Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

8 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Nước Mắt Trên Chuyến Bay Bl798

anhhungxalo
post Oct 10 2005, 04:42 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Regular Member
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 229
Tham gia từ: 31-July 05
Thành viên thứ: 1.895

Tiền mặt hiện có : 421.701$
Số tuần chưa đóng thuế : 1

Bình chọn :



Có nhiều cách để bày tỏ nỗi thất vọng, còn nỗi thất vọng thường không chọn cách bày tỏ. Tất nhiên không chỉ bằng cách cúi xuống để che đi, hoặc kệ cho một giọt nước mắt trôi qua đôi môi lạnh băng.

Tôi ngồi trong phòng chờ. Cách tôi một lối ngoặt che kính mờ và một cái cầu thang là cửa máy bay, cách tôi 5 phút là chuyến bay transit từ Đài Loan qua Sài Gòn về Hà Nội. Cạnh tôi là cái balô, sau đó là cái xắc tay nhỏ và cái di động BenQ. Khi tiếng loa thông báo vang lên, chúng tôi đi về phía cửa lên máy bay và tôi chỉ bước đi mười bước chân đã quay trở lại. Máy điện thoại của tôi không còn trên ghế của tôi nữa. Tất cả diễn ra trong vòng 15 giây.

Bạn có thể tưởng tượng bạn vừa để cái di động xuống ghế cách đây 15 giây, và tất cả mọi người đã đi ra máy bay hết, cho dù bạn kiên nhẫn đứng và hỏi từng người một: "Bạn (anh, chị)có cầm giúp tôi cái di động lúc nãy trên hàng ghế đầu không?".

Tôi xin phép các tiếp viên đứng ở cửa soát vé lên máy bay rồi chạy ra phòng chờ và gọi điện vào số máy của tôi (Số máy nước ngoài có roaming gọi quốc tế). Không có tiền Việt để gọi dịch vụ, may mắn sao một người lạ mặt tự xưng là Việt Kiều từ Đức về cho tôi một tờ 50.000 VNĐ. tôi nghe thấy có người nhấc máy và thở hổn hển. Tôi nói, tôi vừa để quên máy trong phòng chờ, cảm ơn đã giúp tôi giữ máy và xin được nhận lại. Hơi thở hổn hển nín lại và từ từ ngắt máy.

Tôi đi ra máy bay, buồn kinh khủng vì hôm nay sẽ phải ngồi chung máy bay với một thằng ăn cắp, ngồi chung suốt hai tiếng đồng hồ về HN. Cảm giác trong máy bay có một thằng ăn cắp làm tôi cảm thấy rất kinh ngạc. Tôi nhớ là tôi đã từng bỏ dở buổi chạy thể dục để chờ suốt hai tiếng, chờ ai đó đến nhận lại cái di động đời mới rơi trên đường chạy buổi chiều. Tôi nhớ chúng tôi đã để nguyên rất nhiều đồ có giá trị, vì tôi sợ khi chủ nhân nhớ ra, quay lại sẽ không tìm được vật thất lạc. Cho nên tôi rất ngạc nhiên và không tin là mình bị mất chiếc BenQ.

Mãi rồi tôi mới nhớ ra tôi đang ở Việt Nam, đây là Việt Nam chứ không phải là nước ngoài, và ý nghĩ này thật là đau xót. Chính điều này mới làm tôi không kìm được nước mắt. Tôi không chịu nổi nỗi thất vọng lớn đến thế này.

Lúc đó tôi mới nhớ ra, lỗi là ở cái BenQ đẹp và đáng giá gần 3 triệu. Tôi không để ý điều đó song có người hiểu điều đó.

Tôi rơi nước mắt vì biết, thế là những tin nhắn tôi đã lưu trữ trong máy sẽ mãi mãi không còn nữa. Những lời yêu thương, những hứa hẹn hạnh phúc tôi đã cố níu giữ, cho dù người đàn ông ấy đã bỏ tôi đi song hơi ấm ấy, trìu mến ấy, yêu thương ấy tôi dù cố lưu giữ trong những tin ngắn Messenger ở lại, cuối cùng cũng đã mất. Tôi đã cố mà tôi không giữ được.

Tại vì những tin nhắn ấy là những kỷ niệm cuối cùng về tình yêu. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ còn đau đớn rất lâu!

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi anhhungxalo: Oct 10 2005, 04:44 PM


--------------------
賤人一大堆



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Oct 10 2005, 05:28 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Chào đồng chí Lộ !

Thành thật mà nói, tôi xin được chia buồn với đ/c về vụ mất cái điện thoại gần 2 vé. Tuy nhiên, nếu đ/c quả thật muốn khôi phục lại mấy cái SMS quý giá ấy, tôi có thể dùng biện pháp kĩ thuật để hỗ trợ. Đ/c chỉ cần mua một cái SIM card mới, tôi sẽ tạo lại các SMS với nội dung y chang, cũng gửi từ đúng cái số điện thoại gốc, đúng ngày tháng năm luôn.

Rất vui lòng được phục vụ đ/c !

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi root: Oct 10 2005, 05:29 PM


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Oct 11 2005, 12:10 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(root @ Oct 10 2005, 10:28 AM)
Chào đồng chí Lộ !

Thành thật mà nói, tôi xin được chia buồn với đ/c về vụ mất cái điện thoại gần 2 vé. Tuy nhiên, nếu đ/c quả thật muốn khôi phục lại mấy cái SMS quý giá ấy, tôi có thể dùng biện pháp kĩ thuật để hỗ trợ. Đ/c chỉ cần mua một cái SIM card mới, tôi sẽ tạo lại các SMS với nội dung y chang, cũng gửi từ đúng cái số điện thoại gốc, đúng ngày tháng năm luôn.

Rất vui lòng được phục vụ đ/c !
*



Chà, thế thì người ta sẽ phải đem hết cả những lời âm yếm riêng tư ra cho bác biết.
Chả biết AHXL nghĩ thế nào, chứ với tôi, cái gì xong là cho xong luôn, khi đã xong rồi, thì tất cả những kỷ vật cũng như những thứ liên quan đến người dó, tôi đều cho chúng biến mất trên trái đất này. Cho dù đẹp dẽ đến đâu, thì cũng chỉ là quá khứ.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Oct 11 2005, 12:11 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post Oct 11 2005, 03:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Ta nhìn thấy anh trong đêm, dù cho anh đã đi xa rồi. tình yêu đó, làm sao ta có thể quên đuợc. Yêu và đuợc yêu, giằng xé giữa những tình cảm. Nhưng ta vẫn hạnh phúc vì đã đuợc yêu hết mình, và sống trong những ngày tháng đẹp đẽ đó.
Cuộc sống vẫn trôi đi, ta đã cố níu kéo những kỉ niệm đó, nhưng ko thể.
Hãy quên mọi thứ đi và cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. Chị thân yêu.
Em Sóng.


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Oct 11 2005, 04:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Đồng chí Lộ thân mến !

Điều khiến tôi rất thán phục đó là khả năng lãng mạn của đ/c. Giả sử đ/c đổi máy mobile mới chẳng hạn, lúc mới khởi động, SMS từ cái SIM được copy vào memory của máy để cho đ/c ngắm nghía, bồi hồi xúc động. Khi mới nhận được cái SMS đó, nó cũng được copy từ memory của máy cũ vô SIM. Vậy thì 2 cái SMS đó có phải là một chăng?

Tôi lại nhớ đến chuyện có một cậu bạn người Ấn. Biết bạn không ăn thịt bò, tôi lại muốn mời cậu ấy đi thưởng thức phở HN. Thế thì đành phải dùng phở gà vậy. Ăn xong, cậu bạn đứng dậy tấm tắc khen ngon, rằng chưa từng được thử một món "soup" nào tuyệt như thế. Đến lúc ra trả tiền, tôi phải đẩy cậu ấy nhanh qua cửa để khỏi nhìn thấy cái xương bò to tổ bố trong nồi nước dùng. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy biết mình vừa được húp canh bò?

Nhiều khi, người ta hay tự đánh lừa mình, chấp vào những vật giả để rồi coi đó là thật, rồi thì bấu víu lấy quá khứ để mà nhớ nhung khổ sở. Nếu những vật giả đó mà có thể làm cho con người hạnh phúc thì đó cũng chỉ là một kiểu hạnh phúc "tự sướng" mà thôi !!! Vậy câu "Nhất âm nhất dương chi vị Đạo" sinh ra để làm gì?

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi root: Oct 11 2005, 04:21 PM


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
grass
post Oct 11 2005, 05:00 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Elite Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 1.375
Tham gia từ: 4-January 03
Thành viên thứ: 666

Tiền mặt hiện có : 64.223$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(root @ Oct 11 2005, 11:17 AM)
Nhiều khi, người ta hay tự đánh lừa mình, chấp vào những vật giả để rồi coi đó là thật, rồi thì bấu víu lấy quá khứ để mà nhớ nhung khổ sở. Nếu những vật giả đó mà có thể làm cho con người hạnh phúc thì đó cũng chỉ là một kiểu hạnh phúc "tự sướng" mà thôi !!! Vậy câu "Nhất âm nhất dương chi vị Đạo" sinh ra để làm gì?
*



Ơ bạn root tự dưng triết lý lạ. Miễn sướng là được rồi, cái sướng đó là thật, là hiện tại, là giây phút này leuleu.gif , đã sướng thì đâu có phân ra là "kiểu hạnh phúc" nào? "Chấp" vào cái việc sướng từ đâu, sướng kiểu gì để làm gì? leuleu.gif Hừm, xem ra tu chưa đến nơi mà cứ thích dạy người khác ohnono.gif

Bạn Lộ đằng nào cũng ân đoạn nghĩa tuyệt với người cũ rồi leuleu.gif thôi mất cái điện thoại giống như cái sign để bắt đầu lại các thứ mới, trong buồn có vui là thế leuleu.gif


--------------------

Từ đó giữa đời anh
Có mùi hoa cỏ dại



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Oct 11 2005, 05:08 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bạn Cỏ ơi, tớ chỉ buồn cười vì bác Lộ nhà ta trong khi từ chối dùng con búp bê SexToy thì lại rất thích "tự sướng" thôi mà. Chuyện sướng của mỗi người một khác, có chi đâu mà lạ?


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Fedora
post Oct 11 2005, 06:07 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Senior Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 970
Tham gia từ: 25-August 05
Thành viên thứ: 1.928

Bình chọn :



Root không hiểu tâm lý chị em rồi, trong trường hợp này bản thân những tin nhắn không thực sự quan trọng mà là những hồi ức về nó mới quan trọng, nếu dùng kỹ thuật cao copy sang một cái SIM khác nó sẽ mất đi cái tính original của nó mất rồi, kiểu người ta clone một con cừu từ tế bào gốc của một con cừu khác rồi đặt tên nó là Doly ấy mà. Bây giờ người ta nhân bản con chó yêu của cậu rồi đưa cho cậu bảo "đấy nó chính là con chó mà anh vẫn thích đấy" thử xem cậu có phản ứng thế nào laugh1.gif Về mặt sinh học thì nó là như nhau, nhân bản mà, nhưng trong tâm trí cậu nó vẫn là một con chó xa lạ chứ không phải là con chó quen thuộc mà cậu thích, vì nó có kỷ niệm gì gắn bó với cậu đâu.


--------------------
Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời.


http://img488.imageshack.us/img488/5472/catfi9.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Oct 11 2005, 07:59 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Cậu Fedona không hiểu ý tớ. Việc nhân bản sinh vật, hay cứ nói cụ thể ra là kể cả con người đi, thì không nhân được cái tư duy và kí ước của nó. So sánh như vậy là khập khiễng. Cái SMS của bác Lộ kia là một chuỗi bit, dù có copy đi copy lại hàng tỉ lần thì cũng không khác biệt so với bản gốc một li nào. Nếu giả sử máy mobile của bác ấy bị trục trặc, mang ra cho thợ sửa. Nó đổ tại SIM card lâu ngày bị ôxi hóa, không tiếp xúc, rồi clone cho bác ấy 1 cái y chang. Nếu bác Lộ không biết tường tận thằng thợ nó đã sửa thế nào, rồi về nhà vẫn tiếp tục ôm ấp cái SMS cũ rích kia thì phỏng có khác gì tự lừa dối chính mình?

Tớ chỉ muốn đưa ra một hình ảnh về sự tự huyễn hoặc để mong bác Lộ thân mến đỡ phải nặng lòng vì cái sự hư vô thôi !




--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Oct 11 2005, 09:29 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.027
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 49.034$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



@Trang Hạ (Thấy trong Evan như thế)
còn tiếc cái SIM và những messages trong đó thì chưa hư vô được đâu. Đấy mới chỉ là cảm giác trống rỗng mất mát thôi. Trống rỗng không phải là hư vô.

Dù sao thì câu chuyện (trong Evan) với tôi là rất hay.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Tạp Chí Quác Quàng Quạc · Bài mới tiếp theo »
 

8 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC