Mùa Thu ở Nhật Bản, Yên tâm, không có ảnh gái đâu, bà con vào xem đê !
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Mùa Thu ở Nhật Bản, Yên tâm, không có ảnh gái đâu, bà con vào xem đê !
SyncMaster |
Oct 8 2005, 11:18 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô. Tiếng thu - Lưu Trọng Lư Vâng, mùa thu là mùa mà người ta ít để ý đến nhất vì nó nằm gối giữa mùa hạ và mùa đông, nó không nóng bức như hạ và cũng không lạnh giá như đông, nó mát mẻ, êm đềm và quyến rũ... Có lẽ ngoài trẻ con ra thì chỉ có giới văn nghệ sỹ là nhớ nhung mong chờ mùa thu tới, nhất là những nhà thơ, mỗi chiếc lá vàng rơi là một nhát kim đâm phập vào tim, đau buốt. Sìn không phải trẻ con, cũng chẳng là nhà thơ, nhưng Sìn thích gái Nhật, mô hình chung là thích các giá trị Nhật, bác nào có thâm niên trong làng chắc hẳn đều biết điều đó. Nhân dịp vớ được vài trăm cái photo về xuân hạ thu đông và những món ăn đặc trưng của nước Nhật, Sìn quyết định lựa ra những tấm hình đẹp nhất để các bác vừa nhâm nhi chén nước chè vừa thưởng thức. Xin mở đầu bằng những tấm ảnh về mùa thu ở một miền xa xôi xinh đẹp nọ của xứ sở mặt trời mọc. Trong làng có vài bác đang ở Nhật, nếu có thể mời các bác bỏ chút thời gian chú thích hay bình luận cho vui thì tốt quá. -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
SyncMaster |
Oct 8 2005, 11:21 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
SyncMaster |
Oct 8 2005, 11:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
SyncMaster |
Oct 8 2005, 11:23 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
SyncMaster |
Oct 8 2005, 11:24 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
SyncMaster |
Oct 8 2005, 11:25 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
SyncMaster |
Oct 8 2005, 11:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
SyncMaster |
Oct 8 2005, 11:27 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
SyncMaster |
Oct 8 2005, 11:28 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
SyncMaster |
Oct 8 2005, 11:29 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |