Tibet, Em có một ước ao, em có một khát khao
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tibet, Em có một ước ao, em có một khát khao
Mip |
Jun 10 2010, 03:25 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#41
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Nghe bạn Phá nói thấy phê quá đi!!!!!
Tớ từ giờ đến cuối năm, ngoài chuyến đi Bolivie còn mơ tưởng quay lại Mỹ khoảng một tuần nữa, nên nếu muốn đi Tibet với các bạn chỉ có nước bỏ việc (giá mà có ai nuôi mình ). -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Malchik |
Jun 10 2010, 03:41 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#42
|
Nhũn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.434 Tham gia từ: 13-December 03 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.317 Tiền mặt hiện có : 60.477$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Tit @ Jun 10 2010, 02:34 PM) Anh Chik xem thế nào đi sớm được vài ngày thì em mới có thể tham gia được ạ. Em bắt buộc phải có mặt ở HN ngày 10/10 và 11/10. Em đang rủ cả ông anh giai đi nữa, để mình có ngất còn có lão ý khiêng Em Tít liên lạc với Siu bờ bến đi, Bến bảo bận gì, phải sau tháng 10 mới đi được, không đi 15 ngày nữa, đi 10 ngày thôi. -------------------- Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...
|
Mr. Smith |
Jun 10 2010, 05:04 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#43
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Nghe hấp dẫn quá. Có lẽ tớ cũng đăng ký.
-------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
Tit |
Jun 10 2010, 06:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#44
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Míp @ Jun 10 2010, 03:25 PM) Nghe bạn Phá nói thấy phê quá đi!!!!! Tớ từ giờ đến cuối năm, ngoài chuyến đi Bolivie còn mơ tưởng quay lại Mỹ khoảng một tuần nữa, nên nếu muốn đi Tibet với các bạn chỉ có nước bỏ việc (giá mà có ai nuôi mình ). Míp ơi, những vụ kia lúc nào chả đi được. Nhưng đi Tibet cùng các bạn thì chỉ có 1 lần trong đời thôi đấy Nàng tính chọn thế nào? heheee -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Mip |
Jun 10 2010, 08:30 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#45
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Bolivie thì tớ đã hứa với bạn tớ từ 2 năm nay rồi!
Đi Mỹ thì vì còn visa, và cũng chỉ đi 1 tuần thôi, và nếu đi NY thì tớ có chỗ ở! Còn đi Tibet với các bạn thì vừa không có ngày phép, vừa không đủ xèng (Chẹp tóm lại thì concern lớn nhất đời mình cũng tầm thường là quay về tiền thôi) -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
grass |
Jun 10 2010, 08:32 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#46
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.375 Tham gia từ: 4-January 03 Thành viên thứ: 666 Tiền mặt hiện có : 64.223$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Malchik @ Jun 10 2010, 08:57 AM) Ngày 6 Aug : Lhasa Tham quan Điện Potala do vị Đạt Lai đời thứ năm cho khởi công xây dựng từ năm 1644. Đây là ngôi đền lớn nhất Tây Tạng dựa lưng vào ngọn núi mang tên Marpori (Hồng Sơn) nên ngôi điện hết sức uy nghi nhưng hài hòa với cảnh vật xung quanh. Chiều viếng đền Jokhang (Đền Đại Chiêu), điểm hành hương phải đến trong đời của người Tạng. Đây là tòa kiến trúc gồm có 4 tầng, mái mạ vàng, quý khách có thể săn những bức ảnh tuyệt đẹp hay tự do shopping tại phố Barkhor, những đồ lưu niệm độc đáo mà chỉ có ở Lhasa như các đồ dụng để trì niệm, Mani Luân, Bí mật Phù chú Ấn, chuông đồng Tây Tạng(Ngân vang xa)….. Ăn tối và giao lưu trò chuyện với một giáo sư đại học Tibet. Hi hi đoạn ăn tối này vui nhỉ ) Các giáo sư đại học ở Lasha với second job là giao lưu với các đoàn khách du lịch, chắc còn kiếm được nhiều tiền hơn đi dạy ý nhỉ ) -------------------- Từ đó giữa đời anh Có mùi hoa cỏ dại |
Bến |
Jun 11 2010, 09:27 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#47
|
Senior Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 713 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.737 Tiền mặt hiện có : 85.214$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Lịch CPC của Bến nghỉ lễ từ 7/10 đến 10/10. Do vậy nếu đi từ 1/10 tớ chỉ phải xin nghỉ phép có 3 ngày 4,5,6/10 thôi là được chẵn 10 ngày.
Tuy nhiên tùy các bạn sắp xếp, có thể lùi lại khoảng cuối tháng 9 để ngày 9/10 bạn Tít và anh trai có mặt ở HN. Tớ đủng đỉnh về SG rồi sang Cam. Nếu cắt còn 10 ngày thì mình đi máy bay và bỏ Nepal. Chik xem thế nào cho tiện với hoa hậu nha. Chị thì sao cũng được. P/S: he he...Chik cắt luôn ctr của bên kia về mà chẳng thèm đổi ngày gì hết nha. Phần 8 ngày là phải đi theo tour đó mấy bạn, mình không tự vào được đâu. Vì thế mới có câu chi phí hỏi sau. Mọi người cho thêm ý kiến xôm tụ nào. Thks bạn Phá! Nghe thế quyết tâm mình càng lên cao vô cùng. Chik bỏ mất đợt free seat của AA từ 9 -10/10 từ KUL đi Chengdu rùi Hic, thẻ Master của chị đang bị khóa Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Bến: Jun 11 2010, 09:35 AM -------------------- ..........................................
nhiều khi muốn đi về nơi phố xa nhiều khi muốn quay về ngồi yên dưới hiên nhà... |
Malchik |
Jun 11 2010, 01:02 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#48
|
Nhũn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.434 Tham gia từ: 13-December 03 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.317 Tiền mặt hiện có : 60.477$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tình hình là phải đặt vé trước các bạn ợ, vì vé mỗi ngày 1 tăng, bi giờ đã lên đến 500$ rùi. Mà là toàn người không biết gì cả, visa làm như thế nào, permit vào Tibet nữa. Ai có cao kiến gì không?
-------------------- Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...
|
Mip |
Jun 11 2010, 01:59 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#49
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Permit vào Tibet thì mình nghe nói là nên bảo bọn travel agent của tàu các bạn ý làm cho chứ không tự làm được đâu hay sao ý!
-------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
Tit |
Jun 11 2010, 03:03 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#50
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đặt vé nếu ko phải trả tiền luôn thì mình đặt luôn vé để xí cái giá rẻ đã. Bên em thì đâu được đặt trong mấy tuần sau mới phải trả tiền, ko biết ở VN thì thế nào.
Cuối tuần làm 1 cái chat conference cái đi các bạn ơi, để bàn cụ tỉ -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |