Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

21 Trang < 1 2 3 4 > »  

· [ ] ·

 Only for Violin

Hưng
post Oct 18 2002, 12:15 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Unregistered









Bác Kreisler hơi bị lắm tài đấy. Bố bác ấy hình như là bác sĩ, mà là bác sĩ gia đình của Sigmund Freud đấy. Bản thân Kreisler cũng tốt nghiệp ngành Y và tìm hiểu nhiều về Triết, nghệ thuật .v.v nữa. Em không thấy có đoạn nào nhắc đến chuyện bác ấy đi lính cho Hitler. Chứ còn biểu diễn dưới thời Hitler này nọ thì chả phải đâu xa- Furtwaengler và Karajan là hai bác là Hitler rất mê. Sau thời Hitler cả Karajan và Furtwaengler bị nghỉ việc một thời gian. Furtwaengler thì mất ngôi chỉ huy giàn nhạc Berlin còn Karajan cũng mất vị chí ở München thì phải.
Sau khi được đưa đi "lánh mặt vài năm" hai bác ấy lại được mời trở về. Bác Furtwaengler làm chỉ huy trưởng cả Berliner Philharmoniker lẫn Wiener Philhamorniker ;D cơ đấy.
Em Mae thì thôi rồi khỏi nói. Ngoáy cứ gọi là như chong chóng. Chắc các vị hàn lâm đầu hói ngồi dưới phải lắc cả tròng mắt, cổ và lưỡi theo điệu lắc mông của em Mae may ra mới kịp. ;D Nói chung em Mae được dân cổ điển coi là hạng... ;D của nghệ thuật. Hay có thể gọi là nghệ thuật hạng 4 gật gù. :'(
Chú Yo Yo Ma, Perlman hay bọn bây giờ nói chung thu nhiều cái cũng vì tiền. Loại Nigel Kenedy hay Andre Rieu cũng mới chỉ là Pop-classic thôi chứ chưa có ai máu lửa như em Mae. >:(



Go to the top of the page
+
Milly
post Oct 18 2002, 01:34 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Unregistered









Hic, bác Yo Yo Ma thì đúng đang là đỉnh cao bây giờ, nhưng em không thích bác ấy biểu diện nhiều loại show quá, làm cây đàn cello mất thiêng đi. Tiếc !



Go to the top of the page
+
1dc7
post Oct 18 2002, 02:01 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Thằng Kennedy thương mại, trình độ nó thế nào cơ? Thấy ảnh nó quảng cáo cầm cây violin bằng găng tay bảo hộ lao động há mồm ra cắn đàn, nhìn ghét quá.

Anh dịch một đoạn về Jascha Heifetz từ booklet CD Heifetz reDiscovered.

JASCHA HEIFETZ
by Eric Wen

Cho đến nay tên tuổi của Jascha Heifetz (1901-1987) vẫn giữ ảnh hưởng lớn nhất đến nghệ thuật chơi violin từ sau Pananini. Sắc thái âm thanh tiếng đàn của ông rộng lớn và đa dạng, kết hợp với sức mạnh bạo liệt và không bao giờ mắc lỗi. Về tài năng kỹ thuật, Heifetz đứng riêng một mình ở đẳng cấp của mình, và ngay từ buổi bình minh của sự nghiệp, cái tên Heifetz đã nhanh chóng đồng nghĩa với sự hoàn hảo của nghệ sĩ violin. Fritz Kreisler đã một lần thừa nhận rằng kỹ thuật của người đồng nghiệp trẻ tuổi của mình "bắt đầu ở điểm ông kết thúc." Còn George Bernard Shaw sau khi nghe buổi trình diễn ra mắt của Heifetz tại London đã viết một bức thư khuyên rằng thay vì cầu nguyện mỗi tối hãy đánh sai một nốt nhạc.

Sinh ra tại Vilna (tức Vinhuytx), thời đó còn thuộc Nga, Heifetz bắt đầu chơi violin từ khi lên 3 tuổi, và sau đó lên St. Petersburg để học trường dành cho các học sinh ngôi sao của Leopold Auer. Ở tuổi 11, danh tiếng của Heifetz đã tràn ngập châu Âu sau khi biểu diễn Concerto của Tchaikovsky cùng Artur Nikisch và Berlin Philhamornic. Và chính sự tiếp nhận của Bắc Mỹ sau đó đã chính thức khẳng định Heifetz là một trong những cây violin lớn nhất của thời đại này. Báo chí đưa tin liên tiếp về cuộc hành trình từ Nga của gia đình nhà Heifetz qua Siberia, Nhật Bản và California, cuối cùng chàng thiếu niên Heifetz đã đến New York vào mùa hè 1917. Buổi biểu diễn ra mắt tại Carnegie Hall đã làm thoả mãn mọi trông đợi, nối tiếp bởi một làn sóng các bài báo ca ngợi. Nhà phê bình danh tiếng Herbert F. Peyer tuyên bố: "Kreisler là vua, Heifetz là nhà tiên tri."

Đáng kể trong thời kỳ này là việc người ta so sánh ông với Kreisler. Sau khi nghe cậu bé 11 tuổi Heifetz biểu diễn ở Berlin năm 1912, Kreisler đã than vãn với các đồng nghiệp của mình: "Có lẽ tất cả chúng ta nên bẻ gẫy cây vĩ cầm bằng đầu gối của mình!" Trên thực tế, chỉ 5 năm sau, Heifetz đã thay thế Kreisler trong việc ảnh hưởng đến công chúng Mỹ. Nhưng điều này có liên quan nhiều hơn đến không khí chính trị thời kỳ này hơn là trình độ của hai nghệ sĩ. Đã từng phục vụ sĩ quan trong quân đội Áo, Kreisler trở thành nạn nhân của phong trào cuồng chiến sau khi Mỹ nhảy vào Chiến tranh Thế giới thứ Nhất vào năm 1917. Nhiều buổi biểu diễn của ông bị tẩy chay, cuối cùng ông rút lui hoàn toàn khỏi sân khấu biểu diễn Mỹ. Buổi biểu diễn ra mắt rực rỡ của Heifetz tại Carnegie Hall đến đúng thời điểm, và sự nổi tiếng của Heifetz tăng lên tỉ lệ nghịch với sự rút lui của Kreisler. Sau khi chiến tranh kết thúc, danh tiếng của Kreisler trở lại, và Heifetz, khi đó vẫn ở tuổi thiếu niên, đã trở thành nghệ sĩ violin được trả lương cao nhất thế giới. Ông ký hợp đồng độc quyền với hãng Victor Talking Machine (sau này là RCA Victor), một hợp đồng sau này kéo dài hơn nửa thế kỷ, hợp đồng dài nhất giữa một nghệ sĩ độc tấu và một hãng thu thanh...


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hưng
post Oct 18 2002, 02:38 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Unregistered









Ngày xưa em chỉ có một đĩa chú Kennedy chơi mấy cái bài hát của The Doors nên không biết là so với hội Perlman thì trình độ của hắn thế nào. Nói chung chú này cũng thuộc dạng giống kiểu em Mae. Mấy cái đĩa thu Vivaldi 4 Seasons với các kiểu khác của hắn cũng không bị phỉ báng lắm. Chắc là trình độ cũng khá. Mí lại cũng học Juilliard School of Music với Dorothy DeLay ra thì chắc chả phải loại em chã đâu. laugh.gif
Cái hình hắn cắn cái đàn chỉ là cái đàn mới làm cỡ độ $10K là nhiều thôi không phải cái Stradivari hắn có đâu. Bố bảo cũng chả dám cắn cái đàn đấy ;D.
Nghe Kreisler chơi mà không quen, tức là dân học Violin bây giờ, ảnh hưởng lối chơi kỹ thuật và chính xác, thì có lẽ thấy hắn đánh rất amateur. Anh bạn em bảo là hắn đánh mấy cái Beethoven's và Brahms.. Concerto như thế để thi học kỳ hay thi tốt nghiệp các trường nhạc bây giờ thì chắc chắn trượt đầu nước ;D. Mỗi tội, tiếng đàn của hắn hay quá, em không tài nào không mê cho được. Ngoài ra còn có Szeryng và Oistrach cũng là những nhân vật em ưa thích. Giờ có thêm chị Mutter ( vừa nghe lại cái 4 Seasons chị ấy chơi tâm trạng quá, mê luôn ??? ) Còn các bác khác, làm ơn, kệ. ;D



Go to the top of the page
+
Milly
post Oct 18 2002, 02:47 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Unregistered









Hic, hay nhờ, em cảm ơn bác 1dc7 ạ :laugh.gif

Nhớ ngày xưa, trưa nào em cũng bị nện vào tai, nào là Oistrak, nào là Perlman... Chị Mutter là em nghe về sau, em hơi bị nhiều đĩa của chị ấy. Kreisler, Kennedy nếu em nhớ không nhầm thì hình như em cũng chưa nghe. Khiếp, các bác ở đây biết nhiều thật sp_ike.gif



Go to the top of the page
+
Milou
post Oct 18 2002, 03:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Có ai nghe cái này chưa? Toàn những bài vĩ đại của Paganini không à .
http://inkpot.com/classical/pagavnwk.html
NICCOLÒ PAGANINI (1782-1840) Works For Violin and Orchestra
Variations on 'The Carnival of Venice'
Larghetto Con Passione
Moto perpetuo
Andante Amoroso
'Moses' Variation on theme by Rossini
Sonata per la Gran Viola
Sonata Varsavia
Sonata Maria Luisa Sul Sol
Polacca con Variazioni
Balletto Campestre - Variations

SALVATORE ACCARDO violin
Chamber Orchestra of Europe conducted by Franco Tamponi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
1dc7
post Oct 18 2002, 01:50 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



nhầm một chữ nên thành dịch sai, La ronde des lutins nghĩa là Điệu nhảy của lũ tiểu quỷ :P ???


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hưng
post Oct 18 2002, 05:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Unregistered









Thật sự, nghe cái Polonaise Brilliant của Wieniawski thì quen quá rồi nhưng cái "La ronde des lutins" thì em chả khoái lắm vì em giờ ghét cái gì kỹ thuật lắm. ;D



Go to the top of the page
+
1dc7
post Oct 18 2002, 05:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Đây, chân dung "tên quỷ sứ" Jascha Heifetz thời niên thiếu, anh scan từ bìa trong đĩa nói trên. Nửa ngày nữa nó sẽ thành avatar của anh.

user posted image


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
1dc7
post Oct 18 2002, 06:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 138
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 473

Tiền mặt hiện có : 638$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Thx. Không fải, anh có rồi nhưng có lý do riêng giữ cái cũ thêm 1 lát. laugh.gif


--------------------
He did come, he did play...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Âm nhạc - Hội họa · Bài mới tiếp theo »
 

21 Trang < 1 2 3 4 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC