Hà Nội ....
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Hà Nội ....
yuyu |
Jul 15 2004, 09:05 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Tháp Rùa, Hồ Gươm, cây bàng lá rụng......
|
yuyu |
Jul 15 2004, 09:07 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó ....Đêm nằm nghe tiếng sông Hồng thở than ....
|
GENT |
Jul 16 2004, 01:54 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Regular Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 151 Tham gia từ: 23-January 03 Thành viên thứ: 707 Tiền mặt hiện có : 662$ Số tuần chưa đóng thuế : 2 Bình chọn : |
QUOTE(yuyu @ Jul 15 2004, 02:07 PM) Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó ....Đêm nằm nghe tiếng sông Hồng thở than .... Cái này hay ghê nhỉ bác Du Du nhỉ!!! QUOTE Tháp Rùa, Hồ Gươm, cây bàng lá rụng...... Cây này thì ko phải là cây bàng lá rụng, vì bàng thì ko có lả lướt như thế..... kiểu la đà này thì chỉ có là Phượng Vĩ thôi hoặc là cây gì đó.... Bài viết này được sửa chữa mông má bởi GENT: Jul 16 2004, 01:57 AM -------------------- Thức giả thị bảo
Vô thức giả thị thảo |
yuyu |
Jul 16 2004, 04:54 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Có thể là cây bàng đấy, vì phượng vĩ thì mềm mại, lả lướt hơn nữa :
|
mưa |
Jul 16 2004, 05:22 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
My soul is painted like the wings of butterflies Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 3.012 Tham gia từ: 11-March 03 Thành viên thứ: 798 Tiền mặt hiện có : 43.987$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Cây lộc vừng.
-------------------- ... tay em tay mưa
tóc em tóc mưa mắt em mắt mưa ... |
yuyu |
Jul 16 2004, 06:14 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(mưa @ Jul 15 2004, 11:22 PM) Cây lộc vừng. Cây Lộc Vừng ? Anh chưa nghe tên này bao giờ ? |
Tiểu Vũ |
Jul 16 2004, 06:28 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.307 Tham gia từ: 28-March 04 Thành viên thứ: 1.415 Tiền mặt hiện có : 15.037$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(yuyu @ Jul 16 2004, 06:14 AM) Cây Lộc Vừng ? Anh chưa nghe tên này bao giờ ? Bác không chơi cây cảnh bao giờ rồi nên không biết cây lộc vừng. Tiện đây em muốn xem cái ảnh nào chớp được cái hồn vía của Hà Nội mùa hè, các bác có không ạ. Hà Nội mùa đông, mùa xuân, và mùa thu thì dễ đọng lại ấn tượng rồi. Cứ mang ống kính ra hồ Gươm là ok hết. Nhưng mà mùa hè thì khó đấy. Có lẽ phải cả một chùm ảnh mới khắc họa hết được thần thái của Hà Nội những ngày này. Các bác có nghĩ thế không? -------------------- Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương |
yuyu |
Jul 16 2004, 06:49 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Hà Nội vào hè .....trận mưa thế kỷ 1992 : ( Chú ý cây đa cạnh cổng đền vẫn còn ! )
|
yuyu |
Jul 16 2004, 06:57 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Irreplaceable Member Nhóm: Chánh tổng Số bài viết: 3.883 Tham gia từ: 30-August 02 Thành viên thứ: 300 Tiền mặt hiện có : 18.479$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Đền Ngọc sơn trong Nắng Sớm mùa hạ ...( ảnh chụp hè 1992 vẫn còn cây đa )
|
Tiểu Vũ |
Jul 16 2004, 07:09 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.307 Tham gia từ: 28-March 04 Thành viên thứ: 1.415 Tiền mặt hiện có : 15.037$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Xin lỗi bác Yuyu nhá, em vẫn chưa thấy cái hồn Hà Nội ở đâu cả. Cái ảnh thứ nhất chỉ đậm tính thời sự. Ảnh thứ hai thì ... nhạt , nói là Hà Nội tháng 4 cũng được, tháng 8 cũng chả sai. Với lại người ta khai thác đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc cũng nhiều, so với những cái khác thì cái này nhìn ở đây cũng không điểm gì trội .
-------------------- Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |