Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

33 Trang < 1 2 3 4 5 > »  

· [ ] ·

 Hè Này đi đâu, Làm Gì... Với Ai?, Chuyến du lịch mơ ước

hạo nhiên
post Mar 31 2006, 04:56 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Advanced Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 299
Tham gia từ: 29-October 05
Thành viên thứ: 2.038

Tiền mặt hiện có : 42.972$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(timo @ Mar 30 2006, 11:35 PM)
Chính ra hoang sơ thì ở VN chắc là nhất. Nhớ có lần chạy xe máy dọc theo một bãi biển hoang vu không một bóng người ở Quảng Bình. Suốt cả mấy cây số là bãi biển cát trắng xoá tịnh không có ai .

Ôi giời ơi, lâu lắm lắm không được tắm biển thực thụ. Này nhé,  bơi lội mệt xoài bò lên bãi cát gọi một chầu đồ biển nhắm với bia và ngắm các em gái lượn lờ. Tắm biển thực thụ kiểu này chỉ làm được ở nhà thui, bên này mà ra bãi biển ăn đồ hải sản ngay trên bờ biển thì có mà đắt lè cả lưỡi.

*



Ở gần chân Đèo Ngang có khu du lịch biển nằm ngay bên quốc lộ 1A. Một bên là núi một bên kia là biển. Từ đường ra có khoảng trăm mét là đến biển, hai đầu vây bới hai cánh núi chạy ra biển. Hồi đầu nó hoang sơ lắm, bây giờ thì hơi lem nhem một tí, nhưng lúc vãn mùa thì coi như là hoang vắng. Em đến đấy từ những ngày nó còn đang khởi công. Quả là tuyệt vời với cảm giác một mình một biển. Lần cuối tắm biển là ở đó hồi năm ngoái, đợt giữa thu chả còn ma khách tắm biển nào. Đêm rằm trăng sáng, mấy anh em nằm xoài trên cát cho sóng lăn vào người. Mấy em cave rỗi khách rủ nhau ra lội nước tung tăng như tiên nga. Bác thấy có hoành tráng, như ước như mơ không? pimp.gif Hồi ấy vạt cây còn sót lại của khu du lịch có một dòng suối chảy quanh co, lúc vẹt lá cây ra len vào nhìn tự nhiên thấy một triền cỏ bên dòng thấy mê quá. Tiếc là em nghèo không thì hồi đó bỏ tiền xây cái nhà gỗ chỗ đó thì ông anh cho mượn đất ngay. Giờ có ông việt kiều về dối già chiếm mất rùi!
Ở đấy mà ăn mực một nắng thì ngon tuyệt. Không thì mực sống lấy giấy bản lau khô ròi thái miếng nhỏ chấm mù tạt cũng rất ngon...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mèo béo
post Mar 31 2006, 05:03 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



sp_ike.gif Đêm qua nhức răng không ngủ được, tớ nghĩ lại rồi, thôi không đi biển nữa...

Hay đi về vùng nông thôn , thuê 1 căn lều cũ, xe đạp nữa, đạp lon ton khắp làng....nằm thẳng cẳng dưới 1 gốc cây đọc chuyện bậy bạ rồi cười phá lên một mình leuleu.gif ...Cuộc sống thật thanh thản với những cái răng yên lành sad1.gif

Nhưng buổi đêm thì sợ Ma lém...ừ nhỉ...phải nghĩ lại đã no.gif


--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ThụyVũ
post Mar 31 2006, 05:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Hè này, chính xác hơn là phải vài tháng nữa, có 2 options dulịch free: 1 là đảo Hải Nam, TQ, 2 là Hongkong. Mình thì kể ra đi miễn phí thì đâu cũng được, cơ mà đi đảo thì phải tắm, mà tắm thì phải mặc áo tắm, chả phải gout của mình.

Mấy người bạn lại đang rủ 30/4 đi Malay. Khiếp, lịch cứ dày ứ ự. Tháng 7 lại một cái offer sang Đức, chả lẽ lại lượn lờ. Tiếc tiền!

Đi đâu cũng chỉ thích đi một mình, cảm giác rất thoải mái, hơi phiêu lưu, thú!


--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
mưa
post Mar 31 2006, 05:39 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

My soul is painted like the wings of butterflies


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 3.012
Tham gia từ: 11-March 03
Thành viên thứ: 798

Tiền mặt hiện có : 43.987$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Mèo béo có thấy bọn Tây bây giờ nhiều đứa thích thử sống lại một cuộc sống hoang sơ, đóng khố kiếm củi nhóm lửa đâm lao nướng cá, rồi ngủ ko màn trong túp lều mái lá... ko?

Hôm lâu lâu tớ và em Biển vừa gật gù đồng ý với nhau là bọn tớ ko có những ước mơ cao quí ấy mà chỉ là những ước mơ rất đỗi tầm thường. Tức là đi đâu cũng được, nhưng cứ phải có chỗ nằm êm ấm, có bồn tắm vòi hoa sen này nọ, có đồ ăn sum suê, thức uống bét nhè... Chứ đi mà phải trèo đèo lội suối như thày Chit, chụp ảnh đẹp thì đẹp thật, nhưng mà... đau người lắm, ê ẩm lắm laugh1.gif


--------------------
... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa
mắt em mắt mưa ...




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mèo béo
post Mar 31 2006, 06:16 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(ThụyVũ @ Mar 31 2006, 11:34 AM)
Hè này, chính xác hơn là phải vài tháng nữa, có 2 options dulịch free: 1 là đảo Hải Nam, TQ, 2 là Hongkong. Mình thì kể ra đi miễn phí thì đâu cũng được, cơ mà đi đảo thì phải tắm, mà tắm thì phải mặc áo tắm, chả phải gout của mình.

*




Đi Hongkong đê, thăm anh Cổ Thiên Lạc kiss1.gif

Suốt mấy năm trước tớ đều được chọn sẽ đi đâu, năm nào mình cũng chọn 1 chỗ, năm nay nhường quyền đó thì quyết định cuối cùng lại chính là chỗ năm nào mình cũng đi cry1.gif

Tớ năm nay nghỉ hè sớm, 1 -25/5....nên tháng 6-8 chỉ nằm mơ ước thui sad1.gif


--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Minh Tí
post Mar 31 2006, 08:25 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Khiếm miệng Nhã lòng


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.513
Tham gia từ: 31-August 05
Thành viên thứ: 1.939

Tiền mặt hiện có : 42.957$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(hạo nhiên @ Mar 31 2006, 04:56 PM)
Ở gần chân Đèo Ngang có khu du lịch biển nằm ngay bên quốc lộ 1A. Một bên là núi một bên kia là biển. Từ đường ra có khoảng trăm mét là đến biển, hai đầu vây bới hai cánh núi chạy ra biển. Hồi đầu nó hoang sơ lắm, bây giờ thì hơi lem nhem một tí, nhưng lúc vãn mùa thì coi như là hoang vắng. Em đến đấy từ những ngày nó còn đang khởi công. Quả là tuyệt vời với cảm giác một mình một biển. Lần cuối tắm biển là ở đó hồi năm ngoái, đợt giữa thu chả còn ma khách tắm biển nào. Đêm rằm trăng sáng, mấy anh em nằm xoài trên cát cho sóng lăn vào người. Mấy em cave rỗi khách rủ nhau ra lội nước tung tăng như tiên nga. Bác thấy có hoành tráng, như ước như mơ không?  pimp.gif Hồi ấy vạt cây còn sót lại của khu du lịch có một dòng suối chảy quanh co, lúc vẹt lá cây ra len vào nhìn tự nhiên thấy một triền cỏ bên dòng thấy mê quá. Tiếc là em nghèo không thì hồi đó bỏ tiền xây cái nhà gỗ chỗ đó thì ông anh cho mượn đất ngay. Giờ có ông việt kiều về dối già chiếm mất rùi!
Ở đấy mà ăn mực một nắng thì ngon tuyệt. Không thì mực sống lấy giấy bản lau khô ròi thái miếng nhỏ chấm mù tạt cũng rất ngon...
*



bác Hạo kể hay quá.

Nói đến biển đẹp (hổng phải Biển đẹp), nhớ đi tầu qua đèo Hải Vân, có một bãi biển bên dưới đẹp như thiên đường, nước xanh ngọc, bãi trắng phẳng lì. Nhưng nghe đồn là khu đó dành cho làng phong thì phải.

Này, các bác có dám bơi đêm ở biển một mình không ? Ngày xưa em bơi gần không sao, ra xa tí sợ lắm, cứ vừa bơi vừa hình dung có con cá mập bên dưới. Chả may chân va phải cái gì thì run bắn lên.

bacs Hao noi muc mot nang la con muc phoi nang roi an song y ha ?

@Thuỵ: cái kế hoạch ngày trước nói bây giờ đến đâu rồi ?

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi timo: Mar 31 2006, 08:26 PM


--------------------
http://i21.photobucket.com/albums/b267/mlan238/miyko8.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Chitto
post Apr 1 2006, 02:49 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Sư cọ chùa mốc
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.904
Tham gia từ: 20-August 02
Thành viên thứ: 190



QUOTE(hạo nhiên @ Mar 31 2006, 09:56 AM)
Ở gần chân Đèo Ngang có khu du lịch biển nằm ngay bên quốc lộ 1A. Một bên là núi một bên kia là biển. Từ đường ra có khoảng trăm mét là đến biển, hai đầu vây bới hai cánh núi chạy ra biển. Hồi đầu nó hoang sơ lắm, bây giờ thì hơi lem nhem một tí, nhưng lúc vãn mùa thì coi như là hoang vắng. Em đến đấy từ những ngày nó còn đang khởi công. Quả là tuyệt vời với cảm giác một mình một biển. Lần cuối tắm biển là ở đó hồi năm ngoái, đợt giữa thu chả còn ma khách tắm biển nào. Đêm rằm trăng sáng, mấy anh em nằm xoài trên cát cho sóng lăn vào người. Mấy em cave rỗi khách rủ nhau ra lội nước tung tăng như tiên nga. Bác thấy có hoành tráng, như ước như mơ không?  pimp.gif Hồi ấy vạt cây còn sót lại của khu du lịch có một dòng suối chảy quanh co, lúc vẹt lá cây ra len vào nhìn tự nhiên thấy một triền cỏ bên dòng thấy mê quá. Tiếc là em nghèo không thì hồi đó bỏ tiền xây cái nhà gỗ chỗ đó thì ông anh cho mượn đất ngay. Giờ có ông việt kiều về dối già chiếm mất rùi!
Ở đấy mà ăn mực một nắng thì ngon tuyệt. Không thì mực sống lấy giấy bản lau khô ròi thái miếng nhỏ chấm mù tạt cũng rất ngon...
*



Về biển trong, bãi cát thoải, cát mịn và trắng,....., tớ cực kỳ thích đảo Quan Lạn, ở tít xa ngoài Bái Tử Long.

Quan Lạn có hai bãi là Sơn Hào và Minh Châu, Sơn Hào đang khai thác rồi.

Còn Minh Châu, ôi trời, năm ngoái bọn tớ đi, cả bãi biển chỉ có duy nhất bọn này. Tối chỉ có ánh lửa trại và 1 cái đèn ròng dây điện từ trong đảo ra, cùng 6 cái trại dựng, một lũ nhảy nhót hò hét.

Ban ngày cũng chỉ có chừng ấy con người, cả ngày người ướt lòng thòng, vì cứ mặc nguyên thế, hết xuống biển lại lên bờ.... Đen thui.

Đồ ăn thì đặt dân làng mang ra cho.

Thế cũng thích. Hoang sơ cực. Người còn chả có, nói gì đến cave.

Mà biển thì khỏi chê, tuyệt vời. Vài năm nữa chắc sẽ không còn được thế.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hạo nhiên
post Apr 1 2006, 03:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Advanced Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 299
Tham gia từ: 29-October 05
Thành viên thứ: 2.038

Tiền mặt hiện có : 42.972$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Quan Lạn Minh Châu và Ngọc Vừng cùng với Vịnh Lan Hạ là những thắng cảnh đẹp tầm cỡ quốc tế của Việt Nam mà hiện còn ít người biết đến. Đúng ra mà nói thì Bãi Cháy, Hạ Long đã hoàn toàn hỏng về quy hoạch tổng thể. Bây giờ ra Bãi Cháy còn không có chỗ tắm biển! Vùng biển Quan Lạn Minh Châu thì phải xếp vào hàng đầu trên thế giới về những điều kiện cho một khu du lịch biển đẹp. Cảnh quan hoang sơ. Bãi cát rộng, thoải, độ dốc rất thích hợp cho tắm biển. Hạt cát trắng, viên có độ thô vừa đủ không bị dính chân nhiều. Nước biển trong, xanh vắt. Vùng san hô đẹp, phong phú. Ban đêm nhìn cũng lấp loá mà ban ngày thì đúng là những hạt ngọc trai trên đại dương trong xanh. Lẽ ra phải biến đây thành một thành phố du lịch sinh thái trên biển cho một tương lai lâu dài sau này chứ không phải kiểu chia cắt vụn các dự án nhỏ nhỏ như hiện nay. Chiều muộn trên đảo hái dừa uống nước xem mặt trời lặn thật tuyệt! Vịnh Lan Hạ cũng rất đẹp. Đẹp hơn vịnh Hạ Long nhiều. Mà thực ra Lan Hạ là phần kéo dài của Hạ Long nhưng thuộc về Hải Phòng thôi. Khoảng cách giữa các đảo gần gụi, tỉ xích thân thiện. Vùng này kín gió nên cây cối xanh tươi, nước trong xanh...Lần em đi canô đêm trăng sáng qua Lan Hạ phải nói rất tuyệt!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hạo nhiên
post Apr 1 2006, 07:07 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Advanced Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 299
Tham gia từ: 29-October 05
Thành viên thứ: 2.038

Tiền mặt hiện có : 42.972$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(timo @ Mar 31 2006, 08:25 PM)
Nói đến biển đẹp (hổng phải Biển đẹp), nhớ đi tầu qua đèo Hải Vân, có một bãi biển bên dưới đẹp như thiên đường, nước xanh ngọc, bãi trắng phẳng lì. Nhưng nghe đồn là khu đó dành cho làng phong thì phải.


bacs Hao noi muc mot nang la con muc phoi nang roi an song y ha ?

*



Đoạn thiên đường đấy là khu vực Lăng Cô đó bác. Dọc đường vào Nam còn khu Vân Phong Đại Lãnh phải nói là tuyệt diệu về cảng biển đẹp (hổng phải Biển đẹp). Nói chung bây giờ đêu chia cho các dự án hết rồi!

Mực một nắng là mực tươi phơi một ngày rồi nướng ăn như mực nướng ấy. Nhưng ngon, ngọt, mềm, nhớ dai vô cùng. Nó còn vì chỉ mạn miền Trung mới có thói quen này và thường cũng ít người chế vì biết có bán được không mà để thừa thì thành ra mực khô, mang đi xa cũng không được. Ăn sống thì nên ăn ngay lúc bắt lên. Không cho dính nước ngọt. Làm sạch bỏ mực đen và lau bằng giấy bản, thái ra chấm mù tạt ăn luôn và phải uống rượu mạnh cho bớt sợ. Nói chung cái gì ăn sống chấm mù tạt đều ngon và an toàn. Em thấy ăn thịt lợn rừng mà chấm mù tạt cũng ngon! Thơm, ngọt, giòn, bùi...

Biển về đêm không biết sao sóng lăn vào bờ có ánh sáng xanh như lân tinh. Biển miền Trung mình cũng có cá mập nhưng là loại cá nhỏ và sống khá xa bờ. Cá mập cũng xẻ thịt chấm mù tạt ngon tuyệt! laugh1.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi hạo nhiên: Apr 1 2006, 07:10 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Chitto
post Apr 2 2006, 09:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Sư cọ chùa mốc
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.904
Tham gia từ: 20-August 02
Thành viên thứ: 190



QUOTE(hạo nhiên @ Apr 1 2006, 12:07 PM)

Mực một nắng là mực tươi phơi một ngày rồi nướng ăn như mực nướng ấy. Nhưng ngon, ngọt, mềm, nhớ dai vô cùng. Nó còn vì chỉ mạn miền Trung mới có thói quen này và thường cũng ít người chế vì biết có bán được không mà để thừa thì thành ra mực khô, mang đi xa cũng không được. Ăn sống thì nên ăn ngay lúc bắt lên. Không cho dính nước ngọt. Làm sạch bỏ mực đen và lau bằng giấy bản, thái ra chấm mù tạt ăn luôn và phải uống rượu mạnh cho bớt sợ. Nói chung cái gì ăn sống chấm mù tạt đều ngon và an toàn. Em thấy ăn thịt lợn rừng mà chấm mù tạt cũng ngon! Thơm, ngọt, giòn, bùi...

Biển về đêm không biết sao sóng lăn vào bờ có ánh sáng xanh như lân tinh. Biển miền Trung mình cũng có cá mập nhưng là loại cá nhỏ và sống khá xa bờ. Cá mập cũng xẻ thịt chấm mù tạt ngon tuyệt! laugh1.gif
*




Thèm thế !!!.

Nhớ món mực sim, to bằng ngón tay cái, để nguyên cả mực, luộc chấm mắm cốt !!!
Ăn mồm đen sì vì uống mực



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thinkytail · Bài mới tiếp theo »
 

33 Trang < 1 2 3 4 5 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC