Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

36 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Thế Nào Là Lãng Mạn?, hành động nào lãng mạn nhất?

ThụyVũ
post Jul 14 2005, 12:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Hôm nọ, trong một buổi tối đẹp giời, giăng sao đủ đầy, sau khi hơi chống choáng vì hơi men, mấy anh chị em ngồi trên tầng cao cách vũng Trúc Bạch độ mười mấy mét, câu chuyện quay mòng mòng quanh Romance. Có vẻ rất sôi nổi, nên em mới có ý tạo cái tô-bích này.
Thế nào là lãng mạn?
Hành động nào là lãng mạn nhất khi yêu?
Mời các bác tham gia cho vui vẻ. Em xin hứa sẽ ngồi yên và ... nghe kỹ (thực hành mau) ạ. Xin hết! hypocrite.gif


--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bùm chíu
post Jul 14 2005, 06:10 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Ơi bông hoa hường ngát hương của đời anh,hãy đợi anh bên bờ mương trong một buổi sớm đầy sươn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 324
Tham gia từ: 23-June 05
Thành viên thứ: 1.829

Tiền mặt hiện có : 827$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Nôm na :
Lãng mạn = lãng + mạn .
Lãng ( lãng du , lãng tử ) ý nói đến những sự tuỳ ý , tuỳ tiện , không mục đích phương hướng
Mạn ( Cô vân mạn mạn độ thiên không = đám mây cô độc bay lãng đãng trên bầu trời . Văn chương có thể loại tản mạn ) : ý chỉ trạng thái xa rời , bay bổng , không bó buộc khuôn mẫu ...
Vậy nên các đồng chí thực hiện các hành vi lãng mạn khi họ tỏ ra mộng mơ ,bay bổng , đầu óc lắm lúc thoát ra khỏi hiện thực xung quanh ,hay nghĩ và mơ tưởng những chuyện đâu đâu scared.gif

Em bạn tớ từ hồi có bạn trai xong thì tên đó tỏ ra khô như ngói . Em ấy tức quá liền bắt tên đó 1 tháng phải dẫn em nó hoặc là đi xem phim , hoặc là ăn nhà hàng , hoặc là đi dạo xa xa ... đủ 4 lần laugh.gif laugh.gif , lâu lâu phải tặng hoa tặng quà devil2.gif Em ấy than thở : Mìn thấy đó , từ hồi cưa được tớ xong hắn cứ ngồi ỳ ỳ chơi điện tử , mặc cho mình hò hét w00t.gif . 2 tên đó đã đính hôn và sắp cưới thumbup.gif


--------------------
Đêm nay anh ngồi đó
Đêm nay anh ngồi đây
Ngồi đây và ngồi đó
Nhớ lại cuộc tình to ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
summoner131
post Jul 14 2005, 06:31 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

sức Bác bao la,sức ta có hạn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 938
Tham gia từ: 14-August 02
Đến từ: Madain Sari
Thành viên thứ: 155

Tiền mặt hiện có : 65.627$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Bùm chíu @ Jul 14 2005, 11:10 AM)
2 tên đó đã đính hôn và sắp cưới 



Đây chính là lãng mạn ... clap.gif thumbup.gif clap.gif


--------------------
"Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn

"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ

"Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu

"...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
eagle
post Jul 14 2005, 06:41 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Newbie


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 56
Tham gia từ: 2-May 05
Thành viên thứ: 1.695

Tiền mặt hiện có : 556$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(ThụyVũ @ Jul 14 2005, 12:02 PM)
Hôm nọ, trong một buổi tối đẹp giời, giăng sao đủ đầy, sau khi hơi chống choáng vì hơi men, mấy anh chị em ngồi trên tầng cao cách vũng Trúc Bạch độ mười mấy mét, câu chuyện quay mòng mòng quanh Romance. Có vẻ rất sôi nổi, nên em mới có ý tạo cái tô-bích này.
Thế nào là lãng mạn?
Hành động nào là lãng mạn nhất khi yêu?
Mời các bác tham gia cho vui vẻ. Em xin hứa sẽ ngồi yên và ... nghe kỹ (thực hành mau) ạ. Xin hết! hypocrite.gif
*



hôm nay mới nhớ ra, có được nghe thế này. 7h sáng mai anh phải đi thi. 11h tối chị lên tầu về Thanh Hoá. Anh đi theo tầu chỉ để xem chị có gặp papa ở ga Thanh Hoá ko rồi lộn lại thi. Rồi bi giờ đã xong xuôi. Cũng chẳng lãng mạn lắm. Nhưng mình chẳng làm được. Bùn ngủ lắm.


--------------------
Member of ePi System Dev Group


user posted image





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ThụyVũ
post Jul 14 2005, 06:48 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

vô hồn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 606
Tham gia từ: 3-May 05
Thành viên thứ: 1.698

Tiền mặt hiện có : 17.736$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Khi xưa, em hay đọc truyện cho người ấy nghe qua điện thoại vào buổi tối. Mà biết đọc gì không? M.Rozek, hic hic, hài hước nhưng hơi khô. Thế có lãng mạn không?


--------------------
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
eagle
post Jul 14 2005, 07:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Newbie


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 56
Tham gia từ: 2-May 05
Thành viên thứ: 1.695

Tiền mặt hiện có : 556$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(ThụyVũ @ Jul 14 2005, 06:48 PM)
Khi xưa, em hay đọc truyện cho người ấy nghe qua điện thoại vào buổi tối. Mà biết đọc gì không? M.Rozek, hic hic, hài hước nhưng hơi khô. Thế có lãng mạn không?
*



KO, zí tai vào điện thoại đau lắm.


--------------------
Member of ePi System Dev Group


user posted image





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Jul 14 2005, 07:32 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



- Mời bạn gái đến nhà ăn tối: tự tay chuẩn bị bữa tối, thắp hơn 10 ngọn nến to đùng có mùi hoa hồng hoặc mùi biển (hoặc đèn cầy đốt bằng dầu thơm) và đặt ở khắp phòng khách.

- Nếu nàng (chàng) đến thăm trong trời mưa hoặc tuyết, thì chàng (nàng) mang máy sấy tóc ra sấy khô tóc cho người yêu wub.gif

- Nếu thấy cô bồ bé nhỏ có vẻ ốm nhách, thì đi mua 2 cái cân. Mang đến nhà nàng 1 cái, đặt ở nhà mình 1 cái. Và luôn giục người yêu phải nhớ nhảy lên cân mỗi sáng.

- Giữa đêm chàng gọi điện cho nàng, và nói rằng: anh đang đứng ở dưới nhà em đấy, nhớ em quá... em ngó ra cửa sổ đi, để anh nhìn em 1 chút thôi, rồi anh sẽ về đi ngủ ngay blushing.gif

- Chàng đi công tác... Ngồi trong conference, chàng viết trên Paint 1 dòng chữ vụng về "anh yêu em"... rồi send file đó cho nàng. Kèm vài dòng chú thích "giá bây giờ mà anh được nghe em thủ thỉ, thay vì phải nghe cái ông trên kia đang thuyết trình lảm nhảm nhỉ" leuleu.gif

- ...v..v...

Nói chung, mỗi người có 1 cách lãng mạn riêng, cảm nhận về sự lãng mạn cũng khác nhau. Giờ mới chỉ nhớ có bấy nhiêu. Khi nào nhớ tiếp viết tiếp artist.gif

Nhưng với riêng Tít, quan trọng là sự lạng mạn đó phải gây được bất ngờ cho đối phương, và thêm nữa là sự lãng mạn đó phải thể hiện rất chân thành


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Bùm chíu
post Jul 14 2005, 07:41 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Ơi bông hoa hường ngát hương của đời anh,hãy đợi anh bên bờ mương trong một buổi sớm đầy sươn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 324
Tham gia từ: 23-June 05
Thành viên thứ: 1.829

Tiền mặt hiện có : 827$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Thật là ghê rợn laugh.gif laugh.gif laugh.gif scared.gif


--------------------
Đêm nay anh ngồi đó
Đêm nay anh ngồi đây
Ngồi đây và ngồi đó
Nhớ lại cuộc tình to ...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tit
post Jul 14 2005, 07:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Mãi mãi là nụ hậu
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 4.620
Tham gia từ: 5-May 05
Thành viên thứ: 1.707

Tiền mặt hiện có : 1.142.641$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Bùm chíu @ Jul 14 2005, 07:41 PM)
Thật là ghê rợn laugh.gif laugh.gif laugh.gif  scared.gif
*



bangin.gif bangin.gif bangin.gif

Mìn ko lo mà học mấy chiêu này đi, thì đến bao giờ mới có bạn gái để mà "tợp" ???


--------------------
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
t33n@g3dirt
post Jul 14 2005, 08:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Br3ath3 Ag@in


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 523
Tham gia từ: 23-April 05
Thành viên thứ: 1.670

Tiền mặt hiện có : 8.729$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



QUOTE(Tit @ Jul 14 2005, 08:32 PM)

- Giữa đêm chàng gọi điện cho nàng, và nói rằng: anh đang đứng ở dưới nhà em đấy, nhớ em quá... em ngó ra cửa sổ đi, để anh nhìn em 1 chút thôi, rồi anh sẽ về đi ngủ ngay  blushing.gif



Hồi xưa em yêu một anh Rốc-cờ...
Anh ấy cũng toàn có cái chiêu này...
Lúc em ngó đầu ra từ cửa sổ fòng mình em chỉ nhìn thấy một mớ tóc bù xù đang tung bay trong gió...Lúc ấy em thấy như anh Át-xờ-râu của Súng và Hoa Hồng nhìn mình ấy...
Điện giật tứ tung... wub.gif

Lãng mạn nhất mà em biết...
Đó là khi người con gái khóc...người con trai hôn bờ mi ướt đẫm lệ và cứ thế xiết chặt người yêu vào lòng...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Tạp Chí Quác Quàng Quạc · Bài mới tiếp theo »
 

36 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC