Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

7 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Karaoke, Chương trình Hát Cho Nhau Nghe

Tit
post Dec 28 2005, 07:34 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Hôm nay, tại phòng karaoke làng ta đã diễn ra (bột phát) 1 sự kiện văn hoá rất có ý nghĩa đối với đời sống văn hoá tinh thần của dân làng. Đó là chương trình liên hoan văn nghệ xuyên lục địa leuleu.gif Với các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm tính chất văn hoá dân tộc Vn.

Chương trình bao gồm các tiết mục ca múa dân gian, hát chèo - Timo, hát vọng cổ - Timo, hát đối - Timo&Cỏ. Ngoài ra, các nam thanh nữ tú làng ta còn đua tài với các tiết mục nhảy rap (do Timo thể hiện), thi thố trình độ tiếng Anh qua việc tán tỉnh Boss-jr của bác Trade - tiết mục này cũng do Timo thể hiện. Chương trình được dẫn dắt rất sôi nổi, gây nhiều tiếng cười cho khán giả, nhờ tài năng MC - Trí Mồ laugh.gif (Tóm lại, Timo làng ta là người rất đa tài trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật laugh1.gif)

Em Tít thể theo yêu cầu của một vài người, xin làm reporter... Nhưng thú thật mà nói, em Tít trình độ viết văn tả kém cực, nên đảm bảo không tái hiện hết được không khí sôi nổi của buổi liên hoan văn nghệ vừa qua của dân làng ta leuleu.gif Em cứ viết, đến đâu thì đến... Thiếu gì xin các bác bổ xung cho

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tit: Dec 28 2005, 07:36 AM


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Dec 28 2005, 08:17 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Vào khoảng 10h tối (giờ Vn) Em Tít sau khi đánh chén bữa tối, nhân thể đang dịp nghỉ lễ nhàn hạ không có việc gì làm nên lê la vào phòng karaoke của làng để giải trí. Không ngờ rằng bữa nay cũng có nhiều người nhàn cư vi bất thiện như em Tít laugh.gif kéo nhau vào đó cả thảy hơn chục nhân vật, già trẻ gái trai đủ cả. Kẻ đứng người ngồi, trai thanh hát hò gái lịch múa phụ hoạ laugh1.gif ... Sau một hồi, thấy chất lượng phòng hát của làng không đảm bảo, mà nhu cầu hát hò đong đưa nhau lại lên cao trào, nên dân làng rủ nhau lên phố huyện chui vào nhà hàng karaoke của ông Yêu Iem Mãi, tiếp tục chương trình văn nghệ, tạm gọi tên là "Chương Trình Văn Nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân 2006" wub.gif

Mở màng, ladymeomuop nhảy lên sân khấu giật microphone... Cô cười nói rất sung sướng, thông báo với dân làng về sự kiện 3 ngày liền cô trúng số, giàu nứt đố đổ vách, dành được danh hiệu người giàu nhất làng Ven. Nhưng đồng thời, cô cũng tuyên bố hùng hồn rằng, cô sẽ không lì xì cho ai đồng xu sứt nào hết, cũng không làm từ thiện từ theo gì. Tiền đó cô để dưỡng già... Dưỡng già không hết cô để lại thừa kế cho con mèo béo của cô read.gif Nói xong 1 hồi, chưa kịp để ai phản ứng gì, ladymeomuop xin cáo từ với lý do phải lên huyện tham gia cuộc họp doanh nhân trẻ tài năng (Cô có hỏi vớt vát 1 câu rằng có ai được mời đi dự ko? Timo ti toe khoe rằng: tớ cũng dân Am đây, nhưng nghèo nên không ai mời về dự cả sp_ike.gif

Ladymeomuop đi khỏi, Timo chạy lên cầm ngay lấy microphone, và bắt đầu thể hiện tài năng MC của mình (kể từ đó, khó ai có thể giằng lại mic từ tay anh w00t.gif ) Timo ký tên lên danh thiếp khi vào phòng hát là "Nguyen Nguyen" khiến cho không ít người thắc mắc về cái tên của anh. Cán bộ nằm vùng Sing - Lý Đức ... Phá (tức phantastic) đã kết luận rằng, tên của Timo đặc sệt Vietnamien. Còn em Tít thì cải chính lại rằng, chính xác tên của Timo là Nguyễn Nguyên, tức Nguyễn Y Vân, tức (again) Vẫn Y Nguyên sp_ike.gif gọi ghép lại là Nguyễn Nguyên

Chương trình ca nhạc sắp bắt đầu, mà các nhân vật quan chức và già làng vẫn một mực ngồi lại phòng karaoke ở làng để bàn chuyện ai đó ế chỏng gọng shuriken.gif, quyết không chịu theo thanh niên lên phố huyện hát hò. Bác Milou sau vài lần được Timo và Phá chạy bình bịch về đón, mặc dù đã khai báo ID nhưng vẫn nhất quyết tuyên bố là YIM của bác chỉ hoạt động theo giờ... giờ này không phải là giờ YIM hoạt động read.gif , hihi... Còn bác Trade thì hứa sẽ đến tham gia, sau khi rửa xong đốm bát 16 người ăn mà Boss của bác vừa giao nhiệm vụ cao cảm thiêng liêng dry1.gif

(thôi, em Tít đi ngủ đã, mai kể tiếp)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tit: Dec 28 2005, 08:22 AM


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Minh Tí
post Dec 28 2005, 07:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Khiếm miệng Nhã lòng


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.513
Tham gia từ: 31-August 05
Thành viên thứ: 1.939

Tiền mặt hiện có : 42.957$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Hì hì, hôm qua vui nhỉ, mỗi tội ecb hơi tham hát, nhưng cơ bản các bác em cũng ít nói quá đi.

Một số phát hiện mới :
1. Đã biết tên thật của Trát con.
2. Tít rất nhút nhát, động viên mãi mới thỏ thẻ vài câu. Nhưng giọng mềm, dễ thương. Mìn cứ yên tâm, giả như Mìn có nhát thật một thì Tít nhát hai. Quả này uống sâm banh dưới nến cứ cắm cúi mà ăn với uống thôi, có khi nhìn nhau còn rụt rè, nói chi đến cầm tay cầm chân hun hít nọ kia, khè khè. Mà hóa ra Tít rất trẻ, quá trẻ luôn, trẻ hơn 2,3 tuổi so với suy đoán. Hơn nữa lại ở rất gần. Khè khè, Mìn bác ơi, còi to cho vượt nhá. Bác em không nhanh chân là em sẽ ăn tối dưới nến với em Tít đó.
À mà có khi bác Sóng đã kịp ăn tối với Tít em rồi. Hừm, đánh du kích, chả báo cáo gì cho làng cả.

...

à mà ứ kể vội, để nghe Tít kể hay hơn, có đầu có đũa.



--------------------
http://i21.photobucket.com/albums/b267/mlan238/miyko8.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Dec 28 2005, 08:59 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :




Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, mọi người bắt đầu thi nhau húng hắng. Bắt đầu là giọng của MC timo. Khi anh cất giọng lên, ai đấy cũng đều ngạc nhiên về chất giọng... rất hồn nhiên của anh. Bác dandumuc đã vài lần hỏi han thắc mắc, rằng có thật đây là giọng của người đàn ông ở độ tuổi U40 hay ko? sp_ike.gif

Đang lúc dạo đầu mọi người hỏi thăm sức khoẻ lẫn nhau thì cụ Chánh Xơ Mít đi tới. Cụ bước vào, chào tất cả mọi người lượt, rồi thắc mắc ngay về 1 cái tên: "mi...." là em nào thế pirate.gif Khi được đáp lại rằng đó là 1 fans của cụ Chánh, lại sinh năm 81 nữa, thì cụ Chánh nhà ta bắt đầu bâng khuâng laugh.gif Cụ chọn chỗ ngồi đẹp nhất, rồi điềm tĩnh ngồi xuống ngắm các trai gái làng đua tài như trăm hoa đua nở....

Thấy cụ Chánh tới, em gái cụ tay bắt mặt mừng chạy ra đón, rồi lăn ra cười ằng ặc... Và thế là cuộc khẩu chiến giữa 2 chiến binh đóng quân tại Sinh bắt đầu... Cán bộ nằm vùng Lý Đức Phá rất nghiêm khắc phê bình, góp ý ngay với thanh nữ Mỳ tôm rằng đồng chí vừa ăn no xong không được cười khằng khặc, mà cười thì che bớt miệng lại... không được khoe đủ cả hàm răng ra như vậy w00t.gif Thanh Nữ Mỳ tôm cũng không phải tay vừa, liền đối đáp tức thì: Bác Phá nhớ vệ sinh răng lợi trước khi cười, hihi.... nhớ xỉa răng cẩn thận, hoặc ít nhất là vào đọc kỹ lại topic về bảo vệ sức khoẻ ở trong làng... Tư bản Phá nghe đến đó bắt đầu kể khổ, cơm ăn không đủ lấy đâu để dính răng ---> đây chính là 1 hình thức che đậy dấu diếm hòng trốn thuế thu nhập của nhà tư bản trẻ Lý Đức Phá


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
phatastic
post Dec 28 2005, 09:00 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.170
Tham gia từ: 1-June 05
Thành viên thứ: 1.775

Tiền mặt hiện có : 213.705$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tớ bị trục trặc phần tai nghe lúc đầu, nên đoạn trên chỉ toàn nghe bằng mắt. Không biết giọng bác Mèo, bác Cọp ra sao cả.

Thế nhưng chương trình Karaoke bằng mắt vẫn cực kỳ thú vị, với nhiều tình huống "đau cả diều" vì cười. Ecb bây giờ nghĩ lại mà cứ cười một mình.

Xin bổ sung ngòai các tiết mục đã nêu do bác Timo đảm trách, còn có những màn phụ họa hết sức ấn tượng và hấp dẫn. Ấn tượng nhất là chiêu khạc nhổ, à kô, khạc khạc của em Mỳ ohgirl.gif Hỏi ra thì được biết đấy là phong cách xì tin để biểu lộ sự phấn khích tán thưởng của mình. leuleu.gif Không kém phong cách khạc khạc là màn khều khào của bạn Tít. Để trình diễn chiêu này, bạn Tít đã làm thế nào để cái giọng Hà Lội quyến zũ trở thành một giọng khều khào, xa vấng, nhỏ xíu vẫn còn là một bí quyết mà chưa ai phát hiện ra được. wacko1.gif Chỉ khổ cho bác Timo w00t.gif


--------------------
Dường như ai đi ngang cửa...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Dec 28 2005, 09:09 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Nhà bác Phá này tò nhâm rồi, giọng thều thào như hơi thở @chánh Sơ Mít là của em Cỏ nhé. Chứ giọng nhà tớ chua bỏ xừ sp_ike.gif

Thề, cả buổi nghe mà chả hiểu được câu nào của em Cỏ laugh.gif Có mỗi timo hiểu, phải phiên dịch lại cho cả nhà, hihi.... Đấy, thế là Timo thêm được 1 ưu điểm nữa: thính


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Minh Tí
post Dec 28 2005, 09:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Khiếm miệng Nhã lòng


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.513
Tham gia từ: 31-August 05
Thành viên thứ: 1.939

Tiền mặt hiện có : 42.957$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



ừa, mình là mình yêu giọng các miền, nhất là Trung và Nam. Mà Cỏ là chị của Tít đó nha.

Hí hí, vừa chui vào profile xem được ảnh một số dân làng. Mỳ em gầy nhẳng que tre mà cứ tự béo là sao ???

Phá bác hôm qua sao chẳng nói nên lời, chỉ cười khành khạch ? Gặp Trát con nghẹn ngào à ? Còn em Tít ngoan cố y như mụ Hót, hỏi mãi chả trả lời. Không biết ai đã giúp ecb biết nơi Tít ở nhỉ, quên rồi. Thôi thì đã giúp thì giúp cho trót, gửi ecb xin cái ảnh của Tít (qua PM hoặc YM). Quên mất hôm qua không save lại conference, vì hôm qua chạy đi chạy lại hai phòng Karaoke đâm mất tập trung đoạn đầu.

Tít em giọng dễ thương vậy mà cứ nói chua chua là sao ? Thấy em Cỏ bảo là thích nghe giọng con gái HN lắm.


--------------------
http://i21.photobucket.com/albums/b267/mlan238/miyko8.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Dec 28 2005, 09:59 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Lại nói đến em Cỏ... Sau khi nghe cụ Chánh tâm sự rằng cụ Chánh hợp với 81 nhắm rolleyes2.gif , thì em Cỏ rón rén lại gần hỏi nhỏ "Thế 80 thì sao ạ?" Cụ Chánh ba phải trả nhời "ừ, cũng hợp" laugh.gif Bác Dandumuc bon chen thêm 1 câu "thế 79?" Cụ Chánh bực lên rồi, cụ tuyên bố cụ hợp tất flex.gif

Em Tít ngồi dỏng tai lên nghe các bác buôn chuyện, mới vỡ nhẽ ra 1 điều là trong làng đồn đại khá nhiều tin sai lệch. Em vội vàng vào cải chính (ăn gian) một số tin tức nhất định read.gif Sau này sẽ có kiến nghị với chính quyền xã ra thông báo chính thức để nhằm đè bẹp những tin tức sai lệch của thế lực thù địch chống phá cách mạnh (hihi, đoạn này em Tít bịa hơi quá đà, các bác thông cảm bỏ qua, không lại hiểu nhầm liên hoan văn nghệ với cuộc họp Đảng bộ)

Dandumuc nãy giờ ngồi im, thấy bắt đầu khó ở nên húng hắng đề nghị mọi người hát hò, sau đó ai chiến thắng sẽ được trao giải bàn tay vàng w00t.gif Vậy là cả nhà a lô xô vào tranh nhau microphone. Mở màn là tiếng cười dã man như con ngan (@Mỳ tôm) của Lý Đức Phá...Phải nói là rất ấn tượng! Kế tiếp là tiếng hắng giọng váng nhà em Tít của bác Dandumuc... laugh.gif Nhiều khi trân thật quá rất tai hại. Điển hình là lần này, khi nghe em Tít miêu tả trung thực về chất giọng của mình, bác Dandumuc đã rất ngượng ngùng. Và kể từ đó quyết không cầm tới microphone nữa, với lý do rằng để đảm bảo tài sản xã hội chủ nghĩa không bị hỏng hóc do dùng quá công suất

Còn thanh nữ Mỳ thì sau những cố gắng rất nhiệt tình và hết sức trật vật, cũng đã lên tiếng hoà ca cùng mọi người. Sau khi nghe Mỳ thủ thỉ vài nhời, Lý Đức Phá đã trân thành nhận xét: "Giọng Mỳ sẽ dễ thương hơn nếu như phát âm gần với giọng người hơn 1 tý 34.gif" Bác dandumuc thì nói rằng, nghe đâu đây như có cái nhà máy dệt nào đó đang hoạt động laugh.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tit: Dec 28 2005, 10:24 PM


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
trademark
post Dec 28 2005, 11:11 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.327
Tham gia từ: 30-April 05
Thành viên thứ: 1.692

Tiền mặt hiện có : 965$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Tit @ Dec 28 2005, 07:09 AM)
thế là Timo thêm được 1 ưu điểm nữa: thính
*



các thanh nữ làng ven chú ý: thêm một ưu điểm wan trọng của timo là va vừa nhọn mỏ vừa bép xép - rất ư là tràn trề nam tính. w00t.gif clap.gif w00t.gif clap.gif


--------------------


trademark: nước mắm ba_con_cu_a nguyên chất, chính gốc, nhãn hiệu cầu chứng tại toà .... bạch ốc





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Dec 29 2005, 03:10 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Nam thanh nữ tú đang ca hát rộn ràng, thì cán bộ nằm vùng Sing Lý Đức Phá bỗng đứng bật dậy, rõng rạc tuyên bố:

- "Các bác thân mến. Em đã tiến rất gần đến một phát hịên lịch sử. Tổng số dân làng chỉ có từng 20 người. Trong đó, 15 người có phép thiên biến vạn hóa. laugh1.gif"

Đây quả là 1 phát hiện... tầm cỡ! laugh.gif mang tính hệ thống cao, sau khi cán bộ Phá có dịp gần gũi và tiếp xúc với các nick Fedora, Hót, Trăng, .v.v...và còn nhiều hơn thế nữa, hihi.

Lại nói đến MC Timo, sau dăm mười phút làm thông ngôn viên cho tiểu thơ Cỏ (mà cũng thật lạ, là sao chỉ Timo nghe được Cỏ nói nhỉ confused1.gif ) Timo đã đưa ra lời nhận xét trong lúc đang cảm động rưng rưng rằng anh thấy giọng Cỏ rất mượt. Và anh xin phép được song ca cùng Cỏ một bài tình ca. Chỉ đáng tiếc 1 điều, anh ko nhớ tên bài hát mà chỉ nhớ: đó là bài Lời gì gì đấy w00t.gif Được sự gợi ý nhắc vở nhiệt tình của bác dandumuc, anh đã phát hiện ra bản tình ca mà mình yêu thích có nhan đề là "Lời của gió" laugh1.gif Nhưng do điều kiện kỹ thuật không cho phép, một số sơ xuất nhỏ đã xảy ra. Trong lúc anh đang ú ớ say sưa thể hiện bài hát, đến đoạn điệp khúc anh mới phát hiện ra rằng bài anh đang hát là 1 bài tình ca mang đậm tính Nam Bộ (Tít quên mất là bài gì rồi leuleu.gif ) chả liên quan gì tới "Lời của gió" cả. Có lẽ hát tới 1/2 bài hát rồi mà chẳng thấy gió máy lao xao gì trong lời bài hát, nên anh mới chợt thức tỉnh cơn mê.... Lỗi tất cả chỉ tại cái giọng mượt mà của em Cỏ làm Timo lú.


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Loa phóng thanh của làng Ven · Bài mới tiếp theo »
 

7 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC