Tóc
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Tóc
Sóng |
May 13 2005, 08:01 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!! Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 1.778 Tham gia từ: 16-May 03 Thành viên thứ: 1.070 Tiền mặt hiện có : 87.688$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Tớ vốn thích cắt tóc ngắn, mà thuờng dân tây cắt theo kiểu cạo cũng chẳng sao. Mình về VN, cắt tóc để lại còn 3mm. Sau đó hôm sau về quê. xuống xe một phát, chưa kịp hỏi han tâm sự với ông chú thì thấy ông chú dúi ngay cái mũ và bảo câu : "Ở quê nguời ta hay nghĩ". đau lòng quá.
-------------------- Sóng dữ vô bờ
|
Mr. Smith |
May 13 2005, 10:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
ma Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 5.622 Tham gia từ: 12-March 02 Thành viên thứ: 49 Tiền mặt hiện có : 78.619$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Ối trời, giống tớ, Tết năm ngoái về làm quả đầu đinh 2 phân bị bố mẹ cứ kêu giời lên. Ông cậu thì an ủi, trông cũng đâu đến nỗi, hehe.
Nhưng rồi được mấy hôm nhìn quen mắt, không còn thấy các cụ phàn nàn nữa. Nhưng năm nay trước khi về đã được dặn là không được cắt ngắn tới mức như lần trước. -------------------- Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right. |
tdna |
May 13 2005, 11:22 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
đầu gấu Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.217 Tham gia từ: 15-November 02 Đến từ: Hungary Thành viên thứ: 540 Tiền mặt hiện có : 1.724$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Em toàn chơi tóc ngắn , nhìn được lắm , như bác Giới Thạch thôi , nhìn được bởi vì đầu em tròn , hồi bé toàn bắt mẹ bế , mẹ cho nằm là không chịu liền . Bác nào muốn con cái có đầu tròn thì năng bế vào
-------------------- Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm |
mth |
May 14 2005, 04:13 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Anh giai lụ hậu Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 524 Tham gia từ: 16-June 02 Đến từ: Hà nội Thành viên thứ: 108 Tiền mặt hiện có : 245.421$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Hôm trước rỗi rãnh bèn cạo trọc, khổ cái là cạo được 1 nửa đầu thì tông đơ bị hỏng, đầu thành nửa trắng nửa đen, đành phải cun cút đội mũ đi ra hàng mua 1 cái tông đơ mới về dùng
-------------------- Moi ??? Je m'en fous :)
|
tdna |
May 14 2005, 04:34 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
đầu gấu Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.217 Tham gia từ: 15-November 02 Đến từ: Hungary Thành viên thứ: 540 Tiền mặt hiện có : 1.724$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Không biết các bác thế nào . Ở châu Âu không khí khô ( hình như bên chổ bác mth cũng vậy ) nên tóc tai em chán lắm . Ngủ dậy là nó cứ dựng đứng cả lên . Gội đầu khi tắm xong để khô nhìn càng tệ hại , xịt keo không ăn thua . Khi ở VN , không khí ẩm , tóc em rất mềm và đẹp . Tuy nhiên chờ chờ đến hè này cắt 1 phát cho nó trọc luôn đỡ phiền
-------------------- Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm |
Hoang Yen |
May 14 2005, 04:36 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Gội đầu bằng quả chanh vắt ra ấy, tóc rất mềm.
|
mth |
May 14 2005, 04:43 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Anh giai lụ hậu Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 524 Tham gia từ: 16-June 02 Đến từ: Hà nội Thành viên thứ: 108 Tiền mặt hiện có : 245.421$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Tóc tớ không bị khô hay cung, đẹp chán, đơn giản là vi luôn để trọc , phiền cái là bị gầu, chắc cũng vì khô quá, đợt này cắt xong gầu trắng xoá, tóc mọc được 1 chút trong như đầu hoa râm Trong tủ để đến 3-4 loại dầu gội đầu khác nhau mà không ăn thua
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi mth: May 14 2005, 04:43 AM -------------------- Moi ??? Je m'en fous :)
|
tdna |
May 14 2005, 04:49 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
đầu gấu Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.217 Tham gia từ: 15-November 02 Đến từ: Hungary Thành viên thứ: 540 Tiền mặt hiện có : 1.724$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Bác mth giống em rồi , tóc em mà lấy tay phủi 1 phát là gầu bay trắng xoá . Nhiều khi ngồi trong lớp hơi ngượng
-------------------- Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm |
Tit |
May 14 2005, 03:01 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Bác trai nào muốn chăm sóc sắc đẹp, muốn mình trông sạch sẽ hơn, thì ra hiệu thuốc mà mua dầu trị gầu. Ở chỗ Tít có loại cực kỳ công hiệu, chắc chắn chỗ các bác cũng sẽ có. Chứ không các cô tóc dài mà có gàu, thì ghê chít. Nhìn xa, lại tưởng trứng chấy
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tit: May 14 2005, 03:02 PM -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
tdna |
May 14 2005, 03:32 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
đầu gấu Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.217 Tham gia từ: 15-November 02 Đến từ: Hungary Thành viên thứ: 540 Tiền mặt hiện có : 1.724$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
1 lần tớ vào quán tàu cắt tóc . 2 em xinh lắm , 1 em ko nói chuyện được vì ko biết thứ tiếng gì ngoài tiếng tàu , em còn lại lõm bõm tiếng hung nhưng cũng có thể ve được . Mìn cứ ngỡ là vào cắt tóc ngay , ai dè em thứ nhất vặt đầu mìn xuống và gội đầu . Tay gái đẹp có khác , mềm mại , ngon ngon . Sau đó mới đến màn cắt tóc do em thứ 2 phụ trách . Úi xời , khổ , em ấy xinh và căng cẳng cằng căng , cứ áp sát vào người mìn như bộ đội ta giáp lá cà với lính Mỹ ở Khe Sanh . Nước bọt mìn cứ nuốt ừng ực . Mìn sợ quá , vì ực ực to quá thì cũng ngại , đâm ra mìn phải nén lại . Nén lại thì tần số ực giảm nhưng cường độ ực lại tăng lên , cứ như đại bác bắn chào nguyên thủ cuốc gia . Tiên sư 2 em tàu , chúng nó nói chuyện với nhau quang quác lại còn cười hi hí , ý chừng nói về mình ấy mà . Anh đây gốc tàu chẳng qua anh mất gốc nên đếch biết các em nói cái gì chứ mà ... Có khi chúng đang bàn âm mưu cho mìn 1 phát ngất lịm đi rồi chúng nó thay nhau làm thịt cũng nên . Giá mà ...
Lúc sau chả có cái gì xảy ra . Chán Bài viết này được sửa chữa mông má bởi tdna: May 14 2005, 03:37 PM -------------------- Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |