Tạp bản in cho chủ đề

Nhấn chuột vào đây để xem chủ đề ở dạng nguyên thủy

Quán nước đầu làng Ven _ CLB Thinkytail _ "hãy Kể Giấc Mơ Của Em"

Gửi bởi: tdna vào hồi May 8 2003, 07:14 PM

upup.gif Bác n o đoán điềm giải mộng hộ em .Em tiêu rùi .Hôm qua gặp ác mộng ,hic upup.gif upup.gif
Tự dưng em ngồi học trong lớp ,xung quanh to n bọn tây v em rất buồn ngủ .Bọn đó rất cao lớn .Em thấy khó chịu liền quay sang bên cạnh thì thấy 1 cô gái rất bé v xinh xắn ..Cô ta cứ giơ chân lên người em wub.gif .Em liền dịch ghế sang một bên nhưng lúc sau cô ta liền đạp cho em lăn quay ra đất . bangin.gif .Lúc ấy em rất buồn ngủ v mệt liền mếu máo xin ra khỏi lớp
-------------------------
Giâc mơ kì quá ,có thể năm nay em lại 7-love nữa chăng gathering.gif band.gif drunk.gif .
Chẳng lẽ tương lai không sáng sủa tí n o cả ư ? upup.gif

Gửi bởi: titirosu vào hồi May 8 2003, 11:53 PM

Mộng n y l mộng sẽ được một cô blondie gác chân kẹp cổ rồi bạn tdna. ơi thumbup.gif

Gửi bởi: tdna vào hồi May 11 2003, 03:28 AM

yawn.gif yawn.gif yawn.gif
Tương lai rực rỡ .Chỉ có hôm ấy l em mơ trong sáng đấy .Nhưng hôm khác thì .......eo ơi cực bậy wub.gif wub.gif wub.gif pirate.gif

Gửi bởi: Tit vào hồi Dec 13 2005, 10:04 PM

Tít mượn tạm tựa đề "Hãy kể giấc mơ của em" của 1 quyển truyện Tít đã đọc (của Sidney Sheldon). Nhưng thực ra là Tít muốn mọi người chia sẻ những giấc mơ của mình, hãy kể về những gì mình mơ thấy. Có thể sẽ có ai đó biết về tâm lý học sẽ giải đáp được giấc mơ đó có nghĩa gì. Hoặc chỉ đơn giản sẽ giúp cho bác nào đấy trong làng, chiều chiều đi ghi vài số lô đề chẳng hạn laugh.gif


Để em Tít mở màn luôn nhé....

Tít hôm qua lại mơ 1 giấc mơ, mà có lẽ nó lặp đi lặp lại đến cả trăm lần rồi sad1.gif Thật khủng khiếp khi mình mơ thấy mình bị đau răng, đau tới mức không thể chịu được, phải thò tay vào miệng tự vặn răng mình cry1.gif Những lúc mơ, cảm giác đau đớn rất thật, tê điếng đến tận óc.... Và cái răng nó cứ mọc dài ra ko cho mình ngậm miệng lại nữa. Khi Tít tự vặn răng mình thì rất dễ dàng, vào không cảm giác đau đớn nữa. Nhưng lại 1 chiếc răng khác bắt đầu sinh bệnh. Thế là bắt đầu hoảng loạn vì nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ bị móm cả hàm răng scared.gif Mà rất tai ác, là bao giờ cũng là cái răng cửa sinh chuyện....

Mọi người nói rằng mơ thấy bị gãy răng, nhất là nhìn thấy kèm cả máu thì rất độc. Nhưng Tít chẳng thấy nó ứng gì ngoài đời cả. Vì mình mơ giấc mơ đó quá nhiều, mà độc cũng chẳng thấy đâu. Tất nhiên đa phần là lúc mơ không nhìn thấy có máu kèm theo. Và đặc biệt nữa là, Tít chỉ bị thưởng thức cái cảm giác đau răng trong mơ thôi, còn ngoài đời (trộm vía) răng còn rất lành lặn.


Đây là 1 trong 3 giấc mơ mà Tít đã mơ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó mang lại cảm giác rất sợ, vì đau đớn, vì không biết phải làm sao trong trường hợp đó, gần như không có sự lựa chọn là tự kết liễn đời cái răng pirate.gif Còn 1 giấc mơ cũng lặp lại nhiều lần, nhưng cảm giác là mình sợ hãi vì phải chạy trốn, vì bị săn đuổi. Và giấc mơ thứ 3 là Tít bị nhỡ máy bay, với nhiều lý do khác nhau: lúc thì vì ra sân bay muộn, lúc thì do quên giờ bay, lúc thì ra sân bay mới nhớ ra là mình quên giấy tờ ở nhà v.v....

Tóm lại là hiếm khi tỉnh dậy sau 1 giấc mơ là Tít cảm thấy sung sướng lala.gif

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Dec 13 2005, 10:23 PM

Hay nhỉ, Tít em mơ thế nào mà lại ứng nghiệm vào anh. Hôm qua bị nhỡ máy bay. Chuẩn bị ra sân bay nhìn lại vé thì.... tò te tí, phi cơ nó bay mẹ nó từ sáng sớm rồi. Điện thoại tứ tung, trong nước ngoài nước chữa cháy, sau cứ ra sân bay. Cuối cùng thì vẫn đi ngon lành, lại còn sang sớm hơn so với dự định. Hehe, thêm 1 ngày ở nhà không mất tiền. Bọn JAL tử tế thật.

Quay lại giấc mơ, Tít có chắc là không bị đau răng không ? Có thể nó đau một chút lúc ngủ và ứng nghiệm vào giấc mơ. Ngoài ra, nếu Tít mơ nhiều lần mà trong đó cảm giác sợ hãi, lo lắng là chủ đạo thì có thể là ngoài đời, Tít gặp nhiều chuyện làm Tít phải lo sợ, đêm ngủ nó nhẩy từ vô thức ra tạo thành giấc mơ. Còn hình ảnh giấc mơ thì biến thiên vạn hóa, mất cái này, quên cái kia,... nhưng thực ra là thể hiện cái vô thức lo lắng nằm sâu trong người.

Nói nhảm tí, đừng tin nhé. Quả này chắc phải nhờ Trát con ra tay thôi.


Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Dec 13 2005, 10:31 PM

Hưởng ứng Tít em, ecb có hai giấc mơ thường xuyên xảy ra:

Một là ecb bao giờ cũng biết trước bao giờ bị ốm. Có một giấc mơ mà nếu mơ đến, sáng hôm sau ốm luôn. Đấy là hình ảnh người, vật, chữ,...lúc to lúc nhỏ, lúc sáng lúc mờ, lúc zoom xa zoom gần. Rất khó chịu.

Hai là đang mơ biết là mình đang mơ. Một lần mơ đi đánh nhau , bị quân giặc bắt trói vào một cái cây chuẩn bị xử tử. Sợ lắm, cứ quẫy quẫy tìm cách thoát ra. Đột nhiên, cau mày ngẫm nghĩ thời buổi này làm đếch gì có chiến tranh, kiểu này đang mơ rồi. Thế là tự nhiên trở nên dũng cảm, hò hét thách thức quân giặc bắn. Hehhe.

Gửi bởi: phatastic vào hồi Dec 13 2005, 10:32 PM

Phải chi Martin Luther King tham gia vào topic này nhỉ. v.gif

Giấc mơ lặp đi lặp lại là một chuyện kỳ lạ mà giải thích như Timo kô hợp. Bởi những giấc mơ như vậy có thể bắt đầu từ khi mình còn nhỏ, chả liên quan gì đến ban ngày lo âu, sợ hãi mà thường người lớn mới có.

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Dec 13 2005, 10:36 PM

QUOTE(phatastic @ Dec 13 2005, 10:32 PM)
Phải chi Martin Luther King tham gia vào topic này nhỉ.  v.gif

Giấc mơ lặp đi lặp lại là một chuyện kỳ lạ mà giải thích như Timo kô hợp. Bởi những giấc mơ như vậy có thể bắt đầu từ khi mình còn nhỏ, chả liên quan gì đến ban ngày lo âu, sợ hãi mà thường người lớn mới có.
*



Đã bảo là nói nhảm rồi mà. Em bác nhiều lần mơ đau chân, đau bụng, bị tỉnh giấc giữa chừng thấy đúng vậy. Nhưng lặp lại hàng trăm lần như Tít thì chắc không phải.

Tít em cho hỏi giấc mơ nhổ răng bị từ bao giờ ? Trong này nhiều bác học thông biết rộng thế nào cũng giải được.

Gửi bởi: Tit vào hồi Dec 13 2005, 10:37 PM

@Timo: Tít chỉ đau răng trong mơ thôi. Thực tế ngoài đời chưa bao giờ bị đau răng... Có thể sắp tới mới đau, vì hình như sắp mọc răng khôn leuleu.gif

Bác Timo giống tớ rồi! Tết vừa rồi tớ cũng như bác, chuẩn bị đi ra sân bay mới nhìn lại vé,và phát hiện ra máy bay đã bay từ sáng sớm, hihi.... Thế là ở lại chơi thêm 1 tuần. Một tuần trôi đi, đến lúc chuẩn bị ra sân bay (còn có 3 tiếng nữa thì đến giờ bay) thì Vnairline gọi điện báo hủy chuyến bay pirate.gif Thế là Tít lại ở lại thêm 3 ngày nữa. Đấy người ta gọi là ăn tết hết cả tóp mỡ mới chịu đi đấy laugh.gif

Chuyện mơ mộng sợ hãi lo lắng vì ngoài đời bị lo sợ thì có vẻ cũng ko ứng với Tít lắm lala.gif Bận tâm lo chuyện nọ chuyện kia ngoài đời thì ai cũng có chuyện phải lo cả. Nhưng lo lắng tới mức sợ hãi kinh khủng thế thì Tít chẳng gặp chuyện gì khiến mình tới mức như vậy cả. Cũng may là vậy iswear.gif

Gửi bởi: Malchik vào hồi Dec 13 2005, 10:47 PM

Em Tít giống anh, anh cũng hay bị lặp đi lặp lại giấc mơ răng mình bị mọc dài ra, nhưng mà là răng hàm sp_ike.gif. Đau kinh khủng khiếp, đau thực sự, đau đến mức tỉnh ngủ để nhận biết lơ mơ là mình đang đau răng, lơ mơ những việc đang diễn ra xung quanh, nhưng mà không thể nào tỉnh dậy hẳn được.

Gửi bởi: Mr. Smith vào hồi Dec 14 2005, 12:28 AM

Lạ nhỉ, lại có những giấc mơ lặp lại hàng trăm lần như thế thì chắc có ám ảnh điều gì đó không?.
Tớ thì hình như chưa bao giờ bị lặp lại một giấc mơ nào thì phải. Cũng có những lúc mơ là mình đau răng nhưng mà vì lúc đó là đau răng thật.
Hôm qua mơ cũng buồn cười, mình ngồi trên nóc máy bay và bám vào cánh của nó bay về đến Hà Nội, may mắn là không sao cả và như thế có lẽ là không bị mất tiền vé. Buồn cười là trong giấc mơ có ba vị lãnh tụ cũng trong tình cảnh bám cánh máy bay như mình và có hai cụ rơi xuống đất sp_ike.gif.

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Dec 14 2005, 12:35 AM

QUOTE(Agent Smith @ Dec 14 2005, 12:28 AM)
Lạ nhỉ, lại có những giấc mơ lặp lại hàng trăm lần như thế thì chắc có ám ảnh điều gì đó không?.
Tớ thì hình như chưa bao giờ bị lặp lại một giấc mơ nào thì phải. Cũng có những lúc mơ là mình đau răng nhưng mà vì lúc đó là đau răng thật.
Hôm qua mơ cũng buồn cười, mình ngồi trên nóc máy bay và bám vào cánh của nó bay về đến Hà Nội, may mắn là không sao cả và như thế có lẽ là không bị mất tiền vé. Buồn cười là trong giấc mơ có ba vị lãnh tụ cũng trong tình cảnh bám cánh máy bay như mình và có hai cụ rơi xuống đất sp_ike.gif.
*



Giấc mơ bác em buồn cười quá. Cho hỏi 2 cụ bị rơi là cụ nào ? Cụ còn sót lại là cụ nào, cụ Năng hay cụ Sê ?

Gửi bởi: Hoang Yen vào hồi Dec 14 2005, 12:37 AM

QUOTE(Agent Smith @ Dec 13 2005, 12:28 PM)
Hôm qua mơ cũng buồn cười, mình ngồi trên nóc máy bay và bám vào cánh của nó bay về đến Hà Nội, may mắn là không sao cả và như thế có lẽ là không bị mất tiền vé. Buồn cười là trong giấc mơ có ba vị lãnh tụ cũng trong tình cảnh bám cánh máy bay như mình và có hai cụ rơi xuống đất sp_ike.gif.
*



Mơ buồn cười quá laugh1.gif Thế hai cụ rơi là ai còn cụ trụ lại được cùng Sơ mít là ai?


Tớ cứ gần đến kỳ thi là hay nằm mơ đi thi muộn giờ, rồi khi làm bài thì hỏng bút thiếu giấy... hypocrite.gif
Cũng hay mơ thấy những chuyện từ xưa, ít khi mơ cảnh hiện tại.



Gửi bởi: Hoang Yen vào hồi Dec 14 2005, 12:39 AM

Ôi giời vừa mới post xong thì đọc lại đã thấy Timo khanh khách phía trên đầu, nhanh thế ko biết. baby.gif

Gửi bởi: Tiểu Vũ vào hồi Dec 14 2005, 12:43 AM

Cụ Chánh có nhờ tại hạ đoán mộng giùm. Cho nên tại hạ cũng có biết sơ tình hình trong giấc mơ này. Có điều nó hơi riêng tư tí chút, và lơ mơ có thể bị vu động cơ chính trị không trong sáng, nên không kể ra đây sp_ike.gif

Gửi bởi: Mr. Smith vào hồi Dec 14 2005, 12:44 AM

QUOTE(timo @ Dec 13 2005, 05:35 PM)
QUOTE(Agent Smith @ Dec 14 2005, 12:28 AM)
Lạ nhỉ, lại có những giấc mơ lặp lại hàng trăm lần như thế thì chắc có ám ảnh điều gì đó không?.
Tớ thì hình như chưa bao giờ bị lặp lại một giấc mơ nào thì phải. Cũng có những lúc mơ là mình đau răng nhưng mà vì lúc đó là đau răng thật.
Hôm qua mơ cũng buồn cười, mình ngồi trên nóc máy bay và bám vào cánh của nó bay về đến Hà Nội, may mắn là không sao cả và như thế có lẽ là không bị mất tiền vé. Buồn cười là trong giấc mơ có ba vị lãnh tụ cũng trong tình cảnh bám cánh máy bay như mình và có hai cụ rơi xuống đất sp_ike.gif.
*



Giấc mơ bác em buồn cười quá. Cho hỏi 2 cụ bị rơi là cụ nào ? Cụ còn sót lại là cụ nào, cụ Năng hay cụ Sê ?
*



Thôi, tớ sợ phạm tội tiết lộ bí mật quốc gia lắm iswear.gif

Gửi bởi: Tiểu Vũ vào hồi Dec 14 2005, 12:46 AM

Về phần cụ Chánh thì yên tâm. Giấc mơ của cụ báo điềm đại cát. Con đường hoạn lộ của cụ tuy đi tắt đón đầu, nhưng cuối cùng vẫn hạ cánh an toàn. Không như một số người (các bác yên chí, mấy đứa lộn cổ không phải dân làng mình) shuriken.gif

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Dec 14 2005, 12:49 AM

Không phải cụ Năng, cụ Sê thì chắc là cụ Thong rồi.


laugh1.gif

Gửi bởi: Hoang Yen vào hồi Dec 14 2005, 12:49 AM

Quan tâm sâu sắc đến chính trị nước nhà đến nỗi trong giấc mơ cũng đồng hành gian khó với các cụ lãnh tụ như Chánh Sơ mít làng ta quả là hiếm có v.gif

Đúng là điềm đại cát smartass.gif

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Dec 14 2005, 12:54 AM

Mợ em gần đây có giấc mơ nào ấn tượng nhất ?

Gửi bởi: Hoang Yen vào hồi Dec 14 2005, 01:02 AM


QUOTE
Mợ em gần đây có giấc mơ nào ấn tượng nhất ?


Mơ thấy đưa một đứa em trai đi thi, nấu nướng chăm sóc nó, và sốt ruột chờ đợi nó ở bên ngoài phòng thi, nó làm bài rất tốt, xong rồi đến lúc báo kết quả, nó bảo: "Chị ơi em đỗ Trạng Nguyên rồi!". Mừng vô kể. Rồi lại nghĩ, còn lo lấy vợ cho nó nữa. Đến đấy thì tỉnh giấc.

Gửi bởi: Mr. Smith vào hồi Dec 14 2005, 01:12 AM

QUOTE(Hoang Yen @ Dec 13 2005, 05:49 PM)
Quan tâm sâu sắc đến chính trị nước nhà đến nỗi trong giấc mơ cũng đồng hành gian khó với các cụ lãnh tụ như Chánh Sơ mít làng ta quả là hiếm có  v.gif

Đúng là điềm đại cát   smartass.gif
*



Cái quan trọng nhất là làm thế nào leo lên trên nóc máy bay "đồng hành gian khó" với các cụ thì trong giấc mơ, em không thấy có hehe.gif
Nói đến đoán mộng thì người La Mã xưa có thể coi là tin tưởng vào việc đoán mộng nhất trong các dân tộc trên thế giới. Người Tàu cũng tin nhưng không bằng. Người La Mã mỗi khi đánh trận thì các giấc mơ của chủ tướng được coi là điềm báo cực kỳ quan trọng.

Gửi bởi: Tit vào hồi Dec 14 2005, 01:13 AM

Cũng có thể em bị ám ảnh.... Vì không hiểu sao, bình thường em chạy cầu thang, em rất hay nghĩ đến việc, nếu mình ngã và đập răng xuống cầu thang, rồi lăn lông lốc thì sao?.... Chắc sẽ gãy răng cửa laugh.gif

Cái sự ám ảnh đó là vì em đã được chứng kiến 1 thằng bạn học cùng từ hồi lớp 6, khi cả lớp xếp hàng vào lớp, nó đứng ngay phía sau em. Cả lớp chạy lên cầu thang uỳnh uỵch. Bỗng Tít thấy cả đám đằng sau cười rộ lên. Tít quay lại nhìn thì thấy cậu bạn đó đang lồm cồm bò dậy. Xong nó ngẩng mặt lên cười với Tít....thì, ôi thôi..... Tít cũng cười ré lên, vì thấy bạn thiếu 1 cái răng cửa shuriken.gif

Cho đến giờ thế nào mà cái cậu bạn đó lại vẫn chơi với Tít ở bên này, cùng làm việc nữa cheers.gif Và nó vẫn giữ ấn tượng là Tít cười to như thế nào khi nó bị bay mất cái răng cửa laugh.gif

Gửi bởi: Tit vào hồi Dec 14 2005, 01:36 AM

Một trong những giấc mơ mà em Tít hay mơ lặp lại là em bị nhỡ máy bay. Sau rất nhiều lần mơ như vậy, thì tết vừa rồi em đã bị nhỡ máy bay tới 2 lần leuleu.gif Và em tin rằng những lần mơ như thế là điềm báo trước, và từ giờ sẽ ko mơ như thế nữa. Nhưng mà ko phải no.gif Hôm nọ lại mơ bị nhỡ máy bay tiếp... Em ra đến sân bay mới nhớ ra là mình ko mang theo vé và hộ chiếu theo người. Nhưng hơi khác với các lần trước (các lần trước mơ như thế sẽ có cảnh tiếp theo là em hoặc bắt taxi, hoặc vừa chạy vừa bay như Tôn Ngộ Không về nhà để lấy giấy tờ), lần này em lại rất sung sướng quay ra ôm chầm lấy 1 ai đấy blushing.gif , reo lên là "híhí, thế là em được ở lại thêm rồi" sp_ike.gif

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Dec 14 2005, 02:01 AM

Hêhê, đúng là trùng lặp, nhỡ máy bay nhưng trong bụng lại sướng âm ỉ "Ở thêm vài ngày nữa rồi". Chỉ tội, xót mỗi tiền thôi.

Mợ em, ấn tượng nhất mà như là ngoài đời thế ạ ? Giấc mơ đó chứng tỏ mợ em chu đáo và quan tâm, săn sóc đến gia đình rất cẩn thận.

Giấc mơ sướng nhất với em, đúng là sướng thật. Là bay, bay được. Thật. Em trèo lên đồi, núi hay nhà cửa gì đấy, rồi nhảy lên, tung cánh bay lượn. Cảm giác ngợp rất đê mê. Có điều, không điều khiển được như ý muốn. Tăng tốc, giảm tốc, lên xuống không như ý. Những quả nào lượn vù sát đất rồi bốc lên được, mê người luôn.

Cũng nhiều lần mơ thấy tay đập đập mà chả lên được tí nào.

Gửi bởi: yuyu vào hồi Dec 14 2005, 02:34 AM

Giấc mơ thường được nhiều nhà phân tâm học và khoa học huyền bí đánh giá là khá quan trọng vì nó ảnh hưởng hay báo trước những sự kiện sẽ ảnh hưởng thực sự đến vận mệnh con người. Vì thế nghiên cứu chiêm bao là cả một bộ môn kho học huyền bí hay phân tâm khá thú vị.

Các cụ nói rằng "sinh dữ tử lành" đấy là kinh nghiệm đầu tiên, đơn giản nhất, tổng kết được từ giấc mơ.
Điều đó có nghĩa là nếu bạn mơ thấy cảnh chết chóc, dù xảy ra đối với chính bạn hay người thân của bạn, thì là điềm tốt. Ngược lại mơ thấy cảnh sinh đẻ là rất độc.
Điều này tôi đã từng chiêm nghiệm thấy thật sự là như vậy.

Ngoài ra còn nhiều kinh nghiệm đoán giải mộng đầy thú vị khác mà phải có thời giờ mới kể được.

Hiện nay tôi chỉ có một kinh nghiệm kinh dị không sao giải thích được, đó là một lần mơ thấy bị ai đó cắn ( hình như một cô gái ) , nhưng khi giật mình tỉnh dậy thì kinh dị làm sao, trên tay có hằn vết răng thật và còn kinh hơn nữa là trên vết răng có dính cả vết nước bọt ? Tôi tiếc là lúc ấy đã quá kinh dị mà đi vào nhà tắm xối nước tắm rửa sạch sẽ, mà không qua bác sĩ để lấy mẫu ADN chẳng hạn, xem đó là nước bọt của ai ? Cũng may vết cắn nhẹ, chưa bị rớm máu, nên đỡ lo sợ. Tắm xong chẳng còn dấu vết gì, nhưng ám ảnh của nó mãi không thôi !
Nhớ đọc truyện Thuỷ Hử cũng có đoạn mô tả cảnh Tống Giang nằm mộng thấy tiên trao một cuốn "Thiên Thư". Tỉnh dậy thì cuốn ấy nằm trên bụng thật. Vì thế sau này Tống Giang mới dám dựng cờ "Thế Thiên Hành Đạo". Thế ra mộng cũng có khi biến thành thực nhỉ ?
Mà cũng chưa biết đằng nào là ảo đằng nào là thực ? Có khi cả cuộc đời này là ảo còn khi mộng mới là thực thì sao ?

Gửi bởi: summoner131 vào hồi Dec 14 2005, 02:56 AM

Hồi bé tì em có mọt thời gian dài mơ thấy những giấc mơ rất giống nhau , ấy là có một người lưỡi rất dài hay đi ra từ cái cửa sau của nhà em ngày xưa (nhà em ngày đói rét là một phần của một nhà kho cũ được ngăn ra, cái nhà kho đó rất rộng nhưng hoàn toàn không mở cửa cho đến lúc em chuyển đi) , người đó nói chuyện với em , dại khái chuyện gì thì ko nhớ rõ nhưng em mơ thấy thế trong một thời gian rất dài đến nỗi mà bây giờ vẫn còn ấn tượng .

Thỉnh thoàng ngoài đời lại có những sự việc mà em có cảm giác như đã thấy ở đâu rồi , chắc là đã từng mơ thấy nó , nhiều khi bắt đầu một sự việc em lại nghĩ :" mẹkhỉ, quen quen , hình như nó sẽ thế này " và y như rằng . Mỗi tội chả bao giờ mơ thấy những chuyện gì quan trọng trừ một lần. Đấy là lúc em thi tốt nghiệp cấp 3 , môn lịch sử em học mãi không thuộc , học xong lại quên nên xác định là sẽ ăn gian , đùng một cái đêm nằm mơ thấy đề ngày mai sẽ có 2 câu là Chiến dịch Điện Biên và Vùng Đông Nam Á , môn lịch sử thi buổi chiều, sau khi thi Hoá buổi sáng em về học 2 câu đã mơ thấy , quả y đến chiều có 1 đề có đúng 2 câu đấy và em các bác được 9đ , tí 10 .

Kiểu mơ mà em sợ nhất là mơ thấy đi đánh nhau , nó đánh mình mà mình không sao đánh lại được , tức điên cả người .

Gửi bởi: Tit vào hồi Dec 14 2005, 03:02 AM

QUOTE(yuyu @ Dec 14 2005, 02:34 AM)
Mà cũng chưa biết đằng nào là ảo đằng nào là thực ? Có khi cả cuộc đời này là ảo còn khi mộng mới là thực thì sao ?
*



Đọc đoạn này của bác yuyu, Tít nhớ lại 1 lần nói chuyện với 1 ông người Tàu. Ông ta nói rằng, với nhiều người xưa, họ cho rằng phía sau tấm gương có 1 sự sống, một cuộc sống khác. Tức là thế giới của chúng ta và thế giới kia chỉ cách nhau 1 tấm gương. Thế giới sau tấm gương đó cũng có những hoạt động sống chẳng khác gì chúng ta. Họ cũng ngủ, cũng đi lại, cũng ăn.... Và như vậy, khi bạn soi gương thì cũng chính là có 1 người ở thế giới bên kia đang nhìn bạn. scared.gif

Và có lẽ chính vì thế người Tàu theo thuyết phong thuỷ không thích đặt gương trong phòng ngủ (nhất là không nên đặt gương quay vào gường ngủ), vì khi ngủ là lúc mình "xuất thần" dễ giao cảm với mọi vật và sự việc nhất. Và bạn sẽ luôn ngủ không yên giấc vì cảm giác có 1 ai đó cũng đang hiện diện trong phòng ngủ của mình, cũng đang ngủ ở đâu đó.

Cái chi tiết: khi chúng ta nhìn vào gương, thì cũng chính là có 1 ai đó đang đứng nhìn mình thì không phải Tít chỉ nghe lần đầu. Ngay ở chỗ Tít sống hiện tại, người dân cũng có câu truyền miệng rằng ko nên nhìn ngắm mình nhiều trong gương, vì lúc đó là lúc có 1 ác thần trong gương đang nhìn thấy mình. Tương tự như vậy, Cô bạn Uzbekistan cũng nói với Tít rằng ở nước nó họ cũng nói như vậy shuriken.gif

Tít cũng xem một số phim ma Hàn Quốc, Nhật..v.v... Họ cũng làm phim dựa vào ý tưởng này. Họ cũng tạo ra 1 cuộc sống trong gương, và đoạn cuối phim là 1 cô gái đứng trước tấm kính cửa sổ lớn của cao ốc, và mỉm cười. Bóng của cô qua tấm kính đó cũng mỉm cười với cô như vậy. Rồi cô gái bỏ đi.... Nhưng cái bóng của cô vẫn đứng đó cười và nhìn theo cô ohmygod.gif Rồi người ta quay cảnh như chính họ là cái bóng đó, đang ngắm nhìn 1 thế giới khác qua 1 đường biên giới là tấm gương đó....

Có thể mọi người sẽ nói vì đó là phim ma mà. Nhưng Tít nghĩ, họ xây dựng cũng từ nền tảng suy nghĩ như Tít kể phía trên...

Từ đây rút thêm ra 1 điều nữa ngoài việc không nên nhìn vào gương nhiều, là khi nhìn gương thì nên cười, để người phía bên kia cũng mỉm cười với mình, hoặc trí ít là họ cũng thấy mình dễ thương mà không ghét mình, để ban đêm nó không chui ra bóp cổ mình laugh.gif

Gửi bởi: Mr. Smith vào hồi Dec 14 2005, 03:45 AM

QUOTE(yuyu @ Dec 13 2005, 07:34 PM)
Hiện nay tôi chỉ có một kinh nghiệm kinh dị không sao giải thích được, đó là một lần mơ thấy bị ai đó cắn ( hình như một cô gái ) , nhưng khi giật mình tỉnh dậy thì kinh dị làm sao, trên tay có hằn vết răng thật và còn kinh hơn nữa là trên vết răng có dính cả vết nước bọt ? Tôi tiếc là lúc ấy đã quá kinh dị mà đi vào nhà tắm xối nước tắm rửa sạch sẽ, mà không qua bác sĩ để lấy mẫu ADN chẳng hạn, xem đó là nước bọt của ai ? Cũng may vết cắn nhẹ, chưa bị rớm máu, nên đỡ lo sợ. Tắm xong chẳng còn dấu vết gì, nhưng ám ảnh của nó mãi không thôi !
*



Bác yuyu lúc đó phải xem lại là có nằm 1 mình không. Nếu không phải 1 mình thì có khi đó là sự kiện xảy ra trên thực tế rồi sau đó mới đi vào giấc mơ. Còn không thì khéo là ma rồi. shuriken.gif


Gửi bởi: yuyu vào hồi Dec 14 2005, 03:53 AM

QUOTE(Agent Smith @ Dec 13 2005, 09:45 PM)
QUOTE(yuyu @ Dec 13 2005, 07:34 PM)
Hiện nay tôi chỉ có một kinh nghiệm kinh dị không sao giải thích được, đó là một lần mơ thấy bị ai đó cắn ( hình như một cô gái ) , nhưng khi giật mình tỉnh dậy thì kinh dị làm sao, trên tay có hằn vết răng thật và còn kinh hơn nữa là trên vết răng có dính cả vết nước bọt ? Tôi tiếc là lúc ấy đã quá kinh dị mà đi vào nhà tắm xối nước tắm rửa sạch sẽ, mà không qua bác sĩ để lấy mẫu ADN chẳng hạn, xem đó là nước bọt của ai ? Cũng may vết cắn nhẹ, chưa bị rớm máu, nên đỡ lo sợ. Tắm xong chẳng còn dấu vết gì, nhưng ám ảnh của nó mãi không thôi !
*



Bác yuyu lúc đó phải xem lại là có nằm 1 mình không. Nếu không phải 1 mình thì có khi đó là sự kiện xảy ra trên thực tế rồi sau đó mới đi vào giấc mơ. Còn không thì khéo là ma rồi. shuriken.gif


*




Chính thế ! Đời này thực ảo lẫn lộn, nhiều lúc chẳng biết đâu mà lần. Chẳng biết là mình nằm mơ bị cắn hay mình bị cắn rồi nằm mơ !!!??? Thực ra tôi chỉ nhớ mang máng là có cảnh vật lộn gì đấy rồi bị cắn ....
Cái nào là Mơ cái nào là Thực ?

Gửi bởi: Hoang Yen vào hồi Dec 14 2005, 04:36 AM

Nhà bác yuyu lúc ấy có chuột không? Hay mèo, chó gì đó? Em có dứa bạn hồi bé nằm ngủ bị chuột ra gặm ngón chân cái rớm máu. Một đứa khác ngủ trưa bị ngan vào ngoạm ngón tay may ko sao.

Còn ma thì tớ thực sự chưa gặp bao giờ, nên cũng chẳng tin có ma. Bên này TV có chương trình chuyên về những câu chuyện ma, người đã từng gặp ma...v.v xem cho vui là chính. Hình người qua gương là ảnh ảo của mình có gì mà sợ em Tit, họ dùng ý tưởng cuộc sống trong gương để làm những bộ phim ma miếc hoặc có tính nhân văn cho cuộc sống thêm phong phú thôi mà.

Gửi bởi: NguoiVN vào hồi Dec 14 2005, 04:44 AM

QUOTE(Tit @ Dec 13 2005, 08:02 PM)
QUOTE(yuyu @ Dec 14 2005, 02:34 AM)
Mà cũng chưa biết đằng nào là ảo đằng nào là thực ? Có khi cả cuộc đời này là ảo còn khi mộng mới là thực thì sao ?
*



Đọc đoạn này của bác yuyu, Tít nhớ lại 1 lần nói chuyện với 1 ông người Tàu. Ông ta nói rằng, với nhiều người xưa, họ cho rằng phía sau tấm gương có 1 sự sống, một cuộc sống khác. Tức là thế giới của chúng ta và thế giới kia chỉ cách nhau 1 tấm gương. Thế giới sau tấm gương đó cũng có những hoạt động sống chẳng khác gì chúng ta. Họ cũng ngủ, cũng đi lại, cũng ăn.... Và như vậy, khi bạn soi gương thì cũng chính là có 1 người ở thế giới bên kia đang nhìn bạn. scared.gif

Và có lẽ chính vì thế người Tàu theo thuyết phong thuỷ không thích đặt gương trong phòng ngủ (nhất là không nên đặt gương quay vào gường ngủ), vì khi ngủ là lúc mình "xuất thần" dễ giao cảm với mọi vật và sự việc nhất. Và bạn sẽ luôn ngủ không yên giấc vì cảm giác có 1 ai đó cũng đang hiện diện trong phòng ngủ của mình, cũng đang ngủ ở đâu đó.

Cái chi tiết: khi chúng ta nhìn vào gương, thì cũng chính là có 1 ai đó đang đứng nhìn mình thì không phải Tít chỉ nghe lần đầu. Ngay ở chỗ Tít sống hiện tại, người dân cũng có câu truyền miệng rằng ko nên nhìn ngắm mình nhiều trong gương, vì lúc đó là lúc có 1 ác thần trong gương đang nhìn thấy mình. Tương tự như vậy, Cô bạn Uzbekistan cũng nói với Tít rằng ở nước nó họ cũng nói như vậy shuriken.gif

Tít cũng xem một số phim ma Hàn Quốc, Nhật..v.v... Họ cũng làm phim dựa vào ý tưởng này. Họ cũng tạo ra 1 cuộc sống trong gương, và đoạn cuối phim là 1 cô gái đứng trước tấm kính cửa sổ lớn của cao ốc, và mỉm cười. Bóng của cô qua tấm kính đó cũng mỉm cười với cô như vậy. Rồi cô gái bỏ đi.... Nhưng cái bóng của cô vẫn đứng đó cười và nhìn theo cô ohmygod.gif Rồi người ta quay cảnh như chính họ là cái bóng đó, đang ngắm nhìn 1 thế giới khác qua 1 đường biên giới là tấm gương đó....

Có thể mọi người sẽ nói vì đó là phim ma mà. Nhưng Tít nghĩ, họ xây dựng cũng từ nền tảng suy nghĩ như Tít kể phía trên...

Từ đây rút thêm ra 1 điều nữa ngoài việc không nên nhìn vào gương nhiều, là khi nhìn gương thì nên cười, để người phía bên kia cũng mỉm cười với mình, hoặc trí ít là họ cũng thấy mình dễ thương mà không ghét mình, để ban đêm nó không chui ra bóp cổ mình laugh.gif
*



laugh1.gif nguoiVN rất thích soi gương, ngày nhìn mấy chục lần là chuyệ nthường, vậy là toi rồi... khi nào nhìn lâu một chút thì thấy có một bóng đen chạy thoát đằng sau, quay lại thì thấy lạnh gáy. Mà mình càng nhìn thì càng thấy mình đẹp giai leuleu.gif nên thôi đành chịu vậy blushing.gif

Gửi bởi: trademark vào hồi Dec 14 2005, 05:19 AM

tôi nghĩ người cắn yuyu không ai khác hơn là ... yuyu. laugh1.gif

Gửi bởi: Hoang Yen vào hồi Dec 14 2005, 05:22 AM

Có khi đúng như bác Trademark nói đấy, cũng như tôi đoán là cái bàn tay của cô gái trong Bóng đè đã gây ra mọi chuyện trong giấc ngủ của cô ấy.

Gửi bởi: trademark vào hồi Dec 14 2005, 08:30 AM

phụ nữ thường có trực giác nhạy bén và linh tính mạnh hơn đàn ông , cho nên những giấc mơ có thể là một "điềm báo" gì đó , chứ không như đàn ông thì thường ... mơ tuởng hão huyền . laugh1.gif

Tôi có xem một show của Discovery nói về giấc mơ và điềm báo . tôi nhớ đoạn họ interview Liz Taylor, bà bảo đêm trước khi người chồng (hình như thứ 2 ?) của bà bị tai nạn máy bay, bà đã thấy tất cả trong giấc mơ và có ghi lại trong nhật ký trước khi nhận tin chồng chết vì máy bay đâm vào núi .

còn Tít hay nằm mơ thấy răng lợi cọt kẹt như thế thì chắc là cơ thể không đủ calcium để ... mọc thêm răng laugh1.gif , giải pháp: Tit uống thêm sữa nhiều vào ! [Xin nhắc: trademark <--- thầy bói chuyên môn nói láo và ăn (rất nhiều) tiền read.gif ]

đùa tý, chứ lâu rồi có đọc một cuốn sách bảo rằng những giấc mơ liên quan đến răng thưòng là cách não báo cho ta hay là mình đang bị thiếu calcium .

Gửi bởi: phatastic vào hồi Dec 14 2005, 10:46 AM

QUOTE(Tit @ Dec 14 2005, 04:02 AM)
Cái chi tiết: khi chúng ta nhìn vào gương, thì cũng chính là có 1 ai đó đang đứng nhìn mình thì không phải Tít chỉ nghe lần đầu. Ngay ở chỗ Tít sống hiện tại, người dân cũng có câu truyền miệng rằng ko nên nhìn ngắm mình nhiều trong gương, vì lúc đó là lúc có 1 ác thần trong gương đang nhìn thấy mình. Tương tự như vậy, Cô bạn Uzbekistan cũng nói với Tít rằng ở nước nó họ cũng nói như vậy  shuriken.gif


Kinh nghiệm riêng của tớ là nhìn vào gương không nên nhìn quá sâu vào đôi mắt của chính mình. Các bà các cô nếu muốn trang điểm nhìn vào chân mày, kẻ mắt,... có lẽ cũng kô sao, nhưng không nên nhìn chằm chằm vào tròng đen của mình.

Thường tớ sau khi nhìn vào mắt mình 1 lúc thì bỗng thấy rờn rợn như nhìn vào mắt 1 người thật. Do đồng tử điều tiết để nhìn đúng khoảng cách người ảnh, nên đồng tử của mắt người trong ảnh cũng điều tiết nhìn xuyên thẳng vào mắt mình. Nhìn một lát thì bị mất hút, tựa như là một đôi mắt nào đấy soi thẳng vào mình, hiểu hết mình. shuriken.gif

Lúc đó thì giải phóng (unlock) mắt ra cũng muộn rồi, lúc này thay vì chỉ đôi mắt, tớ sẽ thấy khuôn mặt của một người nào đó quen quen, rất thực đang ở ngay trước mặt mình. Cảm giác có 1 cái gương ở giữa chỉ mất đi sau vài giây. Ngay cả quay mặt đi chỗ khác cũng không thoát được cái cảm giác đó nữa.

Túm lại là gương rất đáng sợ. Nhất là gương sạch, kô gợn, kô vết, và ở nhà một mình. read.gif

Gửi bởi: Fedora vào hồi Dec 14 2005, 11:34 AM

Theo các nhà phong thuỷ thì không nên để gương ở chân giường vì đó là vị trí ta dễ nhìn thấy mình trong gương nhất, đây là một quy tắc gần như bất di bất dịch, cũng như là họ thường cho rằng vị trí nắm tốt nhất trong một căn phòng là cửa ra vào phải ở phía chân giường và khi nằm mắt trái phải nhìn ra cửa, tối kỵ nằm quay đầu ra cửa hay kê giường chắn cử ra vào, giấc ngủ sẽ bất an.

Thực ra chuyện ma quỷ từ trong gương chui ra hay có thể bước sang thế giới bên kia bằng cách chui vào gương chỉ là những chi tiết hư cấu. Vì thuật phong thuỷ quan niệm rằng có sự hiện diện của các tia đất khác nhau (tia có ảnh hưởng tốt, tia có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ), ngoài ra còn các luồn điện vô hình trong không trung, con người là một vật thể sống và do cấu trúc sinh hoá của mình con người có thể dễ dàng hấp thụ các tia đất và các luồng điện xung quanh mình. Việc để gương ở chân giường có thể khiến cho các tia đất hay các luồng sinh điện chiếu thằng vào người đang nằm trên giường, vô hình chung sẽ gây nhiễu loạn và làm tán xạ các tia đó, một số người nằm ngủ lâu không biết sẽ bị ảnh hưởng của những thay đổi về từ trường này và sẽ bị nhức đầu, nói năng lảm nhảm, đại khái dân gian ta gọi là "tẩu hỏa nhập ma", tức là giảm khả năng phản xạ nhất thời, sống lâu ngày trong một môi trường như vậy sẽ sinh bệnh.

(pause)

Gửi bởi: ThụyVũ vào hồi Dec 14 2005, 12:17 PM

Có 2 giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần của em. 1 là mơ thấy mình đi xe đạp bị rơi xuống một cánh đồng đầy rắn rết. Nhấc chiếc xe đạp lên thì ai ngờ cái ghi-đông cũng là một con rắn, cái bánh xe cũng là một con rắn. Đại khái là rất khiếp (trong đời thực) thế nhưng trong giấc mơ em lại không sợ hãi gì. Giấc mơ thứ 2 là em hay mơ thấy mình biết bơi và bơi rất giỏi. Trong mơ, em cả bơi và lặn đều ngon ơ, trong khi ở đời sống thực thì không hề biết bơi hay lặn gì cả.
Nhiều năm rồi em hay mơ thấy hai giấc mơ này, nó cứ đến rồi đi, nhưng vì nhiều lần quá nên mới ngạc nhiên là tại sao lại mơ trùng lặp như vậy.

Cũng có một chuyện buồn cười là: Nhiều khi đi giữa đường, gặp một cảnh vật nào đó, thấy giống hệt như thể nó ở trong tiềm thức của mình, hoặc một sự việc, diễn ra giống hệt như mình đã từng thấy hoặc nghĩ nó sắp diễn ra như thế.

Gửi bởi: trademark vào hồi Dec 14 2005, 01:52 PM

QUOTE(ThụyVũ @ Dec 13 2005, 10:17 PM)
Có 2 giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần của em. 1 là mơ thấy mình đi xe đạp bị rơi xuống một cánh đồng đầy rắn rết. Nhấc chiếc xe đạp lên thì ai ngờ cái ghi-đông cũng là một con rắn, cái bánh xe cũng là một con rắn. Đại khái là rất khiếp (trong đời thực) thế nhưng trong giấc mơ em lại không sợ hãi gì. Giấc mơ thứ 2 là em hay mơ thấy mình biết bơi và bơi rất giỏi. Trong mơ, em cả bơi và lặn đều ngon ơ, trong khi ở đời sống thực thì không hề biết bơi hay lặn gì cả.


úi. cái này tôi nhớ có lần thằng bạn cũng bảo nó hay bị mơ như vậy thì thằng cha Cứu Nhân Độ Thế giải thích thế này :

1. nằm mơ thấy bị rắn rưọt, rắn khè vào mặt, hay bị rắn cắn => sắp có kẻ tiểu nhân ám hại .

2. thấy mình bơi trong làn nưóc trong, hay bơi ở biển => chuyện khó khăn sắp được giải quyết hanh thông, thuận lợi , gặp may mắn và được tài lộc . còn nếu bơi trong làn nưóc đục ngòm, biển sóng dữ dội thì sắp gặp bệnh tật tai ương , hao tài tốn của , hoặc bị kẻ xấu mỏ dèm pha , đâm thọt sau lưng .

đúng sai ra sao chẳng biết, chỉ thấy thằng kia ngồi gật gù .

Gửi bởi: ThụyVũ vào hồi Dec 14 2005, 02:54 PM

QUOTE(trademark @ Dec 14 2005, 01:52 PM)
úi.  cái này tôi nhớ có lần thằng bạn cũng bảo nó hay bị mơ như vậy thì thằng cha Cứu Nhân Độ Thế giải thích thế này :

1. nằm mơ thấy bị rắn rưọt, rắn khè vào mặt,  hay bị rắn cắn => sắp có kẻ tiểu nhân ám hại .

2. thấy mình bơi trong làn nưóc trong, hay bơi ở biển => chuyện khó khăn sắp được giải quyết hanh thông, thuận lợi , gặp may mắn và được tài lộc .  còn nếu bơi trong làn nưóc đục ngòm, biển sóng dữ dội thì sắp gặp bệnh tật tai ương , hao tài tốn của , hoặc bị kẻ xấu mỏ dèm pha , đâm thọt sau lưng .

đúng sai ra sao chẳng biết, chỉ thấy thằng kia ngồi gật gù .
*



Bác Trát: Vậy là kiểu gì em cũng bị tiểu nhân hãm hại ạ? Thế đại nhân thì sao?

Gửi bởi: trademark vào hồi Dec 14 2005, 03:05 PM

QUOTE(ThụyVũ @ Dec 14 2005, 12:54 AM)
QUOTE(trademark @ Dec 14 2005, 01:52 PM)
úi.  cái này tôi nhớ có lần thằng bạn cũng bảo nó hay bị mơ như vậy thì thằng cha Cứu Nhân Độ Thế giải thích thế này :

1. nằm mơ thấy bị rắn rưọt, rắn khè vào mặt,  hay bị rắn cắn => sắp có kẻ tiểu nhân ám hại .

2. thấy mình bơi trong làn nưóc trong, hay bơi ở biển => chuyện khó khăn sắp được giải quyết hanh thông, thuận lợi , gặp may mắn và được tài lộc .  còn nếu bơi trong làn nưóc đục ngòm, biển sóng dữ dội thì sắp gặp bệnh tật tai ương , hao tài tốn của , hoặc bị kẻ xấu mỏ dèm pha , đâm thọt sau lưng .

đúng sai ra sao chẳng biết, chỉ thấy thằng kia ngồi gật gù .
*



Bác Trát: Vậy là kiểu gì em cũng bị tiểu nhân hãm hại ạ? Thế đại nhân thì sao?
*



ôi trời, làm sao tôi biết được ? tôi mà (phịa) giải mộng đoán điềm thì chỉ có trật lất và gian ác (tính khổ chủ rất nhiều tiền) thôi. laugh1.gif bận sau Thuỵ Vũ ráng nằm mơ thấy mình bơi trong làn nưóc trong vắt hay biển êm ả thì ... gặp đại nhân lì xì chứ sao . read.gif

Gửi bởi: Dân làng Ven vào hồi Dec 15 2005, 02:24 PM

*Tít : do thiếu calxi nên mơ thấy đau răng ( bác trách nói đúng gồi )
*AS : đang bị tình trạng viêm màng túi laugh1.gif nên mới nằm mơ bám càng máy bay về VN,vì thường khi viêm màng túi người ta có xu hướng nằm mơ ra những cách g/quyết tình thế rất thú vị,và nằm mơ thấy bay cũng nói lên AS là 1 người rất lạc quan laugh1.gif
*TVũ : dạo này bệnh nên kiêng không được uống ruợu,giấc mơ rắn của TVũ cũng dễ hiểu,nó ám chỉ đến những chai rượu rắn tam xà tứ xà lâu rồi chưa được nếm laugh1.gif
*Sumo : nằm mơ thấy người lưỡi dài cũng dễ hiểu,khi nào sumo đủ 21 tuổi giấc mơ sẽ biến mất,vì lưỡi tượng trưng cho sự nếm,liếm láp laugh1.gif ( kiss,uống rượu v.v...) khi 21 t sumo sẽ được chị K của em dẫn đi uống rượu chợ đêm,ít ra cũng g/quyết được 50% giấc mơ của em
clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
....ai tin thì tin,không tin thì thôi laugh1.gif laugh1.gif

Gửi bởi: Tit vào hồi Dec 15 2005, 04:53 PM

Hihi, thế này thì đúng là em Tít thiếu calcium triền miên thật rùi laugh1.gif Thả nào mãi không nhớn được lên centi nào... Đứng cạnh ai cũng thấy tủi thân thế leuleu.gif Từ giờ cố gắng chăm chỉ uống sữa (kohy vọng nhớn đc nữa, nhưng ít nhất cũng không bị mê thấy mình bị móm laugh.gif)

Cám ơn bác Trade và anh Dân rose.gif

Gửi bởi: SyncMaster vào hồi Dec 15 2005, 07:24 PM

QUOTE(Tit @ Dec 15 2005, 09:53 AM)
Hihi, thế này thì đúng là em Tít thiếu calcium triền miên thật rùi  laugh1.gif Thả nào mãi không nhớn được lên centi nào... Đứng cạnh ai cũng thấy tủi thân thế  leuleu.gif Từ giờ cố gắng chăm chỉ uống sữa (kohy vọng nhớn đc nữa, nhưng ít nhất cũng không bị mê thấy mình bị móm laugh.gif)


Móm cũng không sao, nhưng phải móm đều, móm đẹp em ạ w00t.gif clap.gif

Uống sữa phải chọn loại ít hóc-môn ấy (theo bác Trát), kẻo lại mọc ria hay râu quai nón ohnono.gif

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Dec 15 2005, 09:37 PM

QUOTE(Tit @ Dec 15 2005, 04:53 PM)
Hihi, thế này thì đúng là em Tít thiếu calcium triền miên thật rùi  laugh1.gif Thả nào mãi không nhớn được lên centi nào... Đứng cạnh ai cũng thấy tủi thân thế  leuleu.gif Từ giờ cố gắng chăm chỉ uống sữa (kohy vọng nhớn đc nữa, nhưng ít nhất cũng không bị mê thấy mình bị móm laugh.gif)


Tủi thân giề. Thế hệ chúng ta lớn lên nhờ Pelicilin và kháng sinh các loại, được bữa thịt ba chỉ là sướng rồi, nên còi cọc là thường xuyên thôi.

Chiều cao thì hết rồi, giờ chỉ còn hy vọng vào chiều ngang.

Gửi bởi: mytomvn vào hồi Dec 15 2005, 10:55 PM

Bạn Tít iu: nếu chưa 23 thì vẫn có hy vọng cao lên được 1cm nữa sp_ike.gif

Gửi bởi: SyncMaster vào hồi Dec 15 2005, 10:57 PM

QUOTE(mtvn @ Dec 15 2005, 03:55 PM)
Bạn Tít iu: nếu chưa 23 thì vẫn có hy vọng cao lên được 1cm nữa sp_ike.gif
*



Nếu >23t thì đi sắm đôi giầy cao gót cỡ 5-7 phân là đẹp v.gif

Đùa thế chứ con người ta vẫn cao đến khoảng 3 sập cơ Mì tôm ạ laugh1.gif

Gửi bởi: mytomvn vào hồi Dec 15 2005, 10:57 PM

QUOTE(mtvn @ Dec 15 2005, 10:55 PM)
Bạn Tít iu: nếu chưa 23 thì vẫn có hy vọng cao lên được 1cm nữa sp_ike.gif
Cứ chịu khó uống sữa, đi bơi hoặc tập thể dục thì tớ đảm bảo sẽ cải thiện tình hình nghển cổ đấy.
Cơ mà nho nhỏ xinh xinh các anh mới thích chứ.
To cao quá các anh ấy sợ .
laugh1.gif
*



3 sập là dành cho các anh thôi, con gái bọn tớ đến 25 là dừng rồi.Mình có cao được nữa ko nhỉ flex.gif

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Dec 15 2005, 11:05 PM

QUOTE(mtvn @ Dec 15 2005, 10:57 PM)
QUOTE(mtvn @ Dec 15 2005, 10:55 PM)
Bạn Tít iu: nếu chưa 23 thì vẫn có hy vọng cao lên được 1cm nữa sp_ike.gif
Cứ chịu khó uống sữa, đi bơi hoặc tập thể dục thì tớ đảm bảo sẽ cải thiện tình hình nghển cổ đấy.
Cơ mà nho nhỏ xinh xinh các anh mới thích chứ.
To cao quá các anh ấy sợ .
laugh1.gif
*



3 sập là dành cho các anh thôi, con gái bọn tớ đến 25 là dừng rồi.Mình có cao được nữa ko nhỉ flex.gif
*



Nói không phải chứ, các anh chả ai quan tâm các em cao thấp thế nào đâu. Các em thì tất nhiên ngược lại.

Các anh quan tâm gì nhẩy, các anh nhẩy ?

Gửi bởi: Malchik vào hồi Dec 15 2005, 11:13 PM

Cao thấp không quan trọng bằng điện nước đầy đủ sp_ike.gif

Gửi bởi: netwalker vào hồi Dec 15 2005, 11:25 PM

Đây là sự thật 100% nhé!

Hồi đó tôi chỉ 10 tuổi. Lúc đó nửa đêm, gia đình tôi đang ngủ. Tôi ngủ cùng với mấy người anh trai trong một phòng. Tôi hoàn toàn đang ngủ rất say, không mơ mộng gì cả, tự nhiên tôi thấy một ông tiên, râu tóc bạc phơ hiện ra và bảo tôi rằng: " Con hãy tỉnh dậy và bảo các anh con xuống nhà" Tôi tỉnh dậy và gọi tất cả mọi người dậy và bảo xuống nhà ngay. Mọi người không hiểu sao cũng lục tục dậy và nghe theo lời thằng bé 10 tuổi. Cả nhà vừa xuống tầng dưới xong thì nguyên một khoảng tầng trên sập xuống, đúng chỗ giường chúng tôi vừa nằm.


Còn tôi thỉnh thoảng mơ thấy một nơi rất lạ và sau này có thể 1-2 năm hoặc nhiều năm sau tôi đến đúng chỗ đó.

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Dec 16 2005, 08:40 PM

Em ước như thằng bạn của em nó cũng có được giấc mơ như bác. Khổ thân thằng bé, thi đại học đỗ thủ khoa, đang ngồi tụng tiếng Pháp để đi sang học đại học theo diện học bổng toàn phần thì một hôm, đang ngủ say thì trần nhà sập xuống. Nguyên nhân là nhà bên cạnh đang xây.
Cuộc đời nó sang ngang từ ngày đó. Giờ bị liệt toàn thân. Nhưng nó đã nỗ lực, vẫn tiếp tục tự học máy tính và hình như năm ngoái lĩnh giải gì đó của TTVN hay một cái tương tự thế.

Đêm qua ecb mơ một giấc mơ lạ. Em và cả gia đình đang ở trong một phòng ven biển. Đột nhiên em nhìn ra xa, thấy 1 con sóng thần đang tiến lại. Rất kì lạ là sóng nhưng lại hình quả chuông, đỉnh của nó cực kì cao., phải hàng trăm mét. Em nhớ là trong mơ em đã rất ngạc nhiên về cái hình chuông đó. Xong sau đấy chả nhớ nữa, chỉ nhớ là mọi người đều bình yên và ai cũng bình thản. Sau đó, lại có một cơn sóng thần nữa, to lớn hơn hàng chục lần tiến lại. Đến đó thì không nhớ gì nữa.

Thế là thế nào nhỉ ?

Gửi bởi: Đoàng vào hồi Dec 17 2005, 03:08 PM

Bạn tít ơi bạn tít ơi scared.gif laugh1.gif
Đêm qua mình mơ thấy bạn . Hoành tráng lắm . Xong chúng mình ăn tối dưới nến rất lãng mạn . Lại còn mi nhau nữa chứ devil2.gif devil2.gif devil2.gif

Gửi bởi: biendep vào hồi Dec 17 2005, 04:36 PM

sao mình ít khi nằm mơ lắm nha các bạn, mà mơ xong vừa ngủ dậy là mình quên béng luôn. Mình cũng bị cảm giác sợ té dập mặt khi chạy cầu thang giống Tít, nhất là chạy cầu thang metro mình sợ có thằng quỷ nào thấy mình đáng yêu xô cho 1 cái chắc mình té lăn quay, cho nên lúc nào chạy xuống metro mình cũng phải bám vào thanh để tay cho chắc ăn, xong mỗi khi mình leo lên cao khoảng lầu 5 trở lên là mình lại tưởng tượng nếu mình rơi xuống thì thế nào, thiệt khiếp đảm . Các bạn nói đến vấn đề gương ghiếc làm mình lạnh cả gáy phải mặc thêm áo lạnh và mở cửa sổ đón nắng.

Gửi bởi: Tit vào hồi Dec 17 2005, 06:01 PM

Lâu quá mới thấy Biển Đẹp về làng cheers.gif

Hoá ra những gì Tít mơ với tưởng tượng thì mọi người đều cũng trải qua. Mặc dù mỗi người trúng 1 phần thôi sp_ike.gif Anh Malchik thì cũng mơ gãy răng giống mình, bạn Biển cũng sợ ngã cầu thang lộn cổ giống mình, timo cũng mơ biết bay giống mình laugh.gif

@mtvn: thời oan liệt 23 nay còn đâu pirate.gif

@Mìn: thế có mơ thấy Tít vặn răng Mìn ko?

Gửi bởi: Đoàng vào hồi Dec 17 2005, 06:08 PM

Mìn ít khi mơ , hè vừa rồi ở cùng với mấy bác Vn , đêm nằm mìn thấy ai đó rút dao đâm vào bụng mình , mình bật dậy và gầm lên 1 tiếng kinh thiên động địa scared.gif Chuyện ấy làm mấy tay kia cứ kể đi kể lại suốt 1 mùa hè để chọc quê tomato.gif

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Dec 17 2005, 07:00 PM

QUOTE(Tit @ Dec 17 2005, 06:01 PM)
Lâu quá mới thấy Biển Đẹp về làng  cheers.gif

Hoá ra những gì Tít mơ với tưởng tượng thì mọi người đều cũng trải qua. Mặc dù mỗi người trúng 1 phần thôi  sp_ike.gif Anh Malchik thì cũng mơ gãy răng giống mình, bạn Biển cũng sợ ngã cầu thang lộn cổ giống mình, timo cũng mơ biết bay giống mình laugh.gif 

@mtvn: thời oan liệt 23 nay còn đâu  pirate.gif

@Mìn: thế có mơ thấy Tít vặn răng Mìn ko?
*



Thế Tít cũng mơ bay à, cảm giác lúc đó thế nào ? Tít bay có cánh không, hay chỉ dùng 2 tay ? Có lần nào mơ muốn bay mà không bay được ???

Gửi bởi: mytomvn vào hồi Dec 19 2005, 11:14 AM

Nhà tớ toàn nằm mơ thấy trượt chân ngã .. lúc thì mơ ngã cầu thang ( chẳng là cái cầu thang nhà tớ nó hơi cao, bậc lại nhỏ, lúc nào vội mà tít mắt lên chạy thì kiểu gì cũng bị vấp), lúc thì mơ trốn học đi leo núi rồi lộn cổ từ trên núi xuống biển. Giật mình tỉnh dậy thấy vẫn nằm trên giường thở phì một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Trước khi ngủ còn tự bảo, ko mơ thế nữa, mơ cái gì rồ man tic một tí. sp_ike.gif

Tít : cái thời oanh liệt của ấy qua lâu chưa? :p

Gửi bởi: Tit vào hồi Dec 19 2005, 07:02 PM

QUOTE(timo @ Dec 17 2005, 07:00 PM)
Thế Tít cũng mơ bay à, cảm giác lúc đó thế nào ? Tít bay có cánh không, hay chỉ dùng 2 tay ? Có lần nào mơ muốn bay mà không bay được ???
*



Tít bay được bằng tay bạn ah laugh.gif Chứ có phải chim đâu mà có cánh... Cũng giống Timo, tớ hay mơ là mình không điều kiển được tốc độ, có lúc bay vù vù không phanh được, đâm sầm vào nhà cao ốc hoặc vướng ngọn cây.... Lúc đấy thì luôn choàng tỉnh dậy. Sướng nhất cái cảm giác khi đang bị 1 đứa đuổi sau lưng, mình thấy nó gần đuổi đến nơi, thế là dang tay ra vẫy vẫy rồi bay vèo lên trời laugh1.gif Xong có lúc trong mơ còn tự nghĩ bụng là, sao mình ko bay về nhà, đỡ tốn tiền mua vé máy bay. Nhưng lại tự nhủ là chắc sức mình ko đủ để bay về tận VN. Nhỡ giữa đường hết xăng laugh.gif ah quên, hêt sức lại hạ cánh thằng xuống biển hoặc đáp xuống 1 dãy núi đá này đấy thì tan xác mất pirate.gif


QUOTE(mtvn @ Dec 19 2005, 11:14 AM)
Tít : cái thời oanh liệt của ấy qua lâu chưa? :p
*



Ôiiiiii... cái thời tươi đẹp xa xưa đó... laugh.gif

Gửi bởi: Đoàng vào hồi Dec 19 2005, 08:10 PM

Hôm quá tớ mơ 1 giấc mơ kỳ quặc . Đại khái là mình đứng trên đồi nhìn cả đàn sư tử và hổ cắn nhau pirate.gif tomato.gif . Rồi sau đó không hiểu sao lại chuyển sang cảnh nói chuyện với mấy thằng bạn cũ hồi cấp 3 laugh.gif laugh.gif

Gửi bởi: Mr. Smith vào hồi Dec 19 2005, 11:06 PM

QUOTE(Đoàng @ Dec 19 2005, 01:10 PM)
Hôm quá tớ mơ 1 giấc mơ kỳ quặc . Đại khái là mình đứng trên đồi nhìn cả đàn sư tử và hổ cắn nhau  pirate.gif  tomato.gif . Rồi sau đó không hiểu sao lại chuyển sang cảnh nói chuyện với mấy thằng bạn cũ hồi cấp 3 laugh.gif laugh.gif
*



Có lần mình mơ thấy mình cưỡi voi đi nghênh ngang giữa phố phường (đi học).

Gửi bởi: Milou vào hồi Dec 19 2005, 11:52 PM

Đêm qua gần sáng đang mơ gì ấy về du ngoạn xe lửa hình như rất thú vị, đồng hồ báo thức bật lên + radio bật lên phần tin tức, thế là quên tiệt chi tiết mơ thấy cái gì.

Gửi bởi: NguoiVN vào hồi Dec 20 2005, 03:41 PM

đêm wa em mơ gặp ông Hồ Chí Minh, thấy ông đi tập thể dục ..chuyển wa cảnh em ngồi bàn giấy kí bút nhập việtnam và tàu làm một...
đứng bên cạnh có một cô geisha

tiếng nhạt nền bài thằng tàu lai của jimmy ng cất lên, em ngồi cười khà khà hút xì gà... tiếp theo là toàn cảnh cuộc thi hoa hậu tàu việtnam... hiện ra một chai nước mắm to, các cô tới xin một ít bôi lên người cho nó thơm. Em lại ngồi ăn gỏi cuốn, nó bưng phở lên mà em lắc đầu, em tip
thằng bồi chiếc BMW, nó cười khà khà tới ôm em, bị thằng vệ sĩ đấm gãy mũi

Gửi bởi: NguoiVN vào hồi Dec 20 2005, 03:46 PM

wên tới đoạn các cô cho em xem ngực, có một cô kô thấy rõ mặt, thân hình slim mà ngực khá to, em cười hề hề. cô ta tưởng em chê ngực giả bèn mời bóp thử,
đụng vào nó khá căng và ấm mát, tự nhiên cô cười khà khà, hai trái núi lửa càng ngày càng bự ra đè ngộ không nguoivn, thằng bồi và ông HCM chạy lại cười khà khà

tiếp đến lại thấy máy bay mỹ ném bom mà hai trái núi vẫn kô si nhê gì

Gửi bởi: NguoiVN vào hồi Dec 20 2005, 03:49 PM

bác nào giải thích giúp đấy là điềm bào gì ạ,

năm nào thầy bói cũng dặn đi dặn lại coi chừng con gái lừa bắt cưới, số em kô thể cưới vợ trước 30

Gửi bởi: NguoiVN vào hồi Dec 20 2005, 03:55 PM

tiếp đến một nàng tiên nữ áo trắng hiện ra nhìn em mà khóc, em lại kô có chút kí ứ gì về mặt mũi, nàng kô có số phone, hình như có đạo, có vẻ ba mẹ gzữ rất kỉ, nàng kóc um xùm nước mắt chảy thành sông và làm xẹp 2 trái núi.

sau đó là cảnh nàng và cô hoa hậu vú bự đánh nhau, hai người kô ăn vận gì cả nhưng em cũng kô nhớ, nhưng nói chung khá thanh thoát, kô giống ảnh bác sỳn pót. nàng tiên của em bị thua

thôi đi ngủ đây, có gì mai kể tiếp

Gửi bởi: tango vào hồi Dec 20 2005, 10:59 PM

Tớ cũng thỉnh thoảng hay ngủ mơ.Tớ hay mơ thấy mình nói với 1 ai đó,ở 1 khung cảnh nào đó...nhưng toàn là những chuyện nhỏ nhặt.Đến khi ngủ dậy thì tớ quên đi.Nhưng một thời gian sau,(hình như là từ sau 3 năm trở đi?),thì 1 giấc mơ nào đó của tớ lại đang là hiện thực trước mặt.Tớ chợt nhận ra là mình đã từng mơ thấy như vậy.Vẫn chỉ là tớ nhìn thấy 1 sự việc nho nhỏ nào đó,một ai đó (có thể rất thân quen hoặc hoàn toàn xa lạ) nói hay làm 1 điều gì đó...Cười thầm 1 mình khi nhớ ra là mình đã từng thấy như vậy trong giấc mơ.
Tiếc thật!Mình chả bao giờ mơ thấy mình nhặt được tiền,trúng số,làm tổng thống...mà chỉ toàn là những điều vớ vẩn nhỏ nhặt.Cho nên mình chẳng làm được thầy bói nếu mình bị thất nghiệp được rồi!

Gửi bởi: biendep vào hồi Dec 31 2005, 09:01 AM

QUOTE(Tit @ Dec 13 2005, 10:04 PM)
Tít mượn tạm tựa đề "Hãy kể giấc mơ của em" của 1 quyển truyện Tít đã đọc (của Sidney Sheldon).

Mình vừa đọc xong HKGMCE, rất hấp dẫn và hơi lạnh gáy scared.gif , có vẻ như là những chuyện gương ghiếc mà các bạn bàn tới cũng có cơ sở.

Gửi bởi: Tit vào hồi Dec 31 2005, 09:17 AM

Hôm qua Tít mơ là Tít gặp lại 1 cô bạn gái. Nó dẫn 4 đứa con ra gặp Tít, và giới thiệu từng đứa là con của 4 ông khác nhau scared.gif laugh.gif Lúc đó, Tít còn tự nghĩ bụng: ôi, mình chưa có đứa con nào mà sao nó nhanh bước nhanh nhi đồng thế sad1.gif Xong, Tít còn nhìn kỹ mặt từng đứa, rồi gật gù bảo: đứa này không xinh cũng phải, vì bố nó xấu trai... đứa kia xinh thế, bố nó đẹp trai có khác sp_ike.gif

Dzời ơi, ai giải được mộng vụ này cho Tít ko? laugh1.gif

Mở ngoặc thêm là thực tế thì cô bạn gái này của Tít chưa lấy chồng, hìhì. Mà trong mơ cũng là chưa lấy chồng laugh.gif

Gửi bởi: biendep vào hồi Dec 31 2005, 09:22 AM

scared.gif á Tít à Tít mình nghĩ chắc Tít đang thích con nít lắm rồi, mình có nhiều bạn cũng trong giai đoạn chưa chồng nhưng đã thèm con muốn chít luôn, nghĩa là cũng có thích yêu đương này nọ cưới hỏi xong xuôi nhưng đến tuổi muốn có con là tự nhiên mơ thấy có con không cần qua mấy giai đoạn lẻ tẻ kia leuleu.gif devil2.gif

Gửi bởi: Thị Anh vào hồi Dec 31 2005, 10:07 AM

QUOTE(biendep @ Dec 31 2005, 09:22 AM)
mình có nhiều bạn cũng trong giai đoạn chưa chồng nhưng đã thèm con muốn chít luôn, nghĩa là cũng có thích yêu đương này nọ cưới hỏi xong xuôi nhưng đến tuổi muốn có con là tự nhiên mơ thấy có con không cần qua mấy giai đoạn lẻ tẻ kia  leuleu.gif  devil2.gif
*



Hừm. Tư tưởng nhớn gặp nhau.

Gửi bởi: Tit vào hồi Dec 31 2005, 06:22 PM

Bạn Biển đánh trúng tim đen Tít đấy wacko1.gif Quả thật, Tít không hề nghĩ ra sự liên quan giữa giấc mơ đó với cái sự thích trẻ con đâu nhé hypocrite.gif Phục bạn Biển!
Lần sau mơ mộng chi, cứ vô hỏi Biển wub.gif

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Dec 31 2005, 06:33 PM

Đêm qua mơ phải chiến đấu với một lũ ma quỉ rất kinh khủng đang chiếm lấy thành phố. Chắc bị chút ảnh hưởng King Kong sót lại.

Của đáng tội, lâu nay cũng mê con nít lắm rồi. Nhưng thôi, sang nhà bạn chơi với các cháu là đủ. Chú còn lông bông cho sướng đã. Chứ giờ mà có con, đêm thức giấc 5 lần cho ăn với thay bỉm, sáng vác cặp lờ đờ đi làm. Mệt lắm.

Gửi bởi: Đoàng vào hồi Jan 2 2006, 01:03 PM

Tít , Biển và Thị Anh rất thích có con rồi devil2.gif . Mà cần gì ba công đoạn lẻ tẻ , bỏ qua mấy công đoạn đó cũng có được em bé mà laugh.gif
Chúc mừng năm mới tới mọi người , đặc biệt tới em tít . Chúc tít năm mới xinh tươi , mơn mởn hơn để mai mốt mình còn gặp gỡ ăn cơm dưới ánh nến lung linh tìn iêu laugh.gif
Mà Tít này , có 1 bác nọ đọc bài ở đây xong bảo tít dễ thương ghê . Phỏng mũi đoàn tàu chui lọt chưa tít laugh.gif laugh.gif

Thời gian trôi nhanh ghê . Thu đi thu tới . Mới đó còn thò lò mũi xanh nay Trần Mìn đã đến tuổi sản xuất em bé laugh.gif laugh.gif clap.gif

Gửi bởi: SyncMaster vào hồi Jan 2 2006, 01:52 PM

QUOTE(Đoàng @ Jan 2 2006, 06:03 AM)
Thời gian trôi nhanh ghê  . Thu đi thu tới . Mới đó còn thò lò mũi xanh nay Trần Mìn đã đến tuổi sản xuất em bé laugh.gif laugh.gif  clap.gif
*




Mở nhà máy liên doanh sản xuất babies Việt - Hung đê, thấy bảo nguyên liệu bên Hung bền và đẹp lắm w00t.gif

Gửi bởi: Đoàng vào hồi Jan 2 2006, 02:32 PM

QUOTE(tango @ Dec 20 2005, 10:59 PM)
Tớ cũng thỉnh thoảng hay ngủ mơ.Tớ hay mơ thấy mình nói với 1 ai đó,ở 1 khung cảnh nào đó...nhưng toàn là những chuyện nhỏ nhặt.Đến khi ngủ dậy thì tớ quên đi.Nhưng một thời gian sau,(hình như là từ sau 3 năm trở đi?),thì 1 giấc mơ nào đó của tớ lại đang là hiện thực trước mặt.Tớ chợt nhận ra là mình đã từng mơ thấy như vậy.Vẫn chỉ là tớ nhìn thấy 1 sự việc nho nhỏ nào đó,một ai đó (có thể rất thân quen hoặc hoàn toàn xa lạ) nói hay làm 1 điều gì đó...Cười thầm 1 mình khi nhớ ra là mình đã từng thấy như vậy trong giấc mơ.


Cái này tớ cũng gặp , mà hình như là nó cũng xảy ra với nhiều người khác . Khoa học có giải thích về cái này , cụ thể là có những hình ảnh thoáng qua được ghi vào não trước đó ( khi tỉnh thì không hề hay biết ,và trong cơn mơ mơ lại hiện ra rõ mồm một , sau đó tình cờ gặp lại hình ảnh đó ( hoặc cái gì đó tương tự nó ) trong đời sống hiện thực . Những việc như trên tạo cảm giác là mình đã gặp sự vật này nhìn hình ảnh kia trong mơ

Gửi bởi: Đoàng vào hồi Jan 2 2006, 02:38 PM

QUOTE(mtvn @ Dec 19 2005, 11:14 AM)
Nhà tớ toàn nằm mơ thấy trượt chân ngã .. lúc thì mơ ngã cầu thang ( chẳng là cái cầu thang nhà tớ nó hơi cao, bậc lại nhỏ, lúc nào vội mà tít mắt lên chạy thì kiểu gì cũng bị vấp), lúc thì mơ  trốn học đi leo núi rồi lộn cổ từ trên núi xuống biển.  Giật mình tỉnh dậy thấy vẫn nằm trên giường thở phì một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Trước khi ngủ còn tự bảo, ko mơ thế  nữa, mơ cái gì rồ man tic một tí. sp_ike.gif



Tớ thì thỉnh thoảng đang nằm ngủ chợt giật thột vì thấy mình sa chân xuống hố sâu . Nhưng thực ra không phải , do ngủ không duỗi chân , đến khi cái chân mỏi quá tự động gập thẳng xuống nên có cảm giác sa chân .

Gửi bởi: soctettoc vào hồi Jan 2 2006, 07:28 PM

Ui giống tớ thế. Tớ thỉnh thoảng lại nằm mơ bước hụt cầu thang hoặc đang lội suối thì dẫm vào đá nhưng bị trượt chân (giống đi Ao Vua hồi trước), thảng thốt giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch, thấy mình vẫn đang trong chăn ấm nệm êm lại thở phào ngủ tiếp.

Gửi bởi: Trăng vào hồi Jan 2 2006, 09:07 PM

Mấy hôm nay tớ cứ đêm quên ăn ngày quên ngủ, lo lắng cho thần tượng Mìn từ khi nghe Sóng nói Mìn bị bắt cóc w00t.gif Thế mà thần tượng Mìn khi trở về lành lặn, chẳng hỏi han gì tới tớ, cứ Tít tủng lủng củng. Ghét nhờ cry1.gif devil2.gif

Gửi bởi: Tit vào hồi Jan 3 2006, 12:25 AM


Ơ, Mìn được thả về rồi hả? Chắc bị mấy em gái xinh tươi bắt cóc mấy hôm. Vậy mà làm Sóng anh giai nhốn nháo cả lên lala.gif Cô đơn, ngồi buồn uống rượu 1 mình laugh.gif

Chúc Mìn năm mới năm me, tà lưa được mấy em gái xinh tươi như đóa hoa Hường nở bờ mương nhé! Học hành + kiếm xiền ngày 1 tấn tới v.gif

Vậy là theo như Mìn thông cáo, Tít có thêm 1 fan ngầm rồi wacko1.gif Mìn rủ bạn ấy vào làng chơi đi ohgirl.gif , chỉ thập thò ở ngoài đọc bài thôi hử?

Gửi bởi: Đoàng vào hồi Jan 3 2006, 12:53 AM

Cám ơn Trăng và Tít wub.gif devil2.gif
Nhân tiện , xin thành thật xin lỗi bạn Trăng vì trước đây đã nghi ngờ bậy , cho rằng bạn chính là chị Hoàng Yến đã chồng con đề huề . Xúc động khôn nguôi vì bạn vẫn 1 mực là fan hâm mộ của Trần Mìn này clap.gif kiss1.gif Chúc Trăng một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc wub.gif À ơi à ơi , đong đưa đong đưa , Trăng ơi , đôi môi bạn có thật là mộng mơ bằng 1/2 đôi môi chổ avatar không Trăng ? devil2.gif ohgirl.gif

Năm mới mừng Tít Nguyễn thêm 1 tuổi mới , mong muốn Tít vẫn xinh tươi và thơ ngây như thuở ban đầu devil2.gif . Nhanh chóng có 1 ý trung nhân tuyệt hảo ( nhưng tất nhiên là chúng ta vẫn không quên vụ ăn cơm dưới nến cùng nhau laugh.gif )

Gửi bởi: Cỏ dại vào hồi Jan 4 2006, 05:18 AM

đêm qua mơ thấy mình đi lạc ở hoang đảo ... chắc tại đêm qua bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của anh timo !

Gửi bởi: Hoang Yen vào hồi Jan 4 2006, 06:19 AM

QUOTE(Cỏ dại @ Jan 3 2006, 05:18 PM)
đêm qua mơ thấy mình đi lạc ở hoang đảo ... chắc tại đêm qua bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của anh timo !
*



Timo nghe thấy gì không? Chuyện của Timo đã đi vào giấc mơ em Cỏ dại rùi đấy, hihi Đừng có giả vờ quay lại hỏi "Mợ ơi, tại sao?" nữa nhé.

À, mà thằng cu này thỉnh thoảng cú cái gì là giả vờ viết sai chính tả chuyển từ Mợ sang Mụ, tranh thủ lúc mắt mợ kèm nhèm hử? boxing.gif

Mới được nhòm ảnh Timo, rất hoành tráng. Hơi khác với tớ tưởng tượng tí v.gif

Gửi bởi: Dân làng Ven vào hồi Jan 5 2006, 10:26 AM

QUOTE(Hoang Yen @ Jan 4 2006, 06:19 AM)
Mới được nhòm ảnh Timo, rất hoành tráng. Hơi khác với tớ tưởng tượng tí  v.gif
*


Ối tôi có cái ảnh timo cute fết hehe.gif để hôm nào tống tiền timo đi đánh đề cái nhểy thumbup.gif

Gửi bởi: Trăng vào hồi Jan 5 2006, 06:35 PM

QUOTE(Đoàng @ Jan 3 2006, 12:53 AM)
Cám ơn Trăng và Tít  wub.gif  devil2.gif
Nhân tiện , xin thành thật xin lỗi bạn Trăng vì trước đây đã nghi ngờ bậy ,
*



Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao
Trên đồng xanh có muôn ngàn bông lúa
Cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa
La lá là, la là là lá la laugh.gif
.....

Chim trong vườn có muôn ngàn tiếng ca
.....

Nhưng mà Trăng chỉ có 1 trên đời wub.gif



Nguyên bản câu cuối là "và mẹ em chỉ có 1 trên đời " laugh1.gif Tiện thể bác nào có bài hát này cho tớ xin. Tớ cám ơn nhiều, có gửi kèm lời chúc tết và phong bì lì xì nữa rolleyes2.gif



Gửi bởi: móm vào hồi Jan 5 2006, 09:59 PM

Nguyên văn bài hát này:

Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao
Trên đồng xanh có muôn ngàn bông lúa
Cây trong rừng có muôn ngàn lá hoa
Chim trong vườn có muôn ngàn tiếng ca
La lá là, la là là lá la laugh.gif

Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời.

Hịhị, thực ra thì bạn Trăng cũng thuộc gần hết rồi còn gì, tớ chỉ thêm thắt bổ xung gọi là thôi. Thế nhưng, bạn Trăng nhớ "lì xì" nhá, ít cũng được, gọi là lấy may đâu rolleyes2.gif

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Jan 5 2006, 10:18 PM

Móm là dân mới vào làng à ? Nghe tên móm yêu tché.

Gửi bởi: Trăng vào hồi Jan 5 2006, 10:43 PM

QUOTE(móm @ Jan 5 2006, 09:59 PM)
Nguyên văn bài hát này:

Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao
Trên đồng xanh có muôn ngàn bông lúa
Cây trong rừng  có muôn ngàn lá hoa
Chim trong vườn có muôn ngàn tiếng ca
La lá là, la là là lá la laugh.gif

Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời.

Hịhị, thực ra thì bạn Trăng cũng thuộc gần hết rồi còn gì, tớ chỉ thêm thắt bổ xung gọi là thôi. Thế nhưng, bạn Trăng nhớ "lì xì" nhá, ít cũng được, gọi là lấy may đâu  rolleyes2.gif
*




Cám ơn bạn móm, viết bài đầu tiên trong làng lại là bài trả lời tớ. Nhưng mà tớ xin bài hát cơ mà bạn. Lời thì tớ cũng biết, nhưng vì giờ già rồi nên hay tẩu hoả nhập ma, chỗ nhớ chỗ quên, lẫn lộn tùng phèo lala.gif

Thế nhưng vẫn lì xì lấy may cho bạn Móm nhé... Mỗi tội là vía tớ trong làng cũng be bé thôi, chả may mắn lắm. Bạn cố theo sau mấy chánh mấy lý mà đòi lì xì thì mới nhiều may. Các chánh lý hẳn lại là nhà giàu nữa laugh.gif

Gửi bởi: móm vào hồi Jan 6 2006, 06:36 PM

Ups, xin lỗi bạn Trăng. Tớ hơi "low tech" nên cứ nghĩ là bạn xin lời thôi wacko1.gif
Cám ơn "lì xì" của Trăng nhé! Tớ lính mới tò te nên chưa biết gì nhiều, nhưng (nghe lời Trăng) sẽ "quan tâm đặc biệt" đến các đại gia rolleyes2.gif nhỡ đâu được "giầu lây"....

Gửi bởi: phatastic vào hồi Jan 7 2006, 05:28 PM

Không có phù hợp lắm ở đây, nhưng chủ đề cũng có liên quan.

Một người bệnh rất nặng và đau đớn. Một hôm nằm mơ thì thấy gặp 1 người đàn bà Ấn Độ. Bà ta dùng 2 viên trông như viên đá cho vào ly nước, khuấy một lúc thì tan thành một hỗn hợp lợn cợn. Ông ta uống thuốc ấy vào rồi thì cảm thấy bớt đau và thuyên giảm bệnh.

Các bác cho hỏi là như thế có thể giải đóan được gì không? Chuyện này nghiêm túc. Cảm ơn các bác.

Gửi bởi: Sóng vào hồi Jan 7 2006, 10:50 PM

Phá sang bên tuvilyso hoặc vietlyso, post một bài trong mục tử vi, tiêu đề giật gân vào một chút thì thể nào cũng sẽ có nguời giải đoán cho.
Tớ ko phải nguời nghiên cứu về giải mộng, ko thể giúp đuợc. Nhưng nếu như nguời nhà cậu có bệnh gì thì pm lại cho tớ, tớ sẽ nghĩ cách giúp tiếp.
Ngoài ra tớ nghĩ những gì cậu nói thì sẽ liên quan ngày tháng giờ hợi gì đó, nhưng tớ ko đủ trình độ luận đoán.
Bên kia có các cao nhân là dinhvantan, vuivui, hoverung, mayman, dienbantc. Đó là những nguời tớ thấy có trình độ nhất.
Thân ái và chúc may mắn.

Gửi bởi: tuyetanh173 vào hồi Jan 9 2006, 12:40 AM

Có ai biết cách làm sao để dễ nằm mơ không?, có một số chuyện không thể thấy được trong đời thường, mà tôi lại khó nằm mơ quá. Giá mà có thể mơ, để thấy lại những gì từ hồi nằm trong bụng mẹ đến năm 14 tuổi.

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Jan 9 2006, 05:29 AM

QUOTE(tuyetanh173 @ Jan 9 2006, 12:40 AM)
Có ai biết cách làm sao để dễ nằm mơ không?, có một số chuyện không thể thấy được trong đời thường, mà tôi lại khó nằm mơ quá. Giá mà có thể mơ, để thấy lại những gì từ hồi nằm trong bụng mẹ đến năm 14 tuổi.
*



Bác em uống tí rượu (ít thôi), nẳm ngửa, đặt tay lên ngực. Tay đặt đó làm chặn một chút mạch máu cho nó dễ mơ. Sau đó đặt chuông đồng hồ thật to vào giờ mà không phải thói quen dậy vào giờ đó.

Thường thì đêm nào cũng mơ cả, có điều vì ngủ dậy đúng giờ theo thói quen nên không còn nhớ nữa. Nếu bác bị thức giấc đúng lúc đang mơ thì sẽ nhớ rõ nhất.

Gửi bởi: ThụyVũ vào hồi Jan 12 2006, 12:24 PM

Chiều qua sếp gọi em lên nói chuyện sau Tết sẽ tăng lương lên gần gấp đôi nhưng phải kiêm nhiệm thêm một số việc. Thế là chẳng hiểu thèm tiền tới mức nào, mà đêm về mơ là đi họp gì ấy, được ngta đút cho cái phong bì mà nặng trình trịch, toàn tiền polymer 100k, chắc cũng phải vài chục triệu.
Hic, tỉnh dậy thì sợ quá. Vì thấy ngta bảo mơ được tiền là sắp mất tiền. Chậc chậc, mong là chỉ mất tiền trong tài khoản làng Ven thôi, hypocrite.gif

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Jan 23 2006, 01:56 PM

Đây là một giấc mơ khá đặc biệt của tôi 6 năm về trước. Có màu, nội dung rõ ràng đến đáng ngờ...Để ra Tết có thời gian kết hợp với việc giới thiệu cuốn "Ngôn ngữ bị lãng quên" của E.Fromm sẽ làm lang vườn giải mộng mọi người chơi.
“Một bối cảnh có màu, như phim Mỹ vậy. Một hoàn cảnh ứng xử: một cô gái gặp khó khăn gì đấy, mình tiến lại với ý định giúp đỡ-bị hiểu lầm là định tấn công (hình như lúc đấy, bộ dạng mình giống một kẻ lang thang, hippy), cô gái kêu cứu (có người bà của cô ta gần đâu đó). Họ gọi cảnh sát, xe cảnh sát xô tới. Mình sợ, bỏ chạy qua một lối đi tựa như hàng cây trong công viên rồi dẫn đến một khung cảnh khác..
..Một con đường đất nhỏ dọc qua triền cỏ rộng, phía trái là triền sông: có bãi dâu và 3 bà cụ hiền từ đang nhặt trái. Mặt đường đất hơi nâu đỏ, phơn phớt trắng (mình vẫn đang chạy, vừa tới thì dừng lại). Mình ngó 3 người. Một bà cụ như biết mình có điều muốn hỏi, tiến ra hỏi (hai người kia mình tự biết là họ sẽ không nói gì với mình, không có ý quan tâm đến mình). Không hẳn là bà cụ hỏi mà như là tiếp tục một câu chuyện dang dở với mình lúc này đang băn khoăn..”Cháu lên núi thì đi lối này”-cụ chỉ về phía trước của con đường (mình còn nhìn rõ khuôn mặt hiền từ, nụ cười cảm thông và cả giỏ dâu nữa). Bà cụ đi cùng mình, ngang qua một đồng cỏ úa vàng hơi xơ xác như ở sa mạc-có một bầy mèo (rõ ràng là sư tử mà lúc ấy mình chỉ thấy là những con mèo to như sư tử)-Những con bố mẹ nằm chơi khoan thai, còn lũ con thì vẫn nhỏ như mèo thôi (quả thực chúng là sư tử và những con mèo long vàng trắng). Mình e sợ, dù cũng hơi vững tâm vì có bà cụ bên cạnh, bà cụ hiểu ý, nhìn mình cười nói “Mình không có ác ý thì không sao”, rồi bế một con con lên và bảo mình thử. Mình rụt rè đưa tay chạm vào lông của nó, khẽ vuốt ve (trong lòng có đôi chút âu yếm). Rồi thôi. Bà cụ cười, thả xuống rồi đi tiếp cùng mình lên phía trước-một triền đất dốc, là bìa rừng với bãi đá lởm chởm. Từ phía rừng sâu (âm u, hoang sơ) có những con thú chạy ra: gồm lũ thỏ và lũ trăn rắn, lớn bé khác nhau.. đủ loại (có con vằn vện). Lúc đầu bình thường. Mình còn hơi vững tâm vì đã có kinh nghiệm lúc trước và có bà cụ bên cạnh. Bà cụ nhìn mình như khuyến khích thử chạm vào lũ rắn: “Cứ coi nó như mình thì sẽ không sợ gì cả!”. Nhưng mình không dám thử. Bỗng nhiên, lũ trăn rắn chuyển động loạn lên và săn đuổi lũ thỏ. Chúng chạy nháo nhào, loăng quăng vào phía chân mình. Mình hoảng. Bà cụ nói “Mình không đụng đến nó thì nó cũng không đụng đến mình đâu!” Nhưng mình không còn tin mà làm theo được, vội cầm lấy một que tre nhỏ (màu vàng khô) vẽ một vòng tròn quanh mình với niềm tin là sẽ ngăn cách được. Nhưng vòng tròn không hoàn hảo và có một con rắn đã vào. Mình bỏ chạy-vẫn còn nghe tiếng bà cụ vọng theo “Nếu chạy thì chạy cho mất dấu đi”. Những bước sải rộng, hơi hẫng-mình chạy ngược lại con đường-giống hệt như 1 cảnh quay ngược. Khung cảnh cũ vẫn bình yên, 2 bà cụ, lũ mèo (sư tử) bình thản nhìn mình. Rồi con đường, rồi lại khung cảnh thành phố, cảnh sát, cô gái, bà già…(Đoạn đầu khung cảnh sáng sủa, con đường hơi sẫm, cánh đồng xanh bình yên, khu bìa rừng xám xịt, u ám)

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Mar 3 2006, 06:49 PM

Một giấc mơ nữa cũng khoảng ngày đó.

Gặp một người bạn, cố gắng giải thích cho anh ta về Thiền nhưng không được. Thấy mình đang lên một dốc núi rất dốc bằng một chiếc xe tải. Dọc đường có những thiền sinh mặc áo màu xám bạc đang đi lên. Họ đi khó khăn vì chân buộc những cái xích rất to đeo theo những qủa tạ tròn và còn giăng với nhau. Chiếc xe tải rất khó điều khiển. Một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Có nguy cơ xô vào các thiền sinh vì đường hẹp, buộc lòng giật mạnh tay lái vào bên trái, phía vách núi. Xuống xe đi một lúc thì gặp một vị sư quen biết. Thầy ta nói sẽ dẫn lên núi gặp một người. Đi theo lên đến nơi, trong một khuôn viên thì tự nhiên thấy mình đứng một mình. Một vị sư già đi ra, hình dung cổ quái. Nghe loáng thoáng mọi người nói ông là Long Thọ. Ông nhìn mình. Mình kể lại chuyện lên núi. Ông cười "Việc tu Thiền là chuyện đối diện với sinh tử".

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Mar 3 2006, 07:02 PM

(Năm Mỹ đánh A phú hãn)

Một khung cảnh đám giỗ ở nhà quê. Những người đàn ông ngồi uống rượu với nhau lúc cuộc đã tàn. Mấy người đàn bà ở nhà dưới. Mọi người nói về chiến tranh với sự căm thù và phấn khích. Mình nói cái gì đó. Bố ngồi lặng lẽ, thở dài nói "Chiến tranh không phải là một trò chơi" -bố đã từng trải qua. Chuyển sang khung cảnh là một căn nhà đổ nát, mái bằng đã bị sập lộ ra khoảng trời toang hoác. Những chiếc máy bay của Mỹ to lớn bay rất sát mặt đất, mình với vài người ngước lên nhìn thấy rõ những qủa bom. Một vài người dùng súng Ak bắn lên nhưng không ăn thua. Dùng vũ khí mạnh hơn thì sợ tất cả sẽ nổ tung. Mọi người căm phẫn. Không gian âm u và ngột ngạt. Bỗng chuyển sang khung cảnh một bến sông, trời mưa gió tầm tã. Những người đàn bà đang tiễn con mình đi ra trận. Những đứa trẻ bằng tuổi em mình, vừa chơi trò chơi đuổi bắt bên mé rừng rồi bỗng nhiên bị gọi đi. Một số đứa bị lùa sang phe bên kia. Bỗng gặp mẹ, nói thằng em mình cũng phải đi. Nháo nhác tìm kiếm. Chúng nó có biết gì. Mai kia lại quay súng bắn vào nhau. Những chiếc xà lan (của Nato) chở lính bắt đầu đến. Mình bỗng nhiên oà vỡ, khóc như mưa như gió. Bất lực hoàn toàn và rất trớ trêu. Vô nghĩa...

Gửi bởi: tango vào hồi Mar 5 2006, 01:28 AM

Mình cứ ngỡ chỉ có một mình mình hay mơ thấy những chuyện vớ vẩn lặt vặt. Rồi 1 lúc nào đó sau này, giấc mơ trở thành hiện thực...Những chi tiết nhỏ. Những câu thoại. Tất cả đều hiện ra trước mắt mình. Và mình chợt nhớ, ý thức:"Aaaaaaaaaà! Có 1 lần nào đó mình đã mơ thấy như vậy rồi!" (Khe khẽ nói với chính mình; hoặc tự nhủ).Cứ như mình vừa ngủ mê dậy xong đấy rồi thấy luôn, nhưng thực sự là mình đã mơ thấy trước thời điểm hiện thực xảy ra khá lâu. Sao chả bao giờ mình mơ mình được làm Tổng thống, được chỉ tay 5 ngón, iswear.gif ; hay là sao đó khác?!...Chả phải một mình mình có kiểu mơ ngủ rồi biến thành thật như vậy!
Rồi có lúc giữa mơ và tỉnh, gần lúc sắp thức dậy, mình còn có thể "đạo diễn" hay "dựng kịch bản" cho giấc mơ của mình laugh1.gif Cái lúc ấy, mình muốn nó ra làm sao nó như thế nào...nó đều hiện hình ảnh lên hết trong đầu...Có lúc thích thú. Có lúc bừng tỉnh dậy mà người đẫm mồ hôi. Những pha hành động "như trong phim" đến nghẹt thở. Những pha tình cảm mùi mẫn và lãng mạn...blushing.gif...

Gần đây nhất là mình mơ thấy mình ở trong sân bay có rất nhiều người đi người tiễn người ở. Nếu không nhầm thì tên của sân bay đó là Sân bay Nội Bài(?). Nhưng trong giấc mơ của mình với cả sân bay Nội Bài thật thì khác nhau nhiều lắm! Nó to lớn rộng rất nhiều! Có những khoảng không gian rộng lớn khác nhau; giống như kiểu...ai đã từng tham quan Dinh độc lập, đặc biệt là ở tầng 2...thấy nó như thế nào thì khoảng không gian "trong mơ" kia của tớ cũng tương tự giống như vậy!
Tớ mơ thấy toàn là bạn bè của tớ chuẩn bị lên máy bay đi tới những nơi khác nhau. Có cả bạn học cấp 2; có em của bạn học cùng mình từ thời học tiểu học; rồi cả bạn quen biết từ trên mạng TTVNOL nữa laugh1.gif ...Có đứa thì có bố mẹ cùng đi tiễn. Có đứa thì đang chạy long xòng xọc làm thủ tục, chen lấn với rất nhiều người ở trong sảnh đón khách. Mình gọi thì nó ngẩng mặt quay lại cười với mình...Đứa khác thì đã ngồi yên vị trong chỗ chờ...
Hí. Tự dưng mình chợt nghĩ: Tất cả những người mình đã gặp trong giấc mơ đều là những người không hay chơi với mình. Thậm chí là chưa bao giờ đi chơi cùng. Gặp thấy những con người đó ở trong giấc mơ, mình cứ cảm tưởng như là bạn thân gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, tình cảm tràn đầy laugh1.gif ...Mình còn nhẩm tính nhớ lại những nơi mà các con người kia sẽ đến. Hóa ra đó toàn là những nơi những đất nước mà từ trước đến giờ mình mơ ước sẽ được đến tham quan du lịch, nghỉ hè-nghỉ đông-nghỉ tết ở đó...Nào thì Pháp, Ý, Hà Lan, Bỉ, Nhật...
Chả biết có ý nghĩa lí gì nhỉ?! laugh1.gif Ai có thể giải đáp vui được không nhỉ?

Gửi bởi: Trăng vào hồi Mar 5 2006, 02:04 AM

Từ ngày vào làng Ven, hôm qua là lần đầu tiên em mơ thấy 1 bác trong làng mình laugh.gif Mà mơ thế nào mà lại rất chi là buồn cười... Rằng em đi offline, thế là em gặp 1 bác trai làng mình(người mà chưa ai ở làng gặp bao giờ leuleu.gif ).... Rồi em mới ớ người ra w00t.gif Vì hoá ra cái bác trai làng đó là 1 ông hàng xóm lụ khụ ở gần nhà em... Cái ông hàng xóm này có lẽ phải tới chục năm nay em không gặp, mặc dù mẹ em chơi thân với vợ ổng ấy cực laugh1.gif

Đúng là mơ... Buồn cười thật! Mà tự dưng lại mơ thế là sao nhẩy? Chẳng có gì liên quan giữa ông già làng Ven với ông già hàng xóm cả.... Giờ lại chập thành 1 nhân vật leuleu.gif

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Mar 5 2006, 05:06 AM

đoán nhá: bác Phó.

Kể mà Trăng bảo "Em mơ gặp một anh trai làng và chúng em yêu nhau thắm thiết " thì sẽ gay cấn hơn, ối người tim đập đánh thụm một cái, như ngày trước Nấm mơ hôn một anh trai làng.

Trăng Trăng Trăng, hô ba tiếng xem đêm nay có mơ gì không.

Gửi bởi: Trăng vào hồi Mar 5 2006, 05:14 AM

Sao Timo đoán dzậy? Ở làng này thiếu gì những bác lụ khụ mà chưa ai gặp bao giờ tomato.gif

Cơ mà Timo đoán mò đúng phết laugh.gif

Gửi bởi: Tit vào hồi May 17 2006, 03:21 AM

Hôm qua em mơ một giấc mơ dàiiiiiiiiii, và có nội dung như 1 câu chuyện, rất liên tục, cực logic v.gif

Mơ tới múi tìn đầu hypocrite.gif

Em mơ rằng em có công chuyện đi tới một nước. Buổi tối hôm sắp về, em gọi điện cho anh này, đang sống ở nước bên cạnh, chỉ định hỏi thăm, vì đã 5 năm nay không còn liên lạc (cái này cũng đúng với thực tế). Người đó hỏi em đang ở đâu? Em nói rằng đang đi công chuyện, và tới ở đây vài ngày, đến chiều mai sẽ về...

Vậy là sáng ngày hôm sau, tức là sau 7 tiếng, người đó đã đứng trước của phòng em, và nói rằng: đã lái xe cả đêm để tới đây, chỉ sợ không kịp gặp mặt... hypocrite.gif Trong mơ mà mình cũng thấy mình xúc động thật, cảm giác rất đời thường hypocrite.gif

Nhưng quan trọng nhất là chi tiết: mặc dù trong lúc đang xúc động em vẫn suy luận rất nhanh trong đầu: ông này vừa nói 1 cái là phi xe tới đây luôn, hẳn là không cần làm visa vào nước này, thế cũng có nghĩa là ông này đã chuyển quốc tịch nên mới không cần tới visa nhập cảnh, cũng có nghĩa là ông này lấy vợ tây rồi laugh.gif

Em rất tỉnh cả trong mơ các bác ạ, hehe

Gửi bởi: min vào hồi May 17 2006, 04:20 AM

Tối hôm qua tớ có 1 giấc mơ khá hãi hùng. Toàn là cảnh người chết thôi. Đại khái chắp nối không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhớ là các sự việc diễn ra vào 1 mùa nước lụt, mình bị 1 đám người đuổi theo giết, phải chạy chí chết. Chạy xong rồi lại phải bơi, rồi lại leo trèo. Đi đâu cũng thấy xác người. Sợ vãi.

Gửi bởi: Memory vào hồi May 17 2006, 09:40 AM

QUOTE(min @ May 17 2006, 04:20 AM)
Tối hôm qua tớ có 1 giấc mơ khá hãi hùng. Toàn là cảnh người chết thôi. Đại khái chắp nối không rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhớ là các sự việc diễn ra vào 1 mùa nước lụt, mình bị 1 đám người đuổi theo giết, phải chạy chí chết. Chạy xong rồi lại phải bơi, rồi lại leo trèo. Đi đâu cũng thấy xác người. Sợ vãi.
*




Sinh dữ tử lành anh Mìn ạ. Chả fải lo gì sất, nhỉ rolleyes2.gif . Em ít mơ mộng, cứ đặt mình xuống là làm 1 giấc 10 tiếng liền ohmygod.gif . Lần gần đây nhất mơ người yêu cũ gặp tai nạn xe máy chết tử thẳng cẳng ngay trươc sân nhà mình. Mà không hiểu sao cái nhà thì là nhà em đang ở, cái sân thì lại là cái sân nhà ở quê sp_ike.gif . Nói chung là rất không có tính logic. Tỉnh dậy cũng sợ mãi mới nằm xuống ngủ tiếp được. Sáng ra dậy kể mẹ em lấy nắm muối nắm gạo ném lung tung quanh nhà bảo để cho trừ tà ma shuriken.gif. Còn mình nhắn cho ex 1 tin bảo đi lại cẩn thận kẻo bị làm sao thì mình lại sợ vì trong mơ cũng đúng dry1.gif . Dưng mà chả sao, chuyện đó đến chiều em đã quên rồi, sợ mỗi lúc tỉnh dậy thôi. Bóng vía cứng mà, ko có bóng đè như bạn Đ.H.Diệu leuleu.gif

Gửi bởi: mytomvn vào hồi May 17 2006, 02:11 PM

Dạo này toàn nằm mơ bị Mẹ quát... chẳng hiểu tại sao. Mình có làm gì hư đâu nhỉ? :O

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Jul 29 2006, 10:12 PM

Mỗi người
..............thăm thẳm
..............................một chiêm bao.

(Trần Dần)

Hôm nay tôi vừa xem về kỹ thuật điều khiển hành vi, người ta có thể khiến cho một người hành động theo sự điều khiển trong khi (họ) vẫn nghĩ là mình hoàn toàn tự chủ (trong phạm vi nhỏ, và tương tự thôi miên). Một cách bên lề, tôi thường quan tâm đến những điều gì chi phối đến khả năng tự chủ, khả năng nhận thức "khách quan" của con người - trước hết là ở mức độ bình phàm. Nhận ra được những thứ che mắt mình đôi khi quá hiển nhiên là rất khó, đơn giản như những thứ quảng cáo hay truyền hình chẳng hạn...Vì vậy tìm hiểu giấc mơ là một điều khá thú vị (cho dù sau đó chưa hẳn hoàn toàn là như vậy). Nhưng phân tâm học quá rắc rối và nhiều tranh cãi nên ở đây xin phép các bác chỉ dùng những thứ chung chung hay hay suy diễn một tý cho vui cửa vui nhà. Các bác cho phép tôi phân tích các giấc mơ ở đây nhé? Cam đoan cái gì nhạy cảm thì sẽ xuyên tạc đi một ít laugh1.gif

Nếu được thì mai xin phép cả làng em ra gốc hòe cuối làng em bán cháo kê.

(Pause)

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Jul 29 2006, 10:54 PM

lâu lâu mới thấy bác Hạo Nhiên về làng. Bác em cứ tự nhiên đi, không cần phải xin phép này nọ đâu, vì sẽ chả có ai trả lời cả. Cứ tiền trảm hậu tấu, ai giật mình khắc nhắn lại với bác hoặc chánh lý.
Đêm qua mơ thấy nhà mình có một mảnh đất rộng bao la, ngay cạnh một trang trại có tên là Phủ Tây Hồ. Mảnh nhà em thì có tên là Phủ Mán hay Phủ Man gì đó. To lắm ý, một mặt giáp Phủ Tây Hồ, một mặt giáp Gia Lâm và đường 5 thì phải, rộng mênh mông, chó chạy cả ngày không hết đất. Nhớ là trong mơ vẫn nghĩ đến chuyện cắt một khoảnh lớn dọc đường 5 bán đi lấy tiền xây nhà thì phải. Xong không hiểu sao lắm người vì không có đường nên toàn đi vào mảnh đất đó, thế là 2 bố con bàn nhau giào lại và để chừa đường đi đâu khoảng vài mét.
Ở đời kiếm một mảnh đất cắm dùi khó làm sao.

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Jul 30 2006, 12:49 PM

QUOTE(timo @ Jul 29 2006, 10:54 PM)
Đêm qua mơ thấy nhà mình có một mảnh đất rộng bao la, ngay cạnh một trang trại có tên là Phủ Tây Hồ. Mảnh nhà em thì có tên là Phủ Mán hay Phủ Man gì đó. To lắm ý, một mặt giáp Phủ Tây Hồ, một mặt giáp Gia Lâm và đường 5 thì phải, rộng mênh mông, chó chạy cả ngày không hết đất. Nhớ là trong mơ vẫn nghĩ đến chuyện cắt một khoảnh lớn dọc đường 5 bán đi lấy tiền xây nhà thì phải. Xong không hiểu sao lắm người vì không có đường nên toàn đi vào mảnh đất đó, thế là 2 bố con bàn nhau giào lại và để chừa đường đi đâu khoảng vài mét.
Ở đời kiếm một mảnh đất cắm dùi khó làm sao.
*



Chuyện của bác timo làm em nhớ đến chuyện với thàng em trai hôm rồi (chưa giải mộng gì đâu nhá). Nó cũng ở bên Phú Lang Sa, tháng rồi về nhà chơi, nói chuyện với ông anh muốn mua nhà ở VN. Em hỏi đã định ở bên đấy lâu dài sao còn định về VN, vả lại người yêu nó cũng sắp sang bển rồi còn gì? Nó nói nó không muốn con nó lớn lên làm Việt kiều, nên sẽ không ở lâu quá. Về VN muốn có cái nhà cho mỗi lần về được yên ấm, đàng hoàng. Không biết nói thế nào nên đành khuyên nó là chịu khó đi làm 5-7 năm nữa cho đạt chuẩn rồi hãy về, về VN giờ thì những gì học được thành vứt đi thôi...ở VN chưa có một thước đo đàng hoàng vào lúc này đâu..Nó có vẻ phân vân.

Vậy bác thử kiểm điểm trước xem, có phải là đang âm thầm toan tính chuyện đi/ở đi đi ở ỏ hay không? Âm thầm toan tính chuyện lấy vợ tậu trâu ko? Có vẻ bác cũng đang phân vân nhưng chưa muốn nhìn thẳng vào vấn đề lắm. hypocrite.gif

Giấc mơ của bác khá mạch lạc nên nếu phân tích sẽ hay. Để em giới thiệu khái quát xong rồi sẽ quay lại tư vấn nhà đất cho bác nhé! laugh1.gif

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Jul 30 2006, 01:13 PM

Thực ra phải nói là dẫn giải các giấc mơ thì mới đúng, vì tôi sẽ không trực tiếp đưa ra được cái gì cụ thể cả mà chỉ là dẫn giải để người nằm mơ có thể chiêm nghiệm giấc mơ của mình thôi. Dự định là làm một cái tóm lược nhưng giới hạn của vấn đề bị đẩy ra quá xa nên ở đây chỉ xin vắn tắt trước mấy nguyên tắc căn bản.

- Trước hết là chúng ta phải quan niệm đúng về khái niệm giấc mơ khi 2 người nói chuyện với nhau. "Giấc mơ" ở đây là giấc mơ được người nằm mơ kể lại. Có nghĩa là ngay cả khi người nằm mơ hoàn toàn nghĩ là mình đang kể đúng những gì diễn ra thì thực ra bản thân họ cũng biết có rất nhiều điều đã bị giản lược, hay đúng hơn họ vừa bị đẩy ra khỏi ký ức về nó vừa bất lực trong việc sử dụng ngôn từ để diễn đạt những gì đang diễn ra.

Vậy tất nhiên cái chúng ta hướng tới là giấc mơ thực sự chứ không phải là cái chúng ta đang tưởng là giấc mơ. Huống hồ bản thân giấc mơ chân thực lại chứa rất nhiều những tượng trưng, chuyển di, thay thế...vừa mơ hồ vừa phi logic. Vì thế để có được một tài liệu sát với kinh nghiệm nhất, điều đầu tiên là chúng ta phải làm sao sao chép lại ký ức về giấc mơ càng đúng càng tốt. Dĩ nhiên là ngôn từ ở đây hơi lủng củng với những khái niệm này rồi. Tạm để như vậy đã.

Điều cần làm là gì? Ngay khi bạn vừa nhận ra là mình vừa nằm mơ thì hãy đừng làm gì thay đổi tư thế, trạng thái của bạn vội, giữ cho đầu óc lơ mơ ngái ngủ chập chờn một chút, thả lỏng tâm trí và nhẹ nhàng hồi tưởng (không được cố gắng) lại những cảm-xúc vừa trải qua. Các hình ảnh, sự kiện sẽ loáng thoáng hiện qua trong tâm trí. Nhưng đừng tập trung quá vào một chi tiết nào của giấc mơ vì sẽ có nguy cơ là nhớ được một thứ thì sẽ quên tất những thứ còn lại. Cái quan trọng là gì? Đấy là các hình ảnh đi kèm với cảm xúc/ấn tượng của bạn. Nhớ là các ấn tượng và cảm xúc, tâm trạng...

Sau đó tất nhiên là vơ lấy giấy bút, mắt nhắm mắt mở cố gắng nguệch ngoạc những gì đã diễn ra cả hình ảnh, cả tâm trạng, cả liên tưởng bất chợt...Xong bước đầu tiên!

Điều chúng ta vừa làm là một kiểu của phương pháp tự do liên tưởng, khi nó được sử dụng giữa nhà phân tâm và bệnh nhân thì sẽ rất khó khăn để phân biệt thực giả, nhưng làm với chính mình thì khá dễ dàng vì với chính mình chúng ta ít đề phòng hơn, ít có phản ứng kháng cự hơn. Tất nhiên, phải là lúc chập chờn nửa mê nửa tỉnh. Tỉnh rồi thì cũng cứng đầu lắm, không thừa nhận cái gì mấy đâu! ohnono.gif

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Jul 30 2006, 01:52 PM

Rồi thì thế nào chúng ta cũng phải có những ý niệm căn bản về những thứ như cơ cấu tâm thần, mối liên hệ giữa thân và tâm, thực tại, hiện tại ngoại giới và các bản năng....Những khái niệm này đều vay mượn từ PTH phương Tây, nên khi chưa trình bày chặt chẽ thì sẽ có rất nhiều vênh váo, nhưng cứ để cho nó là như thế. Trong một cuộc đối thoại, nếu nhìn chăm chú vào vấn đề thì những hạn chế thiếu sót của một hệ thống đôi khi còn nói cho ta biết nhiều hơn là chính những gì nó cố gắng diễn đạt. Ở đây chỉ chen ngang một nhận xét là có vẻ các nhà PTH trong khi chăm chú soi xét tâm thần người bệnh thì họ lại bỏ quên khái niệm thế nào là "bình thường", chưa kể đến thế nào là "khỏe mạnh". Vì vậy cõi vô thức/ý thức/tiền ý thức...trở nên bí hiểm chập chờn lạ kì! Nếu trung thành với vấn đề và phương pháp, có lẽ ta sẽ có được những góc nhìn tốt hơn để đến với triết học ngôn ngữ hay như Duy thức tông hoặc Thiền định chẳng hạn...

- Có một câu hỏi là: Cái gì là khác biệt lớn nhất giữa trạng thái ngủ và trạng thái thức? Trả lời được câu hỏi này sẽ có được manh mối tìm ra nguyên nhân tại sao ta lại mau chóng quên đi những giấc mơ như vậy? Tại sao nhiều khi giấc mơ lại là những ấn tượng kinh hoàng khó chịu đến như vậy...Và ta có cơ sở cho một phương pháp thao tác với giấc mơ.

Có nhiều ý kiến khác nhau về câu trả lời. Ở đây tôi đi thẳng vào kết luận làm nên phương pháp mà chúng ta sẽ sử dụng. Sự khác biệt căn bản nhất là: ở trạng thái tỉnh thức, chúng ta tồn tại trong trạng thái đối đầu với hiện tại bên ngoài, điều đó qui định phương thức tư duy và phát động các hành động của chúng ta. Ở trạng thái ngủ, chúng ta "không biết đến" hiện tại bên ngoài ta nữa. Tinh thần (tôi tạm gọi để ám chỉ cái toàn thể của hoạt động tinh thần con người, kiểu như Tâm vậy, nhưng Tâm có một logic khác nên chưa đề cập ở đây) vẫn hoạt động với một thực tại khác - thực tại nội tâm của chúng ta. Tất nhiên vẫn phải kể đến những tiếp xúc được duy trì ở mức tối thiểu với hiện tại bên ngoài và cũng không loại trừ những chi phối kích động từ bên ngoài hiện tại vào thực tại nội tâm của ta.

Hệ quả của luận điểm này là gì? Nó chỉ ra rằng khi thức tỉnh tâm trí chúng ta vận hành theo cái cách thích nghi với cách mà hiện tại chi phối chúng ta, theo logic của không gian và thời gian. Chúng ta tư duy theo cách mà chúng ta sẽ có thể thao túng vào hiện tại. Chúng ta có thể tưởng tượng nhưng vẫn tưởng tượng theo lối đó. Ví dụ như ta có thể nghĩ "Nếu tôi là hắn.." nhưng trong giấc mơ, ta chỉ đơn giản "thấy" rằng "tôi là hắn..". Trong giấc mơ chúng ta không bị logic của không gian và thời gian chi phối. Điều này phổ biến đến mức không ai phải phản bác gì cả.

Nếu tập trung vào các sự kiện trong giấc mơ, ta nhận thấy chúng đều là những hình ảnh đi kèm với ấn tượng cảm xúc mạnh mẽ. Ngôn ngữ của giấc mơ là ngôn ngữ của cảm xúc được biểu tượng qua các ấn tượng tri giác mà kinh nghiệm của nó đã lưu lại. Tất nhiên có thể đặt câu hỏi về hiện tượng những hình ảnh kỳ quái, những thứ chưa thấy bao giờ..chúng từ đâu đến? Còn nữa, nếu giấc mơ có logic, vậy thì ý hướng của nó là gì? Cái gì đã chi phối thúc giục nó? Ta cứ để những điều này sang một bên hẵng. Ở đây bắt đầu xuất hiện nhu cầu minh bạch về cơ cấu tâm thần: chỗ nào cho ý thức, cái còn lại là gì, cảm xúc để ở đâu, ý chí...chúng phân chia nhau hay chúng là những tầng lớp khác nhau, hay chúng là những mặt khác nhau của một thực tại duy nhất mà hiện tại chúng ta phải chấp nhận như khi chúng ta gặp phải nan đề lưỡng tính sóng-hạt? Về điều này quả là các nhà PTH có cố gắng nhưng có vẻ không được hiển ngôn cho lắm, nên tôi cũng áp dụng chiến thuật của họ, đi vòng để nhòm trộm vào tâm thức! laugh1.gif

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Jul 30 2006, 02:18 PM

Thay đổi nhịp điệu một chút. Ví dụ như trong một giấc mơ của bạn Tít có kể đến sự kiện bạn ở trong một cái nhà mà rõ ràng căn nhà thì là nhà ở hiện tại còn cái sân lại là sân của căn nhà cũ (hình như của gia đình). Nếu tìm logic thông thường thì ta không thấy có dấu vết gì nhưng nếu trên giả thuyết về phép tượng trưng của cảm xúc thì ta có thể nhìn ra mấy điều: thứ nhất là căn nhà (của bạn Tít), sân nhà (của bạn Tít) gắn với một ấn tượng sâu sắc, mãnh liệt nào trong tâm trí của bạn? Nó liên quan đến sự kiện nào trong kinh nghiệm của bạn. Kinh nghiệm ấy mang lại tâm trạng gì? Bạn có thể dựa vào tâm trạng trong chính giấc mơ để liên tưởng lại. Như sự suy diễn ngẫu nhiên của tôi, tôi có thể cho rằng nội dung căn nhà tượng trưng cho ý thức về bản thân hiện tại của bạn, còn sân nhà cũ là liên tưởng về mối liên hệ với quá khứ của bạn, có thể là với gia đình, với những ẩn ức khát vọng về một tương lai nào đó mà bây giờ nó đang tái diễn trong hiện tại của bạn, nó có thể xứng ý, nhưng cũng nhiều khả năng là không xứng ý...Nhưng trên hết ta sẽ thấy trong hình ảnh phi logic đó tiềm ẩn một logic - logic của cảm nghiệm nội tâm. Đây chính là một phát biểu quan trọng của Erich Fromm trong cuốn "Ngôn ngữ bị lãng quên" mà tôi đang sử dụng phần lớn làm minh họa cho sự suy diễn của tôi.

Ngôn ngữ bị lãng quên đó là ngôn ngữ tượng trưng. Tượng trưng, theo một nghĩa chung nhất đó là "đem một cái gì biểu đạt cho một cái khác". Có 3 loại tượng trưng khác nhau: tượng trưng theo tập quán, tượng trưng ngẫu phát và tượng trưng phổ biến.


Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 1 2006, 09:29 PM

Tượng trưng tập quán là tượng trưng trong đó giữa vật tượng trưng và vật được tượng trưng ko có một mối liên hệ nội tại nào. Ví dụ như ngôn ngữ thông thường chẳng hạn, giữ từ để gọi và vật được chỉ là không có bất cứ mối liên hệ nào, mà chỉ là chúng ta chấp nhận một quy ước như vậy. Mặc dù có thể trong nguồn gốc sâu xa của nó, có thể mọi từ đều có mối liên hệ ấy, nhưng với chúng ta trong hiện tại thì dấu vết đó đã mất hẳn. Cờ của một quốc gia cũng là một ví dụ về tượng trưng tập quán. Chúng là những qui ước của một tập hợp các cá nhân nào đó mà người ngoài ko hiểu được.

Tượng trưng ngẫu phát giống với tượng trưng tập quán theo lối ngược lại. Giữa hai vật cũng ko có bất cứ mối liên hệ nội tại nào. Chỉ có người nào đã tham dự vào sự việc có liên quan đến vật tượng trưng mới hiểu được ý nghĩa. Cái này rất nhiều ví dụ. Nếu bạn nhận được lời tỏ tình dưới một giàn hoa lý nào đó thì chắc hẳn cái giàn hoa lý có một ý nghĩa quan trọng đối với bạn trong khi người khác không cảm thấy như vậy! Tượng trưng ngẫu phát xuất hiện rất nhiều trong giấc mơ và thường là chỉ chính bạn mới biết được nó liên quan đến sự kiện nào, tượng trưng cho cảm nghiệm gì!

Tượng trưng phổ biến là tượng trưng mà giữa vật tượng trưng và vật được tượng trưng có mối liên hệ nội tại sâu xa. Ví dụ như những tác động của lửa với thân thể chúng ta luôn theo cùng một lối nên thường cùng đem lại những cảm nghiệm như nhau. Chúng ta cũng biết rằng một vật có thể tượng trưng theo nhiều cách khác nhau và có sự thay đổi nhất định của một số tượng trưng qua các vùng, các điều kiện khác nhau. Ví dụ như "tuyết" của người Eskimo thì chắc là khác với của người VN rồi! Nhưng tổng quát lại thì ngôn ngữ tượng trưng phổ biến là ngôn ngữ chung của loài người, của mọi thời đại. Chính nó đã được sử dụng để viết các câu truyện thần thoại và tôn giáo của chúng ta.

* Đây là một mạch khả dĩ của vấn đề ngôn ngữ. Còn rất nhiều những bất cập và thiếu sót, nhưng trong khuôn khổ topic này thì chúng ta chỉ cần như vậy để triển khai tìm hiểu giấc mơ!

(cont)

Gửi bởi: Mèo béo vào hồi Aug 2 2006, 01:51 AM

cry1.gif Tớ bây giờ thời gian ngủ bằng thời gian thức (12-12) thành ra lúc ngủ tớ mơ là viết mấy bài rất dài cho Langf Ven, tỉnh dậy vào Làng tìm mãi chẳng thấy lại tự nhủ là quái sao ai lại xóa đi thế không biết, bây giờ thì không biết ngủ hay thức, tẹo nữa vào Làng lại không thấy bài này đâu nữa thì coi như tiêu tùng rồi ohgirl.gif

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 2 2006, 07:25 PM

QUOTE(Mèo béo @ Aug 2 2006, 01:51 AM)
cry1.gif Tớ bây giờ thời gian ngủ bằng thời gian thức (12-12) thành ra lúc ngủ tớ mơ là viết mấy bài rất dài cho Langf Ven, tỉnh dậy vào Làng tìm mãi chẳng thấy lại tự nhủ là quái sao ai  lại xóa đi thế không biết, bây giờ thì không biết ngủ hay thức, tẹo nữa vào Làng lại không thấy bài này đâu nữa thì coi như tiêu tùng rồi ohgirl.gif
*



Tôi cũng có một giai đoạn hay mơ thấy những giấc mơ như vậy. Đại để, có nhiều việc mà mình dự định làm rồi có lúc mình mơ thấy. Tỉnh dậy không biết đấy là mình vừa mơ hay thực ra đã làm nữa hypocrite.gif (Tất nhiên đấy thường là những lúc ngủ ngày và thời gian ngủ bằng thời gian thức) laugh1.gif

Thậm chí là có việc đang suy nghĩ dở hoặc chuẩn bị làm thì mơ thấy mình làm tiếp, rất mạch lạc, rất cụ thể. Giá mà mình bị mộng du nhỉ? Có phải là năng suất tăng gấp đôi người bình thường không?

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 2 2006, 08:02 PM

Tản mạn một chút về những vấn đề rải rác của ngôn ngữ. Ở trên kia chúng ta đã lấy ví dụ về tượng trưng tập quán bằng ngôn ngữ. Trong đó nói rằng mối liên hệ nội tại sâu xa đã bị mất đi và chúng ta - người đương thời - không cần biết đến chúng. Chính ở chỗ gián đoạn này, nếu đẩy sâu được hơn nữa sẽ mở ra những vấn đề rất rộng lớn và phức tạp. Chúng ta đều biết "ngôn ngữ là cái vỏ của tư duy". Vậy tìm hiểu ngôn ngữ tức là tìm hiểu giới hạn của tư duy, trả lời câu hỏi "Tôi tư duy - nhưng vậy đã đủ chưa?" Tư duy có phản ánh hết hiện sinh của ta ko nhỉ?...Như chính Nietzche đã phát hiện ra rằng nếp gấp tư tưởng của chúng ta nằm ở những thành kiến ngôn ngữ. Khi có thành kiến thì người ta không tư duy nữa. Vì vậy nó dẫn đến một cái gọi là hiện tượng "lại giống" trong triết học. Và người ta dễ liên tưởng đến hình ảnh một hệ sinh thái ngôn ngữ xuất phát từ hệ sinh thái ý niệm từa tựa như một hệ sinh thái tự nhiên! Khi ngôn ngữ học cấu trúc tách bạch ngôn ngữ với các hoạt động tổng thành của ngôn ngữ thì hẳn là sự nhất quán nhất sẽ dẫn đến một độ vênh nhất định. Phan Huy Đường khi dựa vào những nghiên cứu của Trần Đức Thảo về sự hình thành của ngôn ngữ có đề cập đến ý chung trong ngôn ngữ nhưng có vẻ quá tập trung vào ý tưởng về một cộng đồng tư tưởng chung của loài người xuyên thời gian đã không làm rõ các vấn đề của ý chung. Ý chung cũng giống câu chuyện ngôn ngữ tượng trưng mà chúng ta đang đề cập. Ngôn ngữ nó sống động và biến đổi, vì vậy cách mà TĐT phát kiến theo con đường hình thành ngôn ngữ của một cá nhân để phỏng chiếu về sự hình thành và quy luật của tư duy là rất đặc sắc và gợi mở...Những vấn đề này tôi chưa nắm bắt được, và nhất là chưa tiếp cận được triết học ngôn ngữ của Đức nên chỉ là gạch đầu dòng ba láp đây để làm mốc cho việc tìm hiểu sau này. Trên diễn đàn có topic về vấn đền này nhưng tiếc là ko có bác nào phát triển lên. Ở VN vấn đề này rất mới mẻ.

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 2 2006, 08:44 PM

Quay trở lại với những giấc mơ. Chúng ta biết đến 2 trường phái đầu tiên và quan trọng là Freud và Jung như là hai quan điểm trái ngược nhau trong giải thích giấc mơ. Vắn tắt lại thì theo Freud, giấc mơ là sự thụt lùi lại nguyên thủy của người nằm mơ mà cơ chế chủ yếu là cái libido, và bản năng chết. Giấc mơ là hình thức thỏa mãn những dồn nén vô thức và phi lý tính...

Theo Jung thì giấc mơ lại là biểu hiện lý tính của một tri giác siêu việt. Hai ý kiến trái ngược này gián tiếp nói lên một sự thật là giấc mơ có cả hiện tượng phi lý tính và cả những hiện tượng đầy lý tính. Có nhiều khi trong giấc mơ chúng ta lại sáng suốt, đạo đức hơn hẳn lúc tỉnh thức! Và chúng ta cũng biết đến năng lực dự kiến của các giấc mơ. Đây chính là giả thiết của E.F trong những phân tích của ông. Nó giải tỏa được mâu thuẫn "Nếu tỉnh thức là tốt thì giấc ngủ là tồi tệ và ngược lại". Cùng với lý giải về phương thức suy tư của 2 trạng thái trên, hệ quả là: ý thức và vô thức là đối xứng nhau, 2 trạng thái của một thực tại nội tâm duy nhất. Đối với cái này thì cái kia là vô thức và ngược lại. Điều này được minh họa bởi sự kiện chúng ta mau chóng quên đi những gì ta nằm mơ. Vì khi tỉnh thức ta tư tưởng theo một phương thức khác, trái chiều.

Một cách giản lược thì chúng ta tạm mô hình hóa mối liên hệ giữa tâm trí và hiện tại bên ngoài như thế này cho dễ vận dụng (chỉ là sơ đồ do tôi bịa ra cho dễ dùng!):

Lúc tỉnh thức:

Hiện tại bên ngoài -> Tổng hợp cảm quan -> Tổng hợp tri giác -> Moi (tâm thức)

và phản ứng lại:

Moi -> "suy luận, diễn dịch, phát động.." -> Hành động phản ứng -> Hiện tại bên ngoài.

Lúc ngủ, hiện tại bên ngoài ko được biết đến:

Thực tại cảm nghiệm nội tâm -> "vận động suy tư, diễn dịch, cảm nghiệm.." -> Moi

Moi -> "hoạt động tư tưởng, cảm nghiệm.." -> giấc mơ.

Dữ kiện nội tâm của ta trong lúc ngủ có thể là những cảm nghiệm, những ấn tượng...trong ta mà ban ngày chúng ta không ý thức được, không nhận ra. Chúng ta không nhận ra được bởi vì một khi con người xao lãng khỏi chiều hướng nhân bản chính của mình trong khai triển các tiềm năng nhân tính khả hữu thì con người sẽ chịu những sức ép dồn nén và lệch lạc nhất định. Chúng ta lại chịu rất nhiều những âm thanh tạp âm quấy nhiễu: truyền hình, quảng cáo, tập quán, sinh nhai...chúng làm ta khó tự chủ và sáng suốt để cảm nhận thực tại.

Khi ngủ, hiện tại nhân văn vắng bóng và tâm trí tự do trở nên mẫn cảm, "sáng suốt" hơn. Và sẽ xuất hiện những điều chúng ta chưa biết đến của chính chúng ta. (Các bác thông cảm, tôi gõ ngoài hàng net, ko mang theo tài liệu nên viết theo trí nhớ, có thể sẽ bổ sung sau).

Tạm dừng ở đây và chúng ta thử bắt tay vào thao tác với một giấc mơ cụ thể xem còn thiếu sót, sai lầm gì thì sẽ bổ sung. Kết luận mà tôi sẽ sử dụng ở đây (theo ý hiểu của tôi) là trong giấc mơ tâm thức chúng ta vận động thao tác với những cảm nhận, kinh nghiệm sâu xa theo lối mà nó phản ứng không chịu sự ngăn trở nào của những nhiễu từ bên ngoài. Thứ hai là chúng ta đi đến kết luận rằng mỗi hình ảnh tượng trưng cho một kinh nghiệm hiện có trong nội tâm ta theo lối ngẫu phát có thể cả là phổ biến. Chúng ta biết rằng ngôn ngữ bất lực trước cảm giác. Chúng ta có thể nói tràng giang về một kiểu xe mới nhưng chỉ có mỗi một từ để nói là chúng ta "yêu". Hình ảnh trong giấc mơ mô tả tất cả những gì ta kinh nghiệm, trực tiếp và đầy đủ. Đến nỗi khi tỉnh lại ta không thể diễn đạt hết được những điều đó.

Cuối cùng, có một hệ quả đáng buồn cho những người đang hy vọng vào một điều thần kỳ là: chúng ta, rốt cuộc, nếu thành công trong giải mộng, thì chỉ biết thêm được về chính mình trong hiện tại, một cách đầy đủ hơn, "khách quan" hơn. Nó không hứa hẹn điều gì như số mệnh hay siêu nhiên cả!

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 2 2006, 09:26 PM

QUOTE(timo @ Jul 29 2006, 10:54 PM)
Cứ tiền trảm hậu tấu, ai giật mình khắc nhắn lại với bác hoặc chánh lý.

Đêm qua mơ thấy nhà mình có một mảnh đất rộng bao la, ngay cạnh một trang trại có tên là Phủ Tây Hồ. Mảnh nhà em thì có tên là Phủ Mán hay Phủ Man gì đó. To lắm ý, một mặt giáp Phủ Tây Hồ, một mặt giáp Gia Lâm và đường 5 thì phải, rộng mênh mông, chó chạy cả ngày không hết đất. Nhớ là trong mơ vẫn nghĩ đến chuyện cắt một khoảnh lớn dọc đường 5 bán đi lấy tiền xây nhà thì phải. Xong không hiểu sao lắm người vì không có đường nên toàn đi vào mảnh đất đó, thế là 2 bố con bàn nhau giào lại và để chừa đường đi đâu khoảng vài mét.
Ở đời kiếm một mảnh đất cắm dùi khó làm sao.
*



Bác Timo chuẩn bị tinh thần nhé! trumpet.gif

hypocrite.gif

Như đã nói ở trên, những hình ảnh đie kèm với ấn tượng cảm giác xúc động nội tại là chìa khóa tìm hiểu vấn đề. Ở đây có những điểm sau bác cần kiểm nghiệm:
1. "Nhà mình...mảnh đất rộng bao la...ngay cạnh một trang trại có tên..."
- Cảm giác của mình là như thế nào vào lúc đó? Cái khung cảnh rộng bao la gợi cho bác liên tưởng đến kinh nghiệm cũ nào không? Nó sảng khoái hay bí ẩn, hay là một sự kiêu hãnh ngấm ngầm?

2. "trang trại có tên là Phủ Tây Hồ.."
- Trang trại? Bác nhớ đến cái nào? Trang trại, nếu bất chợt nhắc đến thì ấn tượng đầu tiên của bác là gì? Chẳng hạn như em là em nghĩ ngay đến mấy cái trang trại tiêu điều trên Hòa Lạc, vì em đã biết và có liên kinh nghiệm ở đó.
- "Phủ Tây Hồ" - có một ý nghĩa rất mấu chốt. Lớp nghĩa thứ nhất: Bác có kinh nghiệm gì với phủ Tây Hồ thật không? Em nhớ không nhầm thì lần đầu ọp lai với em Mún bác cũng đã đưa Mún đến Phủ Tây Hồ! iswear.gif . Lớp nghĩa thứ hai: chữ "Phủ" có âm hưởng gì với bác không? Một ký ức về tín ngưỡng, tình cảm gia đình, ấn tượng về quyền uy? Một biểu tượng của văn hóa truyền thống? Một biệt danh nào đó có lần bác lưu tâm?
- "Phủ Man hay Phủ Mán..gì đó..". Từng chữ một, ấn tượng của bác là gì? Có chút gì tự giễu không? Kiểu thiếu tự tin nên tự trào ấy? Hay lại liên quan đến cái "for men" nào đó không? Bác biết nó tên vậy, hay bác nhìn thấy cái biển - nếu thế khung hình ấy nhắc bác liên tưởng đến kinh nghiệm nào không?

3. "Một mặt giáp Gia Lâm, hình như đường 5..".
- Vị trí địa lý ấy có chính xác là một vùng trong tâm trạng của bác không? Có cảm giác ngoái bên này là Tây Hồ, bên kia là sông không? Nếu có nó nhắc bác điều gì trong liên tưởng? Một vùng đất yên lành? Có giá trị? Hay đơn giản là một lần đi chơi hồi PT (với ai đó?)?
- Và đường 5, khung hình thế nào, có liên tưởng gì đến kỷ niệm hào hùng với chiếc motô trên xa lộ không? Biết đâu đúng thì nó có phải là một chút gì của sự kiêu hãnh về bản lãnh không?

4. "nghĩ đến chuyện cắt một khoảnh lớn dọc đường 5 bán đi lấy tiền xây nhà thì phải..".
- Cảm giác về hình ảnh cắt đất ra bán thế nào hả bác? Một toan tính ung dung hay một sự vụt về với tính toán tiền nong?
- "Dọc đường 5". Có ký ức nào không bác. Đường 5 với bác là điều gì trong ấn tượng? Với em thì em nghĩ ngay đến một cái gì đó nửa tỉnh nửa quê, không có gout và cuối đường cũng không có gì hấp dẫn cả. Nó vô lý nhưng vì đó là ấn tượng ban đầu, bây giờ khó đổi. Còn bác thì sao?

5. "lắm người vì không có đường nên toàn đi vào mảnh đất đó..."
- Những người đó giống cái gì hả bác? Khung hình nào, ký ức nào? Liên tưởng bất chợt nào? Họ sang trọng lịch lãm hay xô bồ lòe loẹt hay quê mùa buồn thảm? Có hình ảnh đoàn người nào tương tự không trong liên tưởng?
- Thấy người ta đi vào mình có cảm giác thế nào? Thấy muốn có đường, hay thấy khó chịu? Có muốn ngăn cản gì không?

6." thế là 2 bố con bàn nhau giào lại và để chừa đường đi đâu khoảng vài mét."
- Bố - con, trong tình cảm sâu xa của bản thân bác đó là quan hệ thế nào? Cảm giác chung ghánh chia sẻ, hay một cảm giác chứng tỏ? Hay một biểu tượng của sự kế tục truyền thống?
- Hình ảnh rào đường đem lại ấn tượng gì không bác?
- "Vài mét" bác nghĩ đến cái gì? Em có lần đến xem đất cho bạn trong một khu đất được chia ra kiểu đó vên bờ sông Hồng. Liên tưởng của em là một điều gì đó buồn buồn xam xám của những người bằng lòng với cái tàm tạm, tấc đất cắm dùi. Một viễn cảnh chen chúc, lẻ tẻ..

Không hiểu sao em rất nghi cái chi tiết phủ - nó làm em liên tưởng ngay đến "Phủ Thành Chương - Thành Chương Việt Phủ" hình như ở Sóc Sơn. Một liên tưởng về giải pháp tổng thể cho thành đạt về tiền bạc, danh tiếng, môi trường sống, truyền thống và hiện đại, về ông bố ở trong đó. Về tính quốc tế ngay ở VN.

Đến đây, phải hỏi bác câu này nhưng bác chẳng nên trả lời trên đây! tomato.gif Trong giấc mơ có sắc thái tính dục nào không? devil2.gif Điều này rất quan trọng, nó có thể thay đổi toàn bộ hệ ngữ nghĩa. Vì nếu qui chiếu theo kiểu Freud thì cũng mạch lạc lắm: Phủ -> Mẫu -> Tín ngưỡng dân gian. Đất -> người nữ. Con đường-> chả nói! shuriken.gif Hàng rào...

Đấy, giải mộng của em là vậy đấy! Nếu không phụ thuộc vào chính bác Timo thì quả thật mọi người sẽ có thể viết ra cả một báo cáo sinh động từ giấc mơ này nhỉ? Em thì em chỉ nói vậy thôi hehe.gif

Gửi bởi: soctettoc vào hồi Aug 3 2006, 01:35 PM

Đêm qua đi ngủ muộn, em mơ thấy một lô giấc mơ tách biệt nhau. Đầu tiên là mơ thấy mẹ em mắng em vì một tội lỗi gì đó không rõ lắm. Sau đó là ba em làm những chiếc bánh rất ngon, vàng ươm, bày trên một chiếc bàn dài. Em xin ba em có một cái mà ba em cũng không cho, lại còn trợn mắt cáu với em. Cuối cùng là nằm mơ thấy em đến lớp học môn Sinh học (buổi cuối cùng em học Sinh cách đây cũng phải 10 năm). Vừa vào đến lớp, một thầy giáo tóc vàng mắt xanh hỏi bài asignment đâu thì em mới nhớ ra là due bài trước giờ lecture nhưng mình quên không làm.

Bác giải mộng cho em với. Hôm nay em vừa phải nộp một asignment thật. Bác bảo điểm em cao hay thấp ạ?? confused1.gif confused1.gif sad1.gif

Gửi bởi: khoaitayran vào hồi Aug 3 2006, 03:03 PM

Đêm qua, mà ko gần sáng nay mơ thấy một việc ko thể chấp nhận được nếu như ko fải mơ. Tỉnh dậy nghĩ mãi có lẽ do xem Life as we know it hôm trước cũng nên. Nói chung trả thù là chuyện rất vớ vỉn. Trả thù cái gì đó bằng cách tự hành bản thân lại càng dở hơi. => quay ra thù Nấm, kẻ đã làm cho cả đai gia đình ta phải mang kiếng ngày hôm nay huhuh trả thù thế nào nhỉ???

Gửi bởi: Mắt Nai vào hồi Aug 3 2006, 03:21 PM

Lang thang mãi rồi lạc vào đây.

Đêm qua em mơ gì ư?
Được đi cùng anh dưới ánh đèn đường của con phố ngày xưa, cùng anh đi dưới hàng cây hoa sữa. Được ngân nga cùng anh những bài tình ca, con đường dường như trải rộng dưới lối em đi.
Một năm qua, đêm nào ngủ cũng giấc mơ đó. Mùa hoa sữa năm nay sắp đến gần, anh vẫn chưa trở về. Em lặng lẽ đi 1 mình thôi sao anh?

Gửi bởi: Mèo béo vào hồi Aug 3 2006, 03:42 PM

Hé hé dạo này mình toàn ngủ mơ phá trọng án thế mới kinh chứ hehe.gif Có khi sắp làm thám tử đại tài Mèo béo rùi w00t.gif

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 3 2006, 06:40 PM

Tản mạn vài điều về những hình ảnh tượng trưng. Qua một vài ví dụ chúng ta cũng đã có thể thấy là nếu không bám sát các dữ kiện thì rất dễ sa vào mê lộ của các liên tưởng. Cái quan trọng ở đây là gì: đấy là các hình ảnh tượng trưng trong giấc mơ là tượng trưng ngẫu phát, nó liên hệ trực tiếp và duy nhất với người nằm mơ (không kể vài ngoại lệ). Trong phương pháp phân tích trên có một điểm nhất quán: hình ảnh tượng trưng cho kinh nghiệm nội tại. Nếu không bám sát giả thuyết này thì chúng ta sẽ gặp những trường hợp rất khác nhau như Freud và Jung: cả hai ông dù trái ngược nhau về quan điểm nhưng đều lược quy mọi hình ảnh biểu tượng thành tượng trưng của một tượng trưng khác! Sau đó mới là cảm nghiệm nội tại. Trong trường hợp theo Freud lại càng chặt chẽ hơn: chỉ những cảm nghiệm tính dục ấu thời mới quan trọng. Hệ quả là hệ biểu tượng của ông khá đơn giản: chỉ được phân chia thành những cái gì tròn tròn, rỗng, chứa đựng được và ngược lại! (Nếu cứ theo phép lược quy này thì (trộm vía) hình ảnh cưỡi máy bay về quê trong giấc mơ của bác Xơmít rất đặc sắc! laugh1.gif . Hay như giấc mơ lội giữa cánh đồng nước tung tóe, ngổn ngang xác người của Trần Mìn thiếu hiệp cũng rất hào hùng, đầy khí phách!!!

Cũng nên liệt kê ra đây một số loại giấc mơ điển hình hay gặp. Loại thứ nhất là giấc mơ thấy mình trần truồng. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể nó có thể là một giải tỏa dồn nén hay đơn giản là một nhu cầu thành thực. Câu chuyện "Bộ quần áo của hoàng đế" của Anđecxen đã từng được phân tích dưới những góc độ rất khác nhau giữa Freud và E.F! Trung thành với nhãn quan duy vật sinh lý của mình, F đã phân tích hình ảnh câu chuyện theo góc độ: hoàng đế là nhu cầu giải tỏa của người nằm mơ, bộ quần áo là sự kiểm duyệt và giấc mơ là bản thân người nằm mơ. Nhưng E.F lại căn cứ trên sự kiện rất hiển nhiên của tình tiết để đi đến kết luận là ý nghĩa ở chỗ tố cáo khả năng bóp nghẹt, làm sai lệch các phán đoán của uy quyền tuyệt đối. Chỉ những người không chịu sự áp chế mới nhận thức đúng được sự vật!

Loại giấc mơ thường thấy thứ hai là giấc mơ lặp đi lặp lại. Một số người thường xuyên mơ thấy một giấc mơ như nhau trong rất nhiều năm. Bản thân tôi cũng có một giấc mơ như vậy. Đại loại nó liên quan đến một hành trình đi qua những địa điểm mà tôi thấy hết sức quen thuộc, với những con người rất quen thuộc như từ tiền kiếp vậy, nhưng không thể nhớ ra là cụ thể là gì, lúc đầu còn không nhận ra mối liên hệ gì với các kinh nghiệm đã trải qua. Tôi còn vẽ lại được toàn bộ bối cảnh trên một tờ giấy, rẽ phải rẽ trái, xuyên đồng, qua làng qua chợ, ghe bến sông, qua con phố nhỏ, leo núi lên rừng thế nào...!!! Những giấc mơ như vậy thường liên quan đến một ấn tượng, sự kiện sâu sắc đối với người nằm mơ nhưng lúc tỉnh thức rất khó ý thức được nó là gì!

Cũng phải kể đến những giấc mơ liên quan đến tình trạng thể chất và những tác động vật lý từ môi trường bên ngoài tác động đến người nằm mơ. Trạng thái trước khi ngủ rất ảnh hưởng đến tình hình giấc mơ. Thậm chí Luật của người Do Thái có quy định cụ thể về trường hợp giấc mơ ngoại tình mà trong trường hợp nào thì bị kết tội thật và trường hợp nào thì được miễn trừ! Một trường hợp hay gặp là những giấc mơ đánh thức chúng ta tỉnh dậy khi cơ thể quá mức chịu đựng về một khả năng nào đấy. Tôi hay gặp tình huống này đó là khi nằm mơ thấy những hình ảnh quen thuộc của khu hố xí công cộng trong khu tập thể ngày bé! Cảm giác kinh tởm luôn ngăn chặn mọi sự trút xả và tất nhiên tỉnh dậy cái là phải chạy đi ngay rồi! hehe.gif

Một loại giấc mơ nữa mà tôi có thời kỳ đã thường gặp phải, là mơ thấy mình bị dồn vào đường cùng, bế tắc. Luôn luôn là do hoàn cảnh xô đẩy, mình vì tự vệ mà gây ra tội ác, kiểu như phim hình sự, sau đó là lẩn trốn, bỏ chạy trước sự truy đuổi. Luôn luôn kết thúc trong bí bách cùng quẫn tuyệt vọng. Có lần gí súng vào đầu bóp cò, đầu giật căng lên rồi tỉnh dậy, có lần phải nhảy từ nhà cao tầng xuống. Thường xuyên cheo leo trên miệng vực, tiến thoái lưỡng nan! Khỏi phải nói đấy cũng là giai đoạn bế tắc, trầm cảm trong tư tưởng của tôi. Lúc tỉnh thức cũng rất hắc ám huống hồ là lúc mơ!

Nói đến chuyện giấc mơ bay. Tôi tự xét thấy mình cũng là dạng người "bay bổng" vậy mà từ rất lâu rồi tôi mong mình có thể mơ thấy bay được, thế mà chả bao giờ xảy ra. Hồi trước còn ở nhà, đêm nhìn lên trời khuya nghĩ rằng nếu bay được thì sẽ thế nào nhỉ? Nhưng trí tưởng tượng không đáp ứng được nên tôi trông chờ vào giấc mơ, nhưng không thể. Mãi sau này, khi tinh thần nhẹ nhàng ít nhiều thì mơ được hai lần: một lần ôm cái gối, phải vịn vào nó mới bay được, hơi chập chờn nhưng tỉnh dậy rất sảng khoái. Lần thứ 2 là đạp xe đạp mà bay được nhưng không hấp dẫn bằng lần trước, chỉ hơi la đà thôi. Nhưng kể từ sau khi đã đi máy bay rồi thì những giấc mơ bay được trở nên bình thường. Bay dễ dàng nhưng cũng không còn ấn tượng gì đặc sắc! Có thể thấy rằng dù gì thì rõ ràng giấc mơ chỉ có thể diễn đạt những cảm nghiệm mà chúng ta đã trải qua trong thực tế thôi.

Về sau này thì lại hoàn toàn khác, gần đây tôi thường mơ những giấc mơ có nội dung mạch lạc, suy nghĩ rất vô ngã, sáng suốt và "khách quan". Thậm chí có hiện tượng như là mình làm tiếp một việc, hay một hành động gì đó thật đến nỗi chả còn biết là tỉnh hay mơ nữa! Tất nhiên vẫn xen kẽ những mộng mị khác. Lại có hiện tượng đang mơ, gặp tình huống quẫn bách thì tự nhủ rằng chắc chắn đây là mơ, ví dụ như có lần sau khi quá hoảng sợ trên mép vực một hồi lâu tôi đã quyết định rằng đấy chỉ là mơ và nhảy thẳng xuống!

Không thể không kể đến những giấc mơ đẹp, nhẹ nhàng, lãng mạn, mạch lạc. Có lần tỉnh dậy còn thấy môi miệng thơm tho sảng khoái nữa!

Gửi bởi: phatastic vào hồi Aug 3 2006, 07:15 PM

Thế không mơ gì hết hoặc không hề nhớ là mình đã có mơ gì đó trong thời gian dài thì có nói được thông tin gì không vậy các bác?


Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 3 2006, 07:41 PM

QUOTE(soctettoc @ Aug 3 2006, 01:35 PM)
Đêm qua đi ngủ muộn, em mơ thấy một lô giấc mơ tách biệt nhau. Đầu tiên là mơ thấy mẹ em mắng em vì một tội lỗi gì đó không rõ lắm. Sau đó là ba em làm những chiếc bánh rất ngon, vàng ươm, bày trên một chiếc bàn dài. Em xin ba em có một cái mà ba em cũng không cho, lại còn trợn mắt cáu với em. Cuối cùng là nằm mơ thấy em đến lớp học môn Sinh học (buổi cuối cùng em học Sinh cách đây cũng phải 10 năm). Vừa vào đến lớp, một thầy giáo tóc vàng mắt xanh hỏi bài asignment đâu thì em mới nhớ ra là due bài trước giờ lecture nhưng mình quên không làm.

Bác giải mộng cho em với. Hôm nay em vừa phải nộp một asignment thật. Bác bảo điểm em cao hay thấp ạ??  confused1.gif  confused1.gif  sad1.gif
*



Bạn Sóc phải thành thật với chính mình nhá! Để xem giấc mơ sẽ đi đến đâu... iswear.gif

hypocrite.gif

Giấc mơ của bạn còn thiếu những dữ kiện rất quan trọng mà tôi lưu ý ngay từ đầu: đó là ấn tượng cảm xúc. Bạn thử đối chiếu lại xem tâm tình trong giấc mơ của mình là như thế nào thì sẽ rõ được nhiều hơn.
1. "...mơ thấy mẹ em mắng em vì một tội lỗi gì đó không rõ lắm..."
- "Không biết lỗi" của mình là một sự kiện rất quan trọng. Thông thường, đúng theo nguyên tắc diễn đạt kinh nghiệm cảm nhận nội tại, cái gì mà ta không có trong cảm nghiệm thì trong giấc mơ tuyệt nhiên không thể có nội dung rõ ràng được. Ví dụ như nếu ta có mơ thấy phép màu được ghi trên một văn bản nào đi nữa thì cũng không thể đọc được nó,luôn nhập nhằng, méo hình méo tiếng khi ta có ý định đọc nó. Vậy vấn đề không phải là sự kiện tội lỗi mà là "tình huống tâm tư như lúc bị mẹ mắng - không có lý do!". Bạn Sóc xem xem lúc đó có phải cảm giác oan ức, muốn bày tỏ, muốn được thông cảm mà không được hay không? Hay là sự tủi thân? Hay là cảm giác ức chế muốn nổi loạn, muốn đáp trả? Căn cứ vào tình hình sau đó thì có khả năng thiên về tình cảm bơ vơ là đúng hơn chăng?

2." ...ba em làm những chiếc bánh rất ngon, vàng ươm, bày trên một chiếc bàn dài"
- Tình tiết này trong cùng một giấc mơ hay là thuộc về một giấc mơ khác? Vì cấu trúc đối xứng giữa cha và mẹ khá rõ ràng và cùng liên hệ với tâm trạng thiếu thốn sự quan tâm. Nhưng chúng ta phải tự kiểm nghiệm vì đôi khi logic này lại diễn đạt một logic khác do tác dụng của chuyển di, tùy thuộc vào tình hình thực tế của mình. Sự kiện ba bạn làm bánh có quen thuộc, tự nhiên không? Nó thiên về sự kiện làm bánh hay bản thân sự hấp dẫn của chiếc bánh của ba bạn mới đáng kể? Những chi li này nó dễ tạo đà cho sự liên tưởng sau đây của chúng ta. Tức là chúng ta phải phân biệt những cái gì tựa như bức tranh và cái gì tựa như đoạn phim. Nói cách khác nó giống như sự phân biệt giữa imparfait và passe' compose trong ngữ pháp tiếng Pháp ấy. Một cái là nền và một cái là sự kiện chính. Hình ảnh những chiếc bánh ngon lành trên chiếc bàn dài hẳn có liên quan đến một hình ảnh quen thuộc nào đó chứ? Tôi thì tôi nghĩ đến một dạng bàn tiệc và nhất là ở nước ngoài như các bạn càng dễ có khả năng!

3."..Em xin ba em có một cái mà ba em cũng không cho, lại còn trợn mắt cáu với em..."
- Lúc đó bạn có nhớ gì đến chuyện vừa xảy ra với mẹ trên kia không? (Tôi đoán là không). Tâm trạng có giống với bị đứng ngoài lề một không khí gì đó không. Kẻ ngoài cuộc của một hội hè chẳng hạn. Phản ứng lúc bị cáu là gì nào?...

4."...mơ thấy em đến lớp học môn Sinh học (buổi cuối cùng em học Sinh cách đây cũng phải 10 năm)..."
- Bạn bè trong lớp bối cảnh thế nào, nhìn mọi người là người quen hay lạ? Sự phán đoán thoáng qua hay cách hành xử của mình (Sóc - tất nhiên) giữa mọi người có gì đáng chú ý không? Môn Sinh học, hoặc từ "sinh học" làm bạn liên tưởng tức thời đến sự kiện, hình ảnh, tâm trạng gì?

5. "...Vừa vào đến lớp, một thầy giáo tóc vàng mắt xanh hỏi bài asignment đâu thì em mới nhớ ra là due bài trước giờ lecture nhưng mình quên không làm..."
- Vừa vào đến lớp thì thầy giáo ở trong lớp rồi hay vào sau? Không khí cả lớp đang thế nào? Cái cảm giác phát hiện ra mình quên một việc trong bối cảnh như thế nó đã như thế nào? Lo lắng hay ấm ức hụt hẫng? Trông thầy giáo thế nào, tâm tình của mình thế nào? (cái này ko cần trả lời à nha!)

6. Điều rất quan trọng là bạn không cho biết cái asignment của bạn về chủ đề nội dung cụ thể gì? Bạn có hứng thú và tự tin với nó hay không? Việc học hành của bạn thế nào hiện nay? Quan hệ giao tiếp thế nào?

Căn cứ trên những tình tiết và dựa theo suy diễn của tôi (suy diễn thôi, vì tượng trưng của bạn là ngẫu phát) thì chắc bạn sẽ được điểm cao đấy smartass.gif . Có thể không cao nhất như bạn muốn nhưng mà chấp nhận được và sẽ muốn cố gắng thêm. Không phải đoán mò đâu read.gif . Sự thể là như thế này. Nếu tôi đoán mộng cho một người quen nào đó một cách trực tiếp (có mỗi một người như thế thôi) thì tôi sẽ từ từ hỏi những câu hỏi dạng như trên, một cách kín đáo, dưới hình thức vô tội vạ - cốt yếu phải không để họ vướng mắc vào một sự gợi ý cưỡng ép nào trong liên tưởng. Sau đó mới vẽ ra bức tranh thực được. Ở đây tôi dựa trên mấy dữ kiện sau:
- Tâm trạng (có thể) lạc lõng tượng trưng bằng sự không quan tâm, chia sẻ của ba mẹ. Có cả sự lo lắng không biết làm thế nào, cả sự mong muốn dự phần và nhận phần.
- Sự kiện là bạn mới sang đó học. Cái này không hỏi cũng biết.
-> Do đó giấc mơ này có thể liên quan đến tâm trạng của bạn chưa hòa nhập được với nhịp độ và môi trường nơi bạn đang học (thể hiện trong tâm trạng quy hồi về gia đình nhưng lại tự kiểm duyệt vì bạn biết là điều đó không thể được). Bạn lo lắng và biết rằng chỉ có kết quả học tập mới giúp bạn vượt qua tình hình này. Bạn rất quan trọng nó nên bạn sợ quên. Điều này thể hiện qua sự kiện bạn quan tâm đến bản thân bài nộp chứ không thấy có gì liên quan đến nội dung của nó! Rõ ràng là bạn chỉ quan tâm, đến hệ quả của việc nộp bài chứ không phải nội dung. Vậy nên những suy nghĩ của bạn là gián tiếp, nó trỏ vào cái môi trường cơ. Mà thực tế bạn đã nộp bài vào hôm nay, nên tôi suy ra từ sự quan trọng hóa đó là bạn sẽ đã rất cố gắng rồi nên chắc điểm cao! Tiếc là còn nghĩ lung tung vẩn vơ nên chắc chưa cao nhất đâu! laugh1.gif

Bổ sung thêm một thông tin bên lề thế này:
- Tình mẹ có đặc trưng là vô điều kiện. Bà mẹ yêu con mà không có bất cứ đòi hỏi nào hết. Nó có một đặc điểm tiêu cực. Đó là, chính vì tình mẹ là vô điều kiện nên đứa con không biết làm thế nào và không có cách nào để được xứng đáng với nó! Bất chấp mọi nỗ lực của con trẻ, tình yêu của mẹ nằm ngoài tầm với của nó!
- Tình cha, trái lại, là một tình yêu có điều kiện. Nó dựa trên nguyên tắc: cha yêu con vì con đã làm hài lòng cha. Nó tiêu cực ở chỗ không vô điều kiện. Nhưng cũng chính vì vậy nó lại tích cực vì nó có thể đạt đến được. Phần thưởng cho đứa con ngoan là nhận được tình yêu từ cha mình, từ sự hài lòng của ông.

(The art of loving - Erich Fromm)

Bạn Sóc có thấy rõ không? Bạn Vạn hay bạn Cuội thanh toán hóa đơn cho tôi nhỉ? (cứ âm thầm thôi) thumbup.gif

Gửi bởi: Mèo béo vào hồi Aug 3 2006, 07:44 PM

Thế mơ làm thám tử thì sao bác haonhien????

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 3 2006, 07:51 PM

QUOTE(phatastic @ Aug 3 2006, 07:15 PM)
Thế không mơ gì hết hoặc không hề nhớ là mình đã có mơ gì đó trong thời gian dài thì có nói được thông tin gì không vậy các bác?
*



Theo em đó là một tình trạng tốt. Nó cho thấy người đó làm chủ nội tâm và thân thể một cách hài hòa. Trong Phật giáo có kể một số sự kiện một số vị Tăng đến một giai đoạn nào đó thì thôi không mơ nữa. (Không bàn đến vô số những vị dựa vào giấc mơ thuyết trình này nọ làm gì!)

Nhưng đôi khi vẫn có khả năng là người đó không nhạy cảm lắm chăng? Như vậy thì nó xấu. "Ăn no ngủ kỹ" - ngay trong tiếng Việt cũng để thể hiện hai sắc thái đánh giá trái ngược nhau rồi!

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 3 2006, 07:54 PM

QUOTE(Mèo béo @ Aug 3 2006, 07:44 PM)
Thế mơ làm thám tử thì sao bác haonhien????
*



Péo đại ca phải mạnh dạn hơn nữa vào. Phải có dữ kiện thì tôi mới trả lời được chứ! Thám tử trong giấc mơ của bạn nếu là tượng trưng ngẫu phát thì làm sao tôi biết được Péo đại ca đã làm thám tử ở đâu, việc gì? laugh1.gif

Nói chung, nghề thám tử dành cho những người tin vào năng lực của mình nhưng lại không tin ai cả (kể cả người thân) hehe.gif

Gửi bởi: Minh Tí vào hồi Aug 3 2006, 09:00 PM

Bài giải mộng của Sóc em thấy rất hay và logic. Chờ xem Sóc vào khẳng định, nhưng qua kinh nghiệm bản thân đã trải qua những gì Sóc đang cảm, em có thể khẳng định. Em xin trân trọng tặng danh hiệu bác sĩ tâm lý giải mộng Hạo Nhiên, hay gọi tắt là bác sĩ Mộng Nhiên !

Péo đại ca chưa thật giải lòng, như bác sĩ Mộng Nhiên đã nói. Theo em, vấn đề này nhiều khi cũng tế nhị, liên quan đến những bí mật cá nhân của từng người. Nhưng nếu tất cả đều gửi PM riêng cho bác sĩ thì tất cả sẽ mất kinh nghiệm chiêm nghiệm chung. Do vậy, theo em mọi người cứ mô tả kĩ càng giấc mơ của mình tại đây, bác sĩ giải mộng vừa phải trên này, những gì thực sự riêng tư thì PM cho bệnh nhân.

Ngày xưa, tức là hồi cấp 3 thì phải, em có một giấc mơ ấn tượng kinh khủng. Đó là giấc mơ yêu. Trong giấc mơ có một cô gái mà em không nhớ được mặt nhưng nhớ được dáng đi, và phong thái. Trong giấc mơ em không nói chuyện gì với cô gái đó cả. Cũng không có hiện tượng liên quan đến sinh dục. Nhưng trong giấc mơ đó, em cảm nhận một tình cảm cực kì mạnh, phải nói là rất kinh khủng với cô gái đó. Em biết chắc chắn đó là cảm giác tình yêu. Đến mức tỉnh dậy mà vẫn run rẩy, mấy ngày liền sau đó cảm giác đó vẫn ngự trị trong người. Lúc đó mà gặp bé nào hao hao như vậy thì chắc chắn có sét đánh rầm một phát.

Cái này gọi là yêu trong mộng à ? Mà rõ ràng cô gái đó ko có một cái gì liên quan với những người em quen thời đó. Hay là liên quan đến sinh lý (nhưng rõ ràng là ko có hiện tượng sinh dục).

Ngoài ra em còn một giấc mơ nữa hay lặp lại, đó là đánh nhau. Tức là trong giấc mơ em tẩn nhau với một bọn nào đấy, nhưng rõ ràng mình vung tay đấm vào mặt nó mà không thể nào vung được. Cánh tay nặng trĩu. Sau mơ nhiều lần đến mức em biết thừa là lúc đó đang mơ nên không thể vung tay được, nhưng vẫn cố vung tay đấm phọt một quả. Quả nhiên đấm được, nhưng em nghĩ rằng là em đã vung tay đấm thật (khi ngủ). Khi không đấm được thì cảm giác cực kì khó chịu và ngạc nhiên.

Còn cảm giác đang mơ mà biết thừa mình đang mơ em cũng hay gặp, nhưng là từ lâu rồi, mấy năm gần đây không mơ được như thế nữa. Nhớ có lần mơ bị bắt, chúng nó trói mình vào một cây thánh giá và giương súng bắn. Lúc đấy sợ chết cực kì, trong lúc quá sợ hãi tự nhiên lẩm bẩm "làm đéo gì có chuyện thế này thời nay, đúng là đang mơ mẹ nó rồi !". Thế là cực kì sung sướng, sung sướng vì biết là không bị chết nữa.

Gửi bởi: soctettoc vào hồi Aug 4 2006, 09:17 AM

Bác Hạo Nhiên (Mộng Nhiên @Timo hypocrite.gif ) phân tích siêu thật. Cảm ơn bác. Để em nghĩ lại xem lúc mơ em cảm thấy thế nào. Đầu tiên là mẹ giận, em chỉ thấy buồn thôi, muốn cãi nhưng mà không hiểu mẹ mắng cái gì nên không cãi được, hơi ấm ức.

Tiếp là vụ không được ăn bánh, em không thấy cáu hay buồn gì, chỉ thấy tiếc và thèm ăn bánh quá đi mất. Chỗ này thú nhận là em tỉnh dậy, thấy bụng đói cồn cào laugh1.gif .

Buổi học thì bây giờ em chả nhớ gì về khung cảnh lớp, các bạn... nữa. Cũng chẳng nhớ gì về nội dung bài làm có hứng thú không (chắc là không rồi pirate.gif ). Chỉ nhớ là lúc ấy thấy lo lắng ghê gớm về nỗi tại sao mình lại quên không làm bài.

Em cũng chẳng biết em như thế nào nữa. Em nghĩ em luôn thích nghi rất tốt với môi trường xung quanh. Em có nhiều bạn bên cạnh và bây giờ em cũng không cảm thấy bơ vơ như trước nữa, có điều là thỉnh thoảng vẫn nhớ nhà. Còn cái assignment, đúng là em lo cho nó thật. Hôm trước thức khuya làm cho xong bài. Làm xong cũng thấy satisfied, nhưng mà vẫn hơi lo lo. Sáng qua, vì giấc mơ mà em phải kiểm tra lại xem có chắc là mình đã cho bài vào trong ba lô chưa.

Tuần tới trả điểm và due luôn một cái assignment mới. Để xem trước hôm nộp bài em mơ gì để nhờ bác đoán hộ ohgirl.gif

Gửi bởi: Qing Xiang vào hồi Aug 4 2006, 10:23 PM

Đọc bài phân tích giấc mơ của bác Hạo Nhiên thấy hay quá, em và em gái em cứ mê mẩn. Vậy bác làm ơn giải hộ em gái em giấc mơ đó là nó và người yêu cũ của nó phải chia tay nhau vì 1 lý do không phải của 2 người mà là do gia đình. Vừa rồi 2 người có gặp lại nhau nhưng không thể đến với nhau, thế nhưng đêm vửa rồi nó nằm mơ 2 người cưới nhau. Thế là như thế nào hả bác. Rất mong câu trả lời của bác, chúng em cảm ơn bác!

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 4 2006, 11:35 PM

@bác Timo:Hì, em chỉ nêu ra một giả thuyết diễn giải chơi thôi, vì không có tính phê phán hay cập nhật gì so với các thuyết đương đại; chỉ chọn cái nào dễ suy diễn để mọi người ngâm cứu cho vui vui - bác nghĩ đến chuyện đặt biệt hiệu là chơi ác em rùi: Thôi bác thương tình cho em làm nhà "mơ học" là đã vinh dự lắm rùi smartass.gif

QUOTE(timo @ Aug 3 2006, 09:00 PM)

Ngày xưa, tức là hồi cấp 3 thì phải, em có một giấc mơ ấn tượng kinh khủng. Đó là giấc mơ yêu. Trong giấc mơ có một cô gái mà em không nhớ được mặt nhưng nhớ được dáng đi, và phong thái. Trong giấc mơ em không nói chuyện gì với cô gái đó cả. Cũng không có hiện tượng liên quan đến sinh dục. Nhưng trong giấc mơ đó, em cảm nhận một tình cảm cực kì mạnh, phải nói là rất kinh khủng với cô gái đó. Em biết chắc chắn đó là cảm giác tình yêu. Đến mức tỉnh dậy mà vẫn run rẩy, mấy ngày liền sau đó cảm giác đó vẫn ngự trị trong người. Lúc đó mà gặp bé nào hao hao như vậy thì chắc chắn có sét đánh rầm một phát.

Cái này gọi là yêu trong mộng à ? Mà rõ ràng cô gái đó ko có một cái gì liên quan với những người em quen thời đó. Hay là liên quan đến sinh lý (nhưng rõ ràng là ko có hiện tượng sinh dục).

*



"Tính dục" bác ạ. Tức là bản năng giới tính theo nghĩa rộng, không phải nghĩa "tình dục" càng không phải "sinh lý, sinh dục". (Nhầm lẫn sai trồng trọt hết cả mất thôi flex.gif )


Nói chung, các bác có lẽ cũng thấy rồi, tất cả những bước thực hành cũng đơn giản và không có gì bí hiểm cả. Quan trọng chỉ là làm sao chúng ta bám sát vào sự kiện thực tế thôi. Vì vậy em sẽ không đi vào chi tiết các giấc mơ nữa. Nói cho cùng, theo chiều hướng này thì hiểu được giấc mơ chưa hẳn luôn là điều gì hân hoan lắm và nó rất riêng tư. Nhưng giấc mơ này của bác có một nội dung khá hấp dẫn (theo nghĩa một mẫu điển hình) nên em sẽ thử nhận định về nó một chút, sau đó sẽ chỉ tản mạn về những vấn đề xung quanh câu chuyện ngôn ngữ này. Nhất là việc mở rộng phạm vi sang chuyện viết và đọc nói chung cũng như văn học nói riêng. Tuy nhiên cũng chỉ là những nhận xét thoáng qua để có hướng tìm tòi thôi.

Giấc mơ này của bác theo cách nhìn nhận của em, cùng với các chi tiết lẻ tẻ từ trước tới nay, cho thấy một hình ảnh nhất định về xu hướng nội tâm chung chung của bác đấy. Nó klhá nhất quán với những gì em đã cảm nhận về bác. (Nhưng cũng đề phòng ko biết cái nào suy ra cái nào nữa laugh1.gif )

Em cũng từng biết những giấc mơ kiểu vậy nên có thể phỏng đoán rằng, quả thực đấy không phải là cô gái cụ thể nào và giấc mơ như vậy cũng chỉ xuất hiện vào giai đoạn đầu đời thôi. Có lẽ, nó là hình ảnh tổng hợp của những khát vọng nội tâm trong ta trong giai đoạn đó. Con người ta chỉ thực sự ý thức về tình trạng của bản thân mình như một cái Tôi riêng biệt từ sau tuổi dậy thì. Đây cũng là giai đoạn phát triển tính dục trong chúng ta. Dễ thấy là những gì gây ấn tượng trong giấc mơ chính là những giá trị mà ta hâm mộ và hướng tới. Ấn tượng cảm xúc mãnh liệt và cường độ lớn lao của nó cho thấy từ mặt sau một hiện tình tâm tư và có lẽ cả tính cách của bác nữa. Em hình dung bác giai đoạn đó không có một quan hệ giao tiếp nào theo chiều hướng thân thiết trai - gái. Vì bác có một lý tưởng về hình ảnh người phụ nữ trong mơ của mình. Nó kết hợp với những cao vọng khác về tương lai, khiến mặc dù ta có thể rất cởi mở vô tư với bạn bè nhưng thực sự ta luôn hướng tới một thế giới khác. Ẩn dấu sau bề ngoài cởi mở và tương đối nghiêm túc có lẽ là một sự nhạy cảm cao độ, và ý thức khá rõ về bản thân mình. Tất cả được cụ thể hóa và bị che dấu bằng những mục tiêu cụ thể trước mắt. Chính sự phân ly này mới có thể giải thích được sự sụp bẫy của cảm xúc, có thể từ một duyên cớ cụ thể ngẫu nhiên nào đó lúc ban ngày. Trong giấc mơ ta bất chợt thấm đẫm trong những cảm nghiệm sâu sắc nhất, mãnh liệt nhất, những ước vọng mà ta đã tạm gác sang một bên! Và chắc chắn hiệu quả lại rất trái ngược với sự tưởng tượng của chúng ta. Lúc tính thức bác sẽ càng không thể tìm thấy một bé nào ưng ý, cho dù có hao hao đến mấy! Không biết bây giờ tình hình bác thế nào nhưng nếu bác còn phòng không thì bác hãy cảnh giác, bác sẽ rất dễ sập bẫy sét đánh - nhưng rất tiếc cho chi bộ Ba lê là đó nhiều khả năng là một người xa lạ. Xin kiếu bác một dịp khác em sẽ phân tích về tình yêu sét đánh xem nó là may hay rủi nhé! (Cao hứng lên rồi cứ như làm văn ấy nhỉ, các bác thông cảm!)

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 4 2006, 11:54 PM

QUOTE(Qing Xiang @ Aug 4 2006, 10:23 PM)
...giấc mơ đó là nó và người yêu cũ của nó phải chia tay nhau vì 1 lý do không phải của 2 người mà là do gia đình. Vừa rồi 2 người có gặp lại nhau nhưng không thể đến với nhau, thế nhưng đêm vửa rồi nó nằm mơ 2 người cưới nhau. Thế là như thế nào hả bác.
*



Chào bạn! Như trên tôi vừa nói, thực sự không có gì nhiều nhặn trong phương pháp và điều tôi có thể làm là gợi mở cho bạn những gì có lẽ đang "vương vấn" trong nội tâm ta. Nó chỉ là hiện trạng, nhiều khi là một mong muốn vô lý, nên chúng ta vẫn phải dựa vào tri thức tỉnh táo để quyết định một chuyện gì đó. Vì vậy đối diện với giấc mơ cũng vẫn chỉ là đối diện với chính mình, vừa ý vị nhưng nhiều lúc cũng mệt nhoài...

Theo tôi đoán, có lẽ bạn muốn có một căn cứ, kiểu như một lý do để yên ủi hơn là chỉ là một ý nghĩa giấc mơ. Dữ kiện trên chỉ có thể nói cho ta biết là vấn đề là sự gắn bó - tượng trưng bằng kết hôn. Nó đặt người mơ vào tình cảnh mà người đó đang nghĩ tới. Mơ cưới người mình yêu có thể nói đến nhiều điều: có thể là một ước vọng, mà trong giấc mơ ta cảm thấy giải tỏa nỗi lòng, một điều ta đã áp chế nó đi lúc tỉnh thức. Nhưng nó cũng có thể hé mở một dự kiến về một tâm trạng không hẳn là lý tưởng, một sự suy diễn của nội tâm hàm ngụ đánh giá về người mình yêu. Tùy vào bối cảnh đám cưới nó có thể lại chỉ thực sự liên quan đến sự lo lắng trước sự đánh giá, quy kết của gia tộc, xã hội...Tôi biết có những giấc mơ kiểu như đám cưới nhưng lại ăn mặc gần như trần truồng trước quan viên hai họ chẳng hạn - nó sẽ lại quy kết về phía xã hội, gián tiếp đánh giá thực chất quan hệ hai người...

Ha! Không thể dựa vào giấc mơ hay vì hoàn cảnh hiện tại để quyết định được. Trong chiều hướng suy nghĩ của tôi thì chỉ có một giải pháp duy nhất triệt để, đó là hiểu biết và ý thức sâu sắc về chính mình, về cuộc sống, những mối quan hệ xung quanh, về lý tưởng cuộc đời...Nhưng có lẽ đó là lý tưởng hóa...nhưng cũng chỉ theo chiều hướng đấy một người mới có thể có được quyết định đúng. Quyết định không hẳn là để hành động khác đi, mà để nhận thức ổn thỏa cho mình. Có lẽ tôi quá đà rồi chăng? Lời kết lại có lẽ chỉ nên là: có một giải pháp khả dĩ, như chính giấc mơ đã đề nghị đấy! Hãy quan sát và suy xét về cả cuộc đời trọn vẹn, không chỉ chìm đắm trong cảm xúc lứa đôi. Vượt qua chuyện yêu - bỏ, nhìn về trước, nhìn vượt ra sau vai cô dâu chú rể. Trèo lên gác nhìn họ từ trên cao...Có lẽ sẽ sáng tỏ đôi điều! Mến!

Gửi bởi: Qing Xiang vào hồi Aug 5 2006, 04:16 PM

Chúng em cảm ơn bác Hạo nhiên!

Gửi bởi: Mèo béo vào hồi Aug 5 2006, 05:12 PM

Tối qua tớ ngủ mơ thấy đang ở nhà mẹ ở Hà Nội, đã tìm thấy ẻm mèo tam thể, và có cả ANton péo nữa, lúc mê tớ nghĩ thầm là cho Péo với tam thể tò te tí...rồi tự nhiên lại mơ thấy mình đang phải bê 2 con mèo lên cầu thang, nặng ơi là nặng, không thở được, choàng tỉnh dậy vì thằng péo đang ngồi chễm chệ trên ngực wacko1.gif

Vậy giấc mơ này là gì ạ? Có khi nào sắp trúng số Langven không ạ? ohgirl.gif

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 6 2006, 10:56 AM

QUOTE(hạo nhiên @ Mar 3 2006, 07:02 PM)
(Năm Mỹ đánh A phú hãn)

Một khung cảnh đám giỗ ở nhà quê. Những người đàn ông ngồi uống rượu với nhau lúc cuộc đã tàn. Mấy người đàn bà ở nhà dưới. Mọi người nói về chiến tranh với sự căm thù và phấn khích. Mình nói cái gì đó. Bố ngồi lặng lẽ, thở dài nói "Chiến tranh không phải là một trò chơi" -bố đã từng trải qua. Chuyển sang khung cảnh là một căn nhà đổ nát, mái bằng đã bị sập lộ ra khoảng trời toang hoác. Những chiếc máy bay của Mỹ to lớn bay rất sát mặt đất, mình với vài người ngước lên nhìn thấy rõ những qủa bom. Một vài người dùng súng Ak bắn lên nhưng không ăn thua. Dùng vũ khí mạnh hơn thì sợ tất cả sẽ nổ tung. Mọi người căm phẫn. Không gian âm u và ngột ngạt. Bỗng chuyển sang khung cảnh một bến sông, trời mưa gió tầm tã. Những người đàn bà đang tiễn con mình đi ra trận. Những đứa trẻ bằng tuổi em mình, vừa chơi trò chơi đuổi bắt bên mé rừng rồi bỗng nhiên bị gọi đi. Một số đứa bị lùa sang phe bên kia. Bỗng gặp mẹ, nói thằng em mình cũng phải đi. Nháo nhác tìm kiếm. Chúng nó có biết gì. Mai kia lại quay súng bắn vào nhau. Những chiếc xà lan (của Nato) chở lính bắt đầu đến. Mình bỗng nhiên oà vỡ, khóc như mưa như gió. Bất lực hoàn toàn và rất trớ trêu. Vô nghĩa...
*



Đây chính là một ví dụ về cái gọi là sự tràn đầy của cảm xúc. Giấc mơ này đã phản ánh đúng những tâm tình của tôi lúc đó, hậu quả của thái độ bế tắc trước những vấn đề của xung đột chính trị, của chiến tranh mà đường lối triết lý đạo đức có sắc thái khắc kỷ tôi đang tìm hiểu chưa cho tôi thấy một đường lối ổn thỏa. Một cách tự nhiên chúng ta có những tình cảm thái độ nhất định trước một vấn đề, thậm chí ở đây là một nhu cầu giải phóng suy nghĩ bản thân. Khi chưa thỏa đáng thì có lẽ vấn đề đã bị xếp vào một chỗ, cho tới khi một nguyên cớ nào đó khơi dậy tất cả. Đây là một trong những giấc mơ có ấn tượng tình cảm xúc động mãnh liệt nhất của tôi. Nó cho thấy những gì ta cảm nhận sâu sắc luôn hiển hiện trong tâm trí ta cho dù ta không nghĩ đến chúng lúc tỉnh thức. Giấc mơ cho ta thấy cái gì là quan trọng với tâm trí ta.

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 6 2006, 11:13 AM

QUOTE(Mèo béo @ Aug 5 2006, 05:12 PM)
Tối qua tớ ngủ mơ thấy đang ở nhà mẹ ở Hà Nội, đã tìm thấy ẻm mèo tam thể, và có cả ANton péo nữa, lúc mê tớ nghĩ thầm là cho Péo với tam thể tò te tí...rồi tự nhiên lại mơ thấy mình đang phải bê 2 con mèo lên cầu thang, nặng ơi là nặng, không thở được, choàng tỉnh dậy vì thằng péo đang ngồi chễm chệ trên ngực wacko1.gif

Vậy giấc mơ này là gì ạ? Có khi nào sắp trúng số Langven không ạ? ohgirl.gif
*



Tôi đưa ra giả thuyết nhé?
Ý nghĩa thực sự phụ thuộc vào cảm nhận, quan niệm của bạn về những chú mèo của bạn. Ít nhất là chúng ta đã biết dữ kiện bạn Mèo rất yêu mèo! Nhưng do đâu mà tình yêu đấy rõ rệt như vậy - nó sẽ cho biết ý nghĩa tượng trưng trong mơ. Giả thuyết của tôi là: bạn Mèo thông qua tình yêu thương những chú Pet của mình có thể nó đã thành những tương quan tình cảm quan trọng với bạn đến mức bạn nghĩ mình có những nét tương đồng với những tính cách bạn ưa thích ở chúng. Và giấc mơ của bạn vừa là cảm nhận, mong muốn sâu xa trong bạn hiện nay vừa chịu tác động của hiện thực bên ngoài (bị chèn ép). Tôi đoán bạn Mèo péo đang có nhu cầu đổi mới bản thân, thay đổi tình hình hiện tại của mình (với chính mình hoặc đơn giản là trong mắt người khác). Anton tượng trưng cho hiện tại tự ý thức về mình của bạn hiện nay, con tam thể là những gì mới mẻ mà bạn đang trông đợi, thậm chí còn chưa biết đó là gì. Ý nghĩ trong mơ chính là thế lưỡng lự của việc mong muốn một sự liên tục trong sự thay đổi, bạn không phủ nhận hiện tại, nhưng bạn muốn vượt qua nó, hướng lên! Tò te tí..có khi còn liên quan đến những ý thức hiện tại của bạn (hiện tại của người mới lập gia đình, mới thiết lập khẳng định về những cam kết, giao ước tinh thần mà bạn thực sự muốn nó trở nên sâu xa, đi vào miền sâu trong lý trí, tình cảm, hành động của mình) vì không thể phủ nhận rằng hôn nhân khiến bạn lưu tâm đến nhiều vấn đề hơn. Những vấn đề mà trước đây bạn chưa rõ lắm, hay chưa muốn nghĩ tới. Chi tiết đi lên cầu thang phụ thuộc vào cái cầu thang ấy, có thể là lại phụ thuộc vào cái tầng 1, hay cái tầng 2...(hồi bé bạn có hay trốn lên gác không?), nhưng cũng có thể đơn giản nó minh họa cảm giác "nặng ơi là nặng" đang thực sự chèn ép lên bạn!

Nếu cảm giác về thay đổi là có thực thì bạn Mèo nên thay đổi cách đặt cược đi. Nhưng đừng đặt nhiều quá nhé - bạn đâu có muốn mất hết những gì đang có - khả năng là sẽ trúng số Langven đấy! laugh1.gif

(Nhưng biết đâu lại là ý định mong muốn có con nhỉ?) hehe.gif

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 6 2006, 11:25 AM

Những gì chúng ta đã đề cập đến có vẻ tương đối thuận lợi. Nhưng thử bất đầu trở lại với logic ban đầu: kinh nghiệm với hiện tại đem lại kinh nghiệm nội tâm, sau đó một sự kiện mới được lặp lại trong đường lối tương tự mà ta chưa nhận thức hết. Và giấc mơ dùng kinh nghiệm cũ để tái tạo - thông qua những hình ảnh kinh nghiệm cũ. Rồi, nhưng câu hỏi sẽ là: khi nào những ấn tượng sâu đậm được giải tỏa (nếu chúng xấu) và ngược lại. Hay động cơ của ký ức là gì? Cái đang xảy ra trong giấc mơ là hiện tại hay quá khứ - theo logic ngược lại - hay là cả hai cùng đồng thời tái diễn như một sự tổng hợp thậm chí là dự kiến? Và theo đường lối khép kín của logic này thì làm sao giải thích sự phong phú theo thời gian của trí tuệ (lúc thức) và nội tâm tình cảm (lúc ngủ) - vấn đề mà Freud đã tránh được bằng lý thuyết lược quy về tâm thức nguyên thủy của ông?
(cont)

Gửi bởi: Mèo béo vào hồi Aug 6 2006, 01:26 PM

leuleu.gif Mơ thấy con mèo mà đã lộ hết cả bí mật thế ạ w00t.gif

Chết thật, mình mà kể thật hôm qua mình mơ thấy gì...thì chả ai chơi vớiminhf nữa shuriken.gif

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 7 2006, 01:45 PM

QUOTE(Mèo béo @ Aug 6 2006, 01:26 PM)
leuleu.gif Mơ thấy con mèo mà đã lộ hết cả bí mật thế ạ w00t.gif

Chết thật, mình mà kể thật hôm qua mình mơ thấy gì...thì chả ai chơi vớiminhf nữa shuriken.gif
*



Chết thật, tôi đã nói là chỉ phân tích thực sự 2 giấc mơ đầu tiên của bác Tí và bạn Sóc thôi để mọi người cùng chiêm nghiệm. Còn lại là lừa lựa suy diễn theo kiểu nào vui vui chơi chơi thôi mà! Làm bạn Mèo giật mình gõ sai chính tả - Đắc tội. Thiện tai, thiện tai! iswear.gif

Câu chuyện về tượng trưng còn dang dở nên giấc mơ chỉ là điểm xuyết minh họa vui thôi. Thú thật với Péo đại ca, lúc pót bài là tôi đã suy nghĩ kiểu:"nếu chỉ là giấc mơ bịa ra thì sao nhỉ? Không hề gì, chỉ cần có một lựa chọn, tự nó đã là một tượng trưng - bất kể người đó ý thức hay "tùy tiện" chọn ra một mẫu để đưa ra - thế là đã quá đủ!" . Khi đã nói là suy diễn thì đã là nói khoác rồi! Nhưng làm thế nào nói khoác cho thu hút và vẫn được chấp nhận đây? Cái này tôi đã có kinh nghiệm từ hồi sinh viên trong những lần xem bói cho các bạn gái laugh1.gif (bọn con trai cũng không thoát! boxing.gif ). Xét ra ai chả có những vấn đề nhân sinh bàng bạc trong tâm trí, chỉ khác nhau về mức độ và thời điểm mà thôi. Ai chả có những định kiến, lựa chọn ngầm phụ thuộc vào bối cảnh văn hóa họ đã sống. Chỉ cần lừa lựa khơi gợi là họ sẽ thấy thoang thoảng đúng, có muốn phản bác cũng không được. Vả lại điều này cũng được khử trước bằng những phán xét nước đôi để họ tự lựa chọn và điền đầy thôi. read.gif . Thường họ không để ý đến phương án khác ngoài phương án mà có vẻ do vô tình mình đưa ra một cách tùy tiện. Hiện tại của các quân bài chỉ là cái cớ để mình phịa ra một nhịp điệu tiết tấu tình cảm thăng trầm thế là bị ru ngủ thôi hehe.gif Còn nhớ trò bói người yêu với 4 cây J cho các bạn nữ: liệu mấy ai chịu lựa chọn cậu trai ưng ý của mình là "tép" hay "pic" đâu. Vấn đề chỉ là "rô" hay "cơ" mà thôi. Cụ thể thì tùy thuộc vào cá tính mỗi người. Nếu theo trật tự thông thường thì là "cơ - rô - tép - píc". Còn trẻ, thường là chưa yêu ai thì lấy đâu ra mà có đến 4 lựa chọn như vậy. Logic thông thường là: "cơ" là anh chàng đang tiến triển thuận lợi nhất, nhưng đôi khi thuận lợi quá nên sức hấp dẫn đã bão hòa. "rô" vì thế chính do độ khác biệt, độ vênh cá tính lại có một sự tiếc nuối ngầm (anh chàng này luôn luôn là cái gì còn xa lạ với nàng! "Tép" là một đề nghị hấp dẫn nhưng viển vông vì không trong tầm với...có thể chỉ là ấn tượng thoáng qua còn vương vấn. "píc" là một sự điền đầy cho đủ số: một cậu bạn thân củ mỉ, một anh chàng tốt bụng quen biết, một nải chuối ở quê mà các cụ "rấm" cho cũng nên...Vấn đề là đừng khẳng định một điều gì cả. Cũng đừng vì trật tự xếp hạng mà nâng cao người này, hạ thấp phương án kia. Nên vẽ ra như là các phương án cá tính khác nhau để nàng cảm thấy mọi việc là khách quan. Cuối cùng nên chốt lại theo phương pháp Tào Tháo "hư hư thực thực": "vui thôi mà, tự mình là chính, ai biết được có khi lại là anh thầy bói!" hehe.gif

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 7 2006, 02:31 PM

Hôm nay là tiết Lập Thu. Mùa Thu ở Bắc Việt chỉ thực sự là mấy ngày cuối cùng trước lúc sang đông mà thôi. Cũng đang là lễ Vu Lan "Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt...". Không quá thê lương, ảo não nhưng bây giờ ngoài kia Hà Nội đang bàng bạc một bầu trời xám. Mặt đường ướt lướt thướt. Những tiếng động dường như cũng có phần thảng hoặc hơn ngày nắng. Thỉnh thoảng tôi lại cảm nhận không gian như vậy: những ngày đông khô khốc, trong cơ mưa miên man, lúc tỉnh rượu nửa đêm...luôn luôn là một không gian trù mật xung quanh, nửa như sương, nửa như một hòa âm miên man. Những lúc ấy cảm giác một mình, cảm giác thế giới của những một mình, thế giới của những ngày trước trở về xoắn xuýt vần vũ trong tâm trí như thể một mình đang đứng chơ vơ giữa cánh đồng hoang dưới bầu trời vần vũ mây đen, trong hơi gió hơi đất hầm hập. Vang vọng tiếng người. Ngồi thu lu bên quán nước chè vỉa hè ngó ra xa, xa chỉ quá dăm bước chân là đã có đấy một thế giới khác, thời gian khác. Bất chợt trong tôi vọng về những cảm xúc, những sự kiện, những ký ức...mà ngày thường không biết xếp nó vào đâu. Nó có vẻ đã từng rất thân thiết mà giờ đây trở thành lạc lõng. Làm người chín chắn, làm người trưởng thành mà lại xa lạ thế này à? Nếu là ngày trước đã mặc một bộ tuềnh toàng, cuốc bộ hay lên xe buýt, những chiếc xe cũ kĩ, nhem nhuốc, chật chội đi vô định đến một xó xỉnh nào đấy, tha thẩn theo vết một con người, một số phận cả một buổi. Có thể là một bà bán nước, một gánh hàng rong, một kẻ ăn mày, một người lơ đãng nào đó trên phố...Hay rủ em đi nhâm nhi rượu nếp cái với khoai tây chiên trên gác 2 nhàu nhĩ Flagon, ngó nước mưa lộp bộp trên tán lá bàng đầy bụi...Hoặc là đi thật xa Hà nội có khi. Để nhâm nhi cảm giác lữ thứ, thú thương đau.

"Rằm tháng 7 có cúng gì không anh?". Tín ngưỡng ở VN từ lâu đã suy biến thành một thứ quy ước, một sự phân công. Người Việt không đắm chìm trong cảm thức tôn giáo nhưng họ vẫn giữ một quan hệ tín ngưỡng bền bỉ. Đàn ông đã nhường quyền giao tiếp với thế giới bên kia cho phụ nữ. Đôi khi còn bài bác nhưng hình ảnh chăm chút cho ngày rằm, ngày đầu tháng của các bà đã quá quen thuộc rồi. Chúng tôi lựa một đĩa hoa quả ít tiền giấy, thắp nén nhang chỉ để hồi hướng về những tình cảm gia đình. Hồi hướng về vệt người đại khái đâu chừng 100tỷ đã lang thang trên mặt đất này. Đốt mấy tờ tiền giấy trên mảnh sân lấm nước mưa là tôi lại nhớ những lần về quê nội giỗ ông bà thưở bé. Trẻ con được gọi ra phụ đốt vàng mã. Quê nghèo và hiu hắt. Ngày giỗ chạp làm ánh lên chút không khí của ngày xưa, thời của đại gia đình, tứ đại đồng đường...Bây giờ con cháu phiêu dạt tứ tán. Xa bằn bặt đến nỗi có khi mỗi lần về lại vắng đi một hai người già. Làng quê ngày nông nhàn vắng hoe. Vài người thơ thẩn chuyện vãn dưới gốc cây. Trong ngày giỗ, mọi người cùng nhau vun lại một tâm tình gia tộc đang ngày càng trở lên xa lạ, hình thức.

Tôi vừa mơ một giấc mơ buồn cười. Đi làm mãi rồi tự nhiên lại có chuyện vì bạn bè rủ rê mà đi thi văn ĐH. Lỡ một kỳ trong 3 kỳ mà thi vẫn đỗ, còn kịp nhẩm là điểm tb là 9 điểm. Bất chợt một cảm giác rất ngạc nhiên xuất hiện. Kỳ quái, văn chương là thứ đã cách xa mình đến mười mấy năm, lúc này mà theo học thì làm quái gì cơ chứ? Chả làm gì cả, chả liên quan gì đến cuộc sống của mình hết. Thoáng qua là ý nghĩ, đỗ rồi cứ học đi ít ra còn được ít Hán Nôm...Tỉnh dậy vẫn không hết ngạc nhiên.

Thân thể cũng chính là tượng trưng của tâm linh. Cơ thể chúng ta là biểu hiện của nội tâm. Nó tự nhiên và phổ biến. Đơn giản như khi buồn người ta sẽ khóc - không cần phải học. Nếu cứ dõi theo mãi, nhất định rồi chúng ta cũng nhận thấy, ngay cả khi tỉnh thức chúng ta vẫn phần lớn trong một cơn chiêm bao khác. Một chiêm bao thăm thẳm, miên man qua tỉnh qua mê, qua mỗi con người. Nếu tôi kể về giấc mơ là tôi mong muốn một sự đồng cảm trong sự quy hồi về bản thân mỗi người. Chả bao giờ tôi thích cái hình ảnh ông đồng bà cốt cho phép mình cái quyền phán xét về nội tâm người khác. Mỗi người đầy rẫy những tượng trưng ngẫu phát trong mình. Một khi anh có sáng tác viết lách được ra cái gì đó - với anh rất có thể nó là ngẫu phát - ra với cộng đồng nó sẽ vang vọng xô dạt như là những ngẫu phát khác, sai biệt vô chừng. Sợ tơ, làn khói mỏng manh của tượng trưng phổ biến, cái vốn chung của cộng đồng 100tỷ vượn, người này nhập nhằng, nhòe nhoẹt gạch xóa đâu đó ở anh ở tôi. Có một điều an ủi: tượng trưng ngẫu phát giúp ta giải thích được vì sao đôi khi giá trị của tác phẩm lại không phụ thuộc vào tác giả của nó. Nếu không thế giới hiện thực nhân văn thật đáng buồn nản vô cùng...
(cont)

Gửi bởi: nicochiphai vào hồi Aug 12 2006, 03:00 AM

Nhờ bác Hạo Nhiên giải mộng giùm bần ni chút chút.

Có 1 dạo bần ni liên tục mơ thấy mình mặc... váy ngủ blushing.gif , đi như chạy qua nhiều con đường đất vùng quê ban đêm, trăng sáng, gió lạnh. Đó là khung cảnh chủ đạo. Về chi tiết, khi thì bần ni bị cái gì đó rượt (chó rượt chăng?) chạy trối chết qua cánh đồng rồi nhảy đại vào 1 căn nhà lạ hoắc, thấy 1 vài khuôn mặt cũng lạ hoắc, họ nói gì đó đại khái là mách nước để chạy tiếp. Khi thì cứ chạy thục mạng trên những con đường cắt nhau như bàn cờ, lên dốc xuống dốc, thỉnh thoảng chạy về chỗ cũ, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài khung cảnh quê ngoại hồi nhỏ, thỉnh thoảng chạy qua đống đất lầy do trời mưa, xe lớn đi qua cày xới lên. Khi thì sau cuộc chạy "việt dã" quen thuộc hằng đêm, bần ni đến một ngôi nhà tranh nhỏ lọt thỏm giữa cánh đồng mênh mông, có sư huynh của bần ni trong đó blushing.gif . Sư huynh ra ngoài đốt thuốc ngắm trăng, còn bần ni ở trong vừa sợ vừa lạnh muốt chết.

Nhiều lắm không nhớ hết, nhưng có mấy thứ cố định là khung cảnh ấy, và chạy, nội dung mỗi lần thay đổi chút đỉnh. Nói chung, cảm giác rõ rệt nhất trong tất cả các giấc mơ : tối tăm, lạnh lẽo, mệt mỏi, sợ hãi.

Thế nghĩa là thế nào ?

Gửi bởi: ngautuan vào hồi Aug 12 2006, 02:04 PM

Tức là bần ni cần 1 chỗ ấm, thôi để bần tăng giúp bần ni laugh.gif

Gửi bởi: nicochiphai vào hồi Aug 12 2006, 04:07 PM

QUOTE(ngautuan @ Aug 12 2006, 02:04 PM)
Tức là bần ni cần 1 chỗ ấm, thôi để bần tăng giúp bần ni laugh.gif
*




Trước khi xuống núi sư phụ dặn có một chỗ phải luôn giữ ấm không được hở ra gió máy tạt vào dễ ngã bệnh scared.gif , bần ni đã rất ngoan ngoãn triệt để tâm niệm, khỏi phiền hà tới lão tăng mần chi.

Mà mấy giấc mơ này là của thời xưa rồi, nếu lão tăng muốn giúp người cũng nên tùy thời tùy thế mà hành sự. Những giấc mơ thời hôm nay của bần ni thì, hehe, nói chung là khoái cảm và điên rồ hợp lý. Chớ có lơ ngơ lóng ngóng đem tấm băng thanh ngọc khiết của lão tăng ra mà rắp tâm cứu nhân độ thế, lỡ tẩu hỏa nhập ma thì mệt ! Mệt!

Thiện tai.

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 12 2006, 07:10 PM

QUOTE(ngautuan @ Aug 12 2006, 02:04 PM)
Tức là bần ni cần 1 chỗ ấm, thôi để bần tăng giúp bần ni laugh.gif
*



Suýt trúng rùi! Các nhà chùa chờ chút nhé, hượm để tui đun nước pha trà chút...

Gửi bởi: ngautuan vào hồi Aug 12 2006, 08:31 PM

Bần tăng xin thề bần tăng mà nói mình băng thanh ngọc khiết với chó thì chó nó cũng phải phì cười laugh.gif

Thôi, xin trả chỗ cho hạo nhiên lão đạo.

Gửi bởi: nicochiphai vào hồi Aug 12 2006, 09:46 PM

QUOTE(ngautuan @ Aug 12 2006, 08:31 PM)
Bần tăng xin thề bần tăng mà nói mình băng thanh ngọc khiết với chó thì chó nó cũng phải phì cười laugh.gif

Thôi, xin trả chỗ cho hạo nhiên lão đạo.
*



Dùng "băng thanh ngọc khiết" là cũng muốn xem chó cười thế nào w00t.gif .

Bác Hạo Nhiên cứ thong thả pha trà nhé, bần ni sẽ còn làm phiền bác dài dài trong topic này đấy.

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 14 2006, 08:44 AM

Đây là một ví dụ về việc ghi chép lại một giấc mơ điển hình. Mặc dù hệ biểu trưng là ngẫu phát vì những nội dung là riêng tư, nhưng cũng có thể thấy được mấy nét đặc thù là: những ấn tượng cảm xúc sâu sắc, mãnh liệt được ghi lại bằng những ngôn ngữ hình ảnh tượng trưng - ở đây khá thú vị là những hình ảnh tượng trưng hầu hết được lấy từ những kinh nghiệm từ trước tuổi thành niên, có màu sắc hơi ấu trĩ so với những gì ý thức bình thường lưu tâm, cho thấy sự mạnh mẽ của những ấn tượng ấu thời. Có thể nhận ra dấu vết của một câu chuyện kiếm hiệp (@Hoàng Ly), một chút truyện trinh thám (SlockHom), một bộ phim dựng lại từ truyện của Dumas...Trong cái nền đó có thể thoáng nhận ra những tình thế đấu tranh, loay hoay giằng xé giữa oán giận, trả thù, những thúc bách đạo đức, xu hướng tâm linh, những cảm nhận về hiện tại của bản thân người nằm mơ...(C'est moi) 3 giấc mơ này liên tiếp cùng trong một giấc ngủ chập chờn và thống nhất về nội dung với nhau...


Giấc mơ đầu tiên.


(Không khí như trong điện ảnh, như trong truyện chưởng, như phim cổ điển ma quái châu Âu).

“Đôi trai gái trẻ, yêu nhau – người con gái hình như có mang. Bị một thế lực lãnh chúa xua đuổi. Họ kiệt sức (người con gái gần như ứa máu (nhạt); người con trai gần như đã chết. Mình gặp – trông thấy. Họ cưỡi hai con tuấn mã rất đẹp và có thần lực (một con màu đen (nâu?), của chàng trai, con màu trắng của cô gái).

Rồi hai con ngựa thất lạc nhau. Con màu đen bỏ đi về phía mông lung: đồng cỏ, ven rừng, chân trời. (Bối cảnh đêm mưa gió, sấm chớp huyền hoặc). Bọn người đuổi theo không phát hiện được nữa – cho là đã xong rồi bỏ đi. Con ngựa trắng từ từ đưa cô gái với hận thù và cái thai trong bụng, dưới ánh chớp và bầu trời vần vũ, đi vào một cái hang ma quái (không ai dám vào). Dường như có một thế lực đen tối hắc ám đang chờ sẵn. Mây đen rẽ lòa, mưa ngừng rơi: hé ra một khỏang sáng từ trên trời cao xuống đồng cỏ - huyền ảo, thiêng liêng. Cô gái và con ngựa tiến vào hang: từ trong hang có ánh sáng màu hồng nhạt ma quái hắt ra.

Nhiều năm sau, trong nhà lãnh chúa xuất hiện một con chó màu đen – hoang dã, khôn kinh khủng và thần bí. Mọi người thích nó, mình “biết” nó.

Mình và nó đi săn ở cánh đồng cỏ năm nào. Cũng hơi mưa gió. Nó tiết lộ thân phận và mối hận thù. Mình nhận ra câu chuyện xưa – nó có vẻ là hóa thân của đứa con mới đẻ vào con ngựa trắng – thêm chất hận thù ma quái. Cả đàn chó nhà ùa tới tấn công 2 người (mình và con chó đen). Con chó đen tiến ra trước – mắt ngầu sáng, điên dại và uy lực làm bầy chó kia hoảng sợ chạy đi. (Mình cảm nhận được ánh mắt này). Sau đó, bọn người nhà lãnh chúa đến: thấy đã xong thì hơi ngạc nhiên nhưng không sao. (Mình dường như một kiểu quản gia – một hàng xóm – sống trong khuôn viên câu chuyện nhưng độc lập – và được sự tin tưởng của phía lãnh chúa, lại được ơn của phía con chó đen – vì là chứng nhân của câu chuyện. Mình vừa thân thiện, vừa hơi e ngại năng lực đen tối phá phách và thù hận của con chó đen – nhưng không thể hiện ra). Rồi về nhà mình, hình như con chó đen đã hơi lạm dụng sự thân thiết và tin mình đồng lõa với nó. (Mình có chính kiến và thái độ ôn hòa).

Xuất hiện một chàng trai dễ ưa trong nhà lãnh chúa. (Chính là con chó đen hóa thành).
Chàng ta dắt một người mệnh phụ cưỡi trên một con ngựa trắng (họ giống như những nhân vật trong truyện cổ Châu Âu thời Trung cổ). Mệnh phụ phục sức lộng lẫy và con ngựa mặc áo khoác da màu nâu, chàng trai phục sức kiểu hiệp sỹ. Xuất hiện trong đêm mưa gió, có bầu trời vần vũ mây đen và ánh chớp trên đồng cỏ xa van. Họ đến từ trong hang núi (các linh hồn của các nhân vật đi trả thù – cô gái, con ngựa, đứa con). Sự ma quái và năng lực của con ngựa hình như ở trong đứa con – cô gái tràn ngập hận thù và dự tính cho mọi chuyện.

Họ giả bộ lỡ đường và xin được trú ngụ trong khuôn viên lãnh chúa. Mệnh phụ sống âm thầm kín đáo, kiêu kỳ trong một khu riêng biệt. Con ngựa không còn vẻ thần kỳ nữa (đã truyền sang chàng trai).

Chàng trai đến thăm mình. Mình biết họ sẽ trả thù nên có ý khuyên ngăn. Rồi có lúc chàng trai biến thành con chó đen, lúc là con ngựa trắng, hình như trăng tròn trong đêm mưa gió. Nhà mình ở ven dòng sông nhỏ. Bờ bên kia xuất hiện con ngựa đen năm xưa: vẫn thần kỳ dũng mãnh. Nó nhận ra con ngựa trắng và mình chạy sang – nó vẫn tinh anh và thiện. Có lúc nó hóa thành con chó màu nâu, có lúc thành một người anh em của chàng trai kia. Hai người đang biến hình thành kiểu người thú – người sói. Một người vẫn còn thân thiện, người kia (con chó đen) thì đầy dã tâm trả thù – đang chờ biến hình xong..

Đoàn người lãnh chúa đi vào khu có cái hang, mọi người tiến vào: thấy một bộ xương cô gái (còn xiêm y), một bộ xương ngựa trắng và một bộ xương trẻ con nằm trong bụng ngựa trắng. Ở chỗ trái tim đứa trẻ còn một cục, không rõ hình dạng, đầy mạng nhện, phát ra ánh sáng hồng, phập phồng. Không mấy người để ý và định quay ra. Có một đứa trẻ con vô tình cầm lấy và cắn vào một miếng.

Chàng trai biến hình (con chó đen) chợt đau ở não. Cúi gập người xuống – những móng tay và bộ lông đang mặc dở - nếu miếng kia bị tan ra thì nó sẽ chết. Nó uất ức vì không trả được thù – định nhanh chóng quay về hang động để cứu vãn thì đột ngột giấc mơ chuyển sang cảnh khác...”

“Mình về Quảng Ninh (hình như có anh C). Cô N có ý dỗi – cái khu làm mới có vẻ phải bổ sung – cô định phá ra, mình ngăn lại bảo chỉ cần cắm cọc. Hình như có cả mẹ ở đấy, cả chú H. Chuẩn bị ăn cỗ. Có con chó đen xô tới, mọi người sợ định đuổi. Mình bảo để mình: mình tiến ra, đôi mắt mình ngầu dại, sáng và uy hiếp, những con chó hoảng sợ bỏ chạy. Mọi người ngạc nhiên. Mình cười (hơi kiêu hãnh) vẻ bí mật. Thằng T (con cô N) hấp tấp lanh chanh kể với mẹ nó. Mọi người không hiểu sao, cũng không ấn tượng lắm. Mình úp mở: mình có khả năng huyền bí ấy...”
(Bối cảnh giấc mơ làm mình nhớ đến một giấc mơ : mơ đi Tây Bắc, lại lạc qua Lào, lên một ngọn đồi, thấy khu nghĩa trang liệt sỹ, biết mình lạc đường giữa rừng, rất xa xôi (như sang Trung Quốc). Gặp một nhân vật nào đó; rồi quay lại, rồi đi qua khung cảnh như đoạn QL5 đi Hải Dương, rồi nhà máy gạch giữa cánh đồng, rồi ngôi nhà ven đường...)

Giấc mơ thứ hai.

“Nửa như một trò chơi, sau lại hóa thật. Trò chiến tranh – mình có súng – súng loại hỏa lực mạnh. Bối cảnh khu phía sau của công ty D cũ (khu sản xuất). Có một vài người quen thời ấy (họ đối với mình như không còn nhỏ nhưng chưa lớn hẳn). Chủ yếu là như trò chơi giữa cùng lứa với nhau. (Có một lần đã mơ tương tự, tưởng tượng sự quyết chiến của hai phe cũng ở chỗ này – mình luôn ở khu sau, nhà cấp 4). Có lúc nguy cấp, địch áp sát – dùng tên lửa bắn ra để đuổi – đuổi được nhưng nó bay vòng xuyên làm hỏng cổng hậu (phía sau của trận địa). Mình lo lắng mặt sau và phương pháp sử dụng vũ khí hạng nặng như vậy, nhưng mừng là thoát nguy – tống được kẻ địch đi. Luôn cẩn thận sợ mọi khả năng. Bố trí người ra các nơi (không tin ai cả là có đủ yên tâm cho mỗi vị trí). Tự mình phân ra có thành từng cặp coi mọi phía – một người dùng tiểu liên, một người dùng súng hạng nặng, kiểu B40 – hơi yên tâm. Lại sáng kiến ra phương pháp trèo ra phía khu BV, lên áp mái khu kho rồi tiến về phía thuận lợi bí mật bắn tỉa quân địch, tuy nhiên nếu bị phát hiện thì khó sống.

Lần mơ này không tự tin được như lần trước. Địch mạnh hơn (như Mĩ và LHQ) và mình dùng trung liên, có lỗi do hết đạn. Thỉnh thoảng bắn lên những chiếc máy bay lớn trên trời nhưng không tới. Nhưng cuộc chiến có vẻ chưa bắt đầu – chỉ hơi xuất hiện. Hơi lo vì phía mình chưa hoàn toàn chuẩn bị. (Có cả cảm tưởng như mình đối đầu với người quen, bạn học).

Nhớ ra (trong mơ) phía có thể bị tập kích bí mật trên mái nhà trong giấc mơ trước – lại nghĩ hình như địch một người, ta một người đều đã lên đấy (ta – là bạn mình T). Vẫn quyết định bắn lên trên tiêu diệt – không biết có phải quân mình không?

Rồi không khí xuống đêm đen, mọi thứ lắng xuống như là kết thúc một phen lao đao, nhưng giống hơn là kết thúc trò chơi trang lứa. Về phía khu tập thể và sang phần mơ sau...”

Giấc mơ thứ 3.

“Không khí gia đình, căn hộ tập thể cấp 4 của gia đình (đã hoang, không còn ai ở lại). Một sự trang hoàng bằng những thứ tận dụng trong nhà (giấy khen cũ, treo ngược, ẩm mốc), khung linh tinh, chữ nho (mình cũng không biết nghĩa), vải cũ, xanh da trời pha xám, dây điện cũ linh tinh, nhiều đoạn. Không khí bạn bè cũ gặp nhau (T, T...). Ồn ào, phô trương, huênh hoang, tự giễu. Mẹ tin và phục. Mẹ hỏi có được không (trang trí). Mình bảo, không thực chất nhưng cũng cần thiết đôi khi, nói chung là được. Nhìn kỹ thấy sơ sài quá, hỏi mẹ ai làm khéo thế, có cả chữ nho – “Dì đấy !”.

Chuẩn bị dọn, bác M đến chơi. Mẹ có ý khoe, bác khen. Bỗng phát hiện có hòn đá (dị vật) biết nói, có vẻ quái dị, ma quái. Bác sợ (mình hơi sợ trong lòng). Vội mang lên bàn thờ (ông bà) thắp hương. Mình không thích. Làm như cũng vái nhưng lại cố dùng ý chí xua đuổi nó đi. Nó biến mất. Mọi người (2 người) trầm trồ. Mình huênh hoang giảng giải (Khổng tử nói: không liên quan mà thờ cúng là nịnh bợ), dù trong thâm tâm biết là mình ăn may. Bỗng bác M thấy tất cả (hương nhang và cả chân hương) cùng biến mất lại xuất hiện dưới nền nhà từ phía sau mọi người. Vật quái dị biến mất, có vẻ nhập vào hình ảnh mấy nén hương. Mình hơi lo nhưng quyết không chịu, bèn lại dùng phương pháp cũ: đầu tiên là chắp tay lại dùng ý chí xua đuổi, tiêu diệt. Rồi còn quỳ xuống nữa (dùng hình thức như trân trọng nhưng lại có ý chí tiêu diệt). Mình cũng không chắc có được không – cũng hơi sờ sợ - nhưng nhất định không chịu khuất phục chấp nhận. Mẹ cũng đồng tình, mang mấy thứ (có vẻ như mấy cái ví da, màu xám, màu nâu...của H cho) ra (lúc ấy mình nhớ như là cũng là những thứ bị ma ám vào; mình đã xua vào đấy). Mình dùng ý chí (không tận lực lắm) quyết diệt. Ngọn lửa bùng lên và đốt chát tất cả - đám cháy không mạnh lắm nhưng có vẻ đã xong (hình như còn sót một phần). Bác M nói “Cháu cứ lạm dụng cách này thì sẽ bị suy sụp tinh anh, giảm trí tuệ, tuổi thọ đấy” – Mình phản đối yếu ớt, nhưng lo lắng trong lòng. Lại dọn – mình lên chỗ ngủ của mình, có cảm giác hơi sờ sợ, rồi định ngủ với bạn bè chung...Tỉnh dậy sờ sợ câu nói suy giảm trí tuệ, đặc biệt là rút ngắn tuổi thọ...

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 14 2006, 08:52 AM

QUOTE(hạo nhiên @ Jan 23 2006, 01:56 PM)
        “Một bối cảnh có màu, như phim Mỹ vậy. Một hoàn cảnh ứng xử: một cô gái gặp khó khăn gì đấy, mình tiến lại với ý định giúp đỡ-bị hiểu lầm là định tấn công (hình như lúc đấy, bộ dạng mình giống một kẻ lang thang, hippy), cô gái kêu cứu (có người bà của cô ta gần đâu đó). Họ gọi cảnh sát, xe cảnh sát xô tới. Mình sợ, bỏ chạy qua một lối đi tựa như hàng cây trong công viên rồi dẫn đến một khung cảnh khác..
      ..Một con đường đất nhỏ dọc qua triền cỏ rộng, phía trái là triền sông: có bãi dâu và 3 bà cụ hiền từ đang nhặt trái. Mặt đường đất hơi nâu đỏ, phơn phớt trắng (mình vẫn đang chạy, vừa tới thì dừng lại). Mình ngó 3 người. Một bà cụ như biết mình có điều muốn hỏi, tiến ra hỏi (hai người kia mình tự biết là họ sẽ không nói gì với mình, không có ý quan tâm đến mình). Không hẳn là bà cụ hỏi mà như là tiếp tục một câu chuyện dang dở với mình lúc này đang băn khoăn..”Cháu lên núi thì đi lối này”-cụ chỉ về phía trước của con đường (mình còn nhìn rõ khuôn mặt hiền từ, nụ cười cảm thông và cả giỏ dâu nữa). Bà cụ đi cùng mình, ngang qua một đồng cỏ úa vàng hơi xơ xác như ở sa mạc-có một bầy mèo (rõ ràng là sư tử mà lúc ấy mình chỉ thấy là những con mèo to như sư tử)-Những con bố mẹ nằm chơi khoan thai, còn lũ con thì vẫn nhỏ như mèo thôi (quả thực chúng là sư tử và những con mèo long vàng trắng). Mình e sợ, dù cũng hơi vững tâm vì có bà cụ bên cạnh, bà cụ hiểu ý, nhìn mình cười nói “Mình không có ác ý thì không sao”, rồi bế một con con lên và bảo mình thử. Mình rụt rè đưa tay chạm vào lông của nó, khẽ vuốt ve (trong lòng có đôi chút âu yếm). Rồi thôi. Bà cụ cười, thả xuống rồi đi tiếp cùng mình lên phía trước-một triền đất dốc, là bìa rừng với bãi đá lởm chởm. Từ phía rừng sâu (âm u, hoang sơ) có những con thú chạy ra: gồm lũ thỏ và lũ trăn rắn, lớn bé khác nhau.. đủ loại (có con vằn vện). Lúc đầu bình thường. Mình còn hơi vững tâm vì đã có kinh nghiệm lúc trước và có bà cụ bên cạnh. Bà cụ nhìn mình như khuyến khích thử chạm vào lũ rắn: “Cứ coi nó như mình thì sẽ không sợ gì cả!”. Nhưng mình không dám thử. Bỗng nhiên, lũ trăn rắn chuyển động loạn lên và săn đuổi lũ thỏ. Chúng chạy nháo nhào, loăng quăng vào phía chân mình. Mình hoảng. Bà cụ nói “Mình không đụng đến nó thì nó cũng không đụng đến mình đâu!” Nhưng mình không còn tin mà làm theo được, vội cầm lấy một que tre nhỏ (màu vàng khô) vẽ một vòng tròn quanh mình với niềm tin là sẽ ngăn cách được. Nhưng vòng tròn không hoàn hảo và có một con rắn đã vào. Mình bỏ chạy-vẫn còn nghe tiếng bà cụ vọng theo “Nếu chạy thì chạy cho mất dấu đi”. Những bước sải rộng, hơi hẫng-mình chạy ngược lại con đường-giống hệt như 1 cảnh quay ngược. Khung cảnh cũ vẫn bình yên, 2 bà cụ, lũ mèo (sư tử) bình thản nhìn mình. Rồi con đường, rồi lại khung cảnh thành phố, cảnh sát, cô gái, bà già…(Đoạn đầu khung cảnh sáng sủa, con đường hơi sẫm, cánh đồng xanh bình yên, khu bìa rừng xám xịt, u ám)

*



Ta thử so sánh giữa những gì hình ảnh và nhịp điệu cảm xúc đã thể hiện trong giấc mơ này với những gì được ý thức đến trong lúc tỉnh thức tại cùng một khoảng giai đoạn thời gian của người mơ.


"Những thúc đẩy nội tâm tạo ra một trạng thái mơ hồ - điều này làm tôi thực sự vừa lo sợ vừa ưa thích nó. Chẳng lẽ lại là thứ trạng thái rẻ tiền mà người ta vẫn gọi là “thú thương đau” đó sao. Và mặc dù nó được ngụy trang bằng hình thức gì, đắp điếm bằng ngôn từ hay triết thuyết hoặc tôn giáo nửa vời thì cái sự thực hiển nhiên vẫn là một tâm hồn tha hóa – sự yếu hèn của ý chí đi cùng sự thiển cận của lý trí. Tất cả điều đó phải chăng là biểu hiện của tính vị kỷ hẹp hòi? Vậy phải đặt vấn đề và giải quyết như thế nào đây?

- Thứ nhất, sớm hay muộn thì trong mọi nẻo của cuộc sống đều cũng phải đụng tới câu hỏi về ý nghĩa của đời người. Nếu không thực sự trả lời được thì suốt cuộc đời sẽ chỉ là sự dằn vặt và ám ảnh bởi sự hèn nhát. Sẽ không bao giờ tôi có thể coi như chưa từng có câu hỏi này. Nói cách khác thì không thể chấp nhận ý nghĩ thỏa hiệp nửa vời được. Mặc dù vấn đề là riêng tư nhưng nó đã là một vấn đề của ngàn đời nay rồi. Người ta chỉ sống một lần duy nhất trong sự vô cùng tận của không gian và thời gian. Những bản năng, những nhu cầu mà tự nhiên và xã hội tạo ra cho bản thân đã trở thành ràng buộc – như tơ rối vậy. Tôi vùng vẫy tuyệt vọng trong đó. Người ta nói nhiều tới giản dị - họ đánh đồng sự an phận với giản dị. Khốn kiếp! Tôi nguyền rủa thái độ đó. Họ thương hại nhìn tôi như nhìn một thực thể quái đản lầm lỡ. Tôi không tìm cách biện bác vì tôi cũng không thương gì cái bản thân đó. Vả lại tôi không cho mình cái quyền cười nhạo kẻ khác khi bản thân mình tồi tệ. Nếu anh hạnh phúc thì anh phải tôn trọng hạnh phúc của người khác và cảm thông với kẻ bất hạnh; nếu anh bất hạnh lí gì anh ghen tức hạnh phúc của người khác và không chia sẻ với kẻ đồng cảnh? Nhưng khi anh phải lựa chọn giữa quyền lợi và thua thiệt thì sao? Khi tôi chưa biết nơi nao là con đường phải đi mà tôi lại phải lựa chọn – lựa chọn khi hạnh phúc và quyền lợi (thứ quyền lợi được gán ghép bởi cái Tôi tự ngã đã và đang có trong mỗi bản thân) được đánh đồng một cách mù quáng. Làm gì có thứ hạnh phúc được xây dựng trên bất hạnh của kẻ khác? Nhưng nói như thế có khác gì mặc cả bằng chữ nghĩa đâu. Không hiểu ý nghĩa sống thì làm sao biết hạnh phúc là gì mà lựa chọn mà nói luận lí đây? Tôi biết rằng tôi muốn sống ngay trong cuộc đời này, với tất cả những gì tôi có – nếu như tôi hiểu ý nghĩa cuộc sống đích thực, thì đó chính là giản dị. Bằng không, đó là nhợt nhạt và hèn mọn. Bằng những kinh nghiệm tinh thần của bản thân, tôi bắt đầu nghi ngờ tri thức và những giá trị xã hội – khi mà trước kia tôi ra công để biết và hiểu nó, tôi luôn cảm thấy nuối tiếc điều này đồng thời tự chế giễu nó. Nghĩa là tôi đang phân vân và phải lựa chọn. Một đàng là con đường mà hầu hết mọi người đều đã chấp nhận, một đàng là những điều tôi chưa thấy rõ hẳn. Tôi biết khi nói như thế là tôi đang mắc phải tình trạng thụ động trông chờ một điều bên ngoài mình, một sự mong đợi siêu hình giải quyết hộ mình. Ông tăng hỏi Mục Châu: Làm sao khỏi mặc áo ăn cơm? – Mặc áo ăn cơm! Tôi cảm nhận dễ dàng hơn là giải thích thoại đầu Thiền này. Nhưng tôi chưa thóat, nghĩa là tôi vẫn chẳng hiểu quái gì cả. Nghĩa là cái biết chưa thành cái thấy – cái biết vẫn chỉ là một thứ trang sức mà thôi.

Thứ hai, là bằng cách nào tôi sẽ đi con đường phải đi này đây? Sự mềm yếu trong sâu thẳm đòi hỏi một người dẫn đường hay chí ít là một bạn đường; nhưng phải chăng đó là mầm mống vi tế của thái độ trông mong vào thế lực bên ngoài mình – cũng là phút căn bản nguyên thủy khiến kẻ đi đường mãi mãi lầm lỡ? Rồi nữa, mấy tháng vừa qua, chỉ là thử chầu rìa cuộc sống mà tôi định ẩn dật trong đó đã khiến tôi vỡ lẽ ra rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có được khoảng lặng lí thuyết để mà giải quyết sứ mạng của chính mình. Cuộc sống chồng lớp những ràng buộc, nó vận động không ngừng và vô thường hằng; nếu không nắm bắt được là vì thế đối đãi chứ không vì tự thân nó thiếu điều gì cả. Nhưng tôi phải đặt toàn thể năng lực tinh thần của bản thân vào đâu? Tôi cần hành trang gì cho chuyến đi này? Tôi phân vân giữa lí trí và ý chí. Khi tôi có ý định đặt ý chí vào một chỗ nào đó thì lí trí lại cản trở bằng sự lưỡng lự phân vân; và hai thứ đó không còn là một thể thống nhất nữa. Nói cách khác chính là tôi đã đánh mất niềm tin. Triết học có những tiên đề tiên nghiệm và tôn giáo có những tín điều; tôi không máy móc phân biệt hay mặc cảm thành kiến gì về các khái niệm này mà chính là tôi thiên về thực chứng hơn là sa vào trùng vi của ngôn ngữ, luận thuyết. Có thể đây chính là mấu chốt của vấn đề, tôi muốn theo con đường của phương Đông đi thẳng vào con người hơn là phân chia nó thành các đối tượng riêng biệt của phương Tây. Giờ đây nếu phải thay đổi, dù là tạm thời, thì chính là thay đổi điều này: giữ cho mình không sa vào thiên kiến vô lý nào và gõ tất cả cánh cửa, dò mọi nẻo đường bằng toàn bộ năng lực sinh mạng sống của mình. Không phải tôi có lúc chưa nghĩ tới điều này mà chính là tôi thường bị sao lãng và hấp dẫn bằng cái vẻ hạnh phúc thường nhật của mọi người – Làm sao tôi không hiểu tôi đang có ý định phủ nhận cái tri thức mà chính nó giúp tôi nhận biết và tư duy đây, cho dù điều này nếu xét cho tận cùng thì không rốt ráo và cũng chỉ là vòng lặp mới của ngôn từ mà thôi. Không chừng sẽ nảy sinh lí luận luẩn quẩn về khái niệm và đối tượng phản ánh hay lời phàn nàn của tự nhiên khi bỗng một ngày cái ngôn ngữ được nuôi dưỡng và phát triển quay ra đòi quyền tạo tác thế giới...

Đến đây tôi ngờ ngợ nhận ra khiếm khuyết của mình: Tôi đã đi tới những câu hỏi, loay hoay tự tìm cho mình lời giải; những suy diễn ngây ngô đã có những lỗ hổng, tôi bổ khuyết nó bằng những mẩu nhỏ luận lý hay ý tưởng của người khác và rồi cái Tôi tự ngã luôn chờ chực sẵn để biến tạo thành những ngôn ngữ mới của nó mà không đếm xỉa đến cứu cánh. Anh ấy đã nói đúng. Tôi luôn đứng ngoài suy nghĩ của người khác và có chăng thì chỉ là đứng một chân thôi! Có một con vịt muốn cười nhạo thượng đế ở đây."

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 14 2006, 09:11 AM

Có một điều dù hơi thừa nhưng cũng nên được nói ra ở đây để câu chuyện tượng trưng được thỏa đáng. Đó là đôi chỗ tôi sẽ sử dụng dữ kiện từ ai đó hoặc là ám chỉ đến một ấn tượng về một cá nhân cụ thể mà không có bất cứ một xác nhận nào từ phía người đó; thì một cách tự nhiên và khách quan trong mắt mọi người sẽ có một đánh giá ngầm hoặc hiển lộ về những điều đó và đôi khi có lẽ ngoài cả mong muốn của tôi. Cho dù như vậy, cho dù có thể có những tác động ngoài ý muốn của tôi thì mong bạn hiểu là tôi luôn trình bày với một thiện chí để có thể được cảm thông, chia sẻ...và đó là những thử nghiệm sống của tôi. Tôi tin tưởng vào những thiện chí bằng hữu như vậy và sẽ thật vui nếu nhận được cái vỗ vai "HN à, chỗ này hình như chưa ổn. Thử xem xét nhé!".

Những điều được viết ra không hoàn toàn được định hướng chặt chẽ ngay từ đầu. Chỉ là tôi muốn thông qua một cái mạch tiềm ẩn nào đó có thể lại làm hiển ngôn những gì tôi đang linh cảm - nó có thể đơn giản cho thấy một sai lầm.



Xin giới thiệu ở đây mấy kết luận bên lề từ một tác phẩm mà tôi mới tiếp cận được - nó không trùng khớp với những gì tôi tìm hiểu nhưng rất hữu ích để đối chiếu. Tự học có một lợi ích khá thú vị, trong lúc loay hoay mày mò chán chê và đầy rẫy sai sót, nhưng khi gặp được một tài liệu đúng chủ đề thì nó lại giúp cho ta nhận ra dễ dàng những vết xước, những độ vênh, thậm chí những sai khác từ cả hai phía, và ta thoát khỏi sự chi phối của tác giả để có thể đánh giá được khách quan những gì thực sự cần thiết.

Que sais _ je?
Luc Benoist
Signes, symboles et mythes.
Dấu hiệu, biểu trưng và thần thoại.

(Kết luận)
Cách Tư Duy Thủ Công.

Khoa học bắt nguồn từ phương pháp loại suy, tức là đưa vào thiên nhiên những mối quan hệ trong lao động của con người.
(S.Wei).


Bằng kinh nghiệm, chúng ta biết rằng ý nghĩ và tình cảm của con người chỉ có thể được truyền trực tiếp và bằng trực giác trong những hoàn cảnh đặc biệt. Thông thường chúng ta bị buộc phải vay mượn các phương thức diễn đạt mà chúng ta đã phân tích nhiều trong cuốn sách này, và nếu như chúng ta tìm cách rút gọn các phương thức biểu trưng thành một yếu tố, chúng sẽ trở thành một tổ hợp các cử chỉ. Nhưng các phương thức và cử chỉ ấy lại thường trái ngược nhau.

Trên thực tế, người ta thường nghe thấy có hai kiểu người đối lập nhau: con người của hành động là những người làm việc chân tay, họ ôm lấy chất liệu vô sinh hay chất sống, cải tạo hay biến đổi nó, và con người của lời nói là những người biến lời nói thành công việc của mình và chỉ đạo người khác, sống bằng từ ngữ và biểu trưng. Bài nghiên cứu của chúng tôi muốn chứng minh rằng hiện tượng lưỡng phân này mang tính giả tạo. Mọi suy nghĩ đều mang tính thủ công chẳng khác gì bàn tay. Chỉ riêng tay là hoạt động trước vật thụ động. Các nhà điêu khắc tạc tượng đá cho nhà thờ không hề “suy nghĩ” kém sâu sắc hơn những nhà logic học kinh viện. Đó là những hình thức khác nhau của cùng một công việc phải hoàn thành. Bởi vì mọi cách thể hiện đều chỉ ở bên ngoài, ngay cả khi cách thể hiện đó có tham vọng cho thấy cốt lõi bên trong. Siêu hình học trừu tượng nhất cũng được rút gọn lại trong môn hình học ẩn nhằm cụ thể hóa tư duy, hay đúng hơn là thích ứng với tư duy không gian từ khi nó xuất hiện.

Tuy nhiên, không nên nhầm lẫn phương tiện với mục đích. Khi Decscartes rút gọn thế giới lại thành một tổ hợp các vận động trong không gian bằng phương pháp loại suy, và muốn đồng nhất hóa mọi hiện tượng với cái chỉ là biểu trưng của nó, sai lầm mà trong tôn giáo gọi là sự tôn sùng, thì cách thể hiện thực tế bằng đại số mà ông đưa ra chỉ là cách ghi mới và tiện lợi hơn, cũng như những nhà trọ mà ở đó khách nghỉ chỉ có thể dùng những gì anh ta mang theo, cũng ít thông tin như những bức chân dung người máy nơi mọi người đều nhận ra những nét của mình.

Biểu tượng tạo nên một ảo ảnh giữa sự vật và ý nghĩ, giống như người phụ trách phục trang trên sân khấu khóac cho ý nghĩ mới nhất của chúng ta bộ quần áo cũ của các chú hề, sau khi đã sửa chữa theo yêu cầu của các nhân vật mà chúng thể hiện. Thực tế ẩn dưới bộ quần áo giả trang đó là không diễn đạt được. Giữa thuyết duy danh dựa vào kinh nghiệm theo đó chỉ có từ ngữ, tức là phục trang giống với sự vật, và chủ nghĩa hiện thực của Platon dựa trên mật độ không thay đổi của bản chất, biểu tượng đóng vai trò cầu nối làm sống động mọi hình thức bề ngoài, giống như diễn xuất của diễn viên biến lời thoại của họ thành cảm xúc, thành những cảnh đời xúc động.

Sự biến hóa này diễn ra trên tất cả các bình diện. Eldington đã nói:”Cái mà người ta gọi là sự việc chính là cách diễn giải một quan sát...Vật lý học không nghiên cứu tính chất không thể dò xét được của vật chất, mà chỉ nghiên cứu những gì máy móc ghi nhận được, ghi nhận này lại không liên quan đến tính chất ấy như liên hệ giữa một số điện thoại và người chủ thuê bao.” Theo Hilbert, khẳng định này có thể áp dụng vào tóan học, vì trong đại số, bản chất riêng của các sinh vật không được tính đến. Chỉ quan hệ giữa chúng mới đóng vai trò quan trọng, tức là cái mà logic hình học topo xét đến.

Chúng ta làm biến dạng hiện tượng khi truyền đạt nó và khi muốn thể hiện nó. Chúng ta không thể khách quan mà không từ bỏ ý kiến của chính mình và chúng ta chỉ giữ lại từ sự vật được nói tới cái mà chúng ta tự đo bằng những đơn vị quan sát, nếu như có thể nói như vậy. Nhưng có bao nhiêu đơn vị thì có bấy nhiêu ý thức. Mọi cách thể hiện đều mang tính cá nhân và không loại trừ những khả năng khác.

Khi rút gọn mọi thứ lại thành vận động, người ta đã loại bỏ thế giới, giống như Descartes, đối với chúng ta điều này làm nên giá trị của thế giới, giúp ta thưởng thức được màu sắc, hương thơm, âm thanh, mùi vị của hoa quả trên thế giới, tóm lại là tất cả sự phong phú của thế giới mà ta cảm nhận được, nếu không có thế giới thì chính không gian cũng không tồn tại, bởi vì Einstein đã cho chúng ta biết rằng không gian chỉ tồn tại vì có những sự vật nằm trong đó.

Nhưng nếu biểu trưng, giống như vật có phép thần thông, làm tái hiện lại được thời gian hay một tình cảm nào đó đã qua, nhờ hình ảnh còn nhớ được của một nhân chứng vắng mặt hay đi xa từ lâu, thì những hình ảnh bằng từ ngữ hay có hình dạng chưa bao giờ được hiểu toàn bộ, như tác giả của chúng đã suy nghĩ hay trải qua, nhất là nếu tác giả sống cách chúng ta hàng thế kỷ. Mỗi người đều là tù binh của thời đại mình, và bản thân tóan học cũng mang tính lịch sử. Con người chìm đắm hoàn toàn trong đại dương lịch sử. Trí óc con người bị hạn chế vì ngôn ngữ mẹ đẻ. Con người sống và tư duy trong phần được bọc kín của thế giới mà nền văn hóa của anh ta tìm hiểu được và cho phép anh ta đặt tên. Sự hiện thân luôn luôn mới phải làm sống lại được mọi cách thể hiện thường được chấp nhận để người nhận hiểu được. Giữa khái niệm logic cho rằng mỗi con người đều sẽ phải chết và cái chết đột ngột của mẹ mình là một cú sốc, lúc đó chúng ta phát hiện ra điều khủng khiếp dường như làm ta biến đổi bằng phép thuật. Kierkegaard đã diễn đạt điều này một cách tuyệt vời khi nói: “Tôi chỉ hiểu chân lý khi nó trở nên sống động trong tôi”

Trực giác không rõ ràng của ý nghĩ về mẹ không bao giờ có thể trở thành logic đơn thuần. Bao giờ cũng vẫn còn một cái gì đó mang tính truyền thống, quá khứ đã có được. Gonseth nói:”Trong công trình xây dựng trừu tượng nào cũng có tàn dự trực giác, không thể loại bỏ được, nhờ đó mà nó trở nên có giá trị và có ý nghĩa”. Giống như đối với tảng băng, phần biểu hiện ra và thấy rõ là dấu hiệu báo động của một thực tế không đo đếm được và không nhìn thấy được.

Như vậy, bản thân các biểu trưng cũng có giới hạn. Nhưng trước khi được cố định, các hình ảnh trong tâm trí ấy đã là chỉ dẫn bên trong của chúng ta, là vật chất của cuộc sống. Điệu bộ gây xúc động, bộ phim liên tục, sân khấu rối bóng âm thầm làm sống động ý thức của chúng ta ấy chỉ có thể được sinh ra và tồn tại nếu trước đó chúng ta đã thiết lập được hệ dấu hiệu có thể hiểu được và nếu chúng ta có khả năng giải phóng lời hát của mình giống như Orphée. Một nền văn minh được xác định chính bằng sự chuẩn hóa các dấu hiệu đó, bằng bảng ngôn ngữ biểu trưng và nghi lễ đó.

Gửi bởi: TươngGiang vào hồi Aug 14 2006, 10:36 AM

bác hạo nhiên giúp em với. Bác giải ngay giấc mơ này cho em sớm trước 5h chiều nay để em còn kịp đánh đề nhé.
Chả là tối qua ngủ thế nào lại mơ nhà em nuôi 2 con hổ, một con to, một con bé. Con bé thì nhiều vằn vện, con to thì nhìn không rõ. Cách nhà em khoảng 2 nhà (trong cùng khu tập thể) cũng có 1 nhà nuôi một con hổ. Hai con hổ nhà em thì toàn cho ăn thức ăn hiền, kiểu như rau dưa gì đó, mà không hiểu sao lại cực dữ. Còn con hổ của nhà kia thì toàn cho ăn thịt mà lại cực hiền.
Khi em tỉnh dậy thì chẳng sợ gì cả, mà tới giờ vẫn cứ băn khoăn, tại sao hổ nhà mình cho ăn rau lại dữ, thế thôi.
Bác giải giúp em mau để em còn oánh đề nhé! Tks bác! (văn phòng em cũng đang đợi em oánh đề để oánh theo ăn tiền - cùng lúc mobile của em đi về nơi xa lắm sad1.gif )

Gửi bởi: NguoiVN vào hồi Aug 14 2006, 11:40 AM

cái này nghe kết luận gần đây nói là tùy theo mỗi người mà các hình tượng , hình ảnh trong giắc mơ có ý nghĩa riêng, mỗi chung ta tự gắng cho những hình ảnh, sự việc trong mơ các ý nghĩa khác nhau, kô có một kiểu lý giải chung nào cả

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 14 2006, 12:12 PM

QUOTE(TươngGiang @ Aug 14 2006, 10:36 AM)
bác hạo nhiên giúp em với. Bác giải ngay giấc mơ này cho em sớm trước 5h chiều nay để em còn kịp đánh đề nhé.
Chả là tối qua ngủ thế nào lại mơ nhà em nuôi 2 con hổ, một con to, một con bé. Con bé thì nhiều vằn vện, con to thì nhìn không rõ. Cách nhà em khoảng 2 nhà (trong cùng khu tập thể) cũng có 1 nhà nuôi một con hổ. Hai con hổ nhà em thì toàn cho ăn thức ăn hiền, kiểu như rau dưa gì đó, mà không hiểu sao lại cực dữ. Còn con hổ của nhà kia thì toàn cho ăn thịt mà lại cực hiền.
Khi em tỉnh dậy thì chẳng sợ gì cả, mà tới giờ vẫn cứ băn khoăn, tại sao hổ nhà mình cho ăn rau lại dữ, thế thôi.
Bác giải giúp em mau để em còn oánh đề nhé! Tks bác! (văn phòng em cũng đang đợi em oánh đề để oánh theo ăn tiền - cùng lúc mobile của em đi về nơi xa lắm  sad1.gif )
*



Cái này tôi không có hiểu biết chắc chắn gì. Nhưng theo kinh nghiệm học lóm được tại quán nước chè thì bạn TG có thể đánh các số ăn theo xung quanh các ông ba mươi, số nhà của bạn, của hàng xóm...Nếu vậy thì bạn thả vào các con 30, 60, 90, 03, 06, 09, 29, 31, 61, 59, 89, 91, 02, 03, 01...xong rùi nếu ai đàn ông thì tiến lên, đàn bà lùi lại...đánh đông đông vào, con nào ăn thịt thì đánh đề, con nào ăn rau thì đánh lô...Thế nào chả trúng, nhưng mà không đảm bảo có lãi không đâu! hehe.gif

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 14 2006, 12:15 PM

QUOTE(NguoiVN @ Aug 14 2006, 11:40 AM)
cái này nghe kết luận gần đây nói là tùy theo mỗi người mà các hình tượng , hình ảnh trong giắc mơ có ý nghĩa riêng, mỗi chung ta tự gắng cho những hình ảnh, sự việc trong mơ các ý nghĩa khác nhau, kô có một kiểu lý giải chung nào cả
*



Đúng là như vậy. Mỗi người chỉ có thể tự lý giải. Nhưng vẫn có thể có một phương pháp chung nào đó cho mỗi người tự làm. Những hình ảnh tượng trưng với mỗi người là hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng cái cách nó được gây ra thì theo một lối nào đó giống nhau. Lập luận như vậy là vì người ta tin rằng chúng ta khác nhau theo một lối giống nhau.
cheers.gif

Gửi bởi: Bến vào hồi Aug 14 2006, 12:44 PM

Đêm qua mình tự nhiên lại có một giấc mơ lạ có đầy đủ mọi yếu tố như phim kinh dị, lạ hơn nữa là khi tỉnh lại còn nhớ nguyên xi giấc mơ này. Mơ và nhớ mình đã mơ thế nào là một điều đã lâu lắm không xảy ra với mình.
Ghi chép lại giấc mơ như bác hạo nhiên đã nêu ví dụ ở trên cũng là một điều khó mà ít người làm được. Mình chỉ có thể kể lại giấc mơ đơn giản thế này thôi: Đột nhiên trong một nơi gần như là sân trường mình thấy gặp lại bạn trai cũ, khung cảnh và con người xung quanh thì không nhớ gì nhưng nhớ rõ nhất là hình ảnh của anh. Có lẽ thời gian của giấc mơ là mười mấy năm về trước khi tụi mình mới xa nhau, anh vẫn là hình ảnh của ngày ấy trẻ trung, kiêu bạc… áo sơ mi caro đen trắng mở nút, áo thun trắng mỏng bên trong, quần jin, tay áo xắn cao để lộ bắp tay rắn chắc, cổ tay đeo chiếc vòng cao su đen…anh đang nói chuyện với mình: “anh nghĩ chúng ta nên quay lại với nhau, sau tất cả mọi chuyện anh nhận thấy là mình vẫn còn yêu em”. Chỉ đơn giản vậy thôi và mình thấy mình sung sướng đồng ý khi anh bảo “chúng ta về nhà anh đi”. Thật lạ là suốt thời gian này chả thấy mình mở miệng nói gì cả, đâu có giống mình lúc bình thường.
Mình cùng anh về một căn phòng nhỏ, cửa chính bằng gỗ cũ một cánh kiểu cửa của thời bao cấp trước kia, bước vào là một hành lang, đóng cửa lại thấy tối om, cảm giác hoa mắt như khi ta đi từ ngoài nắng chói chang vào một chỗ tối, quay lại thấy chỉ một dòng ánh sáng dọi vào ở khe cửa nhỏ dưới chân. Hàng lang dẫn thẳng vào một căn buồng vuông mở về phía bên trái. Buồng không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn vàng nhưng đủ sáng. Ánh sáng vàng cho cảm giác ấm cúng chứ không buồn èo ợt. Căn phòng không hề có một chi tiết nào quen thuộc với mình. Không thấy anh đâu cả, hình như có nói “em ngồi chơi để anh đi nấu cái gì cho e ăn”, anh đang ở đâu đó nhưng không thấy có nhà bếp, cả phía ngoài hàng lang cũng vậy, chỉ là một hành lang hẹp và tối đen. Lạ thật, về đây rồi mà chỉ có thế thôi sao. Trước đây mỗi khi gặp nhau là quấn lấy như sam. Mình ngồi trên một cái gì đó xem tivi để chờ anh, không nhớ rõ là cái gì và có ôm chặt một cái gối trong lòng. Mình quan sát căn phòng, bởi vì không hề có một cái gì quen thuộc với mình nên mình không thèm nhớ hay bị ấn tượng bởi bất kỳ một món đồ nào hết. Mình có cảm giác ghen tuông “anh chưa bao giờ đưa mình về nhà nhưng đã đưa cô ta về nhà. Mọi thứ ở đây đều gợi nhớ đến cô ta. Bởi vì cô ta đã bỏ anh nên anh mới quay lại với mình”. Thế là mình đứng dậy và gọi anh bảo “em đi về đây”. Anh cũng chả nói câu nào để giữ mình lại, để mình ra về một cách rất dửng dưng. Mình đã ra gần tới cánh cửa chính ở đầu hành lang, đã bắt đầu thấy mờ mờ nhờ khe sáng thẳng dưới chân cửa. Bỗng bàn tay mạnh mẽ của anh kéo mình lại. Ôi, cảm giác hôn nhau quen thuộc ….he he…tưởng là sẽ tiếp tục tới cùng chứ… nhưng mơ kỳ quá. Bắt đầu thấy rõ tới khóa của cái quần jin xanh thì tự nhiên anh dừng lại. Anh đẩy mình ra rồi rủ “tụi mình đi ngắm máy bay hạ cánh đi em”. Mình cũng đồng ý ngay mới lạ chứ. Trong mơ mà cũng còn phải đứng ôm nhau một lúc cho cảm giác ổn lại rồi mới bước chân ra đường.

Gửi bởi: Bến vào hồi Aug 14 2006, 12:46 PM

Đường phố có đồi dốc, hai bên đường có phượng xanh, có nhà… nhưng con phố này chỉ có vẻ một con phố mình đã từng thấy đâu đó khi đi chu du ở tỉnh lẻ. Không phải đường phố Sài Gòn. Nhưng hướng đi ra và quang cảnh chỗ ngắm máy bay thì không khác gì đồng cỏ mênh mông phía bến xe An Sương (ngắm báy bay hạ cánh thì SG mình chỉ toàn đi chỗ đó, làm gì có chuyện đi với tên này). Xuất hiện thêm chiếc xe đạp cuộc có ghi đông cong vòng như xe đua, hai đứa chở nhau bằng gióng ngang trên chiếc xe đó mới buồn cười chứ.

Càng ra hướng ngoại ô thì quang cảnh lại càng đổi khác. Lúc này mình đang đi bộ dưới một con đường mòn, nhìn sang phải thì xa lộ (xa lộ nhiều xe, có cả chốt cảnh sát giao thông dưới một gốc cây. Tụi mình thay vì rẽ trái vào trảng cỏ thì lại đổ dốc thẳng vào xa lộ) ở trên cao rồi tới triền cỏ thoai thoải như triền đê. Dưới chân triền cỏ là khoảng đất bằng phẳng. Khoảng đất này được chia thành những mảnh vườn liên tiếp rào bằng tre. Vườn xơ xác chứ không xanh tốt. Bạn trai vẫn hiện diện nhưng hình như anh có việc nên lùi lại đằng sau ( hình như đi toa lét). Bỗng có những âm thanh của đám ma. Mình nhìn sang trái thì là nhà cửa lúp xúp như làng quê. Mỗi nhà làm chủ một mảnh vườn đối diện bên kia đường mòn. Có tiếng bàn tán về chuyện chết chóc, dịch bệnh… Một người đàn bà kéo tay mình kể chuyện có kẻ chết trong vườn bà, nghĩa tử là nghĩa tận, nhà bà chắc cũng phải ma chay tử tế. Mình không nhìn bà ấy mà nhìn theo hướng tay chỉ, trong mảnh vườn phía đối diện có một xác người mặc đồ đen. Mình thấy có sự hiện diện của vôi bột. Đoán là làng này đang có dịch bệnh (chắc là kiểu dịch tả trong Mẫu Thượng ngàn ).

Ah, anh lúc này đã quay lại và đang dắt xe đạp đi bên cạnh mình. Mình túm lấy anh kể lể… h
hai đứa vẫn tiếp tục đi bộ tới trước. Nhưng xác người ngày càng xuất hiện nhiều hơn , dày đặc hơn và nhìn ghê rợn hơn. Đi lên chỗ cao hơn quay nhìn lại thấy hình như mảnh vườn nào cũng có xác. Xác nằm sát vệ cỏ dập nát và máu me. Đỉnh điểm của sự ghê rợn là xác một cô gái trần truồng gần như bị xé đôi. Người thu dọn đang xách lên một mảnh bằng cách nắm lấy cổ chân. Da trắng lốp, máu đỏ, những mảnh thịt lòng thòng và tóc đen xõa rũ rượi.

Gửi bởi: Bến vào hồi Aug 14 2006, 12:47 PM

Mình không có cảm giác sợ hãi. Quay lại khẳng định chắc nịch với anh “Toàn là tai nạn xe cộ. Bọn xe tải vội chạy cán chết người rồi quăng xuống vệ đường”.

Anh chỉ mình nhìn sang bên phải. Lúc này đã hết nhà. Bắt đầu tới ruộng đồng, mương nước và một gốc cây to. Mình nhìn thấy cảnh này như đứng trên hơi cao nhìn xa xuống. Anh nói “Không phải, giết người. Đã bắt được thủ phạm và đang xử ở kia”.

Một thằng bé khoảng mười hai, mười ba tuổi đang bị treo ở dưới gốc cây. Không có quan toà, đao phủ hoặc người tham dự nào bên cạnh. Nó bị treo tòng teng bằng một tay và nhìn mình cười. Mình đoán là nó bảo bị treo lộn. Mình còn nói trong đầu là cổ tay thế kia sao chịu nổi sức mạnh cả thân người. Bụp, bỗng nó bị đổi tay treo. Hình như nó lại cười, vẫn lộn. Cổ tay kia bị một vòng xiết thâm tím, tụ máu sưng phù. Rồi lại bụp. Lần này thì nó bị treo đúng cổ. Chỉ thế thôi là mình tỉnh dậy. Chưa kịp thấy nó chết có bị ngẹo đầu hay le lưỡi gì không.

Gửi bởi: Bến vào hồi Aug 14 2006, 12:49 PM

Mình hơi bị ngạc nhiên. Thứ nhất là người bạn trai này thực tế mình mới chỉ không gặp lại khoảng hai năm nay. Mọi khúc mắc hay tình cảm vương vấn đều đã được xử lý dứt điểm. Mình không còn chút gì cảm giác với anh ta. Thậm chí còn khó chịu khi anh ta đến tìm mình, cảm thấy người đó nói chuyện sao vô duyên và nhạt nhẽo quá. Số điện thoại anh ta gọi tới mình cũng không lưu lại. Gần đây không hề nghĩ gì đến việc anh ta đang ở đâu, sống ra sao. Thế mà trong giấc mơ lại hiện diện trọn vẹn và rất đàng hoàng. Hơn nữa, mình đang bình thường và hài lòng trong quan hệ giới tính. Đâu có chút ức chế nào đâu mà mơ thấy xém chút nữa làm chuyện đó vậy cà?

Hai nữa là mình thuộc loại nhạy cảm, thấy đánh nhau có chút máu đổ ra là cũng choáng váng. Thấy tai nạn giao thông là bỏ ăn mấy ngày. Thế mà trong mơ lại không hề sợ hãi gì trước cả đống xác chết, lại còn bày đặt làm thám tử điều tra.

Ba nữa, mối quan tâm ám ảnh thường trực nhất trong giai đoạn này của mình là tiền. Sao trong mơ có cả tình, tù,tội… mà chả chút bóng dáng nào của tiền vậy.

Thật lạ quá, lạ quá !!!

Gửi bởi: biendep vào hồi Aug 15 2006, 02:36 AM

Chị Bến ơi giấc mơ của chị như film kinh dị, em đọc mà rùng mình à.
Bác Hạo Nhiên giải mộng cho chị Bến nhanh lên, em muốn đọc.
Em chưa bao giờ mơ thấy 1 giấc mơ kinh dị, nếu có chắc em sẽ sợ lắm đó, bình thường em sợ ma nhất, sau đó đến sợ film kinh dị mấy cảnh rùng rợn, tiếp nữa sợ tiếng la khi bị tra tấn (trong film, nhớ sợ cái này bắt đầu từ khi còn nhỏ đi xem film "Biệt động Sài Gòn"). Cho nên nếu mà là em mơ giấc mơ vừa rồi chắc em sẽ bị ám ảnh lắm iswear.gif.
Hay là dạo này chị có cảm thấy bất an về chuyện gì ko ? hay là do say nên mơ leuleu.gif

Gửi bởi: Thị Anh vào hồi Aug 16 2006, 09:47 AM

Các pác':
Đêm qua, tôi đã mơ, một giấc mơ mà tôi ko hề có cảm giác sợ hãi.

Đó là tôi có một người bạn đến chơi. Anh này to béo loại béo khỏe, béo đẹp. Chả hiểu vì sao, thấy người anh ta cứ rung rinh như kiểu da thịt rung lên bần bật.

Hay các bác cứ tưởng tuợng như cái màn hình máy tính bị nhiễu sóng, nó rung lên thế nào.

Tôi nhíu mày hỏi: Sao vậy/

Anh ta cũng ngạc nhiên, lắc đầu, ko biết sao.

Tôi nói": hay vì bạn béo quá? Người thừa chất, căng mẩy quá, ko có chỗ xì hơi, nên mọi thứ, như muốn nứt ra?

Anh ta lắc đầu ko biết.

Tôi nghĩ ra một cách:

Đó là chuyện hiến máu nhân đạo.

Tôi bảo anh ta: Thôi, khỏe thế này, đi hiến máu nhân đạo đi, vừa là thay máu luôn, vừa tốt cho cơ thể.

Anh ta đồng ý. Và nằm xuống cho tôi tiêm lấy máu ra.

Tôi cũng ko rõ làm cách nào để lấy máu anh ta. Trong giấc mơ, hình như tôi ko làm điều đó.

Chỉ biết quay đi quay lại, đã thấy anh nằm sõng xoài, máu mê bê bết ở mông, tràn cả ra nhà.

Tôi hoảng hốt, nhưng rất điềm tĩnh, đi tìm cho anh ta một chiếc quần dài để thay.
Khốn thay, nhà tôi ko có cái quần dài nào anh mặc vừa cả, có thì lại cũ và xấu quá, ko thể để cho một ng như anh mặc được.

Tôi tỉnh giấc, kết thúc vẫn là ko thể tìm thấy cái quần nào cho anh bạn đang nằm sõng xoài trên sàn nhà . Và máu loang trên mông...

Hạo nhiên, và ai có khả năng, thử lí giải giấc mơ của tôi xem sao??? Tks/

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Aug 16 2006, 11:37 AM

QUOTE(Thị Anh @ Aug 16 2006, 09:47 AM)
Hạo nhiên, và ai có khả năng, thử lí giải giấc mơ của tôi xem sao??? Tks/
*



@mọi người. Tôi rất quan tâm đến những chi tiết giấc mơ được đề cập nhưng để phân tích nó vào lúc này là không dễ gì với tôi (vì công việc tôi sẽ bận từ giờ đến hết tuần sau). Nêu lên những khía cạnh cần quan tâm theo phương pháp mà tôi đã đề cập thì chắc là dễ. Còn để suy diễn ra một khả năng trình hiện nội dung tâm tưởng thế nào vừa đỏi hỏi sự hiểu biết, cảm nhận về người đó qua một quá trình vừa đòi hỏi phải thả lỏng các suy nghĩ của mình để cảm nhận và thoát ra khỏi các thành kiến của chính mình trước khi liên tưởng tới người khác trong phạm vi giấc mơ...nên nó khó! Các bạn chỉ cần lưu tâm đến những yếu tố như thế này: đầu tiên xem xem những hình ảnh ấy đến từ ký ức nào - nó chưa phải là nội dung giấc mơ). Xem xem ấn tượng tâm lý lúc mơ như thế nào để thay đổi hướng liên tưởng. Ví dụ khi bạn thấy những hình ảnh kinh dị mà lại không sợ thì ngữ nghĩa là theo chiều hướng khác (@Bến, Thi Anh). Việc tưởng xảy ra mà không thể thực hiện được trong mơ cũng như thế (@Bến). Tôi sẽ quay lại khi có thể. Như giấc mơ của bạn Bến có thể bắt đầu như thế này: ngôi nhà tượng trưng cho nội tâm anh ta (bạn xa lạ với nó)...những xác chết có lẽ liên quan đến những cảm nghiệm của bạn trước những mâu thuẫn ứng xử và lý giải, ví dụ có thể là liên quan đến chiến tranh ở Liban chẳng hạn...một thế nước đôi giữa sự quan tâm và điều không thể (tôi không chắc, đây chỉ để ví dụ)...

Tìm hiểu giấc mơ chỉ là một việc bên lề. Còn cả một giấc chiêm bao khác cần được nhận ra. Chúng ta không nhất thiết dừng lại quá lâu ở mộng mị. @Nicochiphai: thực ra giấc mơ của bạn dễ nắm bắt nhưng nó lại liên quan đến một giấc chiêm bao khó chấp nhận khác nên tôi cần thời gian. Trì hoãn chỉ là mẹo của tôi vì bạn là một nick mới, có thể chỉ là nick phụ, tôi cần "hiểu" bạn hơn để có thể suy diễn khả dĩ. laugh1.gif Không nhất thiết là giấc mơ, mọi việc ta làm, ta biểu hiện cũng là một hệ tượng trưng phong phú, nói lên rất nhiều điều rồi! Tuy nhiên những gì tôi đồng thời sắp đặt trên diễn đàn cũng có thể nói là trà đã pha rồi đấy!

cheers.gif

Gửi bởi: nicochiphai vào hồi Aug 16 2006, 05:52 PM

QUOTE(hạo nhiên @ Aug 16 2006, 11:37 AM)
@Nicochiphai: thực ra giấc mơ của bạn dễ nắm bắt nhưng nó lại liên quan đến một giấc chiêm bao khó chấp nhận khác nên tôi cần thời gian. Trì hoãn chỉ là mẹo của tôi vì bạn là một nick mới, có thể chỉ là nick phụ, tôi cần "hiểu" bạn hơn để có thể suy diễn khả dĩ.  laugh1.gif  Không nhất thiết là giấc mơ, mọi việc ta làm, ta biểu hiện cũng là một hệ tượng trưng phong phú, nói lên rất nhiều điều rồi! Tuy nhiên những gì tôi đồng thời sắp đặt trên diễn đàn cũng có thể nói là trà đã pha rồi đấy!

cheers.gif
*



Bác nói chí phải ! sp_ike.gif

Đời vốn như một giấc mơ lồng giấc mơ. Tuy bần ni nói 1 câu 800 năm sau mới nghe tiếng vọng từ bác, nhưng trong thời gian đó cũng nghe được khối thứ từ mình.

Còn để hiểu một con người, không dễ. Người ta vốn có thói quen nhìn người khác bằng con mắt của mình, hiểu họ theo cái biết của mình. Khi nào bỏ hết được những điều này, mới thực sự có thể đến gần một con người. Chỉ là đến gần thôi. Hiểu mình còn khó, huống chi hiểu người ?

Dù sao, bần ni cũng xin cảm ơn chung trà của bác ohgirl.gif Những giấc mơ còn lại, cái nào cảm thấy không tự lý giải được, sẽ phiền đến bác sau vậy.

Gửi bởi: TươngGiang vào hồi Aug 16 2006, 06:26 PM

QUOTE(hạo nhiên @ Aug 14 2006, 01:12 PM)
Nếu vậy thì bạn thả vào các con 30, 60, 90, 03, 06, 09, 29, 31, 61, 59, 89, 91, 02, 03, 01...xong rùi nếu ai đàn ông thì tiến lên, đàn bà lùi lại...đánh đông đông vào, con nào ăn thịt thì đánh đề, con nào ăn rau thì đánh lô...Thế nào chả trúng, nhưng mà không đảm bảo có lãi không đâu!  hehe.gif
*



ohnono.gif Chả trúng cái gì sất. Hôm đó đề về 46. May mà thế nào em hôm đó trong túi lại hết sạch cả tiền nên không thể đánh đề. Cũng không thể nhờ Thị Anh đánh đề bằng cách nhắn tin như mấy lần trước do mobile tiêu tùng.
Nhưng mà bác là bác vào sổ nợ nhà em rồi đấy! pirate.gif

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Oct 3 2006, 11:18 AM

Như lâm địch nhật
Tựa quá kiều thì...


Trôi lăn trong sáu nẻo, tự nhiên muốn được như ngày nào rồ dại, yếm thế, tạt vào vỉa hè 1 tách cafe, 1 hơi thuốc bâng quơ với những suy nghĩ tản mạn, vụn vặt vị kỉ...Có một con đường kỳ lạ, hễ muốn đi thì phải đi một mình. Ngập ngừng, vơ vẩn...thì lạc lối, quanh quất vài bóng người.

...Bạn bè, những người quen, những người mình biết...đâu đó xa gần. Có đó mà biết vậy. Chịu.





-------------

Có một chuyện rất buồn cười tự nhiên muốn kể lại. "Tây Tạng, giọt hoa trong nắng" - VCH, "a dua một cách lòe loẹt...", ai đó nói rất trúng ở một góc cạnh. Anh chàng "hành giả" lặn lội lên đến tầng trên cùng của một ngôi chùa trên đỉnh nóc nhà thế giới, vẻ mặt đăm đắm suy tư. Bắt gặp hai vị lạt ma đang im lìm suy tưởng. Hai cặp mắt nhìn nhau chăm chú... Cuối cùng vị lạt ma lên tiếng trước "Con muốn hỏi gì?" - Phải rồi, ai chả muốn được đóng vai trả lời cơ chứ. Vị tăng nọ cũng vậy, mỗi lần gặp mình không dấu được vẻ nôn nóng chờ một câu hỏi từ mình. Thỉnh thoảng lại bắt thóp..."Có hỏi gì không?" - Câu hỏi - trả lời của "hành giả" mới hay chứ "Thế giới sambathi (gì đó) có thật không?"....Phù, mất công ông mày đợi. Có thể có đấy!....


Khác với các tôn giáo khác, nơi mà giáo hội là một kiểu đại diện lâm thời hay một đại lý chính thức của Ngài; Tăng đoàn đó là một nghiệp đoàn chăn trâu...bị mất trâu! Ai mất lại đó hỏi nhé.

Thật là đa đoan. Kinh nói không nương tựa. Lại nói cầu thiện tri thức. Liễu nghĩa. Lại bất liễu nghĩa.

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Oct 3 2006, 11:42 AM

QUOTE(Bến @ Aug 14 2006, 12:49 PM)
Mình hơi bị ngạc nhiên. Thứ nhất là người bạn trai này thực tế mình mới chỉ không gặp lại khoảng hai năm nay. Mọi khúc mắc hay tình cảm vương vấn đều đã được xử lý dứt điểm. Mình không còn chút gì cảm giác với anh ta. Thậm chí còn khó chịu khi anh ta đến tìm mình, cảm thấy người đó nói chuyện sao vô duyên và nhạt nhẽo quá. Số điện thoại anh ta gọi tới mình cũng không lưu lại. Gần đây không hề nghĩ gì đến việc anh ta đang ở đâu, sống ra sao. Thế mà trong giấc mơ lại hiện diện trọn vẹn và rất đàng hoàng. Hơn nữa, mình đang bình thường và hài lòng trong quan hệ giới tính. Đâu có chút ức chế nào đâu mà mơ thấy xém chút nữa làm chuyện đó vậy cà?

Hai nữa là mình thuộc loại nhạy cảm, thấy đánh nhau có chút máu đổ ra là cũng choáng váng. Thấy tai nạn giao thông là bỏ ăn mấy ngày. Thế mà trong mơ lại không hề sợ hãi gì trước cả đống xác chết, lại còn bày đặt làm thám tử điều tra.

Ba nữa, mối quan tâm ám ảnh thường trực nhất trong giai đoạn này của mình là tiền. Sao trong mơ có cả tình, tù,tội… mà chả chút bóng dáng nào của tiền vậy.

Thật lạ quá, lạ quá !!!
*



Dạo này bận bịu lung tung, cái hay chả được mấy, lục nốt chỗ dang dở này lai rai cho có đà. Tôi thử suy diễn giấc mộng này của bạn Bến nhé?

(Pause)

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Oct 3 2006, 01:02 PM

Trước hết, tôi lược lại những gì tôi chú ý đến trong tường thuật của bạn.

- ...sân trường...thời đó...

- ...hình ảnh của ngày ấy trẻ trung, kiêu bạc...

- ..."quay lại với nhau..."

-...sung sướng đồng ý...

-..."về nhà anh đi..."

-...từ ngoài nắng chói vào chỗ tối...

-...không chi tiết nào quen thuộc...

-...lạ thật..

-...chờ...cảm giác ghen tuông...

-...bàn tay mạnh mẽ...

-...cảm giác quen thuộc...

-..."tụi mình đi ngắm máy bay hạ cánh đi em...'...

-...đồng ý ngay...

-...một lúc cho ổn lại...

-...khung cảnh chu du tỉnh lẻ...

-...(làm gì có tên này)...

-...đi toillettes...Mẫu Thượng Ngàn...

-...mình túm lấy anh kể lể...

- Khung cảnh hãi hùng, bi thảm và cái nhìn dửng dưng - sự lý giải.

- ...anh chỉ mình nhìn sang bên phải...

-...thằng bé...không quan toà, đao phủ hay người tham dự...

-...bị treo...nhìn mình cười...

-...trong giấc mơ lại hiện diện trọn vẹn và rất đàng hoàng...

-...xém chút nữa làm chuyện đó...

-...không hề sợ hãi...

-...mối quan tâm ám ảnh thường trực nhất trong giai đoạn này là tiền....mà lại...tình, tù, tội...


...Và tôi tụng 10 lần câu "Đông là Đông, Tây là Tây. Nam là nam, nữ là nữ." để khách quan chút đỉnh iswear.gif

Xin kể mẩu chuyện làm chứng read.gif . Tình cờ một lần đọc một tài liệu về sức khỏe vấn đáp của bà xã (chuyện phụ nữ - tất nhiên) có đoạn trả lời về khám như thế nào. Nếu là nam giới thì câu trả lời có lẽ là "dùng dụng cụ để ngoáy" - nhưng câu trả lời của phụ nữ là "cho vào ngoáy ngoáy, ngoáy bên phải rồi ngoáy bên trái...". Tất nhiên mọi thứ đều rất nghiêm túc!
smartass.gif

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Oct 3 2006, 01:35 PM

Bối cảnh thời gian quá khứ như vậy là thời điểm mới chia tay bạn trai, cũng là thời điểm của tuổi trẻ của bạn. Sự kiện hiện tại làm tác nhân kích động có thể manh nha thấy là ấn tượng khi đọc "Mẫu Thượng Ngàn" - có lẽ cũng chỉ thoáng qua lúc tỉnh thức.

Thông qua các chi tiết, tôi cho rằng toàn bộ giấc mơ có sắc thái chủ đạo là cảm thức, tâm trạng như đã được tượng trưng trong giấc mơ: tâm trạng của một cô gái trẻ, ở quãng đầu đời, nhạy cảm, lãng mạn (chút đỉnh!!). Vừa khao khát khám phá cuộc sống, không bằng lòng với thực tại đơn giản, ý thức được bản thân, lại mong muốn được thuộc về, nương tựa vào một ai đó, một thế giới nào đó lý tưởng, riêng tư. Khao khát nương tựa hay là khao khát thả lỏng, phó mặc...(...quay lại với nhau đi...sung sướng đồng ý...). Điều này lý giải sự hiện diện trọn vẹn và đàng hoàng của nhân vật bạn trai trong suốt giấc mơ. Thường những giấc mơ nội tâm thướng hay thay đổi khung cảnh, gặp vài người nhưng ít khi đi cùng với một người nhất định - luôn luôn là một chuyến đi.

Tuy nhiên tất cả không đơn giản như vậy. Tâm trí bạn sử dụng kinh nghiệm cũ nhưng nó cũng lưu giữ cả những kinh nghiệm, phán đoán, nhận xét...bây giờ nữa. Người bạn trai thực của hiện tại không có vai trò gì trong giấc mơ này. Anh ta chỉ đơn thuần tượng trưng cho những gì bạn hướng tới (vai trò mà anh ta tình cờ được giao cho trong quá khứ đầu đời của bạn, khi tình yêu là tất cả những gì khát vọng tuổi trẻ ký thác, nhất là của người con gái). Cái thế nước đôi của sự mong muốn được "quay trở lại" (với cái gì đó thiết thân mà toàn bộ tâm tư hướng tới) và hệ quả "sung sướng đồng ý" (mà bạn đang mong chờ - trong hiện tại) có lẽ là chìa khóa của vấn đề của bạn hiện nay.

Hiện tại của bạn bây giờ là gì? Bạn tạm hài lòng với hiện tại trong tầm với của mình. Bạn lo lắng và giữ gìn nó. Thậm chi bạn có lẽ còn đang nghĩ là mình sẵn sàng hy sinh cho nó. Bạn phải học cách cân bằng giữa ước mơ và hiện thực ở cái tuổi mà không còn quá trẻ để phung phí thời gian hay sẵn sàng đánh đổi nó. Bạn hợp lý hóa những khúc mắc mâu thuẫn bên trong, nhu cầu nội tâm vẫn được biết đến, nhưng như một cái gì đó trang sức - kiểu "thú thương đau". Có lẽ khi đọc "Mẫu Thượng Ngàn" (tôi không đọc, dù đã lướt qua vài trang và nhớ loáng thoáng những xôn xao xung quanh tác phẩm này), bạn đã đọc theo kiểu thưởng thức, cho biết; với ít tính phê phán kiểu văn chương phê bình đạo mạo hay chi li kiểu tâm lý học. Vì vậy cái đọng lại nhiều nhất là những ấn tượng mạnh, những liên tưởng ngẫu nhiên và tức thời. Vừa khó hiểu, vừa có gì đó quen thuộc liên quan đến mình...có lẽ là những cảm tưởng này gợi lại thế giới của cảm giác mơ hồ giằng xé nước đôi giữa cái được hướng đến và những gì thực tại ngăn cản bạn. Bạn vẫn hướng tới điều gì đó rất riêng tư sâu thẳm nhưng tất cả những gì đang xảy ra luôn nhắc nhở bạn về những điều không xứng ý. Anh ta bị lẫn vào trong nhận thức của bạn những điều mà dù bạn cố gắng phớt qua nhưng vẫn hiện ra:..xa lạ...đi toillettes...

Nói như thế nào nhỉ? Nó giống như khi bạn đi chu du tỉnh lẻ vậy. Bạn có thể thấy vui thích khi khám phá, thả mình phiêu bồng...nhưng rốt cuộc bạn sẽ không ở đó - không thuộc về đó. Không thể thuộc hoàn toàn về đâu cả. Vì vậy cảm giác "xém chút nữa" chính là khao khát của bạn, kinh nghiệm tượng trưng cho sự phó mặc theo cảm xúc của bạn. Nhưng cái gì đó đã ngăn bạn lại. Một kiểu kiểm duyệt của nhận thức. Cái gì vậy cà?

"Tụi mình đi ngắm máy bay hạ cánh đi em..."

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Oct 3 2006, 01:50 PM

Để đi sâu hơn thì hẳn là phải thật chia xẻ với bạn về những kỷ niệm ngắm máy bay hạ cánh ở Sài gòn. Nó có lẽ không phải điều gì "hoành tráng, sâu sắc" theo kiểu sân khấu, mà là một góc riêng tư của tuổi trẻ, có thể là tuổi thơ. Tôi có nghe một người ở tuổi khác (tuổi già) kể về những lần đi xem máy bay cất hạ cánh. Đơn giản đấy là thế giới khác, hiện đại, xa lạ và cao sang. Cụ thường đem kể với mọi người như một kinh nghiệm đáng tự hào. Tuổi trẻ của bạn chắc là khác, nhưng chắc cũng tương đồng ở một điểm: máy bay những lần hạ cánh...con diều của ước mơ mà mối liên hệ với mặt đất chỉ mong manh là một sợi dây mảnh dẻ liên tục phải điều chỉnh. Ngày bé thả diều tôi chỉ ước giá mà không phải níu dây diều thì thật trọn vẹn - cứ phải để ý đến nó mà không được thoải mái ngửa mặt lên trời ngó mây bay!

Thế đấy, có lẽ anh ta được triệu hồi để liên tưởng đến những điều đã tưởng như khuất nấp, xa cách - những mộng tưởng, khát vọng lãng mạn nội tâm. Nhưng những sự kiện kinh nghiệm khác cũng về theo một cách không như mong muốn vì chúng là hậu quả của phán đoán đồng thời (hệ quả là sự ngạc nhiên). Nó cho thấy hiện tại dang dở của bạn. Tâm trạng trước cái thực tại không như ý, không đẹp, không hoàn hảo.."bị treo...nhìn tôi cười..." mà bạn chỉ biết đối phó bằng những lý giải sự kiện dửng dưng.

Cho dù trước đó tức thời bạn đã "túm lấy tay anh" để kể lể.

Hóa ra, câu kết có màu tự giễu "chỉ quan tâm đến tiền..." lại cho thấy nhiều điều đến vậy. w00t.gif
Lạ quá, lạ quá!






cheers.gif

Gửi bởi: Bến vào hồi Oct 4 2006, 12:54 PM

QUOTE(hạo nhiên @ Oct 3 2006, 01:35 PM)

Hiện tại của bạn bây giờ là gì? Bạn tạm hài lòng với hiện tại trong tầm với của mình. Bạn lo lắng và giữ gìn nó. Thậm chí bạn có lẽ còn đang nghĩ là mình sẵn sàng hy sinh cho nó. Bạn phải học cách cân bằng giữa ước mơ và hiện thực ở cái tuổi mà không còn quá trẻ để phung phí thời gian hay sẵn sàng đánh đổi nó. Bạn hợp lý hóa những khúc mắc mâu thuẫn bên trong, nhu cầu nội tâm vẫn được biết đến, nhưng như một cái gì đó trang sức - kiểu "thú thương đau".

smartass.gif đồng ý. Tuy nhiên sau khi hợp lý hóa những khúc mắc mâu thuẫn, tôi lại phân vân là liệu cái tôi, cái tự ái hay cái tự trọng gì gì... đó của mình có bị mất tiêu không.

QUOTE
Có lẽ khi đọc "Mẫu Thượng Ngàn" (tôi không đọc, dù đã lướt qua vài trang và nhớ loáng thoáng những xôn xao xung quanh tác phẩm này), bạn đã đọc theo kiểu thưởng thức, cho biết; với ít tính phê phán kiểu văn chương phê bình đạo mạo hay chi li kiểu tâm lý học. Vì vậy cái đọng lại nhiều nhất là những ấn tượng mạnh, những liên tưởng ngẫu nhiên và tức thời.

Tôi luôn đọc sách theo kiểu thưởng thức, đó là lý do tuy đọc nhiều nhưng ít viết ở những topic phê bình văn chương read.gif .

QUOTE
Để đi sâu hơn thì hẳn là phải thật chia xẻ với bạn về những kỷ niệm ngắm máy bay hạ cánh ở Sài gòn. Nó có lẽ không phải điều gì "hoành tráng, sâu sắc" theo kiểu sân khấu, mà là một góc riêng tư của tuổi trẻ, có thể là tuổi thơ...

Góc ngắm máy bay của tôi mang màu sắc khá lãng mạn. Chỉ tách một chút khỏi ngã tư bến xe An Sương ồn ào náo nhiệt là khu vực cách ly của sân bay. Cỏ mọc mênh mông, hào thấp, tường bao cũ và rồi lại cỏ... Khu vực này luôn luôn vắng lặng và không hề có một bóng diều. Tôi ít có tâm trạng thấy mình nhỏ nhoi (kể cả đứng trước biển), thế mà nằm trên bãi cỏ nhìn ngút tầm mắt, mặt trời xuống dần... nghe tiếng máy bay ầm ầm phi ngoài đường băng, tôi lại có cảm giác mình lẫn vào trời vào đất. Lúc tối hẳn thì mỗi chiếc máy bay như một tòa lâu đài lấp lánh đèn đủ mọi màu sắc. Có lúc tôi chờ tiếng máy bay xuống hoặc lên gầm rú để gào to hòa lẫn trong nó. Chả ai nghe tôi la hét gì, cũng chả ai quan tâm tôi đang nằm nhìn ngó hay nhảy loi choi, vừa nhảy vừa la... clap.gif.
Người thường lang thang dẫn tôi đi tìm những khoảng khắc lạ của SG lúc ấy cũng như bây giờ hiện đang là ông xã iu dấu của tôi.

QUOTE
Hóa ra, câu kết có màu tự giễu "chỉ quan tâm đến tiền..." lại cho thấy nhiều điều đến vậy. 
Lạ quá, lạ quá!

Câu này phải hiểu sao đây hả bác shuriken.gif , vậy là tiếp tục còn thấy nhiều điều nữa ạ thumbup.gif

Rất cám ơn hạo nhiên đã bỏ thời gian lý giải cho giấc mơ của tôi. Quả là có nhiều cái bên trong mà mình không thể biết được về chính bản thân mình.






Gửi bởi: khoaitayran vào hồi Oct 4 2006, 02:34 PM

QUOTE(Bến @ Oct 4 2006, 12:54 PM)
Người thường lang thang dẫn tôi đi tìm những khoảng khắc lạ của SG lúc ấy cũng như bây giờ hiện đang là ông xã iu dấu của tôi.

*



Ay dà, công khai thế này có khi nhiều bác đau lòng đấy nàng Bến nhá. Cả nhà Khoai nữa, chả ai dắt mình đi lang thang cả, toàn là mình phải chở gái làng này đi lang thang, huhuh cry1.gif

Gửi bởi: nicochiphai vào hồi Oct 12 2006, 01:06 AM

Khi người ta không còn giấc mơ của mình nữa thì sao ?
Khi người ta không thể mơ nữa thì sao ?

Gửi bởi: chuối vào hồi Oct 12 2006, 09:32 AM

QUOTE(nicochiphai @ Oct 12 2006, 01:06 AM)
Khi người ta không còn giấc mơ của mình nữa thì sao ?
_Giấc mơ bị đánh cắp
Khi người ta không thể mơ nữa thì sao ?
_Die Young
*



Gửi bởi: Malchik vào hồi Oct 25 2006, 02:06 AM

Bây giờ là 2h sáng thì phải, tớ đek ngủ được nữa vì sợ hic hic hic. Lý do rất củ chuối là vì mê ngủ thấy ma. Đây là lần thứ hai rồi kể từ khi chuyển về nhà mới, không biết là có ma không nhỉ.

Lần trước cũng gần sáng, tớ đã tỉnh tỉnh để chuẩn bị dậy rồi, thì tự dưng có cảm giác như bị bóng đè, tức là vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết xung quanh, nhưng không thể nào tỉnh dậy được, mồm thì la hét ầm ĩ, chửi bới ầm ĩ làm cả nhà tỉnh dậy, còn bản thân thì không thể nào tỉnh dậy được. Lý do la hét, chửi bới lúc đấy là vì có một con ma, không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ là tóc dài đang nhòm vào mặt mình từ cuối gường.

Hôm nay cũng thế, đi ngủ sớm từ chập tối, nên lúc đấy tỉnh, còn đang nghĩ bụng tại sao hôm nay trăng sáng chiếu vào tận gường à, rồi còn giải thích được là mịa mấy thằng thợ xây nhà đối diện không chịu tắt đèn. Hic thế rồi tự dưng không thể nào tình dậy được, mồm ú ớ la hét, chửi bới, mà biết rõ là mình la hét cái gì, chửi bới ai. Hic lúc đấy tự dưng thấy ở trước cửa phòng vẫn cái con ma đấy, vẫn tóc dài dài, lẩm nhẩm nói cái gì đấy, kiểu kiểu như là "phải xông vào thịt thằng này" sp_ike.gif

Hic viết đến đây mà vẫn rùng hết cả mình, phải đi bật đèn sáng trưng.

Tớ trước giờ cũng nghĩ mình thuộc dạng cứng bóng vía, thế mà tự dưng hôm nay sợ thế hic hic hic. Hay là nhà tớ có ma thật. Lúc khởi công xây lô nhà tớ không ở nhà, nên không biết bọn thợ xây có đào đất xuống sâu không, chứ cái lô đất bên kia đường, lúc khởi công bốc được đến gần chục cái mộ huhuhu.

Mà từ bé đến trước khi chuyển đến đây, tớ chả bao giờ mê ngủ kiểu này. Lần này là lần thứ hai, mà lại mê giống nhau nên mới sợ. Hay tại mình già rồi nên thế. Hay tại có ma nữ nào theo tớ sp_ike.gif

Gửi bởi: Sóng vào hồi Oct 25 2006, 02:38 AM

Bác đặt một con dao ở duới gối sẽ ổn hơn. Hì, nói chung chắc cũng tại căng thẳng đầu óc quá mà thôi, chứ ko có vấn đề gì đâu.
Thân

Gửi bởi: biendep vào hồi Oct 25 2006, 04:53 AM

Mình là chúa sợ ma nha, đọc tới con ma tóc dài là ớn à shuriken.gif

Gửi bởi: SyncMaster vào hồi Oct 25 2006, 11:25 AM

Dân phương Tây có tỷ lệ sợ ma rất cao, vì vậy họ thường để tivi, nhạc... trong khi ngủ, tuyệt đại đa số những người sống độc thân nuôi chó, mèo... không phải vì họ yêu súc vật hơn chúng ta đâu mà chẳng qua là do họ sợ ma đó thôi.

Những con vật như chó, mèo đều có thể năng phát hiện ra những linh hồn khi chúng xuất hiện nhờ vào các cơ quan xúc giác cực kỳ nhạy cảm (tương đương với giác quan thứ sáu ở một số người), có khả năng nhận biết được sự hiện diện của những khối điện trường lạ trong không khí, nhờ vào các cơ quan xúc giác này mà chúng luôn tìm ra được những chỗ tốt để ngủ, tránh các tia đất có hại cho cơ thể, con người "chúa tể của muôn loài" chẳng biết quái gì nên cứ nhè những chỗ có tia đất mà kê giường, kết quả là bệnh nọ bệnh kia thi nhau kéo tới hành hạ. Những con vật "ngu" hơn một chút như ngựa, dê, cừu... thì có khả năng phát hiện ra động đất, núi lửa hoạt động trước đó nhiều giờ chủ yếu là nhờ vào khứu giác và thính giác.

Gửi bởi: soctettoc vào hồi Oct 25 2006, 12:39 PM

QUOTE(biendep @ Oct 25 2006, 04:53 AM)
Mình là chúa sợ ma nha, đọc tới con ma tóc dài là ớn à  shuriken.gif
*



Ko hiểu sao tớ hồi bé ko sợ ma. Lớn lại sợ ma. Càng lớn càng hèn sad1.gif

Gửi bởi: Lionel_Messi vào hồi Oct 25 2006, 04:23 PM

QUOTE(Malchik @ Oct 25 2006, 03:06 AM)
---------------------------------------

Hic, vậy là bác bị "bóng vía" nó đè rồi. Em vừa lọ mọ vào ttvn tìm tòi bên "khí công nhân điện" cái topic bàn về cái "bóng vía" mà chẳng thấy đâu mất, tiếc cho bác quá. Em đọc xong quả đấy cũng thấy hãi. Em vừa làm giấc ngủ trưa, cũng bị "bóng vía" nó đè kêkêkê nhưng may cái "bóng vía" đè em lúc nãy chỉ là "bóng vía" đơn thuần có thể giải thích theo khía cạnh của khoa học. Đại loại cơ thể mệt mệt đấy, hic chứ như của bác là loại...sợ lém ạ cry1.gif

À mà quên bác đừng nghe cái bác gì, dao kéo ko ăn thua đâu read.gif

Gửi bởi: tango vào hồi Oct 25 2006, 10:41 PM

Ghê thật!Giả sử mà ở dưới nền nhà có xương cốt thật,thì bây giờ phải làm thế nào?Chẳng nhẽ đào nền lên tìm xem có hay không?!
Hay thử chuyển hướng giường ngủ đi! Theo khoa học,người ta khuyên nên để đầu giường hướng Bắc,chân giường hướng Nam.Như vậy sẽ tốt cho giấc ngủ.

Gửi bởi: Mr. Smith vào hồi Oct 26 2006, 12:53 AM

Đất ở Việt Nam thì gần như chỗ nào chẳng có cốt ở dưới. Kể cũng sợ nhỉ.

Gửi bởi: chimnon vào hồi Oct 26 2006, 08:39 AM

đêm qua mình đã mơ thấy mình và bạn ấy mi nhau . Ngọt ngào, lãng mạn và cảm giác rất thật. Tiếng mưa làm mình tỉnh giấc. Tiếc hùi hụi.

Gửi bởi: TVinh vào hồi Oct 26 2006, 02:54 PM

QUOTE(chimnon @ Oct 26 2006, 08:39 AM)
đêm qua mình đã mơ thấy mình và bạn ấy mi nhau . Ngọt ngào, lãng mạn và cảm giác rất thật. Tiếng mưa làm mình tỉnh giấc. Tiếc hùi hụi.
*


Ai mà có diễm phúc nhớn thế bạn hiền laugh1.gif laugh1.gif laugh1.gif ,upup.gif

Gửi bởi: Mèo béo vào hồi Oct 27 2006, 01:32 AM

Hôm qua tớ phải hơn 3h sáng mới ngủ, nằm chập chờn và mơ màng....tớ mơ rất sợ, mơ là tớ với một cậu bạn đi với nhau, vào một nhà nó có một bé gái bị chết, nhìn thấy ảnh em bé đó và bỗng như một cuốn phim chạy lại thời em bé kia còn sống đã vui chơi ra sao, nhẩy múa và hát, em bé có mái tóc màu vàng và nơ đỏ...Rồi bỗng tớ mơ tớ và bạn đó nắm tay nhau chạy rất nhanh khỏi căn nhà đó và lúc đó tớ thấy đau bụng dữ dội và tớ lại thấy mình đang có bầu rất lớn blushing.gif Và tớ không chạy đựoc nữa cry1.gif Rồi giật mình tỉnh dậy, cả ngày hôm nay mệt rũ ra....

Gửi bởi: Mr. Smith vào hồi Oct 27 2006, 05:01 AM

Bạn hiền hình như đang bị ám ảnh bởi việc phải có bầu, không còn chạy nhảy đi chơi được nữa thì phải :P. Khổ thân ghê.

Gửi bởi: Sóng vào hồi Oct 28 2006, 02:05 AM

Tớ cũng đoán là bạn Mèo sợ có bầu:) Thôi nếu khi nào có bầu báo cho tớ, tớ sẽ gieo quẻ cho.

Gửi bởi: Mật ong vào hồi Oct 28 2006, 03:55 AM

Hôm trước tự nhiên tớ nằm mơ thấy ngồi khề khà rượu lạc với lão Bush là sao thế nhỉ? Tớ với lão ấy chẳng ân oán, nợ nần, cũng chưa bao giờ gặp gỡ nhau cả. Đang nhớ nhung những buổi nhậu nhẹt cùng bạn bè, đồng nghiệp thì lại mơ thấy anh Bush. Bữa rượu toàn mùi bom!

Gửi bởi: nicochiphai vào hồi Mar 29 2007, 04:01 AM

Bữa trước tự dưng bần ni mơ thấy mình... sinh 1 thằng nhóc. Thằng nhóc ngay lập tức có thể đi đứng nói chuyện như người lớn. Mặt mày rất sáng sủa, nhưng lại bị mù. Nó thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng bằng cách nào đó bần ni biết chắc chắn đến khoảng 4-5 tuổi nó sẽ hóa điên, vì nó quá thông minh trong 1 thế giới quá... ngu dốt ( wacko1.gif !). Thế là bần ni lo lắng đễn nỗi chỉ 1 đêm sau khi sinh nó, tóc ( w00t.gif !) của bần ni đã dài thượt ra và có những dải bạc trắng.

Thế là thế nào ?

Gửi bởi: Milou vào hồi Mar 29 2007, 04:41 AM

QUOTE(nicochiphai @ Mar 28 2007, 02:01 PM)
Thế là bần ni lo lắng đễn nỗi chỉ 1 đêm sau khi sinh nó, tóc ( w00t.gif !) của bần ni đã dài thượt ra và có những dải bạc trắng.

Thế là thế nào ?
*


Mơ thấy tóc dài hay thức dậy thấy tóc bạc + dài thượt sau?

Gửi bởi: Hoang Yen vào hồi Mar 29 2007, 04:43 AM

Giấc mơ của nico nghe cũng hơi sợ, thử hỏi Hạo Nhiên xem, gã này vẫn hay xem mơ mẩn, gã còn xem cả tên nick mí gì gì nữa, mà không biết dạo này gã có vào làng không. Nhà của gã đây này: http://360.yahoo.com/profile-FQJQjc00dqe5CQBraIUtT9L8HjLipA--?cq=1

Gửi bởi: Thị Anh vào hồi Mar 29 2007, 09:44 AM

[quote=nicochiphai,Mar 29 2007, 04:01 AM


Thế là thế nào ?

[/quote]


Chẹp, cứ đêm nào cũng nghe thở mí lại nghe gừ gao gứ gừ, kiểu tiếng hú của Anh Khánh, biểu sao ko mơ với mộng là phải.
Hãi.

Gửi bởi: Cung Mi vào hồi Mar 29 2007, 10:05 AM

[quote=Thị Anh,Mar 28 2007, 09:44 PM]
[quote=nicochiphai,Mar 29 2007, 04:01 AM


Thế là thế nào ?

[/quote]


Chẹp, cứ đêm nào cũng nghe thở mí lại nghe gừ gao gứ gừ, kiểu tiếng hú của Anh Khánh, biểu sao ko mơ với mộng là phải.
Hãi.

*

[/quote]

chết chưa, tưởng có 1 người mơ ai nhè tới 2 người mơ lận
hahaha

Gửi bởi: Thị Anh vào hồi Mar 29 2007, 11:08 AM

QUOTE(Cung Mi @ Mar 29 2007, 10:05 AM)


chết chưa, tưởng có 1 người mơ ai nhè tới 2 người mơ lận
hahaha




Đâu có. Có đứa âm mưu đầu độc bằng từng ấy thứ> Nhưng mà Thị đây, bản lãnh cao cường, chả ăn thua gì. Ko mơ. Ko mộng.

Gửi bởi: nicochiphai vào hồi Mar 29 2007, 01:25 PM

QUOTE(Thị Anh @ Mar 29 2007, 11:08 AM)
QUOTE(Cung Mi @ Mar 29 2007, 10:05 AM)


chết chưa, tưởng có 1 người mơ ai nhè tới 2 người mơ lận
hahaha




Đâu có. Có đứa âm mưu đầu độc bằng từng ấy thứ> Nhưng mà Thị đây, bản lãnh cao cường, chả ăn thua gì. Ko mơ. Ko mộng.
*



@bác Milou : trong mơ thôi bác ạ. Có chuyện ở ngoài thật thì em đi làm performance như anh Khánh cho nó hoành tráng rồi, ko thì kiếm hãng phim kiếm hiệp nào đó xin đóng vai Lý Mạc Sầu w00t.gif

@TA : Thị sợ quá bỏ chạy giữa đường thì có hehe. Ngẫm nghĩ thấy chuyện giữa Thị với bần ni cũng giống sư già với sư trẻ gặp gái đẹp ở vũng nước bẩn ấy laugh1.gif

Thở là gì ? gừ gào là gì ? rolleyes2.gif

Gửi bởi: Tit vào hồi Mar 29 2007, 10:25 PM

Dạo này em mơ sợ lắm, ngày nào cũng mơ...

Em mơ nhiều chuyện rất liên thiên nhí nhố, nhưng thôi, chỉ kể giấc mơ gần đây nhất: em mơ em bị mổ bụng ạ scared.gif . Tức là lúc mổ thì chả biết gì, chỉ biết lúc tỉnh dậy thì bác sỹ đã mổ xong xuôi, và bụng em có 1 vết băng bó dọc theo bụng, rất đau và ko ngồi thẳng dậy được. Nằm trên giường, em thấy có rất rất nhiều người tới thăm. Nhưng em lại bảo với người nhà ra nói với họ là em chẳng thích gặp ai. Thế là họ cứ ngồi đầy ngoài sân, uống trà ăn bánh kẹo, chúc mừng tùm lum kiểu nhà có đám cưới ấy, nhưng thật ra là họ ngồi đó hỷ hả ăn mừng em vừa thoát chết. Nhưng mà em cũng chả biết em bị làm sao, sao mà lại thoát chết nữa...


À, có lần em còn mơ mình có bầu w00t.gif Sáng bước chân ra đường, tự dưng thấy cái bụng mình to vượt mặt scared.gif

Còn gì nữa, để nhớ ra thì em kể tiếp ạ

Gửi bởi: Sóng vào hồi Apr 2 2007, 12:23 AM

Dù sao thì Tít cũng đến tuổi để nghĩ đến chuyện có bầu rồi :P
Nói đùa thôi, chắc là tít căng thẳng quá nên mới gặp nhiều ác mộng thế. Tớ dạo này căngt hẳng nên cũng hay ác mộng.

Gửi bởi: Cuội vào hồi Apr 4 2007, 11:43 AM

Em thì cứ ngày chẵn trong tuần mơ được cái TV LCD 42inch còn ngày lẻ thì mơ được cái PS3 60GB!
no.gif

Gửi bởi: Observer vào hồi Apr 4 2007, 05:34 PM

Còn đây là http://vnexpress.net/Vietnam/Oto-Xe-may/2007/03/3B9F3D09/X-Trail1.jpg của tớ leuleu.gif

Gửi bởi: Cuội vào hồi Apr 4 2007, 11:25 PM

QUOTE(Observer @ Apr 4 2007, 06:34 PM)
Còn đây là http://vnexpress.net/Vietnam/Oto-Xe-may/2007/03/3B9F3D09/X-Trail1.jpg của tớ leuleu.gif
*


Mơ thế mới gọi là mơ chứ nhỉ?

Thế lúc mơ có nghe Te Deum không hả bạn Óp? leuleu.gif

Gửi bởi: Observer vào hồi Apr 7 2007, 11:05 PM

Haha, có ai đánh thuế giấc mơ đâu mà không mơ cho nó hoành tráng hả Cuội leuleu.gif

Tớ đã nghe Te Deum rùi, là của Charpentier chứ không phải Mozart như mp3 tag của Cuội đâu leuleu.gif

Gửi bởi: mưa vào hồi May 22 2007, 05:17 PM

Hồi cấp III mình rất ghét môn Hoá. Nói chung là mình chả hiểu gì môn này. Ghét đến mức ám ảnh luôn. Ngồi trong giờ mình luôn lơ đãng nhìn ra cửa sổ xong bị cô giáo mắng là học ko học chỉ mải yêu đương (mà nào có yêu đương!!! Chỉ là ko hiểu gì nên chán thôi).

Lên Đại học thì ghét mấy môn kiểu Lịch sử Đảng hay là Chính trị gì đó nên chuyên môn bỏ giờ đi chơi.

Kết quả là cho đến giờ thỉnh thoảng lại nằm mơ là đi thi môn hóa ko làm được bài hoặc ko đi thi môn Chính trị vì bỏ học nhiều nên ko biết thi hồi nào. Tỉnh dậy ngơ ngác một lúc, nhớ ra hiện trạng thế là thở phào vui sướng clap.gif

Gửi bởi: Malchik vào hồi May 22 2007, 11:42 PM

Hí ngày xưa em cũng ghét nhất mấy môn Triết học Mác Lenin với Kinh tế chính trị. Có lần quay bài môn Kinh tế chính trị thì phải, chưa kịp chép tí nào đã bị tóm cổ luôn. Thế là giờ thình thoảng vẫn mê thấy đi thi mấy cái môn đấy, với cả những lần đi thi cái gì gì kiểu như thi đại học. Mà toàn không làm được bài. Tỉnh dậy ngớ ngần mất 1-2 phút mới biết là ngủ mê. Thế là cũng thở phào vui sướng, trút được cả gánh nặng.

Gửi bởi: Mèo béo vào hồi May 22 2007, 11:55 PM

Tớ không nhớ đêm qua mơ gì chỉ tỉnh dậy lúc 4h sáng và dọn dẹp phòng shuriken.gif Có khi nào bị mộng dụ thành con người chăm chỉ....khéo ngày mai lại sang tưới cây cắt cỏ nhà hàng xóm lúc 3h chứ chẳng chơi w00t.gif


Gửi bởi: Tit vào hồi Nov 13 2007, 07:43 PM

Em định tìm topic "hãy kể giấc mơ của em" mà chẳng thấy đâu nữa, đành viết vào đây vậy. Hy vọng các chuyên gia giải mộng giúp hộ nhà em

Dạo này em rất chi là hay mơ thấy nhà cao tầng bị đổ rầm 1 cái (hay ở đây tức là 3 lần ạ laugh.gif) Kiểu giống như cảnh chạy loạn 11/9 ý iswear.gif Tự dưng đang đứng, thấy cái nhà cao ốc trước mặt đổ cái rầm, có lần thì tự dưng đổ, rồi đổ thành 1 dây chuyền liền tù tì các nhà cửa xung quanh, có lần thì là vì nước lũ tràn vào thành phố thế là nhà cao tầng cứ đổ rầm rập

Được cái, người ngợm em chẳng làm sao cả. Mỗi tội là phải chạy tướt bơ để thoát thân, bở cả hơi tai shuriken.gif

Mơ thế là thế nào nhỉ, các bác nhỉ? Dạo này, trộm vía, ko mơ kiểu gãy răng mí cả tự nhổ răng nữa. Cơ mà suốt đêm cứ phải chạy tránh bê tông rơi vào đầu thế này cũng mệt phết các bác ạ. Sáng thức dậy, mặt bơ phờ như vừa chạy loạn thật ý scared.gif

Gửi bởi: Malchik vào hồi Nov 13 2007, 11:43 PM

Hí hí, đấy vừa ngồi khâu bên TV ước con gái sau này xinh như người mẫu playboy, giờ mê ngủ nhà đổ ầm ầm, tức là có anh nào đại gia sắp đổ em Tít cái rụp. Thôi đứng lại cho đá rơi vào đầu thế là xong sp_ike.gif

Gửi bởi: khoaitayran vào hồi Nov 14 2007, 12:33 AM

Giải mộng của Thầy lốc cốc Khoai:

Trong vòng 2 tháng tới, em Tít sẽ có vài đám chầy bửa theo sát sàn sạt, của đáng tội tự em Tít = xinh xinh + thông minh + tinh tinh => tự biết là hàng chưa đủ độ, không duyệt. Hí hí nhưng biết làm sao, chẹp chẹp. Triết lý cổ xưa của người Việt cổ (được mặc định có nhan sắc như Khoai, dáng đẹp như Zim, tính quắm như Chik, thích ăn mắm tôm @lananh, cuội như Vạn): có vài thằng ruồi muỗi vo ve cũng đỡ buồn trong khi chờ sắm TV.

Hí hí hí Thầy Khoai dự đoán: TV nửa đầu 2008 mới xuất hiện, Ráng chạy đặng chờ...

Gửi bởi: Dandelion vào hồi Nov 14 2007, 08:16 AM

QUOTE(khoaitayran @ Nov 14 2007, 12:33 AM)
Giải mộng của Thầy lốc cốc Khoai:

Trong vòng 2 tháng tới, em Tít sẽ có vài đám chầy bửa theo sát sàn sạt, của đáng tội tự em Tít = xinh xinh + thông minh + tinh tinh => tự biết là hàng chưa đủ độ, không duyệt. Hí hí nhưng biết làm sao, chẹp chẹp. Triết lý cổ xưa của người Việt cổ (được mặc định có nhan sắc như Khoai, dáng đẹp như Zim, tính quắm như Chik, thích ăn mắm tôm @lananh, cuội như Vạn): có vài thằng ruồi muỗi vo ve cũng đỡ buồn trong khi chờ sắm TV.

Hí hí hí Thầy Khoai dự đoán: TV nửa đầu 2008 mới xuất hiện, Ráng chạy đặng chờ...
*



cry1.gif

Gửi bởi: Thị Anh vào hồi Nov 14 2007, 09:26 AM

QUOTE(khoaitayran @ Nov 14 2007, 12:33 AM)
thích ăn mắm tôm @lananh





ứ nhá, ngoài đời các bien đã thấy tớ ăn mắm tôm bao giờ chửa? hehe.gif

Gửi bởi: Tit vào hồi Nov 14 2007, 11:58 PM

QUOTE(Dandelion @ Nov 14 2007, 08:16 AM)
QUOTE(khoaitayran @ Nov 14 2007, 12:33 AM)
Giải mộng của Thầy lốc cốc Khoai:

Trong vòng 2 tháng tới, em Tít sẽ có vài đám chầy bửa theo sát sàn sạt, của đáng tội tự em Tít = xinh xinh + thông minh + tinh tinh => tự biết là hàng chưa đủ độ, không duyệt. Hí hí nhưng biết làm sao, chẹp chẹp. Triết lý cổ xưa của người Việt cổ (được mặc định có nhan sắc như Khoai, dáng đẹp như Zim, tính quắm như Chik, thích ăn mắm tôm @lananh, cuội như Vạn): có vài thằng ruồi muỗi vo ve cũng đỡ buồn trong khi chờ sắm TV.

Hí hí hí Thầy Khoai dự đoán: TV nửa đầu 2008 mới xuất hiện, Ráng chạy đặng chờ...
*



cry1.gif
*



laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Bạn Vạn khóc, còn tớ cười sướng, kể cũng hơi dã man. Cơ mà kệ bạn hehee

@Khoai: Hehee... Tay nghề K lên cao thế. Giải mộng mà nói cứ giống mấy ông thầy tử vi ý laugh.gif Bisou bisou kiss1.gif Hẹn gặp lại HN mùa mưa phùn gió bấc nhé chị iu... (Nói đến đâ, thể nào cũng có một bạn Phi Thường nhảy vào gàn : đừng về tết, về hè đi, về tết vé đắt lắm laugh.gif)

Gửi bởi: Tit vào hồi Nov 15 2007, 12:02 AM

QUOTE(Malchik @ Nov 13 2007, 11:43 PM)
Hí hí, đấy vừa ngồi khâu bên TV ước con gái sau này xinh như người mẫu playboy, giờ mê ngủ nhà đổ ầm ầm, tức là có anh nào đại gia sắp đổ em Tít cái rụp. Thôi đứng lại cho đá rơi vào đầu thế là xong sp_ike.gif
*



Biẹn Chik xúi dại bạn Tít nhé. Đá rơi vào đầu, rồi thành tưng tưng, đẻ con có xinh như mẫu playboy rồi cũng lại giống kiểu búp bê ko tình yêu thôi laugh.gif

Gửi bởi: TươngGiang vào hồi Dec 31 2007, 06:28 PM

trưa qua có thời gian tớ ngủ cùng với mẹ tớ, tranh thủ tâm sự mẹ con cuối năm. Lúc ngủ thì có một giấc mơ rất lạ. Đó là tớ không hiểu đi đâu mà đào được hai tượng Phật lớn, đầy bùn bao phủ, tớ mới mang hai tượng Phật tới một nơi rồi đi tìm nước rửa. Nơi đó rất xa nơi có nước nên tớ rất vất vả để đi lấy nước. Khi đi lấy nước thì lại gần một nơi mà người ta anti đạo Phật. Tớ phải rất vất vả để đấu tranh với người ta để lấy được nước. Đến khi rửa gần xong thì trong khi tớ đi lấy nước lần cuối thì khi quay về thì hai tượng đã bị mất. Sau đó nghe có một đám người lấy cắp tượng để mang đi đâu đó bán. Tới lúc tớ đang đi tìm hiểu và hỏi han thì tớ thức dậy.

Đó là buổi trưa. Tới buổi chiều cả đại gia đình nhà tớ ăn cơm tất niên, trong đó mời tất cả thông gia nhà tớ tới. Trong bữa ăn, tình cờ, bác bố chồng của em gái tớ mới nói chuyện với cả nhà là vừa rồi bác cùng với mọi người ở làng đã kịp làm xong chùa mới cho ông sư trụ trì. Bác phải mời rất nhiều các thầy trụ trì các chùa khác quanh Hà Nội tới dự lễ khánh thành, trong đó có một vị Đại đức. Khi sư trụ trì của chùa đó gọi điện cho Đại đức, ông mới nói đại ý là nếu tới ngày đó muốn ông tới thì phải đích thân bác ấy và Tớ gọi điện cho. Dĩ nhiên là tớ có quen biết với vị Đại đức kia.

Ngẫm ra kể cũng lạ, nhỉ?

Gửi bởi: hạo nhiên vào hồi Jan 1 2008, 10:54 PM

2 tháng trước tôi có giấc mơ này cũng hay hay:
-----------


1 bối cảnh như 1 cảnh phim, 1 nam giới là người trần, "như thể là mình" mặc dù mình đang nhìn mọi việc bằng 1 đôi mắt vô hình, đại khái lưu lạc đâu đó ngoài biển Đông sóng gió được tiên nữ cứu đưa lên thượng giới ra mắt vị Tiên nương cai quản. Khung hình đại khái như phim Tàu, tiên giới nói chung trong lành, sương khói bảng lảng dưới chân, cung điện như cung điện Tàu. Tiên giới không cho phép có tên riêng, các nàng tiên nữ được gọi là Chân Nữ, vị chủ tể được gọi là Tiên nương. Nàng tiên nữ cứu mình có dáng nét thanh thoát, (phảng phất giống vợ mình laugh.gif, vận áo trắng (nàng nào cũng áo trắng) đang tựa vào 1 cái cột lớn bên tay trái khung hình, mũi hênh hếch lên và mắt nhìn xa xăm, miệng tủm tỉm mơ màng. Như Thể Là Mình đứng dưới điện, quần áo hơi xốc xếch, Tiên nương ngồi trên ngai, kiêu hãnh, tự đại và nghiêm khắc. Tiên nương hỏi mình (ý khoe khoang):


- Nhà ngươi thấy tiên cảnh thế nào?

Như Thể Là Mình láu lỉnh đáp:

- Dạ, tuyệt vời thưa tiên nương. Ở đâu cũng đẹp, người nào cũng xinh. Có điều tại hạ chỉ hơi thấy khó khăn khi phân biệt các vị cô nương xinh đẹp này. Chân Nữ là cái gì thần không hiểu, đành phải tự ghi nhớ "mình vừa gặp Thanh Thoát Yêu Kiều, thấy Mũi Tròn Xinh Xắn đi ngang qua và chào Da Ngăm Không Xinh Lắm..."

Tiên nương đập tay quát Như Thể Là Mình:

- Nhà ngươi dám nói Chân Nữ của ta không xinh đẹp?

Như Thể Là Mình nhanh nhẹn thưa:

- Dạ không phải ý đó, tiên nương soi xét. Đấy chỉ là những ý nghĩ vô nghĩa thoáng qua mà tại hạ nghĩ đến để phân biệt các nàng tiên nữ tuyệt vời đây thôi. Tiên giới nàng nào cũng là tuyệt diệu cả, ví bằng như Tiên nương thương tình gả cho tại hạ bất kỳ nàng nào thì đây cũng là hạnh phúc mãn đời mãn kiếp với kẻ phàm này rồi. Ví như cô nương đây chẳng hạn (chỉ vào Phảng Phất Giống Vợ Mình), tại hạ thoáng thấy như đây thì nghĩ nhớ rằng "à đây là Tựa Kiều Đương Hành Sự"-mặc dầu tại hạ còn chưa kịp hiểu nó có ý gì...

Tiên nương nổi giận đùng đùng:

- Kẻ phàm phu này thực xấc láo, cả gan trêu chọc các Chân Nữ. Người đâu, giam vào cho ta, để hắn ở đây dăm ba năm rồi thả về hạ giới cho hắn biết cảnh cô độc bơ vơ buồn tủi...

Như Thể Là Mình bị đưa đi nhưng Con Mắt Vô Hình thì vẫn ở đó như khung hình của 1 bộ phim. (Hình phạt của tiên giới với người phàm kia thực ra rất khắc nghiệt vì 1 ngày trên tiên giới bằng 1 năm dưới trần gian-nhốt dăm năm thì bằng giam giữ hàng nghìn năm).
...

Để thay đổi, Tiên nương dẫn vài Chân Nữ đi thăm 1 Chân Nữ có địa vị khác nhưng ở đơn độc trong lãnh cung-vốn trước đây vi phạm luật trời phải vào đây hối cải.

Chân Nữ trong lãnh cung dáng vẻ tiêu sái nhưng nét mặt trầm lặng nghiêm trang cúi chào Tiên nương. Tiên nương mở lời:

- Chân nữ, nhà ngươi vẫn khoẻ chứ...

Chân nữ cúi mình thưa:

- Khi còn ở hạ giới tiện nữ vốn có tên là Mạnh Đơn (hay Man Đơn gì đấy)...

Tiên nương chau mày, thoáng có vẻ không bằng lòng nhưng dằn lại, nói sang chuyện khác:

- Ngươi có biết hôm nay vừa có 1 kẻ phàm trần được đưa lên tiên giới nhưng đã bị phạt giam 3 năm không...

Chân nữ ngắt lời:

- Dạ, để cho khỏi mất thời gian, tiện nữ xin được nói nhanh...

Tiên nương khoát tay:

- Tại sao ngươi lại nói đến thời gian, thời gian của ta là vĩnh viễn.

- Tiên nương, năm bảy phút ở đây cũng bằng cả tháng ở hạ giới...

- Đấy là tại vì Chân Quả tu hành của ngươi chưa đủ nên còn phân biệt như thế. Như ta đây đã trải qua hàng nghìn năm tiên cảnh thì 1 năm 1 tháng có là gì...(*)

Chân Nữ nhẫn nại cúi đầu thưa:

- Tiên nương không biết, dưới hạ giới vốn dĩ thời gian không đo bằng tổng của các thời khắc mà được tính bằng mọi hành sự mà con người phải_hoàn_thành ở_đời. Ví như Tiên nương có làm 1 người phụ nữ thì 1 năm của Tiên nương sẽ phải gồm:

Chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ già

Thăm hỏi bên chồng thực hiện nghĩa vụ của người con dâu

Vun vén cho gia đình mình

Lo lắng cho con cái nhất là khi chúng ốm đau

Nội trợ, ngược xuôi mưu sinh

...

1 năm của hạ giới là như vậy, thưa Tiên nương.

Nghe khái niệm lạ tai này Tiên nương có phần châm biếm hỏi Chân Nữ:

- Vậy ngươi thấy 1 năm hạ giới là dài hay ngắn?

- Thưa, cái đó còn tuỳ thuộc. Kẻ nào khá thì thấy thời gian là dài. Kẻ bình thường thì thấy là ngắn...

Tiên nương nổi giận đập bàn:

- Ngươi dám ám chỉ ta với kẻ bình thường??? (xem (*)

- Thưa Tiên nương thần đâu dám thế. Vả lại bình thường mà thần nói không có nghĩa xấu. Dưới hạ giới thì sống đời bình thường vốn là mong ước nghẹn ngào của đại đa số kiếp phàm-Nhiều người chỉ mong ước sinh ra được 1 đứa con bình thường khoẻ mạnh, sống 1 đời bình thường, nuôi chúng lớn lên và được chúng chăm sóc lúc tuổi già...

----------

Gửi bởi: Duy Anh vào hồi Jan 2 2008, 03:10 PM

Hom qua em cung nam mo, dau tien tu nhien mo thay em Natalie Glebova li di dong chi Srichapan de cau hon em, em dang dung dinh chua quyet thi tiep theo lai thay em Fan Bing Bing cung xep hang xin chet, va cuoi cung la em ca si hat chinh cua nhom Virgos. Dang sap den hoi gay can thi bi thang ban ring chuong dien thoai de chuc mung nam moi. Cai thang pha hoai, em chuc mung nam moi lai no bang giong buon thiu, tiec ... Uoc gi dem nao em cung mo duoc nhu the, chac la khoi phai lo chuyen vo con ve sau .....

Gửi bởi: Malchik vào hồi May 23 2008, 03:47 PM

Dạo này mình thấy mình có năng khiếu đạo diễn phim khi mà mơ cứ như trong phim hành động ấy.

Đêm hôm qua mê tham gia một vụ ám sát giết người hàng loạt, chả biết giết ai sp_ike.gif. Thế xong rồi bị truy sát trả thù cứ như trong phim Thập diện mai phục, có một em bị óanh cho mù mắt thế là tự dưng tai cứ dỏng lên như em Chương Tử Di, nghe theo bước chân mình là chạy đuổi theo, vong lên vòng xuống mấy tầng nhà.

Tức quá thế là mình chạy thẳng vào đồn công an khai báo tất cả, thế là mình được tự do sp_ike.gif, còn cái đứa đuổi mình thì bị bắt.

Tỉnh dậy cứ ngơ ngác không hiểu vì sao mình giỏi thế sp_ike.gif

Gửi bởi: khoaitayran vào hồi May 24 2008, 11:49 AM

Mìn bít tự seo laugh.gif

Gửi bởi: NguoiVN vào hồi May 29 2008, 09:36 AM

hình như lâu lắm rồi kô mơ, có khi cả năm

Gửi bởi: xanh vào hồi May 30 2008, 02:50 AM

Mình thì đến khổ, lúc nào ngủ cũng mơ. Kể cả khi chợp mắt 10, 15 phút cũng mơ. Mà cái tính đã mơ thì lúc dậy phải cố nhớ xem là mình mơ cái gì confused1.gif . Lắm khi mất vài tiếng để nhớ, mất toi cả ngày hehe.gif hehe.gif

Gửi bởi: TươngGiang vào hồi May 30 2008, 04:38 PM

em thì chỉ khi nào mơ thấy tiền thì thường dậy nhớ nguyên con số còn mơ thấy câu chuyện gì đó thì bao giờ dậy cũng ko nhớ nổi chi tiết nào.
có một chuyện buồn cười là có lần mơ thấy đi ra sân bay xong mang theo một valy tiền Việt ra buôn ra tiền đô, nhớ như in cả số tiền. Hôm sau kể cho bọn bạn nghe thì có 1 đứa bảo mơ giống y chang papa nó, thế là xui nó đánh đề nhưng nó không trúng.
nói chung là mình ko có số đề đóm! pirate.gif

Gửi bởi: NguoiVN vào hồi May 30 2008, 10:51 PM

QUOTE(xanh @ May 29 2008, 07:50 PM)
Mình thì đến khổ, lúc nào ngủ cũng mơ. Kể cả khi chợp mắt 10, 15 phút cũng mơ. Mà cái tính đã mơ thì lúc dậy phải cố nhớ xem là mình mơ cái gì  confused1.gif . Lắm khi mất vài tiếng để nhớ, mất toi cả ngày  hehe.gif  hehe.gif
*




hìnhn hnuw mình có mơ, có điều kô nhớ gì cả

Gửi bởi: hồn nhiên vào hồi Jul 4 2008, 09:10 AM

Em thì suốt ngày mơ,nhưng duy nhất có 1 lần thấy đúng, còn lại toàn là linh tinh.Em mơ bắt gặp người yêu đang ôm 1 đứa khác,2 ngày sau em nhận được tin nhắn chia tay sad1.gif
Ơ mà thôi,nói mãi chuyện buồn làm gì nhỉ,thằng em họ em mơ mới gọi là "hàng khủng": đang đêm hôm,nó ngồi phắt dậy, quay mặt lại,nhổ toẹt 1 bãi nước bọt vào mặt ông nội em. Ông em điên quá, gọi nó dậy thì nó ngơ ngác.Hóa ra cu cậu mơ đi chăn trâu với bọn trong làng rồi gây gổ đánh nhau kiểu gì đó,kết quả là cậu nhổ được bãi nước miếng vào mặt 1 thằng hehe.gif

Gửi bởi: nicochiphai vào hồi Jul 17 2008, 12:55 PM

Đêm qua mình mơ mình có mang mà chẳng ai biết vì bụng vẫn nhỏ, đến lúc về nhà cô dưới quê chơi (đó cũng là nhà cũ của gia đình mình, nơi mình sinh ra) thì mình sinh dọc đường (tự đỡ đẻ cho mình luôn). Sinh ra 1 thằng nhóc, mũi nó hơi có màng phấn bịt lại. Nó im re, mình cầm chân nó dốc ngược lên vỗ vỗ mấy cái nó vẫn im re, mình sợ quá chùi mũi nó đi thì nó bắt đầu khóc. Mình mang nó về nhà cô, nhà cô chẳng có ai nên mình ở đó nuôi nó luôn.

Mấy đứa em họ tới chơi giả bộ hỏi chuyện nó, tự nhiên nó trả lời. Mình giật mình nhìn nó, thì nó đã mọc răng đầy đủ rồi, đang nhe răng cười trông rất ghê rợn. Mình lấy tay vạch miệng nó ra nhìn cho kỹ thì suýt bị nó cắn. Lúc đó mình biết nó là yêu ma quỷ quái gì rồi. Mình tìm đủ cách giết nó đi : đâm vào ngực, bóp cổ chết, cắn cổ, dìm nước... nhưng nó cứ chết được một tí là lại sống lại. Mình đang nghĩ đến chuyện phải có vật gì đặc biệt đâm nó như là thánh giá vân vân hay là hỏa thiêu thì may ra... Tới đó thì mình giật mình dậy.

Mơ gì mà ghê quá. Mà mình cũng ác thế giết người không gớm tay.

Mình đang rất mong có baby, mấy bữa nay về quê ôm cháu suốt, tự nhiên lại mơ thế này huhu cry1.gif

Gửi bởi: Tit vào hồi Jul 17 2008, 03:44 PM

ôi em nico mơ sợ thế, chị đọc thôi cũng rùng mình no.gif

Gửi bởi: Mr. Smith vào hồi Jul 17 2008, 09:41 PM

Chắc em Nico đang trong tâm trạng hơi bất an, nhiều lo lắng.

Gửi bởi: khoaitayran vào hồi Jul 17 2008, 10:17 PM

Chắc vừa em cái phim gì trên HBO hôm rồi nhỉ, có thằng bé do quỷ sứ cài vào nhà đó, nội dung gần y như ác mộng của em, chắc thế nên mới mơ linh tinh. Mà Cáp TW bây giờ rất khốn nạn, lấy lí do ko đảm bảo văn hóa thuần phong mỹ tục này nọ nên cắt nhiều phim, thực ra là mang phim đó sang các kênh khác của nhà đài mở để chiếu, cả tuần rồi mình nằm nhà nghe mưa và xem đi xem lại mấy phim ma quỷ giết người này nọ, căm thế ko biết bọn chó má mới tăng giá cáp mà tín hiệu thì muỗi rặt.

Quay trở lại với cừu, em nicoo đừng nghĩ linh tinh gì. Chị bao lần mơ bố mẹ bị sao đó mình khóc như mưa, dậy ướt hết mặt mũi động tác đầu tiên mò xuống phòng ông bà già xem sao mà đâu có sao...

Gửi bởi: nicochiphai vào hồi Jul 17 2008, 10:39 PM

Cái phim đó em cũng xem 2 lần nhưng toàn là là khúc cuối phim, nên chẳng hiểu gì mấy, chỉ thấy phim làm cũng hơi ghê ghê, nhưng em quên hẳn rồi.

Có lần cũng mơ mình sinh con trai nhưng mới sinh ra nó đã biết nói biết đi đứng, mặt mũi sáng rực thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại bị mù. Không hiểu sao em biết đc là tới khoảng 5 tuổi nó sẽ chết vì nó... thông minh quá. Em lo đến độ qua 1 đêm tóc em dài thượt ra trắng xóa như bạch phát ma nữ vậy scared.gif

Chị Khoai giống em cái khoản nằm ngủ mơ hay khóc, lúc đó em toàn giật mình dậy vì tiếng khóc của mình hihi. Em để ý thấy giấc mơ thường phản ánh những nỗi sợ hãi sâu kín nhất của mình, chẳng biết đúng không.

Gửi bởi: Nuna vào hồi Jul 17 2008, 10:49 PM

vậy thì Nống sợ nhất là bị đói và bị ngã ê mông, kiểu gì thì kiểu lúc nào cũng phải rơi vào 1 cái hố sau hun hút nào đấy, và đi kèm theo lạnh và đói nữa.

mà nico nhớ được chi tiết vậy à? Nống chỉ nhớ những gì nổi bật thôi, ví dụ như tiếng cười the thé của ai đó, cảm giác trơn trượt, etc, chứ không nhớ được đầu cua tai nheo của cả giấc mơ.

Gửi bởi: nicochiphai vào hồi Jul 17 2008, 11:04 PM

QUOTE(Nuna @ Jul 17 2008, 10:49 PM)
vậy thì Nống sợ nhất là bị đói và bị ngã ê mông, kiểu gì thì kiểu lúc nào cũng phải rơi vào 1 cái hố sau hun hút nào đấy, và đi kèm theo lạnh và đói nữa.

mà nico nhớ được chi tiết vậy à? Nống chỉ nhớ những gì nổi bật thôi, ví dụ như tiếng cười the thé của ai đó, cảm giác trơn trượt, etc, chứ không nhớ được đầu cua tai nheo của cả giấc mơ.
*



Em cũng hay mơ sẩy chân té xuống hố lúc mới ngủ, rồi giật mình dậy. Hầu như ai cũng hay mơ kiểu này, là do hô hấp ko ổn định nên não thiếu oxy thì phải (có lần đọc đâu đó vậy).

Em ngủ rất hay mơ, 1 tuần 7 ngày em mơ mất 5,5 ngày rồi, và nhớ 95% nội dung các giấc mơ đó, phải vài ngày sau mới quên được.

Gửi bởi: Tit vào hồi Jul 17 2008, 11:16 PM

Chị thì trộm vía dạo này ăn ngon ngủ kĩ khì khịt, chả bị mơ nhiều như trước. Nhưng nếu có mơ, bao giờ cũng mơ thành 1 câu chuyện rất hấp dẫn, mà khi tỉnh lại chị hoàn toàn nhớ hết tất cả các chi tiết. Có lần còn mơ đứng thổn thức buồn tình trước biển, trời thì mưa, dựa kèo nhà trước hiên 1 ngôi nhà lá hát "chiều mưa có 1 người con gái nhớ quê xa vời vợi" laugh.gif Thế xong có 1 giai rủ mình đi ra biẻn câu tôm câu mực để xơi.... cho đỡ buồn. híhí.... Nói chung là hay cực, đoạn sau dài quá ko kể nữa laugh1.gif

À, hồi trước toàn mê bị gãy răng huhuhu, sợ cực kì. Răng tự nhiên nó cứ rụng ra. Hoặc là tự nhiên đau không sao chịu nổi, cảm giác được cực rõ ràng cái sự đau đớn đó, thế là tự thò tay vào bẻ răng mình. Móm hết cả hàm scared.gif TRộm vía trộm vía dạo này lâu lắm rồi ko bị mơ kiểu như thế nữa.

Gửi bởi: khoaitayran vào hồi Jul 18 2008, 12:10 AM

Có một dạo hay mơ hụt chân ở cầu thang, mà toàn là cái thang gác xép nhà thủa xưa, có mấy bậc thôi.

Giấc mơ có lẽ ko chỉ thể hiện nỗi sợ hãi, nhiều khi là diễn tiến cho những câu chuyện liên quan và ko liên quan đến mình, có lúc lại đúng nghĩa là giấc mơ. Ví dụ như mình bị tổn thương, đương nhiên là tình cảm, có những chuyện vừa mới đây, có thể là chuyện từ năm nảo năm nào, công bằng ra mà nói mình quên đi để sống và vui vẻ nhưng có những phần ấm ức tủi cực hoặc đau đớn ko được và chưa bao giờ được giải tỏa: giãi bầy phân bua mắng mỏ dàn hòa...vv cho thỏa. Thi thoảng mình ngủ mơ thấy bạn đó, anh đó, con bé đó của ngày xưa hoặc ngày nay gặp lại, nó làm lành với mình, nó xin mình tha thứ, hoặc nó yêu quý mình lắm, hoặc chỉ đơn giản là nó có thiện ý, thế là mình gần như bỏ qua hết. Lúc tỉnh dậy thực sự là nhẹ cả lòng và thấy giấc thoải mái. Có lẽ giấc mơ ấy chả hề liên quan gì đến người ta, chỉ phản ảnh mong muốn được let go mọi chuyện dở hơi trong quá khứ của mình. Không biết sao, cách này chữa các vết thương rất tốt nhá.

Gửi bởi: biendep vào hồi Jul 18 2008, 02:33 AM

Giấc mơ của Nico nghe sợ thiệt đó, hình như tớ ít khi nằm mơ lắm các bạn, hoặc vì tớ chả nhớ gì cả sau khi tỉnh dậy.

Gửi bởi: Vante_Sellenberg vào hồi Jul 18 2008, 02:53 AM

Nói chung, chỉ bạn nào thần kinh bất ổn thì mới hay mơ mộng máu me, khóc lóc lung tung. Như em đây gần 30 năm nay có bao giờ mơ mộng gì đâu, đặt lưng xuống giường là ngủ tít thò lò sp_ike.gif

À, thỉnh thoảng cũng có mơ, nhưng chỉ lúc nào ốm thì mới mơ thôi.

Gửi bởi: hồn nhiên vào hồi Jul 18 2008, 08:56 AM

QUOTE(Tit @ Jul 17 2008, 11:16 PM)
Chị thì trộm vía dạo này ăn ngon ngủ kĩ khì khịt, chả bị mơ nhiều như trước. Nhưng nếu có mơ, bao giờ cũng mơ thành 1 câu chuyện rất hấp dẫn, mà khi tỉnh lại chị hoàn toàn nhớ hết tất cả các chi tiết. Có lần còn mơ đứng thổn thức buồn tình trước biển, trời thì mưa, dựa kèo nhà trước hiên 1 ngôi nhà lá hát "chiều mưa có 1 người con gái nhớ quê xa vời vợi" laugh.gif Thế xong có 1 giai rủ mình đi ra biẻn câu tôm câu mực để xơi.... cho đỡ buồn. híhí.... Nói chung là hay cực, đoạn sau dài quá ko kể nữa  laugh1.gif

À, hồi trước toàn mê bị gãy răng huhuhu, sợ cực kì. Răng tự nhiên nó cứ rụng ra. Hoặc là tự nhiên đau không sao chịu nổi, cảm giác được cực rõ ràng cái sự đau đớn đó, thế là tự thò tay vào bẻ răng mình. Móm hết cả hàm  scared.gif  TRộm vía trộm vía dạo này lâu lắm rồi ko bị mơ kiểu như thế nữa.
*



Chưa bao giờ em mơ được chuyện li kỳ như chị Tít laugh1.gif
Duy nhất 1 lần mơ rụng răng là có chuyện xấu, còn lại trộm vía là các giấc mơ của em vô cùng kỳ cục và buồn cười. Có hôm em mơ em hôn 1 giai từ lâu lẩu lầu lâu em chả gặp và chưa bao giờ nghĩ đến blushing.gif hehe.gif

Gửi bởi: Malchik vào hồi Jul 18 2008, 09:24 AM

Ngày xưa, cái hồi mà răng ngu nó mọc liên tục ấy, cũng mê giống hệt em Tít. Rõ ràng là không đau răng, nhưng ngủ thì mê thấy răng đang mọc dài ra, răng đang nhẩy salsa trong mồm... đau khủng khiếp, mà cảm nhận được là mình đau răng luôn, nửa tỉnh nửa mê. Tỉnh dậy thì hết. Giờ mấy cái răng ngu nó không hành hạ nữa, nên không mê ngủ kiểu thế nữa. Còn có nửa cái mãi nó không chịu mọc nốt.

Biẹn Viẹn ngủ yên thế là đúng rồi, thế cho nó có không gian riêng mà nghỉ ngơi , chứ ngủ mà mơ lại thấy vợ đúng lù lù trong đấy đòi đưa tiền đây thì đời còn gì là đời nữa sp_ike.gif


Gửi bởi: Dân làng Ven vào hồi Jul 18 2008, 01:29 PM

QUOTE(Malchik @ Jul 18 2008, 09:24 AM)
Biẹn Viẹn ngủ yên thế là đúng rồi, thế cho nó có không gian riêng mà nghỉ ngơi , chứ ngủ mà mơ lại thấy vợ đúng lù lù trong đấy đòi đưa tiền đây thì đời còn gì là đời nữa sp_ike.gif
*


Đưa thì đưa, ngoài đời còn đưa hết được thì trong mơ cũng đưa có sao đâu laugh.gif, đưa xong rồi lại chạy qua ngân hàng HC lấy mấy hồi laugh1.gif

Gửi bởi: Mèo béo vào hồi Jul 19 2008, 02:41 AM

Tớ vừa ngủ mơ chen chúc đi xin học nhà trẻ cho em Kat, còn nhớ rõ là nhận từ 8 tháng trở lên, xin được rồi lại phải đi kiếm chỗ xin giữ trẻ từ 4 tháng đến 8 tháng hihihi Mà nhớ rõ là đi hẳn đến trường Việt Triều đững xếp hàng nhá...

Ngủ dậy mệt kinh...những giấc mơ nào mà nhớ được thì thường rất mệt, những cái nào nhẹ nhàng lướt qua không nhớ thì lại khỏe...

Mà sao trong mơ mình lại mơ mình giống một bà mẹ tốt thế không biết laugh1.gif

Gửi bởi: Mr. Smith vào hồi Jul 19 2008, 02:54 AM

Bạn Mèo từ lúc có bầu đã hoàn toàn có dấu hiệu của một bà mẹ tốt ;)

Gửi bởi: khoaitayran vào hồi Jul 19 2008, 03:52 AM

Bạn yêu nói thế là sao? Dấu hiệu như nào, bẩu tớ với! Mà tớ mới thấy có đứa níck thuốc lào Vĩnh Bẩu nhớ, ko hiểu là do thám hay đồng hượng nhẩy

Gửi bởi: Mèo béo vào hồi Jul 19 2008, 04:19 AM

Bạn gái nào làng mình chả tiềm ẩn là người mẹ tốt v.gif Tơ thì chỉ dám mơ thôi wacko1.gif

Gửi bởi: Mip vào hồi Jul 25 2008, 03:44 PM

Hôm qua mình mơ đi chơi với chi bộ Hà Nội wub.gif
Không nhớ tay vịn chân vịn thế nào, chỉ nhớ là vui thôi w00t.gif

Gửi bởi: Malchik vào hồi Jul 25 2008, 04:05 PM

Có vịn vào tay (chân) bạn Chik ko? Bạn Chik vẫn nhớ quả cherry hic hic hic.

Dạo này mình toàn mê ngủ tiền rơi vào đầu, thế là sao? là sao? là sao?

Gửi bởi: nicochiphai vào hồi Aug 15 2008, 02:29 PM

hôm qua ngủ mơ thấy mình ngủ mơ thấy bạn V làng mình... chết. Tỉnh dậy trong giấc mơ thì hôm sau bạn V... chết thật scared.gif (đương nhiên cũng là trong mơ).

đúng là "đời như 1 giấc mơ lồng giấc mơ" hix hix. đừng ai bảo mình nói gở nha.

Gửi bởi: Thị Anh vào hồi Aug 15 2008, 11:50 PM

Nói thẳng xem bạn V làng minh là bạn nào đê. Đặng còn bít. sad1.gif

Gửi bởi: nicochiphai vào hồi Aug 16 2008, 10:59 AM

QUOTE(Thị Anh @ Aug 15 2008, 11:50 PM)
Nói thẳng xem bạn V làng minh là bạn nào đê. Đặng còn bít.  sad1.gif
*



à là bạn apomethe. bạn í mới sang Nga lại hôm thứ 3, em định hỏi bạn í cái này mà bữa giờ chưa thấy online lại.

Gửi bởi: Dân làng Ven vào hồi Aug 16 2008, 12:30 PM

QUOTE(nicochiphai @ Aug 16 2008, 10:59 AM)
QUOTE(Thị Anh @ Aug 15 2008, 11:50 PM)
Nói thẳng xem bạn V làng minh là bạn nào đê. Đặng còn bít.  sad1.gif
*



à là bạn apomethe. bạn í mới sang Nga lại hôm thứ 3, em định hỏi bạn í cái này mà bữa giờ chưa thấy online lại.
*



Tưởng là thằng Viẹn laugh.gif
Sinh dữ tử lành... chả sao cả, biết đâu bạn Apomethe lại mới trúng số chứ chả chơi laugh.gif

Gửi bởi: Mèo béo vào hồi Aug 19 2008, 06:56 PM

Dạo này tớ cú lo lắng linh tinh về việc con gái bé bỏng của tớ, bé xíu thế làm sao tớ bế, tắm, cát móng tay móng chân v..vvv Thế là hôm qua tớ ngủ mơ thấy sinh ra em Kat của tớ đã to đùng, đi lại nói năng léo nhéo hí hí, tỉnh dậy cứ buồn cười quá baby.gif

Gửi bởi: Apomethe vào hồi Oct 16 2008, 12:41 PM

QUOTE(nicochiphai @ Aug 15 2008, 10:29 AM)
hôm qua ngủ mơ thấy mình ngủ mơ thấy bạn V làng mình... chết. Tỉnh dậy trong giấc mơ thì hôm sau bạn V... chết thật  scared.gif (đương nhiên cũng là trong mơ).

đúng là "đời như 1 giấc mơ lồng giấc mơ" hix hix. đừng ai bảo mình nói gở nha.
*


Ra là bạn nico ban ngày hay muốn mình chết nên buổi tối mới mơ như vậy

Gửi bởi: hồn nhiên vào hồi Oct 20 2008, 10:48 AM

Tối qua mơ gì chả nhớ, chỉ thấy khóc bù lu bù loa. Mở mắt ra thấy ướt đẫm cả gối. Dạo này nửa đêm cứ dậy liên tục rờ điện thoại xem giờ, rồi lại ngủ thiếp đi

Gửi bởi: Tit vào hồi Oct 29 2008, 11:11 PM

Lâu lắm rồi ngủ chẳng mơ mộng gì, thế mà hôm qua tớ mơ. Tớ mơ mình lái máy bay w00t.gif chạy rầm rầm trên đường băng. Vừa lái vừa lẩm bẩm, sao cái đường này lổn nhổn mí cả hẹp thế nhỉ? laugh.gif (thật ra thì trông nó giống cái đuờng làng hơn, và vẫn thấy những bụi cây ở 2 bên đường). Xong rồi tớ rẽ trái, phanh kít, đỗ uỵch 1 cái, rồi đi cùng các bạn trên máy bay xuống dự 1 buổi meeting ở trường cấp 2 mà trước mình đã học.

Sân trường đông nghẹt người. Cả 3 tầng nhà hình chữ U cũng kín đặc người ở khắp hành lang. Mình cũng trèo lên tầng 2 đứng. Nhìn cuộc meeting giống như trường đấu bò tót. Nhiều tiếng hò hét ố á ầm ào.

Bỗng tự dưng có 1 anh chàng đẹp trai đứng trên hành lang tầng 3 phía đối diện chỗ mình đứng, bỗng nhiên trèo lên lan can rồi nhảy vù xuống sân trường scared.gif Như kiểu superman ý w00t.gif

Cả đám người ở dứoi sân láo nháo hỗn loạn. Mình cũng căng mắt thử nhìn xem anh ta rơi xuống chỗ nào trong cái biển người phía dưới. Một vài phút sau, thấy anh ta rẽ đám đông đi ra, tay phủi phủi quần áo, cứ như vừa mới vấp ngã 1 cái nhẹ nhàng ở dưới đó thôi vậy. Mình lẩm bẩm "Ơ, ông nào thích làm trò thế nhỉ?". Xong rồi chán ngán bỏ đi tìm toilet laugh.gif

Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ là cái toilet cực cực cực kỳ bẩn, tối thui, đầy bùn và những bãi nước lép nhép. Nhưng ko hề có mùi khai/hôi. Ngó vào nhìn cái toilet xong rồi thấy phát sợ, đành lùi bước đi ra. Có bạn nào đó hỏi "ko vào à?" Mình bảo "trời ơi sao giờ trường với lớp gì mà tệ nhanh tới thế này? Thui tôi nhịn về nhà"

Mơ đến đó thì không biết làm sao mà tỉnh giấc. Chắc vì cảm giác ghê tởm cái toilet quá trời shuriken.gif

Gửi bởi: Dân làng Ven vào hồi Oct 30 2008, 12:34 AM

QUOTE(Tit @ Oct 29 2008, 11:11 PM)
Tớ mơ mình lái máy bay  w00t.gif

Bỗng tự dưng có 1 anh chàng đẹp trai đứng trên hành lang tầng 3 phía đối diện chỗ mình đứng, bỗng nhiên trèo lên lan can rồi nhảy vù xuống sân trường  scared.gif Như kiểu superman ý  w00t.gif 



Đã giải mã được giấc mơ của PTit laugh.gif


Gửi bởi: Tit vào hồi Oct 30 2008, 02:17 AM

Em cũng biết anh Dân nói gì rồi laugh.gif Nhưng anh súp pờ men này nhiều tóc cơ laugh.gif và không mặc áo bành tô dưới trời 30 độ đâu hehehe

Gửi bởi: Malchik vào hồi Oct 30 2008, 08:03 AM

Hí hí mình giải đoán rấc mơ của em Tít nhá.

Khi mà lái máy bay hay tầu hỏa gì gì đấy đi đâu thì người ta sẽ có một sự thay đổi rất lớn, như kiểu chuyển di chuyển đến một chỗ xa, kiểu như từ châu Âu về châu Á ấy, mà đúng rồi về một chỗ người đông nghẹt thì chỉ có ở Trung Của thôi. Cái đoạn superman thì Bá Dưn giải thích rồi.

Xong đấy đến đoạn toilet thì càng đúng à nha, trong toilet có rất nhiều vàng, em Tít sắp giầu to rồi. Chính ra em Tít mà cầm cái gì từ trong toilet đi ra thì 100% em Tít thành tỷ phú hí hí hí.

Gửi bởi: Tit vào hồi Oct 30 2008, 06:58 PM

Hic, nhưng em đã không đi vào cái toilet đầy vàng đó, mà lại bỏ đi sad1.gif

Gửi bởi: Question vào hồi Nov 3 2008, 12:01 PM

QUOTE(Tit @ Oct 29 2008, 11:11 PM)
Lâu lắm rồi ngủ chẳng mơ mộng gì, thế mà hôm qua tớ mơ. Tớ mơ mình lái máy bay  w00t.gif chạy rầm rầm trên đường băng. Vừa lái vừa lẩm bẩm, sao cái đường này lổn nhổn mí cả hẹp thế nhỉ? laugh.gif (thật ra thì trông nó giống cái đuờng làng hơn, và vẫn thấy những bụi cây ở 2 bên đường). Xong rồi  tớ rẽ trái, phanh kít, đỗ uỵch 1 cái, rồi đi cùng các bạn trên máy bay xuống dự 1 buổi meeting ở trường cấp 2 mà trước mình đã học.

Sân trường đông nghẹt người. Cả 3 tầng nhà hình chữ U cũng kín đặc người ở khắp hành lang. Mình cũng trèo lên tầng 2 đứng. Nhìn cuộc meeting giống như trường đấu bò tót. Nhiều tiếng hò hét ố á ầm ào.

Bỗng tự dưng có 1 anh chàng đẹp trai đứng trên hành lang tầng 3 phía đối diện chỗ mình đứng, bỗng nhiên trèo lên lan can rồi nhảy vù xuống sân trường  scared.gif Như kiểu superman ý  w00t.gif 

Cả đám người ở dứoi sân láo nháo hỗn loạn. Mình cũng căng mắt thử nhìn xem anh ta rơi xuống chỗ nào trong cái biển người phía dưới. Một vài phút sau, thấy anh ta rẽ đám đông đi ra, tay phủi phủi quần áo, cứ như vừa mới vấp ngã 1 cái nhẹ nhàng ở dưới đó thôi vậy. Mình lẩm bẩm "Ơ, ông nào thích làm trò thế nhỉ?". Xong rồi chán ngán bỏ đi tìm toilet laugh.gif

Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ là cái toilet cực cực cực kỳ bẩn, tối thui, đầy bùn và những bãi nước lép nhép. Nhưng ko hề có mùi khai/hôi. Ngó vào nhìn cái toilet xong rồi thấy phát sợ, đành lùi bước đi ra. Có bạn nào đó hỏi "ko vào à?" Mình bảo "trời ơi sao giờ trường với lớp gì mà tệ nhanh tới thế này? Thui tôi nhịn về nhà"

Mơ đến đó thì không biết làm sao mà tỉnh giấc. Chắc vì cảm giác ghê tởm cái toilet quá trời  shuriken.gif
*




Cái giấc mơ này clear thế mà không đoán ra:

+ Toilet là cái hôn nhân: muốn vào lắm rồi, nhưng mà đứng từ ngoài nhìn vào thì hôn nhân tởm quá, nên lại nhịn, về nhà ở 1 mình cho sạch.

+ Lái máy bay là mình giống cái máy bay, muốn phi công ngon nó lái, mà từ phía phi công, mình sợ nó chê máy bay nhà mình có đường băng hẹp.

+ Thanh niên nhảy lầu, hơi khó giải mã, có thể là 1 cái gì đó tốt đẹp mà mình đã bỏ qua, hoặc là nó bỏ qua mình, hehehe.

Gửi bởi: mưa vào hồi Nov 3 2008, 03:47 PM

QUOTE(Question @ Nov 3 2008, 05:01 AM)
+ Thanh niên nhảy lầu, hơi khó giải mã, có thể là 1 cái gì đó tốt đẹp mà mình đã bỏ qua, hoặc là nó bỏ qua mình, hehehe.
*



Có thể đây chính là phi công bị bạn Tít đuổi xuống nên đành phải nhảy lầu (dù) hehe.gif

Mà phi công nào chả anh hùng, thích làm superman laugh.gif

Gửi bởi: khoaitayran vào hồi Nov 4 2008, 03:03 AM

Kể cả phi công già chát mà cứ một hai tui còn trỉe còn trỉe heheh

Gửi bởi: Tit vào hồi Nov 4 2008, 06:51 AM

Các bịen làm chiên da giải mộng ròn quá leuleu.gif

Gửi bởi: Mip vào hồi Nov 6 2008, 03:23 PM

Mình hôm trước mơ gặp thằng bạn, nó than thở sắp bỏ vợ, hôm sau cậu gọi điện tươi hơn hớn khoe sắp lên chức bố.
Mừng cho nó nhưng lại ngồi lẩn thẩn trách mình sao mơ lung tung scared.gif

Hôm khác thì mơ cãi nhau với đứa bạn thân hồi bé tí, mà hai đứa cãi nhau bằng tiếng Pháp, thế có chán không shuriken.gif

Gửi bởi: nicochiphai vào hồi Dec 4 2008, 08:45 PM

hôm wa mình nắm mơ thấy mình đốt sông SG w00t.gif

đầu đuôi là có 1 đứa nào đó chở mình đi = xe máy, tay mình cầm quả pháo, cảnh vật xung quanh thì màu sắc như kiểu SG xưa hay thấy trong ảnh chứ ko phải SG hiện đại. Mình đốt quả pháo và bảo nó chạy tới khu cảng SG, ở đó nước ngập 1 chút lên đường, mình chọn chỗ dầu loang nhiều nhất và bảo nó chạy sát vào, rồi mình cúi người xuống châm lửa và chạy đi. Chạy một đoạn thì mình thấy lửa bùng lên sau lưng, hơi nóng táp vào gáy. Sau đó mình về nhà (ko hiểu sao nhà mình lại ở khu quận 10 chứ ko phải quận Bình Thạnh như trong thực tế), mình nghe radio (cả đời mình chẳng bao giờ nghe radio) và nghe họ đưa tin sông SG đang cháy rần rần và khói lửa bắt đầu lan sang quận 1. Một lúc sau thì cả quận 1 cũng cháy dữ dội không cách nào cứu được. Mình đang rất khoái trá thì ông anh mình lại than thở là tự nhiên đốt sông SG làm con ổng bị bệnh không có chỗ chữa trị, nó đói không có gì cho nó ăn... Mình nhìn con bé mà phát hoảng, lúc đó thì mình giật mình dậy.

Sau đó mình ngủ lại, mơ 1 giấc mơ rất dữ làm mình khóc thảm thiết, ko muốn kể ra đây nữa. Khóc nức nở đến độ chồng mình bật dậy và phát hoảng không biết có chuyện gì. Mình giật mình dậy rồi vẫn khóc thêm 1 lúc nữa mới nín được, rồi lại ngủ thẳng cẳng.

Gửi bởi: Mip vào hồi Dec 14 2008, 02:09 AM

Hôm qua Thị Anh chúc mơ thấy giai, thế là mình mơ gặp lại "the eyes as dark as the night" wub.gif wub.gif .
The eyes cứ đứng đằng xa nhìn mình cười nói phớ lớ với lũ bạn. Mà mình chẳng còn thấy rung rinh xúc động đậy gì cả, chỉ ngạc nhiên "why don't you come over and give me a hug?"
The eyes về nước làm chỗ ngon lắm, văn phòng tổng thống gì đấy, chắc chẳng bao giờ sang lại châu Âu nữa đâu.

Gửi bởi: Mr. Smith vào hồi Dec 14 2008, 03:18 AM

Anh đấy da đen hả em Míp?

Gửi bởi: Mip vào hồi Dec 14 2008, 03:44 AM

QUOTE(Mr. Smith @ Dec 13 2008, 09:18 PM)
Anh đấy da đen hả em Míp?
*



Đâu có anh Sơ Mít! Chỉ mắt đen thôi mà hí hí.

Gửi bởi: nicochiphai vào hồi Jan 23 2009, 05:02 PM

Đêm wa mơ thấy Nống dẫn em với 1 đứa bạn đi... Istanbul chơi mới ghê chớ laugh.gif

Gửi bởi: Mip vào hồi Jan 25 2009, 07:25 PM

sinh dữ tử lành
sinh dữ tử lành
Hopefully

Gửi bởi: kid vào hồi Feb 10 2009, 06:47 PM

Giấc mơ ...
...... Đà Lạt những ngày lạnh giá, khi cái sớm tinh mơ vẫn còn róc rách những giọt mưa bên mái hiên, gió thổi se lạnh những nhánh thông cô đơn. Em gấu nhỏ ngủ đông trong mùa hè tới trận ban trưa .... Những bài hát ở trong mơ, không sao nhớ nổi những giai điệu tuyệt vời hơn bất kỳ bài hát nào ở trần gian, những ký ức trong mơ xinh đẹp chưa từng thấy trên thế gian để diễn tả lại, giấc mơ như một thứ gì đó rất thiêng liêng, nó kết nối tâm hồn đến những cõi vô định đẹp đẽ nhất. Có bao giờ bạn nghĩ giấc mơ cũng kết nối được hai tâm hồn. Pé shine yêu những giấc mơ của mình, đã chưa bao giờ nhớ mình đã từng gặp ác mộng. Vài giấc mơ mạo hiểm để tỉnh giấc lại cũng thật hấp dẫn, đó chỉ đơn giản là một cuộc đua xe trên trường dốc, quanh co trên vách đá mạo hiểm ... xe phóng đi rất nhanh, kéo theo sự tập trung cao độ, xe rớt xuống vực thẳm, còn thấy rõ ..... Trong những giấc mơ tình huống luôn thay đổi rất kỳ lạ, cứ như là theo ý muốn của mình vậy, thỉnh thoảng tỉnh lại vào buổi sáng nhóc vẫn còn nhớ những giai điệu của những bài hát mình được nghe trong mơ, tới cả những dòng thơ, kiến trúc trong giấc mơ cũng đẹp lạ thường, chỉ muốn nói thật lòng chưa bao giờ nhóc thấy ở trái đất và không có cách nào để vẻ lại hay tưởng tượng lại trong đầu. Cái nhớ chỉ một thoáng vào lúc tỉnh giấc rồi tan biến trong lúc rửa mặt.... Những giấc mơ bắt đầu có thể kéo dài như một câu chuyện .... một câu chuyện với tình tiết thay đổi không theo một quy luật nào của phim ảnh, trong một chuyến đi tới một ngôi nhà nhỏ củ nằm khuất dưới những rặng cỏ sau cánh rừng lâu năm ... một thoáng nào đó có những đồng xu rớt xuống, người đàn ông hay người đàn bà đếm tiền ..... ngôi nhà nồi niêu son chảo cũ bám đầy lọ nghẹ, rồi giấc mơ lại chuyển thành một chuyến đi săn ma ... khi thấy một bóng đen bất chợt ... Những giấc mơ của tôi rất thực chẳng bao giờ làm tôi đáng sợ hay kinh hãi .... Giấc mơ đầy quyền năng ... tôi đầy phép thuật, tôi quyết định tình tiết trong giấc mơ của mình. Có những giấc mơ trong chính ngôi nhà của mình, tôi hít thở dần và thân hình nhẹ nhàng bay bổng lên khỏi mặt đất, dường như tôi tưởng mình trong cuộc sống hiện tại đã học được phép bay lượn ... tôi mơn man đụng trúng trần nhà, tôi vỗ tay rất nhẹ .... ( Có những lúc tôi không định viết dài ra như thế, nhưng sao viết thì những ký ức trong giấc mơ tôi lai tuôn chảy, giống như một câu chuyện viễn tưởng vậy ) Trong giấc mơ tôi tới một thành phố với những kiến trúc hiện đại phủ một lớp cổ kính ... một thành phố bỏ hoang tôi chẳng nhớ đã gặp ai ở đó ... Trong giấc mơ tôi ngủ trong một ngôi tháp cổ như là một cái trạm phát sóng cao hoặc là chạm đất hay chạm mặt biển. Chẳng có ai truy đuổi tôi trên chiếc tàu lượn như cánh diều tôi bay từ toà tháp này qua toà tháp khác .... bầu trời không có nắng không có mặt trời chắc là nhiều mây như Đà Lạt vậy ..... Không viết lại nó chắc là không bao giờ nhớ được nữa ..... Bắt đầu giấc mơ .... nó gộp lại ký ức của tôi từ một con thác nhỏ ..... chỉ thấp thoáng bóng dáng bạn bè mình, như những cái bóng trong rạp xi nê vậy. Chị ấy tựa trên vai của nhóc, không có một lời nói không có một tiếng động .... không một tiếng ồn ào như kịch câm, tôi chỉ cảm nhận được qua bờ vai, chỉ chú tâm tới nàng .... không biết được mình ngồi trên đất hay ngồi trên cỏ... chỉ biết có cây cối xung quanh, trước mặt là một con thác hiền hoà trong màn ảnh rộng ...... không một ánh trăng, không có bầu trời. Giống như là hai ngưòi ngồi xem phim màn ảnh rộng, khung cảnh là một con thác không một tiếng động .... xung quanh tối đen chỉ thấy đựoc mặt nàng qua ánh sáng .... phút giây này xin đừng trôi nữa để tôi đủ biết ai quan trọng nhất trong trái tim mình.... Giấc mơ ơi, nó tái hiện lại tình yêu đầu tiên của tôi lúc còn trẻ con .... con đường vắng xe cộ, đêm đèn vàng héo hắt mưa phùn ... giấc mơ không có cảm giác đau không có cảm giác nóng lạnh ... hoặc là giấc mơ của tôi tràn đầy ấm áp. Cô bé cầm chiếc ô đứng gần hòm thư của bưu điện ... tôi đến gần nàng và hôn rất nồng say ... nàng bỗng tan chảy, nàng biến mất ... theo những giọt mưa .. Giấc mơ, tôi ao ước được cùng nàng đi chuyễn xe từ Sài Gòn về Đà Lạt ... Đường lên phố núi chập chùng mưa, mắt ngưòi khép trên vai tôi hư thực, hỏi lòng nàng đã chịu mở ra chưa .... Đàn bồ câu trắng bay rất nhanh để một khung trời tràn ngập ánh sáng, nàng hiện ra, không biết nàng là ai là người con gái nào...... Giấc mơ sẽ còn trãi dài. Xin mi đừng là ác mộng

Gửi bởi: Mitdac vào hồi Feb 10 2009, 07:05 PM

Đêm trước nằm mơ gặp bà Giáo sư sát thủ của khoa, giảng bài cứ hễ nói 1 câu tiếng Đức, thì câu sau lại tiếng Anh, cứ thế ! Còn đêm qua thì nằm mơ gặp một em mà mình yêu thầm từ thời phổ thông, sao mà dễ thương đến thế chứ wub.gif
Sao mình đa tình quá vậy nhỉ blushing.gif

Gửi bởi: Mip vào hồi Feb 17 2009, 03:53 PM

Đêm qua khó ngủ.
Giữa đêm, chẳng biết mơ gì mà hốt hoảng giật mình no.gif
Tỉnh dậy còn càu nhàu mình: thế này làm sao mà ngủ lại được bi giờ confused1.gif confused1.gif
Nằm một lúc, đã dịnh dậy đọc sách rồi cơ mà lười quá hí hí, không thì khéo lại chong chong đến sáng mất

Gửi bởi: Thalassa vào hồi Feb 22 2009, 12:08 AM

QUOTE(Míp @ Feb 17 2009, 04:53 PM)
Đêm qua khó ngủ.
Giữa đêm, chẳng biết mơ gì mà hốt hoảng giật mình no.gif
Tỉnh dậy còn càu nhàu mình: thế này làm sao mà ngủ lại được bi giờ confused1.gif  confused1.gif
Nằm một lúc, đã dịnh dậy đọc sách rồi cơ mà lười quá hí hí, không thì khéo lại chong chong đến sáng mất
*



Cái này hình như chỉ những người ngủ một mình mới bị, cách khắc phục cũng không khó lắm rolleyes2.gif

Gửi bởi: Thị Anh vào hồi Feb 22 2009, 09:54 AM

QUOTE(Thalassa @ Feb 22 2009, 12:08 AM)

Cái này hình như chỉ những người ngủ một mình mới bị, cách khắc phục cũng không khó lắm  rolleyes2.gif
*




Bạn Sỳn nói thế nào. Tớ cũng ngủ một mình đây. Chưa bị thế. Lúc nào cũng thèm ngủ (ngủ khí hơi ít). Trừ khi ngủ nơi xa lạ thì mới bị mất ngủ.

Tuy nhiên cũng muốn nghe cách khắc phục của bạn Sỳn để phòng khi nào giống Mip.

Mà Ánh Míp sao đúng nguyên tắc khoa học là dậy đọc sách à? Đầu giường tớ lúc nào cũng bừa bộn sách. Vớ cuốn nào đc ngay cuốn đấy. Bao h cũng là nằm đọc sách chứ quá hiếm khi ngồi đọc sách.
Từ dạo bà chị đi lấy chồng, ngủ một mình nên toàn để đèn thâu đêm suốt sáng luôn. Vì đọc sách được in ít là mắt díp lại lăn quay ra ngủ mê ngủ mệt.

Lúc nào đang giai đoạn bài vở căng thẳng thì ngủ một tí lại bị thôi thúc choàng dậy, Lơ mơ lọ mọ mò ra laptop.

Gửi bởi: Mèo béo vào hồi Feb 22 2009, 11:53 AM

Tớ từ ngày rỗi việc mở Karaoke làng tối ngày, đêm nào cũng mơ thấy người làng mới ghê, mà không những thế mơ cả thấy các bạn của người làng, làm như thân quen lắm heheh...Đúng là thế giới ảo ảo thật thật

Gửi bởi: Thalassa vào hồi Feb 22 2009, 04:01 PM

QUOTE(Thị Anh @ Feb 22 2009, 10:54 AM)
QUOTE(Thalassa @ Feb 22 2009, 12:08 AM)

Cái này hình như chỉ những người ngủ một mình mới bị, cách khắc phục cũng không khó lắm  rolleyes2.gif
*




Bạn Sỳn nói thế nào. Tớ cũng ngủ một mình đây. Chưa bị thế. Lúc nào cũng thèm ngủ (ngủ khí hơi ít). Trừ khi ngủ nơi xa lạ thì mới bị mất ngủ.

Tuy nhiên cũng muốn nghe cách khắc phục của bạn Sỳn để phòng khi nào giống Mip.


Đúng rồi phải khắc phục ngay LA ạ, các cụ chả bảo là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó sao devil2.gif

Gửi bởi: Mip vào hồi Feb 22 2009, 06:49 PM

QUOTE(Thị Anh @ Feb 22 2009, 03:54 AM)

Mà Ánh Míp sao đúng nguyên tắc khoa học là dậy đọc sách à?
*



Thực ra thì em rất ít khi mất ngủ hoặc tỉnh dậy mà không ngủ lại được. Phải là những lúc suy nghĩ căng thẳng bấn loạn lắm thì mới thế scared.gif
Nguyên tắc khoa học thế à? Bít gì đâu. em thì hay đọc trước khi đi ngủ thôi (trừ những hôm đi chơi về muộn leo lên giường thẳng cẳng hi hi)
Chưa thấy bác Sỳn khuyên bảo gì nhưng e là nghe theo lời bác Sỳn thì phải bỏ cái thói quen đọc sách trước khi đi ngủ hí hí. (Phớ hôn bác Sỳn? rolleyes2.gif rolleyes2.gif )

Gửi bởi: Thị Anh vào hồi Feb 22 2009, 09:28 PM

Theo thiển nghĩ của chị, thì Sỳn ta ý là các gái nào mọt mình thì hai mình đi. Thế thôi mà.

Gửi bởi: Mip vào hồi Feb 22 2009, 10:19 PM

QUOTE(Thị Anh @ Feb 22 2009, 03:28 PM)
Theo thiển nghĩ của chị, thì Sỳn ta ý là các gái nào mọt mình thì hai mình đi. Thế thôi mà.
*



Không, theo ý em thì Sỳn sẽ có lời khuyên cụ thể về những việc cần làm trước khi đi ngủ nữa rolleyes2.gif rolleyes2.gif Thế em mới nói là chuyện đọc sách chắc sẽ tèo mà..... leuleu.gif leuleu.gif

Mà em nghĩ, trai gái gì bác cũng sẽ khuyên một câu ý à, ai lại phân biệt (phớ hôn bác Sỳn)

Gửi bởi: Skywalker vào hồi Feb 23 2009, 09:31 PM

Hốt hoảng giật mình trong giấc ngủ mơ không liên quan gì đến ngủ 1 mình hay 2 mình đâu laugh.gif . Bộ não chúng ta có những "nút thắt" cảm xúc tồn tại ở lớp tiềm thức hay vô thức, đến khi ngủ mơ chúng ngẫu nhiên được giải phóng gây ra cơn hoảng hốt bất chợt rồi tan đi vì nó không có liên hệ ở vùng ý thức. Thanh thiếu niên hay gặp hơn người già, người đa cảm, từng trải sang chấn hay stress nặng cũng hay bị hơn. Cũng không cần phải điều trị gì. Còn muốn phòng ngừa thì có thể tập thư giãn, xoa bóp cơ thể trước khi ngủ.

Gửi bởi: Mip vào hồi Feb 23 2009, 09:44 PM

QUOTE(Skywalker @ Feb 23 2009, 03:31 PM)
Còn muốn phòng ngừa thì có thể tập thư giãn, xoa bóp cơ thể trước khi ngủ.
*



Thì đó đó!
Bác Sỳn mà có ý kiến gì thì cũng chỉ thế thôi mừ rolleyes2.gif rolleyes2.gif

Gửi bởi: Thị Anh vào hồi Feb 25 2009, 07:21 AM

Lần đầu tiên sau mấy chục năm, đêm qua, em mơ thấy mình đi xe máy, đằng trước đèo thằng tom. đằng sau đèo mẹ em, khăn gói đi Lào du xuân.
Vậy là sao , nhỉ?

Gửi bởi: Thalassa vào hồi Feb 25 2009, 03:43 PM

QUOTE(Míp @ Feb 23 2009, 10:44 PM)
QUOTE(Skywalker @ Feb 23 2009, 03:31 PM)
Còn muốn phòng ngừa thì có thể tập thư giãn, xoa bóp cơ thể trước khi ngủ.
*



Thì đó đó!
Bác Sỳn mà có ý kiến gì thì cũng chỉ thế thôi mừ rolleyes2.gif rolleyes2.gif
*



Vấn đề không đơn giản thế đâu Míp, ý kiến là một chuyện còn xoa chỗ nào bóp chỗ nào là một chuyện khác, thực hiện không đúng kiểu có khi còn khó ngủ hơn ý chứ smartass.gif

Gửi bởi: hồn nhiên vào hồi Mar 23 2009, 08:27 AM

Ôi,tối qua em có 1 giấc mơ lạ nhất từ trước đến giờ. Em đi lạc vào bộ tộc da đỏ và si ngay anh tộc trưởng đẹp trai dã man w00t.gif . Sau đó 2 đứa yêu nhau thắm thiết thì em bị bỏ bùa, kiểu như là bị ai đó đi theo ám quẻ (hệt như trong phim nhé, em bị mất đồ đạc cá nhân, các dấu vết dọa giẫm, kiểu kiểu thế shuriken.gif )Xong rồi anh tộc trưởng quyết định đi tìm hung thủ để em được bình yên. Trong thời gian chờ đợi anh về thì em được người trong bộ tộc cho biết là anh đã đính hôn với 1 em da đỏ khác, nhưng vì có em nên anh ý đã từ hôn cô kia. Cô kia vì đau lòng quá đã nghĩ cách trả thù em, anh tộc trưởng đang đi giết cô ấy cry1.gif
Thế là em hối hận chạy đi tìm anh tộc trưởng và chia tay với anh ý và xin lỗi cô kia, nhưng đã quá muộn cry1.gif Cô kia đã bị anh ý biến thành cỏ khô, còn anh ý bị bộ tộc nguyền rủa biến thành 1 con chó scared.gif
Thế là em cứ ngồi khóc thảm thiết. Dạo này em bị căng thẳng đầu óc hay sao ý, mơ linh ta linh tinh, không thì kiểu gì cũng mơ thấy sếp và công việc hàng núi

Gửi bởi: Thalassa vào hồi Mar 28 2009, 04:21 PM

QUOTE(hồn nhiên như hơi thở @ Mar 23 2009, 09:27 AM)
Ôi,tối qua em có 1 giấc mơ lạ nhất từ trước đến giờ. Em đi lạc vào bộ tộc da đỏ và si ngay anh tộc trưởng đẹp trai dã man w00t.gif . Sau đó 2 đứa yêu nhau thắm thiết thì em bị bỏ bùa, kiểu như là bị ai đó đi theo ám quẻ (hệt như trong phim nhé, em bị mất đồ đạc cá nhân, các dấu vết dọa giẫm, kiểu kiểu thế shuriken.gif )Xong rồi anh tộc trưởng quyết định đi tìm hung thủ để em được bình yên. Trong thời gian chờ đợi anh về thì em được người trong bộ tộc cho biết là anh đã đính hôn với 1 em da đỏ khác, nhưng vì có em nên anh ý đã từ hôn cô kia. Cô kia vì đau lòng quá đã nghĩ cách trả thù em, anh tộc trưởng đang đi giết cô ấy cry1.gif
Thế là em hối hận chạy đi tìm anh tộc trưởng và chia tay với anh ý và xin lỗi cô kia, nhưng đã quá muộn cry1.gif Cô kia đã bị anh ý biến thành cỏ khô, còn anh ý bị bộ tộc nguyền rủa biến thành 1 con chó scared.gif
Thế là em cứ ngồi khóc thảm thiết. Dạo này em bị căng thẳng đầu óc hay sao ý, mơ linh ta linh tinh, không thì kiểu gì cũng mơ thấy sếp và công việc hàng núi
*



Áp dụng giải pháp ở trang trước đi, đảm bảo hết ngay laugh1.gif

Gửi bởi: hồn nhiên vào hồi Mar 28 2009, 05:25 PM

QUOTE(Thalassa @ Mar 28 2009, 04:21 PM)
Áp dụng giải pháp ở trang trước đi, đảm bảo hết ngay  laugh1.gif
*



Bác Sỳn, từ ngày em vào làng hóng chuyện, thấy bác chuyện gì cũng quy về 1 mối hết là sao?scared.gif
Chả nhẽ mối đó của bác giải quyết được cả căng thẳng công việc và thất vọng về bạn bè ư? shuriken.gif Khoa học nào chứng minh? ohmygod.gif

Gửi bởi: Nuna vào hồi May 16 2009, 04:16 PM

sao mình hay mơ tự nhổ răng thế nhỉ, bẻ ngoéo răng như không, mà còn thấy đã nữa chứ.

tối hôm qua thì mơ cãi nhau với mẹ, cực kì hung hăng và hỗn láo, hư quá, để tuần sau rủ mẹ đi xem kịch mới được

Gửi bởi: Mip vào hồi Jul 10 2009, 03:30 PM

Đêm qua mơ về nhà và đi uống rượu khề khà với chi bộ Hà Nội. Mơ thấy Thị Anh tay bưng chén rượu, miệng bỉ giai devil2.gif devil2.gif

Gửi bởi: Thị Anh vào hồi Jul 11 2009, 02:59 PM

QUOTE(Míp @ Jul 10 2009, 03:30 PM)
Đêm qua mơ về nhà và đi uống rượu khề khà với chi bộ Hà Nội. Mơ thấy Thị Anh tay bưng chén rượu, miệng bỉ giai devil2.gif  devil2.gif
*



ha ha... sao mà giấc mơ êm đềm thế. hehe.gif

Gửi bởi: Nước vào hồi Nov 23 2009, 05:42 PM

3 ngày nay năm mơ thấy Nước rồi nha :|.Nước hồ bơi,nước hồ,nước vòi,sắp có tiền rồi nha.Hết tiền rồi nha,mau mau có tiền dđ nha :(

Gửi bởi: nhatminh vào hồi Dec 4 2009, 01:40 PM

đi công tác xa...has a very bad headache...nightmare

Gửi bởi: nicochiphai vào hồi Dec 5 2009, 04:41 PM

2 tuần nay mình mơ thấy nước khoảng chục lần. trong đó khoảng 3-4 lần mơ thấy sau vườn nhà mình biến thành bãi biển đẹp như mơ. rồi các thể loại sông hồ vân vân rồi mình bơi lấy bơi để trong đó. đang cày gãy cả lưng mà vẫn chưa thấy tiền đâu laugh.gif

Gửi bởi: mưa vào hồi Dec 20 2010, 04:37 PM

Sáng nay bà làm cùng phòng mình kể chuyện là tối hôm qua bà ấy ngủ ở nhà ông bồ thì nằm mơ thấy ma. Mình mới sực nhớ ra là gần sáng nay mình nằm mơ thấy bà ấy và kể cho bà ấy nghe.

Mình nằm mơ thấy bà ấy đang nằm ngủ ở nhà một ông thì khoảng 5h25 sáng ông ấy lay bà này dậy và bảo là: "Dậy đi, dậy đi, vợ cũ của tao sắp tới. Cô ấy tới đón con gái".

Mình nhớ ông ấy nói tiếp là bà vợ cũ của ông ấy tên là Danielle. Mình nhìn thấy bà ấy trong giấc mơ là một phụ nữ da trắng, tóc màu sáng cắt theo kiểu carré.

Lúc mình kể thế xong, bà làm cùng phòng mình giật thót người, nói là Danielle là bồ cũ của ông bồ bà. Danielle da trắng, tóc ngắn, màu sáng, có một đứa con gái, ly dị chồng. Bà ấy nuôi con gái. Rạng sáng thứ bảy, Danielle đã tự vẫn và con gái đang ở nhà bố nó.

Gửi bởi: Mip vào hồi Dec 20 2010, 04:48 PM

Khiếp sợ thế! cry1.gif cry1.gif

Gửi bởi: phatastic vào hồi Dec 20 2010, 04:58 PM

QUOTE(mưa @ Dec 20 2010, 05:37 PM)
Lúc mình kể thế xong, bà làm cùng phòng mình giật thót người, nói là Danielle là bồ cũ của ông bồ bà. Danielle da trắng, tóc ngắn, màu sáng, có một đứa con gái, ly dị chồng. Bà ấy nuôi con gái. Rạng sáng thứ bảy, Danielle đã tự vẫn và con gái đang ở nhà bố nó.
*



Rạng sáng thứ bảy tuần rồi hay là 1 thứ 7 nào đó xa xưa thế?

Gửi bởi: Mip vào hồi Dec 20 2010, 05:08 PM

Mình hôm trước mơ là người đẹp vô hình (chứ không vô tình wub.gif ) của làng gửi ảnh mới sợ chứ!
Người đẹp cao tầm thước, tóc đen nhánh, người gửi ảnh hôm rủ "mụ sếp" đi coi phim w00t.gif w00t.gif .
Sếp của người cao gần bằng người, hơi dừ một tẹo nhưng trông cũng duyên, tóc đen, mắt đen kiểu gốc mỹ latin hí hí

Gửi bởi: mưa vào hồi Dec 20 2010, 05:09 PM

Tuần vừa rồi, tức là cách đây 2 ngày ấy.

Gửi bởi: biendep vào hồi Dec 20 2010, 06:18 PM

Ghê quá cry1.gif

Gửi bởi: em Ex vào hồi Dec 20 2010, 06:22 PM

Ghê quá, nơi công sở mà cũng có ma gửi gắm lòng tin cho mình nữa cry1.gif

Gửi bởi: soctettoc vào hồi Dec 20 2010, 09:48 PM

Sợ thế cry1.gif Em nghe nói những người nào từng nhìn thấy ma hay mơ thấy ma thì thường gặp nhiều lần chứ không phải một lần. Còn những người ko có giao cảm với cõi âm thì cả đời ko bao giờ thấy.

Gửi bởi: mưa vào hồi Dec 20 2010, 09:59 PM

QUOTE(soctettoc @ Dec 20 2010, 02:48 PM)
Em nghe nói những người nào từng nhìn thấy ma hay mơ thấy ma thì thường gặp nhiều lần chứ không phải một lần.


Đúng đấy! Đây ko phải là lần đầu tiên mình mơ thấy người đã mất. Có điều lần này là lần đầu tiên mình mơ thấy một người mình hoàn toàn ko biết, ko nghe tên bao giờ. Thế mà mọi thứ như tên, hình dáng, chi tiết "vợ cũ", "con gái"... trong mơ lại chính xác đến rùng mình.

Gửi bởi: Mip vào hồi Dec 20 2010, 11:01 PM

Sợ quá, nhớ có hôm nào Mưa mơ đến mình scared.gif scared.gif

Gửi bởi: em Ex vào hồi Dec 21 2010, 12:15 AM

Công nhận, có những người như em không bao giờ mơ thấy người chết, kể cả Bác Hồ scared.gif

Gửi bởi: Mimi vào hồi Dec 21 2010, 12:34 AM

Tắt điện nằm trên giường nghịch nét, vào đọc thấy mấy dòng này xong tớ sợ quá, hic, chắc bật điện lên mới ngủ được

Gửi bởi: Tit vào hồi Dec 21 2010, 02:49 AM

Em ứ sợ. Ờ.

Khác người chưa?!

mf_w00t1.gif

Gửi bởi: grass vào hồi Dec 21 2010, 09:04 AM

Hi hi có "giao cảm" với cõi âm nhiều khi cũng sợ nhỉ scared.gif Chị chồng em có vẻ cũng giống chị Mưa, hay nằm mơ thấy người đã mất.

Còn mình thì đúng là cả Bác Hồ cũng chả mơ thấy thật laugh.gif

Gửi bởi: Skywalker vào hồi Dec 21 2010, 10:08 AM

Chính ra mình muốn bắt cả bầy gái làng Ven đem về nghiên cứu bản chất của giấc mơ gặp ma. Đang xây phần lý thuyết nhưng khoản thực nghiệm bị chặn bởi quyền con người ghi trong mọi văn bản pháp luật. Mình sinh nhầm thời, chứ may mắn ra thì được làm việc tại Auschwitz dưới thời Hittler mới gọi là tuyệt diệu. sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif

Gửi bởi: mưa vào hồi Dec 21 2010, 04:38 PM

hihi, Tít thì mình quá nể rồi, cái vụ đêm hôm còn dám xem clip Mèo nói ấy laugh.gif

@Míp: trời, có phải mình cứ mơ thấy ai là người đấy làm sao đâu. Mình ko tìm được đoạn kể mình nằm mơ thấy Míp, nhưng có nhớ là hồi đó mình ko hề biết nhà Míp thế nào nhưng đã nói vài chi tiết khá giống. Mới cả hình như có nói đến đoạn ngập nước, sau Míp bào là nhà dột hay WC hỏng gì đấy laugh.gif

Thật ra thì mình cũng ko sợ gì mấy vì cũng "chỉ là giấc mơ" thôi (nhân cơn sốt Uyên Linh).

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)