Ai Vui Vẻ, Sung Sướng, Hạnh Phúc Vào đây Chơi!, Có buồn thì phải có vui cho cân bằng
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Ai Vui Vẻ, Sung Sướng, Hạnh Phúc Vào đây Chơi!, Có buồn thì phải có vui cho cân bằng
soctettoc |
Apr 20 2006, 04:42 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
Chẳng thấy làng mình có topic nào cho những người vui vẻ yêu đời vì một lý do bình thường hay đặc biệt cả. Buồn bã có nhu cầu chia sẻ thì vui sướng cũng vậy chứ.
Đôi khi tớ nghĩ, nhìn chung, chia vui với bạn khó hơn chia buồn. Vì sao ư? Vì khi chia buồn, dường như ta đang ở một vị thế cao hơn, còn khi bạn có tin vui, dường như ta ở vị thế thấp hơn, nhất là khi tin vui của bạn lại đi kèm với một tin buồn của ta. Vì thế, tớ mở topic này để làng ta chia vui với nhau cho tình cảm thêm thắm thiết. Nhân tiện tớ đang có tin vui, tin rất vui là la lá la... -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
SyncMaster |
Apr 20 2006, 04:46 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
Thấy bạn Sóc vui tớ cũng rất vui
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
soctettoc |
Apr 20 2006, 04:51 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(SyncMaster @ Apr 20 2006, 04:46 PM) Hí hí cảm ơn bạn Sỳn, bạn tốt của tớ -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
SyncMaster |
Apr 20 2006, 04:51 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
Ah có cái này vui, hôm qua ra vườn hoa ngồi rung đùi đọc lại Tam quốc chí, lát lại buông sách ngồi nhìn gió thổi mây trôi, niềm khoái cảm mơn man rần rật không bút nào tả xiết
-------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
langtubachkhoa |
Apr 20 2006, 04:55 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 10.343 Tham gia từ: 19-August 04 Thành viên thứ: 1.607 Tiền mặt hiện có : 88.872$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(soctettoc @ Apr 20 2006, 09:42 AM) Chẳng thấy làng mình có topic nào cho những người vui vẻ yêu đời vì một lý do bình thường hay đặc biệt cả. Buồn bã có nhu cầu chia sẻ thì vui sướng cũng vậy chứ. Đôi khi tớ nghĩ, nhìn chung, chia vui với bạn khó hơn chia buồn. Vì sao ư? Vì khi chia buồn, dường như ta đang ở một vị thế cao hơn, còn khi bạn có tin vui, dường như ta ở vị thế thấp hơn, nhất là khi tin vui của bạn lại đi kèm với một tin buồn của ta. Vì thế, tớ mở topic này để làng ta chia vui với nhau cho tình cảm thêm thắm thiết. Nhân tiện tớ đang có tin vui, tin rất vui là la lá la... Sóc có tin vui à? Tin vui với ai thế?? Nào, chia vui đi. Tớ là một good listener đây -------------------- Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3 How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank? I have no answers now but this much I can say I know she'll need me until my money all go away And she'll kick me (trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story) Cây không thể sống thiếu nước Người không thể sống thiếu...sữa Phụ nữ không ngực như giường không gối (trích ngạn ngữ Pháp) Femme sans poitrine comme lit sans oreiller |
soctettoc |
Apr 20 2006, 04:57 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(SyncMaster @ Apr 20 2006, 04:51 PM) Ah có cái này vui, hôm qua ra vườn hoa ngồi rung đùi đọc lại Tam quốc chí, lát lại buông sách ngồi nhìn gió thổi mây trôi, niềm khoái cảm mơn man rần rật không bút nào tả xiết QUOTE(langtubachkhoa @ Apr 20 2006, 04:55 PM) Tớ cũng chia vui với bạn. Sau 2 tháng rưỡi phải học hành kịch liệt, hôm nay khoá học của tớ kết thúc. Tớ đi mua sách, ngồi ngoài vườn đọc, sung sướng giống y bạn Sỳn và cảm thấy free as a bird. Viết xong mới đọc được bài của bạn LTBK. Tin vui với tớ, chính Sóc đây. Tks bạn chia vui với tớ. Trời đất thênh thang là của ta cả Bài viết này được sửa chữa mông má bởi soctettoc: Apr 20 2006, 05:03 PM -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
khoaitayran |
Apr 20 2006, 05:00 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Tớ có tin vui từ 4 hôm rồi: may quá ko mất 4T bổ sung tí là sau khi mất khoảng hơn 1T chi phí tìm thầy chữa trị và 2T chi fí đi lại tìm thầy.
Bài viết này được sửa chữa mông má bởi khoaitayran: Apr 20 2006, 05:02 PM -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
SyncMaster |
Apr 20 2006, 05:07 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
QUOTE(soctettoc @ Apr 20 2006, 04:57 PM) Tớ cũng chia vui với bạn. Sau 2 tháng rưỡi phải học hành kịch liệt, hôm nay khoá học của tớ kết thúc. Tớ đi mua sách, ngồi ngoài vườn đọc, sung sướng giống y bạn Sỳn và cảm thấy free as a bird. Nếu bạn Sóc của tớ mà cảm thấy free as a bird thì có lẽ tớ phải cảm thấy free as 2 birds ý nhỉ -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
soctettoc |
Apr 20 2006, 05:08 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(khoaitayran @ Apr 20 2006, 05:00 PM) Tớ có tin vui từ 4 hôm rồi: may quá ko mất 4T bổ sung tí là sau khi mất khoảng hơn 1T chi phí tìm thầy chữa trị và 2T chi fí đi lại tìm thầy. Đọc xong cái đoạn "có tin vui từ 4 hôm nay" của chị Khoai, đầu óc em đã xử lý thông tin rất nhanh và cứ tưởng chuyện khác cơ -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
soctettoc |
Apr 20 2006, 05:11 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Elite Member Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 1.408 Tham gia từ: 30-December 05 Thành viên thứ: 2.234 Tiền mặt hiện có : 246.281$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(SyncMaster @ Apr 20 2006, 05:07 PM) QUOTE(soctettoc @ Apr 20 2006, 04:57 PM) Tớ cũng chia vui với bạn. Sau 2 tháng rưỡi phải học hành kịch liệt, hôm nay khoá học của tớ kết thúc. Tớ đi mua sách, ngồi ngoài vườn đọc, sung sướng giống y bạn Sỳn và cảm thấy free as a bird. Nếu bạn Sóc của tớ mà cảm thấy free as a bird thì có lẽ tớ phải cảm thấy free as 2 birds ý nhỉ Hi hi, nhưng mà 2 birds thì lại sợ vướng cánh vào nhau nên không free bằng a bird -------------------- I try to take one day at a time but sometimes several days attack me at once Don't speak I know what you're thinking |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |