Mặc Cái Gì Cho Xinh Nhỉ?, part lll
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Mặc Cái Gì Cho Xinh Nhỉ?, part lll
xanh |
Sep 29 2009, 03:14 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#21
|
Elite Member Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.782 Tham gia từ: 22-August 02 Thành viên thứ: 231 Tiền mặt hiện có : 86.735$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(mưa @ Sep 29 2009, 06:14 AM) Mấy cen ti mét ??? Mùa hè bên em bằng 1/10 |
Tit |
Sep 29 2009, 08:42 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#22
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hôm thứ 7 mình mới lôi 1 cái váy ra mặc. Đứa bạn đã rú lên là, ôi, sao bây giờ mới thấy mày mặc cái váy này? Tao nhớ đi mua cùng mày từ 3 năm trước mà
Tớ hâm thế đấy, có nhiều thứ đồ, mua rồi bỏ đó chả dùng. Rồi 1 ngày đẹp trời, khi mà thiên hạ đã đi qua cái mode đó từ lâu thì mình mới mang ra mặc -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
hotwinter |
Sep 30 2009, 03:06 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#23
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 357 Tham gia từ: 15-April 05 Thành viên thứ: 1.666 Tiền mặt hiện có : 41.019$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(mưa @ Sep 29 2009, 06:14 AM) Mình ghét nhất cái đoạn "chống lụt" của LV hehe. Đúng chủ đề: mình ko thích giày mũi nhọn. Đi lâu sẽ đau phần ngón chân và cảm thấy bí bách, lại hay va quệt xước xiếc lung tung (nhất là leo cầu thang). Giờ mình phải đi bộ nhiều nên các thể loại giày cao gót cũng xếp xó. Có mỗi một đôi đi êm kinh khủng thì cứ diễu đi diễu lại ngày này qua tháng khác. Mùa hè ở Paris thật ngắn ngủi. Chưa kịp đi hết một lượt dép lê đã hết béng hè Hihi em cũng ko đi được giày mũi nhọn, tại chân em là chân Cám To ngang và dày rất thô kệch. Xỏ vào đôi giày mũi nhọn 15' đi lại thôi là đau hết cả các ngón chân. Em đi giày rất phá :( toàn bị xước các kiểu thôi. Hôm trước được cho 1 đôi Gucci chính hiệu, đi làm được 3 hôm thì xước :( Ôi nói chung đi giày đắt tiền mệt lắm, cứ phải chú ý giữ gìn trong khi em ko đc nhẹ nhàng cho lắm, đi lại cứ huỳnh huỵch. -------------------- Sleigh bells ring, are you listening
In the lane, snow is glistening A beautiful sight, we're happy tonight Walkin' in a winter wonderland |
hotwinter |
Sep 30 2009, 03:08 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#24
|
Advanced Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 357 Tham gia từ: 15-April 05 Thành viên thứ: 1.666 Tiền mặt hiện có : 41.019$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Nuna @ Sep 26 2009, 09:45 AM) ok em, chac di 2 noi mua cho no nhieu kieu, Truong Dinh va Cho Tan Dinh, cu alo roi chieu toi qua gio tan tam di mua nhe Hihi cho em nhập hội với Em cũng có nhu cầu đi ngắm ;)) Ở SG làng mình có những ai nhỉ, hôm nào tụ tập cafe cafao đi -------------------- Sleigh bells ring, are you listening
In the lane, snow is glistening A beautiful sight, we're happy tonight Walkin' in a winter wonderland |
Mip |
Sep 30 2009, 03:10 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#25
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Hôm trước chờ bus, có một bà ngón chân cái quay gập sang 90° so với bình thường và ép chặt dí vào các ngón chân còn lại, chắc là di chứng của việc đi dầy mũi quá nhọn từ quá sớm và quá thường xuyên (hôm đấy cụ đi săng đan nên mới thấy). Ghê hết cả người.
Lại nghĩ đến cảnh các em Tàu hồi xưa bị bó chân thì trông còn tởm thế nào brrrr. Thế nên mình cũng không thích giày mũi nhọn, vì đau chân và vì hay bị va quệt lung tung. Mình có một đôi, không biết đã bao lần chen metro và bị mũi giày kẹt ở cửa hic hic -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
hồn nhiên |
Oct 1 2009, 11:33 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#26
|
Senior Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 808 Tham gia từ: 2-July 08 Thành viên thứ: 5.126 Tiền mặt hiện có : 431.948$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Nuna @ Sep 26 2009, 03:42 PM) nico co xai duoc hang secondhand loai moi khong, chi dua di mua, chi cung dang dung 1 cai, kieu dang dep, mu do bordeux, da that, Thi Anh co nhin thay qua roi. Gia moi cai chung 300-600k tuy kieu, co gi bao lai chi hom nao di tung tang nhe Em giơ tay có được không chị Nống? Ở đâu chị Nống ơi? -------------------- Life is tough!
|
Mip |
Oct 1 2009, 10:31 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#27
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Load hình lên chơi vì nghĩ là em Nico có thể thích cái túi này
Còn này của Naf Naf, giá gốc 59€, giảm còn 22,3€, + tiền gửi thì khoảng dưới 30€, nhưng dĩ nhiên không phải đồ da rồi Khi nào mình về, Nống cũng dẫn mình đi mua túi nhá nhá nhá -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
nicochiphai |
Oct 2 2009, 01:00 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#28
|
Truyền nhơn Thích Đạo Văn Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 675 Tham gia từ: 10-August 06 Đến từ: Zimbabwe Thành viên thứ: 2.588 Tiền mặt hiện có : 345.591$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
hế hế tks chị Míp nhưng mà cái túi trên nó nữ quá và hơi bóng quá. em không thích cái gì trông bóng bẩy kiểu vậy.
em mới search đc 2 cái túi này, các chị góp ý xem nên lấy cái nào nhé. vì không tận mắt nhìn và sờ thử nên em ko chọn đồ da nữa. (@click here) (@click here) trông có vẻ đơn điệu và già nhỉ, nhưng em lại thích các kiểu như vầy chứ ko thích dây nhợ móc xích và dúm bèo linh tinh đâu ạ. -------------------- Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa |
Mip |
Oct 2 2009, 01:07 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#29
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
trông như túi để đồ đi công tác xa nhà ý nhỉ hị
Chị thú thật là không hâm mộ -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
nicochiphai |
Oct 2 2009, 01:09 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#30
|
Truyền nhơn Thích Đạo Văn Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 675 Tham gia từ: 10-August 06 Đến từ: Zimbabwe Thành viên thứ: 2.588 Tiền mặt hiện có : 345.591$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
ấy, chính thế. em đi lại nhiều wá nên muốn có cái túi nào đơn giản, nhẹ mà đựng đc nhiều đồ. 2 cái trên thấy cái màu thì vừa mắt, post lên tham khảo í kiến mọi người. nhưng mà chắc cũng còn suy nghĩ lại. thôi có khi chịu khó lượn ra đường SG đi chọn đồ với Nống cho yên tâm
-------------------- Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |