Khi Biết Thương Mình
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Khi Biết Thương Mình
Hoang Yen |
Nov 18 2004, 03:29 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Thương mình
Chia tay anh, em trở về nhà, Lòng tê tái như tiết trời thấu lạnh Chim gập mình bay, lẻ bầy lạc bạn Hoa rụng hoa rơi gió cuốn cả đi rồi. Đã phôi pha những hờn giận đầy vơi Nhạt ngất ngây của một thời hoan ái Nước mắt em làm anh ái ngại Em nhủ lòng rơi cho hết, cho nguôi. Cùng chiếc gương, người bạn thủa đôi mươi Chỉ có sự mệt mỏi chìm sâu trong đáy mắt Sau bấy yêu thương là lạnh không hiu hắt Thời gian đọng thầm trên những vệt chân chim. 17-11-2004 Hoàng Yến Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Nov 18 2004, 11:29 AM |
Hoang Yen |
Nov 18 2004, 07:12 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Chị
Tôi đối diện chính mình run run chắp từng mảnh vỡ Hay là em đang chắp chúng tại cho tôi Nỗi sợ hãi đến từ bên trong Sự cứu rỗi cũng từ bên trong Chị ơi hãy thương mình, hãy tự cứu mình trước khi quá muộn! Hãy thương mình da diết Những vết thương sẽ lành miệng nguôi ngoai Dịu đi rồi lòng sẽ thấy yên tâm Ngoài ra chẳng có gì can hệ. Chị đã có niềm vui mong manh dễ vỡ Hạnh phúc bấp bênh ngọn sóng thủy triều Dầu đã cạn canh khuya đèn chợt tắt Xót ruột tằm chau óng những đường tơ. Thương mình chị ơi, dù thế gian xoay chuyển Dù ở nơi đâu khắp bốn phương trời Tình thương ấy đừng bao giờ vơi nhạt Bởi bão giông luôn chặn lối thuyền đời. Rồi ánh sáng sẽ lấp tràn sợ hãi Khi yêu thương kết thành ngọn hải đăng Tâm hàn gắn, hồn bình yên trở lại Thương người hơn vì đã biết thương mình. 17-11-2004 Hoàng Yến Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Nov 18 2004, 11:12 PM |
Hoang Yen |
Nov 19 2004, 12:02 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Bên Sông
Cơn mưa nhỏ dừng trên bờ lavender tím ngát Người đi ngang chiều nghe tiếng hát dòng sông Thanh thản dòng trong, hồ mơ dòng đục Phù sa trôi dưới vạt nước lặng lờ. Ai đứng bờ sông ngàn năm trước Thả xuống buồn vương dọc kiếp người Để chiều nay người bên sông lắng được Một khúc ưu phiền thao thiết khôn nguôi. 18-11-2004 Hoàng Yến Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Nov 19 2004, 01:51 AM |
Hoang Yen |
Nov 21 2004, 09:29 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Không lời
Sống chầm chậm cho tim ngừng xốc nổi Gạt gió đùa, tránh lối lắm sầu rơi Mành buông vội ngăn mưa vào hiu hắt Vẫn chữ tình hoài theo bắt tâm can. Mơ hồ thế Mà sao không trốn nổi Người là người Sao ta lại là ta. Giấu yêu thương vào màn đêm rất rộng ru ngọt ngào cho một giấc mộng xa. 20-11-2004 Hoàng Yến Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Nov 21 2004, 01:40 PM |
Hoang Yen |
Nov 21 2004, 01:33 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Đêm
Năm canh thức với ngọn đèn Xa gần lại nhớ ngày quen biết tình Dám đâu trách bóng trách hình Ngậm ngùi mình tự biết mình đa đoan Khéo đâu phượng sánh kề loan Rau răm rau cải còn toan nỗi gì Dứt dây đoạn với Chung Kỳ Tình thì thế ấy duyên thì thế thôi Trăng lên, trăng tỏ ánh ngời Một cơn mưa gió rã rời hồn trăng. 21-11-2004 Hoàng Yến Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Dec 1 2004, 02:14 AM |
Hoang Yen |
Nov 22 2004, 01:42 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Tự dưng
Tự dưng khóc, tự dưng cười Tự dưng ôm lấy một trời tự dưng Chợ đời gánh đã mỏi lưng Ai mua tôi bán tự dưng cho nào. 21-11-2004 Hoàng Yến Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Nov 22 2004, 01:43 AM |
Hoang Yen |
Nov 25 2004, 10:48 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Sự mệt mỏi
Không muốn đổ lỗi lại cuộc sống đã gây ra mệt mỏi, đâu phải ai cũng mệt mỏi. Nhìn lũ trẻ chạy tung tăng, các cô cậu tin tin nhảy nhót loạn xạ trong tiếng nhạc rốc gầm gào chói tai, đành phải tự luận sự mệt mỏi là do mình. Có lúc cảm thấy rã rời trong từng tế bào, ở khắp các nơi trên cơ thể. Bải hoải bao trùm như chìm nghỉm xuống hố sâu mù mịt. Vẫn phải đi vì còn có những công việc trước mặt đang đợi. Đôi lúc lấy làm lạ là sao những ngày tháng còn thiếu thốn khổ sở thậm chí đói ăn của ngày xưa lại không thấy mệt nhiều như thế này. Và khi ấy mơ ước cũng giản dị, phòng nội trú vài đứa về quê mang sắn, khoai, bỏ ra luộc ăn với nhau tấm tắc khen ngon. Có thể đấy là niềm sung sướng của tuổi trẻ mà thượng đế ban cho mỗi người chỉ một lần thôi. Phải chăng mệt vì luôn vướng vào tâm trạng hoài cổ, phân thân ra làm hai, một cuốn theo những chi phối hiện tại, một luôn ngoái lại phía xa, ở đó còn gì mà lưu luyến nhiều vậy? Thèm một chốn yên tĩnh, thật yên tĩnh, có chăng tiếng động thì chỉ là tiếng gió, một tiếng gió nhẹ nhẹ, có khi lại xua tan được trĩu nặng trong lòng. Nghỉ ngơi trong yên tĩnh cho các tế bào hoàn hồn trở lại, ý nghĩ sắp đặt lại thứ tự ngăn nắp. Và hai thân sẽ hoà làm một để đừng cản trở nhau trong khi cùng bước về một phía nào đấy của ngày mai. Để rồi lại thích câu : "Mọi điều thuộc về con người đều không xa lạ với tôi" và coi sự mệt mỏi cũng là điều tất yếu. Tôi mệt mỏi tức là tôi tồn tại. Nào tiếp tục chiến đấu, cho những gì mình đã chọn, đã yêu, đã khổ đau. Cho hiện tại trước mặt. Dù mệt mỏi. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Nov 26 2004, 11:19 AM |
Hoang Yen |
Nov 28 2004, 01:12 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Đừng nản lòng yêu
-Nhìn kìa anh, -Em ơi, gì vậy, bên này là nhà, bên kia là đường, trời lạnh buốt xương, có gì đâu lạ? -Anh ơi, trên mái nhà phủ tuyết, Chắc gió đang đùa nên tuyết cứ bay bay Nắng rọi từng bông sáng lên màu hổ phách Ai bảo đông chỉ lạnh Ai nói đông mùa muộn sầu. Đường bên kia men về phía cánh rừng Những cây thông tuyết đeo trĩu nặng Lá dưới tuyết vẫn ngắt xanh lặng lẽ Miệt mài như đợi ai. Trong những hốc cây phủ đầy gai Sóc đỏ sóc vàng nằm nhằn hạt dẻ Rúc rích mùa rồi bỏ công thu lượm Để giờ ấm áp rảnh rang. Chim đã bay hết cả về nam? Không, hình như vài con sót lại Những con kiên cường nhất Mặc dù sức vóc mảnh mai. Vẫn nở những nụ hoa đâu đấy Chỉ có điều ta không tìm thấy thôi Và đằng kia, hồ nước phủ băng dầy Chẳng hề gì, cá bên dưới vẫn tung tăng lội. Đừng buồn anh ơi, hãy kéo rèm thật rộng Để nghe rõ hơn những tiếng động thầm thì Của mùa đông Giữa vời vợi một trời gió lạnh: Hãy yên lòng chờ đợi, hỡi ai. Như chàng trai, bên người thương dịu dàng khích lệ Dù gian nan khó nhọc, Dù cách trở trăm bề, Xin em. Đừng nản lòng yêu. 27-11-2004 Hoàng Yến Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Nov 28 2004, 01:48 AM |
khoaitayran |
Nov 29 2004, 03:28 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Chị Khoai có chồng zồi Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 4.909 Tham gia từ: 22-August 02 Đến từ: Từ những phố xưa tôi về... Thành viên thứ: 226 Tiền mặt hiện có : 98.642$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Xin em, đừng nản lòng yêu!
Câu này em in to lên như khẩu hiệu, để nhủ mình rằng còn có một người cho dù đến một ngày có thể không còn yêu em nhưng đủ thương để mong em còn mãi yêu như lời bài hát ngày xưa em nhảy nhót suốt thời sinh viên cào cào châu chấu We love to love. Hay là hắn tự thương thân thấy em để tình bơ vơ hắn sợ mình vơ lấy như hắn đã không thể chịu được/ nhịn được khi thấy em mặc sức thả cho tình yêu up and down, in and out lung tung cả trong trạng thái không trọng lượng của tình yêu? Dù sao thì lời ấy cũng là lời đáng nhớ. Vì lời nói không phải trong lúc mắt mờ vì yêu, ngực run vì giận hay chân tay luống cuống vì mơ với mộng, mà chỉ vì cho dù mãi sau này nghĩ tới em anh vẫn thương em, em còn trẻ lắm còn nhiều niềm ham sống lắm, em nhớ nhé, hứa với anh nhé, em đừng buông xuôi nhé! Xin em! Em nhớ rồi mà! Cảm ơn HY đã nhắc tớ -------------------- Thôi em, nước mắt
Đừng rơi lã chã Già xấu béo thì đã làm sao nào? Em mãi là hai mươi tuổi Anh mãi là mùa xanh xưa Giữ trọn tình người cho đẹp Không có gì là vĩnh viễn Member of ePi Sys Dev Group |
Tiểu Vũ |
Nov 30 2004, 09:10 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Elite Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.307 Tham gia từ: 28-March 04 Thành viên thứ: 1.415 Tiền mặt hiện có : 15.037$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Sông ơi dài sao
Rộng ơi biển cả Thôi em nước mắt Đừng rơi lã chã ... Đôi mắt ướt Tuổi vàng Khung trời hội cũ Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ Thắp đèn khuya Ngồi kể chuyện trăng tàn ..... Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan Cười với nắng một ngày Sao chóng thế Nay mùa đông Mai mùa hạ... ... Buồn chăng Sen tàn cúc lại nở hoa (1) Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ Bụi đường dài Gót mỏi... ... Giờ ngó lại (chỉ thấy) Bốn vách tường ủ rũ Và lại mơ giấc mơ Suốn nguồn xa Ngược nước Xuôi ngàn... Nguyên văn: Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan Cười với nắng một ngày sao chóng thế Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ Bụi đường dài gót mỏi đi quanh Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn (Tuệ Sỹ-Không đề) (1): Mượn ý lời bình của Bùi Giáng Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tiểu Vũ: Dec 20 2004, 04:55 AM -------------------- Ngày nối ngày qua tin biền biệt
Bụi đường chen lấm ánh tà dương |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |