Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Đọc xả xui ...

Hoarkis
post Feb 6 2003, 11:24 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 225
Tham gia từ: 24-August 02
Thành viên thứ: 243

Tiền mặt hiện có : 726$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Khi chồng khen , đừng tưởng bở ! cái ẩn ý mới là "cốt lõi “
- Em yên tâm đi ! em mãi là người trong mộng của anh ( .. ác mộng thì có )
- Ôi cưng , cục vàng của anh ( ...” vàng dỏm “ mà cũng to nặng gớm )
- Em tuyệt thật ! anh chưa ăn món nào ngon như chính tay em nấu cả ( ... tòan là ngon hơn thôi )
- Chúng mình sẽ yêu nhau mãi nhé em ( .. cho tới khi chúng ta ly dị )
Khi vợ đi ngang qua :
- Ôi , sao trên đời lại có mùi hương quyến rũ thế nhỉ ( ... mùi rượu ở đâu ấy nhỉ )
- Cưng ơi , trước khi lấy em anh chưa hề biết thế nào là hạnh phúc thực sự cả ( ....giờ anh mới biết hạnh phúc là không lấy em )
- Ngọai hình của em làm “ chết “ bao nhiêu đàn ông ấy cưng ạ ...( .. sợ quá thì chết thôi )
- Tội nghiệp lão hàng xóm nhà mình nhỉ ? Vợ lão ấy thế kia thì chả bất hạnh là gì , chẳng được như anh ....( anh còn bất hạnh hơn lão ấy )
- Em có biết là mỗi lần ra đường có nhiều người nhìn chúng ta lắm không ( ... em có biết họ nói gì không )
Đàn bà thì nhép miệng “ Tội nghiệp anh chàng kia “ Đàn ông thì xúyt xoa “ May là mình không làm chồng của người ta "


--------------------
Em .....như giọt cà phê
Nhiễu vào hồn ta mỗi tối
Thức trắng một đời ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Tạp Chí Quác Quàng Quạc · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC