Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

3 Trang  1 2 3 > 

· [ ] ·

 Chúc Mừng Bác Toanli

TanNg
post Sep 18 2003, 09:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Unregistered









Hôm nay trời xui thế nào tôi ngó vào Tivi, đúng lúc thấy bác Toanli được trao một giải thưởng gì đó về văn học của hội nhà văn Việt nam, lại còn xem đoạn băng có bác Toanli trong đó. Chúc mừng bác nhá.



Go to the top of the page
+
Toanli
post Sep 19 2003, 10:13 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 222
Tham gia từ: 4-December 02
Thành viên thứ: 606

Tiền mặt hiện có : 913$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Cám ơn em XeTa(ng no.gif

Hôm nọ tôi được ông Chu Hòa trưởng phòng biên tập thời sự văn hóa đài triuyeefn hình VN báo sang rằng tối qua sẽ phát bộ phim Thời đẹp nhất
Bộ phim nfay do hãng phim truyền hình quay anh em chién sỹ đã chiến đấu trongh chiến tranh chống Mỹ và lưu lạc Đức đây làm thợ khách.
Đa số hiện nay có tiền...dẫu là vất vả. Vài người, trong đó có tôi và nhạc sỹ Mai Lâm thì vừa vất vả vừa nghèo. Khi quay dựng, tôi đề nghị bộ phim này không được làm cho người ta có cảm giác thương hại những người đã một thời thực bụng dám chiến đấu hy sinh cho đất nuớc..
Họ sang đây nằm phục, quay và dựng cả mấy tháng ở vài nơi.
năm ngóai tôi về lĩnh giảii văn chương họ lại tới quay.
Thực bụng là tôi không muốn đâu Nói thực lòng đấy nếu chỉ riêng tôi. Bởi vì năm 1996 đạp diễn Đức Stefan đã viết một kicj bản phim về riêng cá nhân tôi khi ấy mà không moi đâu ra vài triệu để ông ấy làm phim..Bộ phim ấy họ muốn tôi kể về người Mỹ bán hàng chung với tôi một chợ và tôi đã viết truyện ký Vết Sẹo.
Đêm qua ttoi nhận nhiều Email từ VN sang. Bao bạn bè nhờ phim ấy mà biết...NVT còn đang ở chính xác là Đức.
Phim phát lại vào 8 h sáng hôm nay ở Việt Nam dài 40 phút có sử dụng nhiều tư liệu của cả ta và Mỹ về chiến tranh.
Bộ phim này sẽ chiếu trên TV4 vào dịp quốc khánh Đức sắp tới. Vậy bè bạn ở khắp nơi VNE hãy nhìn cái mặt thằng Nguyễn văn Thọ nfay 8 trông kinh hơn cả Năm Cam nữa) trên phim nhé...
Cám ơn em Xe Tăng



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
TanNg
post Sep 19 2003, 10:34 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Unregistered









Ồi! Hóa ra giải trao từ năm ngoái à. Hì hì, lúc đó em đang mơ màng tự dưng giật mình nhận ra bác NVT, không kịp biết rõ là giải gì, ai trao, cho tác phẩm nào.



Go to the top of the page
+
Mitdac
post Sep 20 2003, 07:56 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Nevermore


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 812
Tham gia từ: 24-August 02
Đến từ: Hell
Thành viên thứ: 254

Tiền mặt hiện có : 44.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Hom no em doc bao gi gi cua Vietnam o Duc, trong do nha tho Tran Dang Khoa cung nhac den ten cua nha van NVT, o Berlin.Vay ma em khong ngo rang bac ay dang an dat trong nay...


--------------------
Mitdac@ là đồ ngốc !...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Toanli
post Sep 20 2003, 10:10 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 222
Tham gia từ: 4-December 02
Thành viên thứ: 606

Tiền mặt hiện có : 913$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



To Mít đặc,
cái tên ngộ quá. Nhưng bạn trẻ ơi. Các tác phẩm của tớ chưa khi nào in ở báo lá cải cả.Tớ chọn cho con tớ chỗ đứng, vị trí. Nhưng bản thân "thằng bố mất dạy" này thì bất kì noiư nào cũng dám tới và đi. Cuộc sống đấy là điều cần chân trọng. Trang này cũng chính là Cuộc Sống...Lại trẻ, vui và đôi khi lắm chuyện rách việc cũng như hay ho lắm. Cậu xuống xem họ tán nhau vui đáo để...
Một nhà văn không chân trọng cuộc sống thì sẽ mỏng em ạ. Mà cuộc sống chính ngay tại cái trang bé bỏng để đôi khi lên đâythay them sống nữa, ham hố nữa. Tớ thấy ngộ ra nhiều điều lắm ở các bạn - Cuộc sống-Thế thì có gì là Ngờ?

Thực đáng tiếc, nhiều nhà văn từ đời sống đi lên, thành nhà văn rồi lại hay nói, thậm chí viết lời bạc. Nếu có thì giờ thì đây cũng là một cách đi chơi đấy. Tuy nhiên đôi khi phải cống hiến mang thứ của mình ra làm cây nhà lá vườn. Tớ là thành viên gần như đầu tiên ở đây mà. hỏi ông chủ Ubu mà xem. Dạo đó gã lấy tên oai lắm: Đông Ki sốt...

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Toanli: Sep 20 2003, 02:40 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mitdac
post Sep 20 2003, 05:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Nevermore


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 812
Tham gia từ: 24-August 02
Đến từ: Hell
Thành viên thứ: 254

Tiền mặt hiện có : 44.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Hihi dau tien la em phai cam on bac...Vi bac la mot trong so it nhung nguoi bao cai ten cua em la "ngo^.", chu khong cuoi re len khi nhin thay no nhu nhung ke khac.
Em tu cho la minh co the hieu duoc nhung gi bac viet o tren, nhung khong dam nhan la minh hieu duoc tat ca nhung cai do....
Chuc bac vui ve !


--------------------
Mitdac@ là đồ ngốc !...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
yuyu
post Sep 20 2003, 05:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.883
Tham gia từ: 30-August 02
Thành viên thứ: 300

Tiền mặt hiện có : 18.479$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Toanli @ Sep 20 2003, 04:10 AM)
To Mít đặc,
cái tên ngộ quá. Nhưng bạn trẻ ơi. Các tác phẩm của tớ chưa khi nào in ở báo lá cải cả.Tớ chọn  cho con tớ chỗ đứng , vị trí. Nhưng bản thân "thằng bố mất dạy" này thì bất kì noiư nào cũng dám tới và đi. Cuộc sống đấy là điều cần chân trọng. Trang này cũng chính là Cuộc Sống...Lại trẻ, vui và đôi khi lắm chuyện rách việc cũng như hay ho lắm. Cậu xuống xem họ tán nhau vui đáo để...
Một nhà văn không chân trọng cuộc sống thì sẽ mỏng em ạ. Mà cuộc sống chính ngay tại cái trang bé bỏng để đôi khi lên đâythay them sống nữa, ham hố nữa. Tớ thấy ngộ ra nhiều điều lắm ở các bạn - Cuộc sống-Thế thì có gì là Ngờ?

Thực đáng tiếc, nhiều nhà văn từ đời sống đi lên, thành nhà văn rồi lại hay nói, thậm chí viết lời bạc. Nếu có thì giờ thì đây cũng là một cách đi chơi đấy. Tuy nhiên đôi khi phải cống hiến mang thứ của mình ra làm cây nhà lá vườn. Tớ là thành viên gần như đầu tiên ở đây mà. hỏi ông chủ Ubu  mà xem. Dạo đó gã lấy tên oai lắm: Đông Ki sốt...



QUOTE
Tớ chọn  cho con tớ chỗ đứng


Theo em nghĩ thì bác không thể chọn được chỗ đứng cho con bác. Tuy bác sinh ra con bác , nhưng bác không thể quyết định được vận mệnh của đứa con ấy. Chỉ có Trời mới biết số phận chúng đi về đâu.
Salvador Dalí rất chí lý khi nói rằng chinh ông cũng không hiểu tranh của ông. Bởi vì, đúng thế, tranh của ông, những đứa con tinh thần của ông, có số phận riêng của nó, ông làm sao hiểu được ?
Cũng bới thế, thi sĩ Tố Như hoài nghi :
" Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như ?"

Chúng ta chỉ có quyền đề xướng , nhưng Trời sẽ sắp xếp, định đoạt.
"L'homme propose, Dieu dispose "

CHúng ta rất vui mừng khi một tác phẩm văn nghệ được khen ngợi nhiệt liệt, nhưng chúng ta cũng vui mừng khi nó bị chê bai kịch liệt .
Khen hay chế đều tốt cả , vì chứng tỏ nó sống !
Chúng ta chỉ nên buồn khi nó chẳng được ai khen và chê ....Một tác phẩm văn nghệ hòm hòm , phải đạo, không chê vào đâu được, nhưng cũng không có gì đáng khen ...là một tác phẩm có xu hướng chết yểu.
Một tác phẩm văn nghệ có khả năng có giá trị, phải gây sóng gió trong văn giới và độc giới , hoặc ít ra nó phải đuợc người ta chú ý nhắc nhở tới dù khen hay chê .....Chính vì thế, nghệ sĩ không thể định đoạt được số mệnh đứa con tinh thần của mình , chính vì thế chúng ta hãy sống hết mình, hãy viết hết mình, rút tinh hoa dâng tặng cho đời, nhưng không màng đến danh lợi ....Nghệ sĩ là dân thân, nghệ thuật là một trò chơi lớn ....
Chơi cho liễu chán hoa chê, cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời .....



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Toanli
post Sep 21 2003, 12:17 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 222
Tham gia từ: 4-December 02
Thành viên thứ: 606

Tiền mặt hiện có : 913$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Chú YuYu,
Anh thấy chú nói như sách.
Phán như thánh.
Thánh thực thì thường câm lặng.
Thánh rởm ở ta nhiều và suốt ngày phán hay hơn chú.
Chú thì thi thỏang phán...
Anh thực tâm khuyên, chú nên về viết sách. Ghi đúng những điều chú nói. Chắc về sau có lợi.
Anh có hai bạn thân ở lính, Việt nam ta chứ không dẫn ông Tây to như mấy cụ tổ danh họa...So thế nào với họ?!!

Một Thành Chương , có giải thé giới vẽ hai con gà Cồ Việt nam từ khi sáu tuổi,,,vẽ hàng núi các kiểu và hiện nay về ở Sóc Sơn chân núi có bức tượng phật tay cầm bông sen đứng trưióc hồ sen. Chú có biết hội họa tạo hình nhà ta gọi là phật gì không?

Hai là Lý Sơn. Cùng tiểu đòan với nah, cũng là họa sỹ đi dạy học ở trường Mỹ Thuật VN. Sang Pháp chu du, lại sang Đức ngồi vẽ ở chân Nhà Thờ Cụt. Hết hạ họa 15 năm về nhà, và chọn chỗ bầy tranh.

Sống chết chẳng biết. Ai biết?

Anh không dám khuyên ai, không dám vì ít chữ hơn chú.

Nhưng hỗn chú ạ
. bangin.gif
Nguyễn V Thọ

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Toanli: Sep 21 2003, 12:21 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
yuyu
post Sep 21 2003, 02:12 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.883
Tham gia từ: 30-August 02
Thành viên thứ: 300

Tiền mặt hiện có : 18.479$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Hi, hi, bác Toanli lại "nhạy cảm" quá laugh1.gif laugh1.gif Thế thì chắc bác chưa quen nói chuyện nghệ thuật với cánh văn nghệ sĩ rồi ! Bình loạn như kiểu của em là hiền lành nhất đấy ?! Bác là chiến hữu của anh Lý Sơn , thế đã tranh luận với anh ấy chưa ? laugh1.gif Anh ấy là thầy bọn em đấy.
Chắc là chưa rồi ? Không phải ai anh ấy cũng nói về nghệ thụât đâu. Nếu mà là người ngoại đạo thì anh ấy chả bao giờ nói, hoặc chỉ uống rượu , nói bậy, ai tin ráng chịu ....Còn về lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghịêp, nếu mà nghe anh ấy phán thì mới khiếp.
Sang Tây tu nghiệp, anh ấy được học trò phong tặng là " nghệ sĩ của thế kỷ 27 " laugh1.gif !
Chết cười laugh1.gif Phải công nhận là anh ấy có kỹ thuật hình hoạ rất siêu, nhưng vì anh ấy rất ngông, được cho vào thực tập mà anh ấy chê tuốt bọn trường Beaux - Arts Paris vẽ hình hoạ củ chuối, nên làm mấy ông giáo sư nổi quặu bắt anh đi chép tranh cổ điển trong Louvre mấy tháng giời cho biết thế nào là lễ độ, nhưng mới chỉ vài tuần đã phải công nhận là technique của ông này rất kinh và bắt tay thán phục ! read.gif read.gif
Thế đấy, đã dấn thân vào văn nghệ là đi vào con đương phiêu lưu, mạo hiểm . Trong làng này không có chiếu trên, chiếu dưới, không có cây đa, cây đề ....tuy nhiên lại hơi bị nhiều thầy nên chuyện phang nhau là chuyện thường ngày ở huyện, có điều không ai tự ái cả , còn chuỵên khen tặng xã giao hoặc tuyên truyền trên các phương tiện Média đại chúng đối với giới văn nghệ sĩ chỉ là trò hề nực cười.
Bởi vì số phận của văn nghệ rất lạ, nó vừa khó tính vừa dễ dãi. Nếu nó là văn nghệ thứ thiệt nó rất dễ dãi, dù có đăng báo lá cải, dù có bị đánh lên bờ xuống ruộng, nó vẫn sống nhăn răng và toả sáng lấp lánh , còn nếu là đồ dỏm dù người ta có lập đền thờ và tung hô vạn tuế nó vẫn chết yểu ....Đã dấn thân vào nghiệp văn chương, nghệ thuật ai cũng bết điều đó, nên chuỵên thị phi họ coi nhẹ tựa lông hồng ...
Đã mang lấy nghiệp văn chương
Giận thì cũng lắm mà thương cũng nhiều ....
Giận thì giận mà thương thì thương ...
Là vậy đó .... cheers.gif cheers.gif rose.gif rose.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Toanli
post Sep 21 2003, 02:31 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 222
Tham gia từ: 4-December 02
Thành viên thứ: 606

Tiền mặt hiện có : 913$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Này chú YuYu,
Trên đời có chiếu trên và chiếu dưới. Trên không dành cho kẻ lão, dưới đâu cho người trẻ...Ở kinh dịch có quẻ, cái rá cơm hai bát sành bầy ra chỗ cửa sổ tròn. Chú nói thế, biết chữ lễ chưa mà tranh biện với anh. Cái quan hệ trên trời, dưới chúng sinh nó cần hạo nhiên..Mà hạo nhiên lại từ hai cái Lỗ tròn mang tới cho kẻ sỹ.

Lý Sơn ấy mà....Chép tranh ổ bảo tàng ấy, vì chưa thuộc hết luật vẽ cổ điển hàn lâm...mang tráp theo hầu cụ Trịnh Hữu Ngọc bạn vẽ cùng Hòang lập Ngôn, chiếc xe Mê Li còn đó bên bờ kia ... cùng một khóa với ông cụ thân sinh ra tôi tức là đámm học trò yêu ngày xưa của Đông Dương.

Còn ông Trịnh Hữu Ngọc sang tây Lý Sơn cắp tráp. Bên này còn cháu ông ấy ...Trịnh Hữu Tuệ cực kì thông minh.

Nhưng trời ơi, cụ Ngọc. Họa sỹ Đông Dương. Người gặp cả ông vua Bảo Đại lẫn cụ Hồ mang cái tài mà thiết kế cả nội thất ở lầu trong nhà thống sứ Pháp. Cuối đời vẽ thiền, ngủ thiền và Hồ Tây thiền...Các cậu đọc tranh giở có hiểu hết không cái lí của á Châu?

Tranh triển lãm lớp trẻ 1989..gì đó lâu mà không nhớ, biết bao đứa về tranh khỏa thân mà chưa hết cái luật hàn lâm vẽ người chả giống, chưa thấy hết cái đẹp của mx nhân mà chỉ thấy cái dung tụcddeer các cụ cười.

Nói về hội họa ở nhà có Triều Dương. Gã cười sau tiếng đàn của cha tôi...các cậu biết cả không?

Các bậc ông trẻ bây giờ hay mang ông này, ông nọ ra dọa. Tôi cần quái gì biết. Biết đâu hết mà tranh biện để hơn thua. Tôi biết ngày xưa lũ học trò từ cái cao đẳng Đông Dương, như cha tôi vẽ cả ngàn ngón tay để biết cái muốt mà của hình ngón tay thon đàn bà mà chưa thấu để thầy quở..

Tôi chỉ biết có Cuộc Sống và hãy để thời gian bào sói. Cậu nghe thấy tiếng vỗ của một bàn tay không mà nói chuyện văn chương?

Tranh luận ư? Lý Sơn nằm ở nhà tôi uống hết một vò rượu thuốc, say bổ chửng, nôn ra đầy đất, nhắm mẳt lại mở mắt ra chỉ thấy một màu vàng hổ .Bởi y chưa biết hết cái lý là kẻ mạnh rượu tây nhưng ko nên uống quá ba chén rượu thuốc dù đại bổ...

Chữ sỹ ở trên đời này biết tới đâu thì hãy nói, có gì là nhậy cảm vì hai cái lo lọai hình ấy nó đâu có hiểu hết nhau mà nói. Toio với cậu nhu âm và dương. Tôi với cậu đừng đuổi hình mà bắt bóng.

Tôi viết, coi Sống hơn viết. Coi chết mà viết. cậu biết gì mà luận về cái dấn thân?

Sao cậu buông lời thô nói với kẻ này. Một người bao giờ cũng là ngọai đạo với cậu

Thôi cậu ạ câu chuyện vui với ông bạn trẻ Mít Đặc sao nỡ cười cợt vớ vẩn chẽ ngang mất cả vui.
Bao giờ cậu về nhà, tớ rót cho cậu một chén tống rượu vui hay buồn stretcher.gif

NVT

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Toanli: Sep 21 2003, 03:35 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

3 Trang  1 2 3 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC