Tạp bản in cho chủ đề

Nhấn chuột vào đây để xem chủ đề ở dạng nguyên thủy

Quán nước đầu làng Ven _ Tạp Chí Quác Quàng Quạc _ Khẩn Cấp Hiến Kế Cứu Làng Ven

Gửi bởi: traingo vào hồi Aug 5 2011, 09:40 PM

Mình xin hiến một kế để Làng Ven quyết không thành vùng đất chết nhé :
Hội đồng Làng nên thông qua nghị quyết : thành viên phải có ít nhất là 01 bài trong 10 năm, nếu không có thì cho vào Hội đồng Làng.

Gửi bởi: root vào hồi Aug 5 2011, 10:47 PM

QUOTE(traingo @ Aug 5 2011, 09:40 PM)
Mình xin hiến một kế để Làng Ven quyết không thành vùng đất chết nhé :
Hội đồng Làng nên thông qua nghị quyết : thành viên phải có ít nhất là 01 bài trong 10 năm, nếu không có thì cho vào Hội đồng Làng.
*



Trước hết tớ thấy bạn Trai Ngố đã có rất nhiều nỗ lực trong việc khuấy động langven lên, thật là một tấm lòng đáng quý clap.gif

Những thành viên còn sót lại của langven ngày nay đều là những siêu sao về lòng kiên trì cả. Như tớ chẳng hạn, tham gia từ 2002, vậy mà vẫn vào cập nhật thông tin của langven hàng ngày, cho dù có khi phải mấy ngày mới có 1 bài viết mới. Ngày nay, những hình thức như blog, mạng xã hội đã lấn át diễn đàn, nên các thành viên của diễn đàn chủ yếu là những người đã có tuổi, tham gia từ đầu thế kỉ 21. Vì vậy, có lẽ chẳng cần phải sôi động, mà cứ túc tắc theo kiểu người già là được rồi sp_ike.gif

Gửi bởi: Hoang Yen vào hồi Aug 6 2011, 01:45 AM

Làng vắng thật, để tớ góp vài câu cho vui:

Làng Ven như một gái già
Lâu lâu chẳng có thằng cha nào rờ
Nhưng mà nàng vẫn mộng mơ
Đến ngày được gặp hàng lô trai tài
Thế là túc tắc một hai
Thể thao thể dục dẻo dai nàng chờ


laugh.gif

Gửi bởi: huongmm vào hồi Aug 6 2011, 11:10 PM

QUOTE(Hoang Yen @ Aug 6 2011, 01:45 AM)
Làng vắng thật, để tớ góp vài câu cho vui:

Làng Ven như một gái già
Lâu lâu chẳng có thằng cha nào rờ
Nhưng mà nàng vẫn mộng mơ
Đến ngày được gặp hàng lô trai tài
Thế là túc tắc một hai
Thể thao thể dục dẻo dai nàng chờ


laugh.gif
*



ôi vào tầm này mà chẳng thấy thầy mo nào, chán nhỉ, dạo này trai làng, gái làng kéo hết ra thành thị roài

Gửi bởi: Mip vào hồi Aug 6 2011, 11:36 PM

QUOTE(Hoang Yen @ Aug 5 2011, 07:45 PM)
Làng vắng thật, để tớ góp vài câu cho vui:

Làng Ven như một gái già
Lâu lâu chẳng có thằng cha nào rờ
Nhưng mà nàng vẫn mộng mơ
Đến ngày được gặp hàng lô trai tài
Thế là túc tắc một hai
Thể thao thể dục dẻo dai nàng chờ


laugh.gif
*



Ha ha chi Yen that la dang phuc, mo o dau cung ra tho w00t.gif w00t.gif

Gửi bởi: Hoang Yen vào hồi Aug 8 2011, 09:30 PM

Míp ơi có xem thơ bậy không thì vào phần comment ở đây: http://nhilinhblog.blogspot.com/2011/08/ngan-hoi-thi-hay-la-khong-boi.html

Gửi bởi: Thị Anh vào hồi Aug 16 2011, 11:25 AM

Ka ka, đúng rồi. Nên có chỉ thị. Weekend, phải vào langven post gì đấy, để làng hẻo lánh quá, lỡ có bọn nó thấy view đẹp, nó mua đứt làm khu du lịch thì toi!

Gửi bởi: root vào hồi Aug 16 2011, 02:14 PM

QUOTE(Thị Anh @ Aug 16 2011, 11:25 AM)
Ka ka, đúng rồi. Nên có chỉ thị. Weekend, phải vào langven post gì đấy, để làng hẻo lánh quá, lỡ có bọn nó thấy view đẹp, nó mua đứt làm khu du lịch thì toi!
*



Các bạn mới vào diễn đàn chớ nghe lời xui dại này mà spam, kẻo có ngày lại lên ngồi cột điện mà chẳng biết lý do tại sao laugh1.gif

Gửi bởi: Hoang Yen vào hồi Aug 17 2011, 01:56 AM

Thị Anh vào kể chuyện rằm tháng bảy vừa rồi đê, làng vắng đến nỗi cô hồn cũng chả buồn vào kiếm chác, ngồi đấy mà mơ có đứa nó đến mua laugh.gif

Nàng Bến sau khi âu yếm dắt tay bác Trai ngơ vào làng thì cũng bỏ đi chơi mất hút roài, để bác Trai cứ mãi lơ ngơ laugh1.gif

Còn Root thì vẫn kiên trì tán Thị Anh bằng cái chiêu của nhiều năm trước leuleu.gif

Gửi bởi: Bến vào hồi Aug 17 2011, 06:22 AM

Ơ! Em cũng mới hiến kế cứu làng ven bằng cách định nhờ một nick âm binh của em Tít lôi Thánh cô 2000 comment vào "vẻ đẹp kỳ lạ" cho cô ấy nổi điên lên đăng ký nick vào đây quậy um sùm cho sung lên mà laugh.gif)

Đúng là bạn Trái Ngô dễ thương nhỉ?

Gửi bởi: Hoang Yen vào hồi Aug 17 2011, 07:02 PM

Thánh cô là bạn nào thế Bến?

Gửi bởi: traingo vào hồi Aug 28 2011, 11:20 AM

Dạo qua thấy làng vắng là do trai làng đi làm ăn xa và các cháu học sinh học giỏi bỏ lên tỉnh, thủ đô hết cả, các cụ thì phần lớn ốm nằm liệt (giương huyền), đám sồn sồn, nhàu nhàu chả biết trốn đâu...
Muốn làng đỡ tẻ có lẽ phải mở nhiều lễ hội hay xúi giục dân làng chửi nhau thôi!

Gửi bởi: tsbm vào hồi Aug 29 2011, 12:47 AM

QUOTE(Hoang Yen @ Aug 6 2011, 01:45 AM)
Làng vắng thật, để tớ góp vài câu cho vui:

Làng Ven như một gái già
Lâu lâu chẳng có thằng cha nào rờ
Nhưng mà nàng vẫn mộng mơ
Đến ngày được gặp hàng lô trai tài
Thế là túc tắc một hai
Thể thao thể dục dẻo dai nàng chờ


laugh.gif
*



Kiệt tác như Hamlet ý!

Thôi cứ để cái làng ven thế này cũng được dù hơi trầm quá. Toàn cây cao bóng cả cả!

Bác nào thích thì vào TTVNOL. Còn đây trầm trầm để các "cụ trẻ" đọc từ từ và suy ngẫm thôi chứ không thì "đời cũng thế mà mạng cũng thế thì buốn lắm". Thế... tức là nhanh.

Chỉ có hơn 1200 người dân làng ven là tốt. Chẳng cần PR, ai biết thì đến, không thì thôi, thế là được.



Gửi bởi: traingo vào hồi Aug 29 2011, 05:47 PM

[/quote]

Kiệt tác như Hamlet ý!

Thôi cứ để cái làng ven thế này cũng được dù hơi trầm quá. Toàn cây cao bóng cả cả!

Bác nào thích thì vào TTVNOL. Còn đây trầm trầm để các "cụ trẻ" đọc từ từ và suy ngẫm thôi chứ không thì "đời cũng thế mà mạng cũng thế thì buốn lắm". Thế... tức là nhanh.

Chỉ có hơn 1200 người dân làng ven là tốt. Chẳng cần PR, ai biết thì đến, không thì thôi, thế là được.

*

[/quote]


Thực ra không phải vì làng vắng hay nhộn nhịp mà là chất lượng đời sống văn hóa của làng.
Nếu như các cây cao bóng cả chịu khó mỗi tuần cho ra một bài có chất lượng thì Làng ven thật sự là làng văn hoá, hay ít ra cũng là "làng vui chơi làng ca hát".
Thôi thì mình bắt chước anh Chí để người ta còn biết đến cụ Bá, bà Ba hay Nở nhà mình.
Việc đầu tiên là bây giờ phải kiếm "triền" để mua rượu "uốn" đã.

Gửi bởi: Bến vào hồi Sep 5 2011, 11:00 AM

Đựơc rồi...Để Gái trẻ tớ gửi cho Traingo ít xìn uống rượu nhá.

Gửi bởi: traingo vào hồi Sep 5 2011, 01:04 PM

QUOTE(Bến @ Sep 5 2011, 11:00 AM)
Đựơc rồi...Để Gái trẻ tớ gửi cho Traingo ít xìn uống rượu nhá.
*




Hơn cả tuyệt vời, mình cảm động như lúc A Chí nhận được bát cháo vậy. Liệu Bến có đi tới bến không hay dừng lại ở cái lò gạch ven sông?

Gửi bởi: Hoang Yen vào hồi Sep 6 2011, 04:32 AM

QUOTE(traingo @ Sep 5 2011, 01:04 AM)
Liệu Bến có đi tới bến không hay dừng lại ở cái lò gạch ven sông?
*


Dừng lại ở cái lò gạch ven sông xong rồi đi tới bến v.gif

Gửi bởi: Bến vào hồi Sep 9 2011, 10:14 AM

QUOTE(traingo @ Sep 5 2011, 01:04 PM)
QUOTE(Bến @ Sep 5 2011, 11:00 AM)
Đựơc rồi...Để Gái trẻ tớ gửi cho Traingo ít xìn uống rượu nhá.
*




Hơn cả tuyệt vời, mình cảm động như lúc A Chí nhận được bát cháo vậy. Liệu Bến có đi tới bến không hay dừng lại ở cái lò gạch ven sông?
*



Hà hà....Bến nổi tiếng ở cái làng này là chơi tới bến nhá v.gif

Gửi bởi: traingo vào hồi Sep 10 2011, 04:53 PM

QUOTE(Bến @ Sep 9 2011, 10:14 AM)
QUOTE(traingo @ Sep 5 2011, 01:04 PM)
QUOTE(Bến @ Sep 5 2011, 11:00 AM)
Đựơc rồi...Để Gái trẻ tớ gửi cho Traingo ít xìn uống rượu nhá.
*




Hơn cả tuyệt vời, mình cảm động như lúc A Chí nhận được bát cháo vậy. Liệu Bến có đi tới bến không hay dừng lại ở cái lò gạch ven sông?
*



Hà hà....Bến nổi tiếng ở cái làng này là chơi tới bến nhá v.gif
*



Ờ để mình xem lại nhé, Bến là Gái trẻ hay Gay trẻ? Chỉ cho xem vai là được rùi kẻo nhầm.

Gửi bởi: Hoang Yen vào hồi Sep 17 2011, 02:27 AM

Bác Trai ngơ mà chịu khó đọc lại bài cũ thì không chỉ xem vai mà còn xem vài chỗ khác nữa laugh.gif Tất nhiên Bến là Gái trẻ nồng nàn nhiệt huyết wub.gif

Thấy bác Trai ngơ nhiệt tình "hiến kế cứu Làng Ven", tôi nhớ lại một thời mình cũng sốt sắng mua vui cho cái làng này, sốt sắng đến nỗi có người phát ghét hehe laugh1.gif

Tôi copy lại đây đoạn viết của một người bạn trước cũng vào Làng Ven (Hạo Nhiên) viết về forum mà tôi thấy rất thấu đáo:

- Bản chất của những hình thức forum-diễn đàn phổ biến (trừ một số ít rất chuyên sâu trong những lĩnh vực dễ định lượng đúng sai kiểu như về vấn đề toán học hay kỹ thuật) là 1 loại sân chơi để "nhàn đàm"-như Lâm Ngữ Đường từng mô tả trong cuốn "Sống đẹp" (NHL dịch). Tức là nó không nặng về đúng sai bằng việc chia sẻ, khơi gợi và dựa trên sự thông cảm nhau ít nhiều. Không thông cảm được thì sẽ có thành viên ra đi. Nên nói chung rồi một ngày các forum cũng sẽ chìm lắng xuống trong một không khí "cộng thông" nhàn nhạt bạn bầy.

Hiện tượng này theo tôi xuất phát từ đặc điểm của internet: nó hình thành quá nhanh và trước hết là để giao tiếp, chia sẻ thông tin. Nếu người ta thực sự nghiên cứu và tranh luận học thuật thì sản phẩm sẽ là những cuốn sách hay những bài báo trên tạp chí chuyên sâu. Nên lẽ tự nhiên đến với các forum người ta chủ yếu chỉ dừng lại ở hành trang là những ý tưởng cùng những cảm xúc-thường mang đậm tính thất thường của đời sống từng ngày. Hệ quả tự nhiên những người "chơi 4rum" đều đồng ý rằng "để thư giãn"-để lại sau vô số ví dụ về những rắc rối do đồng nhất net với life. Một số ít đủ tự tin thì lui về làm hot blogger. Hot 1 thời gian rồi khăn đóng áo the lên báo lên sách :P

- Một điểm cũng phải nhắc tới nữa là khía cạnh tâm lí của các "công dân mạng"-từ trỏ những người thường xuyên lang thang trên net, tất nhiên là có làm việc sp_ike.gif Người ta đã nhận thấy ở nhóm đối tượng này những biểu hiện vấn đề tâm lí của chứng nghiện: bồn chồn, mất khả năng tập trung, khó kiểm soát cảm xúc...Trong một bối cảnh người ta mặc định phải "cộng thông" mà lại muốn kèm thêm ý định tranh luận-thường lại là những vấn đề to tát vĩ mô (chính trị-tôn giáo-triết lý)-gay gắt nhưng gói gọn trong vài dòng, vài trang thì việc không đi đến đâu là dễ hiểu. Nhất là khi hành trang chỉ là những ý tưởng, luận chứng rời rạc nặng cảm tính.

Gửi bởi: Skywalker vào hồi Sep 17 2011, 05:11 PM

Mình chả có ý định cứu làng, nhưng bình sinh mình chẳng viết được cái gì quá dài, chỉ thủ kiếm trong tay gặp ai cũng muốn chém thử một bài, hạng đóng khố cũng chơi mà khăn đóng áo the càng muốn cắt tiết. Vì vậy, làng còn thì mình còn chỗ múa may sướng cái nghề kêu bằng "hiện pháp lạc bút"! laugh.gif

Gửi bởi: traingo vào hồi Sep 17 2011, 11:06 PM

QUOTE(Skywalker @ Sep 17 2011, 05:11 PM)
Mình chả có ý định cứu làng, nhưng bình sinh mình chẳng viết được cái gì quá dài, chỉ thủ kiếm trong tay gặp ai cũng muốn chém thử một bài, hạng đóng khố cũng chơi mà khăn đóng áo the càng muốn cắt tiết. Vì vậy, làng còn thì mình còn chỗ múa may sướng cái nghề kêu bằng "hiện pháp lạc bút"! laugh.gif
*



Ừ thì dù sao ở Bắc VN Chí cũng đi vào văn học rồi. biết đâu nhiều năm nữa cũng có viện Chí (không dám so với viện Goethe).

Gửi bởi: traingo vào hồi Sep 26 2011, 05:36 PM

Làng lại vắng quá rồi, chẳng lẽ sang các 4rum khác bê bài về làng. Chỉ sợ có bạn đọc lần theo link mà đi luôn mất. Mình chỉ có mỗi khả năng kể tên mấy loại rượu thuốc vợ mua cho thôi.

Gửi bởi: Machiavelli vào hồi Sep 26 2011, 06:53 PM

Nick này em làm lâu rồi nhưng thấy langven.com không có gì thú vị nên hơn năm rưỡi nay mới vào lại.
Từ đầu cũng định post 100 bài xem cái lò gạch xem nó bí mật thế nào nhưng không đủ kiên nhẫn.
Người ta nói diễn đàn có lúc hưng lúc suy. Người còn chết huống chi diễn đàn. Các bác không nên trăn trở. Nhưng admin, mod cho tranh cãi nhau thoải mái, được bàn luận về chính trị thoải mái thể nào cũng câu được view đó.

Gửi bởi: traingo vào hồi Oct 5 2011, 11:00 PM

Có lẽ nên bỏ phần thống kê về số lượng khách chủ vào Quán hoặc kênh lên 10x số lượng thực để bớt hưu quạnh, kiểu như bà chủ cấm người bán hàng thuê được ngáp ấy.

Gửi bởi: traingo vào hồi Oct 7 2011, 10:27 PM

Vào làng lại nhớ hồi chưa lấy vợ, về đến nhà đóng cửa ở một mình suốt từ chiều cho đến sáng hôm sau. Vậy rồi cũng qua cái đoạn ấy để sang đoạn tiếp.

Gửi bởi: traingo vào hồi Oct 8 2011, 08:40 PM

Hôm nay Làng vào lại nhớ bài 'Nhớ rừng".

Hèn quá!

Gửi bởi: Mitdac vào hồi Oct 25 2011, 01:45 AM

Lâu nay làng mình không tổ chức thi hoa hậu nụ hậu gì nhỉ, ngày xưa có phong trào thi cả nam nữ lẫn giới thứ 3 thứ 4 nữa mà laugh1.gif
Em đề nghị là các anh các chị, các anh anh chị chị giờ thành các bố các mẹ hết rồi, cảm thấy mỏi gối chùn chân thì không nên chường mặt ra thi nữa. Mà nên tổ chức thi nữ hậu hay nam hậu cho các em các cháu bé (của nhà làm ra). Mọi người thấy thế nào ạ? cheers.gif

Gửi bởi: Hoa bưởi trắng vào hồi Oct 26 2011, 09:02 AM

Kính chào các bác!
Em là dân mới gia nhập làng. Lang thang dạo quanh làng một hồi công nhận là làng hơi thiếu sinh khí.... laugh1.gif
Em nghĩ... nghĩ mãi.... nghĩ .... mà chưa ra cách nào... blushing.gif
Thôi thì để em đi pót một bài mới chào hỏi các bác nhé! smartass.gif

Gửi bởi: root vào hồi Oct 26 2011, 09:39 AM

QUOTE(Hoa bưởi trắng @ Oct 26 2011, 09:02 AM)
Kính chào các bác!
Em là dân mới gia nhập làng. Lang thang dạo quanh làng một hồi công nhận là làng hơi thiếu sinh khí....  laugh1.gif
Em nghĩ... nghĩ mãi.... nghĩ ....  mà chưa ra cách nào... blushing.gif
Thôi thì để em đi pót một bài mới chào hỏi các bác nhé! smartass.gif
*



Trên mạng thiếu gì diễn đàn nhiều sinh khí? Sao bạn không chọn những chỗ đó mà chơi? confused1.gif

Gửi bởi: Hoa bưởi trắng vào hồi Oct 26 2011, 09:48 AM

QUOTE(root @ Oct 26 2011, 09:39 AM)
QUOTE(Hoa bưởi trắng @ Oct 26 2011, 09:02 AM)
Kính chào các bác!
Em là dân mới gia nhập làng. Lang thang dạo quanh làng một hồi công nhận là làng hơi thiếu sinh khí....   laugh1.gif
Em nghĩ... nghĩ mãi.... nghĩ ....  mà chưa ra cách nào... blushing.gif
Thôi thì để em đi pót một bài mới chào hỏi các bác nhé! smartass.gif
*



Trên mạng thiếu gì diễn đàn nhiều sinh khí? Sao bạn không chọn những chỗ đó mà chơi? confused1.gif
*



Tui vào diễn đàn này không phải vì nhiều sinh khí, đơn giàn vì tôi thấy thích thôi...Có sao không bạn???

Gửi bởi: root vào hồi Oct 26 2011, 09:55 AM

QUOTE(Hoa bưởi trắng @ Oct 26 2011, 09:48 AM)
QUOTE(root @ Oct 26 2011, 09:39 AM)
QUOTE(Hoa bưởi trắng @ Oct 26 2011, 09:02 AM)
Kính chào các bác!
Em là dân mới gia nhập làng. Lang thang dạo quanh làng một hồi công nhận là làng hơi thiếu sinh khí....   laugh1.gif
Em nghĩ... nghĩ mãi.... nghĩ ....  mà chưa ra cách nào... blushing.gif
Thôi thì để em đi pót một bài mới chào hỏi các bác nhé! smartass.gif
*



Trên mạng thiếu gì diễn đàn nhiều sinh khí? Sao bạn không chọn những chỗ đó mà chơi? confused1.gif
*



Tui vào diễn đàn này không phải vì nhiều sinh khí, đơn giàn vì tôi thấy thích thôi...Có sao không bạn???
*



Nếu bạn thấy thích thì sao còn chê bai diễn đàn thiếu sinh khí?

Gửi bởi: Hoa bưởi trắng vào hồi Oct 26 2011, 10:15 AM

QUOTE(root @ Oct 26 2011, 09:55 AM)

Nếu bạn thấy thích thì sao còn chê bai diễn đàn thiếu sinh khí?
*



Đó không phải là chê...
Có những sự thật không thể phủ nhận!
Còn chuyện tham gia hay không là tự do của mỗi người.
Ai đó thích ăn khổ qua vì nó đắng bạn à.


Gửi bởi: BacBIM vào hồi Oct 3 2013, 04:09 PM

Em xa Làng có mấy năm
Giờ về hoang lạnh, căm căm rét lòng
Nam lấy vợ nữ lấy chồng
Toàn chọn "Ngoại quốc", đèo bòng nhau đi...
Trách sao làng vắng như ri
Để người hoài cổ thầm thì nhớ thương
Ai ơi còn nhớ cố hương
Về đây: Mắm, muối, cà, tương ngọt bùi!!!

:v :( :3

Gửi bởi: root vào hồi Oct 3 2013, 05:24 PM

QUOTE(BacBIM @ Oct 3 2013, 04:09 PM)
Em xa Làng có mấy năm
Giờ về hoang lạnh, căm căm rét lòng
Nam lấy vợ nữ lấy chồng
Toàn chọn "Ngoại quốc", đèo bòng nhau đi...
Trách sao làng vắng như ri
Để người hoài cổ thầm thì nhớ thương
Ai ơi còn nhớ cố hương
Về đây: Mắm, muối, cà, tương ngọt bùi!!!

:v :( :3
*



Thời còn trẻ thì nhiều thời gian nên mới lên mạng tán gẫu được chứ.
Hồi đó thì các đề tài tình yêu nam nữ, chính trị thời sự... rất được quan tâm và luôn là các chủ đề nóng.
Giờ thì phải đổi để tài thành: nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình thế nào là đúng cách?
Nếu langven đổi hướng theo con đường của webtretho thì sẽ nhanh chóng đắt khách trở lại thôi!

Gửi bởi: BacBIM vào hồi Oct 4 2013, 10:20 AM

Cho phim, cho gái vào là xôm ngay ấy mà.
Nhưng cũng nên cân nhắc!

PS: bác Lý, Chánh, Kỹ (thuật) xem giúp cái nick (thứ tự 5971) bị lỗi, ko xem được thông tin!!! \
Nhiều nick khác cũng bị nhé!!

Gửi bởi: Tit vào hồi Nov 23 2013, 05:38 PM

Xin thay mặt các bạn, cám ơn các bác đã nhớ nhung rolleyes2.gif Các bạn đã lấy vợ lấy chồng cả. Nhưng ngày ngày các bạn vẫn tám với nhau trên FB (thậm chí còn tám túi bụi hơn cả hồi ở LV). Và vưỡn gọi nhau bằng những cái nick thân thương như ở Làng Ven wub.gif

Gửi bởi: langtubachkhoa vào hồi Nov 24 2013, 08:04 AM

QUOTE(Tit @ Nov 23 2013, 10:38 AM)
Xin thay mặt các bạn, cám ơn các bác đã nhớ nhung  rolleyes2.gif Các bạn đã lấy vợ lấy chồng cả. Nhưng ngày ngày các bạn vẫn tám với nhau trên FB (thậm chí còn tám túi bụi hơn cả hồi ở LV). Và vưỡn gọi nhau bằng những cái nick thân thương như ở Làng Ven wub.gif
*



Bực that, mình chả biết FB bạn nào.
Ai cho mình FB cái, mình sẽ vào, và để xem các bạn có đoán ra được mình k?
Nhu cầu tám của minh hầu như Zero, nhưng sẽ có cái hay để kể, và vãn muốn theo dõi thông tin mọi người

Gửi bởi: Mip vào hồi Nov 25 2013, 05:04 PM

trời, đường cứu làng ven là ở đây chứ đâu!!! Bạn Lãng có chuyện gì hay, kể đi, đảm bảo làng lại đông vui nhộn nhịp vào nghe chuyện bạn ngay!!!

Gửi bởi: Sóng vào hồi Jan 29 2014, 09:56 AM

rốt cuộc vẫn thế nhể. Thôi nó cứ thế nào thì cứ vậy đi.

Gửi bởi: nguyenducquyzen vào hồi Feb 4 2014, 11:10 AM

23 người lạ đang lén lút xem trộm các bài viết, 0 dân làng và 0 thầy mo tàng hình

Gửi bởi: Ngumo vào hồi Jun 1 2014, 03:12 PM

Ối giời! Lâu lắm mới nượn nờ trỏng lày. Vưỡn. Mỗi tội lắm mạng nhện

Gửi bởi: Ngumo vào hồi Jun 1 2014, 03:15 PM

126 người lạ đang lén lút xem trộm các bài viết, 1 dân làng và 0 thầy mo tàng hình

Lắm cô chạy tầu ngầm quá nhề

Gửi bởi: TVinh vào hồi Oct 26 2014, 11:24 PM

QUOTE(Ngumo @ Jun 1 2014, 03:15 PM)
126 người lạ đang lén lút xem trộm các bài viết, 1 dân làng và 0 thầy mo tàng hình

Lắm cô chạy tầu ngầm quá nhề
*


Dân làng dạo này lên thành phố hết rồi nhỉ,hoài niệm chút về một thời,thấm thoát cũng nhiều năm từ ngày cái TTVN die

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)