Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang < 1 2 3 4 > 

· [ ] ·

 Điểm Mạnh Và điểm Yếu Của Người Việt Nam!, Vấn đề nên xem xét

nicochiphai
post Apr 26 2009, 04:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Truyền nhơn Thích Đạo Văn


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 675
Tham gia từ: 10-August 06
Đến từ: Zimbabwe
Thành viên thứ: 2.588

Tiền mặt hiện có : 345.591$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



QUOTE(ndungtuan @ Apr 25 2009, 06:51 PM)
QUOTE(Skywalker @ Apr 25 2009, 06:09 PM)
Vậy bác thấy cái bài viết đó có trúng được phần nào so với kinh nghiệm nhìn người đã đạt tới trình độ "bất hoặc" của bác không? laugh.gif Ý em là ngoại trừ những phần "kiểu gì cũng đúng" ra thì bác có nhận xét gì về chuyện tính cách người VN khác biệt với người nước khác chăng?




Đứa nhỏ vấp té, bà mẹ chạy tới miệng xuýt xoa, tay thì đánh cái đất, cái bàn, cái ghế gây ra nguyên nhân té. Cái bàn, cái ghế có tội gì? Đứa nhỏ được tập tính cách đổ trách nhiệm cho something, someone từ nhỏ mà không được chỉ cho rằng đó là những cái giá phải trả cho quá trình tập đi...




Nico cũng rất ghét kiểu dạy con như vầy. Ngay từ nhỏ đã tập cho nó thói đổ thừa, chẳng hay ho gì cả.

Chưa kể, nhiều người, con xin tiền, cho tiền con nhưng còn dọa thêm "mày mà xài hết mày chết với tao" laugh.gif trước sau gì mà chẳng hết. chẳng lẽ ko cho nó xài ?

Rồi nhiều mẹ, nhiều bà, đi khoe khắp làng khắp xóm "thằng con/cháu nhà tôi mới 2 tuổi mà khôn lắm, đáo để lắm. Nó đòi gì mà bố/ông nó không cho là nó quát luôn !" w00t.gif


--------------------
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Skywalker
post Apr 26 2009, 03:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.896
Tham gia từ: 4-February 06
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 2.280

Tiền mặt hiện có : 47.996$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



QUOTE(ndungtuan @ Apr 25 2009, 06:51 PM)
Đứa nhỏ hỏi cô giáo: "Học để làm gì?" "Học để đi làm giỏi, kiếm tiền", "Học để làm người", "Thế người là gì?" "Hỏi nhiều quá, lo học đi, không cô trừ điểm bây giờ", v.v... Cuối cùng cả cuộc đời cứ loay hoay mãi chả biết làm gì.

Thế là tôi cũng cứ loay hoay trong mấy cái chuyện "vi mô" về bản thân, về cách học của bản thân mà mất hết thời gian để suy nghĩ mấy chuyện "vĩ mô" bác ạ  laugh1.gif . And you?  cheers.gif
*



Em nghĩ mình có thể tự hào vì có bậc đàn anh trong nghề như bác. Và tất nhiên điều bác bảo bác "mất hết" thì em tin là bác vẫn còn! laugh.gif

Lý do thì dễ ấy mà: các thành phần vi mô phản ánh cấu trúc vĩ mô. Và em đề nghị bác tư vấn luôn tình huống đứa nhỏ hỏi cô giáo, rằng theo bác cô giáo nên ứng xử thế nào trước câu hỏi "thế người là gì?" của đứa nhỏ thiên tai (huyền tài) đó?

P/s: hồi trước em hay xài thân mến cuối bài, nhưng đụng hàng nhiều quá nên thay bằng sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif. Chúc bài cười nhiều cho khỏe cơ hàm.




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thalassa
post Apr 27 2009, 01:15 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô.


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 947
Tham gia từ: 19-November 07
Đến từ: The dark side of the Moon
Thành viên thứ: 3.742

Tiền mặt hiện có : 2.677$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(Dandelion @ Apr 26 2009, 01:27 AM)
Sáng nào em cũng bắt đầu một ngày mới bằng việc điểm báo, giở tờ Tuổi trẻ ra là mò ngay vào mục Sức khỏe xem hôm nay bác sĩ Ndungtuan có trả lời thư thắc mắc của bạn đọc về chuyện lệch dương (not liệt dương), chồng trói tay vợ khi quan hệ, kích thước abc, độ trơn xyz ... Bác sĩ trả lời vui ra phết, hehe. Thật quả không uổng phí bao nhiêu năm kinh nghiệm làm mod bên box Làm tình  hehe.gif


Bạn Vạn có thắc mắc gì bác sỹ trả lời nhanh đi kẻo phí tiền bạn ý ngày nào cũng mua báo để đợi câu trả lời devil2.gif hehe.gif


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Quan Huyện
post Apr 28 2009, 01:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 195
Tham gia từ: 15-April 09
Thành viên thứ: 8.473

Tiền mặt hiện có : 54.695$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(nicochiphai @ Apr 26 2009, 05:50 AM)
Rồi nhiều mẹ, nhiều bà, đi khoe khắp làng khắp xóm "thằng con/cháu nhà tôi mới 2 tuổi mà khôn lắm, đáo để lắm. Nó đòi gì mà bố/ông nó không cho là nó quát luôn !"  w00t.gif
*



Còn nhiều bà mẹ hể gặp ngừoi quyen là khoe về con của mình : " Thằng con nhà tôi tưong lai

thế nào nó sẻ trở thành luật sư cho mà xem ... Bởi vì tôi dạy nó câu nào nó đều cãi lại hết

trơn à " no.gif

Tại sao người Việt ở cả trong và ngoài nước được kể là học khá, nhất là về toán, mà không tìm ra một công thức hay có được một phát minh thực dụng đáng kể nào? Tại sao lúc nào cũng đầy người tụ ở quán cà phê và hiệu ăn mà không hề nghe có lấy được tên một nhà thám hiểm Việt Nam nào? Tại sao chúng ta thiếu hẳn óc tìm tòi, mạo hiểm, nhẫn nại và cố gắng? Người ngoại quốc nào nghe người Việt nói cũng thấy lạ, thấy hay, vì líu lo như chim, âm thanh trầm bổng như có nhạc. Bởi tiếng Việt có khoảng 15.000 âm với 6 dấu thinh/giọng, lên xuống như “sắc, huyền”, uốn éo như “hỏi, ngả”, rung động như “r”... thế nhưng, đa số người Việt không biết gì về nhạc cả. Trong khi tiếng Nhật rất nghèo nàn về âm, chỉ có 120 âm, mà đa số người Nhật rất giỏi nhạc, có nhiều nhạc trưởng hòa tấu hàng quốc tế, còn đi sữa các dàn organ cho cả Âu Châu... Người Việt hầu hết chỉ biết mua nhạc cụ chơi, tới khi hỏng thì chịu, thấy tình trạng bết bát quá



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Apr 28 2009, 02:08 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



vậy bạn chưa bít mình roài,


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Apr 29 2009, 08:29 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Quan Huyện @ Apr 28 2009, 01:30 PM)
Còn nhiều bà mẹ hể gặp ngừoi quyen là khoe về con của mình : " Thằng con nhà tôi tưong lai

thế nào nó sẻ trở thành luật sư cho mà xem ... Bởi vì tôi dạy nó câu nào nó đều cãi lại hết

trơn  à " no.gif

Tại sao người Việt ở cả trong và ngoài nước được kể là học khá, nhất là về toán, mà không tìm ra một công thức hay có được một phát minh thực dụng đáng kể nào? Tại sao lúc nào cũng đầy người tụ ở quán cà phê và hiệu ăn mà không hề nghe có lấy được tên một nhà thám hiểm Việt Nam nào? Tại sao chúng ta thiếu hẳn óc tìm tòi, mạo hiểm, nhẫn nại và cố gắng? Người ngoại quốc nào nghe người Việt nói cũng thấy lạ, thấy hay, vì líu lo như chim, âm thanh trầm bổng như có nhạc. Bởi tiếng Việt có khoảng 15.000 âm với 6 dấu thinh/giọng, lên xuống như “sắc, huyền”, uốn éo như “hỏi, ngả”, rung động như “r”... thế nhưng, đa số người Việt không biết gì về nhạc cả. Trong khi tiếng Nhật rất nghèo nàn về âm, chỉ có 120 âm, mà đa số người Nhật rất giỏi nhạc, có nhiều nhạc trưởng hòa tấu hàng quốc tế, còn đi sữa các dàn organ cho cả Âu Châu... Người Việt hầu hết chỉ biết mua nhạc cụ chơi, tới khi hỏng thì chịu, thấy tình trạng bết bát quá
*



Mình không đồng ý điểm nào trong bài này hết.


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tahopkh
post Apr 29 2009, 06:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 20
Tham gia từ: 5-April 09
Thành viên thứ: 8.270

Tiền mặt hiện có : 309$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



đọc xong thấy buồn , ngay trong đơn vị mình cũng có hiện tượng này chán



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TVinh
post May 1 2009, 12:12 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Làm sao anh quên đi một người.....


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 464
Tham gia từ: 16-June 05
Đến từ: Việt Nam
Thành viên thứ: 1.812

Tiền mặt hiện có : 18.789$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Điều đấy tùy thuộc vào mỗi người thôi,nếu tất cả cùng giúp nhau thay đổi đc cái xấu thì tốt,chứ chỉ nó thôi thì ai cũng làm đc,có khi nhận thức đc vấn đề nhưng lại không làm được vì nhiều lý do upup.gif


--------------------
Trời mùa đông,chút nắng vàng heo hắt
Gió hưu hưu man mác cánh hoa rơi
Trên cành cao,con chim vàng oanh hót
Dưới gốc cây,con khỉ đọc tin này



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoatv
post May 3 2009, 10:51 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 2
Tham gia từ: 27-April 09
Thành viên thứ: 8.787

Tiền mặt hiện có : 508$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(TVinh @ May 1 2009, 12:12 AM)
Điều đấy tùy thuộc vào mỗi người thôi,nếu tất cả cùng giúp nhau thay đổi đc cái xấu thì tốt,chứ chỉ nó thôi thì ai cũng làm đc,có khi nhận thức đc vấn đề nhưng lại không làm được vì nhiều lý do upup.gif
*


Các bác cho tôi tham gia chút xíu nha. Tôi thấy những đánh giá này lần đầu trên bàn làm việc của một bác ngoài giàn khoan (c/ty dầu khí nước ngoài), thú thật ban đầu tôi hơi bị sốc, nó đúng quá với tôi! nó uy tín quá! viện N.C xứ Cờ hoa mà! nó ám ảnh tôi mất đúng hai tuần ngoài biển, càng suy về mình tôi càng thấy đúng!!! Thế là tôi tìm hiểu nguồn thông tin cả tiếng Việt và tiếng Anh, cuối cùng chả thấy đường link nào hết (nếu có chắc nó là sản phẩm của Viện N.C đã cấp cho mấy ông BS thẩm mỹ đi lừa chị em ta quá).
Từ trường hợp của mình, tôi nghĩ rằng vấn đề ở chỗ chúng ta xem xét thông tin này như thế nào, Đọc để biết mình là ai và để sửa đổi mình. Tốt thôi, miễn là thông tin đó chính xác và có thiện ý (trong trường hợp này tôi Chí Phèo một chút, vì nó có chỉ đích danh tôi đâu). Đọc và làm nhiệm vụ truyền bá thì hơi nguy hiểm vì những người tiếp nhận thông tin này xử lý ra sao còn tùy vào nhận thức và bản lĩnh của mỗi người, tôi đã thử trên các sinh viên thực tập thì phần lớn nhận được phản hồi tiêu cực về bản thân, về con người Việt. Tất nhiên sau đó anh em ngồi cũng phân tích, đả thông tư tưởng nhưng cũng hơi bị mất thời gian.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post May 4 2009, 08:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Hôm nay mới đọc kỹ 2 cái post của bạn Quan Huyện ohmygod.gif Chả hiểu bạn này người nước gì mà gọi người VN là "họ" xong rồi nói những cái quái quỷ gì chả có hiểu định nói cái gì hết ohmygod.gif



--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thanh Niên · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang < 1 2 3 4 >
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC