Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Tuyết đầu Mùa Paris đến Quá Muộn Màng !, Hôm nay mới có tuyết rơi ở Paris !

yuyu
post Feb 24 2005, 03:17 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.883
Tham gia từ: 30-August 02
Thành viên thứ: 300

Tiền mặt hiện có : 18.479$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Đã từ hàng chục năm nay, Paris nóng lên do quá nhiều dân cư và xe cộ, nên tuyết hiếm khi rơi ở Paris . Thường thì đến dịp Noel, tòa thị chính đành phải làm những cây thông rồi phủ những bột trắng lên giả làm tuyết. Khắp nơi đều phủ tuyết giả như vậy, nom rất buồn cười, và hiểu vì sao bọn Parisiens thèm tuyết đến thế. Vì thế, mùa đông năm nào, có tuyết rơi thật, thì dân tình Paris và cả khách du lịch có vẻ rất thích thú. Ngay sáng sớm, nếu biết có tuyết rơi là dân tình đã không quan ngại, lạnh giá, lầy lội, đua nhau vác máy ra chụp ảnnh quay phim, làm như chưa bao giờ trong thấy tuyết vậy.
Nhưng dù sao, nếu có tuyết, thì cũng chỉ xảy ra trong tháng giêng, thường là tháng lạnh nhất.
Vì thế năm nay, sang tháng 2 mà trời vẫn ráo hỏanh, thì mọi người ngao ngán, nghĩ là năm nay " mất mùa tuyết " rồi.
Ấy thế mà đêm qua, rạng sáng nay, 23.2.05 tuyết bắt đầu rơi lơi lả xuống Kinh Đô Hoa Lệ, vào một thời điểm đã gần sang mùa xuân ! Quá muộn và thật là hi hữu.
Điều đáng tiếc là tuyết không nhiều và chỉ đến khỏang 10h là bắt đầu tan, nên nếu ai không dậy sớm được, thì ra đướng khó gặp được cảnh tuyết đẹp.
Dưới đây là vài ảnh tuyết đầu mùa ở Paris :
Nhà thờ Notre Dame và sông Seine:



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
yuyu
post Feb 24 2005, 03:18 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.883
Tham gia từ: 30-August 02
Thành viên thứ: 300

Tiền mặt hiện có : 18.479$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Dọc bờ sông Seine :



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
yuyu
post Feb 24 2005, 03:19 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.883
Tham gia từ: 30-August 02
Thành viên thứ: 300

Tiền mặt hiện có : 18.479$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Bên kia là Institut de France



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
yuyu
post Feb 24 2005, 03:21 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.883
Tham gia từ: 30-August 02
Thành viên thứ: 300

Tiền mặt hiện có : 18.479$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Viện Hàn Lâm lúc buổi chiều :



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
yuyu
post Feb 24 2005, 03:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.883
Tham gia từ: 30-August 02
Thành viên thứ: 300

Tiền mặt hiện có : 18.479$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Bờ quai dưới sông Seine :



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
yuyu
post Feb 24 2005, 03:28 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.883
Tham gia từ: 30-August 02
Thành viên thứ: 300

Tiền mặt hiện có : 18.479$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Khải hòan môn Carrousel trong vườn Tuileries... Tít xa là cột Obélisque Ai Cập và xa nữa là l'Arc de Triomphe Charles de Gaulle...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
yuyu
post Feb 24 2005, 03:32 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.883
Tham gia từ: 30-August 02
Thành viên thứ: 300

Tiền mặt hiện có : 18.479$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Nhà Hát Opéra Garnier :



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
FR
post Feb 24 2005, 04:29 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Unregistered









QUOTE(yuyu @ Feb 23 2005, 08:21 PM)
Viện Hàn Lâm lúc buổi chiều :

Cái này màu trời trông như photoshop ấy nhỉ.

Em thì chả thích thú gì, kẹt xe dã man, đường thì vừa trơn, vừa bẩn!



Go to the top of the page
+
yuyu
post Feb 24 2005, 05:36 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.883
Tham gia từ: 30-August 02
Thành viên thứ: 300

Tiền mặt hiện có : 18.479$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Mầu thật đấy chứ. Chưa hề chỉnh sửa, chỉ duy nhất cắt ảnh cho nhỏ, để post lên cho kịp "tuyết nóng dòn " thôi.
Nhưng em nói đúng, tuyết Paris chỉ 2 tiếng đồng hồ sau là thành một đám lầy lội, đen đúa, trơn trượt. Tuyết chỉ đẹp khi còn dang dở, à quên ....khi còn sáng sớm thôi ...
Nửa đêm hôm qua, anh chợt tỉnh dậy, đã nhình thấy tuyết rơi, mừng húm. Nhưng sáng nay loanh quanh thế nào, 9h ra, tuyết đã tan gần hết...Chỉ chụp được mấy cái vớt vát. Cái ảnh hoàng hôn lẽ ra không có, vì lúc ấy đi rửa xe về ngang qua Samaritaine, trông thấy đẹp quá, nhưng đang dòng xe ào ào, biết làm thế nào ? May lại vừa đến chố có phần đỗ dành cho taxi, đành liều đỗ đại vào đấy, mắt trước, mắt sau, chạy sang bên kia đường sát bờ sông, trèo lên thành quai để chụp, trong lúc vẫn phải ngó xe, vì bọn nó cẩu đi nhanh lắm....thành ra chụp ....10 cái đều bị rung, hỏng hết 7 cái, sau chỉ chọn được 1 cái này còn tạm, post lên đây. Cũng chính bởi vì vội vàng, nên vị trí đứng chụp không được đắc địa lắm, hơi bị thấp nên mặt trời dính vào mái nhà, không đẹp. Cũng vị vội, để auto nên ánh sáng không gian thì đúng, nhưng chủ để thì sai: Lẽ ra phải hơi sous exposer một tí, để quang cảnh chung tối đi, nhưng mặt trời sáng đúng như một cái đĩa đỏ rực, giống tương quan mắt nhìn thấy khi đó. Dùng PhotoShop không chỉnh được.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Hoang Yen
post Feb 24 2005, 05:59 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Irreplaceable Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 3.531
Tham gia từ: 5-August 03
Thành viên thứ: 1.187

Tiền mặt hiện có : 510.305$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(yuyu @ Feb 24 2005, 05:36 AM)
Nửa đêm hôm qua, anh chợt tỉnh dậy, đã nhình thấy tuyết rơi, mừng húm.

Thế mà bên em, tuyết la liệt 6 tháng chả ai buồn chụp, dân tình còn lo sợ tuyết tích nặng trĩu mái nhà nên thỉnh thoảng phải cào xuống. Hai bên đường tuyết gạt ra chất đống cao như núi.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thư viện hình ảnh · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC