Xin Lỗi Chịu Hổng Có Nổi !, trăm năm trong cõi ng` ta, mua vui cũng đc 1 vài trống canh
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Xin Lỗi Chịu Hổng Có Nổi !, trăm năm trong cõi ng` ta, mua vui cũng đc 1 vài trống canh
nicochiphai |
Jan 14 2010, 02:03 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#121
|
Truyền nhơn Thích Đạo Văn Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 675 Tham gia từ: 10-August 06 Đến từ: Zimbabwe Thành viên thứ: 2.588 Tiền mặt hiện có : 345.591$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
ảnh chộp ở nhạc ziện hà lội
-------------------- Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa |
Mip |
Jan 14 2010, 04:02 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#122
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
-------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Tit |
Jan 14 2010, 04:45 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#123
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
-------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Mip |
Jan 15 2010, 05:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#125
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
-------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
nicochiphai |
Jan 15 2010, 10:51 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#126
|
Truyền nhơn Thích Đạo Văn Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 675 Tham gia từ: 10-August 06 Đến từ: Zimbabwe Thành viên thứ: 2.588 Tiền mặt hiện có : 345.591$ Số tuần chưa đóng thuế : 3 Bình chọn : |
Cái nì ở SG thỉnh thoảng cũng có, nhưng phổ biến hơn là "xe máy được phép đi thẳng khi đèn đỏ". Ở SG có vài nơi đèn đỏ được phép... quẹo trái (thực ra vì những chỗ này đèn có đèn riêng cho phép quẹo trái hay không D ), vd trên đường Điện Biên Phủ khúc chuẩn bị ra khỏi SG. -------------------- Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa |
Mip |
Jan 15 2010, 11:06 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#127
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Nhớ hồi xưa có đợt bà con than phiền vì ở ngoài Hà Nội, đèn đỏ được rẽ phải nhưng vào Sài Gòn thì bị các chú phạt túi bụi hí hí.
Với lại nghe nói thời xa xôi đấy (cách đây khoảng 15 năm) thì vào SG, thấy cha nào vượt đèn đỏ thì khả năng dân Bắc Kì là lớn há há không biết thực hư ra sao -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
nhatminh |
Jan 15 2010, 11:46 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#128
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 86 Tham gia từ: 24-November 09 Thành viên thứ: 12.752 Tiền mặt hiện có : 12.268$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
haha bó tay! |
nhatminh |
Jan 16 2010, 03:00 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#130
|
Newbie Nhóm: Dân ngụ cư Số bài viết: 86 Tham gia từ: 24-November 09 Thành viên thứ: 12.752 Tiền mặt hiện có : 12.268$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Economic Stimulus
Có một ông khách vào một khách sạn nhỏ thuê phòng. Ông khách đưa $100 cho ông chủ khách sạn và xin xem phòng. Trong lúc ông khách xem phòng, ông chủ khách sạn cầm $100 chạy qua hàng thịt heo để trả nợ tiền mua thịt cho nhà hàng. Sau khi lấy $100 ông hàng thịt chạy nhanh đến lò mổ để trả tiền thịt còn thiếu mấy hôm trước. Ông lò mổ sau khi có $100 liền chạy tới nhà ông nông dân nuôi heo trả tiền mua mấy con heo tuần trước. Ông nông dân có tiền, liền lén vợ chạy qua trả cho cô gái điếm cuối xóm mà mình thiếu mấy hôm nay. Nhận được tiền, cô gái điếm liền thay quần áo chạy tới khách sạn trả tiền phòng mà mình còn thiếu một đống chưa thanh tóan. Ông chủ khách sạn lúc đầu cầm $100 thì cũng là lúc vị khách kia xem phòng xong và quyết định không thuê. Người khách nhận lại tờ $100 và rời khách sạn. Chỉ vào xem phòng thôi, vị khách đã làm cho cả xóm kia không còn nợ nần. Bó tay! |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |