Hè Này đi đâu, Làm Gì... Với Ai?, Chuyến du lịch mơ ước
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Hè Này đi đâu, Làm Gì... Với Ai?, Chuyến du lịch mơ ước
Mip |
Apr 28 2006, 11:19 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#41
|
Brown Sugar Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.254 Tham gia từ: 20-February 06 Thành viên thứ: 2.312 Tiền mặt hiện có : 81.854$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
@Mèo & @Biển: trên lastminute, đi Hy Lạp có 219E thôi nè! Cộng cả taxes cũng chỉ có 360E thôi http://www.fr.lastminute.com/lmn/pso/catal...933&CATID=95201 Tớ thích cái site này lắm Suốt ngày lên ngắm nghía mơ mộng xem mình sẽ đi đâu hì hì -------------------- You only live twice: once for yourself and once for your dreams
Tomorrow never happens |
SyncMaster |
Apr 29 2006, 03:37 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#42
|
Pang... Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 5.214 Tham gia từ: 21-July 04 Đến từ: Cuba Thành viên thứ: 1.594 Bình chọn : |
QUOTE(khoaitayran @ Apr 28 2006, 08:31 PM) Chả biết các bạn Hy Lạp có hôi không nhưng mà tỉ lệ đẹp trai cao dã man, và đàng điếm thì cũng hàng top Nói chung cứ anh nào "đen" là "hôi" rồi (không phải mầu da đâu nhé). Còn về khoản đàng điếm thì dân Hy Lạp cũng như dân Châu Âu nói chung, khá cởi mở về mặt tình dục, mới cả ở xứ nóng lại gần biển người ta thường ăn mặc thoáng đãng, quần áo có nhiều cửa sổ, một trong những yếu tố thúc đẩy ham muốn về thể xác. -------------------- Quan san muôn dặm một nhà
Năm châu bốn bể đều là anh em. |
khoaitayran |
Apr 29 2006, 04:53 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#43
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(SyncMaster @ Apr 29 2006, 03:37 PM) QUOTE(khoaitayran @ Apr 28 2006, 08:31 PM) Chả biết các bạn Hy Lạp có hôi không nhưng mà tỉ lệ đẹp trai cao dã man, và đàng điếm thì cũng hàng top Nói chung cứ anh nào "đen" là "hôi" rồi (không phải mầu da đâu nhé). Còn về khoản đàng điếm thì dân Hy Lạp cũng như dân Châu Âu nói chung, khá cởi mở về mặt tình dục, mới cả ở xứ nóng lại gần biển người ta thường ăn mặc thoáng đãng, quần áo có nhiều cửa sổ, một trong những yếu tố thúc đẩy ham muốn về thể xác. Nếu thế thì người VN ta fải trên hàng top? Chả gần biển là gì. Chả nóng dã man là gì. -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
mytomvn |
Apr 30 2006, 12:11 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#44
|
Em gái chánh tổng đấy. Xê ra nhá. Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 810 Tham gia từ: 16-May 05 Thành viên thứ: 1.738 Tiền mặt hiện có : 44.868$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Nói thế này lại đụng chạm ai ở gần biển....
-------------------- Ra đi, ta quyết chí ra đi Hự hà.... hự hà....hự hà.... hừ....... |
Mướp |
Apr 30 2006, 05:00 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#45
|
Newbie Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 46 Tham gia từ: 25-November 05 Thành viên thứ: 2.185 Tiền mặt hiện có : 1.302$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(khoaitayran @ Apr 29 2006, 04:53 PM) Nếu thế thì người VN ta fải trên hàng top? Chả gần biển là gì. Chả nóng dã man là gì. Nhưng mừ cứ hở ra một fát là zai nhìn chằm chằm - ngại, gái nguýt , gato - tức, các bà già lải nhải bọn trẻ giờ thoáng thật - bực. Còn ở đây, bác đừng naked hoặc đừng mặc fản cảm quá là được, cón váy ngắn hơn chút, hở ngực một tẹo cũng kệ cha nhà bác, việc em em làm |
khoaitayran |
Apr 30 2006, 03:17 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#46
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Mướp @ Apr 30 2006, 05:00 AM) Nhưng mừ cứ hở ra một fát là zai nhìn chằm chằm - ngại, gái nguýt , gato - tức, các bà già lải nhải bọn trẻ giờ thoáng thật - bực. Còn ở đây, bác đừng naked hoặc đừng mặc fản cảm quá là được, cón váy ngắn hơn chút, hở ngực một tẹo cũng kệ cha nhà bác, việc em em làm Ở đây là ở đâu? -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Dân làng Ven |
Apr 30 2006, 03:49 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#47
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
1 chuyến đi ngắn nhân dịp ngày 30-4 (cách Hà Nội 15km)
Trên đường đi phải đi wa cái chỗ này Sau đó định vào đây câu cá và măm nhưng Nhà hàng thông báo cá đã bị câu hết nên đành đi chỗ khác Sau đó đến cổng 1 ngôi làng thấy ao làng Đường làng đây ...và chợ làng Sau đó đi bộ nhiều, đói wá, chúng tớ măm những cái này : ...xong làm thêm cái này nữa Sau đó no say đi về... hẹn tối có 1 quả hoành tráng khác, sẽ úp lên sau, hẹn các bác ngày mai nhá. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Dân làng Ven: Apr 30 2006, 05:48 PM -------------------- |
Mướp |
May 1 2006, 03:53 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#48
|
Newbie Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 46 Tham gia từ: 25-November 05 Thành viên thứ: 2.185 Tiền mặt hiện có : 1.302$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(khoaitayran @ Apr 30 2006, 03:17 PM) Ở đây là ở đâu? Sorry vì em nói ko rõ ý em là ở mấy nước như Spain, Brazil or Greece ạ. Nhìn chung thì ở Châu Âu, Châu Mỹ Latin là vậy. Bắc Mỹ, Aussi em chưa ghé nên ko dám ý kiến. Chúc bác kỳ nghỉ hè vui vẻ |
khoaitayran |
May 1 2006, 11:01 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#49
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hì, lúc nào đó muốn làm gì thì làm thì Khoai sẽ qua Spain thực hành mớ tiếng TBN ba rọi cho nó thung thướng. Rình mấy anh Mariachi nữa
-------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Xốt |
May 1 2006, 05:03 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#50
|
đầu lạnh t(r)im nóng Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 667 Tham gia từ: 19-May 05 Thành viên thứ: 1.749 Tiền mặt hiện có : 52.751$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hè này một phần thế giới đổ về Berlin để tham gia không khí bóng đá cuồng nhiệt. Hè năm nay ở Đức hứa hẹn sẽ khá nóng, cho nên sang đây đi tắm hồ phơi nắng nướng thịt uống bia với xem đá bóng sẽ rất khoái.
Nhà em sau khi đi du lịch mấy nước trong vài năm mới sang Tây- đã phát chán đi du lịch. Nguyên nhân là vì du lịch chỗ nào cũng thế thôi, mình không thấy được nhiều hơn là bao nhiêu so với xem tivi. Chỉ có những bác làm nghiên cứu- khảo cổ, nghiên cứu văn hoá thì di du lịch mới có ít nhiều ý nghĩa. Dân thường thì chỉ nên đi tắm biển với cả vào khu an dưỡng. Chứ còn vẽ vời đi đâu cũng chăm chăm chỉ để chụp vài pô ảnh dáng đứng bến tre với chức danh: kỷ niệm, thì đều là nhà quê tốn tiền vô tích sự. Các bác mà máu thì sang chỗ em. Nhà em còn chứa được cỡ 5-6 người nữa (có giường, đệm đàng hoàng). Bác nào không cần xem bóng đá thì sang đây tầm tháng 8 là đẹp nhất- bọn em ở đây luc do duoc nghi he, suốt ngày rủ nhau ra hồ nằm cả ngày, ai đọc sách thì đọc, ai chơi thể thao hay tá lả thì chơi. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi XXX: May 1 2006, 05:07 PM -------------------- Tôi chỉ biết một điều chắc chắn đó là tôi không biết gì cả.
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |