Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Tú Lệ - Mù Căng Chải

Thị Anh
post Jun 2 2010, 10:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Lần 2 đi Mù Căng chải...

Chiều đó, nắng HN như thiêu như đốt, hậu quả của những ngày nắng chang chang, bí bách, oi nồng trước 1 cơn mưa. Chạy trốn khỏi HN< cơn nóng đuổi theo, mặt đường hầm hập, cả lũ nghĩ rằng, phi đội gà quay, phi đội cua rang, lạc rang ... tất cả như lăn trên mặt chảo nóng... khác gì lạc rang đâu.
Nghỉ ngơi tại một hàng nước, cả lũ lại lên đường. Tới Tú Lệ, vào nhà hàng Chuyền Dung, cả lũ thở phào, khi nãy trên đường có vài trận gió xoáy, bụi mờ mịt, nhưng đi qua những cánh đồng lúa thơm mát, lại thảnh thơi, tốc độ chạy rõ là nhanh.
Đi thế này, cơm ăn bữa nào cũng ngon mới sướng chứ. Cua suối, cá suối, canh cua ngọt đặc và ngọt, gà đen, xôi nếp nương, rượu táo mèo, ực ực. Chắc má mình ở nhà chả hiểu vì sao mình cứ thích đi biền biệt. Được ăn ngon, rượu ngon, bạn hiền, cảnh đẹp, sướng thế cơ mà, hơn đứt ở HN bon chen mệt vãi tè, nặng cả đầu. Vứt bố nó ở lại, ôm một anh xế mà lên đường. Haiz.

Tiếp nhé, đường vào bản Nậm thì Có, mà Ti thì chưa thấy đâu. ĐƯờng xá đang rải đá, lổn nhà lổn nhổn, nhưng hứa hẹn một con đường ngon ngon sắp xong.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9058.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9059.jpg

Đi bộ 1 đoạn khá dài, cho đến khi gặp cái xe lu to lù lù thì bắt đầu lên xe phóng được. Lũ trẻ con đang thập thò xem cái xe lu, thì gặp một vài người lạ, giống ng hành tinh khác quá, nên có cháu nhắm hết cả mắt lại. Có cháu thì chạy ù té vào nhà. Cơ mà đứa nào cũng cười, Yêu thế.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9060.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9061.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9062.jpg

1,2,3 chạy thôi.
Oái cái bọn trẻ này, mình dễ thuơng thế này mà chúng cứ ù chạy là sao?


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jun 2 2010, 10:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9131-1.jpg


Hai chú bé gặp dọc đường này, tay cầm cái que nhỏ, trên có hai chú chim non. KO hiểu sao, hai chú chim này cứ đậu im trên que, chả đập cánh, chả rơi, chả có biểu hiện muốn bay, chả sợ, chả nháo nhào, mà rõ là chúng cũng đứng im. Cũng yên lặng, cũng hiền như chính 2 chú bé này.
Đôi mắt chúng làm tôi nhớ đến một "Đôi mắt nhìn xuống", tiểu thuyết của Tahar Benn Jelloun- Pháp (1997)

Đợi mãi, đôi mắt hai chú bé chẳng nhìn lên, chẳng nhìn chúng tôi, [nếu có, thì chỉ rất nhanh chóng], còn đâu đa phần là nhìn xuống thế này. Những đôi mắt hiền lành, dút dát, và đáng yêu đến nao lòng.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9126.jpg
Mùa A Lang Bạt ké.


>>>>>

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9122.jpg

Mùa này, bọn trẻ thường hay đi bắt chim non. Hỏi chúng bắt làm gì, chúng bảo mang về nuôi. Ngược với hai nhóc hiền như đất trên kia, tay tóc vàng trông rất găng sì tơ. Chàng rất tự hào về thành quả của mình. Tay chàng cầm hai cái giống như cái cung. Tự nhiên nhớ đến Sơn Tinh Thủy Tinh, có câu: "Vai mang cung tên..." ;))

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9125.jpg

Trông chàng thật là lý a ngầu.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9121.jpg

Chàng bằng lòng cho kẻ thư sinh kia thưởng ké chiến công của mình.


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jun 2 2010, 10:25 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9272.jpg


http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9278.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9279.jpg

Trên đường đi, có rất nhiều xe ô tô "chứa" những ng cầm máy khủng. Họ dừng lại ở những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất MCC...
Mùa này chưa phải mùa lúa, chưa phải mùa đẹp nhất ở Tú Lệ, MCC nhưng đã đông lắm ng rồi...
Lợi thế của xe máy, là đi luồn lách, đi xuống thung sâu kia, xem tận nơi làng bản, và con người, cùng những ngọn lúa...
Đường đi ko còn ngon ăn, mà ghập ghềnh, thử tay lái của các xế.
2 xe đã vượt qua con đường khổ ải, thầm thấy may mắn vì ko phải đi trời mưa, chắc chỉ có khóc.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9281-1.jpg
Hỏi đường

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9313.jpg

Tiếp tục hành trình.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9311.jpg
Khổ ải. Ng đẹp mông cong.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9312.jpg
Xòe


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jun 2 2010, 10:27 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Cả đội

http://farm5.static.flickr.com/4013/4649732122_bd9b27eafa_b.jpg

và nữa:

http://farm5.static.flickr.com/4051/4649732126_cbaf0debb6_b.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4044/4652772194_dec090b1e7_b.jpg

Ảnh chụp tự động, set up bởi Người Lang Bạt

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jun 2 2010, 10:32 PM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jun 2 2010, 10:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9361.jpg
Em bé thò lò mũi, nhưng cũng biết ngại ngần nên hắn hít 1 cái, tức thì 2 hàng mũi xanh chui hết vào trong...

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9346.jpg

Mẹ em đây.

Hai mẹ con đi từ dưới thung sâu lên.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9371.jpg
kẹo dắt đầy ... tay áo.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9378.jpg

Người đẹp ngay cạnh mà có thèm ngó gì đâu, kẹo ngon hơn mà.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9383.jpg

tòng teng của em.


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mip
post Jun 2 2010, 10:32 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Đoàn có hai em gái ngon ngon là nàng ục ục của chúng ta và em tóc ngắn đeo kính!!!
Đi chơi thích nhỉ, mẹ kiếp, mình cứ nhìn mọi nguời đi là lại thèm, cơn chán việc lại trỗi dậy huhuh


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jun 2 2010, 10:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9413.jpg
Lúc đầu thì sáng sủa như này...

Cũng ko biết thế nào , nhưng ai cũng nghĩ rằng, sẽ tìm ở con đèo Khau Phạ này một chỗ nào có view thật đẹp để cả đội đứng chụp kỹ niệm... dưng mà... đúng là thời tiết bất thường, mây và nắng, cũng bất thường làm cho người... cũng bất thường theo.
Quãng đường tiếp theo có sương mù, che kín mặt đường, chẳng nhìn rõ đường. Đang tháng 5 nắng chang chang cháy ngươuif, thế mà thoắt cái đã có quãng sương mờ như mùa đông.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9416.jpg

Như này...

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9415.jpg

Như này và rồi đặc sệt hơn nữa...

Thế rồi cơn mưa ập đến. Mưa rừng, mưa núi... ào ào...
Xế cứ thế căng mắt dưới mưa mà đi. Toàn lũ cận lòi.
Ôm thì chỉ việc ôm, và lãng mạn nhớ đến bài Mưa rừng

<Mưa rừng ơi! Mưa rừng
Tìm đâu hỡi ơi bóng ngày xưa
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng,
Bóng chiều vàng dần dần tàn
Lòng thương nhớ nào nguôị >

Hố hố, vẫn trong cơn lãng mạng pha lẫn chút sợ hãi, mưa to thế chả có ai trên đường ngoài 4 con xe lao phầm phập, ơn giời, ơn Phật, ơn Đảng, ơn chính phủ, ko có hòn đá nào bở lăn ra đường chơi cả.

Tất cả hầu như ướt hết phần... dưới. Nhờ có sự lãng mạng mà xe của 2 đứa tôi đã tới được Tú Lệ đầu tiên, lao thẳng vào trong. Xế đi thay xiêm y, [zai gì mà cẩn thận thế], bạn det ngồi làm chén trà nóng, và bắt đầu... chờ các xe còn lại.



--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jun 2 2010, 10:36 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(nguoilangbat;197328)
Mây mù. Mây giăng như tấm màn buông chùng, ẩn chứa điều bí mật gì đó sau nó, mà càng đi sâu vào càng thấy mịt mờ. Cái lạnh thấm vào da nhắc kẻ cứng đầu rằng, trên hành trình xa, dù không lạnh thì cũng không nên mặc áo cộc tay [biết vậy, nhưng cứ mặc]. Tầm nhìn xa rút lại chỉ vào khoảng trên chục mét đường, 4 chiếc xe bật đèn pha, lầm lũi leo đèo.

Tới đỉnh đèo, đã thấy lác đác có hạt mưa. Mưa bóng mây ấy mà, kệ đi. Đúng là có thể kệ được một đoạn, nhưng càng xuống dốc, mưa càng nặng hạt hơn. Chiếc áo mưa giấy có dịp chứng tỏ rằng cái tên của nó rất phù hợp với độ bền, mưa như ném đá và gió thốc từng hồi khiến nó mau chóng rách bươm. Gió lùa vào bên trong, giằng xé, nghe như có tiếng nổ của xe Honda 67 bị thủng ống pô. Một tay ga, một tay che mặt cho khỏi rát, kẻ cứng đầu không chịu dừng lại trú mưa vì Tú Lệ chỉ còn cách khoảng 3km. Chui vào Phố Núi, đã thấy Codet đang ngồi vênh mẹt nhấm nháp trà, ra chừng để ăn mừng chiến công cán đích đầu tiên. Cái mẹt của thị hân hoan chẳng kém vợ anh cu Tràng khi vừa chén đẫy 1 chặp 4 bát bánh đúc :T

Hai xe còn lại tập hợp đầy đủ không lâu sau đó. Dùng xong bữa trưa thì trời hửng nắng, rồi trời nắng to. Nắng giòn như thể tiếng cười con nít, quên rằng vừa mới lúc nãy thôi, còn khóc nhè làm cho lũ lượt phượt gặp phen thử thách. Chúng tôi tranh thủ phơi phóng quần, áo, mũ, giày, tất, khăn, và phơi cả GÁI nữa. Không tin à?

http://farm5.static.flickr.com/4072/4655083069_26ee6ecb6f_b.jpg

Gái khô rồi, nhưng giày thì chưa.

http://farm5.static.flickr.com/4039/4655701846_d01d5f974a_b.jpg

Còn đây là Tú Bà kinh doanh nhà nghỉ, gạo nếp, mật ong ở Tú Lệ. Dĩ nhiên, vì là một Tú Bà đích thực, nên thị cũng bao thầu luôn dịch vụ "gái khô" (tức là gái đã phơi).

http://farm5.static.flickr.com/4011/4655701402_7fd7bdb286_b.jpg


Bài này lấy của NLB/Phượt


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jun 2 2010, 10:38 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :





http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9423.jpg

Nói chung cũng đến chịu cái lũ này. Ghế nhà người ta bán hàng mà bê hết ra hè làm dây phơi hàng.

Hik hôm nay ăn cà ở dưới Lê, mà nhớ cà... Tú Lệ quá.

Nó ngon thế này cơ mà:

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9419.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9417.jpg

Món này nữa, ực ực.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9139.jpg

ực. =))


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jun 2 2010, 10:43 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9252.jpg
Cái nhà chị này, mặt mũi xinh dã man. Đã xin phép chụp đàng hoàng, chị lại thẹn, chạy tót luôn, thế là chỉ kịp vớt vát đàng sau.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9109.jpg
Những pha này, đủ hiểu vì sao đôi danh ca Lê Uyên & Phương lại cứ khuyên người ta ngồi bên bờ suối...

Bởi...

Rồi chúng ta, sẽ như loài thú hoang, dưới nắng ban mai, phơi thân... tần tuồng....laugh.gif))))))))))))))

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9111-1.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/IMG_9112-1.jpg

Tình bạn giữa lang bạt và thư sinh...laugh.gif)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Thị Anh: Jun 2 2010, 11:14 PM


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Du ngoạn · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC