Nghĩ vẩn nghĩ vơ...
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Nghĩ vẩn nghĩ vơ...
Isu |
Apr 25 2002, 12:13 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Unregistered |
Tự nhiên ở nhà nhiều đâm ra cũng hâm, đọc bài trên TTVN bảo sao cái đồng hồ nó lại quay theo chiều đấy, em nghĩ là thế bây rờ nếu xài toàn cơ mà chế tạo cái đồng hồ không có kim thì nó thế nào nhỉ ?
Tiện cũng kêu gọi các bác lỡ đang trong buồng tắm, buồng ..., rùi ở chỗ nào đấy tự nhiên nghĩ vẩn vơ như em thì post lên cho vui, biết đâu lại được cái rì đó rất hay, các bác nhỉ ;D |
Bô |
Apr 26 2002, 09:58 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
4ever Mi©hell Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 276 Tham gia từ: 17-April 02 Đến từ: xó bếp đen sì Thành viên thứ: 77 Tiền mặt hiện có : 776$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
chà bác zen ơi..........
-------------------- IN HEART WE TRUST
|
Isu |
Apr 27 2002, 11:10 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Unregistered |
dạ, bác nói rì em nghe chả rõ :
|
Bô |
Apr 28 2002, 12:49 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
4ever Mi©hell Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 276 Tham gia từ: 17-April 02 Đến từ: xó bếp đen sì Thành viên thứ: 77 Tiền mặt hiện có : 776$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
bác Zen ui, thế thì bác đến mấy cây xăng thời cổ lỗ khổ sở mà xem cái counter của nó , cơ 100% đó .Nếu bác muốn thì cứ làm 1 cái đổng y vậy,nhưng có điều là bác đã đi sau rùi, bây giờ có cả đổng đọc giờ rùi mà bác. Tui thì đang nghĩ có cách nào chế ra 1 cái đổng có thể đọc giờ bất cứ lúc nào mình muốn biết giờ, nghĩa là nó có thể biết khi nào thì mình cần xem giờ và đọc ngay lên. Ý tưởng này tui có khi đi chơi với bạn gấu, í quên, bạn gái đó, và nàng cứ chốc chốc lại nhắc giờ, hic.
Hôm qua, tui nói chuyện với thằng bạn, nói chuyện nếu tất cả thông tin của nhân laọi mà đem bỏ vào đĩa cứng thì cái ổ cứng đó bao lớn.bọn tui thống nhất là bán kính khoảng 5m, cao khoảng 1m. Thế là cứ việc suy ra cái CPU caokhoảng 15m, rồi cái con chuột ... fải kéo bằng xe tải và click bằng búa hơi..... Bác Zen cho í kiến đi ạ Mà này, bác đừng bảo em điên nhá, vì em không nghĩ bác là người thứ 3200140 bảo em như thế (số bù mà, xui xẻo đấy) -------------------- IN HEART WE TRUST
|
Isu |
Apr 29 2002, 11:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Unregistered |
sao bác lại nói thế, trong cái quán này chả có ai là điên cả ;D vì thằng mod của quán nó cũng điên rùi mà
|
Bô |
May 1 2002, 12:06 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
4ever Mi©hell Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 276 Tham gia từ: 17-April 02 Đến từ: xó bếp đen sì Thành viên thứ: 77 Tiền mặt hiện có : 776$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
ý touwngr điên của tui thì nhiều lắm, nhưng tiền lại ít, cho nên tui sẽ từ từ tương lên nhá, đouwcj không các bác?
-------------------- IN HEART WE TRUST
|
koibeto81 |
May 2 2002, 05:57 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Advanced Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 422 Tham gia từ: 2-May 02 Đến từ: Zimbabwe Thành viên thứ: 85 Tiền mặt hiện có : 922$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Đúng là nhàn cư vi bất thiện bác ạ...em cũng xin điên một tí thế này. Tại sao lại cứ phải Ra rồi Vào hay Vào là phải Ra...cái gì em cũng thấy nó như vậy nên em chợt nghĩ, nếu không như thế, tức là chỉ có 1 chiều thì sao nhỉ ? liệu có phải là tai hoạ không?
-------------------- All you have to do is fall in love
|
Bô |
May 2 2002, 07:41 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
4ever Mi©hell Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 276 Tham gia từ: 17-April 02 Đến từ: xó bếp đen sì Thành viên thứ: 77 Tiền mặt hiện có : 776$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
thế bác Zen ,nghĩ sao về ý tưởng của bác Koibeto? Tui thì thấy nếu mọi thứ mà chỉ có 1 chiếu thí sẽ không có cái rì sáng cả bác à, mặt trời sẽ nằm yên ở hướng tây thui, hehe.
à quên, xin chào bác Koibeto nhá, mà hình như bác ở bên ttvnonline mới sang fải không? Bác cố lên nhá, tui thấy cái VnEquation này sao mà vắng vẻ sao ý, mà tui thì không đủ sức để khuấy lên -------------------- IN HEART WE TRUST
|
Isu |
May 3 2002, 07:40 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Unregistered |
cũng hay bác ạ, nhưng để em nghĩ xem đã, hiện nay có những thứ là 1 chiều, tức là không thể quay lại quá khứ được nhưng người ta sử dụng các công cụ khác để lưu lại quá khứ, nếu trong cái thế giới chỉ có một chiều của bác, ko hiểu người ta làm thế nào để nhận biết được các chiều khác nhỉ, mà tại sao Vào với Ra các bác lại quan niệm là 2 chiều nhỉ, nếu mình nghĩ nó là một chiều thì có rì xảy ra nhỉ ?
|
Bô |
May 6 2002, 07:14 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
4ever Mi©hell Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 276 Tham gia từ: 17-April 02 Đến từ: xó bếp đen sì Thành viên thứ: 77 Tiền mặt hiện có : 776$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Các bác ui, thông cảm cho tui nhá, từ nay tui sẽ phải nghỉ lên mạng khoảng vài tháng, có khi đến năm sau...hic, hic.. Tui tiếc lắm, nhưng không khác được..
-------------------- IN HEART WE TRUST
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |