Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Ho, Sặc

Thị Anh
post Jul 14 2008, 03:07 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Ít khi bị ho, hay sặc.


nhưng sao cứ nằm ngủ một lúc là bị ho sặc là sao nhỉ?


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Jul 14 2008, 03:28 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Tại vì nước ở mũi chảy xuống cổ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mèo béo
post Jul 14 2008, 04:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Phải nằm nghiêng ạ, tránh bị sặc không khí nghẹt đường hô hấp


--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jul 14 2008, 10:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Chỉ có mỗi giải pháp là nằm nghiêng thôi á? Mà lần nào ngủ cũng bị sặc vậy. Sợ lắm.


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thalassa
post Jul 14 2008, 10:08 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô.


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 947
Tham gia từ: 19-November 07
Đến từ: The dark side of the Moon
Thành viên thứ: 3.742

Tiền mặt hiện có : 2.677$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(Thị Anh @ Jul 14 2008, 11:06 AM)
Chỉ có mỗi giải pháp là nằm nghiêng thôi á? Mà lần nào ngủ cũng bị sặc vậy. Sợ lắm.
*




Ngủ theo kiểu trồng cây cuối cũng tốt lắm đấy sp_ike.gif


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Jul 14 2008, 10:47 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Cứ mạnh dạn hun đi, cho dù đôi khi mưa rơi và đổ máu, cơ mà ức chế kiềm chế là dư thừa một số dung dịch, gây ra sặc, đặc biệt thường xuyên trong những thời gian dài ko hun hic hic


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Jul 15 2008, 04:48 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Đây là 1 bệnh dị ứng do những con mạt (mite) sống trong mùng mền chiếu gối.Những con này ăn da khô (gầu, da khô rơi rụng đầy giường mắt thường không thấy rõ) + ị đầy giường chiếu. Nên giặt thật sạch mọi thứ 1 tuần 1 lần. Gối + nệm phải bọc = bao nilon để ngừa mạt không chui ra chui vào.
http://www.mbmairduct.com/images/dustmite.jpg
Dermatophagoides pteronyssinus & Dermatophagoides farinae
http://farm3.static.flickr.com/2404/2253492455_bcd47759cf.jpg
Mạt sống trên "ra" giải giường.

http://news.bacsi.com/news/138/ARTICLE/12409/2008-06-17.html
"Mạt bụi nhà kích thước rất nhỏ, khoảng 0,3mm, sống ở rất nhiều đồ đạc, vật dụng trong nhà, hiện diện ở giường ngủ, gối đầu, chăn, màn, chiếu, nệm, tấm đắp, thảm trải nhà...

Tại những nơi đó, chúng thường ăn các mảnh vụn hữu cơ như vảy da nhỏ, gàu bong ra từ đầu tóc... Khi chúng ta hít vào mũi, miệng có nhiều mạt bụi nhà kèm theo với nhiều loại bét ăn da, phân của loại bét, nấm mốc và các mảnh vụn khác... sẽ làm cho nhiều người bị phản ứng dị ứng như hen suyễn, viêm niêm mạc mũi...

Trong điều kiện khí hậu ôn hòa, nhiệt độ thích hợp, mạt bụi nhà có thể hiện diện quanh năm ở trong nhà nhưng nhiều nhất là ở giường ngủ và thảm trải nhà. Trong thời tiết vào cuối mùa hè, đầu mùa thu, mạt bụi nhà sống trong giường ngủ sẽ phát triển mạnh để gây nên những phản ứng có hại cho con người. Ngoài ra, những người sống và sinh hoạt trong các kho chứa hàng hóa, các loại ngũ cốc, cỏ khô, thức ăn của động vật... cũng có thể bị những phản ứng dị ứng gây ra do một số mạt bụi nhà khác.

Mạt và các loại nấm mốc kèm theo có thể phòng, chống bằng cách cải thiện tốt môi trường sống và sinh hoạt, giảm độ ẩm và bụi nhà trong phòng ở, phòng ngủ; có thể sử dụng máy điều hòa nhiệt độ hoặc các biện pháp khác để làm giảm độ ẩm trong phòng ngủ và phòng ở. Thường xuyên thay tấm trải giường và giặt sạch khăn trải giường, chăn, màn, chiếu, áo gối... Dùng máy hút bụi ở giường ngủ, thảm lót nền nhà, đồ dùng trong gia đình hằng ngày cũng có tác dụng làm giảm số lượng mạt bụi nhà trú ẩn. Các loại hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh có hại thông thường tỏ ra không có hiệu quả với mạt bụi nhà nhưng những sản phẩm hóa chất có chứa benzyl benzoat thì có thể diệt được chúng khi sử dụng để diệt mạt bụi nhà trú ẩn ở nệm giường ngủ, nệm ghế ngồi, thảm lót nền nhà..."

http://www.abundantearth.com/store/media/OrganicFutonMattressCover.lg.jpg



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jul 15 2008, 09:20 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Hihi, chả làm theo Syn được rồi.
Còn hun ấy hả? Có khả năng đấy K ạ.
Mèo: Hình như đúng là nằm nghiêng thì ít bị, nhưng làm sao mà cứ nằm nghiêng được nhỉ?

Bác Milou ơi, cái con này như con rệp trên cây ấy nhỉ? Nhìn ghê thế? Khả năng có là ko có đâu ạ. Mẹ em quần quật công việc nội trợ suốt í. hí hí. Thực đấy, chả ai ngăn được các bà zà suốt ngày áo sạch vừa giặt hôm trước, chưa mặc tí nào, hôm sau đã thấy phơi ngoài sân.

Em nghi là viêm họng hạt.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jul 15 2008, 09:21 AM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Jul 15 2008, 09:34 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Cần có gối ôm
http://english.chosun.com/media/photo/news/200601/200601180005_01.jpg
Con mạt có nhiều vô số kể. Giặt áo thì làm sao diệt hết những con trên giường, trong gối, chăn được? Viêm họng hạt thì mất tiếng lâu rồi. Và dĩ nhiên không có nước trên mũi chảy xuống và phải ho suốt ngày đêm chứ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jul 15 2008, 10:34 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



vầng, cũng có thể nhể?
Khiếp thật, về tối nay phải vệ sinh thêm mới dc.
chắc là do con đấy.

(Ý là mẹ em là chuyên gia giặt giũ chăn gối suốt ấy chứ riêng gì quần áo. Với lại, đang mùa hè)


À, sao phải ôm gối hả bác? Em chả bao h quen ôm iếc gì cả.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jul 15 2008, 10:35 AM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Sức Khỏe & Ẩm Thực · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC