Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang « < 2 3 4 

· [ ] ·

 Hãy Hái Ngay Những đóa Hồng Của Cuộc đời!, Hay là: Phiếm luận về các loại lạc thú

M
post Feb 23 2005, 05:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #31

Regular Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 225
Tham gia từ: 13-July 04
Đến từ: m@vnequation.de
Thành viên thứ: 1.581

Tiền mặt hiện có : 726$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Ok, chuyện nhỏ. Mình xin lỗi vì không biết là các chị em bạn mình không tham gia ở Trại cá sấu nên đùa linh tinh! Mong bạn tao_meo hạ hỏa.
(trại cá sấu viết tắt thì lại thành TCS mới hay chứ)

---------------

Cô gái đẹp là cô gái trong mơ, cô gái ngoan là cô gái .. trong nhà trẻ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tao_meo
post Feb 23 2005, 07:49 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #32

Newbie


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 7
Tham gia từ: 19-February 05
Thành viên thứ: 1.655

Tiền mặt hiện có : 507$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Nói chán chê mới nhìn đến cái tên chủ đề là hái những bông hồng cuộc đời. Thỉnh thoảng gây gổ trong một forum nào đó hình như cũng là thú vui... được ra phết. laugh.gif)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
M
post Feb 23 2005, 11:25 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #33

Regular Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 225
Tham gia từ: 13-July 04
Đến từ: m@vnequation.de
Thành viên thứ: 1.581

Tiền mặt hiện có : 726$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Lúc nãy tớ có vào đọc vài bài trong Trại Cá Sấu. Công nhận chị em nhận xét vài anh đàn ông hay. Có cái gì đó vừa tinh tế, vừa lãng mạn đặc trưng đàn bà.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mèo béo
post Feb 24 2005, 02:28 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #34

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



taz.gif Bắt rận cho mèo

Hôm nay tớ xin giới thiệu một lạc thú ở đời, đó là bắt rận cho mèo, tớ xin lần lượt post các bài viết của Hội yêu mèo về lạc thú này. Ai có nhu cầu xin liên hệ với tớ, tớ hy sinh cho mọi người bắt thử devil2.gif

Bài của KBBB:

Bây giờ nuôi mèo sướng hơn ngày xưa, đủ các thứ đồ ăn đồ chơi thuốc men phụ tùng lỉnh kỉnh. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ nhớ...bọn rận mèo.

Chắc các bác nào nuôi mèo lâu năm đều phải có cái thú bắt rận. Bắt rận mèo là cả một nghệ thuật của nó. Không biết chó thì có rận không, nhưng ôm một con mèo êm êm mềm mềm, lông dài dài, vạch lông ra và bắt đầu chiến dịch càn quét đối với tôi ngày xưa là cả một niềm vui thích. Chúng nó tập trung chủ yếu ở cổ, nách và bụng dưới. Gãi cổ cho mèo gừ gừ ngửa cổ lên, túm 1 tí da có con rận đang chổng mông lên đốt, dùng vài sợi lông kẹp con rận lại, 2 móng tay cái ép vào, bép 1 phát con rận nổ bụng, xẹp lép, bẹp gí. Nhưng nếu không gi cho cả phần đầu của nó cũng bẹp gí, thì cam đoan nó sẽ đứng lên chạy phăm phăm, bất chấp cái bụng đã bị phòi ruột ra ngoài.

Không hiểu sao có những lúc giết một con rận mèo kêu tách một cái mà mình lại thấy nước bọt túa ra y như là đang thèm ăn cái gì. Chả biết nhưng chắc không phải thèm ăn rận, tôi cũng chưa thử nên chả biết nó có ngon không. Cái này hỏi thêm bác Mèo Xù, bác cũng từng có cảm giác tương tự mà. Hihi. Mà nhắc đến vụ này chắc bác nhớ em Nhẻm lắm. Bắt rận cho bọn mèo đen thì khác, không nhìn rõ nên tốt nhất là không cần vật nó ra mà lấy tay lần lần dưới cổ, dưới bụng, sẽ sờ thấy ngay, túm lấy, rồi lấy 2 móng tay cấu cho 1 cái, thế là đứt đôi con rận. Nhưng phải có nghệ thuật chứ không khéo mà cấu phải con mèo thì hỡi ôi tha hồ mà thương tích đầy mình. Trong cả đàn mèo của tôi, chỉ có Bà già và Peppô là thích được bắt rận. Ngày xưa chưa có vòng cổ, nhà lại chật và ẩm, mỗi ngày phải bắt được cho mỗi con mèo khoảng 2-3 chục con rận, bắt hết sạch hôm sau nó lại ra ngần đấy, không biết đâu ra mà lắm thế. Rận mèo hình như cũng là một loài thú vị và có sức sống phi thường.



Theo kinh nghiệm 20 năm bắt rận của tôi thì rận có 2 loại, 1 là rận đực 2 là rận cái Rận mà bụng nâu nâu, béo tròn và ruột gan phì ra ngoài khi bị giết là rận cái, còn bọn mình mỏng, đen bóng và nhỏ hơn là rận đực. Có khi vạch lông chúng nó ra còn thấy từng đôi từng đôi đang dính vào nhau cơ, chả biết đang làm gì í Có khi, giết con rận cái còn thấy trứng rận phòi ra từ bên trong. Cái này đảm bảo đúng đấy, bác nào đang có mèo thì thử tìm đi, giết nó khéo khéo để trứng phòi ra ngoài, thường là khoảng 6-7 cái, trắng trắng, nhỏ bằng cái đầu kim thôi nhưng bóng và mọng nước, có thể đem ra giết từng cái trứng một, cảm thấy nó nổ ở trên móng tay, thú vị lắm. Rận cái chạy chậm hơn, ù lì hơn, nhanh chết hơn và đốt ít đau hơn.

Còn bọn rận đực thì trái lại, nhanh như cắt, chạy khoẻ, nhảy cao và đốt đau nhói. Ờ, mà khi bắt rận, kỵ nhất là để rận nhảy khỏi người con mèo, vì khi đã ở bên ngoài nó không bò nữa mà nhảy. Có khi thấy nó nhảy thẳng lên mặt mình, nhưng chưa kịp bắt nó đã nhảy đi chỗ khác. Sổng 1 con rận ra ngoài là 90% thua nó. Mà nếu nó đã chui được vào người mình thì ôi thôi. Thử tưởng tượng cảm giác bạn đang đi xe trên đường, thấy ở thắt lưng buồn buồn, tiếp theo là nhoi nhói, mà lúc đấy thì không thể dừng lại bắt được, chỉ có thể đưa tay gãi từ bên ngoài mà như thế chả ăn thua gì với nó. Khi về được đến nhà thì ở thắt lưng đã có 1 dãy 5-6 nốt to bằng đầu ngón tay, sưng và ngứa cái cảm giác ngứa rất đặc trưng của rận đốt ! Còn con rận thì đã no nê phè phỡn và cao chạy xa bay ở đâu không biết !

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Mèo béo: Feb 24 2005, 02:35 PM


--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mèo béo
post Feb 24 2005, 02:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #35

Hakunamatata


Nhóm: Cầu vồng
Số bài viết: 4.596
Tham gia từ: 3-April 04
Thành viên thứ: 1.421

Tiền mặt hiện có : 85.249$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Bài của bác Meoxu taz.gif

Bắt rận đem lại cực khoái không thể chối cãi, nhưng ngoài ra bên cạnh đó tuốt trứng rận cũng đem lại một khoái cảm nhất định. Đối tượng này thì bị động hơn . Nó nằm 1 dãy gồm những hạt nhỏ màu nâu đậm, tuốt được 1 chùm to thì sướng không kém bắt được rận béo. Giết trứng rận cũng đòi hỏi kỹ thuật cao không kém giết rận thậm chí còn cao hơn vì ta thường chủ quan là nó không chạy được, khi mà trứng quá cứng và trơn như 1 hạt cát nó sẽ trượt giữa móng tay và bắn tung đi xa lắc có trời mới tìm thấy. Phải lựa thế để nó ko bắn đi được, nhấn mạnh móng tay nó nổ lép bép để lại trên móng tay 1 dãy các chấm đỏ thẫm bẹp dí. Nếu sau đó ta đi rửa tay những chấm đó hòa với nước thì sẽ thành máu. Cảm giác lật cổ con mèo lên một rừng trứng ngổn ngang khiến ta không biết bắt đầu từ đâu thật tuyệt w00t.gif


--------------------
http://i2.photobucket.com/albums/y25/Alcool11/b05da6ac.gif




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
xalacxalo
post Feb 24 2005, 06:44 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #36

Phi lý, hết sức vô lý


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 531
Tham gia từ: 18-December 03
Thành viên thứ: 1.323

Tiền mặt hiện có : 64.261$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



QUOTE(xalacxalo @ Jan 7 2005, 06:39 PM)
Kỳ I: Hút thuốc

Giờ thì tôi hoàn toàn khách quan, công minh và hồ đồ quan sát một thú vui của đàn ông (và của tôi một thời, mở ngoặc tôi không phải đàn ông): hút thuốc.
Thực tế trong số những ng­ười tôi yêu quý có cả ng­ười hút thuốc và ng­ười không hút thuốc, nh­ưng nói WHO bỏ quá cho, tình cảm của tôi vẫn nghiêng về những người hút thuốc và đây là số đông. Ừ, th­ường cái gì nhiều nhiều, to to mình vẫn thích hơn. Các bạn tôi ơi, còn nhớ hôm đi uống r­ượu chân gà d­ưới chân t­ượng đài quyết tử quyết sinh bờ hồ không? Bạn tôi giơ hai cái chân gà n­ướng cuối cùng lên cho tôi chọn một, tôi chọn ngay và bạn tôi c­ười hi hí bảo: Bây giờ thì Quyên biết CH thích cái to rồi.
Nếu cho tôi bổ sung vào cái list 33 lúc vui của Kim Thánh Thán (trong đó có một thú vui như­ thế này: Có ba bốn mảng phong lở ở một chỗ kín, thỉnh thoảng đóng cửa lấy thuốc nóng rửa. Chẳng cũng khoái ư­?) thì tôi sẽ viết: Vào quán cà phê thấy một ng­ười con trai ngồi một mình trong góc với ly đen mặt mày thanh thóat mẫn tiệp nh­ưng ủ ê bộ dạng như­ thất tình, chốc chốc lại lơ đãng cuống quýt rít một hơi thuốc rồi nhả khói như­ một tiếng thở dài, mình ngồi đau lòng chăm chú quan sát mà anh ta như không hề hay biết, chẳng cũng khoái ­ư?
Theo logic học tôi có thể suy ra một ng­ười không hút thuốc thì gia đình không hạnh phúc nh­ư thế này: Anh ta không hút thuốc nên trong nhà không có gạt tàn, bạn bè thân hữu đến nhà có hai loại, loại thứ nhất không thấy có gạt tàn lấy làm e ngại nên không dám hút thuốc, nói dăm ba câu ch­ả đâu vào đâu đã vội vàng quay gót không một lời giải thích, vợ chồng sinh nghi kỵ về đức hạnh vốn đã chẳng lấy gì tốt đẹp của nhau, loại thứ hai bản lĩnh hơn vô t­ư hút thuốc vẩy tàn đót lung tung ra nền trải thảm xám tro sang trọng, vợ chồng cằn nhằn lẫn nhau anh (cô) giao thiệp với cái loại vô văn hóa, mất lịch sự. Thế là sinh bất hòa.
Tôi rất đắc ý khi đọc được một câu của Thackeray Hội chợ phù hoa nói thế này: Bậc triết gia cầm điếu thuốc thì có vẻ minh triết hơn lên, còn kẻ ngu độn hút thuốc thì câm cái miệng lại. Và thế là tôi có thêm một thú vui mạo hiểm là nhìn ng­ười hút thuốc mà đoán xem hắn thuộc loại gì trong số hai loại trên.
Thật ra tôi cũng không thể hiểu cái chất nicotine ấy có cái quái gì mà lại lôi cuốn đàn ông đến như­ thế, như­ng tôi cũng nhận thức được rằng nếu có ràng buộc tình cảm với một chàng nghiện thuốc lá thì dù có khó chịu đến bao nhiêu cũng đừng có ngu gì mà đư­a ra sự lựa chọn có hai khả năng với chàng: hoặc là em hoặc là thuốc lá. Để tôi thử xem nhé: Đàn ông hút thuốc khi đang gặp bế tắc, muốn minh trí hơn để xét đóan sự việc, hút khi đang stress muốn thư­ giãn, hút khi muốn tập trung vào một công việc đơn điệu, hút khi chẳng biết làm gì khác ngòai hút thuốc,... và hút khi lúng túng chẳng biết bắt đầu từ đâu với ng­ười con gái đa cảm đa tình ngồi đối diện. Mà những chuyện trọng đại vô bổ kia chiếm đến hai phần ba quãng đời của một ng­ười đàn ông (một phần ba còn lại kia để hưởng thú vui tao nhã khác là ngủ) thì còn đâu chỗ đứng cho bạn trong quãng đời 70 năm phươ­ng tr­ưởng từ tuổi 15 của anh ta mà yêu sách này nọ?
Cuối cùng, ng­ười hút thuốc có một attractiveness riêng mà Phạm Thị Ngọc Liên đã viết như­ thế này:
Cởi áo bên góc v­ườn khuya
Bỗng nhớ thươ­ng Hà Nội quá
Ta về đây nào ai hay
Môi thèm nụ hôn thuốc lá.
 

pimp.gif  pimp.gif  pimp.gif  pimp.gif

Bài này tôi có đọc được ở 1 người bạn gửi cho, trong đấy có thêm vào đoạn trong ngoặc đơn, tôi không hề thêm đoạn ấy vào. Và lúc đọc bài, tôi nghĩ đây có thể là bài của L.C. H, vì người bạn post bài này là 1 nick khác.

Rồi cũng do vô tình và quên nên tôi chưa ghi chữ ST, chứ chả cần gì phải để "câu", "kéo" chị em nơi đây cả. Thế thôi. Tôi rút kinh nghiệm cho việc này.


--------------------
Tôi không biết cậu, cậu không biết tớ, vậy tớ kí làm gì.
Tớ là tớ. Thế nhá.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
CAM
post Mar 28 2005, 03:56 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #37

Phải ăn kiêng thôi!


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 195
Tham gia từ: 13-August 02
Thành viên thứ: 146

Tiền mặt hiện có : 93.456$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(yuyu @ Jan 8 2005, 02:39 AM)
QUOTE
Giờ thì tôi hoàn toàn khách quan, công minh và hồ đồ quan sát một thú vui của đàn ông (và của tôi một thời, mở ngoặc tôi không phải đàn ông): hút thuốc.



Người viết bài trên chắc chưa đi nước ngoài, họăc chỉ mới đi sang Tầu ....? Bởi vì đúng là ở Việt Nam, Trung Quốc, đa số đàn ông thút thuốc. Nhưng ở các nước phương Tây, sở thích đó lại của đàn bà. Thậm chí cả rượu, phụ nữ phương Tây cũng xài không kém gì đàn ông, nếu không muốn nói là hơn. Vì uống gần gần bằng đàn ông cũng coi là hơn rồi. Nói chung đàn ông phương Tây sống lành mạnh hơn hẳn đàn ông ở Việt Nam. Một mặt vì do xã hội văn minh qui định nếp sống. Đa số phải lái xe, mà rượu là một thứ bị cấm rất gắt gao, nên dần thành thói quen, họ làm chủ được vấn đề này. Vả lại chủ nhân mà hút thuốc thì cái xe sau này nếu muốn bán rất mất giá, vì mùi thuốc lá bám rất kỹ và rất khó chịu trong xe.
Thứ nữa là bản sắc người phương Tây sống thực tế và văn minh hơn người Việt. Họ không mắc bệnh sĩ hão và ngu xuẩn như người Việt, tự hào họăc dễ bị khích bác vì những cái vớ vẩn " Nam vô tửu như kỳ vô phong". Trong khi đó Nam giới người Việt vừa yếu về thể lực lại kém về nhân cách, đặc biệt bệnh sĩ trở thành quốc nạn và bản sắc dân tộc đậm đà Việt Nam. Có thể nói so với phương Tây, người Việt bị suy nhược cả về thể xác và tâm hồn.
Sau nữa là do chất lượng cuộc sống. Hút thuốc chẳng qua là sở thích. Đã đành thế. Nhưng ở Việt Nam việc hút thuốc trở nên thinh hành vì môi trường sống, môi trường văn hóa rất nghèo nàn, đơn điệu. Ở Việt Nam có ít tiền thì khổ đã đành, mà có nhiều tiền cũng chẳng thể sướng được, ngoai việc tự sướng, thì thực chất môi trường văn hóa nghèo nàn của xã hội Việt Nam làm người ta chẳng biết tiêu tiền vào việc gì đích đáng. Quanh đi quẩn lại thì chỉ mấy thứ vật chất tầm thường : quần áo, xe cộ, ăn uống, hút hít, nhảy nhót, ôm ấp ... là hết.
Tất nhiên dạo gần đây thì ngày càng có nhiều người biết hưởng thụ văn hóa như đi du lịch chẳng hạn. Nhưng số đó còn rất ít. Đi du lịhc thế giới thấy người châu Á khá nhiều, nhưng chủ yếu là Nhật, Đại Hàn, bây giờ có thêm Tầu. Nhưng Việt Nam hầu như chẳng có ai đi từ trong nước. Nếu có người Việt đi du lịch, hầu hết là người đã định cư ở nước ngoài. Nói tóm lại, sở thích và bản sắc của người Việt nói chung là mờ nhạt và tầm thường.

Thằng bạn tớ, mới đi học Tây 1 năm thôi, gọi điện về bảo: "Ăn c... chó Tây lâu ngày sẽ bị ngấm đấy!"



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dân làng Ven
post May 8 2005, 09:59 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #38

Triển Chiêu của Khoai
Group Icon

Nhóm: Bá Hộ làng Ven
Số bài viết: 2.306
Tham gia từ: 5-May 05
Đến từ: from Heaven
Thành viên thứ: 1.704

Tiền mặt hiện có : 318.361$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(M @ Feb 23 2005, 05:02 PM)
Ok, chuyện nhỏ. Mình xin lỗi vì không biết là các chị em bạn mình không tham gia ở Trại cá sấu nên đùa linh tinh! Mong bạn tao_meo hạ hỏa.
(trại cá sấu viết tắt thì lại thành TCS mới hay chứ)

---------------


TCS nghe cứ như Trịnh Công Sơn,không được,cá sấu là cá sấu sao lại lài CS được,viết tắt thế mấy cái Box nhạc Trịnh điên lên kiện cho thúi đầu...TCS nghe cũng như Tổ Cảnh Sát ý sp_ike.gif nghe lại nhớ cái xe Mipha vẫn còn nằm tại kho chưa nộp phạt để lãnh ra nữa... cry1.gif dành dụm mãi mới mua được cai xe ohgirl.gif


--------------------

mik



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Dân làng Ven
post May 8 2005, 10:11 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #39

Triển Chiêu của Khoai
Group Icon

Nhóm: Bá Hộ làng Ven
Số bài viết: 2.306
Tham gia từ: 5-May 05
Đến từ: from Heaven
Thành viên thứ: 1.704

Tiền mặt hiện có : 318.361$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(CAM @ Mar 28 2005, 03:56 PM)
QUOTE(yuyu @ Jan 8 2005, 02:39 AM)
QUOTE
Giờ thì tôi hoàn toàn khách quan, công minh và hồ đồ quan sát một thú vui của đàn ông (và của tôi một thời, mở ngoặc tôi không phải đàn ông): hút thuốc.



Người viết bài trên chắc chưa đi nước ngoài, họăc chỉ mới đi sang Tầu ....? Bởi vì đúng là ở Việt Nam, Trung Quốc, đa số đàn ông thút thuốc. Nhưng ở các nước phương Tây, sở thích đó lại của đàn bà. Thậm chí cả rượu, phụ nữ phương Tây cũng xài không kém gì đàn ông, nếu không muốn nói là hơn. Vì uống gần gần bằng đàn ông cũng coi là hơn rồi. Nói chung đàn ông phương Tây sống lành mạnh hơn hẳn đàn ông ở Việt Nam. Một mặt vì do xã hội văn minh qui định nếp sống. Đa số phải lái xe, mà rượu là một thứ bị cấm rất gắt gao, nên dần thành thói quen, họ làm chủ được vấn đề này. Vả lại chủ nhân mà hút thuốc thì cái xe sau này nếu muốn bán rất mất giá, vì mùi thuốc lá bám rất kỹ và rất khó chịu trong xe.
Thứ nữa là bản sắc người phương Tây sống thực tế và văn minh hơn người Việt. Họ không mắc bệnh sĩ hão và ngu xuẩn như người Việt, tự hào họăc dễ bị khích bác vì những cái vớ vẩn " Nam vô tửu như kỳ vô phong". Trong khi đó Nam giới người Việt vừa yếu về thể lực lại kém về nhân cách, đặc biệt bệnh sĩ trở thành quốc nạn và bản sắc dân tộc đậm đà Việt Nam. Có thể nói so với phương Tây, người Việt bị suy nhược cả về thể xác và tâm hồn.
Sau nữa là do chất lượng cuộc sống. Hút thuốc chẳng qua là sở thích. Đã đành thế. Nhưng ở Việt Nam việc hút thuốc trở nên thinh hành vì môi trường sống, môi trường văn hóa rất nghèo nàn, đơn điệu. Ở Việt Nam có ít tiền thì khổ đã đành, mà có nhiều tiền cũng chẳng thể sướng được, ngoai việc tự sướng, thì thực chất môi trường văn hóa nghèo nàn của xã hội Việt Nam làm người ta chẳng biết tiêu tiền vào việc gì đích đáng. Quanh đi quẩn lại thì chỉ mấy thứ vật chất tầm thường : quần áo, xe cộ, ăn uống, hút hít, nhảy nhót, ôm ấp ... là hết.
Tất nhiên dạo gần đây thì ngày càng có nhiều người biết hưởng thụ văn hóa như đi du lịch chẳng hạn. Nhưng số đó còn rất ít. Đi du lịhc thế giới thấy người châu Á khá nhiều, nhưng chủ yếu là Nhật, Đại Hàn, bây giờ có thêm Tầu. Nhưng Việt Nam hầu như chẳng có ai đi từ trong nước. Nếu có người Việt đi du lịch, hầu hết là người đã định cư ở nước ngoài. Nói tóm lại, sở thích và bản sắc của người Việt nói chung là mờ nhạt và tầm thường.

Thằng bạn tớ, mới đi học Tây 1 năm thôi, gọi điện về bảo: "Ăn c... chó Tây lâu ngày sẽ bị ngấm đấy!"
*


Ăn cờ....chó tây laugh1.gif các bác dùng từ hay quá...hay cứ nói trắng ra như em này(dân ngu cu đen dánh dậm bờ sông ven làng) là : Cái loại liếm đít tây,tây trằng tây đen,tây Anggola,tây già tây trẻ,tây Italia tây Thổ nhĩ kỳ tây gì cũng liếm... laugh1.gif nên mới fát biểu về con người VN như thế đấy các bác ạ...ấu trĩ quá,thương thay cho 1 người vẫn còn nói tiếng Việt và post bài = tiếng Việt,vậy mà......thua cả thằng đánh dậm


--------------------

mik



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thanh Niên · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang « < 2 3 4
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC