Thơ Và Những Thiên Tài, của ... làng Ven
Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )
Thơ Và Những Thiên Tài, của ... làng Ven
Hổ mang đại sư |
Nov 15 2005, 06:06 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#1
|
Đại gian đại ác Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 269 Tham gia từ: 4-November 05 Thành viên thứ: 2.052 Tiền mặt hiện có : 2.926$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Thấy chú nguoivn dạo này viết thơ viết ca tùm lum , mìn nảy ra ý định mở topic này . Đại khái đây sẽ là nơi xả rác , khạc ... của các đại su hào làng Ven . Nhân danh một triển vọng thi sĩ kiệt xuất của nước Việt ( nói nghiêm túc nhé , không hề cười ) mìn hy vọng topic này sẽ sống mái cùng thời gian . Mở đầu , mìn xin ngâm 1 vai' bài của bản thân mà từ lâu mìn rất tâm đắc , tự xem nó là những vần xuất sắc nhất của thơ ca Việt Nam :
Hỡi người con gái Hỡi người con gái , hỡi tình đầu Em có là cái đếch gì đâu Anh ước ao mình là quả sấu Rụng xuống thơ ngây , em toác đầu Hỡi người con gái (2) Hỡi người con gái không yêu anh Không yêu thì thôi , anh cóc cần Em cứ bôi son và trát phấn Với anh , em vẫn xấu nhất trần Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hổ mang đại sư: Nov 15 2005, 06:10 AM -------------------- Đêm nay anh ngồi đây
rình hình bóng em |
Tit |
Nov 15 2005, 06:41 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#2
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Hỡi nhà thơ lớn, hỡi Trần Mìn
Viết thơ mà tặng mấy bé Tin (teen) Cố lên kiểu gì cũng cưa đổ Một năm vài bé, mấy mối tìn -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
Hoang Yen |
Nov 15 2005, 07:37 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#3
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
Thời đại
Thời đại thiên tài nở như bỏng ngô Áo thiếu nữ co thò lưng hở rốn Các bà tiếc nuối, nằm nghiêng, rỗng ngực* Các cụ ăn năn tuôn hồi ký rào rào. Thời của phong bì sột soạt, thì thào "Kính chào các đồng chí chưa bị lộ!" Các ông con dẫn đường cho bố Vào tù sau giấc mộng vàng son Thời của thật giả chen bon Bằng cấp, đồ, tin, người...thi nhau giả Nhạc sĩ hấp hé ăn cắp bài đánh quả Thanh niên tài trộm ảnh đoạt huy chương. Thời ông đồng bà cốt lên hương Chả biết tin ai đành lòng tin thày bói Quan chức, con buôn còng lưng khấn bái Ghế gộc, lộc to, thánh phù hộ phen này. Thời nông dân mất đất khỏi cày Ngơ ngác ngã tư kiếm công tìm việc Gái thôn quê tìm chồng nơi đất khách Bán mình như thể mớ rau. Thời tự lừa mình và lừa dối lẫn nhau Im lặng là khôn cho yên thân đẹp phận Bèo dạt mây trôi dám chi vòng lận đận Đêm thở dài bên nhật ký chị Trâm. 14-11-2005 Hoàng Yến *Tên tập thơ của Phan Huyền Thư Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Nov 15 2005, 07:44 AM |
Tit |
Nov 15 2005, 07:39 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#4
|
Mãi mãi là nụ hậu Nhóm: Lý trưởng Số bài viết: 4.620 Tham gia từ: 5-May 05 Thành viên thứ: 1.707 Tiền mặt hiện có : 1.142.641$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
Mìn đi chơi tối qua chiếc cầu
Thấy một cô gái mặc áo nâu Mìn liền chạy tới bên cô ấy Mà hỏi cô rằng cô ở đâu? Không quay mặt lại, cô đi thẳng Mìn liền tháo dép, đuổi băng băng Người đâu xinh thế, sao không nói? Có phải tiên nữ dáng trần xuống đó chăng? Cô cười khúc khích, vê tà áo Mìn mừng trong bụng, sướng biết bao Thế là con bé sắp vào rọ Rồi sẽ một ngày là của tao Mìn chạy lên trước để chặn đầu Không cho tiên nữ thoát đi đâu Nhưng khi nhìn mặt, ôi thê thảm Hoá ra tiên nữ này bị vâu -------------------- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...
|
NguoiVN |
Nov 15 2005, 08:42 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#5
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
bác mìn sao bác nại tàn hìn, ra đây lói chuyện cái lào
-------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Minh Tí |
Nov 15 2005, 11:31 AM
Đường dẫn tới bài viết này
#6
|
Khiếm miệng Nhã lòng Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 1.513 Tham gia từ: 31-August 05 Thành viên thứ: 1.939 Tiền mặt hiện có : 42.957$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 15 2005, 07:37 AM) Thời đại Thời đại thiên tài nở như bỏng ngô Áo thiếu nữ co thò lưng hở rốn Các bà tiếc nuối, nằm nghiêng, rỗng ngực* Các cụ ăn năn tuôn hồi ký rào rào. Thời của phong bì sột soạt, thì thào "Kính chào các đồng chí chưa bị lộ!" Các ông con dẫn đường cho bố Vào tù sau giấc mộng vàng son Thời của thật giả chen bon Bằng cấp, đồ, tin, người...thi nhau giả Nhạc sĩ hấp hé ăn cắp bài đánh quả Thanh niên tài trộm ảnh đoạt huy chương. Thời ông đồng bà cốt lên hương Chả biết tin ai đành lòng tin thày bói Quan chức, con buôn còng lưng khấn bái Ghế gộc, lộc to, thánh phù hộ phen này. Thời nông dân mất đất khỏi cày Ngơ ngác ngã tư kiếm công tìm việc Gái thôn quê tìm chồng nơi đất khách Bán mình như thể mớ rau. Thời tự lừa mình và lừa dối lẫn nhau Im lặng là khôn cho yên thân đẹp phận Bèo dạt mây trôi dám chi vòng lận đận Đêm thở dài bên nhật ký chị Trâm. 14-11-2005 Hoàng Yến *Tên tập thơ của Phan Huyền Thư Mợ em có chuyện gì mà lại cảm xúc đời thế ? Mà nói nằm nghiêng rỗng ngực nghĩa là gì ạ ? -------------------- |
ThụyVũ |
Nov 15 2005, 02:37 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#7
|
vô hồn Nhóm: Thanh nữ làng Ven Số bài viết: 606 Tham gia từ: 3-May 05 Thành viên thứ: 1.698 Tiền mặt hiện có : 17.736$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
QUOTE(Hổ mang đại sư @ Nov 15 2005, 06:06 AM) Thấy chú nguoivn dạo này viết thơ viết ca tùm lum , mìn nảy ra ý định mở topic này . Đại khái đây sẽ là nơi xả rác , khạc ... của các đại su hào làng Ven . Nhân danh một triển vọng thi sĩ kiệt xuất của nước Việt ( nói nghiêm túc nhé , không hề cười ) mìn hy vọng topic này sẽ sống mái cùng thời gian . Mở đầu , mìn xin ngâm 1 vai' bài của bản thân mà từ lâu mìn rất tâm đắc , tự xem nó là những vần xuất sắc nhất của thơ ca Việt Nam : Hỡi người con gái Hỡi người con gái , hỡi tình đầu Em có là cái đếch gì đâu Anh ước ao mình là quả sấu Rụng xuống thơ ngây , em toác đầu Hỡi người con gái (2) Hỡi người con gái không yêu anh Không yêu thì thôi , anh cóc cần Em cứ bôi son và trát phấn Với anh , em vẫn xấu nhất trần Mìn thì là thiên tài rồi còn gì. Đã thấy xuất hiện trên Gió O ngang với thiên tài Nguyễn Thế Hoàng Linh, hí hí -------------------- Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
|
NguoiVN |
Nov 15 2005, 03:51 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#8
|
Irreplaceable Member Nhóm: Trai làng Ven Số bài viết: 3.804 Tham gia từ: 15-October 02 Thành viên thứ: 472 Tiền mặt hiện có : 112.186$ Số tuần chưa đóng thuế : 4 Bình chọn : |
bác mìn các bộ cho em lên với, bác nói một tiếng là nó đăng bài em ngay í mà
-------------------- "As The Lightening Shineth from the East even unto the West..."
"The Way home or face The Fire" which is the "Mother of the Book" referred to in the Koran and the "little Book" referred to in the Book of Christ's Revelation (PDF) Blog Anh/Việt, chủ yếu là các bài dịch: http://www.yahladuongve.blogspot.com/ |
Hổ mang đại sư |
Nov 15 2005, 05:38 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#9
|
Đại gian đại ác Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 269 Tham gia từ: 4-November 05 Thành viên thứ: 2.052 Tiền mặt hiện có : 2.926$ Số tuần chưa đóng thuế : 0 Bình chọn : |
Hỡi người con gái Trần Thị Tít
Hỡi người con gái Tít Thị Trần Em đã yêu anh được bao xuân ? Cớ sao thẹn thùng không dám nói Nên nỗi đời anh thật lẻ loi -------------------- Đêm nay anh ngồi đây
rình hình bóng em |
Hoang Yen |
Nov 15 2005, 06:57 PM
Đường dẫn tới bài viết này
#10
|
Irreplaceable Member Nhóm: Dân làng Ven Số bài viết: 3.531 Tham gia từ: 5-August 03 Thành viên thứ: 1.187 Tiền mặt hiện có : 510.305$ Số tuần chưa đóng thuế : 10 Bình chọn : |
QUOTE(timo @ Nov 15 2005, 11:31 AM) Thèm yêu mà không yêu được or được yêu. QUOTE Mợ em có chuyện gì mà lại cảm xúc đời thế ? Không có chuyện gì đâu, viết lăng nhăng thôi. Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Hoang Yen: Nov 15 2005, 07:02 PM |
Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC |