Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

55 Trang « < 2 3 4 5 6 > »  

· [ ] ·

 Hình Như Hôm Nay Sinh Nhật...., Happy Birthday To You...

Isu
post Jun 5 2003, 06:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #31

Unregistered









bangin.gif => rose.gif rose.gif rose.gif cheers.gif :mam: :mam: bash.gif trumpet.gif trumpet.gif trumpet.gif phone1.gif king.gif upup.gif



Go to the top of the page
+
HRV
post Jun 6 2003, 11:53 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #32

Chồng iu - phu kiếm tiền của Nụ hậu Phương Tít
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 315
Tham gia từ: 12-August 02
Đến từ: Gumi
Thành viên thứ: 137

Tiền mặt hiện có : 249.551$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Chúc mừng Rên rose.gif rose.gif rose.gif clap.gif clap.gif clap.gif


--------------------
Nhất cần vạn sự vô nan giải
Bách nhẫn đường trung hữu thái hòa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
hoping
post Jun 6 2003, 01:32 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #33

Unregistered









HAPPY BIRTHDAY TO YOU cheers.gif cheers.gif cheers.gif

user posted image



Go to the top of the page
+
tdna
post Jun 6 2003, 01:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #34

đầu gấu


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.217
Tham gia từ: 15-November 02
Đến từ: Hungary
Thành viên thứ: 540

Tiền mặt hiện có : 1.724$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Chúc mừng sinh nhật chị Rên clap.gif clap.gif


Chào Mưa

Mường Mán

Chào mưa quen chừng như bỗng lạ
Bầy sẻ ngoan về dưới hiên nhà
Tặng em chuỗi hót xanh mùa hạ
Thơm mơ gần và cả mộng xa

Chào mưa những hàng mi chớp vội
Rụng rất thầm kỷ niệm ngày qua
Vẫn còn mảnh gương con giữ lại
Để dành soi nỗi nhớ phôi pha

Chào mưa chiều lang thang quên lối
Con sáo buồn đứng trú gốc me
Mơ áo trắng ngày xưa quay lại
Chắp cánh bay qua phố ngàn hoa

Chào mưa, chào mưa, chào mưa bay
Qua sông bịn rịn nào ai hay
Em về một nửa mưa bên ấy
Buồn tôi chợt nắng phía bên này .




--------------------
Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Toi
post Jun 6 2003, 02:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #35

Thôi xong


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 636
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 141

Tiền mặt hiện có : 165.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Cung hỷ cung hỷ !!!!!!!!!

Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ...
Giữa cơn mưa ban trưa
Chợt thấy mình rách thành hai nửa,
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa.... lala.gif


--------------------
Phải chăng anh đã mất giấc mơ
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín
Anh đã mất cả mây qua lòng giếng
Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa...
(Lưu Quang Vũ)

Anh viết tên em lên đám mây...
...cơn gió cuốn đi.
Anh viết tên em lên bãi cát...
...sóng biển cuốn đi.
Anh viết tên em lên tường và hành lang...
...CÔNG AN BẮT ANH ĐI. HUHU
(Messenger love)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Toi
post Jun 6 2003, 02:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #36

Thôi xong


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 636
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 141

Tiền mặt hiện có : 165.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Mưa không lớn nhưng vẫn làm Hà Nội ngập nước


Đường Nguyễn Lương Bằng như một con sông.
Sáng nay, nhiều tuyến phố Hà Nội một lần nữa lại ngập trong nước. Một số điểm ngập sâu 60-70 cm, khiến nhiều xe bị chết máy, giao thông bị đình trệ. Các hộ kinh doanh trên những con phố này chỉ biết ngồi chờ nước rút với vẻ mặt buồn rầu.

Đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến, Bà Triệu, Phạm Ngọc Thạch, Thái Hà..., vốn được coi là "rốn" của thành phố, mênh mông những nước. Mỗi lần ôtô đi qua là nước lại xô thành sóng táp váo các căn nhà mặt đường. Thỉnh thoảng có chiếc xe liều mình phóng nhanh qua trông như những đài phun nước di động, chỉ khổ cho những người đang rón rén đi bên cạnh.


Nước tràn vào một cửa hàng bán đồ thể thao trên đường Nguyễn Thái Học.
Đầu các con phố như Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng, Kim Mã, bị tắc nghẽn giao thông. Người nào cũng nhấp nhỏm nhìn về phía trước và hỏi nhau "ngập có sâu không, có đi được không?". Một số người cố len lên, nhưng không ít kẻ phải đầu hàng quay xe. Để kịp giờ làm, nhiều người đã cố đi vào đường một chiều, lao xe lên vỉa hè, hay len lỏi qua những ngỏ nhỏ... Anh Hoàng, nhân viên một công ty máy tính, tần ngần trước đoạn phố Nguyễn Thái Học, nói: "Sáng nay tôi có hẹn với khách hàng, nhưng chắc cũng phải trễ hẹn thôi vì làm sao thoát được cái vũng nước này đây". Chị Hà chủ cửa hàng thiết bị xây dựng Thanh Hà, 27A Cát Linh, than thở: "Sáng ra mở cửa thấy nước đã ngấp nghé nền nhà rồi. Thế này thì còn ai dám vào mua hàng nữa. Mà nếu cứ mưa to thế này thì tôi còn phải lo chạy hàng cho khỏi ướt mất".


Dịch vụ lau sấy bugi cho các xe bị chết máy do ngập nước trên đường Cát Linh.
Trước "bể nước" ở đường Lê Duẩn, nhiều xe máy tay ga đành ngán ngẩm quay đầu tìm đường khác. Những chiếc taxi chở khách cũng phải vòng vèo mãi mới thoát được con đường Tô Hiệu sóng sánh nước.

Khi dự báo có mưa to, Công ty thoát nước đã tổ chức kiểm tra và nạo hút cống, vớt rác từ sáng sớm nay. Tuy nhiên thành phố Hà Nội vẫn ngập lụt sau cơn mưa với lượng nước trung bình 45-50 mm, kéo dài hơn 2 tiếng (5-7h30'). Điều này một lần nữa cho thấy hệ thống thoát nước của Hà Nội còn yếu kém.

Ông Chử Hồng Hải, Phó phòng tổ chức hành chính, cho biết, đến 9h30 sáng nay, phần lớn các điểm ngập sâu đã được xử lý xong. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục đi kiểm tra và tổ chức nạo vét các đường cống thoát nước.

Vnexpress.


--------------------
Phải chăng anh đã mất giấc mơ
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín
Anh đã mất cả mây qua lòng giếng
Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa...
(Lưu Quang Vũ)

Anh viết tên em lên đám mây...
...cơn gió cuốn đi.
Anh viết tên em lên bãi cát...
...sóng biển cuốn đi.
Anh viết tên em lên tường và hành lang...
...CÔNG AN BẮT ANH ĐI. HUHU
(Messenger love)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Acacia
post Jun 6 2003, 06:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #37

Newbie


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 66
Tham gia từ: 14-December 02
Thành viên thứ: 619

Tiền mặt hiện có : 1.477$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



oh , hôm nay cũng là sinh nhật Daddy của em rolleyes2.gif

Chúc mừng sinh nhật chị Mưa ( hihi, chả quen cũng chen vào chúc blushing.gif )
cheers.gif rose.gif clap.gif


--------------------
Stress không tự sinh ra và mất đi ,nó chỉ chuyển từ...người này sang người khác :D



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thịt Chó 7 Món
post Jun 6 2003, 08:16 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #38

Newbie


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 64
Tham gia từ: 12-January 03
Thành viên thứ: 694

Tiền mặt hiện có : 565$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Mình vô trễ rồi, vô trễ rồi cry1.gif .

Một bông hoa tặng chị có muộn không chị FR rose.gif .


--------------------
Đời là gì nếu không có nhiều tiền và gái đẹp?



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
FR
post Jun 6 2003, 08:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #39

Unregistered









Chưa trễ, chưa trễ...

Suỵt suỵt, tình hình là chị đang điểm danh read.gif



Go to the top of the page
+
khoaitayran
post Jun 7 2003, 01:48 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #40

Chị Khoai có chồng zồi


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.909
Tham gia từ: 22-August 02
Đến từ: Từ những phố xưa tôi về...
Thành viên thứ: 226

Tiền mặt hiện có : 98.642$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Tớ đi khắp nơi để nhắn tin chúc mừng nàng vì chả vào được VNE cry1.gif Bây giờ tự nhiên phải vào mạng giải cứu và tha bổng cho anh yêu của chúng mình ấy, thấy lại vào ngon ơ này clap.gif Để tớ hát một bài nhé blushing.gif

Vui xiết bao mừng ngày sinh cùng cất tiếng ca kèn vang lên hòa vang véo von nhạc rung lên son lá son kiss1.gif
Năm tháng trôi thời gian đi ngày sao quá mau mừng ngày sinh ánh dương bừng sáng lên bóng đêm sẽ tan dần

(Đàn) bạn mến yêu ơi! (Đàn ) Bạn hãy hát lên! Để các khách qua vui cùng ta! Đàn có biết không? Cả suốt tháng năm, mà sinh nhật, chỉ một lần thumbup.gif


( có bác nào biết bài này hát cùng Khoai nhé! Dạo này tớ phát thanh kém lắm leuleu.gif - đây là " bài hát của chú cá sấu" nhạc Nga mà)


--------------------
Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã

Già xấu béo thì đã làm sao nào?

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xanh xưa
Giữ trọn tình người cho đẹp

Không có gì là vĩnh viễn



Member of ePi Sys Dev Group


user posted image




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Loa phóng thanh của làng Ven · Bài mới tiếp theo »
 

55 Trang « < 2 3 4 5 6 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC