Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

3 Trang  1 2 3 > 

· [ ] ·

 Hình ảnh Trong Tuần

Ubu
post Feb 28 2004, 06:32 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Unregistered









Chả là em vừa mua cái máy ảnh, nên ngứa tay chụp tứ tung. Giờ làm cái topic ảnh trong tuần (cứ 1 tuần là lại xóa hết đi) coi như phóng sự đời thường. serenade.gif



Go to the top of the page
+
xanh
post Feb 28 2004, 08:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Elite Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.782
Tham gia từ: 22-August 02
Thành viên thứ: 231

Tiền mặt hiện có : 86.735$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Ai cũng lao động hăng say mỗi chú Bu là vác máy ảnh tung tăng chụp khắp nơi taz.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Milou
post Feb 28 2004, 11:26 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

ngừ dzẹp vô tình
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.152
Tham gia từ: 3-February 02
Đến từ: trên trời dưới đất
Thành viên thứ: 26

Tiền mặt hiện có : 2.264.697$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



ảnh 11-12 là tịt, Bu set lại cho mỗi trang 10 bài đê.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hưng
post Feb 28 2004, 11:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Unregistered









Vậy thì cách tốt nhất là để mỗi trang vài cái ảnh thôi. Đến trang 2 em sẽ gửi lên tiếp một số hình ảnh khác.



Go to the top of the page
+
Hưng
post Mar 26 2004, 02:18 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Unregistered









Những hình ảnh về buổi trình diễn của Hilary Hahn ở Berliner Philharmonie ngày hôm qua, 23.03.2004. Giàn nhạc hôm qua là Deutsches Symphonie Orchester Berlin, chỉ huy là Kent Nagano. Hilary Hahn biểu diễn concerto cho violin của Korngold- nhạc sĩ Mỹ (chắc là gốc Do Thái, vì tên này tiếng Đức dịch ra là "vàng hạt"- lúa mạch). Nói chung, trình độ em Hahn thì kinh người, tiếng đàn khoẻ và đầy ăm ắp như đàn ông. Nhìn em ấy chơi thì cũng dễ hiểu tại sao lại như thế thôi, vì trông người em này tuy nhỏ nhỏ nhưng khoẻ, bụ bẫm và đôi tay khá to khoẻ, rất có sức. Sau đó, em Hahn có chơi thêm một bản Chacone trong số các Sonate cho violin của Bach tặng khán giả.
Nói thêm một ít nữa, đây là so sánh trực tiếp giữa các cao thủ mà em có dịp nghe trực tiếp trong thời gian 1 năm gần đây ở Philharmonie gồm Midori, A.S. Mutter, Kremer, Hahn. Midori thì tiếng đàn rất mảnh, yếu, dù có sở hữu cả Strad xịn (Jupiter 1722) lẫn Guarneri xịn (173?) nhưng tiếng đàn không hấp dẫn gì mấy. Kỹ thuật thì tốt, nhưng phong cách trình tấu thì đúng là trường phái dập khuôn Dorothy Delay, nghe ai cũng giống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ là Midori thì co giật như múa rối nước ấy.
A.S. Mutter có lẽ là tay violin có tiếng đàn hay nhất hiện nay (có lẽ còn xem anh Perlman thế nào nữa là có thể khẳng định đựơc). Cô ấy tất nhiên là có cái Strad rất nổi tiếng (Lord Dunraven 1710) nhưng phải nói là tiếng đàn của cô ấy rất đặc biệt- mềm và trong, mịn như lụa xé, ngọt như mía lùi- rất rất hay. Ngồi nghe Mutter chơi mới thấy ngạc nhiên về tiếng đàn, chứ nghe đĩa Cd thì chả thấy khác gì so với những người khác mấy. wacko1.gif
Kremer tiếng đàn cũng hay, nhưng không đặc biệt như Mutter. Kremer dùng Guarneri (ex-David 1730) cho nên tiếng đàn cũng khoẻ và trầm, sâu nhưng nghe không lấp lánh như Mutter. Em Hahn thì chỉ dùng một cái đàn của Vuillaume (1) 1864 làm theo form Guarneri. Tiếng cái đàn ấy thì khoẻ như trâu và rất trầm, mà em Hahn thì đã từng nói rằng cái đàn này nói thay giọng nói và con người em ấy cho nên em ấy không dùng Strad với Guarneri làm gì.






--------------
(1):- ngừơi Pháp, cây đàn 1864 này là copy form cái Cannone 1742 Guarneri của Paganini nhưng không phải là bản copy 100% mà Vuillaume đã làm cho Paganini trong thời gian Paganini ở Pháp vào những năm 1820 khi cái đàn Cannone thật của Paganini cần phải được sửa chữa. Một điều đánh chú ý là bản copy năm 1820 cái Cannone ấy hiện cũng "nằm cạnh" cái Cannone thật tại viện bảo tàng Genoa- Italia. Thường thì người ta hay mang cái bản copy của Vuillaume đi biểu diễn ở các nơi, nhân danh cái đàn thật, vì cái đàn thật có giá trị quá lớn và vì nói chung khán giả chả có mấy ngừơi đủ khả năng phân biệt kể cả bề ngòai lẫn tiếng đàn của nó. Hồi tay gì Trabucco sang VN mang theo cái "Cannone" để biểu diễn năm 1999 thì có thể chắc tới 99,5% đó là cây copy của Vuillaume vì không có ai dại mà mang một cái đàn có giá bảo hiểm 40 triệu $ sang một xứ sở có khí hậu đặc biệt nguy hiểm cho các lọai gỗ châu Âu, nhất là gỗ đã khô mấy trăm năm như Cannone thật. Theo luật của nước Ý- cây đàn Cannone thật ấy chỉ được phép mang đi khi được nằm trong một thùng sắt rất to được chế tạo riêng cho nó có khả năng chống va đập cực tốt cùng với ít nhất là 5 cảnh sát đặc biệt của Ý hộ tống.



Go to the top of the page
+
Hưng
post Mar 26 2004, 02:20 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Unregistered









2



Go to the top of the page
+
Hưng
post Apr 5 2004, 05:38 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Unregistered









Tùân này là sự kiện em sunsun đến Berlin.
Em Sunsun, tức sún sún, đã ở Berlin tổng cộng 4 ngày 3 đêm, cụ thể hơn, tọa độ của em là nằm trên giường của tớ.
Diễn biến trong thời gian này khá phức tạp, không tiện kể nhiều, tớ chỉ đưa ra vài chi tiết cụ thể, ví dụ:
....
tối thứ 7, lúc 9h23 phút em sún sún đã ăn da vịt tòan lông để mọc lông vì tình hình là tớ đã chê em sún sún ít lông quá..
....
đêm thứ 7, 1h5 phút, em sún sún sờ tớ..
....
tối chủ nhật, lúc 9h20 phút chúng tớ đã sờ nhau..
....

Sau đây là hình ảnh kèm theo, buổi đi vào bảo tàng Berggruen xem tranh Picasso và Klee, cũng như một số bức ảnh ở bảo tàng Do Thái.
Báo cáo trước là em sún sún chân dài mông cong lắm. :crazying:


Bức có hình của em sún sún này là một bức có tên là "Matador và...". Matador có nghĩa là dũng sĩ đấu bò. Bức này Picasso vẽ vào khỏang những năm 30, nếu tớ nhớ không sai.
Hình chụp không có flash, nên màu sắc cũng không thật lắm vì phải dùng Photoshop làm cho sáng lên.



Go to the top of the page
+
Hưng
post Apr 5 2004, 05:40 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Unregistered









2. Bức này thì rõ là đại diện kiểu lập thể rồi, được vẽ trong giai đọan Pícasso đang tầm 28,30 tuổi- tức là những năm 1908-1912. Bức này có tên hình như là: "Cảnh nằm" (tiếng Đức là Liegende Akt).



Go to the top of the page
+
Hưng
post Apr 5 2004, 05:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Unregistered









3. Bức này cũng tiêu biểu cho giai đọan Picasso chuyên vẽ chân dung Dora Maar (vợ thứ 2 hay người tình gì đó tớ không nhớ, ngại mở sách ra tra lại). Giai đọan này là những năm 30- khi Picasso ở độ tuổi 50. Bức này hình như có tên là "Dora Maar và những móng tay màu xanh".



Go to the top of the page
+
Hưng
post Apr 5 2004, 05:56 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Unregistered









4. Bức này có tên là: Dora Maar và chiếc áo len màu vàng.



Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thư viện hình ảnh · Bài mới tiếp theo »
 

3 Trang  1 2 3 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC