Bí Quyết đi Chợ...., ùi giời lại quên mua hành rồi...
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Bí Quyết đi Chợ...., ùi giời lại quên mua hành rồi...
biendep |
Jun 29 2006, 11:23 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#11
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
QUOTE(ngautuan @ Jun 29 2006, 06:00 PM) Caviar có 2 loại đen và đỏ đúng ko? Cái đấy quết bánh mì 1 chút là no. Mới ăn hơi ớn, tanh tanh lợ lợ, ăn riết ghiền. ừa đúng đó, hai loại đen và đỏ mình đều khoái, nó có loại bánh để ăn với nó đó ko phải bánh mì đâu -------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
ngautuan |
Jun 29 2006, 11:35 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#12
|
Senior Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 653 Tham gia từ: 16-May 02 Thành viên thứ: 91 Tiền mặt hiện có : 39.527$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Loại đen mắc, thỉnh thoảng mới ăn.
Mua 1 lọ về để tủ lạnh, ăn hoài ko hết. Mùa đông ở Nga ăn mấy món đó vô lắm. |
Ghost |
Jul 7 2006, 03:45 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#13
|
Tít thò lò Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 93 Tham gia từ: 15-October 05 Thành viên thứ: 2.012 Tiền mặt hiện có : 62.759$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
QUOTE(ngautuan @ Jun 29 2006, 11:35 PM) Loại đen mắc, thỉnh thoảng mới ăn. Mua 1 lọ về để tủ lạnh, ăn hoài ko hết. Mùa đông ở Nga ăn mấy món đó vô lắm. Đồng chí có quen ai sắp ở Nga về không để tớ nhờ mua hộ mấy hộp trứng cá đem về, cuối hè em gái sang chơi rồi. -------------------- Take me home
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |