Thơ Của Chị Tôi, mượn đất làng tâm sự tí
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Thơ Của Chị Tôi, mượn đất làng tâm sự tí
Dân làng Ven |
Aug 21 2005, 04:06 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
Hôm nay về đến SG,đọc được 1 lá thư của chị 3 gửi về cho má,lá thư đó là 1 bài thơ
Thơ tặng Mẹ Con không biết làm thơ Và cũng không bao giờ nghĩ sẽ làm thơ tặng Mẹ Vậy mà đêm nay con không ngủ lấy giấy bút ra nhưng không biết viết gì Mẹ ơi....... Mẹ có hai con gái Thì cả hai đã lấy chồng xa Còn một đứa con trai Cũng bận làm ăn xa mà chưa về với Mẹ Ngày xưa.... Mẹ đã chở che chúng con không phải bằng tiền mà bằng sức mạnh vô hình Mẹ có Và để Chúng con được có đủ đầy hạnh phúc hôm nay Mẹ ơi! Mẹ dạy con cuộc sống là Cho và Nhận Con đã tập biết Cho nhưng đã Nhận từ Mẹ rất nhiều Con không thường ngọt ngào với Mẹ Nhưng con vẫn nghĩ rằng Mẹ rất hiểu con Mẹ không cần những lời nói Mẹ không cần những cử chỉ Mẹ chì cần nhìn vào đôi mắt con Đã hiểu con thương Mẹ thật nhiều Ầu ơ...... Chiều chiều ra đứng bến sông Ngó về quê Mẹ ruột đau chín chiều Ầu ơ...... Chồng gần không lấy sao lấy chồng xa? Rồi đây nhớ Mẹ thương Cha... Con biết bây giờ Mẹ rất buồn Con biết Mẹ còn thiệt thòi nhiều lắm Nhưng Mẹ vẫn cười Vì Mẹ vẫn có chúng con và.... Vì tương lai còn chờ phía trước Con vẫn tin Vào 1 ngày không xa Gia đình mình sẽ lại đoàn tụ để chúng con lại được chăm sóc Mẹ Và mẹ hãy cười vì hạnh phúc ngày mai -------------------- |
ThụyVũ |
Aug 22 2005, 10:58 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
vô hồn Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 606 Tham gia từ: 3-May 05 Thành viên thứ: 1.698 Tiền mặt hiện có : 17.736$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Chắc mẹ anh cảm động lắm. Mẹ em cũng hay khóc thút thít mỗi khi con gái đi xa gọi điện về. Em cũng có viết thơ và văn về mẹ nhưng chẳng bao giờ dám đưa mẹ đọc. Mỗi dịp gì đó tặng mẹ tấm thiệp có mỗi 1,2 câu tình củm đã bị mẹ dán niêm phong trong tủ kính bắt cả nhà học thuộc lòng rồi, ngại kinh khủng. Nhưng mà, cũng...tự hào, hì hì
-------------------- Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
|
Dân làng Ven |
Aug 22 2005, 03:52 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Triển Chiêu của Khoai Nhóm: Bá Hộ làng Ven Số bài viết: 2.306 Tham gia từ: 5-May 05 Đến từ: from Heaven Thành viên thứ: 1.704 Tiền mặt hiện có : 318.361$ Số tuần chưa đóng thuế : 1 Bình chọn : |
em về nhà mở tủ lấy 1 bài thơ pót lên đây đi TV...Anh thích xem thơ của nhà báo lắm
-------------------- |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |