Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

27 Trang « < 3 4 5 6 7 > »  

· [ ] ·

 Các địa Chỉ Blog Hay đáng Quan Tâm, Chỉ các Blog tiếng Việt thôi nhé !

Xốt
post Oct 27 2006, 02:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #41

đầu lạnh t(r)im nóng


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 667
Tham gia từ: 19-May 05
Thành viên thứ: 1.749

Tiền mặt hiện có : 52.751$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Kể ra quan điểm của em về Bloggers có thể nói tóm tắt thế này:
Khi người ta muốn mình trở thành một tiểu vũ trụ, và khi người ta biết mình không thể trở thành một ngôi sao, người ta sẽ thích những thứ như Blog, để cái Tôi được focus một cách tối đa. À, ta có thể thỏa thích viết những thứ ta thích, ta quan tâm, và ta sẽ chỉ cho những người ta thích tham gia cuộc chơi tôn vinh chính ta, về những chủ đề mà ta muốn. Tất cả bọn họ vây quanh ta, ta như trung tâm của thế giới, dù thế giới đó nhỏ nhoi, nhưng thế giới đó thuộc về ta. Sẽ không có những tai họa bất thình lình có thể làm cho ta bực dọc- điều vẫn thường xảy ra khi ta tham gia tranh luận trên các Forum: những câu chướng tai gai mắt, những lời bình làm ta phật ý, mà chỉ có những thứ dễ chịu cho ta- vì những người được viết trên Blog của ta toàn là bạn ta mà- họ sẽ chỉ khen, hoặc trêu đùa ta- với những câu nói nếu không là tán dương ta thì ít nhất thì cũng vô hại đối với ta, không làm ta phải khó chịu bực mình. Ta sẽ là nàng công chúa xinh đẹp với một số các chàng hoàng tử đẹp đẽ dũng cảm tài ba vây quanh tán tỉnh cầu hôn.
Như vậy, kể cả đực và cái- nếu không phải là những người viết blog với một mục đích khác, cụ thể hơn (ví dụ những người thực sự thích thảo luận nhóm nhỏ, elite) và có một khả năng thay đổi cách nghĩ và nhìn nhận vấn đề nhanh (rất hiếm thưa các bác!)- thì sẽ rơi vào một cái vòng luẩn quẩn là:

Sợ một lúc nào đó blog của ta sẽ ít người tham gia. Để chống lại điều này, họ sẽ phải viết nhiều hơn- tức là thời gian đổ vào cho blog sẽ tăng, rất có thể tới mức cả ngày chỉ ngóng ngóng kiểm tra blog xem có ai trả lời không và tìm tin tức để đăng lên hoặc viết trả lời. Để có thể duy trì sự hấp dẫn, kể cả các vị có kiến thức nhất định cũng sẽ phải ngồi gồng mình lên viết lách, như con tằm nhả tơ rút hết ruột mình ra. Ngoài ra, cái Correlation đồng đội của các blogger chơi với nhau cũng có thể sẽ phát triển đến đoạn là: chú này chỉ vào blog của chú kia viết vài chữ- không viết bài nào tử tế cả, chỉ để giữ quan hệ và câu kéo chú kia sang blog của mình chơi. Thế nào kết quả là blog của chú nào cũng chỉ là trò tự diễn và các vai phụ họa đều rất nhạt. Đến cuối cùng, khi tinh lực đã chỉ còn là nước lã - họ có khả năng biến thành một dạng tán nhảm chuyên nghiệp (ở Forum cũng nhiều, nhưng có thể thoát vì ở forum, cái identity "công chúa" của mình sẽ không nổi trội). Khi đó họ đánh mất chính khả năng tự soi gương. Kể ra nếu là giống cái thì cũng không nguy hại lắm, vì vốn đà bà giống như chim cò- chỉ có vài con (loài) là có khả học (nhại) được tiếng người mà thôi, đa phần còn lại đều có tư chất blogger từ thủa sinh ra rồi. Chỉ có đàn ông trở thành công chúa mới là tai hại.
Nhưng hình thức trở thành nguy hiểm hơn là hình thức biến thành AQ hoặc Chí Phèo, sau hoặc song song giai đoạn trên. Đó là hình thức sảy ra khi họ vẫn duy trì được mối quan tâm của nhiều người và được đóng vai công chúa quá lâu. Đáng tiếc nhất là ở các bác có học có hành, còn bọn chicken lít nhít thì đằng nào cũng vậy, không đáng tiếc mấy. Dạng du côn như em thì dễ thành nửa Chí phèo nửa AQ, còn dạng hiền lành nho nhã thì sẽ thành AQ. Cái đáng nói là khó có ai nhận ra mình đã thành một dạng AQ thời A-coòng. Giống đực sẽ thành ra mai mái, do cứ quen nghe những thứ êm tai, tâm sự tâm tình và không chịu bất cứ một va chạm khó chịu nào (như vào TNXM). Nếu chẳng may vào đâu đó bị người khác chửi, sẽ phản ứng đúng kiểu AQ cho mà xem.

Nói chung bọn Blogger may mắn nhất là các blog quá chán, không ai vào viết nữa và thế là thoát kiếp. Còn chết dở nhất là loại đàn ông có chữ làm Blogger.


--------------------
Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Oct 27 2006, 04:24 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #42

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Buồn cười bạn Xốt lúc này, sau khi nếm món blog vài ngày đã ngao ngán kêu lên rằng món này thật là chua loét chỉ dành cho bọn mặc váy laugh1.gif

Bạn Xốt béo ngậy nhà ta vội vàng đội chậu thủng, vác giáo, đếch phải giáo, cái bút lông mới sắm, cưỡi con lừa gầy ra đường cái quan. Vừa lấy chân đẩy đất cho lừa đi bạn vừa gào to với các bác nông dân trồng blog hai bên đường: "Ấy các bác ơi, loại cây này trước sau gì cũng chết thảm, chi bằng các bác đừng trồng nữa, cho chúng chết cụ chúng đi thì các bác còn mát mặt. Càng để chúng sống dai các bác càng khổ sở mệt mỏi, tệ hại hơn là chúng còn làm cho các bác trai sinh bệnh teo dương vật, khổ lắm khổ lắm!!!!"

Người ta ngoảnh ra nhìn Xốt, người thì bảo: thằng này có khi nói phải đấy! Người thì bĩu môi: Ồi, cái thằng Xốt hâm đánh nhau mí cối xay gió, chấp gì!

Xốt ra sức múa giáo cho tung ra những hào quang mà nó tưởng tượng trong đầu để chống lại lũ blog thối tha, nó càng múa càng hăng, phen này nó phải chiến, mà thằng bạn Xan Chô Pan Xa biến mịa nó đâu rồi ko về giúp nó một tay. Chiến! Chiến! Chiến!

Lũ blog nhìn nhau tủm tỉm, chúng biết rằng chúng sẽ có lúc hết thời, nhưng thời này vẫn đang là thời thịnh của chúng thì cái thằng cha ngu ngẫn kia dù có múa giáo giỏi đến đánh bạt lũ cối xay gió cũng chỉ như con tép con tôm đối với sức mạnh ồ ạt của chúng thôi...

Trên đường về làng, Xốt thất thểu mệt nhoài, vừa đi vừa lẩm bẩm: " AQ, Chí Phèo, Chí Phèo, AQ..."

Khổ thân Xốt!



(PS: Đùa Bu tí, với chị, blog là nơi lưu giữ tốt những gì linh tinh mình viết ra lúc xả stress hay xả cảm hứng chẳng hạn, lúc tìm rất dễ. Viết ở diễn đàn mỗi chỗ một tí muốn xem lại cũng khó, có lúc chẳng còn tìm được. Ngược lại, diễn đàn cho nhiều thông tin, hơi thở cuộc sống, cảm xúc các loại hơn...Hai cái bổ trợ cho nhau cũng ok. )



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
biendep
post Oct 27 2006, 04:43 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #43

Hay té ghế do cười vật vã
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 2.873
Tham gia từ: 14-November 03
Đến từ: chi bộ Ba Lê
Thành viên thứ: 1.293

Tiền mặt hiện có : 107.365$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Dạo này lười viết lắm, mà đọc bài Xe xong phải viết.
Sao các bạn nghĩ phức tạp quá vậy ko biết.

Blog thực ra nên hiểu là 1 dạng nhật ký online, mà là nhật ký thì người viết nhật ký muốn viết gì thì viết, viết nhảm nhí nhăng nhít sến xít gì cũng được, mà thực ra chỉ vì cái phần "friends" của yahoo cho phép nhiều bạn bè vào xem "nhật ký" thôi, chứ thực ra nó vẫn là 1 dạng của nhật ký. Dĩ nhiên ko phải nhật ký như xưa nay chỉ người viết nhật ký mới xem, mà những người "được" xem cũng là những người bạn đã được phép của người viết nhật ký cho add vào danh sách để có thể "chia xẻ" phần nhật ký đó. Nên gọi là "chia xẻ" hơn là để tự tôn vinh bản thân trước cái danh sách bè bạn đó.
Đơn giản như vậy có phải tốt ko ?

Không coi đó là "mốt", mà là nơi như 1 loại nhật ký thật bình thường, theo sự lười biếng viết lách tăng dần trước cái màn hình vi tính, chúng ta ko còn kiên nhẫn cầm bút lên mở sổ ra và viết, thì blog là 1 nơi để trút những suy nghĩ thật bình thường nhất của chúng ta ra 1 cách nhanh nhất, tiện lợi nhất, và nếu đối với những ai thích sự riêng tư, blog có thể đóng cửa cho riêng mình cơ mà.

Blog cũng là nơi bạn bè ghé đến khi nhớ chúng ta, chúng ta ko nên trông chờ vào những comment, không phải bạn bè vào đọc blog để comment, ta viết, viết là cho ta, và bạn đọc nếu bạn muốn, đọc hoặc để giải trí hoặc để xem ta viết cái gì nào. Vì nó là 1 dạng nhật ký ta thấy chia xẻ được, thì ko nên chờ đợi những comment hay 1 lượng fan nào đó.

Riêng mình đọc blog mọi người thường ko comment, vì đọc và nghĩ "à hôm nay chị ấy/ anh ấy nghĩ như thế", thế thôi, ít khi comment, mà có comment thì nó chính là 1 dạng Chat, khi bài đó có gì đó khiến mình phải comment.

Trở về tính chất "nhật ký" của blog để làm người viết blog thoải mái nhất, bằng chứng tuy phong trào blog lên ngôi gần đây nhưng forum như làng ta chẳng hạn ko thể nào chết, mọi người như trở về cái vỏ ốc của mình giây lát rồi lại chui ra làng thôi, vì đơn giản nó chỉ là "nhật ký" thôi mà, mà chúng ta thì phải sống có "xã hội" chứ, ko có xã hội có phải là đáng chán lắm không ?

Thử xem nếu chúng ta có 1 cuốn sổ tay, chúng ta có thể chép nhạc chép thơ, danh ngôn vân vân và trang trí thiệt đẹp, như 1 loại kỷ niệm của ta, thì blog cũng như vậy, 1 dạng sở hữu cá nhân mà ta có thể giữ làm kỷ niệm, nên nhìn thấy cái lợi ích của blog chứ ko chỉ lên án nó, trong khi bản chất của blog chẳng có gì là sai hết, người viết blog cũng ko phải ai cũng muốn tôn vinh cái tôi lên và trở thành đàn bà hết (với con trai) hoặc trở nên sến muốn chết ko chịu nổi (đối với con gái), mà nói phủi phui cái miệng mình, ai sống mà ko sến chứ, ba láp nói cười xong chui về bản thân rồi cũng lòi cái sến ra thôi, vì gọi là sến chứ thiệt ra nó là 1 thứ tình cảm, 1 thứ lãng mạn, mà không ai ko có cả.

(phủi phui cái miệng mình tiếp, làng này ai cũng sến muốn chết leuleu.gif)



--------------------
Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Oct 27 2006, 04:47 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #44

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :




Đúng roài, sến đậm đặc, sến tong tong, sến bà cố, Biển nhờ! laugh1.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
biendep
post Oct 27 2006, 04:55 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #45

Hay té ghế do cười vật vã
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 2.873
Tham gia từ: 14-November 03
Đến từ: chi bộ Ba Lê
Thành viên thứ: 1.293

Tiền mặt hiện có : 107.365$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



dạ chị Yến, hí hí, sến muốn chết luôn sp_ike.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi biendep: Oct 27 2006, 05:49 AM


--------------------
Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mèo béo
post Oct 27 2006, 05:05 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #46

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



sp_ike.gif Tớ thấy blog là chốn riêng tư, ai muốn làm sao thì làm...miễn bình luận vì đó là quyền cá nhân của người ta , còn forum sinh hoạt với nhau có người này, người kia phải liệu đường mà cư xử thôi.



--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Oct 27 2006, 05:24 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #47

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Đùa chứ mình nghi nghi là blog mình có trong danh sách các AQ thời A còng đây. Nhưng đúng ra thì mình cũng tự nhận là mình AQ từ lâu rồi, từ trước khi biết thế nào là blog cơ. Còn blog có cũng cố tính AQ của bản thân không thì cũng không biết, cũng có thể ở mức độ nào đó. Nhưng nếu thế thì forum tớ cũng chẳng thấy khác gì lắm. Nhất là ở forum như Làngven này, nơi mọi người đều biết nhau và vì thế cũng không gay gắt với nhau.

Nói chung giờ với tớ thì blog hay forum cũng như nhau, chủ yếu là nơi ghi chép, chit chat, giao lưu thôi. Bản thân tớ thì không coi blog là một thứ nhật ký online (vì thế tớ không bao giờ đưa những thứ gì quá personal lên blog chẳng hạn). Tớ coi đó là một community nho nhỏ có sự liên thông với nhau, và nhiều khi còn khá thuận lợi để hiểu hơn về bạn bè, kết bạn mới cũng như tự do bộc lộ bản thân hơn. Điều đó cũng là tất yếu và tớ nghĩ là cần khuyến khích trẻ con làm blog, đó là một cách để luyện thêm kỹ năng phát biểu ý kiến cá nhân.

Vậy tại sao có một số thứ người ta chọn viết ở blog chứ không phải ở forum. Vì ở forum thì các topic nói chung thường có tính cho phép thảo luận, vì thế phải đề cập tới một vấn đề gì đó và ý kiến của người khác là quan trọng. Với blog thì không cần phải thế, nó như một thứ sổ ghi chép của cá nhân mình, các comment của người khác cũng có thể là thứ hay ho nhưng cũng không nhất thiết.

Chính ra thâm niên blog của mình (và một số bạn thành viên làngven khác) cũng từ khá lâu rồi, khi mà còn chưa có mấy blog tiếng Việt. Phong trào blog ở VN chỉ nổi lên từ sau khi có dịch vụ Y360 của Yahoo- là một hình thức community đa lợi ích kiểu Livejournal. Tớ thấy cái dở của Yahoo hiện nay là các dịch vụ tích hợp còn kém (ví dụ upload ảnh hay customize trang đó). Nó cũng chưa cho phép người dùng có thể ẩn một số post nào đó cho riêng mình chẳng hạn.

Cái dở của blog là gì? Một là tốn thời gian, nhất là khi số người trong Friendlist ngày càng nhiều. Hai là nhiều khi các post trong blog của mình cũng tự nhiên tạo thành một thứ style nào đó của mình mà có thể khiến mình ngại thay đổi.
Với tớ thì blog và forum là hai thứ tách biệt nhau, ví dụ tớ không thích nếu ở blog của mình mà mình đề cập tới forum mình hay tham gia hay cũng không thích ở forum mà những người tham gia forum đều biết đến blog của mình. Forum có tính ẩn danh hơn, một người tham gia forum có thể đóng nhiều vai trò, thể hiện nhiều cá tính và phong cách khác nhau. Blog thì lại khác, tớ nghĩ nó có tính nhất quán và gắn với cá tính, phong cách cũng như cách người đó tự nhìn mình và muốn người khác nhìn mình như thế nào.


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
biendep
post Oct 27 2006, 05:35 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #48

Hay té ghế do cười vật vã
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 2.873
Tham gia từ: 14-November 03
Đến từ: chi bộ Ba Lê
Thành viên thứ: 1.293

Tiền mặt hiện có : 107.365$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



À phải, đọc bài của bác Xơ mít xong em cũng thấy gọi blog là "ghi chép cá nhân" thì đúng hơn là từ "nhật ký", là vì không phải lúc nào cũng viết, và ko phải những thứ viết ra là những thứ xảy ra trong ngày, mà đúng hơn là ghi chép, lưu lại 1 số thứ...
( ko phải vì quen biết trong làng nên em hùa theo đâu bác đâu he he laugh1.gif )


--------------------
Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Observer
post Oct 27 2006, 10:09 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #49

:P


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 632
Tham gia từ: 31-July 06
Thành viên thứ: 2.572

Tiền mặt hiện có : 47.445$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Tớ sưu tầm được cái này trên Yahoo 360 của một Bloger. Mạn phép tác giả post lên đây mời các bạn đọc tham khảo.

"TRÀO LƯU BLOG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ XÃ HỘI HỌC

Tôi dám cá là những nhà quản trị hãng Yahoo là những người không những hiểu rất rõ những quy luật xã hội học mà còn là những... bậc thầy xã hội học mà những nhà nghiên cứu được xem là bài bản về ngành khoa học xã hội này phải cúi đầu kính phục.

Bạn nghĩ gì khi lựa chọn các tuỳ chọn trong phần Settings cho các chế độ hiển thị: Just me private, For friends, Friends of Friends, Friends of friends of friends, Public...? Khi bạn đang lựa chọn những tuỳ chọn đó, cũng là lúc bạn đang lựa chọn (cho dù có thể không thực sự "chín chắn") những mối quan hệ xã hội nhất định. Bạn nghĩ rằng những điều mà mình định viết, định bộc lộ trên Blog cá nhân của mình sẽ dành cho một số người nhất định được đọc. Hơn nữa, những điều bạn viết sau đó cũng được bạn suy nghĩ, một cách có ý thức (hoặc có thể "vô thức" ở một mức độ nào đó) trong sự liên hệ đến thái độ và cách ứng xử của những điểm "quy chiếu" nhất định. Nói cách khác, bạn đã và đang thực hiện các hành động xã hội.

Kết quả của những hành động xã hội đó là gì? Có thể một danh sách dài hoặc ngắn những "friends" sẽ xuất hiện chủ yếu ở bên phải Blog của bạn. Có thể là những "comments", hoặc những "invitations", những "messages" của một ai đó mà bạn biết hoặc hoàn toàn không biết sẽ xuất hiện trong Blog của bạn. Và những mối quan hệ xã hội mới được thiết lập, có thể được duy trì (trong thời gian dài hoặc ngắn-vì bạn có thể “remove” những "comments", "invitations", "messages" và cả những "friends" đó) hoặc không.

Còn hơn thế, trong blog của mình, bạn cũng có thể "phân chia" từng nhóm đối tượng theo những "groups" khác nhau! Nếu bạn thực hiện điều đó, nghĩa là bạn đó có một ý thức đặt cá nhân bạn vào một nhóm xã hội nhất định, bạn đó có suy nghĩ đến "cái tôi", "cái ta", "chúng ta", "bọn họ", .... Sự quy chiếu xã hội sẽ còn đi xa hơn nữa nếu như bạn lại lựa chọn ngay từ đầu ai là kẻ "xứng đáng" nằm trong "list of friends" của bạn. Liệu bạn có biết chắc được rằng mình đang hướng đến những "giá trị" gì khi thực hiện những hành động xã hội kiểu như vậy?

Chúng ta còn có thể phân tích nhiều điều hơn nữa về blogs từ góc độ xó hội học, và đương nhiên từ góc nhìn của các ngành khoa học xã hội khác nữa. Tuy nhiên, tôi muốn quay lại ý ban đầu về việc những người đã sáng tạo ra trào lưu blogs này. Tôi không biết có phải Yahoo là hãng đầu tiên tạo ra những dịch vụ kiểu như blogs hay không, nhưng có vẻ như blogs của Yahoo thu hút được nhiều khách hàng ở Việt Nam nhất, và chắc không phải chỉ có ở Việt Nam. Điều mà tôi quan tâm ở đây có hai khía cạnh:

Thứ nhất, mang tính chất nghiên cứu nhiều hơn, liệu những "hình thức" mới này của các giao tiếp xã hội này (cũng tương tự như khi có telephone cố định, rồi telephone di động, truyền hình...) có làm thay đổi chính "nội dung" của các mối quan hệ xã hội? Có một câu hỏi tương tự cũng đó từng được đặt ra đối với công cụ lao động: Con người, dĩ nhiên là con người tạo ra công cụ lao động, song chính bản thân sự thay đổi (phát triển) của công cụ lao động đó đã tác động như thế nào đến ý thức, hành vi và sự phát triển của chính con người? Đương nhiên, đó luôn là một mối quan hệ biện chứng. Song thật thú vị nếu như có ai đó nghiên cứu xem những giao tiếp, quan hệ xã hội nào thường được thực hiện qua các blogs?

Thứ hai, mang tính chất “ứng dụng” nhiều hơn, làm sao để áp dụng những kiến thức của khoa học xã hội vào thực tiễn như trường hợp của Blogs mà Yahoo đó tạo ra? Có lẽ không có một kiến thức, cho dù là kết quả của một nghiên cứu được thực hiện một cách "bài bản" nhất lại có khả năng và động cơ áp dụng vào thực tiễn một cách mạnh mẽ nhất bằng chính nhu cầu thực tiễn của công việc. Như trong trường hợp của Yahoo, có lẽ lý thuyết mạng lưới xã hội được áp dụng một cách hoàn hảo đến thế là cùng!"



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
SyncMaster
post Oct 27 2006, 10:39 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #50

Pang...


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 5.214
Tham gia từ: 21-July 04
Đến từ: Cuba
Thành viên thứ: 1.594

Bình chọn :



QUOTE(Observer @ Oct 27 2006, 10:09 AM)
Tớ sưu tầm được cái này trên Yahoo 360 của một Bloger. Mạn phép tác giả post lên đây mời các bạn đọc tham khảo.


Ốp cứ để cái link kèm theo bài viết là được rồi, coi như xong nghĩa vụ với tác giả, không phải "mạn phép" đâu laugh1.gif


@Biển & HY : về cái sự "sến" thì Sỳn thấy có vài loại cơ bản như sau, có loại "sến" làm ta bật cười thú vị (sến hài hòa, nhẹ nhàng), có sự "sến" làm ta nhếch mép dửng dưng (sến nhạt nhẽo, khô khốc), cũng có đôi khi gặp phải một cái sự "sến" làm ta rùng mình, lạnh cả sống lưng (sến cảm giác mạnh, kích thích) leuleu.gif


--------------------
Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thư viện địa chỉ · Bài mới tiếp theo »
 

27 Trang « < 3 4 5 6 7 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC