một thoáng mùa thu
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
một thoáng mùa thu
papillon |
Nov 21 2002, 04:08 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Unregistered |
Con đò hững hờ vãy chèo tách bến, tôi ở bãi bồi em sang ngang bến lở. Đừng quay lại gió mây ,làm rối tóc, và ánh mắt em nhìn sẽ đốt cháy lòng tôi. Một mảng rệu rã chẳng thể nào hàn gắn được, nửa trong tôi chôn vùi trời quá vãng, nửa em đem về cười cợt một đời hoa.Nhớ năm trước hương rượu còn nồng ngát, chất men nào nhạt thếch lạnh thớ tim . Dẫu chỉ là heo may phơ phất, dẫu ngỏ vắng lá vàng rơi thoáng khẽ, dẫu nước mắt ngày xưa là rất thật, vẫn thấy đời hụt hẫng tựa chiêm bao, chưa một lần làm thơ chữ cứ tuôn trào, những dòng chữ không tìm ra nơi ẩn trú, chạy về tôi nghẹt thở giữa mùa thu , trên trang giấy nguyên sơ sợi tóc già lớ ngớ, rót giọt buồn lên dòng chứ quạnh hiu. Tôi chậm bước trên lối mòn nghiệt ngã, em vội đi biền biệt một góc trời, mắt thoáng giật như lặng thầm khẻ hỏi, vết hằn nào in mãi dấu trong tôi.Nhớ em nhé tận cõi nào xa ngái, có nụ tầm xuân úa sắc đứng chờ, nhớ em nhé nhỡ chân triền sông lỡ, bến bờ này tôi lặng đợi từ lâu, con nước vơi đi, con nước lại đầy, bến bờ này tôi đứng mãi suốt trăm năm.
|
Hưng |
Nov 21 2002, 04:26 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Unregistered |
Bài thơ này hay . Viết ở dạng văn đọc thành bài hát rồi. Nhưng nếu bỏ luôn cả tôi và em đi lại càng hay.
|
1dc7 |
Nov 21 2002, 04:36 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 138 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 473 Tiền mặt hiện có : 638$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Bác papillon người tù khổ sai vừa ra mắt đã có bài văn vần hay thế. Kể ra mà bác viết ngăn nắp tí, xuống hàng đúng từng câu, gộp 4 câu vào làm một cụm (thơ nó gọi là khổ), thì em có khi thuộc được ấy (hồi bé em uống nhiều vitamin A hay dầu cá gì mà hay thuộc những cái hay hay). Chứ bảo em thuộc nổi cả đoạn văn kia của bác thì em lại sợ là khó. Đấy trình bày sạch đẹp nó cũng dễ đi vào lòng người đọc thế đấy bác ạ.
Chú Bu có nhận xét anh choáng, anh vừa vứt tôi và em đi, đọc lại bài thơ của bác papillon lại ra bài sau đây của chị Anh Thơ: Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi Quán tranh đứng ... cái gì quên rồi Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời Chú là quá đáng, bao giờ hoa xoan nở là chị em phải về nhà chồng, không có đưa đẩy gì nữa. -------------------- He did come, he did play...
|
Hưng |
Nov 21 2002, 10:53 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Unregistered |
Formalismus em nghĩ còn chưa đến VN bác yuyu ơi. ;D Trong Toán thì đã đến nhưng trong thơ thì em nghi ngờ.. :P
|
yuyu |
Nov 21 2002, 11:45 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Trong toán thì mình không biết nhưng trong văn nghệ thì phổ biến lắm. Mà chẳng biết Bu có hiểu giống anh không ? Formalisme dịch nôm là hình thức chủ nghĩa thì phải ?
|
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |