Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

8 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Truyền hình trực tiếp từ VNE...

FR
post Nov 29 2002, 03:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Unregistered









Bạn đọc gần xa thân mến!

Chúng tôi đã quyết định dừng tạp chí Quác Quàng Quạc ở số báo thứ 15 vì nhiều lý do:

1- "15 trang là đủ rồi! Dài quá!" (điên thật >:(, hở ra là mất trộm, thế là mất toi hai con gà, đã thế báo chí lại còn công bố ầm ĩ, làm như mình là thằng keo kiệt lắm, mất có hai con gà mà ruột cũng như xát muối thế này. Đã thế ta lấy quyền át ta đóng béng toà soạn lại cho bõ tức! >:(- U Bu)

2- Bộ mặt làng xã ta đã thay đổi nhiều, để tên báo là QQQ không còn hợp thời nữa ( hừm, đến mình ngày xưa là hoa hậu mà giờ cũng có ai biết đâu. Đúng là thời gian nghiệt ngã thật! Ai rồi cũng phải già đi chứ :(. Thôi cũng đành! Tre già măng (già)mọc! Hic... :( :(- Rain)

3- Lực lượng phóng viên ngày càng đông đảo và hùng hậu với lối viết sắc bén, khách quan, thu hút như RAIN, RAIN,TOI, CHIP, XANH, DOANCHITHUY, DON JUAN................ sp_ike.gif :-X sp_ike.gif :-X :-* :-* :-*

4- Phương tiện kỹ thuật tiến bộ (Nhờ có em Chip rất chăm chỉ siêng năng bới giun nên lượng giun bới được cũng kha khá. Số giun này em Chip đã quyết định xuất khẩu sang "Mảnh đất lắm người nhiều giun" nên lợi nhuận cũng đáng kể. Cũng không thể quên số tiền em Xanh góp vào do công ty Rau củ quả Việt nam chính hiệu (củ nhỏ, quả nhỏ nhưng...thơm, ngon) của em đang ngày càng phát triển mạnh, do công ty Khoan phá của Toi đã mấy lần khoan được mỏ quí.....Vì tinh thần "I love I quây sừn" ("thì đành phải lớp chứ sao!" - TOI) nên Chip, Xanh, Toi ...đã đầu tư toàn bộ số tiền thu được vào việc nâng cấp Tạp chí, biến độc giả thành khán, thính giả. Lời toà soạn: đáng khen, đáng khen :-X sp_ike.gif

5- Đang nghĩ xem số 15 có gì đẹp để dừng bài báo tại đây, nhưng hiện thời chưa nghĩ ra ;D



Trên đây là một vài tin tức có tính chất thông báo. Mời phóng viên viết bài cho Tạp chí mới của chúng ta với tên gọi

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP TỪ VNE - hôm nay nhà ai mất gà :-[ 8)



Go to the top of the page
+
post Dec 1 2002, 09:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2




Nhóm:
Số bài viết: 0
Tham gia từ: --
Thành viên thứ: 0

Nói bậy: (0%) -----


(Quay tại trường quay QQQ)

- Tin vặt: Hôm nay trên đường đi tập dưỡng sinh quanh hồ VNE, Dông Hoăng tôi đã chạy mất dép lúc 05:34:34 am December 1st,2002 , ai nhặt được hãy gọi số 123456 gặp Ivan_Toi... Xin hậu tạ! :-X
(người đăng tin Dông Hoăng)

Tèng teng...

-Xin mời các em xemChương trình những bông :-X nhỏ:
"Động vật quanh em" ???
Con cu li

Con cu li giống như con cô la là biểu tượng của nước Úc cùng với con Căng gu ru í. Nó là loại động vật ăn lá cây, chuyển động chậm chạp. Đây là giống ăn đêm. Ban ngày nó úp mặt vào thân cây ngủ, như xấu hổ....

Tèng teng...

-Chúng tôi xin tạm dừng chương trình để dành 5' quảng cáo:Tiểu Long Nữ (Gừng cay) - Chỉ yêu :-* mỗi Dương Qua (Don :-[ :o :o :o ;D) .....Yeah :laugh.gif
Chúc mừng chị Gừng sp_ike.gif

Tèng teng...

-Tiếp theo là Điểm tin thời sự:

Bác Milou đã lên đường đi công tác 1 tuần :-....hẹn gặp lại sp_ike.gif

Tèng teng...

Xin mời các bạn trở lại chương trình với phóng sinh sự "Mỗi tuần 1 nhân vật"

PV: Chúng tôi xin được phép bắt đầu buổi phỏng vấn với nhân vật rất quen thuộc với chúng ta trực tiếp qua cầu truyền hình...Hey, Latrung!!!

Latrung: Tôi xin chào, vinh dự quá, cuối cùng tôi cũng được lên tàng hình!

PV: Vâng, cũng thật quý hóa cho nhà đài chúng tôi, hôm nay bác tươm tất quá, hình ảnh quen thuộc của bác trong mắt chúng tôi là áo may ô và quần sọt ;D ??? >:(

Latrung: À, tôi đang chuẩn bị để cưới vợ. sp_ike.gif

PV: Ồ, quả là 1 tin mừng, bác có thể cho khán giả truyền hình biết khi nào không :-[

Latrung: Tôi chỉ còn thiếu 10 đồng nữa thôi, thời gian cận kề lắm rồi... :(

PV: Ồ, tôi biết! Thời gian của bác lúc này thật quý báu :P Xin phép cho PV tôi hỏi câu cuối cùng: Bác vẫn gặp Hoathuongthichduthu chứ? sp_ike.gif

Latrung: Từ khi HTTĐT làm quan nhớn bên Thảo luận TTVN chúng tôi hầu như không gặp nữa :(

PV: Cám ơn đã trả lời, chúc bạn nhanh chóng tìm đựơc 10 đồng cuối cùng sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif: :-X :-X :-X :-* :-* :-* . Xin chào! :-



User is offline
Go to the top of the page
+
Milou
post Dec 1 2002, 11:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



6h nữa mí đi cơ.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hưng
post Dec 2 2002, 12:18 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Unregistered









Báo cáo, tình hình là sau khi có ảnh của khoảng chục bác trong VNE thì kết luận đầu tiên là thanh niên ( nam giới ) VNE đẹp trai tàn bạo 8) 8) 8). Chị em xem thế nào, cố gắng.. cố gắng... :-X



Go to the top of the page
+
DonJuan
post Dec 2 2002, 12:43 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Unregistered









Tại hạ quyết tranh đoạt danh hiệu most handsome of VNE với HeroViet huynh. Này UBU tí huynh gửi cho UBU hình của huynh nha 8) 8)



Go to the top of the page
+
HRV
post Dec 2 2002, 01:08 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Chồng iu - phu kiếm tiền của Nụ hậu Phương Tít
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 315
Tham gia từ: 12-August 02
Đến từ: Gumi
Thành viên thứ: 137

Tiền mặt hiện có : 249.551$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Tình hình là đang vào mùa cưới, thời kỳ cao điểm. Để giảm thiểu nguồn chi ngân sách cá nhân, tổng kết mấy đạo luật dành cho anh em đã có vợ, lấy tuyên truyền làm tác dụng răn đe, giáo dục:

Luật...thiên nhiên : Nhất vợ, nhì trời.
Luật...luân lý : Kính vợ, nhường con.
Luật...lao động : Phải đổ rác, rửa bát, dọn nhà, đi làm, không rượu chè, cờ bạc thuốc lá...
Luật...hành chính : Không được tiếm quyền vợ.
Luật...báo chí : Chỉ phụ nữ được quyền tự do ngôn luận.
Luật...ngân sách : Phải giao nộp toàn bộ thu nhập cho vợ.
Luật...thương mại : Mọi mua sắm đều phải trình qua vợ.
Luật...doanh nghiệp : Tất cả mọi dịch vụ đã thỏa thuận với vợ là phải thi hành triệt để.
Luật...dân sự : Không được phê bình nhan sắc của vợ.
Luật...hình sự : Cấm "hành sự" khi vợ chưa..ứ..ừ..ư..
Luật...tài chính : Chỉ vợ quyết định về ngân sách thu chi.
Luật...hôn nhân : Mọi hành vi ... "chống" lại vợ đều bị phạt trọng tội.

Bác nào đang có ý định thì nên suy nghĩ kỹ nha 8) 8) 8)


--------------------
Nhất cần vạn sự vô nan giải
Bách nhẫn đường trung hữu thái hòa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
HRV
post Dec 2 2002, 01:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Chồng iu - phu kiếm tiền của Nụ hậu Phương Tít
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 315
Tham gia từ: 12-August 02
Đến từ: Gumi
Thành viên thứ: 137

Tiền mặt hiện có : 249.551$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



[quote author=Don Juan link=board=16;threadid=1135;start=0#13280 date=1038807781]
Tại hạ quyết tranh đoạt danh hiệu most handsome of VNE với HeroViet huynh. Này UBU tí huynh gửi cho UBU hình của huynh nha 8) 8)
[/quote]

Ke..ke...trong Album đang có mục thi Hoa hậu qua ảnh đấy Hoăng ạ, vào đấy góp vui nha 8). Tui xin ko tham gia vì lý do đã có vợ ( ??? Cam-Táo í mừ) và đang rất bận đi tìm bà xã.


--------------------
Nhất cần vạn sự vô nan giải
Bách nhẫn đường trung hữu thái hòa



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
gungcay
post Dec 3 2002, 10:36 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Newbie


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 46
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 471

Tiền mặt hiện có : 612$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Phản đối >:( Bà chị Doan Chi Thuy nhanh quá! Đúng là tạp chí QQQ! Em đang tìm Dương Qua nhá! Chưa công bố, chưa gì bà chị úp chụp chú Don lên cho em rùi thì em còn màu mè gì nữa. Đả đảo úp chụp! Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo! 8)


--------------------
Ông Bụt Chùa Bùi cầm Bùa đi đuổi Chuột



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tiểu tăng thơ ngây
post Dec 3 2002, 12:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 136
Tham gia từ: 14-August 02
Thành viên thứ: 157

Tiền mặt hiện có : 636$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Xin mời các bạn trở lại chương trình với phóng sinh sự "Mỗi tuần 1 nhân vật"

PV: Chúng tôi xin được phép bắt đầu buổi phỏng vấn với nhân vật rất quen thuộc với chúng ta trực tiếp qua cầu truyền hình...Hey, Latrung!!!

Latrung: Tôi xin chào, vinh dự quá, cuối cùng tôi cũng được lên tàng hình!

PV: Vâng, cũng thật quý hóa cho nhà đài chúng tôi, hôm nay bác tươm tất quá, hình ảnh quen thuộc của bác trong mắt chúng tôi là áo may ô và quần sọt

Latrung: À, tôi đang chuẩn bị để cưới vợ.

PV: Ồ, quả là 1 tin mừng, bác có thể cho khán giả truyền hình biết khi nào không

Latrung: Tôi chỉ còn thiếu 10 đồng nữa thôi, thời gian cận kề lắm rồi...

PV: Ồ, tôi biết! Thời gian của bác lúc này thật quý báu Xin phép cho PV tôi hỏi câu cuối cùng: Bác vẫn gặp Hoathuongthichduthu chứ?

Latrung: Từ khi HTTĐT làm quan nhớn bên Thảo luận TTVN chúng tôi hầu như không gặp nữa

PV: Cám ơn đã trả lời, chúc bạn nhanh chóng tìm đựơc 10 đồng cuối cùng
..................................................................................................


Bạn D C T biên tập tin ở đâu hả, ối giời. Mới hôm nọ uống rượu với la trung xong ( trước ngày 1/12/2002), anh ta tắt máy xuốt thì bố thằng tây liên lạc được, nhà thì xa. Mà quan lớn quan nhỏ cái giề đâu, đang bị anh ấy chăn dắt bán sang Gia lâm cho các em bên ấy ăn thịt Hoà thượng đắc đạo đây này, sợ đến co rúm cả lại he he!!!!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Toi
post Dec 3 2002, 07:05 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Thôi xong


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 636
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 141

Tiền mặt hiện có : 165.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Dạ dạ, có em đây ạ ,...bắt đầu nhé...
èhèm.. khụ khụ..

Vầng thưa các bạn, chúng tôi bắt đầu bản tin buôi chiêu bằng một phóng sự ngắn về tệ nạn trong xã hội làng xã Vne...
Vầng, thật giật gân, những mong các bạn thứ lỗi, vì đã thông tin chậm trễ, nhưng quả thực thời gian gần đây, tệ nạn đã xâm nhập vào hàng ngũ lãnh đạo cốt cán của chúng ta và chúng tôi không còn cách nào khác là thông tri lại với quý khán thính giả đài tờ hờ Vne trung ương...
Vầng nếu các bạn để ý thì trong mấy ngày trước đây, có một vị lãnh đạo cấp cao của chúng ta đã thốt lên như xế lày :
*** cứ giấu nhẹm của quý xế,.. không cho anh em biết là không được đâu...
Vầng, mặc dù thông tin trên không thể nào lột tả hết mặt trái của những mối quan hệ đồng giới trên Net, nhưng cũng mong quý khán thính giả đề phòng.
sau đây là chuyên mục sự kiện và bình luận của thông tấn xã con vịt do nữ phóng viên duyên dáng và dữ dằn FR đảm nhiệm, hẹn gặp lại quý dzị, nếu tôi còn đến được vào ngày mai...cảm ơn trước. :-X


--------------------
Phải chăng anh đã mất giấc mơ
Mất tiếng ve và những mùa dưa chín
Anh đã mất cả mây qua lòng giếng
Cả tiếng gà hẻm núi cả cơn mưa...
(Lưu Quang Vũ)

Anh viết tên em lên đám mây...
...cơn gió cuốn đi.
Anh viết tên em lên bãi cát...
...sóng biển cuốn đi.
Anh viết tên em lên tường và hành lang...
...CÔNG AN BẮT ANH ĐI. HUHU
(Messenger love)



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Tạp Chí Quác Quàng Quạc · Bài mới tiếp theo »
 

8 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC