Tối Này Các Bác ăn Gì (phần 3), (Trừ mỳ gói)
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tối Này Các Bác ăn Gì (phần 3), (Trừ mỳ gói)
xanh |
Nov 1 2008, 02:44 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#481
|
Elite Member Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.782 Tham gia từ: 22-August 02 Thành viên thứ: 231 Tiền mặt hiện có : 86.735$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(Tit @ Oct 31 2008, 07:44 AM) Em cực thích sữa đậu nành đấy. Ở trong khu nhà em, có 1 cô làm sữa đậu nành tại gia, chỉ phục vụ mọi người trong khu cũng ko xuể. Sáng nào mẹ em cũng mua cho em một bịch. Mua của người quen làm đảm bảo vệ sinh nên uống rất yên tâm... Hic, nhắc tới lại thèm HN mất rồi Nhà cô ấy địa chỉ hoặc gần nhà thầy giáo nào để tớ về cũng bon chen một phát. Tớ cực thích sữa đậu nành, ở bên này uống sữa bán tại siêu thị chán chết nhưng vẫn cố được ngày nửa lít đến mức bọn chỗ làm nó bảo sao mày có thể uống được, nhiều đứa không đủ can đảm để thử |
Tit |
Nov 2 2008, 05:28 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#482
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
À, nhớ rồi, nhà mẹ chồng Xanh ở cùng khu nhà tớ nhỉ Thế thì mua hơi bị tiện đấy. Chỉ có điều là tớ không phải tự đi mua sữa đậu nành hay bất kỳ thứ gì quanh khu nhà tớ nên tớ ko biết là nhà nào bán. Mà thật ra là bây giờ tớ cũng chả biết nhà ai với nhà ai, hàng xóm láng giềng tớ cũng quên sạch hết cả tên trừ mấy bà bạn già hàng ngày sang buôn dưa với mẹ tớ.
Có 1 cách là Xanh alô cho mẹ tớ rồi hỏi (tớ sẽ PM cho bạn số đt nhà tớ). Nếu ngại thì nhờ Khoai gọi, K quen mẹ tớ rồi mà. Hoặc là bạn cứ ra cái chợ cóc ở trong ngõ khu nhà mình mà hỏi mọi người. Cái chợ đó cũng tòan người dân trong khu, chắc ai cũng biết cả ý mà. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tit: Nov 2 2008, 08:21 AM -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Mèo béo |
Nov 2 2008, 12:42 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#483
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Sao em Xanh không tự làm sữa đậu nành...chị Yến sẽ chỉ cách cho...dễ lắm mà, dễ hơn cả làm đậu phụ nhiều lần
-------------------- |
khoaitayran |
Nov 2 2008, 06:15 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#484
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ối hic hic nhà có ốc có chuối xanh có rau mà ko có bỗng ko có đậu phụ nấu từ 2-3 hôm nay, lí do là lò đậu phụ quanh nhà mấy cái bị sập. Còn hai cái tai lợn trong tủ muốn làm nem cuốn mà ko có bún, hic hic bùn quá à, bùn ơi là sầu. Tối nay bố mẹ đi ăn cưới, 4 anh chị em sẽ xơi ruốc của mèo và dưa mẹ muối hôm qua...
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
khoaitayran |
Nov 3 2008, 01:00 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#485
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Heheh tay mình rửa 10 lần ko hết mùi hành, vì mình đã bóp tai lợn dấm hành rau thơm ăn với lạc và nửa lọ muối vừng, ngon phết. Chồng thì bảo thích chua hơn ngọt hơn, em gái thì bảo thích chua hơn mặn hơn, mình tì tì chén sản phẩm hì hụi thái mãi cộng với canh bí hàng xóm tốt bụng về quê mang rau ra cho cả xóm
À, sáng mai mình uống sữa tươi lúc 0h10 biẹn Chik mua tới tiếp tế cho mình, chả hỉu sao biẹn đi từ 10h đêm giờ mới tới, giọng khản đặc, quần đùi áo gió tội nghịp cá, cảm động cá -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Malchik |
Nov 3 2008, 02:08 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#486
|
Nhũn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.434 Tham gia từ: 13-December 03 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.317 Tiền mặt hiện có : 60.477$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tại vì mình đi ún rượu í mờ
-------------------- Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...
|
khoaitayran |
Nov 3 2008, 02:42 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#487
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Cẩn thận mai gái nó lại xót xa xì mũi cho biẹn Chịk nhá
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
khoaitayran |
Nov 19 2008, 02:11 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#488
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Bi rờ là 2h đêm và mình đang ăn cơm với thịt chưng mắm tôm Đêm qua mò vào Blog bà giáo Yến ( đang dỗi hay sao ý nhỉ, ko về làng) thấy nàng ý điểm danh món mắm tôm chưng, thèm quá sôi sục lên. Lúc đó 3h sáng, chồng buồn ngủ rũ ra mà vẫn bảo để anh xuống nhà lục mắm tôm coi ở đâu ( cái này cực khó nha, vì nó mùi nên mama cất rất kỹ), mình thèm muốn chết, mừng muốn chết mà nhìn điệu bộ vừa ngủ gật vừa chuẩn bị đi lục mắm, băm thịt của lão nên đã kiềm chế. Hihih nhưng cách đây 15 phút lại lên cơn thèm ăn cái gì đấy, và chồng đã xung phong đi lục mắm
Công nhận nha, chồng xấu dễ xài, mà chồng già thì vợ trẻ như mình được chiều hoài -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
biendep |
Nov 19 2008, 02:54 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#489
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
Tớ vừa nấu xong bữa tối, mệt đứt hơi, can tội chủ nhật thèm đủ thứ nên mua về nhà cả đống, hôm nay tớ kho 1 nồi cá kho (cá bông lau), cá thác lác thì nặn viên rán lên, 1 nửa thì cho vào nồi nấu canh chua cá thác lác rau thì là, nửa rán xong lại cho vào sốt cà chua, đậu hũ rán tẩm hành nước mắm, thịt ốc bưu xào tỏi ớt (cái này phục vụ ax chứ tớ cóc ăn được cay), xong bây giờ ngồi chả buồn ăn nữa he he he vì mệt quá.
Trùng hợp làm sao hôm chủ nhật đi chợ trông thấy lọ mắm ruốc Huế đâm ra thèm món mắm ruốc xào thịt ba rọi, em cũng mua 1 lọ định nay mai làm á chị Khoai, ngoài ra còn mua thêm 1 lọ cà pháo mắm tôm. Thôi dù sao tớ cũng đi ăn cơm đây vì ax tớ đã dọn cơm xong rồi -------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
Mèo béo |
Nov 19 2008, 03:11 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#490
|
Hakunamatata Nhóm: Cầu vồng Số bài viết: 4.596 Tham gia từ: 3-April 04 Thành viên thứ: 1.421 Tiền mặt hiện có : 85.249$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ngon quá, thèm quá huhu
Tớ bây giờ tối nào cũng một đĩa salade to -------------------- |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |