Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

18 Trang « < 16 17 18 

· [ ] ·

 Ai Vui Vẻ, Sung Sướng, Hạnh Phúc Vào đây Chơi!, Có buồn thì phải có vui cho cân bằng

Mip
post Jul 7 2009, 03:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #171

Brown Sugar


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 4.254
Tham gia từ: 20-February 06
Thành viên thứ: 2.312

Tiền mặt hiện có : 81.854$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



QUOTE(Míp @ Mar 27 2009, 12:28 PM)
Ối ối ối, biết là thế rồi nhưng đến khi thế thì vẫn sướng  w00t.gif  w00t.gif
Nào nào kềm chế kềm chế không quyết định nhố nhăng nha ohnono.gif
*



Hé he, đọc lại phải nghĩ một lúc mới ra là thời đấy sung sướng cái giề hehehe.

Giờ mình cũng đang vui này! Sau 8 năm dập dìu hứa hẹn chứ ít đâu rolleyes2.gif rolleyes2.gif
(chú thích: không phải giai ạ)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Míp: Jul 7 2009, 03:37 PM


--------------------
You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
soctettoc
post Sep 18 2009, 10:10 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #172

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.408
Tham gia từ: 30-December 05
Thành viên thứ: 2.234

Tiền mặt hiện có : 246.281$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Nhẹ người quá. Hết khổ là sướng rồi drunk.gif


--------------------


I try to take one day at a time
but sometimes several days attack me at once


Don't speak
I know what you're thinking



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lantuvien_ttt
post Nov 13 2009, 05:07 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #173

Regular Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 202
Tham gia từ: 22-September 06
Thành viên thứ: 2.644

Tiền mặt hiện có : 24.730$
Số tuần chưa đóng thuế : 5

Bình chọn :



Hôm nay trời trở lạnh. Nhưng có vẻ chỉ buổi sáng là gió mùa, còn trưa vẫn nắng lên ấm áp.

Tan học, phóng xe về nhà, nấu cơm, ăn no rồi lại ngồi mạng. Rồi nhoắng một lúc đã chiều tối.

Nói chung thời gian như "chó chạy rông ngoài đường" flex.gif

Tự dưng thấy buồn buồn. Dạo này không có niềm vui nào cả. Đến nụ cười cũng không được tươi tắn.

Ngồi trong phòng mà nhớ Đinh, nhớ Giảng thế. Phóng xe lên thì xa, rồi ngại tắc đường, rồi tối muộn mới về thì ngại ông bà không thích...

Nói chung, thế nào nhỉ...Tâm trạng rõ không tốt.

Loanh qua loanh quanh, chẳng tìm thấy chỗ nào để ghi journal intime hay tâm sự nhỏ to. Hổng hiểu sao lại về langven. wub.gif

Dạo này em lười nghe nhạc quá. Bác nào có bản nhạc dịu dàng hay ho thì share cho em với. Em cảm ơn leuleu.gif


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi lantuvien_ttt: Nov 13 2009, 05:09 PM


--------------------
Vì em không phải cô gái làng chài
Và vì anh không là thuyền trưởng
Nên có một cánh buồm đỏ thắm cứ rực màu trong giông bão
Mải miết kiếm tìm mà chẳng thể nào cập bến ước mơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Skywalker
post Nov 13 2009, 06:18 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #174

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.896
Tham gia từ: 4-February 06
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 2.280

Tiền mặt hiện có : 47.996$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Tâm trạng không tốt thì như ngày trăng khuyết,, nghe Full Moon Story của Kitaro cho nó huyền ảo dễ ngủ.

(@click here)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Nov 11 2010, 02:39 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #175

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Sáng nay bước ra cửa bỗng dưng thấy mưa vừa tạnh giữa một trời nắng lan như khói...
Chiều nay ngồi uống một cốc cà phê yêu thích, thật ít cà phê, thật nhiều sữa (trong trường hợp này là coffeemate)...

Mệt mỏi chưa đi hết, lo lắng sẽ còn đến... nhưng thấy lòng mình nhẹ đi mấy phần, thấy mình một chút thanh thản yên bình...


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Skywalker
post Nov 15 2010, 11:53 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #176

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.896
Tham gia từ: 4-February 06
Đến từ: Hà Nội
Thành viên thứ: 2.280

Tiền mặt hiện có : 47.996$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Có vẻ như thời tiết giao mùa có ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng chị em. Mình có tham vọng lập phép đo thời tiết tâm lý để dự báo lúc nào nên cưa cẩm, lúc nào nên chuồn.

Nghĩ được đến đấy đã thấy sướng, tưởng mình có thai tiền! sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
kid
post Nov 20 2010, 01:52 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #177

Senior Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 533
Tham gia từ: 9-July 08
Thành viên thứ: 5.164

Tiền mặt hiện có : 30.896$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Em thấy mùa này ... ở SG rất lãng mạn nhỉ ... có nhiều chuyện để nói hơn.
Anh ơi ... mưa nhiều quá kìa laugh.gif
Uk . mưa quá em ơi.

có nhiều lý do hơn để yêu đời hơn nhỉ ... em sinh trong mùa này, đúng là cung nhân mã của em rất lạc quan. đó là điều em muốn khoe.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Thinkytail · Bài mới tiếp theo »
 

18 Trang « < 16 17 18
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC