Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Re:Ai thích đọc truyện ma thì mời vô đây ......

post Feb 16 2003, 12:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1




Nhóm:
Số bài viết: 0
Tham gia từ: --
Thành viên thứ: 0

Nói bậy: (0%) -----


QUOTE
Tàn nhang là ba con số không tròn trĩnh, perfect tôi chưa từng thấy bao giờ .  Tôi cũng không hiểu ý nghĩa của nó . 


Đánh đề đi... ;D :P Số mấy vậy :-[

Nhiều lúc tớ cũng muốn gặp ma 1 lần... có lẽ tại nặng bóng vía quá... :(

Hồi nhỏ, đi học tớ phải băng ngang qua nghĩa địa... lúc về thì đã 5 giờ chiều...bao giờ bọn tớ cũng chơi trốn tìm ở quanh khu nhà để xương cốt (xương chất cao như núi - hình như trong thành phố lúc đó chỉ mỗi có nghĩa địa đó) ... nhiều đứa lấy xương khô phủ lên người nữa :laugh.gif bây giờ nghĩ lại chỉ thấy... mất vệ sinh thôi... chứ cũng không sợ... ;D ... Thỉnh thoảng, bọn tớ còn đọc tên các bia mộ và bình chọn tên đẹp, tên xấu.. hình đẹp hình xấu nữa... :o

Có câu này trên bia mộ rất hay mà tớ nhớ mãi:

"Tên ...
Chết ngày...tháng... năm... (6 tuổi)
Bố Mẹ suốt đời thương nhớ con".


Một dòng khắc màu đỏ với font chữ đơn giản không rườm rà như các tấm bia khác nhưng chứa đựng trong đó nỗi đau mất mát... :(

Còn trường tớ học tên là "Lập Chí" vốn là 1 căn nhà hoang, khoảng đầu thập niên 80 có vợ chồng người Hoa nọ tự tử trong đó (lý do chính trị nên bị sung vào công quỹ). Những năm đó thành phố vì thiếu trường lớp nên bọn tớ bị chuyển tới học tạm... vốn quậy phá nên cả bọn mò vào mấy phòng trống giỡn trong giờ ra chơi (dù là thầy giáo đã cấm)... hôm đó đứa nào lôi ra từ trong góc cái dây thắt cổ của họ và quàng vào cổ nhau <ooo- ... hihi...

Về kể mẹ tớ nghe, thế là tớ bị chuyển sang trường tiểu học khác để học :( >:(

Kể tiếp đi K. ơi.... chuyện gì rùng rợn 1 chút... tớ xem phim "Ma cây" cũng biết sợ đó! Toát mồ hôi... :P



User is offline
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Feb 16 2003, 05:12 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.032
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 49.061$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Hồi học tiểu học cấp một, trường tôi học được xây trên một nghĩa địa cũ. Sân trường lổn nhổn gạch đá từ các mộ bị đập vỡ. Hồi đó hàng tuần hay phải đi lao động một buổi chiều. Lúc thì trồng cây, lúc thì tăng gia trồng rau. Thực ra làm theo phong trào thôi, chứ ngay hôm sau thì cây chết, rau héo. Chỉ tổ mất tiền mua cây giống, hạt giống. Mà toàn là tiền xin bố mẹ đóng góp để mua. Bây giờ vẫn còn nhớ, lúc đào đất, cuốc đất 10 lần thì 9 lần đụng vào các tiểu sành đựng cốt ở dưới. Nhưng bên trong chỉ có toàn nước, vàng óng, chưa lần nào tôi nhìn thấy xương người cả. Trẻ con chẳng thấy sợ là gì. Nhưng nếu buổi tối có việc phải đi qua nghĩa địa thì cũng run. Ấn tượng nhất là nhưng cây dứa dại, người ta hay trồng trên mộ, trong đêm hình thù kỳ quái dễ sợ.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
post Feb 18 2003, 11:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3




Nhóm:
Số bài viết: 0
Tham gia từ: --
Thành viên thứ: 0

Nói bậy: (0%) -----


Bác Phó trồng cây xanh chết queo hết cả sao :leuleu- ... Bọn tớ cũng bị bắt trồng cây (nhưng khi đã sang cấp II) ... có điều cây bọn tớ trồng không chết hết mà sống nhăn răng ;D (bây giờ không biết trong hàng ngàn cây bóng mát ở khu du lịch nổi tiếng nhất nước (Đầm Sen) cây nào do tớ trồng ??? :'( :(

Sở dĩ tớ biết nó sống là do nhà tớ kế bên cái khu du lịch này, thuở nhỏ ngày nào tớ không vào bắt bướm hái hoa trong đó ... cho đến khi nó bị rào thì tớ vẫn còn chui rào vào chơi như thường :chp- ... bây giờ hết mong (1 vé :15000đ) :-

Đầm Sen của những năm đầu 80 còn là 1 bãi tha ma, mặt hồ lộng gió... là nơi cô hồn, quỷ sứ trú ngụ... hồi bọn tớ lao động trồng cây trong đó hàng ngày vẫn trốn thầy chạy xem dân chúng tự tử... lúc đó ai buồn đời, thất tình là chọn Đầm Sen...ở đây ma sống ma chết sống chung hòa thuận lắm, chuyện ma Đầm Sen chỉ nghe kể thôi cũng đủ rùng rợn, hết dám ngủ... (kế bên Đầm Sen là trường xử bắn... nhà tớ luôn nghe đì đùng đì đoàng tiếng súng... chòm xóm tớ kể: oan hồn ở đó đều chạy qua Đần Sen mát mẻ chơi đùa... Bây giờ... nhớ đến ma Đầm Sen, tớ không dám vào đó 1 mình ban đêm -ucd-

Không thấy K. post tiếp truyện nên vào tán dóc 1 chút, nhân mùa Valentine tớ gởi các bạn tấm thiệp ở đây... nhớ mở loa nghe nhạc nhe!

http://www.khoart.com/valentine.html









("em" nào yếu tim chớ bước vào ;D topic này kể chuyện ma đó nhe... khò khò...)



User is offline
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Feb 19 2003, 06:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.032
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 49.061$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



To DCT,
Lao động trồng cây thì từ cấp I đến cấp 3, tôi đều phải tham gia cả. Lúc đầu chỉ là ở trường. Từ cấp 2 thì lúc đó ở Hà Nội có vụ đi đào sông Tô Lịch. Cũng vì con sông đó bị vùi lấp, biến thành cống nước, nên người ta có chủ trương nới rộng, khai thông. Từ lúc đó (lúc này tôi đã học cấp 2)thì không còn trồng cây nữa, lao động toàn đi đào kênh thôi.
Không ngờ cái khu Đầm Sen lại có lịch sử như thế. Tôi vào Sài Gòn có đúng một lần, ở cỡ 1 tuần. Có đi chơi cả Đầm Sen và Suối Tiên, cùng một ngày, nên bây giờ nhớ lẫn lộn, không biết cái nào vào cái nào. Đầm Sen thì chỉ nhớ được ở giữa hồ người ta có làm mấy cái nhà nghỉ hình bát giác, có thể đi bộ theo mấy cái cầu vòng vèo ra đó hứng gió. Mà đúng là hồ có nhiều hoa sen thật, sen đỏ rất đẹp. Tôi còn nhớ có một khu người ta xây các bức tượng La Mã trắng toát, trông rất là chối, nhưng không rõ ở Đầm Sen hay Suối Tiên.Hình như cạnh hồ, còn có cả tượng Trần Hưng Đạo, rồi Trần Quốc Toản bóp nát quả cam,nhưng làm rất trẻ con gây cho tôi cảm tưởng buồn cười.
Tôi không biết gì về Sài Gòn cả, có chăng chỉ biết qua sách của cụ Vương Hồng Sển, rồi nhà văn Sơn Nam. Nhưng tôi đặc biệt thích cái nắng Sài Gòn.Khi hậu trong Nam khô ráo, không ẩm ướt như ngoài Bắc. Thích nhất là hoa giấy,đủ các mầu. Quy hoạch đô thị ở Sài Gòn cũng đẹp hơp Hà Nội, cũng không thấy có việc biến vỉa hè thành nơi bán hàng. Giao thông công cộng bớt lộn xộn bằng Hà Nội. Đặc biệt có nhiều tên đường rất lạ, như Hotel, tôi ở nằm tại phố Lý Chính Thắng. Lục mãi trong đầu mà không biết ông này là ai.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC