Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp

Ast
post Mar 26 2004, 01:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Unregistered









Tôi vừa đọc mấy truyện trong tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp(NXB Phụ Nữ).Thú thực sau khi đọc có truyện tôi thấy như kể một giai thoại lịch sử,có truyện tôi thấy như một bài phóng sự điều tra trên báo,có truyện tôi chẳng hiểu mục đích của tác giả là gì.... baby.gif baby.gif baby.gif ???



Go to the top of the page
+
tdna
post Mar 26 2004, 06:11 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

đầu gấu


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.217
Tham gia từ: 15-November 02
Đến từ: Hungary
Thành viên thứ: 540

Tiền mặt hiện có : 1.724$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Nhà văn mà có 1 vài tác phẩm để đời là thành công mỹ mãn rồi . Không phải nhà văn nào lớn ,nỗi tiếng thì tác phẩm của họ phải luôn luôn hay ,luôn luôn đặc sắc . Hè vừa rồi tớ có đọc tuyển tập truyện ngắn của những nhà văn đã đoạt giải Nobel văn học .Nhiều truyện cực hay nhưng không ít truyện quá thường .
Riêng Tagore người Ấn Độ lại có vẻ khác ,ông đoạt giải Nobel nhờ thơ nhưng truyện ngắn của ông thì quá tuyệt vời .Trong tập sách ấy ,Tagore là người có nhiều truyện ngắn được đăng nhất

Nói thêm , Kim Dung ,tác phẩm đầu tay của ông "Uyên ương đao " phải nói là cực xoàng .Thằng bạn tớ lúc học lớp 9 cũng tập tọng viết truyện kiếm hiệp ,tớ thấy tác phẩm của hắn còn hay hơn cả Uyên ương đao ( ko biết giờ cái truyện ấy thằng bạn tớ vứt đâu mất rồi ) .

Ko biết ý kiến các bác thế nào ,riêng mấy chương đầu (mà em nhận thấy mình ko thêm đọc thêm làm gì )của tuổi 20 yêu dấu thì em thật , ko thể gọi là tiểu thuyết được .Xem ra bác Thiệp tịt nòng ,ko làm ăn gì được với vụ viết nhiều chữ

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi tdna: Mar 26 2004, 06:28 AM


--------------------
Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tsbm
post Mar 28 2004, 08:07 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 110
Tham gia từ: 27-March 04
Thành viên thứ: 1.413

Tiền mặt hiện có : 5.902$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(tdna @ Mar 26 2004, 06:11 AM)
Nhà văn mà có 1 vài tác phẩm để đời là thành công mỹ mãn rồi . Không phải nhà văn nào lớn ,nỗi tiếng thì tác phẩm của họ phải luôn luôn hay ,luôn luôn đặc sắc . Hè vừa rồi tớ có đọc tuyển tập truyện ngắn của những nhà văn đã đoạt giải Nobel văn học  .Nhiều truyện cực hay nhưng không ít truyện quá thường .
Riêng Tagore người Ấn Độ lại có vẻ khác ,ông đoạt giải Nobel nhờ thơ nhưng truyện ngắn của ông thì quá tuyệt vời .Trong tập sách ấy ,Tagore là người có nhiều truyện ngắn được đăng nhất

Nói thêm ,  Kim Dung ,tác phẩm đầu tay của ông "Uyên ương đao "  phải nói là cực xoàng .Thằng bạn tớ lúc học lớp 9 cũng tập tọng viết truyện kiếm hiệp ,tớ thấy tác phẩm của hắn còn hay hơn cả Uyên ương đao ( ko biết giờ cái truyện ấy thằng bạn tớ vứt đâu mất rồi ) .

Ko biết ý kiến các  bác thế nào ,riêng mấy chương  đầu (mà em nhận thấy mình ko thêm đọc thêm làm gì )của tuổi 20 yêu dấu thì em thật , ko thể gọi là tiểu thuyết được .Xem  ra bác Thiệp  tịt nòng ,ko làm ăn gì được với vụ viết nhiều chữ

Tớ cho rằng bạn tdna hơi nhầm về các tác giả đoạt giải Nobel rồi. Tác phẩm của họ không hay nhiều thì hay ít chứ không phải là dở đâu. Nếu có dở thì chắc là do trình độ mình chỉ có thế thôi... không nên phê phán người khác.

Kim Dung là tác giả viết truyện kiếm hiệp... và đây là nhà văn mà những nhà văn lớn của Trung Quốc như Vương Sóc, Mạc Ngôn... coi thường. Thậm chí có một nhà phê bình TQ đã phê phán Kim Dung khi mà đa phần các độc giả cũng như những nhà phê bình và các nhà văn TQ khen ngợi ông ta.

Tôi cho rằng truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp vẫn đạt được cốt cách tinh thần của ông, dù không như xưa nữa... Còn tiểu thuyết "Tuổi 20 yêu dấu" thì không thành công thật có lẽ vì ông không có sở trường trong lĩnh vực này. Ngày xưa Thạch Lam cũng vậy chỉ thành công với truyện ngắn, còn truyện vừa... thì lại là kéo dài của truyện ngắn. Nguyễn Tuân cũng nhận xét như vậy về Thạch Lam.


--------------------
...More Tears



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tiểu Vũ
post Mar 28 2004, 08:58 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Elite Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.307
Tham gia từ: 28-March 04
Thành viên thứ: 1.415

Tiền mặt hiện có : 15.037$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(tdna @ Mar 26 2004, 06:11 AM)
Ko biết ý kiến các  bác thế nào ,riêng mấy chương  đầu (mà em nhận thấy mình ko thêm đọc thêm làm gì )của tuổi 20 yêu dấu thì em thật , ko thể gọi là tiểu thuyết được .Xem  ra bác Thiệp  tịt nòng ,ko làm ăn gì được với vụ viết nhiều chữ

Nghe bác nói mà tôi nghĩ tới một việc. Đó là về giá trị các bức tranh khi người ta bán đấu giá. Đồng ý là tên tuổi họa sĩ lớn thì giá trị càng cao. Nhưng có những bức giá trị nghệ thuật vừa phải nhưng vẫn được định giá cao. Điều ấy không phải vì người mua dốt nát. Mà vì có những bức tuy dở nhưng lại là bước đệm không thể thiếu cho một series nào đó, có khi lại còn là khởi nguồn cho một trào lưu mới. Nói về "tuổi hai mươi yêu dấu", đồng ý là có những khiếm khuyết, thậm chí chưa thể coi là một tiểu thuyết hòan chỉnh (theo ý cá nhân tôi), nhưng vẫn phải ghi nhận nỗ lực tìm cách vượt lên chính mình của nhà văn (sau này có vượt hay không là chuyện khác). Đồng thời nếu nhặt nhạch bỏ đi những cái cái mình không đồng tình thì vẫn có thể thấy truyện này đáng đọc, đơn giản vì tư tưởng của nó không giống ai. Nếu theo sát các bài tùy bút của Nguyễn Huy Thiệp nói về các quan niệm cuộc sống nói chung và nghề cầm bút nói riêng thì thấy dễ hiểu tư tưởng Nguyễn Huy Thiệp. Cái khó của người đọc là cho dù mình đồng cảm hay không đồng cảm với tác phẩm nhưng vẫn nhìn ra được giá trị của nó (không chỉ giá trị nghệ thuật mà còn những giá trị khác, như ví dụ ở trên).


--------------------
Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tdna
post Mar 28 2004, 06:32 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

đầu gấu


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.217
Tham gia từ: 15-November 02
Đến từ: Hungary
Thành viên thứ: 540

Tiền mặt hiện có : 1.724$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(kafka @ Mar 28 2004, 01:07 AM)

Tớ cho rằng bạn tdna hơi nhầm về các tác giả đoạt giải Nobel rồi. Tác phẩm của họ không hay nhiều thì hay ít chứ không phải là dở đâu. Nếu có dở thì chắc là do trình độ mình chỉ có thế thôi... không nên phê phán người khác.

Kim Dung là tác giả viết truyện kiếm hiệp... và đây là nhà văn mà những nhà văn lớn của Trung Quốc như Vương Sóc, Mạc Ngôn... coi thường. Thậm chí có một nhà phê bình TQ đã phê phán Kim Dung khi mà đa phần các độc giả cũng như những nhà phê bình và các nhà văn TQ khen ngợi ông ta.


Có các bác xôm hẳn ra . Chào mừng các bác đã đến với VNE

Về mấy cái truyện của mấy ông Nobel thì em xin thưa với bác là em đã đọc kỹ và em xin rút ra 1 kết luận : không phải tác phẩm nào ,truyện ngắn nào cũng hay . Mà người ta cũng chỉ trao giải Nobel cho 1 tác phẩm nhất định chứ không phải là toàn bộ những gì mà nhà văn viết .
Bác nói là truyện không hay nhiều thì hay ít ? Đồng ý là như thế này : trong 10 truyện có khi có đến 9 truyện hay .Nhưng đó ko phải là ý em muốn nói .Em nói là nói trong 1 tác phẩm .1 truyện ngắn (chứ ko là tiểu thuyết nhé ) chỉ có thể là hay hoặc dở chứ không thể là hay nhiều hơn dở hoặc dở chiếm phần lớn hơn hay . Cũng giống như thằng cha làm đồ gốm , làm 100 cái ,có thể có 90 cái tốt .Nhưng sản phẩm nào đó cho dù bị 1 lỗi ,cho dù các yếu tố kỹ thuật còn lại đã được đáp ứng thì nó cũng sẽ dễ vỡ và chỉ có vứt đi mà thôi .

Vương Sóc ,Mạc Ngôn có thể coi thường Kim Dung ,coi ông là kẻ viết văn chương rẻ tiền .Nhưng sự thật rằng : bất cứ xó xỉnh nào trên trái đất này , ở đâu có người Hoa và người Việt ,ở đó có truyện kiếm hiệp của Kim Dung .Hằng trăm triệu người đọc ,từ những người làm nghề bán bắp luộc đến những người là tiến sĩ giáo sư . Kim Dung là giáo sư danh dự nhiều trường ĐH trên thế giới ,có nhiều người đã dành cả cuộc đời để tìm hiểu và phân tích nhứng tác phẩm của ông . Đó là 1 vinh dự lớn lao mà không phải nhà văn nào cũng có được .Nó được đánh giá bằng những thế hệ người đọc chứ không phải là những cá nhân đơn lẻ .
Xin nói thêm với bác ,cái này là em rút ra , truyện Kim Dung nó không chỉ là đánh đấm phi thân đâu .Đằng sau đó còn chứa cả 1 đống triết lý rất hay ho ,rất phương đông .

Nhiều người cứ coi chỉ có 2 sự : nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh . Còn trong những năm gần đây , người ta cũng đã nghiên cứu và xem yếu tố sau đây lên bậc quan trọng : vì giải trí .
Nói cho cùng người ta chẳng đọc 1 tác phẩm làm quái gì nếu không là vì giải trí .Vui hay buồn giận hay hờn thì cũng vì cái nhu cầu giải trí đầu tiên . Tác phẩm Kim Dung đã đáp ứng được nhu cầu đó của đông đảo hàng trăm triệu người . 1 số anh cứ xem văn học là phải cao siêu là phải thế này thế nọ nên họ đã cho rằng tác phẩm Kim Dung là rẻ tiền .Tuy nhiên đó cũng chỉ là 1 ý kiến (hiện nay hội nhà văn VN cũng có thành lập nguyên 1 ban để nghiên cứu đàng hoàng về truyện Kim Dung )

Còn cái nữa : chúng ta là những người đọc .Thế cho nên chúng ta cứ mạnh dạn nêu ý kiến cảm tưởng của mình .Không phải băn khoăn về tầm của chúng ta gì cả .


--------------------
Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lananhhanoi
post Mar 29 2004, 12:57 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 373
Tham gia từ: 18-August 02
Thành viên thứ: 176

Tiền mặt hiện có : 876$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Hì hì, chào bạn Kafka- What Jung Really Said . Bạn vẫn khoẻ chứ ạ?

Bây giờ, là 00.51'. đang đọc lại cuốn đó của bác, hòng ru giấc ngủ đây. Lạ thật, cứ mỗi lần mất ngủ, lôi cuốn đó ra đọc, lại ngủ quá ngon. Cảm ơn bạn nhiều lắm.
:crazying:


--------------------
Hãy - thở - đi- mình - còn - đang - sống



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tdna
post Mar 29 2004, 09:10 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

đầu gấu


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.217
Tham gia từ: 15-November 02
Đến từ: Hungary
Thành viên thứ: 540

Tiền mặt hiện có : 1.724$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Cái tên Phạm Lữ Phương đúng là quen thật . cheers.gif
Mời các bác nói chuyện tiếp ,hay đấy ,em sẽ chiến đấu . serenade.gif


--------------------
Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tsbm
post Mar 29 2004, 10:27 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 110
Tham gia từ: 27-March 04
Thành viên thứ: 1.413

Tiền mặt hiện có : 5.902$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Thôi, chỗ quen biết cả... Tớ nói chuyện tí với cậu cho vui thôi, chứ ai lại tranh luận...

Mà khả năng flirt girl của cậu tớ phải học nhiều.

Tớ chuồn sang TTVN đây.


--------------------
...More Tears



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tdna
post Mar 30 2004, 04:10 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

đầu gấu


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.217
Tham gia từ: 15-November 02
Đến từ: Hungary
Thành viên thứ: 540

Tiền mặt hiện có : 1.724$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Học ve gái á ?
Đau khổ quá .Bệnh của em đấy bác ạ .Sửa chữa mãi rút kinh nghiệm mãi ,hứa mãi ,tự hứa với bản thân cũng có ,với người khác cũng có mà 0 tài nào thực hiện được .Ngày thứ nhất thì còn được chứ sang ngày thứ 2 là chịu 0 nổi ,lại buông lời trêu ghẹo . Bây giờ mà em nói thật lòng , các em gái nghĩ là em nói phét ;còn em nói phét thì chúng tin răm rắp .Đâm ra bây giờ em cứ phải toàn nói phét thôi .
Tóm lại là bệnh đấy bác ạ ,hay hớm gì .Em nà em cũng biết thế ,nhưng biết làm gì bây giờ confused1.gif no.gif devil2.gif
Mà đang phải trả giá cho sự đó bác ạ .Đáng đời cáo già gian ác scared.gif


--------------------
Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tdna
post Mar 30 2004, 04:32 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

đầu gấu


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 1.217
Tham gia từ: 15-November 02
Đến từ: Hungary
Thành viên thứ: 540

Tiền mặt hiện có : 1.724$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(kafka @ Mar 29 2004, 12:02 PM)

Không biết bạn đọc xem Anh hùng xạ điêu và Tiếu ngạo giang hồ chưa ,đó là những tác phẩm đánh đấm vô bổ, thuộc vào loại "văn chương giải trí" không có giá trị nghệ thuật...


Về cái trao giải Nobel văn học thì em đề nghị bác và em xem lại ..Theo em là họ trao giải cho 1 tác phẩm duy nhất của nhà văn đó bác .Tất nhiên họ cũng xem xét đến các yếu tố như sự nghiệp của anh ấy ,coi viết được nhiều chưa ,có đồ sộ ko ,tầm ảnh hưởng của các tác phẩm đó như thế nào ......

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi tdna: Mar 30 2004, 04:39 AM


--------------------
Ngó qua bên bến Tô Châu
Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC