Ai Vui Vẻ, Sung Sướng, Hạnh Phúc Vào đây Chơi!, Có buồn thì phải có vui cho cân bằng
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Ai Vui Vẻ, Sung Sướng, Hạnh Phúc Vào đây Chơi!, Có buồn thì phải có vui cho cân bằng
TươngGiang |
Apr 25 2006, 01:43 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#41
|
Me, Myself and I Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 855 Tham gia từ: 9-September 05 Thành viên thứ: 1.953 Tiền mặt hiện có : 5.840$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
QUOTE(yuyu @ Apr 24 2006, 05:10 PM) ...làm cho đất nước đẹp hơn, đáng sống hơn. Ngày xưa hồi cụ Văn Cao còn sống, một lần lên Lạng Sơn, cụ khóc vì Lạng Sơn không còn vẻ đẹp hoang sơ như xưa nữa, mà đã hiện đại hoá, lai căng, nhất là về y phục....Con gái thì còn đỡ, con trai thì chẳng còn thấy những bộ áo chàm nền nã của người Tày đâu nữa, thay vào đó là bộ " quân khu" xanh sĩ lâm và chiếc mũ cối....Riêng cái chợ tình này cũng là tổ chức lại, chứ ngày xưa nó họp ở chỗ khác, không phải là một nơi mới sửa sang vội vàng trông vẫn còn những vết đất đào bới mới tinh. Riêng về y phục người Dao, phải nói là rất đẹp - nguồn cảm hứng của không biết bao nhiêu nghệ sĩ... Vâng, cơ mà toàn đồ Tàu bác ạ. Ngay cả ở cái ảnh trên, cũng đã thấy chi chít đồ Tàu trên người các chị dân tộc rồi. Hồi đi qua Mèo Vạc, em nhảy xuống vào chợ gạ gẫm mua mấy cái khăn quàng đầu của các chị, xong ra mới thấy toàn là khăn Tàu, nilon đậm đặc. Được cái màu sắc ấm áp, rạng rỡ, mang về nhà làm khăn trải bàn ăn thì đẹp, chứ quàng cổ với quàng đầu thì dặm chết. đồng ý với K, mỗi lần đi chơi ở các khu vực người dân tộc, em hầu như nhịn ăn nhịn uống, bởi kể cả có cố gắng ăn thì chỉ cần có một đoàn (cỡ 3-4) người dân tộc đi qua, đảm bảo cúi xuống đất nôn ra mật xanh mật vàng ngay. Mà chả phải riêng người dân tộc có mùi hoi hoi mà em sợ thế, cứ đi cùng thang máy với mấy anh Ấn hay châu Phi thì em cũng phải toát mồ hôi hột vì nhịn thở. Đời em khổ vì mang số mũi thính -------------------- I'm crazy for Caufield :-)
|
khoaitayran |
Apr 25 2006, 02:46 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#42
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Thấy bà con dân tộc ở Sapa đâu có sao đâu Vũ béo? Mà bọn trẻ con cũng thế. Chụp với chúng nó một đống ảnh này.
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
biendep |
Apr 25 2006, 10:39 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#43
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
QUOTE(TươngGiang @ Apr 25 2006, 01:43 PM) Mà chả phải riêng người dân tộc có mùi hoi hoi mà em sợ thế, cứ đi cùng thang máy với mấy anh Ấn hay châu Phi thì em cũng phải toát mồ hôi hột vì nhịn thở. Đời em khổ vì mang số mũi thính Mình ko có gì vui hôm nay để kể nhưng nghe tới đây mình phải spam 1 phát là mình cũng thấy sợ khi đứng đâu cùng các anh chị em phi châu và Arập, mà trông cũng rất chán đời. Các anh chị em digan trên phim truyện thì tuyệt vời hoang dã thế thôi chứ ngoài đời cũng rất .. chán đời, mà váy thì dài lệt xà lệt xệt dày lộp cộp nhá chứ có được te tua hoang dã ngắn cũn cỡn như em Carmen đâu. Không spam nữa nhưng sao hôm nay chưa có gì vui xảy đến cùng mình ? -------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
Malchik |
Apr 25 2006, 11:02 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#44
|
Nhũn Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.434 Tham gia từ: 13-December 03 Đến từ: Hà Nội Thành viên thứ: 1.317 Tiền mặt hiện có : 60.477$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Đây, các em Digan mặc váy lượn lờ, đi gạ gẫm xem bói cho dân tình.
Còn mùi thì tớ chưa thử nên chưa biết Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Malchik: Apr 25 2006, 11:02 PM -------------------- Ngựa giong ruổi, lưng đeo cung tiễn...
|
mytomvn |
Apr 25 2006, 11:25 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#45
|
Em gái chánh tổng đấy. Xê ra nhá. Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 810 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.738 Tiền mặt hiện có : 44.868$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Ơ, em thấy váy digan đẹp chứ. Tất nhiên là nó hơi lòe xòe, nhưng mặc vào khoái phết. Ko fải khép nép như các loại váy khác. Cũng ko fải là ủi gì nhiều. Xoắn xoắn lại cho xoăn tít lên, nhét vào tủ. Lúc nào muốn mặc thì lấy ra, xỏ vào. Rất dễ.
-------------------- Ra đi, ta quyết chí ra đi Hự hà.... hự hà....hự hà.... hừ....... |
soctettoc |
Apr 26 2006, 10:45 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#46
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Tớ có một cái váy loè xoà, nhăn nheo, ngắn hơn váy mấy bà di gan trong ảnh trên khoảng hơn 20cm, có đính cả tua rua và mấy mảnh kim loại lóng lánh như thuỷ tinh. Nhìn thích ghê cơ, nhưng mặc vào thì không ổn lắm (tại mình chứ không phải váy ), nên mua cả năm rồi mà chưa mặc bao giờ
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi soctettoc: Apr 26 2006, 10:45 AM -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
khoaitayran |
Apr 27 2006, 01:41 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#47
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Bá cáo bá cáo vào thời khắc chuyển đầu hết sức long trọng Khoai đã được làm cả 3 thứ trong sở thích của bản thân: đi chơi ngoài đường, õng ẹo với bồ, đấu hót Cám ơn bà con trong làng hí hí làm mình tít cả mắt.
À, lại còn gặp được ông anh mình trên mạng nữa chứ. Hí hí 7 năm rồi mới gặp nhau. -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
soctettoc |
May 5 2006, 10:36 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#48
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Hôm nay mình có một niềm vui âm ỉ lâng lâng
-------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
Chitto |
May 5 2006, 11:18 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#49
|
Sư cọ chùa mốc Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.904 Tham gia từ: 20-August 02 Thành viên thứ: 190 |
QUOTE(soctettoc @ May 5 2006, 03:36 AM) Hôm qua mình có một niềm vui ầm ĩ nhâng nhâng |
biendep |
May 5 2006, 05:50 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#50
|
Hay té ghế do cười vật vã Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 2.873 Tham gia từ: 14-November 03 Đến từ: chi bộ Ba Lê Thành viên thứ: 1.293 Tiền mặt hiện có : 107.365$ Số tuần chưa đóng thuế : 6 Bình chọn : |
QUOTE(chitto @ May 5 2006, 11:18 AM) QUOTE(soctettoc @ May 5 2006, 03:36 AM) Hôm qua mình có một niềm vui ầm ĩ nhâng nhâng Ngày mai nhất định mình phải có 1 niềm vui âm ỉ bùng cháy mới được -------------------- Bình yên để sóng nâng niu bờ, chờ nghe tình vỗ lên tim mình ...
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |