật là phí.


Nồi da xào [xáo, xạo] thịt
Tác Giả: Lý Đợi
Nguồn: talawas.org


+ Nhân đi uống cà rồi phê với V.N.G. nghĩ chuyện xưa tích cũ

http://www.talawas.org/wp-content/uploads//2009/04/100trung13-400x258.gif

“Đại cảnh về li hôn”

Từ điển Wikipedia có đoạn viết:
“Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai là Âu Cơ sinh một bọc trăm trứng, nở thành trăm người con trai. Một ngày, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ rằng: ‘Ta là giống Rồng, mình là giống Tiên, thủy hỏa khắc nhau, không ở cùng nhau được’. Hai người bèn chia con mà ở riêng. Năm chục người theo mẹ về núi, năm chục người theo cha xuống biển, chia nhau mà thống trị những xứ đó, đó là thủy tổ của các nhóm Bách Việt. Người con cả trong số những người con theo mẹ lên Phong Châu được tôn làm vua gọi là Hùng Vương lập ra nước Văn Lang”.

49 con theo Lạc Long Quân là:
Xích Lang, Quynh Lang, Mật Lang, Thái Lang, Vĩ Lang, Huân Lang, Yên Lang, Tiên Lang, Diên Lang, Tích Lang, Tập Lang, Ngọ Lang, Cấp Lang, Tiếu Lang, Hộ Lang, Thục Lang, Khuyến Lang, Chiêm Lang, Vân Lang, Khương Lang, La Lang, Tuần Lang, Tân Lang, Quyền Lang, Đường Lang, Kiều Lang, Dũng Lang, Ác Lang, Tảo Lang, Liệt Lang, Ưu Lang, Nhiễu Lang, Lý Lang, Châm Lang, Tường Lang, Chóc Lang, Sáp Lang, Cốc Lang, Nhật Lang, Sái Lang, Chiêu Lang, Hoạt Lang, Điển Lang, Thành Lang, Thuận Lang, Tâm Lang, Thái Lang, Triệu Lang, Ích Lang.

50 con theo Âu Cơ là:
Hương Lang, Kiểm Lang, Thần Lang, Văn Lang, Vũ Lang, Linh Lang, Hắc Lang, Thịnh Lang, Quân Lang, Kiêm Lang, Tế Lang, Mã Lang, Chiến Lang, Khang Lang, Chinh Lang, Đào Lang, Nguyên Lang, Phiên Lang, Xuyến Lang, Yến Lang, Thiếp Lang, Bảo Lang, Chừng Lang, Tài Lang, Triệu Lang, Cố Lang, Lưu Lang, Lô Lang, Quế Lang, Diêm Lang, Huyền Lang, Nhị Lang, Tào Lang, Nguyệt Lang, Sâm Lang, Lâm Lang, Triều Lang, Quán Lang, Cánh Lang, Ốc Lang, Lôi Lang, Châu Lang, Việt Lang, Vệ Lang, Mãn Lang, Long Lang, Trình Lang, Tòng Lang, Tuấn Lang, Thanh Lang.

Còn 1 con ở lại:
Tất nhiên thuộc nhóm Lạc Long Quân, tên Sài Lang, tự xưng là Lạc Việt [người Việt đi lạc]. Đây cũng là thuỷ tổ của Việt Nam sau này.

Sài Lang vốn là người tâm địa hẹp hòi, tính tình lưu manh, nguỵ quân tử và nguỵ cả tiểu nhân, thích đánh nhau nên thành thương binh truyền kiếp (mà nghe đồn là đánh nhau với Lạc Long Quân trong vụ giành giật Âu Cơ), sau kết hợp với quân xâm lược đến từ bên ngoài Bách Việt, chiếm lấy đồng bằng (trung thổ) và sống đến tận ngày nay (Trần Tất Đạt có một truyện cực ngắn diễn tả đại ý về chuyện chiếm lấy đồng bằng này).[1]

Lý do:
- Có người nói do trong nhà thái dương thiếu âm nên dẫn đến việc lấp đít và thủ dâm, tinh trùng tanh hôi vạn dặm[2].
- Có người nói do Âu Cơ sinh toàn con gái, mà cứ cho rằng đó là con trai, nên Lạc Long Quân thấy nguy quá, đành viện cớ bỏ đi.
- Có người nói do Âu Cơ tắt kinh và thích dùng nước hoa đắt tiền.
- Có người nói Lạc Long Quân định có vợ nhỏ và không muốn dùng lăn khử mùi.
- Có người nói Lạc Long Quân bị stress và liệt dương sớm…
=> Cho nên dẫn đến cuộc ly hôn không chia tài sản và đất đai đầu tiên của xứ Bách Việt.

Tuy nhiên, lý do thật sự khiến tổ tiên Bách Việt bỏ chốn màu mỡ là đồng bằng để đi làm hải tặc và lâm tặc thì đã rõ như chuyện huyền thoại và chuyện cổ tích.

Còn lý do nào làm cho con cháu của Sài Lang lưu manh, cà chớn… thì sử sách không thấy ghi.

Nhưng cũng có thể do gen di truyền: Sài Lang đến từ đại dương, vốn thuộc dòng dõi cướp biển, mà người nổi tiếng nhất là Thuỷ Tinh, sau lại được kết hợp với tinh thần cướp của - diếp dâm - giết người - đốt sách chôn sư… của tân-thuỷ tổ xâm lược. Nên từ ấy, tổ tiên chúng ta, hoặc là những tên xâm lược, hoặc là kẻ bị xâm lược. Mà đấy là những cuộc xâm lược trong chính huyết mạch, gia đình và lịch sử của mình – câu chuyện nồi da xáo thịt kéo dài từ ấy đến tận ngày nay.

La Hán Phòng, 08.11.2007

———————-
[1] Huyền sử

Sau khi năm mươi người đã lên núi và năm mươi người đã xuống biển, năm mươi người khác từ những xứ sở xa xôi đến vùng đồng bằng bỏ hoang và sống mãi ở đó cho đến tận ngày nay.

Trần Tất Đạt

[2] Việc lấp đít và thủ dâm gợi mở cho ta thấy mấy điều:
- Thứ nhất, có thể việc ly hôn này do Lạc Long Quân và bách thủ nam nhi giành nhau chuyện đụ đéo với Âu Cơ, vì lúc ấy còn phổ biến chuyện quần hôn. Mà nếu đúng như vậy thì kết quả của những cuộc đụ đéo ấy có sinh con, mà là con gái. Và từ đó, sau cuộc ly tán, thất lạc, anh em lấy nhau và sinh ra nòi giống Bách Việt.
- Thứ hai, việc lấp đít chứng tỏ sự hiện diện của tình dục đồng tính, và do sự kì dị trong xuất xứ của nguồn gốc ở trong bọc, nên kết quả đụ đéo đồng tính cũng có sinh con, trong đó có sinh ra con gái. Cuối cùng thì anh em cũng lấy nhau để sinh ra nòi giống Bách Việt.
_ Thứ ba, vì gia đình Âu Cơ cực kì mẫu mực và chỉ sinh toàn con gái nên phải chia nhau ra tìm chồng để duy trì chế độ thị tộc mẫu hệ. Kết quả: Người đàn ông (của các nòi giống khác) dần dần làm chủ gia đình, chế độ thị tộc mẫu hệ dần dần biến thành chế độ thị tộc phụ hệ, nhưng khác với hệ Bách Việt nguyên thuỷ.


--------------------
Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Apr 21 2009, 06:35 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #50

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(root @ Feb 22 2006, 07:47 AM)
4. Vị nữ Tổng Tư Lệnh kiêm Chủ Tịch nước đầu tiên trên thế giới : Hai Bà Trưng .

5. "Đội quân tóc dài " đầu tiên xuất hiện và đánh trận hẳn hoi trên thế giới : các đội quân nữ của Hai Bà Trưng .

7. Ông vua đãng trí nhất: ông vua chồng của Tấm, bị Cám thay thế mà vẫn không hay biết gì hết .

17. Ông tổ của nghề 'má ma' ở Việt Nam: Tú Bà.

18. Người có cái chết độc đáo nhất: Từ Hải.


(sưu tầm)
*



Đội quân tóc dài với nữ tư lệnh... nọ kia mà lôi Trưng Trắc Trưng Nhị thì chỉ nên nói ở VN thôi, cứ vống lên "đầu tiên của thế giới" làm giề! Đơn cử các nữ chiến binh Amazone còn trước các chị nhà chúng ta nhiều.

Anh vua chồng Tấm đâu có đãng trí, đọc truyện biết liền, sau khi Tấm chết thì Cám được gửi vào cung thay chị chứ có phải đánh tráo đâu. Thế mới có chuyện vua thương nhớ vợ cũ "Vàng Ảnh Vàng Anh có phải vợ anh chui vào tay áo" chớ

Tú Bà, Từ Hải... là ở Tàu chớ, Việt Nam quái gì (Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh, bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng..)

À, mới nghĩ ra: từ thời xưa, các cụ nhà ta đã ăn đồ biến đổi gen rồi này "lá bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi/ ai mua hành tôi, thì thương tôi với!"


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thư viện bài viết · Bài mới tiếp theo »
 

5 Trang « < 3 4 5
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC