Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

4 Trang « < 2 3 4 

· [ ] ·

 Đổi màu VNE nhân dịp 1 tuổi.

Hưng
post Jan 15 2003, 06:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #31

Unregistered









Bác Artemis hiểu câu đó của Gandhi sai rồi (?). Câu đó chính là một câu chỉ cho người ta thấy cái gì là hạnh phúc và nó ở đâu. Nghĩa là nó là một câu lạc quan đấy chứ.
"Không có con đường dẫn đến hạnh phúc" : có nghĩa là không có một con đường chắc chắn ( như công thức ) nào dẫn đến hạnh phúc cả. Ví dụ: một người có cố gắng học thật giỏi, đỗ thật cao... cũng không phải là điều kiện cần hay đủ để dẫn đến hạnh phúc.
"Hạnh phúc chính là con đường" : câu này nghĩa rõ như ban ngày. Tuyệt vời thế còn gì. Gandhi nói câu này như là một cứu cánh cho bao nhiêu kiếp người đau khổ đấy bác. Nghĩa là: cứ sống đã là hạnh phúc rồi. Sung sướng, đau khổ, mọi điều hợp ý hay trái ngang mình phải trải qua trong cuộc đời- cũng đều là đang hạnh phúc cả. Hạnh phúc vì được nếm đủ mùi vị của cuộc sống. Thật ra phải nói nghiêm túc câu này không phải chỉ là một cách an ủi, mà thật sự nó đúng là như thế. Nếu cuộc đời một con người chẳng có lúc nào buồn bã, đau khổ, vấp váp, thì liệu rằng anh ta có thật sự hạnh phúc bao giờ không nhỉ?!.



Go to the top of the page
+
yuyu
post Jan 15 2003, 10:07 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #32

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.883
Tham gia từ: 30-August 02
Thành viên thứ: 300

Tiền mặt hiện có : 18.479$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Anh cứ nghĩ là Ubu nhiều lúc bi quan nên mới trích dẫn câu trên vì nghĩ nó cũng bi quan, mơ hồ ? Nhưng hoá ra chú cũng nghĩ rằng kể cả nỗi buồn hay sự đau khổ cũng là Hạnh Phúc nữa thì đúng là yêu đời thật ;D thế mà có lúc nghĩ đến tuyệt mệnh ...hi hii... ;D
mà cái chết cũng đâu có phải là bất hạnh ? " Sinh Ký tử Qui " , nhiều khi sống chỉ là tạm bợ, chết mới là quay về một cuộc sống vĩnh hằng ?
Còn đối với cuộc sống trần gian này Phật bảo là bể khổ , nhưng cũng có người coi cái bể khổ đấy là nguồn của hạnh phúc
Lỗ Tấn cũng có nói một câu đại khái :" Người ta thường ước ao được lên thiên giới, vì nghĩ rằng trên ấy chắc sung sướng lắm, chẳng còn đau khổ với buồn lo. Nhưng nếu một cuộc sống mà chỉ toàn vui tươi không còn gì để đau khổ, day dứt, buồn phiền thì ...thật chán và tẻ nhạt..."
Đúng là một cuộc sống chỉ toàn tối ngày ca hát vui tươi thì thật nhàm chán. Nếu không có đau khổ, day dứt, buồn phiền thì chẳng có văn chương, thi ca và nói chung là chẳng có văn học nghệ thuật gì ráo.
Nơi chỉ toàn tiếng cười và tiếng hát thực ra lại nhàm chán, chỉ nơi có tiếng khóc và tiếng nghiến răng thì cuộc sống mới còn thú vị . Con người thật là mẫu thuẫn .



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Chitto
post Jan 16 2003, 07:31 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #33

Sư cọ chùa mốc
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.904
Tham gia từ: 20-August 02
Thành viên thứ: 190



Theo tớ thì không phải chỉ nơi có tiếng khóc và tiếng nghiến răng mới thấy thú vị bác Yuyu ạ.
Mà nhiều khi chen tiếng khóc và tiếng nghiến răng vào thì làm cho nơi không thú vị trở thành nơi thú vị, nơi ít thú vị thì nhiều thêm.

Tớ chợt nhớ đến chuyện Phật chỉ trăng mà nói rằng tay ta không phải là trăng, nhưng theo hướng tay ta thì thấy được trăng, hay đại loại như thế.

Bản thân cuộc sống là con đường rồi, không muốn cũng cứ phải đi.
Nếu người đi trên con đường đấy có đôi chân, hoặc nghĩ rằng mình có đôi chân, hoặc mong muốn được đi bằng cách nào khác nữa, miễn sao thấy rằng mình đang đi, đang ngày một vượt qua nhiều chặng hơn trên con đường đó, thì đã là có hạnh phúc rồi.
Chỉ người nào ngồi lại bên lề, trong đầu nghĩ rằng mình không thể cất bước để vượt được con đường đấy, mới là người bất hạnh.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Jan 16 2003, 08:29 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #34

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tôi thì nghĩ các bác suy luận thái quá cho câu nói của Gandhi. Ở Ấn độ khi theo tôn giáo nào họ cũng gọi là "nhập đạo" giống như TQ. Vậy "Hạnh phúc là con đường", chính là hạnh phúc tìm thấy trong tôn giáo thôi. Bản thân trong Phật giáo hình như cũng có một thứ bậc để chỉ người "Nhập đạo" bằng tiếng Phạn, nhưng tôi không nhớ được.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
FR
post Jan 16 2003, 08:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #35

Unregistered









;D, dân nhà mình toàn người nghiện "đậu phộng" 8).



Go to the top of the page
+
Thích ăn kem
post Jan 16 2003, 08:41 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #36

Advanced Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 416
Tham gia từ: 19-January 02
Đến từ: Chân trời góc bể
Thành viên thứ: 10

Tiền mặt hiện có : 918$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Hihi, ông / bà Gandhi nói gì hay có ý gì thì kệ xác họ. Mỗi người hiểu theo một kiểu, áp dụng một kiểu mới hay chứ - tuỳ theo mức độ "giác ngộ" mà. Còn nếu cứ theo đúng ý đồ ban đầu của người sáng tác thì e rằng văn học, rồi âm nhạc, hội hoạ hay cả tôn giáo cũng chưa chắc đã phát triển và có tầm ảnh hưởng lớn như ngày nay đâu 8)


--------------------

Kem ngon quá, nhem nhem ;)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Loa phóng thanh của làng Ven · Bài mới tiếp theo »
 

4 Trang « < 2 3 4
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC