Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Re:THÔNG BÁO

Hưng
post Feb 19 2003, 10:26 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Unregistered









Hiện nay trong Album ( một box bí mật trong VNE ) có chân dung của khoảng 25 thành viên ( khoảng 15 nam và 10 nữ ). Bạn nào chưa tham gia muốn biết mặt bạn bè thì xin hãy gửi ảnh chân dung thật cho tớ vào địa chỉ hungmath@yahoo.com để được cấp quyền vào xem album.



Go to the top of the page
+
Thích ăn kem
post Feb 20 2003, 09:35 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Advanced Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 416
Tham gia từ: 19-January 02
Đến từ: Chân trời góc bể
Thành viên thứ: 10

Tiền mặt hiện có : 918$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Thế ảnh thế nào thì được thủ tướng phê duyệt? Hay chỉ cần ko phải ảnh giả :-[


--------------------

Kem ngon quá, nhem nhem ;)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Artemis
post Feb 20 2003, 11:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Unregistered









Gửi UBU, chị Rên và tất cả mọi người,

Khi chúng tôi chụp bức ảnh nghệ thuật đó, tôi và người trong ảnh (bạn thân của tôi) rất vui. Chúng tôi thực sự tâm đắc về bức ảnh đẹp mà chúng tôi có được. Tôi nói với nó về VNE và rằng trong VNE có album, trong đó có ảnh chân dung của các thành viên. Tôi đã nghĩ rằng album là nơi mọi người upload ảnh không chỉ để biết mặt nhau, mà còn là để mọi người bởi trước đây tôi đã xem album, trong đó có cả các bức ảnh nghệ thuật (Nếu tôi nhầm về điều này thì lúc này đây tôi thật sự hối tiếc về điều đó). Tôi đã xin phép đứa bạn post ảnh của nó lên album. Lúc đó thực sự là rất hứng thú, tôi chờ đợi mọi người khen ảnh đẹp (nhất là VNHl bởi anh biiết không, đó là đứa bạn mà em định giới thiệu cho anh hồi trước, anh mà khen nó thì em sẽ trêu anh tới số rồi). Việc tôi không ngờ là cả VNHL, cả BigDoremon, Lão chăn vịt, những người tôi đã gặp và nói chuyện không dưới 1 lần, phản ứng như thể họ không nhận ra đó ko phải là tôi, trong suốt thời gian tôi còn đọc được bài trong album. Thử nghĩ lại xem, cả UBU, cả chị Rên và tất cả những ai vào được album: tôi có nói với ai rằng đó là ảnh của tôi hay không? File zip gửi cho UBU cũng là tên của nó, không phải tên tôi. Trong VNE cũng như trong TTVN, số người biết rõ về tôi rất nhiều, cho nên nói rằng tôi có ý định lừa dối là quá đáng, mà muốn lừa dối cũng chẳng được, trong này không ít hơn 4 thành viên thường xuyên đã biết về Artemis quá rõ. Mọi người có thể nói tại sao tôi không nói luôn đó là không phải là tôi. Còn tôi, vào thời điểm ấy, tôi lại nghĩ rằng nếu gửi cho UBU và nói rằng đó là ảnh của một người lạ chẳng liên quan gì đến VNE thì đó đúng là một việc làm vô ích và liệu UBU có post hay không?

Chị Rên ạ, chị bảo em lợi dụng lòng tin của mọi người, em rất buồn. Đọc MS của chị, em hiểu rằng việc em post ảnh không thể có cái hiệu quả như em mong muốn ban đầu nữa rồi. Nhưng em không thể cải chính được, vì nhìn từ phía chị và một số người khác có thể phán xét em như vậy, nên em dù choáng váng trước lời chê trách của chị, cũng không thể thanh minh một lời. Nhưng TMHuong hay Artemis là người thế nào, thì em biết và rất nhiều bạn bè của em cả online và offlien đều biết. Nói một cách nghiêm túc, em ít tham gia VNE nhưng em luôn tôn trọng và không hề có ý định lừa dối mọi người chị Rên ạ, để rồi bây giờ "vẫn còn đương đà phổng mũi hiu hiu vì lừa được chính quyền ?!" như UBU nói về em. Không biết giờ chị có còn giữ những ý nghĩ tốt đẹp về em như trước đây hay không, nhưng em xin lỗi chị và bạn bè của em trên VNE vì em đã không lường hết hậu quả việc làm của em lại như vậy.

Quay lại với UBU, chiều nay tôi mới tình cờ biết nick của tôi đã bị xoá hoàn toàn, tôi hơi bực mình vì nghĩ rằng tôi không đáng bị đối xử như thế. Tối nay, bạn tôi biết chuyện, và bằng cả tấm lòng với tôi, anh lại làm một việc mà đến giờ đúng là vô ich là khôi phục lại cái danh tiếng cho tôi trên mạng ảo như thế này. Tôi không hiểu anh đã nói thế nào với UBU mà đến nỗi cậu phải nói anh đã "năm lần bảy lượt kêu gào than khóc". Nhưng nói cho UBU biết, bị chị Rên và mọi người trên VNE mắng và không coi ra gì nữa, và bị xoá nick trên VNE đối với tôi không quan trọng, tôi chịu được vì tôi biết rằng mục đích việc làm của tôi không phải như mọi người nghĩ, và vì đây là môi trường ảo, nó không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống thật của tôi. Nhưng những gì cậu xúc phạm anh và thoá mạ tôi đến mức này thì tôi không thể tha thứ được. Tôi không đáng bị cậu chửi như thế, Slayer thì càng không đáng để phải nghe những câu cậu viết chỉ vì anh vô tình bênh vực tôi. Cậu không được phép xúc phạm anh như thế.

Tôi không có ý định thanh minh về việc làm của mình với cậu (nếu muốn thanh minh thì người tôi cần thanh minh là chị Rên và một số bạn bè của tôi, chứ không phải cậu). Tôi không xin lỗi cậu vì việc tôi đã làm. Tôi cũng không tha thứ cho cậu vì những lời lẽ xúc phạm mà cậu đã nói về chúng tôi. Chúng tôi đã tôn trọng cậu nhưng cậu không tôn trọng chúng tôi. Chúng tôi, từ nay không còn liên quan đến mạng vnequation của cậu nữa. Cậu là founder của cái mạng này, cậu muốn làm gì chúng tôi mà chả được, xoá bài hay xoá vĩnh viễn nick đều là quyền của cậu.

Chào cậu.



Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Feb 20 2003, 11:56 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Take it easy, Artemis. As for me, it is just a short comment about a pic and I don't mean anything. Be happy.


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
post Feb 20 2003, 11:58 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5




Nhóm:
Số bài viết: 0
Tham gia từ: --
Thành viên thứ: 0

Nói bậy: (0%) -----


Ái da... căng thẳng quá, chẳng biết đầu đuôi như thế nào... Artemis sp_ike.gif 1 ly hạ hỏa nào... Ubu đưa bài trên của Phủ thủ tướng vào thông báo của QQQ... post lộn chỗ rồi >:(

Artemis sai rồi... nếu có ý định cho bạn mình vào Album thì kêu cô ta đăng ký nick chứ... lệ làng như thế phải tuân thủ... Lúc trước tớ ghét trưởng làng úp úp mở mở...định dùng nick bậy post vài bài rồi lượm hình 1 em trên mạng gởi vào Album... thế là tha hồ dạo chơi...



User is offline
Go to the top of the page
+
bigdoremon
post Feb 21 2003, 12:22 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Advanced Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 254
Tham gia từ: 2-September 02
Đến từ: WAZU - COUGAR TOWN
Thành viên thứ: 321

Tiền mặt hiện có : 5.815$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



[quote author=VNHL link=board=1;threadid=1268;start=30#21768 date=1045760208]
Take it easy, Artemis. As for me, it is just a short comment about a pic and I don't mean anything. Be happy.
[/quote]

U take those words out of my mouth ;) Cheer!!! sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif

[quote author=Artemis link=board=1;threadid=1268;start=30#21762 date=1045757961]....Việc tôi không ngờ là cả VNHL, cả BigDoremon, Lão chăn vịt, những người tôi đã gặp và nói chuyện không dưới 1 lần, phản ứng như thể họ không nhận ra đó ko phải là tôi, trong suốt thời gian tôi còn đọc được bài trong album. [/quote]

Tớ còn đang bán tín bán nghi nên không dám có comment cụ thể - nói thật là tớ cũng chẳng nhớ mặt cậu thật chính xác để mà có ý kiến vào đấy. Với cả lúc xem cái ảnh trong album tớ cũng chả biết Ar. lại là cậu đâu - mãi về sau mới biết mà.

Chuyện này kết thúc ở đây nha :-X :-X :-X


8)


--------------------
Nothing special except the pleasure from...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thích ăn kem
post Feb 21 2003, 12:52 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Advanced Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 416
Tham gia từ: 19-January 02
Đến từ: Chân trời góc bể
Thành viên thứ: 10

Tiền mặt hiện có : 918$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Chà, không ngờ nghiêm trọng đến vậy. Âu cũng vì tính tò mò, vì "yêu nhau quá" mà ra đây ;D Câu thần chú là "Take it easy" như bác VNHL đã viết ở trên. Cũng không nên bàn ai đúng ai sai nữa nhỉ, chắc mỗi người đều tự rút được bài học cho mình rùi.

Mạng tuy ảo nhưng vẫn cần sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Tìm được bạn thì khó chứ bỏ nhau thì dễ không, phải ko các bác ;)

Làm cốc bia cho giải nhiệt cái nhỉ sp_ike.gif


--------------------

Kem ngon quá, nhem nhem ;)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Feb 21 2003, 12:53 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Nói thật nhé! Tớ hơi ngạc nhiên về phản ứng của mọi người. Sau đó, sau khi có bài của Hưng và Artemis, tớ thấy mọi người có thể dĩ hoà đến thế, tớ lại càng ngạc nhiên.

Trước tiên, tớ nói trước mấy câu để được gọi là rào trước đón sau:

Tớ nói gì ở đây không phải là vì tớ chơi với Rên. Rên và tớ cho đến giờ cũng chưa kịp gặp nhau. Nên cho dù tớ không biết Artemis là ai thì về mặt lý thuyết R và A với tớ đều là một nhân vật trên mạng.

Tớ không biết các đồng chí đã PM những gì cho nhau, chả biết nó gay gắt ra làm sao. Với lại R vốn được bầu là cô gái khéo léo, tớ nghĩ là tự có cách thức cư xử của mình, cho nên tớ cũng không wonder ko bận tâm.

Cái tớ biết ở đây, qua bài của A là đã có những ý kiến phản hồi và mọi người cũng phản đối A vì chuyện cái ảnh đó không phải ảnh của bạn.

Thực ra có những điều rõ ràng là không nhất quán trong những gì bạn nói: bạn bảo không nói với Hưng đó là ảnh của bạn, nhìn lại xem, nếu không nhầm tôi nhớ bạn đã hỏi làm thế nào để có thể vào được album, bạn biết nguyên tắc mà mọi người đều nhất nhất tuân thủ. Thứ hai, khi mọi người đã post bài lên sau cái ảnh của bạn, bạn vẫn điềm nhiên tiếp chuyện mọi người với tư cách là người trong ảnh. Về lý bạn sai từ đầu. Về hoàn cảnh ( tình) bạn càng ngày càng sai. Cho nên không thể trách mọi người được.

Cá nhân tôi có thể coi đó là một chuyện đùa và khi đang đùa thì bạn tiếp tục cho vui mà thôi. Tôi không xem nặng chuyện đó. Nhưng khi là người có tính hài hước hoặc thích vui vẻ nghịch chút chút và chọc chút chút như thế- dù cho nhiều người không nghĩ là chút chút- Chuyện bạn thất vọng về phản ứng mọi người khi comment cái ảnh tôi thấy hơi ngược với mục đích- và mấy chuyện phản ứng của những người đã biết bạn từ bên ttvn là những gì cũng dễ hiểu. Xét cho cùng bạn làm chủ hành động của bạn và bạn có những điều để lý giải điều đó, những người bạn đó xía vào làm gì.

Cũng bắt nguồn từ chuyện người ta có thể đùa vui trên mạng, nhưng không thể không kể đến phản ứng của những thành viên khác trên mạng, tôi thấy Hưng đã rất xuất sắc và có một cách thức hết sức dễ chịu trong việc ra cái bố cáo ấy- nó rất hài hước- mà tôi ngạc nhiên tại sao một người thích đùa vui hài hước như bạn đã thể hiện qua ý định của bạn lại không nhìn thấy cái cách thức rất đặc biệt mà rất có tính xây dựng của Hưng??? Phải nói thêm rằng cái cách bạn phản hồi lại bài của Hưng rất không có tình. Chưa kể còn quá nhiều cái sọt úp lên đầu chú Bu nữa. Mà không đáng. Đầu tiên là không đáng làm quá mọi chuyện, sau đó là không đáng dùng lời lẽ như thế về ai. Và ít nhất trên mạng VNE này mọi người chưa từng làm. Và sẽ không làm.

Trước đây đã có những xích mích nhỏ giữa các members vì một vài lí do mà thực sự tôi không rõ vì tôi không thích quan tâm đến những chuyện đó. Sau này có lẽ cũng sẽ có nhiều lúc như vậy.Nhưng tôi nghĩ là chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện theo cách khác. Ví dụ như cá nhân tôi rất nể cách cư xử của Hưng. Và lần này cái giọng hài hước chú ấy dành để dàn hoà mọi chuyện tôi cũng thích. Và cho rằng rất thích hợp. Chắc rằng nếu công bằng mà nói mọi người cũng có thể chấp nhận điều đó.

Nói thêm tí, tó không biết Rên và các bạn đã nói gì, phản ứng ra sao với A. nhưng A. nên biết là đây không phải là lần đầu có những chuyện tương tự trên mạng. Thực tế có nhiều điều có thể liên quan đến riêng từng con người mà người ta chỉ muốn chia sẻ với một số người và/hoặc với những người cũng muốn chia sẻ những điều tương tự với mình. Vì thế có những người đã lựa chọn vào Album và một số thì không.

Artemis này, không biết bạn có đọc đến những dòng này không vì bây giờ theo tôi bạn không khách quan lắm được, nếu không bạn đã nhìn ra thiện ý của Bu. Tôi chắc bạn cũng đã bị mọi người trách nhiều nên bạn cũng buồn và thất vọng và... đâm bực. Nhưng dẫu sao bạn đã vi phạm nội quy mà. Cái VNE này rất hiếu khách, nhưng không theo kiểu vồ vập và xoắn xuýt. Và thực sự thoải mái thì mời bạn ở lại chơi, nếu ngược lại cũng vậy, cho dù bạn là ai. Đó có lẽ cùng là một trong những nguyên tắc bất thành văn của VNE này. Cá nhân tôi thích nó từ những nguyên tắc như thế. Mạng là ảo nhưng mạng cũng trở thành và là một phần cuộc sống của các members. Mọi người có quyền lựa chọn. Nếu bạn ra đi, okie, so long! Nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ vui và có thể cả bạn cũng thoải mái nếu settle được chuyện này và dù sau đó có ít tham gia hoặc kể cả ra đi cũng thấy đi thoải mái hơn.


PS: Tớ hy vọng là bạn của A., Slayer không nhìn vấn đề nặng nề và đánh giá đúng mức hành động có thể nói là đúng lúc và hào hiệp của Hưng, cùng những lời nói hài hước bắt nguồn từ thiện ý- cũng như mong chuyện hiểu nhầm/lộn xộn vớ vẩn này- theo tớ chỉ đáng thế- không làm tổn hại đến mối quan hệ của bạn và Bu. Có nghĩa là bạn nhìn mọi sự như đàn ông thường làm. Tớ là con gái, tó nói thật là con gái mới hay dễ mất bình tình trong trường hợp nhự thế này này.


Gửi mọi người: tớ đang rất buồn ngủ, có thể tớ gõ sai chính tả nhiều quá và lời của tớ cũng không được rõ ràng khúc chiết lắm, nhưng mong các bác hiểu ý thức công dân làng rất tốt của tớ. Mà phàm cái gì có thể cải tạo lại tí ti là ngon lành thì không cần đập phá làm gì.

To DCT: Qua chuyện này mới thấy T thật hiền và dĩ hoà vi quý! :-X Nhưng mà tớ không được thế :(

To VNHL: càng ngày càng không hiểu tại sao em ý lại mến bạn Linh được ;D :( :laugh.gif



To Artemis: hy vọng bạn cũng để mọi người ở VNE thấy con người bạn đã và đang được biết đến bởi những người bạn online và offline của bạn.


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hưng
post Feb 21 2003, 01:00 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Unregistered









Chào chị,
thật lòng mà nói, em hiểu rằng người ta ai cũng có lý của mình và thường thì người ta không thông cảm được với nhau cũng chỉ vì họ nhìn nhận vấn đề khác nhau. Em cũng đã từng bị nói dối rồi sau đó bị hiểu lầm đến nỗi cả đời em phải mang theo một vết thương lòng. Tuy nhiên- em cũng không bào chữa rằng những người đó hiểu lầm em mà em nghĩ rằng: chẳng qua họ nhìn em dưới những góc độ khác, dưới những điều kiện khác và dưới những sự chi phối về tình cảm khác- cho dù những góc độ, điều kiện, tình cảm này không hẳn là đã đầy đủ và khách quan.
Nếu bây giờ em nói lý và đổ lỗi cho chị thì rất dễ- nào là chị đã tham gia ở đây từ lâu, đã biết luật lệ là muốn vào album phải đưa ảnh chân dung của chính mình, nào là hôm chị gửi ảnh cho em chị đã viết rằng: "đây ảnh của chị đây, Ubu cấp quyền cho chị vào nhé." Chị có kiểu lý của chị ( như chị viết ở trên ) mà một người đứng về phía em có thể không chấp nhận được nhưng một người bạn chị có thể thấy việc chị làm chẳng có lỗi gì cả.
Em nói nốt cho hết chuyện. Khi em được báo tin là ảnh đó không phải ảnh của chị. Em giận lắm, em cũng không ngờ là chị lại lừa em như thế. Có thể chị chỉ nghĩ rằng làm như thế là đùa mọi người thôi nhưng chị phải biết rằng có rất nhiều thành viên khác muốn biết mặt mọi người trong album nhưng không muốn gửi ảnh vào và vì thế họ chấp nhận im lặng chứ không gửi ảnh giả vào lừa người khác. Có những thành viên còn viết Pm hoặc nói chuyện với em trên Yahoo muốn em cho họ được vào xem "bí mật" không ai biết cả nhưng em đều đã từ chối bởi vì em tôn trọng mọi người. Một tấm ảnh không đáng giá gì và mọi người có mặt trong album cũng không phải Bin Laden, Jesus hay bất cứ một vị thần thánh linh thiêng nào cả để mà phải giữ gìn, che dấu, bo bo với người khác. Vấn đề chỉ ở chỗ đây là một tập thể và cần phải biết tôn trọng tập thể.
Em hơi dài dòng, mong chị hiểu cho.



Go to the top of the page
+
FR
post Feb 21 2003, 01:40 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Unregistered









[quote author=khoaitayran link=board=1;threadid=1268;start=40#21783 date=1045763633]

Tớ nói gì ở đây không phải là vì tớ chơi với Rên. Rên và tớ cho đến giờ cũng chưa kịp gặp nhau. Nên cho dù tớ không biết Artemis là ai thì về mặt lý thuyết R và A với tớ đều là một nhân vật trên mạng.

Tớ không biết các đồng chí đã PM những gì cho nhau, chả biết nó gay gắt ra làm sao. [/quote]


Tất nhiên là đồng chí Rain đã PM cho đồng chí Artemis và ngược lại, còn tại sao đồng chí Rain lại chọn giải pháp PM thì tất nhiên đồng chí Artemis cũng thừa hiểu, right đồng chí Artemis :-[ Nó gay gắt hay không thì cũng chỉ có đồng chí Rain và đồng chí Artemis mới biết, hê hê...

Tóm lại là Artemis cũng đã nói tại sao làm thế, những người thuộc phe "bất bình" (trong đó có chị Rain) cũng đã giải thích tại sao lại bất bình. Tranh cãi nữa cũng không đi đến đâu. Ai cũng vẫn sẽ có lý lẽ của mình (trừ một số đồng chí có thái độ ba phải, đặc biệt là đồng chí VNHL, đang hiên ngang đứng giữa dòng đời say sưa hát điệp khúc quen thuộc Take it easy", i zì là i zì thế lào -ucd- )

Việc đến đây là kết thúc. Artemis thích thì gửi ảnh của em vào album, không thích thì thôi, không sao cả. Em nên rút kinh nghiệm. Khi nào em bình tĩnh lại thì đọc lại bài của em, em sẽ thấy là trong lúc cáu giận, người ta dễ viết ra những điều mâu thuẫn lắm đấy ;)

Thế thôi nhỉ!

Tiếu ngạo giang hồ tiếp!!!



Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Loa phóng thanh của làng Ven · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC