Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang < 1 2 

· [ ] ·

 Nào, nhiếp ảnh nào! Nobuyoshi Araki đầu tiên này.

yuyu
post Sep 15 2003, 04:40 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.883
Tham gia từ: 30-August 02
Thành viên thứ: 300

Tiền mặt hiện có : 18.479$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



À Matrix cho anh địa chỉ trang Web của ông Nobuyoshi Araki này đi , để anh vào nghía xem sao ?



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Sep 15 2003, 11:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



vâng
www.photology.com/araki/
www.arakinobuyoshi.com/ (official site nhưng mà bằng tiếng Nhật, chả hiểu gì)
www.designautopsy.com/araki/
bác cũng có thể tìm thêm trên Google ấy


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Ubu
post Sep 15 2003, 11:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Unregistered









Để dễ hình dung, thì Hitler được coi là trùm cực hữu còn Stalin là trùm cực tả. Hitler giết mấy triệu người Do Thái, vác tên lửa đi đánh khắp châu Âu còn Stalin giết chết độ vài chục triệu (?) người Nga không phải gốc Nga và cả gốc Nga. Trong đó, hình như 3/4 (?) quốc hội Nga của chính thời Stalin cũng bị ông này giết. w00t.gif Đấy mới chính là chân dung của ông Stalin ở nước Nga, chứ không phải như đồng chí Tố Hữu viết thơ ca ngợi đâu. saddam.gif

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Xe: Sep 15 2003, 11:18 PM



Go to the top of the page
+
Mr. Smith
post Sep 15 2003, 11:20 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

ma
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 5.622
Tham gia từ: 12-March 02
Thành viên thứ: 49

Tiền mặt hiện có : 78.619$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Còn thêm Pol Pot và Pinochet nữa ;-)


--------------------
Here comes the sun, here comes the sun.
And I say, it's all right.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
n/a
post Sep 16 2003, 09:39 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Unregistered









Stalin: còn gọi là Mr. 20 million.



Go to the top of the page
+
chic chik
post Apr 22 2004, 11:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Unregistered









user posted image

Henri Cartier Bresson.

Không phải là đề tài, là bố cục, là cảnh trí, là trò chơi ánh sáng, hay kỹ thuật tráng rửa, vẻ đẹp của riêng nhiếp ảnh trong tương quan với các loại hình khác là khả năng nắm bắt các khoảnh khắc.
Nhiếp ảnh là tiếng nói của sự tồn tại. Tôi ở trong ảnh, vì thế tôi tồn tại (cho dù trong ảnh tôi chả tư duy gì hết).
Thế mà nhiếp ảnh cũng là tiếng nói của cái chết. Người trong ảnh đen trắng ố vàng nói: "Đây là tôi 20-30 ... hay 100 năm trước. Tôi đã chết." Người trong ảnh màu rực rỡ nói: "Đây là tôi hôm nay. 20, 30 ... hay 100 năm nữa tôi cũng đã chết."
Tưởng như người ta có thể níu kéo cảm giác sống của mình lâu hơn bằng công cụ lưu giữ khoảnh khắc thì nó càng nhắc nhở người ta nhiều hơn về sự hiện diện ngắn ngủi và mờ nhạt của mỗi cá nhân.
Tưởng như những gì đọng lại trong cuộc sống là những giá trị lâu bền hay sâu sắc thì thật ra chỉ là những khoảnh khắc vừa một ánh flash, những mảnh vụn rời rạc của tất cả những gì có thể coi là trivial.
Tưởng như những gì cao quý thì phải có giá trị trường tồn nhưng không, tất cả chỉ là fashion với những vòng lặp ngắn dài. Trên sàn câtlk, không có gì là bất tử, nhất là Beethoven.



Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Âm nhạc - Hội họa · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang < 1 2
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC